TRANG CHỦ

29 tháng 5, 2013

Xa

Mộng ơi đã vùi phai dấu môi
Đôi ngả bước thầm chẳng một lời
Dấu tim đêm thẳm hồn vô vị
Đếm bước viễn phương theo đời trôi
.
Thau vàng đã tách hai lòng côi
Đoạn ly từ đây hai nẻo đời
Tóc mai neo nhớ bây giờ cởi
Ngược hướng lòng đau mặc xuân trôi
.
Ngàn sợi nhớ thương trôi dặm rời
Nhờ nhợ bến trăng một phai phôi
Bờ vai quạnh quẽ trong đơn độc
Hút lạnh về thêm bởi gió đồi
.
Trăm năm một nghĩa thành quá khứ
Ngàn ngày nhớ thương kỷ niệm vùi
Hoàng hôn tím nhớ cũng ly biệt
Ban mai hành trang dặm xa xôi
.
Ngổn ngang trong lòng xa bước xuân
Xuân thì rắc rải theo bước chân
Sự đời vẫn thế xưa mắt nhớ
Bây giờ sương phủ  bến phù vân
.
Tim tím bỏ lại xa quá xa
Bao nhiêu xuân nữa tàn mộng hoa
Mai đây khói sương điểm mái tóc
Nếu mà gặp nhau –có nhớ ta!

25 tháng 5, 2013

Sắc Tím -

. Ta đi trong bóng hoàng hôn
Nhặt từng sắc tím ghép vần câu thơ
  . Nhớ người em nhỏ mộng mơ
Hoa sim đồi vắng ngẩn ngơ trong lòng
  . Tím màu hoa lạ bến sông
Tháng năm mòn mỏi chờ mong hạ về
  . Tím lòng nghe khúc nhạc ve
Rã rời xác phượng ngày hè phân ly
  . Lệ trào, tím sậm bờ mi
Tím màu thương nhớ... Người đi kẻ chờ
  . Ôi ! Màu tím của mộng mơ
Ướt nhèm sắc mực học trò thuở nao
  . Tím len vào giấc chiêm bao
Tím bờ môi lạnh , tím vào hoàng hôn
  . Chìm vào trong cõi mênh mông
Chạm vào sắc tím nghe lòng gió dông
  . Chiều buồn nắng tím trời đông
Gom nhặt tím nhớ gửi lòng vào thơ
  . Một hai tím nhớ tím chờ
Của người em nhỏ trong thơ ân tình
  . Ơi tím bến nhớ trúc xinh
Em rải ân tình tim tím về đâu
  . Bến sông xưa tím âu sầu
Bây giờ tím ấy nơi đâu gió lòng -

20 tháng 5, 2013

Huế với ai


Huế yêu đâu chỉ những vần thơ
In tình thu thương Huế ngẩn ngơ
Vương chân lữ thứ đời trôi dạt
 Đọng mãi tim yêu Huế ngày mơ
.
Viễn Chinh Lê bước chốn xa trường
Thiên Tường Vĩnh níu miền Huế thương
Chinh nhân dừng tạm gót phiêu dạt
 Một nét môi mềm ấm tình thương
.
Cuộc đời chinh chiến dài mãi đâu
Ân tình trao gửi đọng trong nhau
Máu đào hong nắng thu trong nhớ
Dấu ấn tình đời để ai sầu
.
Ngự Bình còn đọng những ban mai
 Hùng binh bước đi lệ u hoài
Để lại dấu xưa Cố Đô ấy
Một mùa thu úa tháng ngày dài
 .
BỤI THỜI GIAN phủ tóc pha sương
GIỌT NẮNG CHIỀU xưa mãi vấn vương
Nơi in gót giày thời chinh chiến
Một thời chiến chinh kéo tình trường ! .
.
Viết cho anh Tiến Lê -Bạn thơ
(Mong vợ anh không chơi blog )

15 tháng 5, 2013

Nhìn Lại

Chiều buông mờ ảnh cảnh sắc nhiều
Chao nghiêng đêm thẳm lạc hồn xiêu
Vẩn vơ lữ thứ buồn khắc khoải
Ai níu lòng ai một chữ yêu
.
Thướt tha nắng rải quấn hồn thơ
Mềm mại gió chiều những ngày mơ
Sương mây in dấu hồn cô lẻ
Thẫn thờ ngày tháng khuất xa mờ
.
Chiều đã rơi rồi hương đời phai
Cánh nhạn nghiêng chao mãi u hoài
Mênh mông vô định dặm trường vắng
Bến Hạ nơi đâu để sớm mai
.
Lối cũ rêu dầy bụi phủ phong
Heo may ai rắc tái tê lòng
Day dứt tơ vò chiều rơi mãi
Im lìm nốt nhớ khoảng hư không
.
Ai mải đi tìm lá chiều rơi
Để vết thời gian phủ bến đời
Gom chiều cuối gió cho hồn vỡ
Ôm mộng tình mơ để lỡ đời !
.
Bài cũ -

8 tháng 5, 2013

Nhạt

 Nhạt ý thơ chẳng thành lời hát 
Gió reo chiều ngọt nhạt đời ai 
  .Nhạt đời chén rượu nồng cay 
Nhạt tình níu mãi ứa đầy tim đau 
.
Quên chẳng nhạt cứ thêm nỗi nhớ 
Đông gió lùa chẳng nhạt nỗi buồn 
  .Nhạt ngày đếm lá chiều rơi 
Nhìn tia nắng nhạt sao phơi nỗi sầu 
.
Thương yêu nhạt ai vay người trả 
Nhạt môi hôn tình nghĩa lung lay 
  .Rượu nhạt uống mãi cũng say 
Tình nhạt cố néo cho dây đứt lìa 
.
Nhạt thuyền quyên thiếp chàng xa vợi 
Nhạt đường chiều đôi ngả cách phân 
  .Chiều buông nhạt cả nắng đi 
Trời se duyên nỡ nhạt khi bước về 
.
Nhạt lòng nhớ thủa mai đào cũ 
Nhạt thương yêu nhớ mãi mưa chiều 
  .Nhạt rồi nhạt mối tình thâm 
Yêu hoa hoa nhạt yêu trầm trầm phai !! (Bài cũ )   

3 tháng 5, 2013

Hỏi Bạn

Tình bạn ảo này ! thế thôi a ?
Chia sẻ tâm tư ! ấy vậy mà  ?
Một chút đời thường ! hình như thế ?
Quắt quay đổi giọng ! cứ như là ?
Vẫn chuyện hàng ngày ! đâu hơn nhỉ ?
Mong cho lòng ai !đừng cẩm ca ?
Nếu người không hiểu ! thì xin hãy ?
Bỏ hết ngoài tai ! vướng gì ha ?