Này
em -có nhặt chút tình thu
Anh gửi theo mây phía xa mù
Mùa cũ đơn côi thu này nhớ
Đan mộng tình lòng với lời ru
.
Em có nhặt không sợi hoa tình
Lối ấy hôn hoàng chuyện chúng mình
Cánh én mùa thu chao xa viễn
Mơ ước hợp hoan dẫu cách hình
.
Kết đèn nguyệt hương cùng cạn sầu
Xé rách vần thơ trao gửi nhau
Lau lệ thu xưa rời cung lạnh
Dư vị đêm trường thoảng hương đầu
.
Này em -bên ấy có chờ trông
Biệt khúc nàng trăng đã xưa lòng
Dưới nguyệt đôi ta cùng nâng chén
Hoà mộng một chung tràn mơ nồng
.
Hãy để tiếng cười bên thu say
Chôn kín bao chiều mắt lệ cay
Ngàn câu thương mến như vội vã
Thoảng đêm tơ tưởng mộng vui vầy
.
Cùng anh hoà nhịp tim vẳng vương
Bến yêu đón thuyền khúc nghê thường
Tay nắm bàn tay trong phiêu lãng
Bỏ mặc nhân gian với nhiễu nhương
.
Đây nhé vần thơ gửi nẻo đường
Gửi lời mây gió thẹn khúc thương
Tràn ly ân tình men say đối
Trong tiếng chim ca đẹp thu nhường
.
Này em –cùng uống chén cô liêu
Cho lòng dang dở rồi nhớ nhiều
Má hường se sắt mắt hoài vọng
Giao bôi thắm tình nắng về chiều
.
Này em -cứ để tình ghé chơi
Đừng thả theo gió cuốn qua đời
Cứ để đôi hồn tương giao khúc
Trốn ngủ đêm trăng cùng lả lơi -
Hello cành đẹp bạn ơi
Trả lờiXóaFo -bị đập vỡ nhà rồi mới sang đây hả em -Chúc vui vẻ bên đất này em nhé -
XóaMình thích 2 câu này:
Trả lờiXóa"Tay nắm bàn tay trong phiêu lãng
Bỏ mặc nhân gian với nhiễu nhương"
Thu về hoa sữa ngát hương
Em ơi hãy để cho hồn tương tư!
Cầu cho chúng mình chung lòng nhớ
XóaXá gì bên đời lắm những chê bai
Thu về hoa sữa thả hương hoài
Bên lề phố ấy tràn thương nhớ ....
hổng biết kêu em nào, em này kệ, lụm cái huy chương đồng đeo cổ chơi cho có huy chương với người ta chứ ! hì hì
Trả lờiXóaSao thế em không biết
XóaHay giả đò làm ngơ
Mà lòng đâu hững hờ
Này tem đây em nhỉ .............
Em đây... qua ngõ thấy tối hù
Trả lờiXóaMò mẫm dò đường kiếm tình thu
Anh để nơi nào anh có nhớ
Trao cho em nhé đừng giữ khư
Em ơi ngõ nhỏ tình anh đây
XóaTìm làm gì nữa trong thu bay
Trao em từ thủa thu lòng nhớ
Giuwx kín nhé em đừng để bay .......hehehi
Anh muốn tặng em ánh trăng ngà
Trả lờiXóaCho hồn em nhớ bóng hình xa
Bóng hình anh đó - người trai Huế
Em có nhặt không một chút quà ....
Này em đây cả ánh trăng thu
XóaTặng em cho lòng ấm tình ru
Vàn nắng gió reo lòng ân ái
Mơ thế mà sao tình khuất mù ..............
.........
Vui lắm khi thấy anh Tmá tái xuất giang hồ đó nha anh -
Nhặt để làm chi của đánh rơi
Trả lờiXóaTình anh hờ hững rãi khắp nơi
Cô nào dại dột đưa tay bắt
Nát trái tim đau khổ một đời ... Hihi ...
Tại em đó -không nhặt tình thương nhớ
XóaĐể bây giờ than thở thu nhuốm buồn
Héo hắt lòng rồi cứ để lệ tuôn
Anh nhìn thấy àm cõi lòng tan nát ................hehe......
Trả lờiXóaNgày mới an lành nhé!
Chúc anh tối vui nhé -
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaĐọc bài thơ tim em như nghẹt thở
XóaEm hiểu rồi tình thu chỉ rong chơi
Phút đau buồn em nhặt chút tình rơi
Chôn chặt kín trong tâm hồn khờ dại
Chúc những gì tốt đẹp nhất đến với anh nhá.
Là vần thơ trôi dài về bên ấy
XóaMà chiều nay giăng biết mấy sương chiều
Mộng tình lòng vẫn cứ bước liêu xiêu
Lên chiều buông trong lòng còn hoài vọng .............
........
Bình an nhé -TỐI VUI VUI -
Này em cứ để tình ghé chơi
Trả lờiXóaĐừng để theo gió cuốn qua đồi
Hãy để bên Anh tình dừng bước
Để chúng mình ca mãi khúc hoan ca.
Em đừng ngoảnh mặt để lòng đau
XóaRồi gió mây xa lòng thêm sầu
Chúng mình cùng nhé tình trao gửi
Cho tràn trăng ánh suốt đêm thâu -
"Cùng anh hoà nhịp tim vẳng vương
Trả lờiXóaBến yêu đón thuyền khúc nghê thường
Tay nắm bàn tay trong phiêu lãng
Bỏ mặc nhân gian với nhiễu nhương"
Tình yêu thật chân thành bạn ạ
Giấc mơ tình ấy mãi trong tôi
XóaChẳng bao giờ đếm lá thu rời
Cho thắm môi xinh tràn giấc mộng
Thu đến thu đi mãi vui cười -
.
Cảm ơn bạn nhé -thứ bảy vui nè -
Bài thơ rất hay.... (mình đọc đến 2 lần rồi đó bạn, ngày mai sang đọc tiếp nhé....)
Trả lờiXóaMình khoái cái com này -làm thơ có người yêu thích -hì hì-chúc bạn luôn vui nhé -
XóaNày em,có nhặt thì nhặt mau
Trả lờiXóaKhông thì gió cuốn buổi thu sầu
Lá kia bay mất ngoài xa thẳm
Còn lại không gian trắng không màu!
Vui chút nhé Đệ ơi!
Tình anh thả đấy có nhặt không
XóaNgười khác nhặt mất đừng héo lòng
Ân tình chân thật của anh đó
Hãy nhận đi em -nắng thu hồng -
.
Hihi....vui mà Hynh ơi -cuối tuần vui khoẻ nhé -
Này em - Ta cứ sống trong nhau
Trả lờiXóaDẫu thế gian này tình nát nhàu
Chỉ cần hai đứa hai bờ nhớ
Ngát lựng thương yêu óng ánh màu !
Em nhé -về đây ta chung vai
XóaMột tình đôi ta ghép từ hai
Nửa mảnh ly rời chuyện dâu bể
Cùng nhau vui vầy những ngày dài -
NÀY ANH có khách đến nhà
Trả lờiXóaMuốn được uống trà liệu có được chăng?
. Mời em chén rượu chung tình
XóaCùng cạn em nhé chúng mình chung vui .............
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNày em -em định nói gì đây
XóaNói nhặt tình anh uống men say
Hay em bỏ phố lên núi nhỉ
Để mặc dốc đổ phố thu này ...................
Em nay đến ngõ, ghé nón chào!
Trả lờiXóaNghe gọi này em, cùng cạn chén
Vui mừng trong dạ hớn hở reo
có em ... anh khỏi quạnh hiêu buồn.
hiii
Đây này em ơi chén giao tình
XóaTrao gửi nhau nhé giấc phiêu linh
Vẫn biết bên đời ồn nhân thế
Cứ mặc thôi em -vui chúng mình -hihi-
Nhặt làm chi một chút tình rơi
Trả lờiXóaMảnh ghép mong manh khổ một đời
Tình đến rồi đi hồn tan tác
Để lại bao nỗi nhớ khôn vơi
Em ơi hai mảnh ghép cuộc đời
XóaNhặt đi cho trọn thanh một đôi
Nắng vương quyện ánh mây hồng nổi
Thành một bước chung hạnh phúc đời -
Này em -có nhặt chút tình thu
Trả lờiXóaAnh gửi theo mây phía xa mù
Mùa cũ đơn côi thu này nhớ
Đan mộng tình lòng với lời ru.
lời mở đầu rất hay. tối an vui bạn nhé.
Thế đó em ơi cũng mối tình
XóaMà sao xa quá chuyện đôi mình
Đành gửi gió thu về miền ấy
Cho trọn tình lòng giấc phiêu linh -
.
Cuối tuần vui nhiều nhé -Le My-
Gió ước ao một lần ôm trọn lá
Trả lờiXóaLá xa cành bỗng chốc hoá tinh không
Cây hao gầy khép mình bên thu cuối
Lá xa rồi cây biết phải sao đây?...
Trang sang thăm anh Minh Lê...chúc tối ngủ ngon anh nhé...
Vần thi phú chọ hoa tình gói vận
XóaNhững lận đận của lời nhớ đến ai
Thả ước mong về bên ấy canh dài
Một lần thôi mắt mắt đưa gặp gỡ ..........
...........
Thứ bảy rồi đó -tình yêu nồng ấm nhé =Trang ơi -
Này anh –mưa tạnh ngoài hiên vắng
Trả lờiXóaLác đát lá rơi, Thu chợt về
Anh thấy nhớ không trong chiều vắng !
Thu của tình yêu, của cõi mê !
Em ơi thu đêm lành lạnh lắm
XóaĐâu lời trìu mến gửi tâm hồn
Cho cô đơn tìm chốn bia mộ chôn
Bai mai đến hừng đông lung linh nắng
NÀY EM, ANH GỬI LẠI CHƠI VƠI
Trả lờiXóaĐỂ NÍU CÁNH MÂY TỚI GOC TRỜI
ĐỂ MAI VẠT NẮNG VỀ CHỐN CŨ
SƯỞI ẤM TÌNH TA MÃI MUÔN ĐỜI
EM ƠI, BÊN ẤY CÓ CHƠI VƠI
XóaCÓ MẮT THU ĐƯA VỌNG CUỐI TRỜI
NHẶT NHÉ EM ƠI TÌNH THẢ NẮNG
RỒI TA CÙNG CHUNG BƯỚC BÊN ĐỜI -
Qua đọc ké thơ rồi về, dạo này chị ko có cảm xúc để hoạ thơ vì cv bận quá , thông cảm TM nhé ... Những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn..nhé
Trả lờiXóaTây Âu có mùa thu chưa Mực Tím ơi -Đẹp không ?
XóaThứ bảy vui vầy nhé -
Trời Tây chưa vào muà thu nên MT vẫn chưa viết về thu đó (hihi) .. Tuần mới vui vẻ , may mắn..TM nhé!
XóaHì hì -vậy khi nào bên ấy vào thu thì Mực Tím viết nhé -Xem thu bên ấy ra sao ?
XóaBài thơ rất hay, chúc bạn an lành
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn bạn rất nhiều nhé -chúc bạ cuối tuần an bình nhé -
XóaNày em –cùng uống chén cô liêu
Trả lờiXóaCho lòng dang dở rồi nhớ nhiều
Má hường se sắt mắt hoài vọng
Giao bôi thắm tình nắng về chiều
---------------------------
Mình thích khổ thơ này lắm! Qua nhà Minh Lê, đọc mải mê luôn!
Gửi đến cho em chút nắng hồng
XóaĐan theo sợi nắng níu tơ lòng
Chốn này bâng khuâng chờ đợi đó
Hỏi em bên đó có nhặt không ???
.
Hihi...khoái ghê với những lời khen này đó nha -Mình thích bạn sang chơi đó -
Chúc cuối tuần vui vẻ -
Này anh - ta hãy cùng nhau nhé
Trả lờiXóaCùng chung tay... hết đoạn đường này
Anh em..hai ta cùng chung bước
Tình thắm trao nhau...mãi mặn nồng...
..buổi tối ngon giấc nhá ML...
Về đây ta cùng khoác áo thu
XóaTràn nắng vương mang mối tình ru
Chiều buông hôn hoàng ta cùng ngắm
Mây tím bên trời thương nhớ thu -
.
Sóc đang đi off hả ?-vui không ?
Này em -cứ để tình ghé chơi
Trả lờiXóaĐừng thả theo gió cuốn qua đời
Cứ để đôi hồn tương giao khúc
Trốn ngủ đêm trăng cùng lả lơi -
hay đến thế là cùng!
Tình thu lan đến phía miền xa
XóaCó ai nhặt được cõi lòng ta ...................
........
Em ơi -lời này dành cho các cao nhân thi tứ em ạ -anh chỉ chơi thơ vườn nhà thôi á -
Chúc em thứ bảy vui tươi nhé -
Mình thích 2 câu này:
Trả lờiXóa"Tay nắm bàn tay trong phiêu lãng
Bỏ mặc nhân gian với nhiễu nhương"
Ngày mới nhiều niềm vui bạn nhé.
Cùng chung vườn tình thu trong mộng
XóaXá gì tiếng đời chuyện thị phi ...................
..........
chiều vui nè -Phượng Vũ ơi -
Này anh có nhớ đến em không
Trả lờiXóaKhúc hát mùa thu da diết lòng
Thu cũ năm nào ta đã hẹn
Để rồi theo gió mãi vờn xa..!hiiii
một ngày mới thật vui bạn nhé!
Anh nhớ một người phía góc trời
XóaMà người không biết có nhớ tôi
Xa phương cách mặt mà nhung nhớ
Thu thở vườn yêu trong chơi vơi .................hihi..........
Thu đến rồi anh có hay chăng
Trả lờiXóaHãy cùng du ngoạn chốn cung hằng
Lung linh huyền ảo ngàn cung nữ
Múa điệu Nghê Thường dưới đêm trăng ....
Chiều mát thật vui nhé anh
Thu về hỏi có ấm bàn tay
XóaCó cùng nâng chén cạn men say
Có chung thương nhớ đêm trăng thả
Có mộng chung đôi trong thu này ...............
..........
Tung tăng thứ bảy nhé -Hằng Nga ơi -
em nào mà được bạn gọi hời và tặng cho những lời thơ ướt át thế này thì đúng là "em" ấy quá đặc biệt!
Trả lờiXóachúc bạn vui ngày mới!
Là một người em nơi cuối trời
XóaKhi lòng nghĩ đến hồn chơi vơi ....hehehe......
Này anh! ta uống cạn chén sầu
Trả lờiXóaChấp nhận cuộc đời lắm bể dâu
Để ngày mai chẳng còn buồn nữa
Tương lai hạnh phúc sáng tương màu
Bài thơ "này em" hay lắm anh à, CT sang thăm, chúc anh chiều vui nghen!
Nào ta cùng cạn chung chén say
XóaCho đến tàn canh cuộc vui này
Xoá đu buồn sầu muôn thu cũ
Tiếp bước cuộc đời thắm tình nhau .........
.
Chủ nhật vui em nè -Chân Tình ui -
CT cảm ơn anh nhiều nè, chúc anh tuần mới nhièu an vui anh nhé!
XóaKhoẻ hẳn chưa em ơi -Anh chúc em vui khoẻ nhé -Chân Tình -
Xóaem klhỏe nhiều rồi anh ạ! cảm ơn anh nhiều nhé!
XóaThế à em -vậy thì vui trung thu đưqơcj rồi hả em -luôn vui cười và yêu đời em nhé -
XóaChúc vui vẻ nhé !
Trả lờiXóaTối chủ nhật vui vẻ nhé -Thọ Dương -
XóaAnh này! Em bảo....
Trả lờiXóaTai đây !Rót đi ....
XóaEm nào nói rõ để em chào
Trả lờiXóaMai nhỡ trên đường có gặp nhau
Còn biết người quen mà đón tiếp
Không thời Anh bảo...em làm sao...hehe
Thì cứ vu vơ thế mà thôi
XóaLời thơ hoa bướm để gọi mời
Em nào thương cảm thì thưa thốt
Chung tay cảm đồng cùng với tôi -Hihihi......
nhạc hay ,thơ bay bướm thật tuyệt
Trả lờiXóaNhạc Huế cứ như nốt trầm buồn
XóaNgười nơi xứ Huế mắt tím hờn ..............
...Tối yên lặng quá...ghé thăm ML nè...chúc bình an và vui tươi nhá...
Trả lờiXóa. Sóc ơi đi off về chưa
XóaHà Nội có thấy thu mưa ướt lòng ......
Thu này ghé lại đọc thơ xưa
Trả lờiXóaMột chút nhạc rung một giọng chờ
Thu xa năm "ngoái" còn ngiêng nón
Tóc thả câu hò mãi mãi đưa .
Chỉ thế thôi sao người ấy ơi
XóaCó thấy thoáng buồn lời thơ rơi
Thu xưa ai nghiêng vành nón lá
Mắt trao -thu này mất đâu rồi ...........
Ừ nhỉ - cứ để tình ghé chơi
Trả lờiXóaLỡ mai khát nước có ai mời
Rượu hồng đôi chén cùng nâng cốc
Quên hết chuyện đời cứ đầy vơi.
Kìa thu vương vấn mộng ngàn khơi
Kéo nắng vàng phai nhạt ánh trời
Thương nhé lá vàng bay theo gió
Gửi chút lụa là vương mắt ai....
Bài thơ sâu lắng quá bồ tèo ạ, mà ngôn từ rất mượt mà...hihihi
Tình ơi -xin đừng có lả lơi
XóaĐừng như mưa hắt ướt vai đời
Rồi gió thu mang nắng hanh tới
Khô cả lòng yêu héo hết rồi
.
Hãy ở lại đây hoa nắng bay
Cùng với vườn yêu của thu say
Bến tình hoa cúc vàng khoe nắng
Cùng nhua dạo bước hạnh phú đầy ................
.......
Hehehe....bạn tui khen hay thía nhỉ -Tối an bình nhé -
Bài thơ hay lắm !
Trả lờiXóaChúc Bạn đêm an giấc nhé !
Mộng Bình tên ấy mộng mơ ngỉ
XóaGiận mộng bình yên mãi thiên thu .................
.....
Tối vui nè bạn -
Có e này, cần chi nói với ai, he he. Chúc a ngày mới vui vẻ nha.
Trả lờiXóa. Thỏ thẻ bao lời với em
XóaMà em đâu để ý xem nói gì ........hihi.....
MOT BAI THO HAY EM AI NHE NHANG RAT TRU TINH CHUC MINH VUI NHIEU SANG TAC HAY
Trả lờiXóaRất vui khi chị ghé qua đọc thơ đó -Chị Nhã My à
XóaChúc chị tối mát mẻ -vui vẻ nhé -
Nè anh! dẫu chút tình thu...thì cũng đừng gởi gió...
Trả lờiXóaNày em -biết phải làm sao đây
XóaKhi xa cách mặt biết sao này .............?
Đọc thơ thu và nghe nhạc Huế thương bâng khuâng, xao xuyến quá!
Trả lờiXóa.Thu về nhẹ tiếng lá rơi
XóaNhư tiếng tình đời thoảng khẽ nao nao
. Bài ca xứ Huế dạt dào
Yêu thương man mát bến nào bâng khuâng ...???
Này a sao thả mãi tình thơ
Trả lờiXóaĐể tình đời mãi cứ bơ vơ
Đếm thu rồi lại buồn nhung nhớ
Hỏi chi khi lòng mãi ơ hờ
A xem đã thành thơ chưa a ơi?!
Chúc a ngày cuối tuần thật nhiều yêu thương a nhé!
Biết không em ơi đời cuốn gió
XóaTình lòng bốn mùa rêu phủ phong
Thôi thì cho tình bớt ngủ đông
Đành trải tơ hồng vần thơ gió .
.
Hehehe...thơ rồi hay mà em -
Tối vui nhe -Mừng Vũ -
Này ai ngơ ngác tựa bến xưa
Trả lờiXóaCành hoa tím biếc lặng trong mưa
Chiều rơi chầm chậm mờ hư ảnh
Lướt thướt mây buồn thả lưa thưa.
.
NC qua thăm, chúc anh TLM cuối tuần vui nhé.
Bến ấy chiều nay ai ngẩn ngơ
XóaCứ như đang nhớ hình như chờ
Cơn gió thu mang niềm ân ái
Thả đến chiều nay với tình mơ .
.
NC -tối vui nhé -
Tình thu còn đó khúc tương tư
Trả lờiXóaNgười đã ra đi chốn mịt mờ
Nâng chén cùng say mùa hẹn cũ
Bây giờ còn lại chỉ là mơ
Người ơi bên ấy lao xao nắng
XóaSương phủ chốn này kín bơ vơ
Một bóng nhập nhoà lòng hoài niệm
Khúc ca thương nhớ đợi với chờ -
Thứ Sáu sang ML nhặt sợi hoa tình đây. Chiều thật vui nhé
Trả lờiXóaNgười ơi nhặt nhé sợi thu lòng
XóaĐể trói ân tình bước long đong ..............hehehe.......
NÀY MINH cho LÚA ké mấy câu
Trả lờiXóagóp gió tạo thêm những sắc màu
ngưởng mộ vô cùng thơ lai láng
tình thu dào dạt tựa tranh thu.
Biết rồi năm nay anh bể bồ
XóaVui tít lên thành kẻ làm thơ
Thơ về hương quê thơm hương lúc
Ngả nắng hàng cau chiều ngẩn ngơ ......
BÃO, mưa, rảnh rổi LÚA ghé chơi
Xóachân không bùn đất mùi tanh hôi
nhà ai nền gạch sao bóng thế
thơ thu dào dạt vẫn tràn trề...
Ra thế quê anh thôn lên phường
XóaHai Lúa bây giờ đủng đỉnh đương
Bán đất xây nhà như dân phố
Ông chủ bảnh choẹ đi trên đường ...............hehehe....
Này người thả hồn với thơ say
Trả lờiXóaVẫn vơ đôi chút mộng trang đài
Cất giấu nàng trăng vào ô cửa
Nhắn nhủ mùa thu cho riêng ai...
Phải không huynh?
Cuối tuần vui khỏe nhé!
Ai người làm lên lòng thu nhớ
XóaCho kẻ phương xa cứ đợi chờ
Rồi gửi nắng tình về phương ấy
Mong một ngày nắng hết bơ vơ ...........
.
Đúng vậy đó muội à -Tối tung tăng nhe -Bằng Lăng Tím ơi -
Em hãy về thăm Huế mộng mơ
Trả lờiXóaNhớ ghé Vân Lâu bến đợi chờ
Trăng rằm tháng tám cùng chung bước
Đêm hội trung thu dệt vần thơ
Bến Hương Giang ấy chiều thu bay
XóaVăn Lâu con nước soi tím mây
Phương xa người ơi nhớ thầm rụng
Cứ ngả về phương Huế đong đầy ................
Anh ạ...! Thu về ai có hay
Trả lờiXóaLá vàng rơi rụng nhuốm sầu vay
Bơ vơ cánh mỏng bay trong gió
Mơ màng nhặt lá mộng theo mây
Thu Điệp chúc Anh ngày nghỉ an vui nhé !
Tháng ngày xa quá phải không em
XóaAi lau dòng lệ ướt mi rèm
Bâng khuâng thương nhớ vời xa quá
Ai hiểu lòng ai trăng rơi thềm ...............
.
Tối cuối tuần vui vui nhé -Thu Điệp ơi -
Sang thăm chủ nhà đi vắng ....ngồi nghe nhạc Huế ngâm thơ Thu lâu ơi là lâu vẫn không thấy TML thôi về vậy !
Trả lờiXóaCuối tuần vui nhé !
. Về đây đón khách bạn ơi
XóaBạn hãy ở lại ngồi chơi chút nào
Vội quá thế nhỉ -Mình về đây nè -Lan rung -ơi -Hạnh phúc bạn nhé -
"Em này" nghe hay và ngọt ngào tha thiết quá LM ơi! ctím thích lắm! Nãy giờ sang đây đọc đi đọc lại càng thấy hay. Nhưng hình như em không có ở nhà? thôi ctím về đây! Chiều tối an vui bên gia đình nha em! ctím chúc.
Trả lờiXóa...
Anh này! có nhớ dáng thu xưa?
Bến yêu ngóng đợi mỗi chiều mưa
Chung chiếc ô nghiêng hoàng hôn tím
Nhặt khúc nghê thường mộng dưới trăng...
Người ơi thu đến mê ly đó
XóaMà xa cách mặt có nhớ không
Bên ấy thu sương trăng mờ tỏ
Có vọng tình lang cuộn đáy lòng
.
Nơi đây gửi gió lời hoài tưởng
Một sớm thu kia đón mai hồng
Bên đường yêu thương cùng chung bước
Tràn gió thu thương vui tình nồng ..............
.........
Xóa
Ghé thăm ngày thứ bảy ...nhiều yêu thương nhé ML...
Trả lờiXóaUi -hôm nay đầu tuần rồi mới trả lời được nè -
XóaBình an vui vẻ nhé -Sóc -
Sang thăm Trần Minh thưởng thức bài thơ hay. Chúc cuối tuần ấm áp.
Trả lờiXóaMiên Thượng xứ mình vào thu chưa
XóaCó nắng vàng mây rồi xám mưa
Cúc Quỳ đơm nụ vàng chưa nhỉ
Nắng gió cao nguyên hoa vàng đưa -
Mở đầu bài thơ tác giả chọn khung cảnh mùa thu,nó kg ấm áp như mùa xuân kg nóng bỏng như mùa hè kg lanh lẽo như mùa đông.Đó kg phải là lời tỏ tình của mùa xuân mà là một lời tâm sự của một người đang khát vọng về tình yêu,dang dở trong tình yêu. Muốn níu kéo một tình yêu kg trọn vẹn trong quá khứ,nỗi đau khổ ê chề nhưng không hoàn toàn thất vọng ''Lau lệ thu xưa rồi cung lạnh,Dư vị đêm trường thoảng hương đầu''Âm điệu bài thơ buồn rất hợp với thời tiết se lạnh của mùa thu,nhưng kg hề bi quan và thất vọng,Chang trai trong bài thơ đã chủ động kết nối tình yêu,gạt bỏ đi nhữn đau buồn đến tột cùng trong dĩ vãng''Hãy để tiêng cười bên thu say,Chôn kín bao nhiêu mắt lệ cay''.Từ say được lặp lại 2 lần trong bài thơ.Phải chăng là say với hương tình''Tràn ly ân tình men say đối'' tình yêu ấy thực sự sống lại trong tâm hồn của chàng trai họ quên đi quá khứ và hướng tới tương lai dạt dào niềm tin vào hiện thưc''Này em cứ để tình ghé chơi,Đừng để theo gió cuốn qua đời.Cứ để đôi hồn từng giao khúc,Trốn ngủ đêm trăng cùng lả lơi''.Chàng trai chủ đông đến với tinh yêu mới,nhưng cũng kg thiếu chất lãng mạn cũng hẹn hò trong một đêm trăng thanh,rất yên bình và cũng rất thơ mộng. Cảm ơn tác giả TRẦN LÊ MINH
Trả lờiXóa. Mùa thu trong mắt của ai
XóaĐượm tình thả nắng thương hoài lòng ta
. Là thu -chẳng phải xuân xa
Lá khô đùa gió chẳng hoa khoe màu
.Thu đó gói nhớ mắt nâu
Đâu như hạ nắng đốt nhàu môi ai
.Một mùa thu-chốn liêu trai
Ôm mơ tới bến trang đài trăng buông -
Ghé thăm bạn, chúc bạn chủ nhạt nhiều niêm vui
Trả lờiXóaCảm ơn bạn -rất vui đón bạn mới sang chơi nhe -Chúc cả tuần hạnh phúc nhé -
XóaChủ nhật tươi hồng...
Trả lờiXóaThứ hai bươn chải ...................
XóaNÀY EM he he !Trung thu sớm đê he he !
Trả lờiXóahttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLdzW6xKiq8mCFW48MH_LxJxUb1WzznKdLiMKE3soEQ4ZYrDid
.Bánh trung thu ,chén trà hương
XóaNào cùng ngồi nhé mộng thường là đây ...................
.
Cảm ơn Bọ nhé -vui vui vui -
Này em, thơ ngọt quá đi thôi
Trả lờiXóaTình cảm thiết tha gởi cuối trời
Này em, chia sẻ cùng nhau nhé
Đọc thấy xôn xao dạ chơi vơi
Đấy thu!đã về với lòng ai
XóaNơi ấy người ơi gói mơ dài
Vạn thu hoà nắng buông trải khắp
Ấm áp tình ai -giấc mơ dài .........
"Này em -có nhặt chút tình thu
Trả lờiXóaAnh gửi theo mây phía xa mù
Mùa cũ đơn côi thu này nhớ
Đan mộng tình lòng với lời ru..."
Em này mùa nay thu lá rụng
Rơi đầy ngõ vắng bước chân qua
Anh nâng làn gió về miền nhớ
Gói cả tình anh, cả đợi chờ ...
Sang thăm nhà anh, được đọc vần thơ tình thu hay quá. Mạo muội nối mấy vần. Cuối tuần chúc anh vui khỏe nhé
Bao nhớ với mong tới thu mùa
XóaNhớ chiều vàng nắng rồi nhẹ mưa
Gios lùa mỏng áo se se nhớ
Ân tình còn đó lòng nhặt thưa
.
Vui lắm khi Phương Đặng Mai đọc thơ và cảm nhận nhé -Rất mong được giao lưu vui vẻ nhé -
Ngủ ngon anh trai yêu vấu nhe! hihihi
Trả lờiXóaMÔ PHẬT -xin Lê thí chủ đừng ném guốc gãy về phía nhà chùa như vậy chứ -
XóaThơ hay lắm!
Trả lờiXóaMai chúc bạn luôn giàu thi hứng nha
Cảm ơn bạn -mình cũng vừa sang thăm nhà bạn -Thơ bạn hay lắm đó nhé -
XóaRất vui khi được giao lưu cùng bạn đó -
Bên đây chiều xuống lòng thẫn thờ
Trả lờiXóaCứ ngỡ tình mãi đẹp như mơ
Cơn gió nào mang tình thân ái
Thả mãi hồn tôi cứ mộng chờ!!!
Lời nguyền thề ấy vẫn còn đây
XóaNhịp cầu thương nhớ vẫn vơi đầy
Người nam kẻ bắc hoài chiều nhớ
Rồi thu lại đến lá rơi đầy .................
Tôi chúc bạn tuần mới nhiều thành công mới./.
Trả lờiXóaTôi cũng chúc bạn ngày mới cuộc sống mới và tình yêu mới -
Xóatình yêu anh gửi trên mây
Trả lờiXóaLàm sao em thấy nhặt đây hởi trời
Anh ơi hảy bớt rong chơi
Về vui câu hát cả đời nghe anh.
Trời man mát bao la nỗi nhớ
XóaLên gửi em thu thở hương tình
Nhặt đi em duyên nợ đôi mình
Anh sẽ đón em trong ngày nắng ..................hehehe..........
Thăm bạn nè, này mới chúc bạn nhiều niềm vui HP
Trả lờiXóaNếu không nhầm thì là bạn cũ á -bạn ẩn cư lâu lắm rồi nhé -hạ sơn và giao lưu đi nè -Chúc luôn bình an nhé -
XóaNẦY EM HÃY NHẶT MÙA THU
Trả lờiXóaĐỄ NGHE KÝ ỨC NGU NGƠ THUỞ NÀO
LÁ VÀNG PHƠI NGÕ CHIÊM BAO
ĐỂ MƯA THU ƯỚT NGỌT NGÀO MẮT AI
Sợi thu nhường anh gửi về bên ấy
XóaChân bước đều em ơi có nhặt không
Len ngõ nhỏ với thu nắng hanh hao
Giaacs chiêm bao bây giờ xa xa quá -
Này em sao lại buồn không ngủ
Trả lờiXóaCó phải vì đêm đã quá dài
Có phải tim yêu đang khẽ gọi
Bên rèm thao thư’c nhơ’ thương ai.!
XD ghé thăm bạn chúc bạn vui vẻ...
Nỗi nhớ ơi sao chìm đêm vẫn đếm
XóaNăm canh trường cứ dài bước lòng ai
Nối nhớ thương cứ sương rớt u hoài
Tí tách rơi trong lòng người xa vọng
.
Đêm ngon giấc nhé -XUÂN DUY -
Này anh ơi!
Trả lờiXóabên anh đánh rớt tình thu
bên em xin nhặt tình thu mang về.
bên này em chớm sang thu
Có lẽ chắc chắn, ươm tình thu đây.
=====
Chúc bạn vui nghe
Phải không em ?
XóaThu xưa xa rồi xa xa lắm
Chìm vào đêm cho giấc ngủ xanh xao
Lá vàng rơi thu này gió lạnh vào
Len trong hồn những chiều bao ngơ ngẩn -
..............
Cảm ơn bạn nhiều -chúc ngon giấc nhé -
Minh ơi môt tuần lễ đẹp nhé
Trả lờiXóaKha Hân ơi -Thu đẹp bên ấy nhé -
XóaKhúc tình thu ai bỏ bên đường.
Trả lờiXóaEm đem nhặt lấy sợi nhớ thương.
Cánh én mùa thu chao nghiêng ngã.
Em gửi lời thơ đến người thương.
vần thơ em viết gửi người thương.
Hòa quyện cùng trăng khúc nghê thường.
Cánh én mùa xuân bay xa mãi.
Còn lại nơi đây chút hương buồn........
.........
Lời thu nhớ đã vụt bay theo gió
XóaCho đêm trăng cứ lành lạnh bến cầu
Chim chao chiều mải miết mãi về đâu
Miền sơn khê thu vè heo máy cuốn
.
Vần thơ ấy em ơi vào hoài niệm
Lối thu buồn dài theo bước chân đời
Mênh mông quá mênh mông đến chơi vơi
Biệt bên trời dẫu thu đi thu đến ...................
PH sang thăm ML, thơ hay, bài ca Huế thương thật hay mà sao PH không họa được thơ... Chúc chủ ngôi nhà đep, đông vui bè bạn ngủ ngonn nhé!
Trả lờiXóaHihi......chào Phương Hoa -chúc một ngày mới an lành nhé -
XóaCái thằng giẻ rách mày vẫn chưa biết lễ phép à? Cái mặt thật của mày đã lộ rồi thì nhớ đừng có bép xép nhé. Loại bá láp như mày thì ráng mà luyện thêm đi rồi hãy ra gây sự. Hi hi...
Trả lờiXóaCẢM ƠN-
XóaCảm ơn bố anh PHẠM ĐÌNH TRÚC THU
Sinh ra anh để suốt MOT DOI MO
Cả TUỲ PHONG lấy phá ảo làm trò
Vì ghen tuông với người nhiều bè bạn
. ..............................
Cảm ơn đã phá ! thật không ta ?
Cứ nhè hại tui ! ấy vậy mà ?
Làm tui nổi tiếng ! hình như thế?
Các bạn tin hơn !đúng không nà ?
.
Cảm ơn anh nhiều !nhận không người ?
Các bạn rất vui! có giống cười ?
Aỏ đời như nhau !là thế nhỉ ?
Chia sẻ thêm vui!phải không người ?
.
Cảm ơn các bạn tốt của tôi
Thấy tôi bị phá không bỏ rơi
Mà như lại thấy vui hơn nữa
Thêm đông rộn rã -thêm tiếng cười
.
Cảm ơn cô bé giúp cho anh
Chặn xoá bịt miệng kẻ choẹ chành
Ghen tuông tức tối trên nét ảo
Tặng bông hồng thắm lá tươi xanh
.
Lần nữa cảm ơn hết moi người
Cả anh nữa đó TRÚC THU ơi
Chúc anh vui khoẻ để đi phá
Phá cho thiên hạ -nối nụ cười !!!
.
Cảm ơn anh -Kỳ này khách lại đến nhà tui với số lượng tăng vọt rồi đó ...hihi...cảm ơn nhiều nhé -
Định qua chúc ML ngon giấc....hihihi .chắc là không ngon giấc rồi hả ML
Trả lờiXóaHơ hơ ....ngủ vẫn ngon mà -có lẽ do lời chúc thầm thì đó nhỉ ?-
XóaChúc luôn an bình -vui vui nhé -
Hô hô... cái thằng giẻ rách như mày làm thơ.Vẫn chai mặt " nhà thơ được giải nhà thờ".
Trả lờiXóaBên FB sao mày chạy vội thế, vừa mới chường cái bản mặt lừa đảo của mày ra thì đa vội tháo xuống ngay. Ha ha... mấy hôm nay xin được tiền của ai chưa vây "giẻ rách".Tiếng tăm nhà thơ của mày đâu tao không thấy nhưng cái tiếng " xin tiền " của mày thì được nghe rồi. Cái com của ai bên Blog Hoàng lan vạch mặt cái thằng giẻ ra1cg của mày ra vật. Ha ha... mày muốn tập tành làm chó thì tao giúp cho mày. Hôm trước mon men sủa bị vả mồm rồi vẫn chưa biết lễ phép.
TRÚC THU chết ai người xây nấm mộ
XóaCỗ quan tài ai tiễn TUỲ PHONG đây
MỘT ĐỜI MƠ cần không bia với mộ
Nấm đất tàn ai hời để tiễn đưa .........
.
Hôm nào pots hình người tình ảo lên cho tui xem mặt nghe chưa ?-Xem nghiêng thùng đổ nước ra sao mà để cho một anh kiệt như PHẠM ĐÌNH TRÚC THU -điên lên như thế này nhé -
Hihi...tự nhiên lại thấy thương cảm với anh đó -
PHAMDINH TRUCTHU sao mồm thối thế! hehe chắc lại ghen tuông hả? già đầu mấy thứ tóc rồi còn ăn nói như mấy nhỏ lượm ve chai zị? hem sợ pà con cô pác cười cho Hahaha!
XóaNặc danh -
XóaKẻ này nó đâu có biết ngượng đâu bạn ơi -Mà cũng hay bạn ạ -mỗi lần anh ta vô nhà tui thế này làm cho số lượng người coment và tới thăm tăng vọt lên đó -có khi phải cảm ơn anh ta đó bạn à -
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNày em -sao lại xoá com đi
XóaKhông hiểu em muốn tâm sự gì .....???
Hihi...Thăm bạn mỏi chân, mấy bạn, mấy em nhặt hết rồi, mình chẳng nhặt được gì ! Về thôi
Trả lờiXóa. Bạn ơi còn đây nghĩa tình
XóaTuy ảo gặp gỡ chúng mình chung vui .............
.
Cái này bạn không nhặt à ?-Chiều vui nhé -
Tất nhiên là không có cái lũ chó và những thằng như mày rồi. He he... có vậy mà cũng không biết nữa à. Tao thấy mày phun thơ là tao lại bật cười. Mày ngu quá nên mới nghe chuyện tào lao của mấy con chó nó sủa. Xem ra mày học làm chó thì nhanh đó. Ráng tập tành đớp phân nữa thì thành chó chính thức thôi, lúc đó sủa mới có mùi.
Trả lờiXóaCái con chó Bà lão mới tìm đến hang thôi là nó tháo nhà chạy rồi. Ha ha... mày nên học làm người chứ đừng học làm chó. Nhưng cái thằng Ngu như mày thì làm sao phân biệt được chó với người. Ha ha...
hehe cái thằng này mạo danh nhà báo mà SỦA vô văn hóa thế về đi học lại đi
XóaPHẠMĐINH TRUCTHU
XóaTÔI----------PHẠM
MƠ----------ĐÌNH
MỘT---------TRÚC
ĐỜI----------THU
ĐẠO--------TÂM
ĐỨC--------LÒNG
MÀ----------NÀO
CHẲNG---THẤY
CÓ ---------ĐÂU
.Nói pots hình người tình lên xem mặt mà không làm à -Hay là yêu mà chưa hề biết hình ra sao hả -ảo của ảo mà yêu khiếp nhỉ -
Nặc danh -
XóaBạn tin những điều nó nói là nhà nọ nhà kia à ?-không có gì là sự thật đâu bạn -
Uống gì lắm thế hỡi đệ ơi
Trả lờiXóaUống tình uống rượu cả nguyệt trôi
Tình cháy rượu say e trăng vỡ
Đệ tôi mô rồi hỡi đệ ơi
Chén thu uống cạn để cùng say
XóaHương tình lan toả dưới ngõ ngày
Mềm môi ngất ngưởng rồi ngơ ngẩn
Huynh ơi vui cùng đệ hôm nay -
Chiều an lành bạn hiền nhé !
Trả lờiXóaHihi-chiều vui vui nhé -Bạn của tui -
XóaNày em -không nhặt chút tình thu
Trả lờiXóaAnh gửi theo mây phía xa mù
Mùa cũ đơn côi thu này cũng
Lạnh lẽo mộng tình thiếu lời ru.
CHÚC TRẦN MINH LÊ LUÔN VUI.
Sao em -hờ hững với tình thu
XóaAnh gửi tới em từ xa mù
Cách mặt mà ngày đêm cứ nhớ
Mộng đến một ngày ấm tình ru................
.
Chúc LANHUE buổi chiều bình an =vui vui nhe -
..Ngày mai rằm Trung thu...chúc ML ấm áp trong đêm Trung Thu nhá
Trả lờiXóaCảm ơn SÓC -nhiều nhé -chúc Sóc luôn bình an -vui vẻ nhé -
XóaBài thơ tha thiết quá Minh Lê ơi!
Trả lờiXóaLời thơ ấy với tim yêu nhung nhớ
XóaGửi tới người trong thăm thẳm thương yêu ..........
Trung Thu Thật vui và ấm áp bên gia đình anh nhé
Trả lờiXóaThế trung thu em có đi rước đèn múa lân không em ?-
XóaVui vẻ -an bình nhé Nhã Hồng -
CT sang thăm anh TML nè, chúc anh ngủ ngon nhé, một trung thu vui vẻ xua tan mọi ưu phiền anh nhé!
Trả lờiXóaHihi...trung thu anh vui đến phê em à -mà phê thì ưu phiền trốn biệt luôn đó em -Thế em có vui không Chân Tình -
XóaChiều an lành em nhé -
Trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé....
Trả lờiXóaCảm ơn Lệ Mành Quân rất nhiều -Mình rất vui bạn ạ
XóaChúc bạn và gia đình luôn vui vẻ -hạnh phúc nhé -
Sang thăm chỉ để nói với bạn lời chúc trung thu an lành.
Trả lờiXóaHihi-trung thu em rất vui anh Mẫn à -Thế anh với chị Thuỷ có vui không -
XóaChúc hai người luôn hạnh phúc nhé -
Đến thăm em.nhà đông quá.chào EM...
Trả lờiXóaCảm ơn anh -chúc anh luôn khoẻ mạnh -vui vẻ -yêu đời anh nhé -
Xóathăm em
Trả lờiXóathơ hay nhà đông vui
Cảm ơn TIẾN TRÚC
XóaVui đời và chia sẻ mà -
Hô hô...Mấy con chó thì luôn núp lén mà sủa. Cái thằng giẻ rách này ngu vẫn hoàn ngu, không khá lên được. Tội nghiệp, nhờ tao chửi mà nhà thêm đông khách. Ha ha... thôi để tao chịu khó giúp mày thêm nổi tiếng nhé! khi nào cần thì nói tao khai luôn chỗ ở của mình cho thiên hạ biết nhé!
XóaChào bạn.Ghé thăm,đọc thơ,vui.Chúc bạn khỏe,mến !
Trả lờiXóaChào anh -biết anh từ hồi blog yahoo kìa -rất vui khi anh ghé thăm đó
XóaChúc anh tối an bình nhé -
Này anh
Trả lờiXóabên ấy có chờ trông
Biệt khúc nàng trăng đã xưa lòng
Dưới nguyệt đôi ta cùng nâng chén
Hoà mộng một chung tràn mơ nồng
Này người
XóaBạn mới đến với tôi
Chúc mãi vui nhé đượm nụ cười
Trao gửi lời thơ chia sẻ nhé
Ảo đời chân thành luôn tìm vui -
Thu da ve anh co biet ko
Trả lờiXóaTroi dang sag lanh tuyet giua dong
Nhung em van thay tinh xuan tham
Tinh anh suoi am biet bao lan
Lại gió thu lay khắp phương trời
XóaMuộn gió rung cành lá rơi rơi
Thu đi đông đến hờ suông lạnh
Rồi lại vào xuân chờ bóng người -