Vội vàng ánh nắng trốn sau mây
Hôn hoàng nhạt phía cánh chim bay
Dặm trường xa vắng ai bám víu
Kéo lấy chiều phong chút nắng lay
.
Chiếc lá thu vàng vướng chân ai
Ngẩn ngơ miên viễn nét hương hoài
Vẳng khúc nghê thường miền xa ngái
Thu hỡi chiều buông phía dặm dài
.
Cô quạnh giữa miền sương gió dầy
Hồn yêu cứ phảng phất nơi đây
Gợi nhớ một thủa xanh thương nhớ
Đến giờ mí mắt vẫn còn cay
.
Câu thơ ân ái giữa chiều phai
Cho sầu gấp lòng cứ tái lai
Mặc thu chau mày vẫn tìm bới
Trong đống quạnh hiu cúi miệt mài
.
Vầng trời rơi bóng trên đất này
Chiều thu chạy theo vạt nắng gầy
Người trai dõi mắt về xa thẳm
Ủ thầm tương tư phía ngàn cây
.
Miền xa ai thả sợi tơ cài
Vào cùng sương sớm với nắng mai
Len vào búp non tình ươm nắng
Cánh tay ôm mộng cõi thiên thai
.
Cánh nhạn mơ thu tay trong tay
Chiều thu mây tím cùng với ai
Thu vàng nhuộm nhớ nền mây thắm
Giấc mơ thu chiều trong ngất say -
Ơ ! Tem hỉ
Trả lờiXóaTEM VÀNG -cho THẼM nhé -
XóaNiem mo uoc ,khat khao chay bong cua tac gia ve mot THU CHIEU, Cam on anh LE MINH
Trả lờiXóaNgóng nới xa viễn rồi thầm mơ
XóaMột giải sương thu cứ tỏ mờ .........
.......
Thánh thót màu thu giọt nước trong
Trả lờiXóaGieo vào nỗi nhớ khắc sâu lòng
Trời xanh trứng sáo mênh mông gió
Ánh mắt trao lời thoả nỗi mong.
Buổi tôi thường vui ML nha!
Lãng đãng xa đưa gió vào thu
XóaDải mây hồng nổi nỗi ưu tư
Thương nhiều nắng ánh chiều thu lụa
Ai hiểu lòng ai trong gió ru -
.
Tâm tư trắc ẩn quá ... Tối ấm áp nha bạn !
Trả lờiXóaChạnh lòng khi thấy gió thù về
XóaLại gợi trong lòng ...vui buồn ..mê..........
Kéo lấy chiều phong chút nắng lay
Trả lờiXóaThả rơi lác đác lá u hoài
Gom nhặt lá khô về sưởi mộng
gió thu lạnh tràn người có hay ...
...
ké theo Lê Trần chút Thu nhen ,chúc bạn nhiều nhiều ấm áp trong cái mùa gió heo may về .
Thả nhẹ tiếng lòng khi thu sang
XóaChạm cung thánh thót rơi mơ màng
Gom nhớ yêu thương trong khoé mắt
Với cả sương mai soi nắng vàng
.
........
Thơ vậy thui -chỗ mình vẫn đang nóng chít đây bạn ui -
Bài này TML viết rất chăm chút và chỉnh chu, nghe rất mượt mà cổ kính, nghe hoang hoải xa xăm nhưng gợi gần hồn mộng.
Trả lờiXóaRất hay!
Bái phục!
Thì lang thang bước nhặt tìm kỷ niệm
XóaNhững thương yêu nhung nhớ rớt bao thu
Gom lại đây để tết lại tình ru
Khi thu về nắng vàng theo may gió ............
.......
Hì hì ...Like lời com này nhé -Rất mong bạn cứ khen nhiệt tình như thế
Một chiều gợi nhớ thoáng Thu lay
Trả lờiXóaChiếc lá nào bay phía dặm dài
Thương miền viễn cổ đầy hoài vọng
E chút phiền lòng sẽ men vây
Nốt lòng gieo theo những vần thơ
Cố bảo tâm can cứ hững hờ
Trôi đi theo dấu tàn phai phía
Nhưng làm không đặng hỡi riêng tơ...!
Áng chiều nhẹ tiễn một sót mây
Rồi đêm chóng vánh phủ vào ngày
Thu sang chiếc lá nào rơi rụng
Chạm vào hồn tôi ngất men ngây
Dịu dàng cơn gió thoảng qua mành
Nhắc tôi kỷ niệm hãy còn xanh
Vùng sáng ngày xưa ôm tuổi trẻ
Bây chừ xa vắng nét thu cành
Nghĩ về xa vắng chỉ chạnh lòng
Thu còn ươm nắng ở ngoài song
Thả tâm theo gió dìu dịu hát
Sẽ thấy đâu đây vẫn Thu bồng...
Đấy lại một thu nữa trở về
XóaLá vàng rơi dầy lấp say mê
Nắng rớt non cao miền xa vắng
Cho ánh chiều phai lòng đợi chờ
.
Thu ơi nốt nhạc cung tình cũ
Lả tả bên thềm lối thu xưa
Nghiêng về lối ấy miền xa vắng
Gửi lại xám mây với gió mưa
.
Vút dải chiều phong rêu xanh lòng
Kín cả dĩ vãng trong gió dông
Hồn yêu thu này vẫn lá rụng
Cứ vài chiếc rơi xào xạc lòng
.
Mộng ảo men tình cứ vu vơ
Cứ vương rồi vướng trong vẫn thơ
Mòn con mắt ngoái nhìn thu cũ
Aỏ ảnh ai ơi một vũng mờ
.
Bảo lòng chẳng với thêm đau đời
Tâm can lại cứ mang ra phơi
Rồi cứ nhặt nhạnh miền kỷ niệm
Để mộng lòng thu dẫu xa vời !
.
Hihi...mình chẳng đối -không hoạ mà đọc bài bạn xong ....lòng sao viết vậy ...
Có phải thu chiều về khơi nhớ
Trả lờiXóaĐể mắt chìm trôi trong giấc say ?
Lời của gió thu về từ xa cách
XóaChạnh đáy lòng mùa thu đã vời xa .................
Biển thắm xanh dâng cao màu bạch tuyết
Trả lờiXóaEm lặng thầm, lửng thửng giữa mùa thu
Chiều ngưng lại rủ xuống buồn nhung nhớ
Trong nỗi quạnh hiu gió miên man buồn
Mênh mang buồn trắng xoá dưới mưa rơi
XóaThu này về buồn buồn lắm người ơi
Mây đẫm lệ cả thu cũng ướt sũng
Đâu giọt nắng vàng thu góc chân trời ...............
Thu về gieo nhớ sầu lắt lay
Trả lờiXóaTrong ai thổn thức mớ tình phai
Có hay nơi ấy người mộng củ
Vẫn khúc tình xưa mộng trang đài... ai hởi ai!
Ta vẫn đi giữa chiều mưa đổ
XóaTrong thu này ướt lạnh người ơi
Xót xa lòng xót cả mưa rơi
Phai tình ái thu lời lòng nhớ !
Thu nào sương mỏng tựa vai nhau
Trả lờiXóaNiềm nhớ xa rồi vấn đớn đau
Hoàng hôn nhuộm tím khung trời ấy
Tựa cửa thu chiều hẹn mai sau...
Lả lơi mây gió chiều sương tái
XóaLá rụng thấy sầu lại như say
Cứ nhớ thu xưa rồi xao xuyến
Rồi dọng chiều nao luyến lưu thay
Thu chiều ơ khéo mộng mơ thay
Trả lờiXóaCho đắm lòng ta say với say
Dịu quá hương ơi ngàn chất ngất
Ngỡ ngàng ai thế nắm bàn tay…
Hihi,
Đang mải mê say mà ai đến nắm bàn tay nè…
Này nhé lại thu về vườn đây
XóaRu tình hoa mật thêm ngất say
Ơ hay sao lòng cứ lãng đãng
Hững hờ với thu chiều gió mây -
.
Hè hè ...thu buồn lám -tay lạnh mất rồi -
Chiều thứ bảy ghé thăm...chúc một ngày nghỉ vui vẻ nhá...ML..
Trả lờiXóaChúc Sóc một tuần mới vui nhiều -làm việc tốt nha -
XóaThu chiều nhạt nắng úa tầng không
Trả lờiXóaChiếc lá vàng bay phía hoàng hôn
Rơi ngoài hoang lẻ xạc xào gió
Tím lặng cô miên tê tái lòng !
Chiều vui nhiều lên nhé đệ!
Lãng đãng mây mỏng bay trời xa
XóaHôn hoàng vơi nắng trước sân nhà
Khung trời chìm vào yên ắng lạ
Thu rơi luống buồn khắp tình hoa -
Hình như ... có phải mỗi Thu sang
Trả lờiXóakhi chiều bàng bạc ... lá thu vàng
lúc ngọn Thu phong về man mác
lòng kẻ thi nhân lại bàng hoàng ??????
Cuối tuần ấm áp bên người thân nhé !
Này đây cứ mỗi độ thu về
XóaLòng người lại thấy buồn tái tê
Cởi lòng mà lạnh thu lùa khắp
Cho se cõi lòng -nhớ tình mê
Cái dìu dịu của mùa thu cứ dễ làm lòng người....xôn xao anh hén ! Nhất là một tay thơ như anh thì...còn lăn tăn nhiều hơn nữa. Em bình hổng nỗi, họa cũng hổng xong, chỉ có chọt là giỏi. Mà thơ dịu dàng như vầy, chọt vô thấy mình vô duyên lém.
Trả lờiXóaThui, ký tên , chào đàn anh một cái rồi ...dzìa thui.
À, quên nói, cuối tuần vui vẻ cùng cả nhà nha anh ! hì hì
Em này thu về ru lối mộng
XóaNắng vàng ươm nhớ gợi tình xa
Lăn tăn chi thể hở cô TÁM
Cứ bình đi em -đời nở hoa ............
Chào bạn TML...Bạn có gia tài thơ thật đồ sộ...
Trả lờiXóaXT rất ngưỡng mộ...và xin phép được đến thăm luôn.
Chào bạn XỨ THƯỢNG -rất vui kho bạn đã sang chơi và càng vui hơn khi lại có thêm một người bạn mới -Chúng ta là bạn của nhau nhé
XóaChúc bạn buổi chiều bình an -
Tịch khúc tà dương nắng thu phai
Trả lờiXóaRất tình hơn mộng,bóng ngả dài
Âm dương hai lối đời phiêu bổng
Ngả ngớn men nồng chếnh choáng say.
Muôn ngàn hoa sắc đắm nhân gian
In dấu chân ai chốn địa đàng
Nhân thế phân bình thu yểu điệu
Hình hài phô diễn nét miên man.
Lẽ nào ta lại với thu sang
Êm bóng hồng thu ánh nắng vàng?
...............................
Vạn cổ thu vương vẫn vàng hoa
XóaÂn tình gợi nở khắp gần với xa
Tình yêu trăng nước vơi đầy nhớ
Bên đường thu yêu tình hoà ca
.
Trăm nhớ ngàn thương lại về đây
Thu reo phong gió lùa lá bay
Hợp hoan mây nắng gói tình ấm
Hạnh phức bên thu khắp trời này
.
Mà bây giờ đấy lạnh bước chân
Thu nhè nhẹ đến cứ phân vân ........................
Hoang vắng quá ML.
Trả lờiXóaGửi em một khối sầu trong dạ
XóaXin em đừng bán phứt chợ đời .......hihi.....
Thu về lại nhắc niềm sâu thẳm
Trả lờiXóaGió lạnh chiều hoang ta với ta
Ai đem thu đến chẳng báo trước
XóaĐể lạnh lùng thu bước thẳng vào ................
Trả lờiXóaTối ngủ ngon nhé!
Cảm ơn anh -chúc anh chiều mát mẻ nhé -
XóaThơ..đàng em ko biết chi hết á anh ơi. Huhu..
Trả lờiXóaUi -sao khóc thế em -cứ bình đi nhỉ văn hay thơ cũng là vui chơi mà em -
XóaAnh về bên ấy hay ở đây
Trả lờiXóaCùng em uống chén rượu sum vầy
Thu đến thu đi thôi mặc kệ
Thế thời quên hết ta cứ say
Này người bên ấy tình năm cũ
XóaCó nâng chén Nguyệt gửi theo mây
một chút san lòng hình như nhớ
Đến kẻ ngẩn ngơ bến thu này
Thu chiều ơi hỏi thu chiều.
Trả lờiXóaGieo chi thương hớ bao điều vấn vươn.
Đâu đây vang khúc nghê thường.
Gợi tôi nỗi nhớ niềm thương ngày nào......
........
. Hoàng hôn chìm vào chiều thu
XóaƠi người bên nớ có ru tình lòng
.Chiều thương khúc hát nhớ mong
Mà lòng ai cứ thu đông một mùa ................
Nắng chiều nghiêng đổ xuống rồi.
Trả lờiXóaHoàng hôn đã vội buông trôi êm đềm.
Trăng thu rớt vội bên thềm.
Hồn thu ngơ ngẩn như tìm người thương.
. Quanh đây thu đã vẳng vương
XóaLào xào tiếng lá thu nhường bên ta
. Mà sao thưa sợi nắng hoa
Phải chăng thu cũ lòng ta chưa nhoà ...........
Thu chiều buông vạt nắng chiều
Trả lờiXóaNhìn hoàng hôn tím liêu xiêu... lại buồn.
Chủ nật an lành nha, Trần Minh à
. Chiều thu mây tím ngẩn ngơ
XóaThu xưa đó hả vần thơ gãy rồi ...........
.
Chiều zui zui chị à -
Ánh nắng chiều thu nhẹ phớt mờ
Trả lờiXóaHoàng hôn màu tím thật nên thơ
Aó tím về đâu chiều thu nhớ
Cho lòng ai những luống bơ vơ ....
Ngày CN thât vui nhé anh
Lá vàng theo gió nhẹ nhẹ rơi
XóaThu vương vàng nắng khắp đất trời
Hôn hoàng đưa theo màu tím nhớ
Nhớ mãi hình em -tha thướt ơi
.
Cuối tuần đến thăm em.về liền chào em.
Trả lờiXóaUi anh -em bận quá hôm nay mới trả lời được anh nè -chúc anh luôn vui khoẻ nhé -
XóaSài Gòn không có mùa thu
Trả lờiXóaNên tôi ngơ ngẩn tù mù khoảng ni.
he he he he .... bạn của tôi há???????????
Sài Gòn không có thu đâu nhỉ
XóaMà khi nhớ anh ...lòng thu rơi .....hehehe.....
Chúc mừng anh về bài thơ Thu hay
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn rất nhiều -chiều an bình nhé -
XóaThu đã về chưa lá vàng ơi
Trả lờiXóaXào xạc tầng không lá thở dài
Ngọn gió heo may về thăm viếng
Xin đừng đụng đến nỗi niềm tôi,
Thăm Minh
Heo heo chiều gió thu đã vương
XóaNgười ơi mộng ước vướng tình trường
Xoay vòng lá khô rơi theo gió
Gợi lại héo thu đã nỡ đường
.
Củm ơn bạn nơi xa -
mưa ghé thăm bn- ngẫu hứng mấy dòng- rớt mạng mất hết rùi- ghét,, chào bn mưa về
Trả lờiXóa( bàì thơ thu chiều thơ của bn hay, nhưng có chút mênh mang buồn )
Mưa thu lại rải đến lòng tôi
XóaLàm sao ghét thế hỏi Mưa ơi
Một chút mênh mông trong hạt vỡ
Lại thêm Mưa ướt quá thôi người -
.
Vẫn vậy mà MƯA ơi -
Thu...an vui...hạnh phúc...
Trả lờiXóa. Là thu nắng ấm bên trời
XóaHạnh phúc gì nữa thu rơi ....mất rồi ......
Chiều thu nhạt nắng lá bay bay
Trả lờiXóaNỗi nhớ bâng khuâng chợt dâng đầy
Heo may len nhẹ trong làn tóc
Xa thẳm phương nào người có hay
Sao em vẫn cứ lạnh lùng thu
XóaRớt lá tương tư nơi khuất mù
Làn tóc thu gió không lược chải
Cho rối thêm lòng buồn lừoi ru
Mùa thu dấu em lâu vậy
Trả lờiXóaCó biết không anh nhớ em nơi đây
Thả hồn theo gió cùng mây
Kiếm tìm em cho mong nhớ vơi đầy
. Lòng thu em cất đi đâu
XóaChiều phong gió, đã úa câu thơ rồi
. Trăng tình theo áng mây trôi
Xưa bến cũ đã rã rời -sao em ?
Vàng thu ánh nắng nhạt phai
Trả lờiXóaCho người mải nhớ đến ai hỡi người ?!
Tối ngon giấc bạn nhé !
. Tơ hồng thu cũ còn không
XóaSao thu đến àm lạnh đông trong lòng ..........
.
Chiều vui bạn nè -
Chiếc lá thu vàng vướng chân ai
Trả lờiXóaNgẩn ngơ miên viễn nét hương hoài
Vẳng khúc nghê thường miền xa ngái
Thu hỡi chiều buông phía dặm dài ..
*** Linda sang thăm ML đây, đọc bốn câu thơ này làm LD nao lòng vì nỗi nhớ.. nỏi ld ở cũng bắt đầu của mùa thu rồi... Chúc ML luôn an bình và luôn hạnh phúc...
Trôi trôi theo gió lá khô bay
XóaCứ vơi tình dần dẫu đã gày
Xa hương nơi ấy chìm trong nhớ
Thu hỡi gửi người nỗi nhớ này ...........
........
Chúc bạn nơi xa thu ấm áp nha -
Cánh nhạn mơ thu tay trong tay
Trả lờiXóaChiều thu mây tím cùng với ai
Thu vàng nhuộm nhớ nền mây thắm
Giấc mơ thu chiều trong ngất say...
Hay qua anh Minh Le oi!.....
Sợi thu trói buộc nét hương hoài
XóaMây tím vương mơ nắng thu cài
Bên đường hoa mộng run khúc ái
Gói cả tình nhân trong mắt ai -
.
Hihi...hay thật không vậy ?-TT-
Thu về để gió heo may
Trả lờiXóaThu về để não lòng này thu ơi
Thu về bao lá vàng rơi
Thu về mây gió theo trời buồn vương
......
HUYNH CHÚC ĐỆ AN VUI HP NGHEN
. Này thu nhạt nắng phố lề
XóaNày thu heo gió thêm tê tái lòng
. Này thu vàng lá rớt song
Này thu đâu nhỉ tình nồng ngày xưa -
.
Lão Huynh ơi -AN BÌNH -LUÔN MẠNH KHOẺ NHÉ -
KH rất thích 2 khổ Thơ đầu,hay lắm Minh ạ.
Trả lờiXóaĐầu tuần an vui nhé. Mùa thu sẽ về với ML.
Nắng thu vội vàng để mà chi
XóaThu cũ tình đã người ở đi ...............
Thu chiều đã ngả chút vàng phai
Trả lờiXóaHeo may se lạnh giữa phố dài
Bước chân miên viễn chợt dừng lặng
Tâm tư vương nặng lòng người trai...
Thơ hay và rất thu bồ tèo ạ ! (~_~)
Đâu đó vương tình khi thu về
XóaRắc nắng ân xưa khi thu về
Mà đây lữ thứ buồn cô quạnh
Lên thấy thu này thêm tái tê
.
Hay thật không vậy ?-bạn tui ơi -
Chiều chưa qua màn đêm buông xuống
Trả lờiXóachẳng thèm nhìn và đợi những ai.
chiều vui bạn nhé.
Nắng chưa tắt chiều chờ ngơ ngẩn
XóaĐơi mong gì tình hoang vắng từ lâu ..............
.
TỐI BÌNH AN NÈ ANH ƠI -
Bái phục tài của minh Lê và các bạn.
Trả lờiXóaBuổi chiều thật đẹp bạn nhé
Ui ui bạn ơi -chỉ là vui thơ thôi mà bạn -Tối vui nghe -
XóaChúc Bạn ngày lễ Vu Lan an lạc và nhiều niềm vui
Trả lờiXóaTình cha đấy chẳng mòn theo năm tháng
XóaNghĩa mẹ thương dài mãi đến mênh mông ..............
.
Cảm ơn Minh Châu nhé -
Chúc anh một đêm ấm áp!Lâu rồi mới ghé qua, thơ anh vẫn vậy..dễ khiến người ta say..
Trả lờiXóaBận thế hả em ?lâu lắm rồi mới gặp em đó -mạnh khoẻ và vui vẻ nhé
XóaLâu lâu chị ghé thăm nhà,
Trả lờiXóaEm trai vẫn mượt... mà thơ hay... hihii
... chúc em luôn có những sáng tác tuyệt vời nhé
. Ra chị vẫn chưa quên rồi
XóaCảm ơn chị nhé đến chơi -vui vầy .............
........
Tươi trẻ nhé -Chị à -
Tranh thủ ghé thăm bạn thơ một chút, đang vội nên khg kịp viết lời thơ, chúc bạn có buổi chiều vui .
Trả lờiXóaThật vui khi bạn tới thăm nhỉ
XóaMột mối gia tình những nụ cười ..............
Thu Huế trong thơ anh ML thật tuyệt! "Huế thương" nghe hoài vẫn thấy hay anh ML à.
Trả lờiXóa.Lời thương Huế tự ngàn xưa
XóaVào câu thơ nhớ đò đưa bao chiều .............
.
Tối vui nhé -Cô giáo ơi -
Thu chiều gọi những nhớ thương
Trả lờiXóaBao nhiêu kỉ niệm vấn vương trong đời.
Mai ghé thăm, chúc ML đêm mát lành, HP
.Vương tím chiều một vần thơ
XóaThu thêm thương nhớ những chờ với mong ..............
.
Tối thật vui nhé -Vu Mai ơi -
Thu ơi thu ghé về đây
Trả lờiXóaĐem theo nổi nhớ lất lây cả người
Nhớ ai nhớ cả một thời
Đêm nằm nghĩ mãi ước người kề bên...
...chúc ML buổi tối vui vẻ nhé...!!!
. Thu ơi từng giọt khẽ rơi
XóaBao nỗi nhớ,với nụ cười đón thu
. Nhớ người một thủa tình ru
Đường rực hoa thắm thu ru hương tình
.
Sóc ui -tung tăng nhé -
Lại một mùa thu đứng đợi ai
Trả lờiXóađêm khuya tĩnh nặng mơ tình ái
Thả mãi nhớ ai sớm lại chiều
Chiều thu nắng nhạt nhớ anh hoài...?
Hihi..L thăm chúc a đêm ngọt ngào Hp ...
Thu ơi sợi nhớ sợi chờ ai
XóaCho bóng hôn hoàng cứ ngả dài
Đường tình xưa ất ta chung bước
Hoa nắng bay bay -tóc em cài -
.
Lâu lắm mới thấy em sang chơi nè -hạn phúc nhé em -
Có người bình như thế nầy:
Trả lờiXóaCái dìu dịu của mùa thu cứ dễ làm lòng người....xôn xao anh hén ! Nhất là một tay thơ như anh thì...còn lăn tăn nhiều hơn nữa.
NT vỗ tay đồng ý cái rộp. Mùa thu với Minh Lê nhẹ nhàng và phóng khoáng, người đọc cứ lâng lâng hoài
Chúc ML luôn vui gnhen.
Thu đến lòng người cũng chơi vơi
XóaỪ viết thành thơ lên thế thôi
Thu Nguyễn ôm thu vàng có ước
Ứớc một tình yêu với thu trời -
.
Hihi....lời bình hay quá đi -nhiều yêu thương nhe -TN -
đã thu mà lại còn buổi chiều
Trả lờiXóanghe sao buồn thế hỡi em yêu
nắng vàng nhạt bóng hoàng hôn phủ
cây cỏ âm thầm dưới nắng xiêu
........
Buồn quá đệ ơi !
Thu về vơi nắng lại buông chiều
XóaTình đã xa rồi thêm cô liêu
Hôn hoàng hờ hững vào thinh lặng
Bến nước ngày xưa thêm tịch liêu
...........
Huynh Lão ơi -là vậy đó -Với Lão huynh em chỉ chúc luôn vui khoẻ thôi anh à -
Sang nhà ai cũng tràn ngập sắc thu, chả muốn về nữa, hì hì. Chúc a nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần a nhé.
Trả lờiXóaCả một mùa thu đến bên trời
XóaCho khắp nương vườn cứ chơi vơi
Vui chung thu tới tràn hoa nắng
Khắp miền nơi nơi nụ hoa cười .........
......
Chúc em an bình -khoẻ mạnh nha em -violet-
Chiều vui bạn nhé.
Trả lờiXóaAnh à -em bận nhiều quá -thông cảm em nhe -Chúc anh tối hạnh phúc nha anh -
XóaThu chiều để gió đi hoang
Trả lờiXóaQua miền hạ giới đổ vàng lá rơi
Đêm qua mưa gió tơi bời
Sáng nay thu đã xanh tươi mộng đời......he he
Nhắn tin tìm "trẻ" lạc đê !!!!!
. Trượt tay để gió thu hoang
XóaRơi đời nhân thế nắng vàng thu ơi
.Câu thu cũ vẫn cứ vời
Thu này có rạng Mặt Trời tình nhân ............hehe......
.
Kekeke......Tìm tui há bạn ơi -đây nè -rước về đê-
Cuối tuần vui Minh nhé.
Trả lờiXóaUi -bận quá kha Hân ơi -bài này để cả tuần đó -ẤM ÁP NHÉ -
XóaMùa thu thật đẹp anh nhỉ? chúc cuối tuần vui anh nhé
Trả lờiXóa.Thu ơi mơ ước âm thầm
XóaDưới giàn hoa nắng huyền cầm vẳng vương
.
Chúc em tối hạnh phúc -ấm tình nhé em -
Thu cho ta nhiều cảm xúc,gợi ta nhớ những kỷ niệm đẹp về tình yêu, chúc Minh Lê hạnh phúc khi thu về.
Trả lờiXóaCảm ơn chị nhiều -chúc chi luôn vui thu lòng chị nhé -
XóaTrang di ve miet vuon may hom anh Minh Le a!....Trang sang tham anh va chuc anh luon co nhieu bai tho hay cho em doc....
Trả lờiXóaVui quá nhỉ -Tuyết Trang -Chúc em nghỉ cuối tuần thật vui em nhe -
Xóa