Lê Trần Minh
Gió đẩy đưa hoa trong chiều lạnh
Em nghiêng nghiêng chân bước bên thềm
Mộng tình nào mãi mãi dịu êm
Cho lòng anh không còn tiếc nuối
.
The nhan@-
Ai bước nghiêng đời bên thềm cũ
Tìm cánh hoa xưa xưa thủa nào
Gối đời nuối tiếc ,tiếc chiêm bao
Thả khúc tự tình em có biết
.
Lê Trần Minh-
Đường xưa lối cũ sao anh lạc bước
Để thời gian như nước chảy bèo trôi
Tình khắc ghi sao mờ theo năm tháng
Cho em ôm mãi kiếp phận ngậm ngùi
.
The nhan@-
Và anh đó cả một thời rong ruổi
Chậm lối về bóng cũ đã xa xăm
Trách thời gian hoa rũ cánh âm thầm
Theo sóng nước trôi về đâu biền biệt
.
Lê Trần Minh-
Bến cũ còn đây người nơi đâu
Sao để thời gian phai úa màu
Trăng tàn nguyệt tận phai duyên kiếp
Quyến luyến tình xưa nỗi lòng đau
.
The nhan@
Dòng đời trôi mãi biết về đâu
Thời gian biến đổi lá phai màu
Thuyền hoa rời bến không quay lại
Chôn chặt ân tình đáy sông sâu
.
Lê Trần Minh-
Thương tiếc mà chi để lòng đau
Giữ mãi làm gì cho thêm sầu
Một mảnh trăng xưa buồn hiu hắt
Một cánh hoa nhàu rũ dưới mưa
.
The nhân@-
Chỉ sợ lòng này chưa đủ đau
Chưa đủ thời gian chia nỗi sầu
Nợ tình quyến luyến làm sao trả
Trả gió mây trời xót lòng nhau
.
Lê Trần Minh-
Đêm rơi lắc rắc giọt mưa sầu
Tình người đã nỡ đi về đâu
Trăm năm ước nguyện đã phai nhạt
Tan nát lòng người dưới mưa Ngâu
.
The nhân@-
Buồn không tên buồn rơi rớt sầu
Buồn đời trống vắng nghĩa thâm sâu
Yêu thương một thoáng rồi phai nhạt
Hãy để mây trời khóc tình đau !
Thơ ai thả lửng giữa trời
Trả lờiXóaCho ai ngơ ngẩn ,đứng ngồi vẩn vơ
Khuya rồi,ghé đọc vần thơ
Nghe man mác nhớ,nghe ngơ ngẩn buồn
. Giao hoà vần ý trong thơ
XóaCho ảo cũng thắm những tơ tình lòng
.Này người bên ấy môi hồng
Ngẩn ngơ chi để cho lòng buồn thơ ...........
Sóc không đối họa ,xem không thôi có được hong vậy ta....
Trả lờiXóa. Thì vui khi người đọc thơ
XóaNếu không thì viết để thờ hay sao ....??? hihi......
Yêu thương một thoáng rồi phai nhạt
Trả lờiXóaĐể lại trái tìm sầu tan nát
Gọi mãi tên người mà kêu than
Người ơi sao nỡ quá phũ phàng
Chưa ấm bàn tay đã tan nhoà
XóaCòn lại đường này ta với ta
Níu kéo gì đây khi đã nhạt
Trách đời sao lạnh tình đông xa -
Còn ai đâu nữa để chờ mong
Trả lờiXóaRéo rắt mưa ngâu thêm chạnh lòng
Tôi biết làm sao cho ngưng lại
Những giọt mưa ngâu chảy trong lòng
Cố níu nhưng rồi cũng đành xa
Thôi thì trả lại cho người ta
Vòng tay,lưu luyến lời tha thiết
Dòng sông ...con nước ....đã chảy qua
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...sao mưa nhiều quá vạy?chúc ngủ ngon không có mưa nữa nhé bạn...
Một thời tình thắm thoáng cái vèo
XóaChỉ còn tim úa cứ đẳng đeo
Ơ hay ảo tình cũng sầu nhỉ
Cũng mộng ru lòng nợ duyên ...èo ....
Vòng tay huyền mộng thôi đã thả
Cả những mơ hoa cũng vụt theo
Bây giờ non hồng xa biển khát
Ai đường lấy đi dưới trăng treo -
.
Mưa thu đó -mát lắm bạn ạ -
PM mới đi "cày" về, sang thăm nhà anh, xin nối tiếp vần thơ cuối của Trần Minh Lê nhé:
Trả lờiXóaEm về mưa lạnh rơi đẫm áo
Giăng mắc đường xa đêm càng xa
Giọt Ngâu ngày cũ thành băng giá
Trong trái tim em vạn giọt sầu….
Hết “Trảm Phong” rồi Huynh trưởng ơi ! Khen em nữ tính một câu đi có được không ?
''Em về mưa lạnh rơi đẫm áo
XóaGiăng mắc đường xa đêm càng xa
Giọt Ngâu ngày cũ thành băng giá
Trong trái tim em vạn giọt sầu….''Phương Mai Đặng ''
.
Vì đâu lạc bước bờ dâu nhỉ
Cho chân lữ thứ bước xa dần
Còn đâu bóng nhớ con đường cũ
Thề nguyền còn mà rời thái chân -
.
Hihi...sang rồi đó -chức chiều vui PM nhé -
Thu về dìu dịu bước man miên
Trả lờiXóaXao xác vàng rơi nắng bên thềm
Em thả tóc dài vương hoa sữa
Vương cả hồn ta giấc mộng êm..
Sương thu lạnh nhẹ nhàng sao da diết
XóaNgỡ ân tình bất diệt trong thế gian
Hương sữa thơm đã đến độ nòng nàn
Mà lan man đường tình rêu xanh phủ .............
Hai người têu gấm dệt hoa
Trả lờiXóađể ngơ ngác ánh chièu tà thu nay
.Mắt đưa duyên nợ ba tầm
XóaMà ngày cứ ngóng đêm câm nín lòng -
Trả lờiXóaNgày mới vui nhiều bạn nhé!
Cuối tuần rồi -thứ bảy chú anh và gia đình đầm ấm nhé -
XóaCứ thế thôi Đông, Thu cứ giao mùa...
Trả lờiXóaLại ngậm ngùi nhìn lá úa ngoài hiên,
Sao yêu thương chuốt mãi những ưu phiền!
Lại thở dài ... lắc lẻo nẻo bình yên.
Ôi sao mà thơ ai mà buồn thế huynh à! An lạc ngày mới nhé huynh.
Nuối tiếc chi thu-đông mùa xa cũ
XóaMà ủ rũ đến ngày cứ buồn rơi
Bên bến này xa lắm tình gọi mời
Mà chiều rơi phong phủ mây mờ xám -
Đối - họa hay thật là hay
Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới đong đầy niềm vui
. Vui thơ trên đất ảo này
XóaCùng chia nỗi nhớ tha bay đông buồn ..............
"Lòng thơ lai láng bồi hồi..."Tuyệt!Chúc mừng Đệ!
Trả lờiXóaLÝ ĐỨC QUỲNH
Huynh trưởng ơi -em bận nhiều -hôm nay mới trả lời được nè -
XóaThông cảm em nhe -Chúc Hunh cuối tuần vui khoẻ nhé -
Nghe câu đối họa mà say
Trả lờiXóaTưởng mình chắp cánh đang bay giữa trời !
. Vài vần thi hoạ vẩn vơ
XóaVỗ ngực cái bộp-rằng thơ đó mà -
Tình đau .! mà khóc ..dạ lệ sầu..?
Trả lờiXóaNày chút rưng sầu để em lau...hi..
Bến sông ai biệt để chiều hoang
XóaCòn có ai đâu -quét lá vàng ........................
Đêm rơi lắc rắc giọt mưa sầu
Trả lờiXóaTình người đã nỡ đi về đâu
Trăm năm ước nguyện đã phai nhạt
Tan nát lòng người dưới mưa Ngâu
...........
Rất hay, chúc mừng bạn
Ớ này bạn hữu Trần Minh Châu
XóaSao đọc thơ tình cũng thấy sầu
Biết sầu là vì khen hay đó
Có phải tình xưa một thủa nhàu ..........hihihi........
.
Dĩ vãng dầm mưa lén tìm nhau?
Trả lờiXóaMà người đi vẫn biệt bóng câu
Thu qua đông tới rồi xuân đến
Chỉ một vành khăn thấm lệ sầu!
Cà phê mưa khóc tìm nhau nhỉ
XóaChỉ thấy chiều đông quán hắt hưu
Bao mùa cứ đợi tàn trăng lạnh
Mà mãi một mùa buồn mắt nhau
HB qua ngồi nghe bạn Thơ đối họa thật chắc nhịp.
Trả lờiXóaHay lắm!
Chúc vui, khỏe nhen!
Mải miết ai ơi phía xa đường
XóaCòn nhớ gì không đây quê hương .....hihi....
.
An bình nhé -
Gió đẩy đưa hoa trong chiều lạnh
Trả lờiXóaEm nghiêng nghiêng chân bước bên thềm
Mộng tình nào mãi mãi dịu êm
Cho lòng anh không còn tiếc nuối (LTM)
Gió chưa qua mà chân bước vội
Để bên thềm hoa nắng rớt rơi
Dấu chân in lại sao mờ nhạt
Như cánh chim di phía cuối trời...
Thơ xướng -họa hay quá bạn hiền ạ ! Hihi
.
''Gió chưa qua mà chân bước vội
XóaĐể bên thềm hoa nắng rớt rơi
Dấu chân in lại sao mờ nhạt
Như cánh chim di phía cuối trời...''(Nuthan mattroi)
.
Mải miết mình ai trên con đường
U hoài vọng mãi lối tình vương
Sương mây che lấp con đường nhớ
Hay gió xoay chiều với miền thương -
Chiều vui a nhé. Không biết họa, nên đành ngậm ngùi chúc vậy thôi, hic hic.
Trả lờiXóaEm ơi bên trời sắp vào đông
XóaGói gém chi không chút nắng hồng ...........
.........
Cuối tuần vui vui nhe em ui -
hihihi....có bao nhiêu lời hay ý đẹp họa hết rồi.....còn câu nào đâu mà họa hihihi...chị ghé thăm đọc thôi....chúc em vui nhiều nhé.
Trả lờiXóaCòn đây nỗi nhớ Hương Quê
XóaAi lau nỗi nhớ đường về hương xưa ...........
......
hihi.........an bình chị nhé -
Chúc anh đêm an lành nhé !
Trả lờiXóaThứ bảy rồi -chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhá -Mộng Bình -
XóaĐối thơ thật tuyệt !
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn chiều nhiều -vui vẻ nhé -Cuc nhietdoi-
XóaGhé thăm anh. chúc anh tối vui vẻ HP anh nhé
Trả lờiXóa. Chúc người vui mãi tình ca
XóaAn hoà cuộc sống thân gia yên bình .............
Sang thăm bạn già nè..ui quên..bạn thân chứ...hem bít mần thơ nên đọc ké thui
Trả lờiXóaÁ -Thế ra già rồi hả ?-vui nhiều cuối tuần nhé -
XóaBấy lâu không ghé thăm em
Trả lờiXóaGiờ cây cối đã phủ mềm thềm xưa
Một màu xanh ngát trong mưa
Bình yên,thơ mộng giấc trưa say nồng...
. Thì ra bên ấy ngao du
XóaBốn phương tám hướng khuất mù mịt mây
.Hôm nay em mới qua đây
Ngó xem người cũ chiều nay ...vui buồn .....
Thăm ML nhé. Chúc bạn luôn vui.
Trả lờiXóaCảm ơn nhiều nhé -Cuối tuần vui vẻ nè -Kha Hân ơi -
XóaThơ thì anh tất lơ ngơ
Trả lờiXóaVô thăm một chút, ngơ ngơ anh viền ! he he
. Vui -khi anh đến thăm nhà
XóaTô thêm một sợi nắng hoa thân tình ..........
Gió đẩy đưa hương về trong tối
Trả lờiXóaCó phải là em gieo bước chân ngà
Bao nhiêu ngày trăng mãi đi xa
Xin vài phút bình yên không nuối tiếc
NT qua thăm ML, chúc một ngày mới thật vui.
Tình lữ thứ chờ em đâu đó
XóaMuộn chiều rồi em có biết chăng
Đã bao trăng miền nhớ xa xăm
Về đây nhé và đường tiếc nuối -
.
Thứ bảy dạt dào tình yêu nhé -Thu NGuyễn ơi -
tuyệt vời!..những vần thơ thất ngôn tứ tuyệt.LÚA ngưởng mộ vô cùng..rổi sẻ quay lại xem có họa nổi kg nhé!..tập 3 của LÚA đã ra đời rồi đó TML..xem ai nhanh chân lụm tem zàng nhé!
Trả lờiXóaHihi...Anh Hai Lúa lại quá khem rồi -cũng là chơi thơ thôi mà anh ơi
XóaGặt tem vàng rồi đó nha -
Chiều thu ghé lại Trần Minh
Trả lờiXóaĐể nghe đối họa thơ tình lửng lơ
Dòng Hương vẫn chảy lững lờ
Nghe câu hò Huế mà ngơ ngẩn lòng....
Chiều vui em nhé!
Này có khoẻ không người chiến binh
XóaThôi thì vui vẻ với thời bình
.Thiên Mụ chuông chùa vẳng xa
Nghe tình lơ lửng lan nhoà sóng Giang .............
.
Vui khoẻ anh nhé -
lLâu lắm rồi hôm nay mới rảnh Đỗ Hưng chúc bạn và gia đình hạnh phúc
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã sang chơi ạ -chúc anh cuối tuần bình an ,hạnh phúc anh nhé -
XóaTa đang về trên đường xưa lối cũ
Trả lờiXóaMà ngập ngừng ôi lạc bước thời gian
Lòng khắc ghi sao mãi mãi rời xa
Hình dáng ai cứ mặn mà trong sáng !
...
Ngọc Hoài đến thăm mong bạn cũng có một buổi chiều tối thật an lành và thật nhìu niềm vui nữa bạn nhé ...
Con đường ấy còn khắc đầy năm tháng
XóaCủa thu xưa hai đứa tay trong tay
Mà ân lòng đã nhàn nhạt theo ngày
Lối tình ấy bây giờ ai in vết ...........
.
Những ngày nghỉ cuối tuần luôn tươi vui -đầm ấm nhé -Ngọc Hoài ơi -
wow những bài thơ đối họa thiệt hay nè, CT ghé thăm anh, chúc anh một tối vui nhé
Trả lờiXóaLâu lắm rồi mới gặp em đó nhỉ
XóaMà em ơi -vui khoẻ nhé luôn cười .............
Cao thủ gặp nhau vung thơ đối
Trả lờiXóaTám đành bó gối ngẩn ngơ thôi.
Hé hé
Dzui dzẻ nha anh trai !
Có Khi nào trên đường thu ngược lối
XóaTám nhìn anh rồi hỏi ...thèng nào đây ???
.
Em cũng thía -zui zui em nhe -
Cơ gì lại chọn ngày xưa,
Trả lờiXóaKhi nổi đau đã chín vừa chuyện riêng
Thôi thôi kẻo muộn tình duyên
Thôi em xin kẻo , rối ren bận lòng.
. Em ơi nỗi đau chẳng vừa
XóaKhi tim vết cứa ngày xưa vẫn còn
.Xa nhân khắp biển trên non
Mà mãi vẫn còn dạ lệ lòng đau
Khuyên anh sớm tối vậy mà...
XóaHãy quên cô ấy... thiệt thà bên em,
ừa à !....chỉ để em vui,
Hoa râm trên tóc ...dạ lệ lòng em đau.
Thả nắng về tây níu gió đông
XóaChăm Le em nói thiệt lòng không
.Em vui một chút trong lòng
Còn anh thì cả mùa đông ...thôi đừng ......
Đến bao giờ lòng anh không còn tiếc nuối
Trả lờiXóaĐể em hóa thành cơn gió bay xa
Mảnh trăng kia đêm nay xuống la đà
Lòng ta nhớ những tháng ngày xưa cũ
Cầu tình ấy em ơi vào hoang phế
XóaAi đắp lại mây gió cho lòng thu
Buông trăng nhớ vào trong cõi xa mù
Mây tình dệt trong ơ thờ em nhỉ .........
Sang thăm Bạn và Chúc Bạn những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui
Trả lờiXóaHihi...thế cuối tuần bạn có đi chơi đâu xa không vậy ?-chúc vui vui nhe -
XóaChị sang thăm em ML ơi.Chúc em một đêm thật ngon giấc nhé.
Trả lờiXóaHihi....có nụ cười chưa đây chị ơi -
XóaChúc chị thứ bảy cười tươi nhé -
Bài thơ họa đối thật là hay
Trả lờiXóaChị xướng anh tung ý tỏ bày
Đau dạ buồn thương anh ngóng đợi
Xót lòng ai oán chị chờ đây.
Trăm năm kết tóc xe duyên thắm
Một thoáng giã từ hạnh phúc lay.
Thôi nhé từ đây ta vĩnh biệt
Tình xưa nay đã tựa như mây !!
Em ghé thăm anh,họa cũng anh đôi vần chíaer.chúc anh một tối cuối tuần nồng nàn,vui vẻ và đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé
Em ơi cả hai đều đàn ông
XóaVui vẻ sẻ chia ý thơ lòng
Một người dạ lệ như cỏ úa
Bên này chọc phá nói lòng vòng
Trách tình sao như cánh bèo dạt
Rồi ai lại thả theo gió đông
Trăm năm một nghĩa mà xa quá
Cho lòng người ấy cứ lạnh đồng -
.
Chúc Sơn Ca thứ bảy an bình -luôn vui cười nhé -
ghé thăm bạn1chuc bạn ngày mới thật an lành và hạnh phúc nhé
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhiều -chúc bạn chiều thứ bảy thật vui vẻ và ấm tình nhé -Luôn vui cười nhe -
XóaTRẦN MINH LÊ14:05 Ngày 03 tháng 10 năm 2013
Trả lờiXóa. Này đây một chén giao tình
Say hương bên ngọn trúc xinh anh đền
.Đền em cả chén trăng đêm
Cho say giấc nhớ bên thềm em ơi
.Dẫu rằng anh chỉ Lúa thôi
Mà ân tình vẫn thắm lời đêm trăng
,Đây em -cả chén nhớ mong
Tràn ly anh rót ngập lòng lời yêu -
.
Hehehe....lần đầu tiên gặt tem nhà anh lúa đó nhé -
Trả lời
Hai Lúa10:10 Ngày 04 tháng 10 năm 2013
TEM zàng, nhất định thuộc TRẦN MINH
cả chén trăng thanh ngập ân tình
bên bụi trúc xinh cùng mỹ tửu
tràn hương ngào ngạt. để ANH ĐỀN...
***
ĐỀN em,một nửa cuộc đời thôi
nửa kia anh lở phí phạm rồi...
đừng tiếc đừng đòi trinh nguyên vẹn
làm sao...? vớt lại giọt nước tràn...!
***
hehehe...TRẦN MINH đền chén tràn đầy
HAI LÚA nghèo thì...một nửa ...lấy hông?
***
LÚA sang thăm TRẦN MINH,mà chưa họa đc bài này nên mang đôi vần thơ đối họa bên nhà tặng lại bạn góp vui tạm đã nhé!
Ra là một nửa anh trao rồi
XóaBây giờ còn nửa dẫu tả tơi
Mà anh vẫn trao cho người hả
Thế là anh Lúa hơn hẳn tôi
.
Mà là ân tình biết nói sao
Còn gân còn cốt vẫn lao xao
Thôi thì còn gì đền lấy nhỉ
Vẫn cứ đong đưa mắt liếc ....nào .....
.
Em chờ anh sang hoạ đó nha -Chúc anh cuối tuần thật vui nhe -Nhậu đã đời há -
THIỆT đúng là anh còn một nửa
Xóaem đòi thêm, anh chẳng có... kiếm đâu ra?
một nửa kia ...sài hết nhẳn rồi mà
nửa còn lại... mới thật là vốn quý...
***
ừ...! còn gì, anh xin đền cái nấy
trao hết em cả tấm thân gầy
cả con tim, khối óc này đây,
em mặc sức tùy nghi sai khiến...
***
Trả hết em tháng ngày thua thiệt
đền bù em không tiếc một hào đồng
anh sẻ bắn... đến viên đạn cuối cùng
rồi anh dũng hy sinh trên chiến tuyến... khakhakha....
.Ừ anh trao nửa ân tình
XóaMà hơn không nhỉ tùng dinh thôi mà
.Thì tui cứ nói thiệt thà
Mẹ sề nó biết ra ma Lúa mầm
.
. Nếu thèm thì cứ âm thầm
ĂN bánh tiền trả chứ không tư tình
. Lúa ơi cẳng dài em xinh
Mà chẳng cụ cựa thiệt tình .....hết gân .....
.
hehehehe.....zui zui anh nhé -
Bên nầy đứng đợi đã lâu rồi
Trả lờiXóaBên ấy nghiêng nghiêng mãi chẳng thôi
Bên ngóng bên chờ bao lâu nửa
Bên thương bên nhớ chẳng thành đôi.
Đưa tình mà nhận lại xanh xao
XóaĐưa nhớ mà nhận bợt tình trao
Đưa thuwong mà thấy đường mờ mịt
Đưa đón mà chỉ thấy bến chào ..................hihihi......
.
Nghỉ ngơi cuối tuần vui khoẻ anh nhé -
Cuối tuần vui vẻ nhiều ML nhé!
Trả lờiXóaHihi...Red ơi -hôm nay mới trả lời nè -chúc đầu tuần làm việc tốt -vui vẻ nhé -
XóaBến cũ đò xưa vẫn nơi này
Trả lờiXóaBóng người biền biệt ở nơi đâu ?
Hay chăng chiều xuống pha sắc tím
Nỗi nhớ niềm thương phủ giăng đầy .
.
Chúc Minh cuối tuần vui nhiều nhé !
Luống đoạn đời đau bến tình trường
XóaĐường xưa nối cũ tình còn vương
Vướng chân bên đường khô vàng lá
Mà nặng lòng này một nhớ thương -
Vào nhà anh toàn thấy thơ hay thôi....
Trả lờiXóaĐọc xong rùi em zia nha !
Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé !
Chào em -cháu khoẻ chưa em -chúc em hạnh phúc nhé -NN-
XóaHôm nay...lặng lẽ sao buồn
Trả lờiXóaLang thang đây đó ghé nhà thăm anh
Bài thơ đối họa thật hay
Vần thơ thấm đuộm nổi buồn trong tim...
....chúc ML tối thứ bảy an lành
Vì sao bên ấy hồn vẩn vơ
XóaBước chân đây đó rồi hững hờ
. Đọc thơ có thấy lời mơ
Bến tình bỏ ngỏ trong thơ thoảng buồn -
Thơ với đời cứ lặng lẽ trôi
Trả lờiXóaÔi dĩ vãng xa rồi, tôi hát
Bản tình ca, nốt nhạc trên môi
Gió nhẹ bay, lay hoa cỏ trên đồi...
Ngày chủ nhật mộng mơ anh nhé! hii
Thả thơ vào thời gian lãng đãng
XóaNhững dư âm thời dĩ vãng hờ trôi
Những cung trầm những nốt nhạc nổi trôi
Trong đời tôi vào hoang đồi ngút ngái
.
Tình đã phai rồi chỉ thế thôi
Trả lờiXóaTiếc thương chi lắm cũng xa rồi
Cung thương ai oán ai gieo rắc
Để lòng vương vấn mãi không nguôi .....
Chúc anh ngày CN vui vẻ hp tràn đầy
Gói lại ân tình ước mơ đau
XóaThả theo gió cuốn với mây sầu
Tình trường nỡ phím cung đàn lạnh
Thương tiếc àm chi cho thêm sầu ..........
.
Cử nhân tương lai -tung tăng -vui cười nhé -
Mênh mông trời vẫn mênh mông
Trả lờiXóaGió ru êm gió vẫn nồng nàn ru
À ơi ngắt nhịp vi vu
Đếm mây qua những chiều thu dịu dàng
chủ nhật vui anh nhé
. Thương hoài mây gió hoài thương
XóaNắng buông theo nắng trên đường mây bay
Bên trời tháng vẫn đong ngày
Trôi qua cả những chiều lay cơn buồn ...........
.
.
Ghé thăm và đọc thơ họa rất hay.
Trả lờiXóaCuối tuần sang thăm và chúc luôn vui nhé !
Đêm cuộn chân hoang cuối nẻo đường
XóaThơ lòng quay quắt một niềm thương ..............
..........
Thăm anh thôi, hồn thơ em nó trốn biệt mất rùi anh Minh ạ. Chúc anh tối an lành nhé.
Trả lờiXóaSao em vẽ mùa thu trong hoang dại
XóaĐể hồn thơ trốn biệt ở nơi đâu ................
.........
Vui nhé -Nguyệt Anh ơi -
Đối thơ hay quá ! hôm nay mình làm khán giả xem đã luôn !
Trả lờiXóaVậy là hôm nay Cuc nhiet doi-Không hoạ thơ rùi
Xóa.
Thứ ba an bình nhé -
Chiều buồn đếm giọt mưa rơi
Trả lờiXóaTí ta tí tách ... lạnh nơi tâm hồn
Nhủ lòng ta sẽ cố chôn
Mà sao lệ cứ đẫm hờn bờ mi
. Buông chiều mây xắm giăng trời
XóaMờ mịt đường cũ mưa rơi thấm lòng
.Tình biệt khuất, thôi nhớ mong
Thả buồn qua cửa dưới song mưa nhoà ........
CN ghé thăm anh ,chúc anh tối ngủ ngon
Trả lờiXóa. Hihi....trả lời muộn nè -Sóc ơi -thứ ba an bình nhé -
XóaLâu lâu mới ghé thăm em.
Trả lờiXóaĐọc bao lời hoạ thật hay em à.
Thơ em người họa hết rồi.. .
Chị sang đọc ké, rồi quay về liên...(hihi)
Chị sang thăm em nè , tuần mới vui vẻ , may mắn..TM nhé!
.Nơi này tìm vui cùng với nhau
XóaCho thêm nghĩa bạn quên lòng sầu
Cảm ơn xa xứ đến chia sẻ
Chúc cho bên ấy cười mắt nâu ............
......
Vui vui nhe chị -
Sang thăm bạn chúc bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc bạn nhé.
Trả lờiXóa. Em ru mãi bài ca Thánh Chúa
XóaMà quên anh tôn thờ bóng hình hài .............
......
Hihi......luôn vui nhe bạn ui -
Thơ người đối họa thật hay
Trả lờiXóaanh tung em hứng nhịp nhàng thơ ca
thơ là diệu hát, hồn ca
sao nghe hay thế hỡi người bạn thơ
Lời thơ đối hoạ tâm giao tình
XóaẢo cũng vui thay chuyện chúng mình
Điệu vần cũng ngân khúc trầm bổng
Như nhịp lời ca -thắm thiết tình -