Kéo thu này gió mang mùa nhớ
Nắng nghiêng thềm lá đổ hanh hao
Trong ngõ nhỏ nghe đời bỗng lạ
Lòng phiêu du gợi gió nơi nào
.
Ngỡ tình lòng rêu phong mất dấu
Giữa phố quên chợt nhớ lá vương
Em âm thầm làn gió dịu hiền
Gợi trong anh nỗi buồn xa vắng
.
Em thu vàng non cao thả nắng
Đưa tình về lối dốc hoàng hôn
Tay bé nhỏ gạt tóc dịu hiền
Neo nỗi nhớ nơi này lận đận
.
Tình gió vương duyên yêu xa phận
Mà tình cờ vẽ vết nhớ thương
Nhịp tim thầm tràn hương lưu luyến
Dẫu vợi xa trên vạn nẻo đường
.
Sợi chỉ hường em neo hình bóng
Chở tin yêu bước muộn tình lòng
Lề phố cũ mùa phai lưu luyến
Nay trở về lãng đãng mênh mông
.
Lại mưa nắng dâng đầy hoài vọng
Thủa yêu thương mắt biếc tình say
Biết ân tình ai nợ ai vay
Chỉ tháng ngày đổi buồn như nhớ
.
Cúc Quỳ vàng vạt đời thu thở
Hoạ nắng tình thu nhớ ngập tràn
Dòng chảy dài theo dấu thời gian
Kệ mùa phai hương yêu vẫn nở -
.
Viết cho em -
Tem bài thơ tình rất đỗi yêu thương của a nhé.
Trả lờiXóa"kệ mùa phai hương yêu vẫn nở..."
Là mong ước tình thu lại đến
XóaDẫu trong lòng vẫn nhạt ân tình ...............
.........
TEM VÀNG -cho em nhé -Violet ơi -
Thơ hay và giàu cảm xúc, chúc mừng bạn
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn Minh Châu nhé -chiều mát mẻ nhé -
XóaViết cho em ???
Trả lờiXóaHem lào thé ha anh Lê oi !Hem lào ấy mờ nhận được thơ này chỉ có mà ...ngất ...ngây ...Nhở anh Lê nhở he he !
Bọ chúc anh một buổi chìu gió lộng nha !
Thơ anh viết cho Bọ Rùa bên ấy
XóaMà Xương Xương em không thấy hay sao
Ớ lòng em chẳng ngất ngây tis nào
Anh buồn quá vật là em hổng hiểu .......hehehe.......
Ui, TEM CHÌ cho mattroi nha bạn hiền ! Dẫu chậm chân chỉ được nhận tem chì mattroi cũng rất vui vì đã được đọc bài thơ về mùa thu rất...THU ! Hihihi
Trả lờiXóaEm-Mùa Thu-chiếc lá vàng xao xuyến
Đậu âm thầm trên vạt nắng vai anh
Kéo thu xa xích lại cho thật gần
Mà quên nhớ cứ theo nhau lận đận .
Gọi thu về trong niềm vui bất tận
Gởi chút buồn theo dòng chảy thời gian
Nghe bâng khuâng trong gió tình khúc vàng
Len lén đến vạt Cúc quỳ vừa nở...
Thu trong em vạt chiều rơi sao vội
XóaThấy không em anh cứ đợi hôn hoàng
Chờ mây tím mà gió đuổi mây ngang
Chìm vào đêm rồi tràn lan tĩnh mịch
.
Vẫn thu ấy mà lòng về cô tịch
Lối đường yêu cứ vỗ cánh âm thầm
Thời gian qua kéo tuột mắt băng khuâng
Trơ lại vết chênh vênh tình ta ấy .......................
..........
TH sang thăm anh nè! Chiều ấm áp yêu thương anh nhé!
Trả lờiXóaThu về lan sóng mặt Tây hồ
XóaNhớ không em ơi...phố nội đô ..............
.........
Vui vui em nhe -
Em vuốt tóc, ngón tay thon thả nắng
Trả lờiXóaGió chưa về đã tan tác một mùa xa.
Hihi
Chiều buông nhớ,kéo thu lòng thả nắng
XóaMây nơi đâu sao yên ắng thu mùa ....................hehe......
sang tham bạn..
Trả lờiXóamình mới dùng blogspot còn bỡ ngỡ
Chúc mừng bạn tham gia xóm blog -mà rồi cũng không biết khi nào bị giải toả đây bạn à -
XóaSang em nửa nhớ nửa thương
Trả lờiXóaNưe dùng dằng... nửa vấn vương...
Thu buồn
Chị ơi có nhớ có chờ
XóaCó mong đợi ....có lời thơ ...
Thu lòng !
Viết cho em cuộc tình dang dở
Trả lờiXóaNắng rồi mưa biết đến khi nào
Sẽ có người kề bên nâng đỡ
Để thu này không phải chênh chao
Này Riễm Phương sao tình dang dở
XóaPhải chăng em đón nhớ nơi xa
Tình gần đó gót hài bước qua
Trong thu này em xa tình nhớ -
Bài thơ bạn viết giàu cãm xúc và được nghe nhạc trữ tình thật nhẹ nhàng. Buổi tối ấm áp bạn nhé!!!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhiều nhé -Sang chơi và đọc thơ
XóaChúc bạ chiều bình an luôn vui vẻ nhé -
Lại mưa nắng dâng đầy hoài vọng
Trả lờiXóaThủa yêu thương mắt biếc tình say
Biết ân tình ai nợ ai vay
Chỉ tháng ngày đổi buồn như nhớ
Bài thơ cho e iu thật hay a ơi!
Buổi tối ấm áp ạ!
Thu lại đến loang hương hoa sữa
XóaNhư nhắc ai nhớ đến mùa yêu
Mà ân lòng đường bước liêu xiêu
Thương với nhớ mây tơ hờ hững -
Có một chút gì của tôi trong thơ đó...
Trả lờiXóa"Em thu vàng non cao thả nắng
Đưa tình về lối dốc hoàng hôn "
...
Người ở Xứ Thượng phải không người
XóaCao nguyên nắng gió trong chơi vơi
Tình nơi xứ ấy ngàn hoa lá
Có Cúc Quỳ vàng -chiều sương rơi -
Mùa thương nhớ đã vào dĩ vãng
Trả lờiXóaAnh đâu rồi...phố vắng mênh mong.
Giữa lặng yên em tự hỏi lòng.
Bao nỗi nhớ giờ còn không anh ???
.......
........
Thu bên trời lòng gợi mùa nhớ
XóaMà em đâu biệt khuất trời nao
Nắng thu này về thấy xanh xao
Buồn bước lẻ êm đâu có biêts ...............
Đã bao lần em tự hỏi lòng.
Trả lờiXóaNơi trời xa anh có phân vân.
Chuyện tình mình anh còn có nhớ.
Hay đã khép vào như mùa đông......
.............
Tình đã xa rồi tựa khói mây
XóaBóng em đã biệt phía ngàn cây
Nơi ấy xuân tình em còn nhớ
Môi hôn thả ấy thật đong đầy ...............
Có chắc ròi đây mình chung lối
Trả lờiXóaĐể thu về hai đứa khỏi chêng chao
Níu lại lòng xuân trong thu này
XóaNào ai biết trước gió mây bay
Bao giờ sương khói phủ che lấp
Lối cũ vướng tình lá khô dầy ...............
Em về phố cũ thấy gì không ?
Trả lờiXóaCó thấy mùa thu cũng đổi lòng
Đổi những lá vàng ra tuyết trắng
Để buồn cho gió phải long đong
Em hãy về đi anh vẫn đợi
Đừng đem thương nhớ đổi chia ly
Đừng mang ngày cũ ra thiêu rụi
Về để cùng vui lại những gì
Anh là cơn gió quên mùa cũ
Héo hắt đường xưa lá ngập lòng
Nhớ cánh môi hồng em chuốt mộng
Chợt thành mây trắng tỏa mênh mông
Về đi để đưọc ôm tròn lại
Một khối tình chung thuỏ ấm êm
Kỷ niệm đã tàn trong hối tiếc
Đừng làm thơ úa nữa nghe em ..
Chìm trong luyến nhớ con đường xưa
XóaEm ơi gối mộng thu gió đưa
Sợi nắng vàng lay còn không nhỉ
Cứ mộng mơ hoa rồi thu đùa
.
Thu lại về đấy em nơi đâu
Có về hong lại nắng thu sầu
Cho ngày tháng cũ còn in vết
Cạo hết rêu phong mối tình đầu
.
Tình thu vẫn đây thoang thoảng mành
Mơ hoa trong nắng thắm ngày xanh
Chôn đi dĩ vãng đắp điếm lại
Bước tình thu xưa xoá thâu canh
.
Nếu còn vương thu em về nhé
Nghiêng về nơi ta đã bước chung
Cùng nhau thả nắng miền hoa hạ
Đường yêu khi xưa ta bước cùng -
Ai bảo tự lòng sáng tinh mơ
Trả lờiXóaSương mờ lãng đãng lấp câu thơ
Thu sang dạ khúc sầu xa vọng
Nguyệt thẹn đêm dài dãi lụa tơ.
Nào ngờ ai vén tựa làn mây
Chẳng khít thu đà hóa ta đây
Mưa nắng khóc cười hòa vũ khúc
Thương lòng tình đó,thật ngất ngây!
......................................
Câu thơ đối chữ thật dễ thương
Lưu ẩn trong sương thắm má hường
Mạch nước sông ngân mềm dãi lụa
Cung hằng nhuộm thắm đóa vô thường!
Sự đời thế sự qúa nhiễu nhương
Đối ẩm câu thơ se chỉ hường
Chuyện ai nấy biết thôi Đệ nhé
Trau dồi câu chữ sáng như gương!
Trưa an lành Đệ nhé!
Cách biệt hôn hoàng lệ vơi đầy
XóaCứ vời xa vọng chốn chân mây
Yêu thương nhiều lắm mà đôi nẻo
Lòng mãi cuốc kêu chim lẻ bầy
Thì thôi duyên cách lòng chẳng cách
Dẫu tình hai phía đông với tây
Đúng rồi duyên ai người ấy giữ
Huynh nhỉ cố vun cho đong đầy -
.
Đệ bận quá hôm nay mới trả lời huynh được nè -
Tối an lành huynh nhé -
Đang buồn sang lại thêm buồn
Trả lờiXóaCúc Quỷ ẩn mãi sắc hương lặng thầm.
VUI NHÉ EM!
Đô thành gác nữ thấy buồn
XóaNơi thẳm xa có vướng hờn ...nơi đây .............
VUI CHỊ NHÉ -
bài thơ hay quá...ngàu mới chúc bạn nhiều niềm vui nhé...
Trả lờiXóaChúc cho bên ấy an vui nhé
XóaẤm mãi tình thu sương khói say .........
GHÉ THĂM ANH MINH. ĐỌCTHƠ HAY MÀ NGUYỆT ĐÀNH POTAY,,,,,,ZÌA........
Trả lờiXóaNày em nữ sĩ thơ Đường Thi
XóaChê anh con cóc có là gì
Lên chỉ phớt qua mà chẳn hoạ
Uừ thơ dở thế hoạ mà chi----
Bể đời lận đận đã quen
Trả lờiXóaNghe câu hò Huế lòng thêm u hoài...
Chiều vui em nhé !
Ra anh tình trường phong sương nhỉ
XóaNghe câu Nam Bằng thấy chạnh lòng .......................
........
Vui khi thấy anh trở lại đó -Anh Tám ui-
thực sự mình đọc bài của bn rất,,, nhiều lần- các bài thơ của bn đầy cảm xúc- nhưng k biết sao dạo này những vần thơ con cóc của mình trốn đâu mất- nên cứ ghé lặng đọc rùi về- đừng giận mưa nha- chúc bn luôn tràn đầy cảm xúc viết những vần thơ hay để bn bè cùng thưởng thức nhé MTL!
Trả lờiXóaBạn ạ!thơ này chút tâm đọng
XóaNhững vần ân tình gió mây thôi
Lời yêu sao cứ mênh mông trời
Hình đuổi bóng cho lòng run rẩy
.
Mưa bận thế còn đọc thơ ấy
Anh rất vui chứ giận làm sao
Khi nào hết nỗi buồn lao xao
Ta cùng vui hoạ vần thơ nhé -
bài thơ tình cảm sâu lắng . diễn tả tâm trạng nhung nhớ một người xa vắng thật nồng nàn tha thiết
Trả lờiXóaNgỡ tình lòng rêu phong mất dấu
Giữa phố quên chợt nhớ lá vương
Em âm thầm làn gió dịu hiền
Gợi trong anh nỗi buồn xa vắng
.
Em thu vàng non cao thả nắng
Đưa tình về lối dốc hoàng hôn
Tay bé nhỏ gạt tóc dịu hiền
Neo nỗi nhớ nơi này lận đận
Lòng yêu thương đã khuất trở về
XóaXoá u buồn như gỡ cơn mê
Lạo vời vọng trăng thề miền ấy
Mà ngày rơi sao cứ lê thê
.
Một người em lại về trong nhớ
Mà vời xa khuất nắng non cao
Tâm lòng này gửi gió lao xao
Đến bên em ân tình hoài vọng -
Dõi bóng người xa lòng hoài vọng
Trả lờiXóaChốn cũ mơ ngàn lướt thướt trông!
Sao chưa vui được đệ ơi!
Thu đến tình đâu vẫn bơ vơ
XóaLòng cứ hoài vọng miết mải chờ
.......
Vẫn buồn mà Huynh ơi -tối vui vui Huynh nhé -
Mong mùa thu mãi bên ML nhé
Trả lờiXóaỪ thì đấy -thu sờ sờ ra đấy
XóaMà lòng thu cứ mãi lạnh người ơi ..............
xa xa vọng gió thu lùa
Trả lờiXóavén hương bưởi vén giao mùa tóc em
làn thanh tao gió lướt mềm
trên tàn lá thấp rơi êm ái chiều ...
(mộc ghé thăm anh, kính chúc anh cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân anh nhé!)
. Đâu đây thoang thoang hương thu
XóaĐấy vàng nắng đấy lời ru mắt huyền
. Nét thu thuỷ nét thuyền quyên
Bên bờ hoài vọng bến thuyền tím mơ
.
Cảm ơn anh nhé -Chúc anh buổi tối ấm tình -vui vẻ anh nhé -
Cuối tuần này trời vẫn mưa. A có đi cafe cuối tuần với e không?
Trả lờiXóaBi giờ có nhà không em ơi -đi liền em nhé -
XóaNN chào bạn nè ML ơi, thơ hay lám bạn ơi
Trả lờiXóaNN cám ơn bạn nhiều nghe, vì chuyển nhà công việc còn nhiều nên NN chưa thăm ai cả
chúc bạn vui nhiều ha
NIỀM TIN khen thế mình rất vui
XóaRất mong được bạn luôn đến chơi
Bộn bề công việc mà bạn vẫn
Đến thăm vui lắm -cảm ơn người -
Viết cho em , mà hổng chịu ghi tên, làm em nào cũng tưởng...là em hết, gian quá nha anh trai !
Trả lờiXóaThơ anh là em chỉ có nước ngồi mà đọc rùi nhoi nhoi anh linh tinh thui chứ họa thì bó gối.com rùi.
Mưa quá anh Lê ui, đi ăn cháo vịt hông nè ?????
Anh viết cho cô TÁM chém gió
XóaChình là em đó Đan Thuỳ ơi
Thế này thì thật khổ tôi rồi -
Viết cho người mà đâu hiểu tôi .......................hehe.....
.
Đi Tám ui -
Vỗ về Thu cồn cào nỗi nhớ
Trả lờiXóaNgười xa người giấc ngủ tròn canh
Thoảng đâu đây gió khẽ ru mềm
Qua năm tháng trăm năm hoài vọng
Loay hoay nhớ trong thu chợt đến
XóaThấp thỏm buồn dỗ giấc thâu canh
Thu muôn thủa tình nhớ ngày với đêm
Mà mãi mộng sao giấc chẳng thành -
Em hanh hao cho mùa thu thương nhớ
Trả lờiXóaTóc mây buông trong khúc hát giao mùa
Vạt nắng chiều thu đùa trên mái tóc
Ngỡ Cúc Quỳ một thuở dệt tình thơ.....
Sang thăm anh , được đọc vần thơ Thu trong nhạc nền diết da thương nhớ. Thật là thư thái cuối tuần. Chúc anh vui khỏe ấm áp ngày cuối tuần nhé
Trời thả nắng tình thu về thả gió
XóaMắt vời xa trong mờ tỏ sương chiều
Vạn thu sầu hỏi có mấy nắng yêu
Trong vẹn vẽ giấc mộng phiêu chợt đến .........
.......
Chưc Phương Mai Ddặng một buổi tối ấm áp và hạnh phúc gia đình nhé -
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaXoá trên đi rồi dưới ... là sao nhỉ ???
Xóa...
Trả lờiXóaQuê Hương còn nhớ không Hương Quê
XóaVề nối tình xưa có nhớ về .......................hehehe.......
Sợi chỉ hường em neo hình bóng
Trả lờiXóaChở tin yêu bước muộn tình lòng
Lề phố cũ mùa phai lưu luyến
Nay trở về lãng đãng mênh mông...
Trang sang thăm anh....1 ngày mới luôn tràn ngập yêu thương anh Minh Lê nhé....
Đây ngõ dốc xôn xao hoài vọng
XóaTình chiều buông sương phủ vẫn cười
Vạt chiều nhớ lại về trong tôi
Nắng vẫn cài hương nồng thu đến
"Lề phố cũ mùa phai lưu luyến
Trả lờiXóaNay trở về lãng đãng mênh mông"
Tâm trạng lắm MInh Lê à, chúc vui vẻ.
Chiều mưa đổ xưa trôi tình nhớ
XóaMà gió về thoản lại đưa hương ...........
......
Hihi...tối bình an chị nhé -
Nghe bài hát lại nhớ đến kỷ niệm của tôi quen em!
Trả lờiXóaHihi.....không biết ai -vẫn chúc tối vui -
XóaEm thăm anh đây, chuc cuối tuần vui anh nhé
Trả lờiXóaLâu lắm rồi không gặp em nhỉ
XóaChúc an lành môi luôn vui cười ................
Thăm bạn TRẦN MINH sáng cuối tuần
Trả lờiXóađọc thơ nghe nhạc thấy bình yên
thơ viết về thu dào dạt quá
lúa ngẩn tò te...chẳng thể bình.
***
chúc chủ nhật tươi hồng nhé TRẦN MINH.
Hai Lúa vụ gặt đã xong chưa
XóaMà đã lên log để nô đùa
Không sợ bị vợ sư tử hống
Để rồi chơi thu thật te tua................hihi....
.
Vui vui anh nhe -
Bài thơ có âm điệu đặc biệt.
Trả lờiXóaChúc anh chủ nhật an vui
Mùa Thu Vàng đã về trong thơ ấy
XóaLên lời thơ gợn nắng ấm thu tình ..............
..........
Hihi......tối tung tăng nhe -
Viết cho em -
Trả lờiXóaNhưng tớ đọc ké một lát nhé...
Hihi...vui lắm nhé người
XóaĐến đọc và để lại lời ..vui ghê ..........
Mùa thu này gió vẫn nhiều xao xuyến
Trả lờiXóaNắng thêm vàng chiếc lá ở trên cao
Mùa thu xưa chiếc lá cũng ươm hồng
Quên hay nhớ gói tròn về nơi ấy...
Thu lại về mong ngày xanh đừng đợi
Gom chút buồn gửi ký ức thời gian
Mơn man bay theo gió chiếc lá vàng
Khe khẽ đợi vạt đông quỳ chớm nở...
Trời thả nắng ai xoè tay che đỡ
XóaHứng trời mơ rải thu nhớ ân tình
Nhớ ngày ấy vụn cả giấc mơ xinh
Cứ ngỡ rằng lòng tình vào quên lãng
.
Lại thu tới bước trong miền lãng đãng
Cúi lòng mình nhặt lại chiếc lá mơ
nắm trong tay những giây phút bất ngờ
Mây chiều hờn trong vần thơ khắc khoải -
Này người trai sương gió
Trả lờiXóaCứ đứng từ xa hoài
Nhìn những mùa thu phai
Rồi u sầu ảo não...
Tuần mới thật vui và an lành nhé huynh
Ơi Bằng Lăng Tím nhớ
XóaSao chân bước ơ thờ
Chẳng nhớ đến vần thơ
Của thu này ai gửi ...................
.......
Hihi....
NN sang thăm bạn
Trả lờiXóanhà bạn đẹp quá
chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui
Hihi.......Bận lên bây giờ mới trả lời bạn đây -Tối zui zui nhé -NN -
XóaTuần mới nhiều tiếng cười và niềm vui nghe a.
Trả lờiXóaỪ -cảm ơn em nhé -Thu này vui đến ẩm đạm em nhỉ -
Xóa"Viết cho em" ... Mưa buồn ngồi đọc bài thơ này thấy thấm đẫm mua thu ....mà ko biết viết cho em nào vậy Lão ?
Trả lờiXóaMưa rơi lắc rắc giọt lệ sầu
XóaAi người ngồi đọc thơ tình nhàu
Lời thơ viết cho người bên ấy
Em đọc rồi đó ...hỏi đẩu đâu ......
Thu ơi thu thu vàng lá rụng
Trả lờiXóaĐể hồn anh nhung nhớ ngập tràn
Để hồn ai men lối thân quen
Làm sống lại một mùa thu nắng ấm
.........
Chúc đệ an vui hp nhé
Chiều buông mây tím giăng trời ấy
XóaAnh nhìn theo mây lòng trở trăn
Tình xưa lối cũ vẫn còn đấy
Mà thu này về cứ âm thầm ...........
...........
Vui khoẻ lão huynh nhé -
Một bài thơ tình lãng mạn,giàu hình ảnh...Lâu rùi,nay em mới có mạng ghé thăm anh,mong anh lượng thứ...ghé thăm anh được đọc một bài thơ thật tâm trạng...anh lại nhớ nhung NÀNG nào rùi ? Chúc anh một buổi chiều và một tuần mới luôn may mắn,vui vẻ và công việc hiệu quả anh nhé
Trả lờiXóa. Nhớ nhau vui lắm thu ơi
XóaSơn Ca Blog tới chơi vui nhiều
.Tình thu ngỡ rải nhiều điều
Lên thơ tình nhớ lòng yêu ....ngỡ ngờ
.Luôn bình an -vui khoẻ nhé -Sơn Ca ơi -
Em vẫn nhớ những ngày mình hò hẹn
Trả lờiXóaVạt đòi xưa hoa vẫn nở Anh ơi
Ở nơi ấy thu có về không nhỉ
Mà nơi đây xa vọng nhói tình Anh.
Là thế đó đồi hoang xưa sim tím
XóaMình trong tay cùng ngắm ánh trăng buông
Ngày hôm nay chỉ thấy nắng vàng buồn
Vết tình xưa em ơi đâu còn dấu ...............
Ngỡ tình lòng rêu phong mất dấu ...
Trả lờiXóaThụy sang thăm - và thích câu này ...
Chiều vui nghe bạn !
Tưởng lòng yêu nhạt rồi năm tháng
XóaMà lại gợi lời nhớ thu này .................
...........
Tuỵ ơi -ấm tình nhé -
Vọng từ xa lắm mênh mang
Trả lờiXóaNơi miền phố núi ngập tràn cỏ hoa
Cúc Quỳ vàng rực phố xa
Như tình ai vẫn thiết tha mong chờ....
. Chân trời tím nhớ còn chờ
XóaGót hài trở lại bến thơ ân tình
.Nơi ấy còn nhớ chúng mình
Trong thơ thủa ấy bóng hình một đôi ...............
Sang thăm ML ..
Trả lờiXóa....Và
Được đọc bài thơ hay
Êm dịu như mùa thu...
Nỗi nhớ nhung thắm đậm
Mênh mang nỗi buồn xa...
Đêm ngon giấc nhé...
Bạn đến chơi ...
Xóa.
Đọc bài thơ nhớ thu
Trong tôi mộng lời ru
Nhớ với thương hoà quyện
Tình một thủa lãng du
.
Cảm ơn bạn nhiều nhé -tối vui vẻ nè -
Trả lờiXóaDậy đi em ….Ngày mai trời lại sáng rồi...
Hihi...com này thấy lạ nhe -BÌNH AN NHÉ -PHUBONG.VO-
XóaThu đã về rồi em biết không
Trả lờiXóaGợi bao kỷ niệm thuở tình hồng
Bên nhau chung bước chiều thu ấy
Cùng những ước mong nguyện chung lòng
Năm tháng hai đường ta bước đi
Gieo chi nỗi nhớ biệt kinh kỳ
Phố cũ giờ đây còn in bóng
Chờ người năm cũ,giã biệt ly
Về đấy bên trời nắng tràn thu
XóaMà em nơi đâu vẫn khất mùa
Chiều trôi về phía nhạt con nắng
Thu đấy đâu rồi tiếng tình ru
.
Vì sao thu ấy ngược hướng đường
Mà lòng vẫn cứ vọng tình vương
Để rồi khuất mặt tình lòng đau xót
Thu về lại nhớ thu cũ vương .............
Chào bạn, ngày mới chúc bạn vui nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn anh -tối vui vẻ anh nè -
XóaThu này phố núi Cúc Quỳ nở
Trả lờiXóaVàng tươi hoang dã giữa núi đồi
Khiến người cứ thấy nhớ khôn nguôi
Vọng xa gần lại thu lòng nở hoa.
Lâu ngày Hsn mới ghé thăm nhà bạn nì !
Hoa súng âm thầm cứ đợi xuân
XóaMà nay mới thu lên ngại ngần
Vùi sâu lòng mình trong dòng nước
Để chờ xuân tới khoe sắc ngần -
.
Khi nào rảnh lại vui chơi bạn nhe -
Anh ui, Nhà anh sao mà đẹo thía ạ !?
Trả lờiXóaNịnh mấy chuyên gia họ làm cho đới em ui -
XóaSang thăm chẳng thấy chủ nhà
Trả lờiXóaChỉ thấy XA VỌNG thật là buồn thay !
. Mải tìm cô giáo Tây Hồ
XóaThu ươm vàng nắng lơ ngơ nơi nào
.Để cho phố đổ chênh chao
Đợi em cùng dạo hàng Đào hàng Ngang -
Trả lờiXóaMấy ngày hôm nay mình bận công việc nhiều quá nên không đến thăm bạn, bạn thông cảm cho mình nhé
Chúc bạn nhiều niềm vui và an lành
Hihi...bận vậy mà bạn vẫn sang thăm mình -thật vui quá -công việc tốt bạn nhé -Khi nào rảnh chúng ta lại chém gió nha -Mình Châu -
XóaBài thơ hay qua
Trả lờiXóasang thăm và ngăm ngôi nhà bạn thấy mê luôn
chúc bạn chiều vui nha
Lang thang cõi lòng nhớ người xa
XóaChẳn gặp lên thả thơ thôi mà ..................hihi.......
...Lang thang khắp chốn đó đây
Trả lờiXóaBuồn buồn lạc bước sang thăm đây nè...
...chúc tối ngủ ngon nhá người ...
Sóc Tùng nhớ ai ngậm ngùi này
XóaĐể rồi lạc bước đến nơi đây ................
.
Tối vui vui nè -Sóc ơi -
Qua thăm và đọc thơ của anh Trà chúc anh luôn an vui và hồn thơ dạt dào .
Trả lờiXóaP/s : trà mới qua Spot nên nhiều nút quá hà chẳng biết được , bấm vào để kết bạn cùng anh , ai dè hổng đúng anh xóa dùm Trà chỗ bấm lộn anh nha Trà cảm ơn anh ạ .
Cảm ơn Hương Trà đã sang chơ và đọc thơ nhá -
XóaChúc chiều vui vui vui
Mà anh không biết Trà bẫm vô đâu nữa mà xoá cả Hương Trà ơi -
Tìm không ra đó -