Để anh phơi buổi nắng hanh vơi dần
24 tháng 2, 2013
20 tháng 2, 2013
Xuân ơi
Xuân vẫn là đây thắm
xuân chào
Thiên thu vẫn thế cánh én chao
. Ngàn năm vẫn đẹp xuân tình
Ong vờn bướm lượn vườn xinh xuân về
.
Xuân đến bên tôi chẳng như xưa
Một giấc chiêm bao của xuân đùa
. Xuân mà lòng lạnh hanh hao
Mưa bay ướt đẫm lối vào đường tơ
.
Bước đời vẫn mình tôi vẩn vơ
Tìm mãi ngàn xuân một bóng chờ
. Lặng lòng nghe gió lùa qua
Đâu người chia sớt món quà Hương yêu
.
Xuân cứ đến rồi đi chẳng tiếc
Chỉ buồn lòng xuân thấm chiều xưa
. Xuân đến thắm má hồng ai
Xuân đi lả cánh đào phai hững hờ
.
Xưa gối mộng ôm đằm đằm nhớ
Nay ơ thờ cắn vỡ hương xuân
. Quắt quay đếm tháng đong ngày
Bây giờ tàn mộng lắt lay bước đời
.
Bao ngổn ngang chất đầy mùa đếm
Nỗi nhọc hằn cùng bước nắng lòng
. Thôi đành gói cả mơ xưa
Gửi theo cợt nắng mây đùa mênh mông
.
Lại một xuân về khác trước không
Sao mình chẳng thấy gió xuân lòng
. Xuân thì vẫn mãi là xuân
Làm sao để chắp những vần xuân yêu
15 tháng 2, 2013
Huế dỗi
Đưa theo gió gửi tới
ngàn xa cách
Lời của Huế dạt dào những thương yêu
Tới người trai đã quay bướt một chiều
Thả ly biệt tìm nắng hồng xứ lạ
.
Người ra đi để dòng Giang hối hả
Mụ Gịa xa cứ phủ khuất màn sương
Bến Văn Lâu gió se sắt tím buồn
Trăng Vĩ Dạ thấm hờn nhoè nhoẹt bóng
.
Huế giận rồi lên trầm mình sâu lắng
Lướt thướt buồn mưa xuân rải lây rây
Bước phiêu tình Huế hờn dỗi xuân này
Gieo nhung nhớ lạnh vai người lữ thứ
.
Gió chiều xuân bước lang thang gầy phố
Ru tự tình của lời nhớ xa xăm
Trách chê ai cứ lặng lẽ âm thầm
Biền biệt khuất chẳng nhớ tình Huế mộng
.
Đời cuốn gió với năm dài tháng rộng
Lá buông chiều cứ phủ vết người đi
Dặm trường ơi còn đọng lại những gì
Sao không về trải nắng xuân vàng Huế
.
Vui gì nữa ở bên đời nhân thế
Khi hương quê cứ mãi gọi người về
Nam Ai đó sóng Hương Giang mải mê
Nam Bằng yêu rải những chiều mong đợi !
13 tháng 2, 2013
TẾT
Giao thừa rồi đó giờ đã
(O)
Tết đến rồi đây ngậm ngùi lòng
Năm cũ thời gian đã vá nốt
Xuân về nhân thế khối người mong
.
Chúc Ba Mẹ Phúc Lộc vô cương
Ngàn xưa giữ mãi lễ tổ đường
Con lại vắng nhà xin cúi lạy
Giọt máu nghĩa tình mãi còn vương
.
Cũng xin nghiêng mình Ong Kiến xưa
Thời thế đổi thay đã bao mùa
Lang bạt gió lay mỏi mòn vắng
Vẫn hướng lòng mình hương mẹ xưa
.
Xuân về em vui lắm phải không
Cho anh gửi tới chút tình lòng
Chúc em hạnh phúc bên bờ ấy
Say chén thiên thu rã ngày đông
.
Dưới mé Hương Giang rức đèn hoa
Trường Tiền lung linh đến nhạt nhoà
Giờ khắc chuyển dời ồn ã quá
Lạc giữa dòng người hồn riêng ta
.
Ngẫm lại đời mình bước viễn phương
Từ khi xa Huế bao nẻo đường
Nửa hồn mãi lạc trong ảo ảnh
Còn lại thương sầu lệ buồn vương
.
Đời vẫn cuốn ta theo sương gió
Luống xuân thì cứ phai theo mùa
Lòng quanh quẩn hiếu nghĩa nắng mưa
Hoa cứ tàn đông tan xuân tới
.
Nào ai muốn đời như canh bạc
Mong gì đâu duyên phận ván cờ
Mà gia đình yên ấm vẽ mơ
Duyên với phận như thơ sũng nước
.
Thôi mình ta đắp xuân lang bạt
Tết đây rồi xuân nữa đang trôi
Xin được chúc tất cả mọi người
Vui xuân nhé –An-Khang-Thịnh –Vượng !
Trần Hưng Đạo (Huế ) 0h 38’ 1/1/2013(âm lịch)
7 tháng 2, 2013
Chúc Xuân
Năm mới nâng ly chúc mọi người
Dồi dào sức khỏe đầy niềm vui
Mai vàng khoe sắc tươi trong nắng
Đào thắm duyên mơ rực đỏ trời
Phúc lộc đầy nhà tràn khắp xóm
Cát tường như ý lấn muôn nơi
Gia đình lớn bé vui sum họp
Phong đỏ trao tay rộn tiếng cười.
6 tháng 2, 2013
Đường Buồn
Đường khuya
quạnh vắng đồng mênh mông
Lập loè đom đóm chốn hư không
Hun hút đường đêm trong cô tịch
Ai đợi ai chờ ai nhớ mong
.
Mải miết đường xa dồn bước chân
Ngóng về hương yêu thoáng ngại ngần
Con nước xuôi dòng vẫn còn đó
Ngăn cách đôi bờ ai rẽ phân
.
Bến sông thăm thẳm thấy tich liêu
Người xưa đâu thấy bến tiêu điều
Thầm lòng không nhớ thôi không nhắc
Quạnh hiu đêm vắng hồn liêu xiêu
.
Thôi nhé từ nay cách biệt rồi
Còn lại bến này tôi với tôi
Cuộc tình thế là tàn -ly biệt
Gió lùa áo mỏng tháng ngày trôi
Lập loè đom đóm chốn hư không
Hun hút đường đêm trong cô tịch
Ai đợi ai chờ ai nhớ mong
.
Mải miết đường xa dồn bước chân
Ngóng về hương yêu thoáng ngại ngần
Con nước xuôi dòng vẫn còn đó
Ngăn cách đôi bờ ai rẽ phân
.
Bến sông thăm thẳm thấy tich liêu
Người xưa đâu thấy bến tiêu điều
Thầm lòng không nhớ thôi không nhắc
Quạnh hiu đêm vắng hồn liêu xiêu
.
Thôi nhé từ nay cách biệt rồi
Còn lại bến này tôi với tôi
Cuộc tình thế là tàn -ly biệt
Gió lùa áo mỏng tháng ngày trôi
3 tháng 2, 2013
Chúc Em
Yêu
mãi yêu nhiều đến
khổ đau
Mà em có hiểu cho mình đâu
Tình vẫn nghiêng ngả mùa mùa đếm
Giữ mãi mà chi nắng phai màu
.
Ru giấc trăng say của ngày xưa
Bên cầu ngả nón cùng che mưa
Bây chừ trăng vỡ tình tơi tả
Chẳng còn vương đây chút hương thừa
.
Thương nhớ giờ đây rã rời vôi
Dưới bóng trăng suông tôi với tôi
Em kết đèn hoa hồng pháo nổ
Để vết thời gian vôi xoá lời
.
Còn gì đâu nữa chén tình say
Lệ đắng trên môi tháng với ngày
Duyên phận mơ tình đàn nỡ phím
Cung nhạc rơi chiều gió lắt lay
.
Tái tê trong lòng tiễn đưa em
Thương mình thân cỏ phải lạnh đêm
Thôi em đi nhé chiều tiễn biệt
Chúc em bên ấy trọn nỗi niềm
Mà em có hiểu cho mình đâu
Tình vẫn nghiêng ngả mùa mùa đếm
Giữ mãi mà chi nắng phai màu
.
Ru giấc trăng say của ngày xưa
Bên cầu ngả nón cùng che mưa
Bây chừ trăng vỡ tình tơi tả
Chẳng còn vương đây chút hương thừa
.
Thương nhớ giờ đây rã rời vôi
Dưới bóng trăng suông tôi với tôi
Em kết đèn hoa hồng pháo nổ
Để vết thời gian vôi xoá lời
.
Còn gì đâu nữa chén tình say
Lệ đắng trên môi tháng với ngày
Duyên phận mơ tình đàn nỡ phím
Cung nhạc rơi chiều gió lắt lay
.
Tái tê trong lòng tiễn đưa em
Thương mình thân cỏ phải lạnh đêm
Thôi em đi nhé chiều tiễn biệt
Chúc em bên ấy trọn nỗi niềm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)