TRANG CHỦ

22 tháng 11, 2014

Vẫn Ru lòng





Như chiêm bao bất ngờ em chợt đến 

Rộn rã lòng trăng thả nước mộng mơ 
Con thuyền tình mà anh mãi vẫn chờ 
Thời gian ơi lại đưa ta vào mộng 
.
Bến ta đợi lại bập bồng gió lộng 
Sóng lao xao đẩy thuyền chở trăng say 
Ly tình này ừ ta cạn cùng mây 
Ngọt êm ấm dưới trăng ngà say tỉnh 
.
Em dòng lạ cho hồn anh luýnh quýnh 
Nước động bờ vọng tiếng vỗ gợi duyên 
Dấu chân xưa phai mờ trên dốc đá 
Sương tình rơi vẫn nơi ấy bến thuyền 
.
Nhớ ngày xưa khắc khoải chẳng bình yên 
Đêm buốt gầy đã dần vào tan loãng 
Em đã đến gió reo đồi lãng đãng 
Luống xuân hồng em ươm hạt đêm nay 
.
Hồn ngã say niềm dấu yêu trao tặng 
Sưởi ấm lòng vì ly rượu lửa tình 
Thời gian ơi đọng lại trong im thinh 
Đừng có để phút giây này ồn ã 
.
Là em đó mang hoa yêu ngã ngã 
Nảy mầm thương hồn viễn xứ rong chơi 
Trăng lung linh soi tỏ cả nụ cười 
Trong tim anh mảnh tình thơ đón đợi 
.
Biển sóng nhé đừng trầm lòng ngẫm ngợi 
Nơi dấu yêu đó là một kỳ quan 
Là tình em là thẳng cảnh ru tràn 
Miền biển nhớ có tình em trong đó 
.
Trăng vẫn sáng sương đọng trên lá cỏ 
Giọng tình mơ là cơn gió em mang 
Loang ánh trăng như miền thương dịu ngọt 
Của mầm yêu đang nở dưới trăng vàng 
.
Hương dấu ái em gửi sang lồng lộng 
Khơi tình nồng thú thật cảm ơn em 
Kể từ nay anh uống những đêm say 
Chốn bình yên con thuyền tình trở lại 
.
Trong mênh mông lời nguyền yêu em mãi 
Dù dông bão hay em bất cứ đâu 
Anh đã yêu mãnh liệt như tình đầu 
Sẽ không xa kệ buồn vui nhân thế
.
Xuân thu đông hay hạ chiều nắng xế 
Một màu thôi tím tím màu yêu thương 
Ban mai nắng hay tàn chiều mờ sương 
Cõi tình mộng vẫn ru lòng yêu nhớ -

18 tháng 11, 2014

20/11

Nghiệp giáo 
Xây đời ngày mai 
Chuyển giao tri thức 
Tương lai -kiếp tằm 
.
Một đời 
Khuya sớm âm thầm 
Kiên trì 
Nhả sợi 
Tháng năm miệt mài 
.
Tâm nghiệp 
Vững chí chẳng phai 
Con đò dầu dãi 
Ngày mai vì đời 
.
Niềm vui 
Là những tiếng cười 
Niềm tin phía trước
Cuộc đời 
Trẻ thơ 
.
Tặng đời 
Bao những ước mơ 
Và những hoài bão 
Đang chờ dựng xây 
.
Dâng hiến 
Cả cuộc đời này 
Cho lớp tuổi trẻ 
Đong đầy yêu thương
.
Tận tâm 
Gắn bó lớp trường 
Trò ngoan 
Thầy giảng 
Thân thương 
Trồng người 
.
. Bao nhiêu lớp trẻ vào đời 
Dựng xây đất nước rạng ngời tương lai 
. Con đò thầy lại miệt mài 
Lại tắm mơ ước ngày mai nụ cười 
.
.Một ngày tôn vinh mà thôi 
Chúc thầy cô nhé vững đời thanh cao 
. Hạnh phúc vẫn đẹp ước ao 
Tỏa hương tình nghĩa đẹp sao -nghề thầy -

14 tháng 11, 2014

Mộng phù du -




Bao thu rồi cuộc đời lênh đênh mãi 
Em vẩn vơ ,anh dài bước tìm nhau 
Rồi bất chợt trong mùa thu là lạ 
Hoài tơ vương ta gặp gỡ thương Ngâu 
.
Bậc thang vào thiên đường tình lơi lả 
Nắng bình minh đam mê trong mắt nâu 
Chuồn chuồn bay hoa tím mời lay gió 
Hương nhụy đời yêu vạn tinh tú cầu 
.
Lối sông tình anh mơ miền trăng tỏ 
Vùng ngọc ngà một ánh sao riêng anh 
Có một nơi cho hồn hoang trú ngụ 
Bến thuyền ru đôi mộng những an lành 
.
Đời cứ thế thời gian phai buồn cũ
Còn gì hơn giữ vũ trụ đôi ta 
Sóng đêm trăng lấp lánh ru cõi mộng 
Ta cùng ước trăm năm dưới sao sa 
.
Là cõi mộng lên cứ đùa với mộng 
Gió căng buồm thuyền trăng cặp bến hoa 
Mướt hương nguyền mơ ngoan tràn sóng nước 
Câu hát ơi hương thả tình dân ca 
.
Ly tình đầy cùng chạm môi say khướt 
Sáo trúc vang bên đời nghĩa hợp hoan 
Lầu hoang sơ mà ngỡ như cung Quảng 
Nghuyệt cầm rung trong miết mải thời gian 
.
Cứ như thế thuyền yêu đầy lai láng 
Mơ cùng trăng rồi mê mải cùng mây 
Nhé em ơi đừng làm tỉnh giấc say 
Mộng phù du cứ thiên thu lãng đãng

9 tháng 11, 2014

Chạnh Đêm -



Lâu lắm rồi giữa ảo dài đất lạ
Chốn chen người bao đời chạm vu vơ
Những vương tơ cứ như thật tình cờ
Cả trách chê nghĩa ảo làn gió mỏng
.
Những người bạn cứ vui đi rồi đến
Hương ngày cứ nắng rồi lại chợt mưa
Có bao người vụt vèo gió xa đưa
Và những bạn ân tình như đọng lại
.
Giọt buồn nhỏ với người sao mềm mại
Như tự xưa vương vấn đến bây giờ
Cứ len chậm hôn hoàng thật vu vơ
Rồi nhớ nhung khi nao ta chẳng biết
.
Thật bất chợt ta chìm đắm da diết
Cúc Qùy vàng như dắt lối vườn thơ
Một nỗi nhớ mang hình như chiếc lá
Của ân tình đổ dốc bến hằng mơ
.
Anh nhớ mưa thả chiều thật ngẩn ngơ
Nên nỗi buồn cứ thầm thầm nhỏ giọt
Cũng là lúc cung tình vang thánh thót
Đếm hạt rơi là đếm nhớ người xa
.
Ngày trôi ngày đợi bóng thuyền trong ta
Cứ đan dệt sợi vàng mơ gặp gỡ
Dấu kỷ niệm vẫn còn nguyên ngày đó
Trong tâm thương khúc khích những thơ lòng
.
Ngang qua đời ta tô đậm nét mong
Miền phố xa với niềm vui lấp lánh
Ơi xa quá cho vui trong chành chạnh
Cho gối mộng đêm dài nhớ và thương

5 tháng 11, 2014

TÌNH NHÂN -

Chẳng muốn gọi em là cố nhân
Cho đêm ướp lạnh với tình trần
Cho phủ trùm đời một bóng nhớ
Trôi nổi hình hài rũ bước chân
.
Để áng mây vàng nhuộm mộng vơi
Những chiều lùa đau phía xa rời
Lặng lẽ hôn hoàng xao xác lá
Tàn nắng ưu tư mạn triền đời
.
Chẳng muốn coi em là cố nhân
Cho khúc phôi pha thêm bộn phần
Cho miền liêu trai thêm ảo mộng
Trần tục vòng tay mà phân vân
.
Để cho lối xưa cỏ dại đầy
Giao bôi với trời sương mắt cay
Mùa xuân ấm áp tình chưa trọn
Con nắng vô hồn hờ hững mây
.
Chẳng muốn nhớ em như cố nhân
Cho nguồn nhung nhớ cứ xa gần
Cho thu lá rụng hình hài vỡ
Mây hờn thức giấc hận thế nhân
.
Để cho đôi ta vọng tơ chùng
Bước qua dĩ vãng vết đường chung
Cho hẹn cúc vàng tươi tha thiết
Tháng đợi năm chờ dâng tưng bừng
.
Sao ta không cứ là tình nhân
Tàn nắng mùa phai chẳng ngại ngần
Tay lùa tình đắp hương nồng mặn
Cho phía hôn hòang tình vẹn phân
.
Cho má thêm hồng giấc xa xưa
Để tình đông lạnh chuyển giao mùa
Mưa xuân mơn lá xao xuyến mộng
Đường mơ vàng thương mấy cho vừa
.
Ta em cứ mãi là tình nhân
Hai phía yêu thương một âm thầm
Vẽ đời từng vết dài thương nhớ
Hơi thở đong mùa mãi lâng lâng
.
Cho chiều giăng mắc những bâng khuâng
Ngày gặp xưa bến chẳng ngại ngần
Cho đời an bài một phận kiếp
Đủ sắc thương yêu chốn tục trần
.
Được không hương Quỳnh bờ bến Trăng
Lùa thủa thu mơ đắp cung Hằng
Lận đận vào đời nồng ươm nắng
Tình lớp lớp xô theo tháng năm

3 tháng 11, 2014

Cải Đắng -

Trời cất nắng đi nhạt giấc mơ
Vàng tay rơi kẽ bụi loang mờ
Phủ vây chiếc áo thời gian khoác
Đồi hoang úa màu mộng hải hồ
.
Tìm tím mây xô tê tái trông
KHép bàn tay đỡ khoảng hư không
Thăm thẳm trên mi màu trống rỗng
Thoắt cánh Vac bay trong mênh mông
.
Có về nữa không hỡi hồng nhan
Lời nguyền lạc loạn tiếng thở than
Nhuộm cả xuân yêu màu hoa giấy
Nhánh tình làm duyên phận lá tàn
.
Khoảng khắc tay đan mỏng sợi tơ
Cánh hoa mong manh mộng thi hồ
Hoa tàn dập cánh rơi trong nắng
Phai nhạt hương cau áo tình hờ
.
Hoang phế tình cờ mỏi nhớ nhau
Dư âm soi hồn những nỗi đau
Bên cội si tình lòng rơi nắng
Cố nhân ảo anh rũ thương sầu
.
Thi tình lả ngọn úa thời gian
Ra đi nhạt bóng lịm tiếng đàn
Xôn xao hoài nhớ nghìn trùng cách
Kéo áo chiều buông lau lỡ làng
.
Mùa ơi có dấu ý nhuộm sang
Chờ để dư âm khuất trăng hoang
Hoa bướm rũ tàn vương hồ điệp
Thương cất võng lọng nắng che tàn
.
Hay để âm ba cứ bạc màu
Vườn xưa chôn kín nỗi thương sâu
Vĩnh biệt dòng sông soi mây tím
Trả lại hương nguyền sương tình đau
.
Tha nhân dấu buồn thả bến sông
Khi hoa cải đắng đã lên ngồng
Vẫn dạt theo gió tìm hoa nắng
Tìm tím vạt chiều người biết không -

1 tháng 11, 2014

ANH BIẾT

Anh vẫn biết hai ta đời cách biệt
Những vẫn cầu một chút yêu mộng mơ
Từng đêm thương với sợi nhớ vẩn vơ
Cũng hạnh phúc dặm vương tơ nồng ấm
.
Em biết không vài phút giây gặp gỡ
Là đời trôi trong khoảng khắc bâng khuâng
Em và ta tay nối trong âm thầm
Mà không biết tại sao anh nhớ thế
.
Mỗi cuộc đời trôi qua đều có thể
Tìm đến nhau ghép một nửa con tim
Như lá rơi tìm góc phố im lìm
Đêm trở gió lao xao nhiều mơ ước
.
Anh vẫn biết tình ta như bước ngược
Vì chúng mình có lối cũ rêu quen
Những nổi nênh chỉ làm se môi mềm
Hồn vẫn đọng vẫn ru đêm bên ấy
.
Những điều đó lòng anh vẫn trông thấy
Mà vẫn yêu cắc cớ bởi vì đâu
Cứ buồn vui những mảnh ghép không màu
Rồi buồn nhớ em ơi em có biết