TRANG CHỦ

31 tháng 1, 2014

Chúc xuân -Chúc tết -

 . Xuân về rộn rã đất trời 
Chúc cho xuân đến khắp nơi an hoà 
 .An khang thịnh vượng mọi nhà 
Tiền tài lộc đủ vui xa ấm gần 
 .Rạng ngời sự nghiệp bản thân 
Công thành danh toại muôn phần vẹn vui 
 . Cũng xin được chúc mọi người
Vào cảnh xa xứ vạn lời yêu thương
 . Dù thân biệt cách quê hương
Nhưng hồn đất Việt dặm trường chẳng xa
 . Và chúc tất cả chúng ta 
Ấm tình bằng hữu ảo xa mà gần
 . Cùng vui chia sẻ tình chân
Cùng đón tết nhé vẹn phần chung vui -

-

18 tháng 1, 2014

Cuối Năm -

Thế là đã sắp hết một năm
Đông vẫn lưu tinh lạnh căm căm
Hồng hoa bướm lượn dường quay mặt
Như đông còn đó xuân chẳng thăm
.
Cộng lại một năm đủ tháng ngày
Một năm khô cạn tình đong đầy
Vẫn đủ mười hai mùa trăng khuyết
Chỉ thiếu chung tay chỉ vài ngày
.
Cuộc đời lữ thứ đi tìm xuân
Thì đó đông đi xuân rất gần
Lòng người vẫn bước cùng da diết
Trăng hồn vẫn nặng tợ ngàn cân
.
Một năm vẫn chìm bước độc hành
Người dưng kể chuyện lá xa cành
Thương yêu thờ hẹn bay cánh bướm
Trong cõi xuân lòng ngập nắng hanh
.
Ừ nhỉ lại hết một năm rồi
Bên khung trời mở xuân thật vui
Muôn hoa vẽ nét trời xuân mộng
Đơn bóng thương nhớ đọng lòng tôi
.
Dòng đời vẫn cứ lặng lẽ trôi
Xuân đến xuân đi lại đến rồi
Còn vài ngày nữa như vàng lá
Cơn gió thời gian rụng tả tơi
.
Xuân đến rồi xuân cũng về già
Xuân này có vỡ buồn trong ta
Rượu đắng lưu tình có phai nhạt
Làm tỉnh giấc sầu trên đường hoa
.

4 tháng 1, 2014

Ngày xuân -

Anh chờ đông đi đón trời xuân
Xé câu dang dở mà phân vân
Tay mộng đan tình đìu hiu gió
Mong manh cảnh cũ rồi lâng lâng
.
Anh miền hoang dại tìm bâng khuâng
Trốn ngủ canh trường tìm tình chân
Vạn gió xa đưa hương có đọng
Trong chốn nhân gian bụi hồng trần
.
Nay chờ xuân về em nơi nao
Hé nụ chưa nhỉ cành mai đào
Bóng câu chấp chới ngang của sổ
Lối cũ xưa đây vẫn nghẹn ngào
.
Ngày xuân mà tiết trời vẫn đông
Đường phố vui dần thoảng chạnh lòng
Nỗi nhớ nơi đây thu mấy độ
Lại rớt thêm rồi một nắng hồng
.
Lại chờ nắng xuân gió lao xao
Mi cong em gửi nụ xuân vào
Khung trời bềnh bồng mây hồng nổi
Ngàn câu ước nguyện một xuân chào
.
Thế rồi hồn lạc xứ vô biên
Trong bước du ca một bến thuyền
Ươm thành lối mộng xuân đang đợi
Hình như bên ấy một hồn nhiên
.
Trong mơ hiển hiện nét hoa cười
Xỏa màu xanh tóc trong nắng tươi
Mà dung nhan ấy trong ảo ảnh
Tình giấc tình si thấy xuân rơi
.
Gió cứ vô duyên ghẹo lá hoài
Cảnh cũ giao tình lại dần phai
Như ngày xuân đến đông còn đó
Lạc bước phiêu bồng -lạc thiên thai-