4 tháng 11, 2017
SÓNG LÒNG.....
Anh vẫn đứng bên bờ vắng lặng
Tóc sương chiều sầ u lắng bơ vơ
. Khung trời lộng gió hoang sơ
Trên triền đời vẫn xác xơ xuân tình
.
Trong cô tịch ngẫm mình thương gió
Đã hao gầy cắc cớ xuân đùa
.Hong mùa trống vắng xa đưa
Tình thư đã đốt đong đưa lở bồi
.
Em đã tới đưa tôi vào mộng
Cọng thu tình vướng đọng lòng anh
.Lá tình chạm kiếp mong manh
Thu vương tình gội mấy cành hoa mơ
.
Lối dốc nợ nghệch ngờ bóng giữ
Hồn hao gầy lữ thứ chơi vơi
. Mây hờn mắt ướt thương lời
Thêu thùa lại thủa xanh đời thương thương
.
Lòng chung hướng tơ vương từ ấy
Tóc sương chiều lại thấy xanh xưa
.Vỡ nắng lối cỏ ngày mưa
Hẹn hò tìm đợi hương lùa tương tư
.
Tình lữ thứ chạm thu run rẩy
Ngác ngơ yêu đùn đẩy hồn yêu
. Em mang tình nắng yêu kiều
Hồn này đã đợi bao chiều biết không
.
Khung trời rộng nắng hồng em trải
Miên thu tình miết mải trăng sao
.Hẹn hò phố đợi lao xao
Đây là nỗi đây trao ân tình
.
Ân trời định phù sinh rớt xuống
Mắt long lanh quyến luyến môi hôn
.Cánh hoa yêu nở trong hồn
Mùa tình áo lộng hoàng hôn tím cười
.
Em vời vợi xinh tươi khoe sắc
Bến nước này phẳng lặng có em
. Cảm ơn em một cái tên
Một trái tim đọng bên thềm tình anh
.
Bài ru thánh từ nhành thương nhớ
Sợi tơ lòng vấn vít duyên mơ
.Em đến từ những vần thơ
Môi hôn em đã trao bờ tình chung
.
Lòng anh cũng tưng bừng giọt vấn
Trong nắng mưa đọng ngấn tình hồng
. Chiều chiều nhặt nhớ nhặt mong
Nghiêng lề phố đợi mắt trông ánh cười
Read More
1 tháng 11, 2017
MÊNH MÔNG.....
Hỏi bên ấy sao lại gieo nỗi nhớ
Gieo thương yêu vào trăn trở hồn anh
Sớm chiều mộng ấm hơi thở ngọt lành
Những chiều chiều với lời ru hương thoảng
.
Triền sương tóc sao em gieo phiêu lãng
Khúc nhạc tình bềnh bồng gió mùa thu
Ánh trăng vàng lúng liếng như tương tư
Theo hồn anh gửi nhớ về phương ấy
.
Lối anh về bao mùa xanh rêu đấy
Hỏi em ơi sao thả nắng hồng yêu
Miền cổ đổ gạt nắng tìm mộng phiêu
Khi em đến –bất ngờ em chợt đến
.
Cả heo may cũng cười với thương mến
Có em rồi tình nồng đuổi trống quơ
Con chim khách nó hót vang đầu ngõ
Nghe trong hồn vương vẳng một ý thơ
.
Thơ mùa thu mang đến tình nức nở
Giotj lệ vui anh đợi ngóng bao ngày
Cạn chén trăng đôi ta cùng mê say
Cho thỏa yêu với bao chiều nhung nhớ
.
Hỡi mây tóc niềm vui hồn òa vỡ
Từng thanh âm cứ gần lại nhớ thương
Anh lắng hồn nghe tình yêu chợt đến
Thấm vào tim rộn ca khúc yêu đương
.
Linh hồn khát ướt môi chuốt mộng thường
Anh đón nhận một cuộc tình vàng đá
Ta xa nhau em ơi nhớ nhiều quá
Đông mùa này hồn tái tê lạ thường
Read More
25 tháng 10, 2017
KHÔ LÁ-
Quán im tịch ta nhìn lá bay bay
Qua cửa nhỏ chiều nay thu se gió
Lỗi niềm lòng cứ lắt lay trăn trở
Nỗi ưu trong chiều nhỏ êm đềm
.
Lá theo gió bay trên vỉa hè trống vắng
Tiếng xác xào như nhắc nhở buồn vui
Cuộc đời lá mang màu xanh đã khuất
Còn sắc vàng của nắng nhuộm chiều thu
.
Lá chao đảo trong chiều nắng vần xoay
Như lữ khách bước lầm đường lạc lối
Như ta nhỉ trước thế cuộc vận đổi
Nhận ra mình là mảnh ghép dư dôi.
.
Lặng lẽ âm thầm trong quán lạnh mình tôi
Khô vàng lá trở về với đất mẹ
Rồi ngủ mãi trong thế sự vần xoay
Với ngày tháng những chồi non chăm chút .
.
Chút vương buồn nhìn khô lá héo hon
Trong tàn nắng chiều nay đang vỡ nát
Thấy mình không tả tơi phiêu dạt
Như khô lá gió thu lùa ngoài kia .
18 tháng 10, 2017
CHƯA DỨT.......
Tàn thu gió quét lá vàng khô
Một kiếp xanh lá dứt sinh hồ
Ơi lá vàng ơi vạn vô thức
Sinh diệt chìm theo cõi hư vô
.
Kiếp lá nghiêng hồn trong vô thức
Lặng dấu hư hồn vẽ đời ta
Một lẽ đời đau cùng vạn vật
Định mệnh thế thôi dẫu nghẹn lời
.
Nào đâu kiếp phận đá đơm bông
Còn đây gió giăng mây bềnh bồng
Nắng ngời mùa cũ chim gọi bạn
Rực rỡ đời hoa chốn mênh mông
.
Lá vàng có buồn bởi lá rơi
Chấm dứt cuộc sống vì lẽ đời
Ta đây vẫn bám bờ không tịch
Vẫn lại trở trăn gió trùng khơi.
Read More
3 tháng 8, 2017
TÌNH MUỘN....
TÌNH MUỘN
Dẫu biết rằng ta chẳng thuộc về nhau
Nhưng sao cứ mãi cồn cào nỗi nhớ
Đường mình bước còn bao nhiêu cách trở
Vừa mới yêu đã dang dở tan tành
.
Khi trái tình nó vẫn hãy còn xanh
Nhưng giông bão nên gãy cành trơ gốc
Ta còn lại một khoảng trời đơn độc
Gắng gượng mà lăn lóc với nhân gian
.
Ta biết nhau... ôi đã qua muộn màng
Bởi đã vướng những mối dây ràng buộc
Tâm hồn héo khô, xác thân gầy guộc
Vì biết rằng... ta chẳng thuộc về nhau!...
.
Và bây giờ ta cảm nhận nỗi đau
Yêu là chết tâm hồn ta héo úa
Dăm câu thơ cứa tâm lòng máu ứa
Thương nhớ ơi tắc nghẹn tiếng tâm tình …
....
THƠ CŨ ĐĂNG LẠI.....
Read More
....
THƠ CŨ ĐĂNG LẠI.....
21 tháng 7, 2017
TỪ....
Từ.......
.Giã từ một cõi phiêu linh
Ta về buôn bán một mình phôi pha
.Từ nay đếm khắc hồn nhòa
Đong đi đếm lại sắc hoa đã từng ....
.
.Hồn thu nay đã đặng đừng
Ngày đêm nay mộng người dưng một thời
. Thương hoa vườn tím lịm tôi
Từ nay là hết hôn môi dịu dàng
.
. Gĩa từ những giấc mơ hoang
Gĩa từ trai xứ hoang đàng là tôi
. Gĩa từ bao ước mơ thôi
Ta về ngẫm ngợi một đời lãng du
.
. Sóng nước trang đài của thu
Ngõ về réo rắt lời ru -chia lìa
.Tình nở đầu đời bên kia
Cuối đời còn cội kia kìa –nhận đi .
-
Read More
20 tháng 7, 2017
DĨ VÃNG .....
Dải sóng xanh vẫn xỏa bờ cát trắng
Nhưng hoàng hôn đã đuổi nắng về tây
Kỷ niệm xưa xanh lá đã bao ngày
Nay tan xa theo trùng dương con sóng
.
Phải quên thôi đất biển trời rực nắng
Trả lại người những êm ái trần ai
Nhát dao cứa làm tim rớt máu đào
Thôi là hết miền thương xưa khúc ái
.
Rồi đến ngày tất cả vào hư không
Bao ý thơ sẽ trở thành kỷ niệm
Lòng ta nhớ và hồn cứ lưu luyến
Rồi nghẹn lòng gạt nước mắt rời xa
.
Đời đâu bể khói sương phủ lòng nhòa
Hồn rớt lệ cho đôi môi mặn đắng
Bao kỷ niệm đắp nấm mồ dĩ vãng
Thế là hết ân tình phải xa nhau .
Read More
7 tháng 7, 2017
PHAI PHÔI.....

Chân nhẹ bước lối hắt hiu chờ tắt
Mùa xanh xưa mờ nhạt với ở đi
Ngọn gió hoang miên man bờ tím ngắt
Tóc xanh xưa nay bạc phếch xuân thì
.
Lòng gói kỹ những câu thương thủa ấy
Nốt nhạc vui đâu vẳng trên phím câm
Đồng vọng cũ xanh rêu mà gió chướng
Xa khơi lộng đâu gom góp ngọt lành
.
Ta chậm bước lúc hôn hoàng sương rắc
Thời gian đi ai níu lại trả vay
Ta đành ghép tên người bằng mảnh lòng hoang dại
Rượu rót rồi mới nhấp mắt đã cay
.
Ta ngẩng mặt hứng giọt sương trên má
Chút sương đọng đắng ngắt trên bờ môi
Nghe hơi thiwr đắm mình vào hư lạ
Gần thật gần sao hồn vẫn xa xôi
.
Ta mải miết bước chân xa gót tận
Đâu thương nhớ sao chẳng về với đời
Ta vẫn biết có duyên thì lên phận
Tự vấn lòng duyên hai nửa phai phôi Read More
26 tháng 6, 2017
LẶNG....THẦM......
...LẶNG......THẦM ......
Trầm ca một khúc ảm đạm ngân
Phù du mơ mộng rãi tình trần
Nhạt nắng bạc đầu hoang dư điệu
Gian nan xao động bể trầm luân
Mỏi cánh chim ngàn thời bình gái
Hắt hưu lữ khách bận lòng truân
Nghìn trùng gió oán phím ngà rụng
Tình tang mấy khúc hỡi nghĩa ân
Read More
9 tháng 5, 2017
Bao giờ quay lại......
Tại em khóc lên trời hờn phố hạ
Lướt thướt buồn sao lại bắt đền anh
Chỉ vì em cứ héo hắt thưa mành
Lại đổ lỗi cho anh chiều trông ngóng
.
Cũng vì em mà thu mùa thay lá
Lấp phủ thềm che kín vết tình ta
Tình lạc lối trong hạ rơi khắc khoải
Giọt sương mềm làm ướt sũng người qua
.
Vì em thôi mà hạ cất vạn nắng
Gió nghiêng chiều hoàng hôn tím hờ trôi
Em đừng hờn cho ân nghĩa đầy vơi
Vết tình xưa ta lại gieo đường hạ
.
Thôi nhé em hạ đi rồi mùa tới
Buồn chiều xưa ta cất gió mang xa
Em nói đi vận lần ghét lá khô
Của thu tình cứ lấp vết tình cũ
.
Đừng khóc nữa để trời mưa đó
Nước theo dòng trôi miền nhớ không tên
Nay đôi ta lại chung mộng êm đềm
Nắng lao xao chiều vàng mây tím nhớ
Read More
27 tháng 4, 2017
THẾ ĐẤY .......
….
. Tri âm,kiến diện ,tri tâm
Âm diện vương vẩn tâm thầm héo hon
.Bao mùa cầu ước vuông tròn
Mù khơi năm tháng triền non khuất đàng ….
.
.Xám mây che khuất trăng vàng
Duyên xưa nay đã dở dang câu thề
. Đất trời bùa ngải hoang thê
Mang mang trăng nước cận kề sầu miên
.
.Tứ bề trăng nước xô thuyền
Hững hờ thả lá tình duyên chờn vờn
. Thu mùa rơi lá cô đơn
Người đi không hẹn tủi hờn xa nhân
.
.Vạn nẻo sầu gối bần thần
Bao thu buồn cõng tình chân âm thầm
. Tri âm,kiến diện ,tri tâm
Trời mang sương gió gieo ngầm lệ thơ
.
. Người đi để lại sương mờ
Tuyết sương gieo phủ câu thơ nẻo đời
. Nghiêng tình thả lạnh –mưa rơi
Ướt đẫm tim cũ rối bời tình xưa .
Read More
23 tháng 4, 2017
Lời cuối cho tình nhân
LỜI CUỐI CHO TÌNH NHÂN
Em cứ, lơi lả cùng ai?
Nơi anh nồng hạ
Chốt cài ngày đêm
Chớm hè
Nỗi nhớ nhá nhem
Tim anh hoang lạnh
Bên thềm
Trăng khuya!
Một mình
Sớm tối
Đi về.
Lết lê
Chân bước
Đi về không nhau
Chẳng rêu xanh,cũng úa nhàu
Chẳng chồng
Chẳng vợ
Chẳng nhau còn gì?
Ừ thôi
Kệ
Tháng năm đi
Trả vay vay trả
Được gì
Bõ không???.....
…………………………………………
Read More
19 tháng 4, 2017
MÌNH ...MỘT MÌNH.....
. Thương yêu mà chợt xa tình
Như đường sỏi đá duyên mình chông gai
. Chiều nao mây tắm gió dài
Mây trôi mờ mịt vương hoài đồi xa
.
.Rơi chiều sương phủ tình ta
Cho lòng ngơ ngẩn bờ xa tình người
.Ngậm ngùi sương trắng giọt rơi
Ai cùng quét lá bên trời mộng mơ
.
.Từ nay cạn cả ý thơ
Một thời vần vũ nào ngờ hồn đau
. Vì đâu gió chở thêm sầu
Nháo nhào mây gió nát nhàu tinh khôi
.
.Vì lầm lỡ đã xa rồi
Đâu còn nữa mảnh trăng rơi đọa đành
. Còn đâu dẫu chỉ mỏng manh
Một chút ngơ ngác thôi đành xa nhau
.
TỪ NAY RÃ NHỤY HƯƠNG CAU
NƯƠNG DUYÊN THÔI HẾT MÌNH ĐAU MỘT MÌNH
Read More
10 tháng 3, 2017
TA BÂY GIỜ.......
Xuân sắc nhân gian lắm đường đưa
Tàn xuân thưa vết chân sớm trưa
Qui luật cuộc đời sao khiên cưỡng
Néo mà chi ai nghĩa tình thừa
.
Nhân sinh nắng mưa trách ,than ,phiền
Sinh thời mong mộng đời lên tiên
Thiện phước trời cho nhiêu giữ lấy
Đổ dốc bóng đời hận hương huyền
.
Ta vẫn thệ nguyền ta là ai
Sống cho với nhận lòng chẳng phai
Chạm hương má đào trời thử vận
Hạnh ngộ trời thương thắm đào ,mai
.
Trách chi ngày cũ chuyện đã qua
Đi về thời gian xuân đã già
Vị tha tất cả đời hư thực
Tu nhân bản tính của riêng ta
.
Chết cũng ra ma bon chen chi
Sống đời cõi tạm đâu thiên di
Một đời một kiếp bao thu nhỉ
Trách móc ương ,xui để được gì ?
.
Trời ban bất nghì cõi luân thường
Tạo nghiệp chuyện đời rớt tai ương
Tự ta gieo chướng sao oán trách
Vô can đất trời lại chẳng thương
.
Long đong vấn vương dòng sông mê
Vay trả nghiệp duyên khổ mọi bề
Tình yêu ngang trái rồi đen bạc
Hận thù lẩn quẩn chẳng lối về
.
Sống đời nhiêu khê cõi tạm thôi
Thiện duyên vạn trường chẳng đoái côi
Nặng lòng thoát bước mộng tiên cảnh
Trần gian sắc ,không ngẫm người ơi
.
Buông bỏ tiếng đời ước bình yên
Sĩ diện ích kỷ đổ bến thuyền
Tham lam lời lỗ chi cũng bỏ
Tâm lòng nhẹ gánh thấy như tiên
.
So đo ngả nghiêng thật đã quên
Trời cho ta giữ vẹn tâm nguyền
Trước sau ta vẫn một bản tính
Ta làm mình chịu chẳng lụy phiền -
Read More
15 tháng 8, 2016
HÃY XA HOÀI HẬN
HÃY XA HOÀI HẬN -
Ai giận dỗi quên cả tình bạn cũ
Thương cho người mãi bước nổi nênh đời
Ừ thì thế cũng gác phận hoa bướm
Hờn giận rồi vơi cạn trái tim côi
.
Này em hỡi vũng lệ tắm trăng sầu
Tâm lòng đổi trong em bởi vì đâu
Có phải tính ghét ghen từ mấy độ
Hay lửa lòng đốt đá bến sông Tương
.
Chuyện đời thường vì đâu em hoài hận
Trăng Nguyệt tàn nát bấy một đời hoa
Vạt đầm mới em trùm trăng ngả tà
Thương tiếng khóc đêm hoa đăng cô hạnh
.
Buồn phận em chiếu tình trường chành chạnh
Chẳng ai tin lời thật nụ chát chua
Mấy hờ suông đời được mất thắng thua
Đẩy em vào miền gió đùa phận mỏng
.
Và từ đó trở mình buồn nuối tiếc
Tàn bao đêm em khóc đã mấy mùa
Mang tim hong trong vạt nắng chen đua
Của đời thường với miếng cơm manh áo
.
Lòng xát muối em cứ cười ảo não
Với họ mạc tất cả đều coi khinh
Càng khổ đau thật buồn cho gia thất
Mấy mươi năm em ôm ngậm tủi tình
.
Nộ ái ố làm cho em sóng sánh
Em ghét người ghét mấy mối tình chân
Cũng phận gái mà em ước xa gần
Chừng nồng mặn nhạt đời trong nước ốc
.
Nói chi nhiều thân em giờ nô bộc
Với tối đen quỷ sứ hại người ta
Xuyên thời gian em cưỡi ngựa xem hoa
Dụ cho kẻ thói ba hoa giúp sức
.
Dừng đi em –càng hận thêm bực tức
Chỉ đêm đen ngùn nghụt tận đáy lòng
Tĩnh tâm lại như bên đời thầm mong
Sẽ quên hết đời đau đã vốn có
.
Rồi có lúc tâm lòng em mở cửa
Cõi xuân thức khêu gợi một tình chân
Giot đàn xưa lại ngân lên khúc ái
Em hạnh phúc với thương nhớ xa gần .
Read More
1 tháng 8, 2016
CHO NGƯỜI CÔI BÓNG
. Bấm tay đếm nốt thời gian
Thói đời quay quắt tâm can bán dần
. Chùng chình mấy nẻo phân vân
Hết bè bạn –em bán dần nghĩa xưa
.
.Xưa em tình nghĩa bán mua
Qua cầu rút ván duyên đùa phận em
.Tương tàn gia thất rụng thềm
Hỉ nộ ái ố cho nát đêm em buồn
.
. Nay em diễn lại tích tuồng
Xưa đời em nát chỉ hường bạc trông
. Người vui em bực bội lòng
Tình như đinh rỉ em không nói nhiều
.
. Nhớ xưa em giở ngoa điêu
Hình người em lấy ra điều chê bai
. Đổ cho người thêm một hai
Phen này chắc chết hỡi trai bạn bè
.
. Này em –chuyện của hương quê
Đời em rối –thoát xác về khùng điên
. Về đi em –tìm của thiền
Tụng kinh gõ mõ đuổi phiền đời đau-
Read More
25 tháng 7, 2016
TRĂM NĂM BIA ĐÁ ......
. Cuộc đời sao lắm nổi nênh
Vì ảo lên nghĩa cứ lềnh bềnh trôi
. Sao mà nhục thế hỡi người
Reo mãi tiếng ác của thời trẻ ranh
.
. Thôi rồi tình nghĩa tan tành
Người làm như thế hổ danh đàn bà
. Bán đời cưỡi ngựa xem hoa
Dối gian lừa lọc bạn xa đời thường
.
.Tự tay làm chuyện tang thương
Rồi gieo tiếng ác đời thường khổ ai
. Đời rùa ai trách dông dài
Cứ đội hạc với cõng bia lên chùa
.
. Thôi em về kệ gió đưa
Người khôn nói ít –nói nhiều khôn chi
.Là đồng phải nhẹ hơn chì
Chấp nhận phận số nói chi- lắm điều ......
Read More
27 tháng 4, 2016
BẠC TÔI-
BẠC TÔI
Có những lúc dằn lòng tự hỏi
Yêu là chi sao lắm ai oan
Ta chân thật còn em dối gian
Cho cào lòng thương yêu bạc bẽo
.
Khối tình buồn theo ta lẽo đẽo
Cách phân lòng tình nghĩa bạc vôi
Xót xa cười toe toét hồn tôi
Thương tim ta thêm lần dang dở
.
Ngậm trái đắng thêm một lần nữa
Em bạc tôi bạc hết yêu thương
Lừa dối tôi khắp mọi nẻo đường
Một chữ ngờ trên dòng nghiệt ngã - Read More
Có những lúc dằn lòng tự hỏi
Yêu là chi sao lắm ai oan
Ta chân thật còn em dối gian
Cho cào lòng thương yêu bạc bẽo
.
Khối tình buồn theo ta lẽo đẽo
Cách phân lòng tình nghĩa bạc vôi
Xót xa cười toe toét hồn tôi
Thương tim ta thêm lần dang dở
.
Ngậm trái đắng thêm một lần nữa
Em bạc tôi bạc hết yêu thương
Lừa dối tôi khắp mọi nẻo đường
Một chữ ngờ trên dòng nghiệt ngã - Read More
19 tháng 4, 2016
Chiều .....buồn -
Bao lần cứ đến lúc chiều tan
Tôi trốn vào đây khóc nắng tàn
Uất ức cuộc đời điêu linh thế
Rồi khóc một mình ngắm trăng lan
.
Cách trở nửa tình hồn cô quạnh
Thương yêu nghiệt ngã đếm thời gian
Đông lòng buốt giá trò giả dối
Cố nhịn lối đời khỏi làm càn
.
Khóc nơi đừơng ngang xa khách khùng
Làm tình làm tội cả người dưng
Tình nghĩa có đâu toàn giả dối
Kêu gào mấy thủa chuyện lan man
.
Dòng đời vi hàn dả dối thế
Niềm tin hồi nào vững vàng đâu
Cuộc đời đen trắng làm tôi khóc
Khóc tình khóc nghĩa lắm khi sầu
.
Chữ NGỜ biết đâu thật khóc hiểu
Thêm lần xa xót nghiệt ngã đời
Lối đời ngọt nhạt thật quá quắt
Để xót xa cười đọng hồn tôi ……. Read More
11 tháng 4, 2016
LÀ THẾ SAO EM ?
LÀ THẾ SAO EM ?
Sao em xa anh thành người dưng
Ngần ngật hồn yêu thủa đã từng
Cung nguyệt dương trần quyện vọng giới
Với nợ ba sinh ngả vòng lưng
.
Vội vã vui mừng chi lãng du
Giấc ngủ muộn mằn võng cuốn ru
Thế rồi xa tình em phụ bạc
Bạc nghĩa yêu thương muôn sắc thu
.
Sao em xa anh phụ tình lòng
Đèn hoa réo rắt phía đêm trông
Hừng đông nhạt nắng trong mòn mỏi
Nhẫn tâm em rũ bỏ nắng hồng
.
Còn vọng mênh mông những yêu thương
Lạnh lùng em bước chẳng chút vương
Hương nồng yêu thương em xé nát
Vương vãi chốn này mảnh tình trường
.
Trần gian nhiễu nhương nghuyệt chẳng trọn
Nhân thế tan tác giấc mơ hoa
Thương tiếc ai ơi đời mộng mị
Dặm ngàn tình nhớ em bước qua
.
Cưỡi ngựa xem hoa vói tình xưa
Qua bến bỏ thuyền kệ sương mưa
Cạn tàu ráo máng là thế nhỉ
Trần gian ai cởi mối tình đùa
.
Hạnh phúc gió lùa còn khổ đau
Người phụ tôi rồi còn gì đâu
Thay lòng đổi dạ xa thương mến
Cho cõi si tình hận phai màu
Read More
31 tháng 3, 2016
TRÁCH NGƯỜI
Trách người
Sợi nắng êm đềm nhàn nhạt rồi
Từ nay xa xót một đơn côi
Đâu còn hồng nắng chiều xưa nữa
Cái thủa ban đầu tình đã trôi
.
Bến nước nắng rơi nhạt hoa đời
Tím ơi thương khóc giọt tình rơi
Không em bến cũ dòng sông trắng
Réo rắt lòng đau nghẹn ngào lời
.
Kín lòng chơi vơi nỗi xuyến mong
Đài trang đâu rồi bến long đong
Dạt dòng chảy vội mơ xưa tắt
Lịm tận đáy lòng khách tang bồng
.
Vắng lạnh luồn song gió thấm sương
Sướt mướt thơ buồn kéo sợi hường
Tương tư lòng mộng đời tưởng bở
Vụn vỡ đáy lòng luống đoạn trường
.
Nỗi buồn thấm sương em đổi lời
Anh gói lòng sầu bến sao rơi
Xa xăm vương mắt trách bên ấy
Cười cợt chi em vỡ lá rơi .
.
Quạnh vắng bến đời từ nay ư
Không em chiều chiều khóc tương tư
Mưa lòng ướt đẫm hồn rối tóc
Phai dấu cánh tình chấp chới thư
...........
Read More
28 tháng 3, 2016
VÀI VẦN VÔ NGHĨA .....
Ghi sâu
Riêng dạ
Nỗi niềm
Bỗng đâu chợt thấy chung chiêng bao chiều
Khắc sâu từng dấu tin yêu
Rồi chợt thấy
Sắc màu phai nắng bao điều mây trôi
.
Buồn buông lơi khi tình đời ngoảnh mặt
Ứa lệ ròng dạ cắt lòng đau
Khắc ghi sâu dấu bóng chẳng sắc màu
Tình gầy
Áo mỏng
Hương cau còn gì
.
Đoạn tình
Đành đoạn
Nói chi
Nghìn đêm tối nghĩ suy gì hỡi trăng
Bóng ngày
Vai lệch tháng năm
Tôi như sỏi đá âm thầm từ đây
.
Mộng mơ một thủa với đong đầy
Chợt thấy lòng như uống xum vầy
Từ ngày tình ta bao chìm nổi
Nay giờ thương mòn khóe mi cay
.
Buồn đong đầy
Mưa ướt bước người đi
Cái xoay mình đã trở thành xa lạ
Níu kéo gì
Khi lòng người xa quá
Thân vẫn đây
Mà nỗi nhớ hoang vu
.
Một thời yêu bây giờ trong ưu tư
Ta giữ lại khi trà dư tửu hậu
Ngẫm về xưa trong lòng vẫn đau đáu
Ừ một thời …người ấy đã cùng ta
.
Tình mỏng
Tím phai
Khóc màu hoa
Thôi tàn một cuộc mình, ta tím đời ....
......
......
24 tháng 3, 2016
NGHIÊNG ......
. Em đến nghiêng cả góc trời
Để tôi ướt sũng nửa đời bình yên
. Trời nghiêng ảm đạm nỗi niềm
Bóng chiều sương rụng chung chiêng ngẩn ngờ
.
. Nghiêng chiều em rót vần thơ
Nghiêng thơ anh thả vần chờ xuân xanh
. Tay nghiêng vụng đỡ chòng chành
Làm sao giữ được mong manh sợi tình
.
.Nghiêng lòng khắc khoải bóng hình
Nghiêng buồn vụn vỡ mong manh ta mình
.Trường Sơn mưa nắng lung linh
Em nghiêng nghiêng nón chúng mình mờ trăng
.
.Mây tàn nghiêng cả tháng năm
Đắp sầu lên mộng xa xăm lòng người
. Duyên nghiêng phía nào em ơi
Hồn run buồn úa nghiêng lời tình lang
.
.Nắng nghiêng thả gió lang thang
Giữa trời huyền ảo bóng nàng lãng trôi
. Nhạt chiều nghiêng nắng mồ côi
Nghiêng chao thư úa tình rời bến thơ
.
.Anh nghiêng ,nghiêng cả trời mơ
Nghiêng cây bút nhỏ thành thơ nghiêng lòng
.Gios lay nghiêng cả cánh đồng
Bướm say nghiêng cả vào lòng nhụy hoa
.
. Mây gợn nghiêng ngả trăng tà
Còn anh nghiêng ngả vào ra thẫn thờ
. Em ơi nghiêng đỡ trời mơ
Xòe tay hắt cạn vần thơ hôm nào .
.
NGÂN GIANG TÌNH SÓNG CUỘN TRÀO
ANH NGHIÊNG QUÁ ĐỖI RƠI VÀO HƯ VÔ
Read More
6 tháng 3, 2016
nằm ngẫm .........................
NẰM NGẪM -
Khổ tiếng ai thầm thì đêm buông lặng
Cứ ngã hồn theo những vần bi ai
Lời vương vấn mà như khóc than hoài
Bên trời nắng lung linh màu thương nhớ
.
Xót thân người với tình câm khóc dở
Nhặt mộng mùa băng lệ ướt oan than
Thuyền neo bờ ,bờ lở dưới trăng tàn
Nước mắt rơi trên khuôn mặt teo tóp
.
Bới tình xưa đời trống tênh huênh hoác
Chuyện tình vừa cũng mộng mị mà thôi
Thân tàn rồi lại buồn tim trái côi
Chỉ chùng lạc tiếng mình ta đoài hẫng
.
Dáng ẻo lả trong đông tàn héo hắt
Nhối cung thương sợi tình nặng ngàn cân
Hồn không hãm lên quái tình rụng chân
Tâm hốt hoảng cho thân tàn bạo bịnh
.
Khắc ghi lòng bao gian nan khổ hạnh
Buốt xa xăm thấp thoáng nắng chao hồng
Mang chữ nghĩa phân tìm những chất chồng
Cảnh bê trễ bên hương đời cay nghiệt
.
Tóc thời gian đang nhuộm màu ly biệt
Tình lá liễu lòng gợn thủa phiêu bồng
Nốt nhạc xưa réo rắt bao ý vị
Thoi thóp hồn vẫn còn mộng mênh mông
.
Sầu vạn nẻo trăng đêm rơi xuyến mong
Ngự đáy hồn những viên tình hư thực
Có chi đâu nổi trôi bao tức bực
Chuyện thiếp chàng hấp hối trong nổi nênh
.
Trầm luân sóng bể cung trời lềnh bềnh
ƯU tư đọng Ngâu mưa đêm ngày mộng
-
Hồn thả đêm ngày còn gì đây
Chao chiều như cánh nhạn xa bầy
Tím nắng tím gió mây xám ngắt
Thân lặng hồn mơ tím hương bay
Một chút duyên hư ướp thân xương
Lòng chạm đáy như hồn vẫn cay
Tình lạc vô loài như khùng dại
Nắng ngày canh thâu như trời đày ……
.
Mộng mị chi hoài chiều chiều gió lộng
Khi thân xác xơ lực bất tòng tâm
Trầm lòng đi rồi uống cạn thăng trầm
rồi bằng lòng với đời ta dẫm dựa
3 tháng 3, 2016
AI......
Ai -(bài cũ )
Quan hà muôn dặm giờ em đâu
Cho nhớ thương này thầm rụng câu
Rát bỏng cô độc niềm cách biệt
Lạnh lẽo tứ bề nẽo bến cầu
.
Cách lòng bao lâu rồi hỡi em
Rớm máu phong trần nhớ hương quen
Linh hồn chết khát từ mấy độ
Hư ảo em đi xiêu bước thềm
.
Này phải hương đêm quên cũ mùa
Bỏ lại chén rượu sầu cạn chưa
Khao khát yêu thương neo bến ở
Thắt sợi oan khiên theo gió đưa
.
Nhẫn tâm dội mưa tắt nắng tình
Lặn lẽ vùi quên giấc phiêu linh
Bẻ lái xuôi thuyền quên bến cũ
Tìm vui xa xôi quên bóng hình
.
Giọt sương lung linh thương mến ai
Hờn giận bên này cánh đào phai
Em chôn giấu lòng bước xa ngái
Mặc bến neo thuyền thương nhớ hoài
.
Bỏ bến hoang dài theo dòng trôi
Bến giờ lành lạnh nhìn sóng dồi
Tên em mấy chiều ai hời gọi
Trong xót xa lòng bóng chiều rơi
.
Thời gian đếm đời tóc sương rồi
Lữ khách tìm vay ánh sao trời
Một bầu khờ dại mời trăng uống
Cạn thương vẫn đong đếm xa xôi
.
Hạ khát đông côi lại thu buồn
Rũ xuân tàn tạ gió loang hồn
Buôn rao mời gọi con đò nhớ
Chén rượu phong trần vẫn đắng hờn
.
Miên viễn chân dồn gác phận lòng
Thả duyên chông gai bước long đong
Âu là trời cho định mệnh thế
Ai biết thiệt thua với má hồng
Read More
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






















