TRANG CHỦ

31 tháng 12, 2017

ĐÓN TẾT.......



TẾT-
Chuông điểm không giờ nhắc tôi chăng 
Còn mãi ngẩn ngơ với tục trần 
Chuyện đời dâu bể sầu thiên cửu 
Chuốc rượu say rồi cứ lâng lâng


Mưa phất qua song hạt nặng dần 
Sầu lên mi mắt cũng trào dâng 
Lẽ loi chiếc bóng buồn vô tận 
Tiếng nấc nghẹn đi biết bao lần

Áo choàng đâu đủ ấm đêm đông 
Khi lạnh tâm tư đã ngập phòng 
Lòng cứ nao nao về chốn cũ 
Tri âm chẳng có thấy lạnh lùng

Trời buồn trời trút hạt mưa bay 
Trần gian một kẽ khóc nơi này 
Đếm mưa đếm giọt sầu trên mắt 
Ngẫm cái sự đời ...ôi đắng cay...
.
BÀI CŨ ĐĂNG LẠI 10/1014

29 tháng 12, 2017

VẠT NẮNG ĐÔNG MÙA .......





Dìu dịu vạt nắng thả vấn vương 
Hồn lòng ấp ủ bóng người thương
Trăng nước chiều xưa như trở lại 
Đông nắng ru mơ giấc mộng thường 
.
Ta nợ lời ru khách thi hồ 
Men say dịu ngọt mà trào xô
Nhuộm tím hồn tôi chạm gác nữ 
Đông mùa giọt nắng mộng hong khô
.
Hai đầu non xa biệt muôn trùng 
Cùng ly nắng nhớ ngửa uống chung
Uống chung mật ngọt đơm bông đá
Liêu trai tuế nguyệt sánh bước cùng 
.
Ta về chờ mộng bến nước xưa
Dẫu trời giông gió nắng hay mưa 
Tìm ngày nắng đẹp chân trời tím 
Ai biết được đâu với đông mùa 
.
Đời quyết không phụ dấu môi ngoan 
Để thơ lay động như mơ màng 
Trùng dương sóng cuộn lay sợi nắng
Trắng nước ngàn năm với mây ngàn -

15 tháng 12, 2017

DƯỜNG NHƯ.....

Dường như ta đã lớn 
Mảnh trăng non vội già 
Hương cau thôi đỏng đảnh
Ấp ôm thềm hôm qua
.
Dường như ai vừa xa
Bụi trần còn bạc thếch 
Trái tim xô đạp lệch 
Nghiêng hướng trong chiều tà
.
Dường như năm tháng qua
Nụ tình còn chưa thắm 
Để đêm đông thức trắng 
Biết người mộng nơi đâu

1 tháng 12, 2017

TÔI ĐI TÌM .....


Tôi đi tìm câu chuyn v em 

Nht gic mng tàn dư âm còn vương l
Có th là em quên riêng tôi còn nh mã
Lên vn đi tìm cô đc ,nh thương -
.
Tôi tìm li nhng câu chuyn v em 
Ht su đông ươm gia trin bng rát
Bóng thu phai vn vã trăng phiêu dt
Cht nhn ra  khuyết mòn bởi tháng năm 
.
Tôi đi tìm câu chuyn v em 
Mùa tr gic thm rêu thêm vng qunh
Tím d mưa bm vì tâm em đá lnh
Thơm, thương yêu ,chỉ để ướt bờ môi-
-




Đành thôi giã bit tiếng yêu ngườ
Đ li tim su phách l lơi
Bến mng nào xưa chng thp thoáng
T hoa gi cũng lm tơi bi