Vẽ mộng yêu,vẽ ánh trăng
Trăng soi bóng lẻ yêu Hằng mông lung
Vẽ nỗi nhớ ,vẽ tình chung
Chung đôi đường bước nhớ nhung đợi chờ
Vẽ lời thơ ,vẽ giấc mơ
Mơ bên trời thắm thơ giờ hoa vương ( Lê Trần Minh)
.
Hoạ trăng mơ, hoạ trăng thơ
Thơ tình tỏ rạng mơ mờ bóng chim
Hoạ ánh tình ,hoạ ánh kim
Kim rơi đáy biển tình tìm dễ chăng
Hoạ tình nỡ ,hoạ tình dâng
Dâng tình câm lặng lỡ chân má đào (Lam Linh)
.
Vẽ trọn dáng, vẽ cả hình
Hình thì còn nhớ dáng xinh dập dờn
Vẽ nét môi, vẽ giọng hờn
Hờn vì tình nhớ môi hôn ngậm lời
Vẽ trăng nỡ ,vẽ thu rơi
Rơi thơ nhàuxoá nỡ đời bướm hoa (Lê Trần Minh)
.
Hoạ chân mưa ,hoạ chân mùa
Mùa thu yên ả mưa lùa tóc mây
Lam Linh thích,Lam Linh say
Đời buồn ai biết ai hay mà lường
Lam Linh vẫn cứ yêu thương
Yêu thu vẫn cứ đời thường mùa xuân(Lam Linh)
.
Vẽ đường thơ ,vẽ đường tơ
Tơ tình rơi khúc thơ mơ màng sầu
Trần Minh già ,Trần Minh nhầu
Nhầu vì tuổi tác già đau đớn đời
Trần Minh vẫn cứ thảnh thơi
Thu lòng vẫn thả đời tươi xuân tình (Lê Trần Minh )!!! !
Vẽ đường tình, họa dáng em
Trả lờiXóaÂm thầm lặng lẽ mỗi đêm riêng mình
Già nua một kiếp Trần Minh
Ưu tư góp nhặt thơ tình nhớ thương
Hoạ lời thơ -vẽ ý chờ
XóaChờ Bình Phương mãi thơ giờ riêng mang
Em giờ vẽ nét thời gian
Rồi hoạ cả bịu tre đang qui mùa ....
Bát ngát tình anh chưa hiểu hết
XóaLen lỏi gió lùa mệt chay theo
Họa lời vẽ ý chê nghèo
Mênh mang anh đến vui đèo bồng thôi
Ta vẽ hình nhau trong bóng nhau
Trả lờiXóaMa nghe lưu luyến trái tim sầu
Mai này xa cách không gặp
Ai biết rằng ai mãi vẫn đau!
Ta hoạ bóng em trong mắt ta
XóaMuốn vẽ cho trọn khung trời xa
Chăng chớ thời gian chẳng gặp gỡ
Thì mãi thiên thu cứ ngóng chờ
Nhè hok biết vẽ cũng hok biết họa. Nhè zìa
Trả lờiXóaKhông vẽ thì cứ xem đi
XóaChẳng hoạ thì nghĩ có gì đâu em
Vẽ tình em hoạ đời mình
Trả lờiXóaHình dung dáng ấy mảnh tình lung linh
Ngờ đâu vỡ nát đường tình
Anh đành phát hoạ đời mình nên duyên.!
Hoạ em vẽ cả bóng mình
XóaNhư trăng soi nước lung linh gió vờn
Ai ngờ nghiêng bóng trăng hờn
Đêm buông dò dẫm đường trơn bước tình
CT sang thăm anh, chúc anh chiều vv nghen
Trả lờiXóaHoạ em nhé -vẽ Chân Tình
XóaTình nào trong nhớ -nhé mình anh thôi .....hihi.....
Ta vẽ tình ta trong mắt nhau
Trả lờiXóaVẽ thêm tim thắm nét tươi màu
Đường tơ ta vẽ hồn xuân biếc
Vẽ hết cuộc đời giấc mộng sau
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaBẻ ngòi tóe mực rắc liên màu
XóaTình nhân hòa quyện bóng chồng nhau
Sơn kia cố tình loan thời khắc
Vết vẽ tô đều môi mắt trao...
Thăm anh! Chúc ngày mới vui tươi anh hén!
XóaChào chị Ngọc Lan, BinhfNguyen không thể vào nhà chị được ạ. CHị mở cửa cho BN vào với nhé
XóaTiên Lê-
XóaAi hoạ mãi tình để ngày phai
Mờ cảnh hoa hiên vẽ u hoài
Cung tình nhạt mãi theo năm tháng
Luống đời đã đắp đầy mắt ai
.
NGÔ HÀ BĂNG-
Lem nhem giẫy mỏng hoạ hình nhau
Nhân ảnh chiều buông ngỡ nhiệm màu
Gột hồ mà chẳng cơ đồ ấy
Hoạ mãi hình hài để lòng đau -
.
Ngọc Lan Phan -
Không chúc chủ nhà mà chúc anh Tiên Lê nha -hihi.......
.
Bình Nguyên -
.
Đưa tay anh dắt vô nào -
Sang thăm Minh,đọc đôi vần xướng họa hay ghê,chúc mừng và chúc chiều yên ả......
Trả lờiXóaCuối tuần bình an -vui vẻ nhé -Ngọc Dung -
XóaAnh và Linh Xuân hoạ thơ hay quá..em đứng ngoài học lỏm mãi mờ chẳng hoạ được chữ nào cả..huhu...
Trả lờiXóaSao lại khóc vậy /-không hoạ được thì đọc là chủ nhà vui rồi mà
XóaMin ới ! cóa nhà hem ? qua iem , iem choa hun người đẹp ..hí..hí
Trả lờiXóaNụ hôn ngày ấy chẳng ai cho
XóaNGhĩ đến thơ thì thấy hay ho
Chỉ vì cãi cọ miệng mày rộng
Không tin hai đứa chập miệng....ĐO .....
.
Sang nhà em đo hả .......Sang liền -
Đêm rằm vẽ - họa câu thơ
Trả lờiXóaTrăng treo mờ - tỏ người mơ bên người
Tia nắng vàng chiếu qua song
XóaLung linh hoạ vẽ tơ lòng người ơi .............
Hok biết họa chỉ biết đọc.
Trả lờiXóaVẻ thì dở, quậy thì giỏi.
Đọc chậm hiểu, nhìn chỉ biết.
Hai người bạn giỏi, Minh và Lam Linh...
Thì em đã đọc thơ rồi
XóaChủ nhà vui lắm cứ cười thôi em
Mà thơ thì cóc dưới thềm
Em khen như thế cả đêm ngồi cười .......Hihihi.....
Nhìn trăng vẽ bóng
Trả lờiXóaNhìn nàng vẽ yêu...
Chàng ngồi họa mãi
Đường thơ ân tình .
Hoạ mãi hình hài
XóaCùng nàng chung bóng
Vẽ lòng mình khóc
Thơ sầu chia ly ............
Mình sang thăm bạn thôi ko biết họa thơ đâu , tối ngon giấc mộng bạn nhé !
Trả lờiXóaHi.....có bạn sang cổ vũ -mình rất vui -Chúc bạn nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ nhé -
XóaSang thăm nghe nhạc để nhớ về Huế mộng Huế mơ ....Sông Hương nước chãy lững lờ.....Nhớ ai đến dại đến khờ mần răng bi chừ.....
Trả lờiXóaVẽ Hương Giang -Hoạ phố gầy
XóaPhố gầy gộc nhỏ -mưa bay Ngự Bình ...........Mà bạn nhớ ai ?
Một khúc Tình-thơ thật ấn tượng.
Trả lờiXóaChúc hai bạn luôn thăng hoa trong cảm xúc.
Cảm ơn bạn -chỉ là vui thơ với một người bất chợt mà thôi bạn ui -
XóaQua xem em vẽ người đẹp nào nè
Trả lờiXóaChúc em nhiều niềm vui nhé!
Vẽ hoạ điểm đẹp nét thơ
XóaCòn người thì vẫn ngẩn ngơ chị ời .......
Anh Minh ui, NA chại zô nhà anh còm 1 cái rùi, chừ quay lợi cái còm đóa đâu mất tiu òi, bắt đền anh ... hic ...
Trả lờiXóaEm vẽ thiếu nét mất rồi
XóaVì mâif nhạt quá nó trôi em à
Lên chàng log pot cho qua
Ddể em còm lại cho nhà thêm vui -
Nét thì em vẽ đủ rồi
XóaHay là nhạt quá nên đành cho qua
Thế là em phải trở qua
Còm thêm 1 cái cho nhà anh vui ... hihi...
. Tâm em anh hiểu ra rồi
XóaGiao lưu ý nghĩ để đời mà em
. Em com rồi anh đã xem
Từ nay ta nhé hương đêm vui vầy....
Đượm rồi vẽ họa khắc tên nhau
Trả lờiXóaNét mực chưa khô vẫn sáng màu
Toại lòng nét cao nâng tình khúc
Tì tiết bức tranh những ngọt ngào
Đâu rồi hình bóng trong ý thơ
XóaHoạ vẽ tình ai trong đợi chờ
Gom cả vần ý trọn câu chữ
Vẹn vẽ ân tình của ngày mơ
Anh vẽ hình em cạnh dòng Hương
Trả lờiXóaĐể suốt đời anh nhớ anh thương
Nhớ em dung dị màu áo tím
Thương em cay đắng khúc đoạn trường...
Một đời hoạ vẽ người em thương
XóaTha thướt những chiều bên dòng Hương
Chông gai trải mãi mà vẫn nhớ
Aó tím mang theo suốt dặm trường
Sang thăm a nè...
Trả lờiXóaCuối tuần rồi -thứ bảy yêu thương nha -An na-
Xóavẻ chi mà vẻ quá nhiều
Trả lờiXóatôi đây chỉ vẻ một chiều nhớ em
rồi mơ bóng dáng sau rèm
thêm hoa thêm bướm rồi đem vào lòng.
sang thăm bạn nè, chúc bạn vui vẻ,vẻ vui.
Thẩn thơ thơ thẩn ấy mà
XóaCứ vẽ cứ hoạ cho ra lòng người
Mơ thì cũng chỉ mơ thôi
Vẽ mây soi nước vẽ trời bao la .....
Hihi
Trả lờiXóaVẽ họa lung tung rồi đi mô?
Vẽ chi nhiều rứa mộng mơ nhớ người
Họa thơ họa nửa cuộc đời
Thơ bay tan tác mây trời anh ui........
Hic ... e cũng ko biết sao mà bên nhà em bị mất com hoài ,pó tay với blospot này lun anh nhỉ...?
Vẽ là vẽ cả lời thơ
XóaHoạ là hoạ cả giấc mơ đời mình
Này em ơi vẽ mơ nồng
Và anh hoạ cả môi hồng của em -......
...
Blog này còn nhiều điều chưa biết hết em à -Thứ bảy ấm tình nhé -HN -
Vẽ - họa tài ghê nha!
Trả lờiXóaPL sang nhận chỗ ngồi nghe nhạc và họa thơ, ngắm đồi chè rồi về thôi!
Tối ấm tình nha nhà thơ !
Vẽ núi rừng hoạ Phong Lan
XóaPhong Lan phủ gió rừng lan man buồn ........
....
Anh chơi thơ thôi mà -đừng kêu anh ''nhà thơ'' thế chứ
Em sang xem vẽ họa theo
Trả lờiXóaNét ngang nét dọc chẳng hiện màu
Chắc tại xuân trời Tây Bắc đó
Đang rực rỡ màu hoa Cúc yêu
Bên đó có hoa Cúc Qùy không anh ?
Hoạ thu lòng vẽ đông mùa
XóaMùa thu thay lá gió đùa đông sang
Nơi đây cúc Quỳ nở vàng
Như đua với nắng dẫu đang đông mùa .........
......
Lại thêm một tài vẽ -họa rồi đây
Trả lờiXóaMinh Lê Sóc biết sao nhiều tài ghê
Sóc đây chẳng biết mô tê tí gì
Qua xem đứng ngắm rồi về mà thôi
Phải chi biết chút tài tình như Minh...
....buổi sáng nhiều niềm vui ....
Cũng chỉ thích chơi thơ thôi
XóaMà sóc nhảy nhót nói vui thế này
Tài gì ...?lẻo mép có ngày
Gẫy răng vì gã ...đang say Sóc Tùng ....hihi....khen anh ít thôi không có người ném đá vô nhà anh đó nhe-
vẽ 1 tương lai tươi sáng cho ngày mai nửa anh TM nhĩ....nhớ vẽ vào đó 1 trí sầu riêng nửa nha..he he he chúc anh mãi vui vẽ
Trả lờiXóaVẽ em nhé -Hoạ Minh Hà
XóaSầu riêng một trái gió qua đời nhàu
HOạ tình riêng vẽ riêng sầu
Ai làm lên nỗi khổ sầu riêng mang .....
Vẽ nét già, vẽ nét nhàu
Trả lờiXóaVẽ sao cho hết trong nhau nỗi sầu ?
Vẽ đêm sâu,vẽ niềm đau
Vẽ bao nhiêu để vơi sầu bạn ơi ?
Vẽ Mặt trời Hoạ Phương Phương
XóaVẽ cả nắng tắt trên đường tình duyên
Hoạ trăng đêm vẽ niềm thương
Hoạ đêm thương nhớ thu nhường rồi đau
Hình như chủ nhà này đi vắng thì phải??? hihihi
Trả lờiXóaVề rồi đây -Anna-cuối tuần vui vẻ nhé -
XóaTôi nhớ khúc ca ca ca aaaaaaa
Trả lờiXóaXin chào!VẪN CỨ LÀ ĐỒNG HƯƠNG
Ra đi còn nhớ khúc ca
XóaNam Ai một thủa lan xa sóng lòng
Hương Giang Bến Ngự chờ trông
Trường Tiền nối bễn bước chung đường chiều
Ới Min ơi , ba hồn chín vía ở đâu thìa zìa gấp nhá, nhà khách za vô nhiều quá hết nước tiếp khách gòi ...chẹp...chẹp chả lẽ cái cô iem xinh xinh bên nhà mềnh lồm Min chạy mất cả dép lào zậy cà, cơ khổ Min khờ...chẹp...chẹp
Trả lờiXóaVề đây rồi -chò nha rồi anh sẽ sang nhà em ''chém gió'' đó -
XóaCuối tuần bình an -vui vẻ nhé -
Ngày mới vui vẽ nha Minh ƠI
Trả lờiXóaChạy mệt quá anh ui -An lành -đầm ấm anh nhé -
XóaA đi vắng đâu lâu thế a uiiii. E qua thăm a này
Trả lờiXóaVề rồi nè -bận nhiều mà em -
XóaE nghe hết bài hát này, mà đợi mãi a vẫn chưa về. Bài hát này e đã nghe nhìu lần, giờ nghe lại vẫn thấy ngọt ngào và sâu lắng, a nhỉ?
Trả lờiXóaMượt mà lắm những khúc ca xứ Huế
XóaMãi chẳng quên khi xa đất nHỚ THƯƠNG .......
...
Hay em nhỉ -thứ bảy nhiều yêu thơng em nhé -
Đâu mất rồi nhỉ...mau về đi, khách chờ đầy nhà rồi kìa NM ơi...
Trả lờiXóaVề rồi đây -mà ở nhà sao không tiếp khách giùm đi -
XóaLão lại trốn đâu rồi
Trả lờiXóaSang thăm lão.... tui zìa
Lão ngũ ngon nhen.
Đâu có trốn -cơm áo mà -tết đến nơi rồi -kím thêm cái bánh -chai rươu mà
XóaAnh tự Họa chút coi nào!
Trả lờiXóaEm đợi nhá!
Không tự hoạ được -chỉ hoạ em được thui -
XóaAnh chờ nhá -
Anh đã hoạ gì ở nơi này
Trả lờiXóaHoạ hoa hoạ cảnh hoạ người thương
Bao nhiêu cái đẹp cho anh hoạ
Cảnh ,hoa ,người một vẻ đẹp riêng
...thứ bảy vui vẻ anh nhá...
Anh hoạ tán Tùng Sóc vui chơi
XóaVẽ cả Sóc Tùng đang nhoẻn cười
Ô hay cảnh đẹp hay người nhỉ
Vẽ hoa hoạ cảnh mà nhớ người ........
......
Thứ bảy nhiều yêu thương nha -
Dẩu đời có nặn có nhàu
Trả lờiXóaThì thơ anh ấy vẫn màu xinh tươi
Nhắn ai vẽ nét xuân ơi
Cho ta vẽ với màu đời tươi vui
Chúc huynh luôn thảnh thơi với xuân tình nhé!
Ai ngồi ngắm mãi trời xanh
XóaRồi hoạ mây tím giăng mành em ơi
Mưa cho vai ướt thơ rơi
Phai cả màu nhớ rã rời tím xưa
.
Vẽ - họa nhiều thế đã xong chưa?
Trả lờiXóaKhách đến đầy đây - như kẻ thừa
Khác đến, khác đi không người đón
Minh ời, Minh ới...ở đâu thưa???
Chạy nước rút để về quê à nhà thơ ui!
Ngày nghỉ hãy thư giãn vui vẻ nha! Tui về đâyyyyyyyyyy!!!
Vẽ hoạ gì nữa người ơi
XóaHOạ hoa tan nát vẽ người tình rơi
Lang thang ngắm mấy sườn đồi
Ngắm thôi chẳng vẽ hoạ rồi ...phai mưa ....
Cuoi tuan em sang tham anh !Men chuc anh Tran Minh ngay cuoi tuan dong day yeu thuong va that nhieu niem vui nhe anh !
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé -Chúc em chủ nhật an lành nhé -
XóaYêu em anh viết thành thơ
Trả lờiXóaThương em anh vẽ bến bờ tương lai
Thương em anh vẽ hình hài
Yêu em anh viết nên bài thơ hay
......
Họa quá nhiều nên anh chỉ góp vài vần cho hay em ạ
Chúc em an vui với thi họa nhé
Yêu thương luyến nhớ thẩn thơ
XóaAnh hoạ em vẽ bễn bờ tương lai
Trời ơi nắng đuổi ngày dài
Vẽ hoa hoa nát hoạ nhài phai hương ............
..........
Cảm ơ lão huynh ạ -chúc chủ nhật an khang nhé -
Hoa nở hoa tàn theo gió lay
Trả lờiXóaXuân xưa chớm nụ cánh hoa này
Xuân nay hoa đã tàn trong gió
Lưu mãi hương hoài ai có hay
Đêm xa lại đến ngày nắng vương
XóaXuân đuổi đông đi nhuốm màu thương
Hoa ơi tan nát trời mưa ấy
Để tiếc cho ai cuối con đường ...........
Nhớ anh em ghé thăm và chúc anh thứ 7 yêu thương & ngọt ngào HP nhé !
Trả lờiXóaBài hát thật nhẹ nhàng, sâu lắng, da diết và say đắm lòng người anh nhỉ !
Thương ơi xứ Huế mộng trong mơ
XóaLòng người gắn kết những vần thơ -
.
Bài hát hay em nhỉ -chủ nhật vui khoẻ em nhé -Hoacomay-
LA thăm anh.những đêm cuối đông ấm áp nhé anh!
Trả lờiXóaXUân chưa tiễn đông nào ai đã chúc
XóaGios vẫn về để xuân cú chờ mong ......................
......
Nhìn xuân em à -cũng ấm lòng -cảm ơn em nhe -
Thăm lão.........
Trả lờiXóaNHÈ-vội đi đâu mà bước thấp bước cao vậy ?
XóaHihi em sang xem anh VẼ HỌA tới đâu rùi ???
Trả lờiXóaAnh vẽ về ánh trăng thơ
XóaHoạ về Cung Quảng nhớ chờ đêm buông ..............
a vẽ về em -đẹp cuộc đời..
Trả lờiXóanắng hồng xuân thắm nét cười tươi..
ánh mắt em xinh theo người họa...
kìa hoa khẽ nở trên đôi môi,,hiiiiiiiii
Vẽ về em -hoạ nét môi
XóaMôi hôn hé nở em cười bên xuân
Sao em cứ thoáng ngại ngần
nhìn anh bối rối phân vân những gì /
Gần tết nhiều việc quá . c ghé thăm NMTLS nhé .chúc NMTLS luôn thật vui và thật thành công nhé.
Trả lờiXóaBận à chị -phải vậy thôi -công việc mà -khi nào rảnh mới chơi chứ nhỉ -
XóaChúc chị bội thu -tiền kiếm đầy đủ -
Trăng nghiêng ngả bóng bên thềm
Trả lờiXóaThì thầm bỏ ngỏ êm đềm ..."tiếng yêu ..."
Trái tim sao mãi cô liêu
Lấy sương làm bạn gió chiều làm vui
Ngọt ngào cay đắng đã nhiều
Lệ sa thấm ướt khăn phiêu mất rồi
Muốn yêu nhưng sợ tình đời
Gieo thêm oan trái đau nơi tim này
Bạn bè thôi hãy cứ say
nghiêng vai em đón, nắng mai ...vào lòng
[img]URL[/img]
Ai người bới mãi chiều xưa
XóaCho trời tắt nắng lư thưa lòng buồn
Ngăn sao dòng lệ lòng tuôn
sương khuya thấm lạnh tủi hờn dòng trôi
.
Đường tình trăm ngả buông lơi
Khăn mây ướt đẫm hong phơi nắng chiều
Với thu thu lại cô liêu
Nhắn lòng người cứ thả chiều sang sông
.
Thôi về nhấp chén rượu nồng
Say cho quên hết gió đông tình đời ........
Những bài thơ thật hay Lâu nay máy tính của mình bị trục trặc nên không qua viết còm cho Minh được xin lỗi nghe Chúc vui nhiều sáng tác hay
Trả lờiXóaChào chị nha -khi nào rảnh chị em mình giao lưu ha chị
XóaChúc chị chủ nhật an lành -
Tài anh ,Sóc thấy Sóc khen
Trả lờiXóaKhông tài ,không khéo ,Sóc khen chi nào
Chuyện ai tán tỉnh mặc ai
Sóc không để ý...chỉ là bạn thôi ...
...mong...luôn nuôn tốt đẹp...chúc anh sáng vui vẻ ...
Cảm ơn em nhé Sóc ơi
XóaThì anh cũng chỉ chơi chơi thôi mà
Vì anh bản tính thật thà
Thôi thì nói thế cho qua ...lại cười ....
.
Chúc em có chủ nhật thật vui nhé -
Không họa cũng chẳng làm thơ.
Trả lờiXóaChỉ sang nhà gửi đôi lời chúc thôi
Một năm mạnh khỏe thanh nhàn
Tiền vô rủng rỉnh... một nhà an khang.
Bạn đến chơi nhà thấy thật vui
XóaCó lời chúc bạn cần thế thôi
Ddâu cứ khải thơ vẫn rồi ý lắm
Cảm ơn thật nhiều bạn của tôi