Có phải là em bóng trăng mơ
NGàn năm gờn gợn trong ý thơ
Gót hài hiển hiện mùa thương nhớ
Lá đổ muôn chiều bạc nắng chờ
.
Những đêm ta thả hồn rong chơi
Lòng em ngủ muộn bước lả lơi
Sương đêm trên lá ta gặp gỡ
Mỉm cười mắt đưa dưới sao trời
.
Cùng ru ca khúc lời yêu thương
Mở lối ân tình dưới trăng vương
Cõi nhớ một phương hằn ký ức
Lóng lánh ban mai đọng giọt sương
.
Em là nỗi nhớ phía chân trời
Ta thả phong lưu gói bước đời
Nhả tơ đan dệt áo nhung nhớ
Khoác vai lữ thứ sưởi đêm rơi
.
Một nẻo duyên tình về lại đây
Là em có phải một mùa say
Trăm năm thương hoài đường nhân thế
Cùng ta chung bước phương trời này
.
Có phải là em nắng ban mai
Rèm châu gửi về nỗi hương hoài
Mùa trăng dan díu trời thương nhớ
Gửi cả ân tình cõi thiên thai
.
Lòng yêu trở về chốn hoang sơ
Khăn đời đắp lại những ngày mơ
Mảnh trăng hai nửa mang ghép lại
Để từng phút giây đếm chữ chờ
.
Em mang cho ta mê trận say
Lữ thứ về bến tình đong đầy
Hay là mai mỉa ân tình rót
Rồi đổ trả đời như tình vay -
Lụm tem nhé Minh........Hihi
Trả lờiXóaRõ ràng là em vào trước mà ta, sao giờ em lại có tem bạc thôi nhỉ ??? Hỏng biết, trả tem vàng lại cho em Mùa Thu Buồn ơiiiiiii!!!!!!! hi hi
XóaCua Nhỏ đúng là " ngang như cua " nha.......Huhuhuhu. Minh " xử sao" cho công bằng.............Huhuhuhu
XóaTEM VÀNG trao Mùa Thu Buồn nhé
XóaChúc bạn dẫu đông cung không buồn -
Cua Nhỏ -
XóaTEM BẠC cho Cua Nhỏ nhé -tặng thêm tem Tình Bạn nuwac nha -được chưa nào ?
Mùa Thu Buồn -
XóaMinh vẫn trao trọn bộ VÀNG cho bạn mà -như thế được chưa nào ?
Mùa thương - với lời thơ da diết lòng người, nhịp điệu chậm rãi như bản nhạc du dương đang chảy trên dòng sông lặn tờ chở đầy những nhớ thương....
Trả lờiXóaNhững yêu thương trôi theo một điệu nhạc tâm tình triền miên như nỗi nhớ lan tỏa trong từng con chữ, có cả sắc màu , hương vị, ký ức và hồn người mà tác giả khắc họa trong từng vần thơ...
Cám ơn anh, bài thơ rất hay và giàu tính nhạc...
Nhân tiện lấy luôn tem vàng hen. hi hi
Mùa thương nhớ có về bờ bến
XóaLời du dương của ca khúc yêu thương
Rồi đọng lại trong lòng kẻ dặm trường
Cung nhạc chiều một niềm mơ hạnh phúc ....
.......
Hihi..Cua Nhỏ bình hay quá -Cảm ơn nhe -Tối thứ bảy tung thăng nhé -
Hi hi. Theo lời hứa tặng anh vé về quê nghen ! Chúc anh tối vui nhiều nha.
XóaỪ -em gửi đến số 1-thôn Bông Lông -xã Ba La -Huyện Cười Xòa -Tình Dóc Tổ cho anh em nhé -
XóaCảm ơn Cua Nhỏ rất nhiều -Hãy Đợi Đấy nhé -
Bản nhạc da diết quá
Trả lờiXóaLỜI THƠ THẬT BUỒN , HÒA VÀO NHẠC
NGHE THẬT CẢM ĐỘNG BAN ƠI
Có phải là em bóng trăng mơ
NGàn năm gờn gợn trong ý thơ
Gót hài hiển hiện mùa thương nhớ
Lá đổ muôn chiều bạc nắng chờ
.
Những đêm ta thả hồn rong chơi
Lòng em ngủ muộn bước lả lơi
Sương đêm trên lá ta gặp gỡ
Mỉm cười mắt đưa dưới sao trời
.
Cùng ru ca khúc lời yêu thương
Mở lối ân tình dưới trăng vương
Cõi nhớ một phương hằn ký ức
Lóng lánh ban mai đọng giọt sương
.
Em là nỗi nhớ phía chân trời
Ta thả phong lưu gói bước đời
Nhả tơ đan dệt áo nhung nhớ
Khoác vai lữ thứ sưởi đêm rơi
.
Một nẻo duyên tình về lại đây
Là em có phải một mùa say
Trăm năm thương hoài đường nhân thế
Cùng ta chung bước phương trời này
.
Có phải là em nắng ban mai
Rèm châu gửi về nỗi hương hoài
Mùa trăng dan díu trời thương nhớ
Gửi cả ân tình cõi thiên thai
.
Lòng yêu trở về chốn hoang sơ
Khăn đời đắp lại những ngày mơ
Mảnh trăng hai nửa mang ghép lại
Để từng phút giây đếm chữ chờ
.
Em mang cho ta mê trận say
Lữ thứ về bến tình đong đầy
Hay là mai mỉa ân tình rót
Rồi đổ trả đời như tình vay -
Sao bạn lại để chế độ khó xem vậy? Thử thách tính KIÊN NHẪN sao????
XóaĐã bao năm với đời tình cô lẻ
XóaLận đận duyên nợ như thương vay
Chờ mùa thương về đến bến này
Có không nhỉ hay chỉ đùa gió -
************************************************
Là Ngu dốt đăng bài thấy thật khó
Lên vụng về làm nó ẩn hiện mờ
Chứ đâu dám thử thách cái chi mô
Làm cho bạn phải nhíu mày rồi nhỉ .......hihi...bạ ơi -do ít hiểu mà -
.
Cuối tuần vui vui bạn nè -Xuân Thu-
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChúc bạn chiều an lành nhé.
XóaChúc Huế Thương nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé -
XóaChân trời thấp thoáng ánh tà dương
Trả lờiXóaLữ thứ phong sương bước độc hành
Mùa thương phủ kín đường phía trước
Dừng chân quây lại bến đò xưa
****
Lâu rồi mới gặp lại NMTLS , một bạn blog chân tình của HCC
Cuối chiều nỗi nhớ cứ tìm về
XóaVề phía nơi ấy cuộc tình mê
Hôn hoàng héo hắt bờ sông vắng
Khi gió đông về lạnh tái tê ..........
......
Hoa Cẩm Chi lại xuất hiện rồi hả -Bạn cũ cũng nhau chơi vui vẻ nhé -
Một cuối tuần với bao nhiêu thương nhớ dành cho người thương ML nhé
Trả lờiXóaSắp hết ngày nghỉ rồi -bó gối ngồi chờ lời chúc của Kha Hân trở thành hiện thực mà chưa thấy nè -sớm mai lại đi làm rồi .........
Xóa
Trả lờiXóaTối vui nhiều nhé!
Chúc anh tối chủ nhật vui vui nhé -
XóaCó phải em về trong giấc mơ
Trả lờiXóaTrăng sáng lung linh giấc mộng chờ
Mùa thương vương vấn trong màu mắt
Gói trọn tình mơ trong ý thơ........
Chúc anh buổi tối ấm áp thật vui
Tình ơi thắm mãi trong giấc mơ
XóaXoải bước hương yêu với mộng chờ
Tàn trăng anh về bến im lặng
Chẳng thấy em đâu úa vần thơ ..........
........
Tối chủ nhật vui vầy em nè -Hằng Nga
Xuân , Hạ, Thu, Đông bốn mùa thương
Trả lờiXóaNặng vai lữ thứ bước dặm trường
Mặc em ở chốn xa mờ ấy
Dệt mộng, dệt mơ, dệt vấn vương...
Tối cuối tuần đong đầy yêu thương nha!
Trời nổi gió đường mưa trơn trượt
XóaLữ thứ sầu tình nhớ nơi xa
Mộng ru mơ đã vào quên lãng
Cho bốn mùa mưa cuốn nhạt nhòa
.
Hihi....Phong Lan cũng vậy nhé -Tối chủ nhật nhiều yêu thương nè -
Em mang cho ta mê trận say
Trả lờiXóaLữ thứ về bến tình đong đầy
Hay là mai mỉa ân tình rót
Rồi đổ trả đời như tình vay.
Khổ thơ này có âm điệu rất hay.
Chúc anh nhiều niềm vui nhé!
Thề nguyền em thả đong đầy nhớ
XóaViễn xứ thả hồn những vần thơ
Mà sao lá úa thu xa ấy
Cho gió nổi cơn cuốn bịu mờ ..........
...
Cảm ơn Thu Nguyễn nè -luôn bình an -vui vui nhé -
Bài thơ hay nhưng buồn quá ML à. E sang thăm, chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Trả lờiXóaEm ơi thơ ấy lệch vần yêu
XóaChỉ bởi nơi xa bỏ lối chiều
Qua sông ngày ấy thả mây tím
Xuôi dòng cho bến nước tiêu điều
.
Cô giáo vui nhé -Mộc Miên
Có phải người về một sớm mai
Trả lờiXóaKhăn mây theo gió vấn vương hoài
Ân tình nhớ gửi tơ trời dệt
Ủ tia nắng vàng trong mắt ai.
Nẻo ấy duyên tình ươm mộng say
Gieo mãi niềm yêu tới chốn này
Cho ai đắm đuối ân tình rót
Nghe như còn vọng khúc Thiên thai...
Chờ em bên lối dốc xuân khai
XóaHoàng hôn mây tím nhớ thương hoài
Hoa nắng ân tình trời ru mộng
Về đây em nhé thắm hồng mai
.
Về đây em ơi nhấp chén say
Đôi ta tao ngộ trong vui vầy
Hoa thơm bướm lượn trời thanh sắc
Ven một tình chung tỏa hương nhài ..........
Mùa thương anh cứ mải thương
Trả lờiXóaĐể sầu nhung nhớ mãi vương tơ trời
Đêm an lành nhé Minh ơi!
. Nhớ yêu tìm về với yêu
XóaƠI bế sông chiều mây tím đợi mong
.
Anh Tám ui -còn rượu không anh ?
Có phải đêm trường đứng ngắm trăng
Trả lờiXóaĐông phong hiu hắt dạ bần thần
Thâu canh sương điểm hồn đơn lạnh
Nhìn ánh trăng tan mộng có tàn
Tàn canh chờ mãi ánh ban mai
XóaLật mình đếm đêm nỗi thương hoài
Hết rồi chỉ là duyên không phận
Lận đận tình trường trong lòng ai ..........
Em mang cho ta mê trận say
Trả lờiXóaLữ thứ về bến tình đong đầy
Hay là mai mỉa ân tình rót
Rồi đổ trả đời như tình vay -
Chén tình em rót uống thật say
XóaThì bao mộng ước nhà hôm nay
Đăng đắng trên môi hình như đó
Chỉ là men hờ của tình vay ............
Bài thơ sao buồn da diết , liệu có sáng kg ngày mai???
Trả lờiXóaVẫn còn đó một tâm hồn nguội lạnh
XóaBiết này mai có nắng mới trong lòng .............
....
Đang có gì với bạn tôi
Trả lờiXóaLời thơ nhớ ai da diết quá
Bạn hỡi xin hãy bỏ qua
Mùa đông đã đến rồi
Mặc ấm nhé bạn ơi
Nỗi nhớ lòng thầm ướt
XóaVề ân tình đã xa
Một thời hoa đua nở
Mờ theo gió bụi nhòa
Làm sao che đông gió ...........
Thơ anh hay và các bài họa cũng hay quá! Em chỉ qua thăm anh và đọc thơ thôi!
Trả lờiXóaChúc anh ngủ ngon nhé!
Cơm nguội cũng là cơm
XóaCuộng rơm cũng điếu thuốc .........
.....
Cảm ơn nhiều nè -chiều vui vui nhé -
Rót thì cũng đã nhận rồi
Trả lờiXóaVay chưa trả được thì thôi thôi thì ...!
.Ấm nồng thì cũng qa rồi
XóaAi vây ai trả cho tôi ngày buồn ..............
Hôm nay rảnh e ghé nhà chơi
Trả lờiXóaCuối năm chủ nhà phát tài rồi
Bạn bè khách khứa đông vui quá
Đông về nồng ấm chủ nhà ui?!?
Mững Vũ mỏi chân rồi
XóaMời vào nhà anh chơi
Rồi lại đi tám tiếp
Chuyện trò khắp mọi nơi -
Thơ vẫn hay vẫn buồn thế a nhỉ? Vô nhà là khó về đây mà..!!!!
Trả lờiXóaĐông về rồi đó a ui, ấm áp nhé a!.!.!
. Khó về thì nghỉ lại đây
XóaCùng anh vui tháng với ngày chung đôi
.Chỉ lo em cứ chê tôi
Răng vàng mắt lác xấu người chạy nhanh -
.
Sắp hết đông rồi em ơi -
Thăm em ngày thứ bảy, chúc Lê Minh vui nhiều...
Trả lờiXóaVương hoa cây cảnh non bộ nhỉ
XóaThôi cũng qua ngày lấy làm vui
CHúc anh cứ đời thảnh thơi
Đi qua năm tháng vui cười anh ơi .........
Sang thă bạn cuối tuần vui vẻ nhé, chứ thơ sao buồn quá,m bạn, chúc
Trả lờiXóaChúc cho bên ấy vui vầy nhé
XóaCho dẫu xuân chiều vẫn đắm say .............
Ghé thăm bạn cuối tuần, bài thơ hay quá, ngậm ngùi với Huế vẫn còn mưa...
Trả lờiXóaHuế khi đông về trời buồn lắm
XóaTrời se se lạnh mưa cả ngày.................
.
hIHI...CHIỀU BÌNH AN BẠN ƠI -
Thơ hay quá!Chúc a cuối tuần vui vẻ!
Trả lờiXóaChào bạn cũ nè -Chúc bạn luôn vui vẻ trên căn nhà ảo này nhé -
XóaMùa thương chén rót những đầy vơi
Trả lờiXóaNgười biệt phương nao,tận cuối trời
Ghép lại vầng trăng chia lẻ nửa
Rạt rào con sóng gọi trùng khơi !
Ngày mới cuối tuần nhiều vui Đệ nhé !
Tiễn em đi rồi về nơi nao
XóaBiệt khuất lòng đau đến khi nào
Thuyền về bến cũ nối mong nhớ
Để xuân lại nở rực sắc đào ........
.
Huynh ơi -bận quá bây giờ mới trả lời nè -
Chúc Huynh luôn bình an -vui khỏe nhé -
"Mùa trăng dan díu trời nhung nhớ
Trả lờiXóaGửi cả ân tình cõi thiên thai"
Thôi để yêu thương lắng trong đời
Để còn nhung nhớ mãi không thôi
Ghép lại làm chi mảnh vỡ rồi
Duyên phận trời cho chỉ thế thôi...
Chúc cuối tuần vui.
''Thôi để yêu thương lắng trong đời
XóaĐể còn nhung nhớ mãi không thôi
Ghép lại làm chi mảnh vỡ rồi
Duyên phận trời cho chỉ thế thôi...''Lưu Hồng Đoan -
.
Một thời duyên thắm trong xuân vòi
Hoa trăng hòa quyện vẹn một đôi
Một thoáng tàn hoa trăng tơi tả
Từ bấy thuyền tình biệt trong tôi -
.
Tuần mới vui vẻ nhe -
tím thăm em cùng "Mùa thương" của em nè! Thơ hay lắm em à! Nhẹ nhàng tha thiết quá!
Trả lờiXóaTrăng mơ một bóng đang chờ trên cao
Ý thơ sao tha thiết ngọt ngào
Lời thơ lấp lánh ánh sao
Mùa thương thắm đượm yêu thương dạt dào...
. Cùng ai sáng bước trăng thanh
XóaMột đôi vẹn vẽ chân thành tình yêu
.Buồn ơi vào buổi tình chiều
Hôn hoàng phai tím nhiễu điều gió bay ...........
...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaVẫn tiêng mưa buồn vẫn nhớ ai!
XóaMột mình lẽ bóng cõi thiên thai
MÙA THƯƠNG khắc khoải ai mong đợi
Đây chút lòng thơ vấn vương hoài..!!
Dư âm lời vẫn vương vương lòng
XóaBước chiều ai động những nhớ mong
THƯƠNG AI chiều muộn vẫn cô lẻ
Biết đến bao giờ thắm thiết nồng.....
HN sang thăm và xin được thưởng thức trang thơ ...chúc anh LM cuối tuần như ý .
Trả lờiXóaNơi ấy đông về lạnh lắm không
XóaChúc em tình mãi nắng xuân lòng ..........
.......
Mùa thương lắm thương ơi
Trả lờiXóaSao lòng vương vấn yêu thương vơi đầy...
Chúc bạn ngày cuối tuần niềm vui mùa thương nhé!
. Mùa thương trở gió cách ngăn
XóaCho đêm lạnh mãi chiếu chăn ấy à ............
.
Cảm ơn bạn nhé -chiều vui vui nè -
Sang thăm anh chiều thứ bảy , Buổi tối vui vẻ anh nhé
Trả lờiXóaMột tuần mới bình an -luôn vui vẻ nhé -Quốc Lạc ơi -
XóaEm mang cho ta mê trận say
Trả lờiXóaLữ thứ về bến tình đong đầy
Hay là mai mỉa ân tình rót
Rồi đổ trả đời như tình vay -
----------------------------
Tứ thơ là lạ, đúng là chỉ Minh Lê mới có!
Em rót tình nồng buổi chiều loang
XóaCho anh cạn chén trong mơ màng
Chiều buông sông bến mây hồng nổi
Hay tắt nắng hồng mây tan hoang ..........
...........
Luôn vui Mụ nhé -
ai da khien toi phai than tho
Trả lờiXóamot minh om mong bong trong mo
de cho toi buon roi trang tro
thao thuc u sau ve ..ngo ngo
Này người bên ấy thả tình tơ
XóaCho anh ôm mộng dưới trăng mờ
Ru lòng hạnh phúc trong mộng ước
Một ngày lên nghĩa thắm màu mơ .............
Nhung nhớ u hoài hình bóng ai
Trả lờiXóaMùa thương trăn trở đếm sầu rơi.....
Vui vẻ với những ngày cuối tuần nhé..!!
Âu sầu lữ khách nhớ đến ai
XóaHình bóng người ấy mãi chẳng phai
Bao mùa cứ đổi trong lòng nhớ
Mà vẫn in đậm bóng u hoài ...........
.
Cảm ơn bạn -bạn cũng vậy nhé -Lệ Quân -
Mùa thương em lại nhớ anh
Trả lờiXóaVậy mà anh nói -Sao đành quên nhau .
Trà thăm anh Minh Lê . Chủ nhật nghỉ . anh có đi chơi đâu hông ?
Chúc anh ML đón ngày mới nhiều niềm vui nhé anh .
. Sao em ôm cả trời Âu
XóaRồi vọng nỗi nhớ trên đầu môi kia
.Xa cách quá ,biệt chia lìa
Em còn gửi gió lạnh kia làm gì ..........
......hihi
Anh ngồi nhà nhớ ...một ai đó thôi chứ không đi chơi Trà à -
Chúc xa xứ một tuần mới nhiều yêu thương nhé -
Chủ nhật đi bát phố vui nhiều bồ tèo nhé ! Nhân tiện có thêm cảm hứng thi ca luôn, hihihi....Luôn an lành vui vẻ nhé bạn hiền ơi !
Trả lờiXóaMùa Thương nên cứ vấn vương
Giữa đông mà vẫn nghe hường sắc thu....
Chủ nhật phố xá đông người lắm
XóaNgười cứ chen người kín mặt đường
.Anh ngồi tìm lại mùa thương
Mà xa lắm nhưng vấn vương trong lòng .........
bài thơ hay, đượm buồn
Trả lờiXóabản nhạc dịu êm quá ML ơi
NN chúc bạn CN thật vui và tràn đầy HP
.Nhạc Huế nhiều nét trầm buồn
XóaThêm thơ nhẹ hồn êm dịu phải không ....?
.
Mãi có NIỀM TIN -bạn nhé -
Trả lờiXóaMẹ sinh ra em để anh mơ ?
Là nguồn cảm hứng mỗi vần thơ
Dấu hài gót ngọc in tiềm thức
Nắng sớm chiều nghiêng mãi mong chờ
.
Anh thả hồn hoang mây gió chơi
Sương em liễu rũ thật lả lơi
Gió khẽ trao hôn làn sương mỏng
Tinh tú cười duyên ánh sao trời
.
Thánh thót tình ca tím nhớ thương
Nguyệt Cầm đêm lặng mãi tơ vương
Rừng phong loang loáng trăng bàng bạc
Vẫn ấm bờ vai ướt đẫm sương
.
Ta thả hồn bay giữa lưng trời
Quên lãng sầu tư nặng bên đời
Lãng tử khách du hình đuổi bóng
Với tay hái mấy ánh sao rơi
.
Đuổi mây che khuất ánh trăng gầy
Men yêu ta uống, uống cho say
Nào em tơ tưởng cùng nâng chén
Đẹp mộng ân tình bên gió mây
.
Anh muốn em là tia nắng mai
Sưởi ấm lòng anh mãi u hoài
Là em hiển hiện bên song cửa
Chẳng phải mơ hồ chốn thiên thai
.
Như một tình yêu thuở ban sơ
Môi khát tìm môi chẳng phải mơ
Một nửa trong anh tình ấm lại
Đẹp mộng yêu đương tháng năm chờ.
.
Dẫu muộn, ly bôi ta uống say
Thuyền mơ cập bến, mảnh trăng đầy
Đừng chuốt men tình ly rượu đắng
Đừng xem ân ái nợ trả vay !
Là em của năm tháng mộng mơ
XóaMột thủa tình hồng trong vần thơ
Những đêm trăng thả hoa vườn nhớ
Kiếp tằm ôm kén anh mong chờ
.
Những chiều hoàng hôn cùng dạo chơi
Gió ru hoa nắng cứ xòa lơi
Tím nhớ in mây buông thế sự
Chỉ còn đôi ta với đất trời
.
Thả bước phong trần nhớ lời thương
Hương quê in đậm tình vẳng vương
Dặm trường trải dài theo nỗi nhớ
Ấm mãi tình lòng dẫu lạnh sương
.
Vẫn bước dặm trường khắp phương trời
Mang theo ân tình thề suốt đời
Miên viễn sưởi lòng ngàn đêm quạnh
Cùng uống tình quê với sao rơi
.
Trăng tròn rồi khuyết bóng hao gầy
Đọng mãi hương thề ngất ngây say
Dưới làn gió mát đêm thanh vắng
Mắt nhớ in hình trời tím mây
.
Rồi ngày luyến nhớ gợi nắng mai
Trở gót quay về với hương hoài
Tìm lại người xưa tràn loang bóng
Cùng nhau đan dệt mộng thiên thai
.
Vết tình còn đây thủa hoang sơ
Vẵn hằn bến nước của lời mơ
Thôi thúc chân anh xoải dài hướng
Thềm cũ trăng buông mãi mong chờ
.
Rồi mơ phiêu bồng cạn men say
Vòng tay ôm chặt tình đong đầy
Chứ đừng xa cách rồi men cạn
Cứ như nợ đời rồi trả vay -
-
Cảm ơn anh đã họa bài thơ hoàn chỉnh -rất hay anh à -
Chúc anh tối chủ nhật hạnh phúc nhé -
Thơ hay, nhạc buồn da diết!
Trả lờiXóaChủ nhật vui lên nhé Minh Lê!
Bản tình ca về một miền thơ mộng
XóaThoảng trong lòng lời thơ lạnh gió đông .........
.....
Cảm ơn Chu Ngọc nhé -Vui vui nhe -cô giáo ơi -
Mùa đông về mùa của yêu thương .
Trả lờiXóaGợi về đây nỗi nhớ niềm vươn .
Tao nhân ẩn hiện trong đâu đó.
Ngàn năm nhung nhớ dáng người thương .
Có lúc thả hồn đi muôn phương .
Bóng ai ẩn hiện bên vệ đường .
Phải anh chăng bóng người xưa ấy.
Mà một thời... ta trót lụy vươn .
Một nẻo tình đi một nẻo về .
Có phải anh từ chốn Sơn Khê .
Mùa trăng đi trăng còn một nữa .
Vẫn đợi anh về với nhớ thương .
Đông về đường cũ rêu phong quá
XóaMờ phủ ân tình trên lối xưa
Bóng lòng còn ẩn hiện đâu đó
Mà nghĩa thương yêu theo gió lùa
.
Ai đã làm ta đường viễn xứ
Dặm trường hoang lạnh bao nỗi sầu
Uừ nhỉ tình rơi lên biệt khuất
Còn hơn cô độc ngắm trăng rơi
.
Thế mà lòng có quên được đâu
Càng xa càng nặng thêm nỗi sầu
Lòng cứ ngoái lại hương yêu cũ
Chờ phía cuối đường nắng lên màu ...........
Em ơi Đông đã về rồi
Trả lờiXóaNgẩn ngơ nỗi nhớ ta ngồi đợi Xuân
Tình đời trong cõi phong vân
Mây trôi, gió cuốn tần ngần ở đi
Nhớ thương, thương nhớ... thôi thì
.Non cao đông đã tràn về
XóaNhớ em nhớ cả lời thề chờ xuân
. Lạnh trăng như tợ ngàn cân
Khi thương yêu rụng dưới chân đêm trường
.Mà sao cứ nhớ cứ thương ......
Xin Chào !
Trả lờiXóaLần đầu tiên vào nhà Anh,
Nhà đẹp, thơ hay, nhạc tuyệt vời!!!
Đầu tuần kính chúc Anh nhiều sức khỏe, nhiều thành công!
Chào bạn mới -
Xóa. Cảm ơn bạn đã sang chơi
Cùng vui bạn nhé cho đời thêm hoa .........
Sang thăm và đọc thơ thật hay ML ah. Chúc tuần mới vui vẻ và có nhiều bài thơ hay nữa trình làng nhé ML!
Trả lờiXóaLâu lắm rồi mới gặp ThuyVan đó nhé -Dọa này chơi bên fb say mê quá hả ?
XóaVui vui -hạnh phúc nhé -
Yêu em anh gỡi vào thơ
Trả lờiXóaNhớ em anh dệt mộng mơ ngập tràn
Chiều đông cơn gió mơn man
Thương yêu lan tỏa ngút ngàn trời mây....
. Em ơi nơi bến bờ xa
XóaCó mang yêu nhớ làm quà cho anh
.Có chờ gối mộng xuân xanh
Hay chỉ thoáng chốc rồi thành cũ thu ...........
Đến nhà ML để đọc thơ,thật không uổng công,Một mùa thương nhớ nồng nàn da diết,bài thơ đã bày tỏ hết tâm tình của tác giả,rất hay !
Trả lờiXóaMột mùa thương tay đan lòng nhớ
XóaNhững chiều buông vai đỡ vai ai .........
.......
Ngày mới vui nè -
Mùa thương gữi mùa nhớ
Trả lờiXóaCho lòng mãi xôn xao..hiii
chúc ngày mới nhiều niềm vui!
. Nhớ thương ta gửi cho nhau
XóaCho tròn ven cả một câu thơ lòng ..........
......
GG cũng vui vui nhiều nhé -
Mùa thương gợi nhớ ta về
Trả lờiXóaNghĩa tình chan chứa tràn trề trong tim
Mùa thương cất bước đi tìm
Kỷ niệm xưa đó vẫn in trng lòng
Chúc Bạn an lành, thành đạt và hạnh phúc
. Một mùa luyến nhớ về đây
XóaTay trong tay gửi đong đầy yêu thương
.Giờ đây nỡ dở tình trường
Vẫn còn nhớ mãi tình vương thủa nào -
.
Chúc bạn nhiều yêu thương và vui khỏe nhé -
Chiều về lành lạnh heo may
Trả lờiXóaMang theo cặp rượu sang đây giải sầu
Chờ hoài chảng thấy Minh đâu.....
. Nào anh ta đối chén say
XóaCùng dưới trăng ánh đêm này chung vui
.Cho lòng luôn nở nụ cười
Dẫu xa cách mặt vẫn vui ân tình -
Lâu ngày trở về blogspot đọc thơ anh Minh Lê - thấy lòng sâu lắng , bình yên lạ .
Trả lờiXóaCảm ơn anh và chúc tháng 12 nhiều niềm vui , may mắn nhé . Thân mến.
Khúc Thụy Du -du miên đi đâu đó
XóaKhi trở về có mang gió ca hoan ...........
......
Hihi...chúc luôn vui vui nhé -
Oài đi mỏi chân mới đến chỗ cmt. chúc chue nhà chiều yêu thương nhé
Trả lờiXóaHôm nay có phải trực vậy không nữ binh ơi -
XóaNgày mới an vui nhé -
Thơ anh vẫn nồng nàn xứ Huế ấy nhỉ? lâu lắm mới ghé thăm anh, tháng 12 đầy ắp những vần thơ anh nhé ^^
Trả lờiXóaChiều man mát gió non ngàn đổ xuống
XóaBóng hôn hoàng chầm chậm lướt mặt sông
.
Mừng em đã có những bài viết thả hồn như hồi đầu chơi blog em nhé -Hiền -
Chúc ML tuần mới thật vui nhé
Trả lờiXóaHihi...bạn cũng vậy nhé -Luôn vui và hạnh phúc nè -
Xóa...Ghé thăm bạn mình...chúc bạn luôn có thêm những vần thơ hay....
Trả lờiXóaUi-chào Sóc -lâu lắm rồi Sóc mới đến chơi nhỉ -Mạnh khỏe và vui vẻ Sóc nhé -
XóaTRẦN MINH luôn có những vần thơ thật ngọt ngào da diết...thơ của cac sbanj họa cũng kg kém cạnh,LÚA hôm nay xin làm khán giả thôi ...chữ nghĩa du lịch xưa nào mất rồi MINH ƠI!
Trả lờiXóa.Anh Hai lại ghé sang chơi
XóaĐây chén rượu nhạt xin mời anh đâu
.Hai ta cùng uống cho say
Lòng thêm vui vẻ chốn này anh ơi -
================================
. Anh đang cư sĩ nghỉ ngơi
Lên hồn thơ nó đi chơi đó mà
.Khi nào xuống núi hái hoa
Hồn thơ nó lại vỡ òa anh ơi -
dạo này bạn lam thơ hay quá. nhiều tâm tư nỗi niềm thầm kín. bão ở trong lòng chăng?
Trả lờiXóađêm an lanh, mơ giấc mơ đep nha
.Gửi thơ một chút nỗi niềm
XóaBao ngày thầm kín để yên trong lòng
.Bây giờ nỗi nhớ chờ mong
Lên làm thơ nhớ gửi lòng mà thôi
THO HAY QUA CHUC VUI NHIEU M NHE
Trả lờiXóaCẢM ƠN CHỊ -CHÚC CHỊ NGÀY MỚI AN BÌNH NHÉ -
XóaĐồng ý kiến với chị Nhã My :) phát huy nhé!
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn mà -luôn phát huy để hoàn thiện -Mặc dù chỉ là con cóc thôi -
Xóa