.Em đừng –để khổ chi nhau
Để heo may tới thêm nhàu gió thương
.Phất phơ ngã bóng thùy dương
Đường tình đôi nẻo chỉ hường bạc trông
.
.Cũng đừng -xỏa tóc rối lòng
Diêu bông trổ nụ rồi hong tơ buồn
.Câu thề ướt đẫm mưa tuôn
Giọt rơi mộng vỡ thêm hờn tình khơi
.
.Xin đừng –thả nhớ nửa lời
Nửa vầng trăng khuyết oằn rơi sắc tình
.Đường trần kẽo kẹt bóng hình
Ngu ngơ thương bóng nửa mình nửa say
.
.Thôi đừng –dốc phía triền lay
Câu thề gập gãy chân ngày xanh xao
.Cho đêm nặng giấc hanh hao
Sóng si mê cuộn tím chao chênh lòng
.
.Nhé đừng-đừng cắn sợi hong
Kẻ sầu anh rụng long đong thu bồng
.Ngàn mây vào giấc ngủ đông
Nắng treo lửng lấp bạc dòng si mê -
"Nắng treo lửng lấp bạc dòng si mê - "
Trả lờiXóaEm đừng buông mái tóc thề
Heo may thổi nhẹ má kề tóc mai
Đừng như chiếc lá thu phai
Tung tăng trong gió để ai ngóng chờ...
. Lơ lửng trên luống bơ vơ
XóaTình khô váng lá vẩn vơ xoay vòng
. Trách chê ngọn gió long đong
Trách gì người hỡi bạc dòng thời gian ..................
..........
TEM VÀNG cho chị nhé -Chủ nhật vui Én ơi
Lâu lắm mới được tem vàng nhà Minh.
Trả lờiXóaCuối tuần vui nhiều nhé em.
( Blog chị bị lỗi nên khg hiện bài mới bên blog bạn, em mở mail hay lên google+ sẽ thấy)
Chị à -em vào rồi mà cứ sao ấy -Tại chị ''hiếu động '' cứ hay mang blog ra chơi lên lắm lần bị lỗi đó -Làm sao chỉnh sửa tốt một lần đi
XóaEm lại không bao giờ chơi bên gmail chị ạ -
Em TEM BẠC nhé!
Trả lờiXóaTEM ĐỒNG cho em cộng thêm tem tình bạn ...chí chấy nữa nhe -
XóaChủ nhật vui nhiều nhé Phong Lan -
Thôi đừng da diết thế này
Trả lờiXóaEm buông không đặng lăn quay ngất rùi
Há há
Ghẹo Ca chút chơi dưng bùn quá Ca uiiii
. Ngất rồi đó hả Tám ơi
XóaCó con chim chích nó cười ........này em ......
.
Sao buồn thế em -Bán buồn đi để mua vui em ạ
Bán buồn đi để mua vui
XóaBán chiều tà để rạng ngời bình minh
Lời thơ buồn diết da tình
Làm bao thiếu nữ nghiêng mình vì ta
Minh Lê thiệt giỏi đó nha
. Làm sao đong lại mộng hoa
XóaKhi ánh chiều tà khuất bóng người ơi
. Ai buồn cảm ý thơ tôi
Cùng nhau chia sẻ ý lời được không ?
Hihi...chị quá khen rồi -
Thôi đừng tiếng nhớ lời mong .
Trả lờiXóaThôi anh đừng nói cho lòng em đau .
Tình xưa như nước qua cầu .
Tình xưa giờ đã nhạt màu thời gian .
Giờ đây hai đứa hai đàng .
Tơ duyên ngang trái em mang nỗi niềm .
Ông xanh sao nở lặng im .
Nhân gian em bước...con tim hững hờ
Tình buồn em viết thành thơ.
Để hồn hoang gọi...bơ vơ tìm sầu.
Đời - Tình luôn những giọt châu .
Mưa rơi héo hắt tôi sầu ai hay ???
--------------------------------
---------hihihi----------------
hí..hí...hí..
Viết vậy chứ không phải vậy ML nhé .......
. Vì đau em nhỉ thương vay
XóaCho đời mắc nợ đong ngày miên man
. Một ngày lên ngãi thu tràn
Cứ mơ ước thế mà tan luống chiều
.
. Đời này được mấy nắng yêu
Tay cứ níu để lối xiêu hôn hoàng
. Thôi đành vỡ mộng thiếp chàng
Đường đôi nẻo kệ xuân sang với người ..............
..........
Chủ nhật vui nhiều nhé -Hương Quê ơi
Giờ này mà còn ngồi đây thơ với thẩn à?! Vào nhà nấu cơm ngay a Minh...hê hê
Trả lờiXóaKakaka.....em về nấu thì có ấy -Chủ bếp là phụ nữ cơ mà -bây giờ mà còn cứ lên ảo mà đong đưa nhé -
Xóa.
Chủ nhật hồng vui thật vui nhé -
Thăm anh và chúc mừng bài thơ mới thật miên man.
Trả lờiXóaCuối tuần an lánh!
Chủ nhật thật vui vẻ -sảng khoái với thơ phú nhé -Hùng Phi-
XóaVần thơ thật bay bổng uốn lượn nhẹ nhàng hd thích lắm,chiều thứ bảy thật dịu dàng Minh nhé!
Trả lờiXóa. Thu ơi nỗi nhớ tầm gai
XóaTrách thu sao để thương hoài thu ơi ..........
..........
An bình nhé Hạ Duyên ơi
Xin đừng vò nát tim đau
Trả lờiXóaĐừng đem thêm khổ thêm sầu làm chi
Xin đừng vò nát câu thề
Để cho khuất nẻo sơn khê đợi chờ....
. Non tình thả nắng ru mơ
XóaSao hoang bến cũ hững hờ mắt thu
. Xin đừng gieo giống tạ từ
Nảy mầm ly biệt sương mù đường mây !
Xin trao một tấm tình đầy
XóaĐể cho lòng đấy lòng đây thêm nồng
. Đừng nhé ! xin đừng hư không
XóaRồi hai phía cùng se lòng em ơi ..................
Nhà chú xinh nha... hihi
Trả lờiXóaNhỏ -câu này ngắn gọn mà vui nhe -
XóaChúc cô bé chủ nhật hồng xinh tươi hạnh phúc nhé -
Sóng đến thăm anh,
Trả lờiXóaChúc anh một tối ngon giấc nhé !
Con sóng lạc tràn lên bờ cát
XóaDưới trăng thơ gió hát biển tình ...................
..........
Vui vẻ -nhiều thương yêu nhé -Sóng Biển ơi
MT sang đọc thơ mới , hay quá ... Cuối tuần vui vẻ anh nhé !
Trả lờiXóaHay á Mực Tím ơi -Thế em thì sao nhỉ ?-Em có Đừng nhé ...không ?
XóaSang thăm đọc bài thơ ĐỪNG MÀ
Trả lờiXóachúc vui nhé
Cảm ơn anh đã sang chia sẻ -
XóaNgày mới chúc anh vui -
Xin đừng gieo những thương đau
Trả lờiXóaĐể cho ngày tháng ươm sầu hồn ai...
. Đừng mà -thả gió trời xa
XóaLoang cả màu tím cho nhòa nhoẹt mây ....
"Đường trần kẽo kẹt bóng hình
Trả lờiXóaNgu ngơ thương bóng nửa mình nửa say "
Nữa mình thì ở lại đây
Nữa say thôi đã rời tay anh rồi
Tìm đâu ngày tháng đã trôi
Một thời kỷ niệm đã rồi hỡi anh
Chỉ còn chiếc lá mong manh
Treo lơ treo lững trên cành mùa thu
. Đừng em -Đừng trách màu thu
XóaTình xa thì trách lối mù giăng mưa
. Mưa trôi ngày tháng đu đưa
Còn trơ lại những đêm thừa hoang vu-------------
Cho tình lạnh những chiều thu
XóaCho lòng trĩu nặng giọt mưa đêm buồn
Cho chiều phai sắc hoàng hôn
Cho cầu lỡ nhịp cho đờn đứt dây
Thế đấy bấm phím lạc thầy
XóaThế rồi cứ để chiều đầy hong vu
Thế lên tình mới khuất mù
Thế rồi tình nghĩa vào thu khuất mờ -
Người bạn thật lâu của tôi , từ dạo yahoo đến nay , tuy không thăm hỏi được nhiều nhưng luôn nhớ đến những vần thơ
Trả lờiXóaChúc TML luôn vui và luôn có những vần thơ sáng tỏa trong làng blog mình nha
Đã lâu rồi chúng ta không gặp gỡ
XóaCẩm Chi ơi miền trăng thở nơi nao
Gặp lại đây ..........................................Chủ nhật vui vẻ nhé Hoa Cẩm Chi -
Chiều nay lòng những chênh chao
XóaSang thăm bạn nối lời vào trang thơ
Dẫu rằng lời lẽ vu vơ...
''Dẫu rằng lời lẽ vu vơ .....''
XóaNhưng lời chia sẻ thật thơ ân tình
.
. Giao lưu chia sẻ ta mình
Bằng văn thơ nhỉ ân tình nơi đây
. Ảo mà cũng ấm đôi tay
Tình bạn khăng khít nơi này người ơi
Cà phê -hoa hồng và điện thoại ....Cảm ơn anh nhiều -chúc cuối tuần bình an anh nhé -
Trả lờiXóaĐừng mà...tóc rối thôi bay
Trả lờiXóaĐể ai mơ mộng tháng ngày ngẩn ngơ...
Dòng Hương vẫn chảy lững lờ
Mà hồn ai cứ lửng lơ cuối trời
Trưa vui đệ nhé!
. Sao cứ ....hoang rối tơ lòng
XóaThuyền xa bến mộng mắt trong nhớ người
. Hương Giang uốn khúc chơi vơi
Âm ba vang vọng giữa trời Cố Đô .
.
Huynh về rồi -em rất vui -Tối bình an ,thanh thản huynh nhé -
Sang thăm anh đọc Đừng mà...và đọc hết các lời com... thế rồi mình không biết viết gì hiii, chúc anh chủ nhật ấm áp nhé (hôm nay gió lạnh đầu tiên về, mát anh nhỉ)
Trả lờiXóaKhông viết -mà cũng viết rồi
XóaCảm ơn em nhé những lời sẻ chia ............
..........
Tối nay mới thấy có mùi thu nhỉ -Chúc em thu nồng ấm nhé -Phương Hoa -
Nghe vầy ai nỡ bỏ tay
Trả lờiXóaĐể rơi sợi ngọc cho ngày chênh vênh
Nghe vầy ai dám hớ hênh
Để người kia ở phía bên thôi mà
Bài ni có vẻ năn nỉ quá đi. Ai mà giận cho được.
Ra thăm và chúc người ơi thôi mà!
. Thế mà người có nghe đâu
XóaBên kia dãy núi cách cầu ngăn sông
. Chỉ là thả nhớ mênh mông
Với người xưa cũ bóng hồng xa xôi
===========
. Viết cho tình nhớ người ơi
Mà đã lâu lắm một thời dung dăng ..............
-------------
Cảm ơn anh đã chia sẻ anh nhé -Chúc anh tối bình an nhe -
Wa thăm anh và được đọc bài thơ rất hay . Chúc anh khỏe và nhớ cho ra mắt tiếp những bài thơ mới nhé
Trả lờiXóaHihi......mà thơ tình buồn không có chê nhe -
XóaTối vui vẻ này -Đăng Nguyễn Hải -
"Đừng mà ."...chủ nhật sang chơi
Trả lờiXóaĐọc thơ tình nhớ .... chơi vơi .... bóng mình
ngày chủ nhật chúc Trần Minh Lê luôn thăng hoa cho những dòng thơ hay !
.Đây rồi -anh đã sang chơi
XóaEm pha trà mời anh nhé -ngồi đi ..........
..........
Vui vẻ an bình anh nhe -Chúc anh đêm ngon giấc nè -
.Cũng đừng -xỏa tóc rối lòng
Trả lờiXóaDiêu bông trổ nụ rồi hong tơ buồn
.Câu thề ướt đẫm mưa tuôn
Giọt rơi mộng vỡ thêm hờn tình khơi
.
.Xin đừng –thả nhớ nửa lời
Nửa vầng trăng khuyết oằn rơi sắc tình
.Đường trần kẽo kẹt bóng hình
Ngu ngơ thương bóng nửa mình nửa say
Mấy tuần nay bận không snag thăm anh được, hôm nay vào nhà anh đọc bài thơ hay quá, em không biết nên họa thế nào .
Chúc anh đêm cuối tuần ngọt ngào tình thơ anh Trần Minh Lê nhé.
. Em à -nhà giáo bận ghê
XóaVào đầu năm học mọi bề lo toan .........
........
Anh hiểu em à -khi nào rảnh thì lại giao lưu bình thường em nhe Song Anh -
.Xin đừng –thả nhớ nửa lời
Trả lờiXóaThả nguyên câu nhớ...một thời yêu nhau...
. Một câu-em nói trọn câu
XóaTa yêu nhau nhé mái đầu chụm nhau.....
Em nào có định chi đâu
Trả lờiXóaCớ sao anh phải lo âu "đừng mà" ?
Hihi...
. Em còn dẻo mỏ thế à
XóaĐứa nào hôm ấy nói ta ....đôi đường !.
........hừ hừ .......
Xin đừng mượn sắc trời thu.
Trả lờiXóaĐan thương dệt nhớ để ru tình buồn.
Hoàng hôn tím lệ sương tuôn.
Mỏng manh dáng Nguyệt gió luồn qua song.
Nỉ non Dế tỏ tơ lòng.
Khóc thương duyên bạc long đong tháng ngày.
Gió ơi...! đừng thổi hoa may.
Níu chân chàng ấy nhớ hoài ngày xưa....!!!
. Bao nhiêu mộng cỏ đong đưa
XóaVào thu rồi nắng lưa thưa tình buồn
.Lối ấy vẫn đó hoàng hôn
Mà chiều lay lắt thu hồn em ơi
.
. Thế rồi ru thức đêm rơi
Hời duyên không phận của trời lạc ban
. Mây tím lùa gió biệt tan
Cho chân tha thướt gói màn bỏ đi
HV sang viếng đáp lễ chủ nhà, một blog đầy tính cách quê hương, rất hay :)
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã sang chơi và chia sẻ -mong chúng ta là bạn giao lưu thường xuyên bạn nhé -
Xóa.Ngàn mây vào giấc ngủ đông
Trả lờiXóaNắng treo lửng lấp bạc dòng si mê -
Thơ bạn réo rắt quá! Rất hay...
. Giận mây anh quảng xuống sông
XóaGiận em anh quẳng vào đông lạnh lùng ........hì hì .....
.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ -ngày mới vui tươi nhé -
".Ngàn mây vào giấc ngủ đông
Trả lờiXóaNắng treo lửng lấp bạc dòng si mê -"
Nhé em, đừng tắt nụ cười
Để anh ru lại câu thề ngày xưa!
. Tình nồng sao cứ nhạt dần
XóaĐong đưa nỗi nhớ tình mình lửng lơ
. Em này -sao úa vần thơ
Mà anh hong mãi nắng chờ em ơi
Trả lờiXóaAnh đừng...hờn trách thêm đau
Tình mình như bóng với hình đêm thâu
Sao anh nỡ để âu sầu
Lòng buồn man mác chập chờn vây quanh...
Sang thăm bạn và đọc bài thơ hay . Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
. Tại sao -em cứ hững hờ
XóaThêm đau vàng lá cho thơ héo buồn
. Nói đừng dạ vẫn cứ hờn
Cho đừng bào mộng trượt trơn giấc tình ..........
......
Vui vui bạn nhé -Hạnh phúc và an bình này -
.Câu thề ướt đẫm mưa tuôn
Trả lờiXóaGiọt rơi mộng vỡ thêm hờn tình khơi...
BAI THO LUC BAT THAT LA HAY
. Thế rồi thề em thả rơi
XóaQua sông chiều tím thả lời thề xưa ...........
.......
Chiều vui chị nhé -
Bài thơ thật mượt mà, chở nặng tâm tình anh à!
Trả lờiXóaTuần mới nhiều cảm xúc mới nhé anh!
. Lấy vần lục bát ca dao
XóaThả cõi lòng vào nhờ gió chuyển xa .............
...........
Bình an -hạnh phúc em nhé -Ngân -
Xin diều thôi lựng chiều đê
Trả lờiXóaCon đường xưa ấy đừng về chiêm bao !
. Thu gì dựng lá lao xao
XóaCả chiều buông muộn cho nao nao lòng
Sao anh cứ phải đừng mà
Trả lờiXóaCứ để thoải mái đừng mà chặn nhau
Đừng mà ngần ngại nghe anh
Đời sống mấy tí... là chiều anh ơi.
====
NN chúc ML tuần mới vui và HP
. Cuộc sống mấy lá tình đời
XóaSao em cứ để chiều rơi thế này
.Ngàn năm mắt nhớ thu say
Riêng anh thu này nhở lệ em ơi
..........
Vui vui vui nhé -Niềm Tin -
Xin đừng xa cách nhau nghe
Trả lờiXóaSuốt đời giữ trọn lời thề sắt son!
Dù cho sông cạn núi mòn
Trái tim còn đập mình còn yêu thương!
Sang thăm TRẦN MINH LÊ. Chúc bạn luôn khỏe vui và có nhiều thơ hay!
. Tình ơi nâng bước đường trường
XóaCho chân đỡ mỏi lời thương trở về
.Em đừng thả gió triền đê
Cho lối anh về lạc bước hoang vu...........
.........
Cảm ơn anh đã sang chơi -Chúc anh chiều bình an nhé -
Nhé đừng-đừng cắn sợi hong
Trả lờiXóaKẻ sầu anh rụng long đong thu bồng
.Ngàn mây vào giấc ngủ đông
Nắng treo lửng lấp bạc dòng si mê -
-----------------------------
Tha thiết quá Minh Lê à!
. Là nhắn -là nhắn người dưng
XóaDẫu là khác họ cùng đừng vẩn vơ
. Cho anh héo úa vần thơ
Góc chiều nhạt nắng rối bờ mắt ai -
------------------
Chủ nhật vui Mụ nhé
"Ngàn mây vào giấc ngủ đông
Trả lờiXóaNắng treo lửng lấp bạc dòng si mê"
Anh ơi đông lạnh đã về
Thu vừa đổi gió hoa se héo màu
Hồng tàn cánh rụng vì đâu
Hỡi lòng điên dại đã nhàu nát chưa?
Có người tình nhắn trong mưa
Yêu đương gửi bến lau thưa để mà
Tôi đi tìm giấc mộng hoa
Không may gió lạnh xoa nhoà nét mơ
Cũng đành trong bước giang hồ
Mong tìm một chút duyên thơ ủ lòng
Anh đừng cười ý viển vông
Trách chi kẻ đã mắc vòng ái ân.
Em sang thăm anh. Góp mấy dòng vui cùng anh. Chúc anh tối an lành anh nhé!
. Khi yêu ta mộng tình chân
XóaChứ đâu muốn mắc tình gần mơ xa
. Thu đấy heo hắt nắng tà
Mà đông không lạnh chiều xa tím gần
. Thì nhé -người của ái ân
Xin đừng hờ hững đong cân ân tình
. Yêu lắm gói mắc ba sinh
Lên lòng lệ đọng tùng dinh với người
. Cứ mong một ước mơ tôi
Cuộc tình lên ngãi xứng đôi thiếp chàng -
............................
Chủ nhật vui vui nhé -Cô giáo ơi
Buổi tối mát mẻ nhá nhá chú... Hihi
Trả lờiXóaHihi.....nhỏ nè -chủ nhật vui vui nhé
XóaĐỪNG MÀ...nghe tha thiết quá .
Trả lờiXóaChúc em luôn có thơ hay.
Đừng mà -đừng có lìa xa
XóaRớt ân tình đợi đó mà em ơi ..............
Vui vui nhé -LANHUE -ơi
Yêu nhau chớ để buổn thương
Trả lờiXóaĐừng đem mây tím tơ vương nắng chiều
Đừng để phách lạc hồn xiêu
Vì ai đó nhé là điều em mong ......hihihi......
Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh .....
. Em ơi non thả tơ hồng
XóaRớt theo gió xuống đầu sông mất rồi
. Bây giờ lạc phía dòng trôi
Biển Đông có cạn để tôi mò tìm ..............
.............
đừng mà... nghe thật thiết tha..
Trả lờiXóacảm ơn bn đã ghé nhà thăm nhau...
mong rằng tình bn bền lâu..
tuy rằng nét ảo....
bn ơi đừng mà..
thăm bn- ngày mới vui vui nhé bn...........
. Mưa ơi ....tui nhắn mộng đêm
XóaĐừng để ướt mềm ...trong nhớ vẩn vơ
. Nơi này tình nối vần thơ
Ân tình vẫn đợi
Bạn ơi ...Đừng mà .....
Đừng mà đừng có rời xa .................
Em trở lại gieo thêm ngày thương nhớ
Trả lờiXóaĐể mùa thu đọng lại một giấc mơ
Hoa cứ nở và mây còn lơ lững
Nên giấc mơ buồn trôi mãi về xa.
...
Về em nhé dẫu thu kia đã muộn
XóaMặc cho đông ta cùng ấm bàn tay
Ta cứ vui với dốc phố tình gầy
Mà trong tay lòng mình luôn ấm áp -
Bài thơ rất buồn,ngôn từ rất chau chuốt,sâu sắc.Cứ làm thơ buồn nhưng hàng ngày hãy vui nhé.
Trả lờiXóaThơ buồn như cảnh đời thôi
XóaLên với ý lời nói cảnh lòng đau ........................
...........
Xin đừng để dại tái tê
Trả lờiXóaĐể chiều lạnh giá hồn mê mẩn hồn
. Đẹp lắm sắc nhớ Ti Gôn
XóaMà buồn thăm thẳm trong hồn tím ơi
Vui khỏe mỗi ngày để làm thơ hay cho mọi người thưởng thức nhe anh !
Trả lờiXóaAnh biết rồi -vui như tết -khỏe như bò tót á -
XóaChủ nhật an bình -hạnh phúc em nhé -
Thôi đừng - nói mà chi
Trả lờiXóaKhi tình yêu tan vỡ
Đừng nói mà chi anh ơi
Anh đi đường anh
em đi đường em có thế thôi....
hiiiiii..... BẬN QUÁ HÔM NAY MỚI QUA THĂM BẠN NÈ,,,, CHÚC ML LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!....
Người yêu tôi ơi
XóaXa xôi còn hoài vọng
Thuyền yêu bến mơ
Bên ấy còn trong thơ .............
.........
LUÔN BÌNH AN -MƯA RỪNG CHIỀU NHÉ -
Thôi đừng! buồn nữa anh ơi
Trả lờiXóađể cho buồn nó rớt rơi đi nào...bận quá hôm nay em ghé thăm anh chút nè
. Buồn mây anh thả trôi sông
XóaBuồn em ảnh quẳng vào đông lạnh lùng
. Giữ lại một chút vướng lòng
Mang ra nắng quái phơi hong hết buồn -
Xin đừng rơi lá mùa thu
Trả lờiXóaÁnh trăng thanh sẽ nhớ hoài duyên xưa
Mùa đông se lạnh nẻo đời
Bước chân cô quạnh nửa đời đam mê
...
Ngọc Hoài đến thăm mong bạn sẽ có một buổi chiều ấm áp và thật nhiều niềm vui .....
. Hòang hôn buông vội trong lòng
XóaVì ân tình nhớ long đong mất rồi
. Về nhớ người của tôi ơi
Về tìm lại những hứa lời ngày nao ........................
Có lần nhặt chiếc lá vàng
Trả lờiXóaTôi đem ép, định tặng Nàng thu xưa
Thời gian trôi đến không ngờ
Để thu nay lại ngẩn ngơ tím chiều !
. Chiều nao ta gửi lời yêu
XóaCho bao thu nhỉ nhiễu điều hồn anh
. Thu nay rụng lá xa cành
Con chim khách nhỏ lanh chanh đâu rồi ...............
Em đừng tựa cửa bên song
Trả lờiXóaAnh qua lối đó chân không muốn về
Em đừng để mái tóc thề
Để anh mãi lạc bến mê đêm ngày
Em đừng khoác chiếc áo dài
Hồn hoang theo chiếc áo bay mượt mà
Em đừng e thẹn liếc xa
Để anh cứ ngỡ tiên sa xuống trần,,,hihi
Sao em thả gió mâu xa
XóaCho anh ngơ ngẩn chiều tà em ơi
. Sao em lại thả hứa lời
Cho anh thề ước một đời chờ em
. Sao em thủ thỉ lời đêm
Cho hồn anh đọng êm đềm trăng phơi
. Sao em lại cất tím lời
Cho anh ứa lệ một đời tình thu
.Sao em tình bạc thế ư
Cho lòng anh hận thiên thu héo mòn -
Anh đừng giận dỗi mà chi
Trả lờiXóaĐể em tựa cửa buồn hiu cõi lòng....
Em không thả nhớ nữa lời
Mà chỉ buông chữ trọn đời yêu thương
Cho nên đừng mãi đắn đo
Cho tình phai nhạt mi cong đọng sầu.....
. Này em bên ấy về đâu
XóaTrong khi thả hứa bến cầu cùng anh
. Thu trời vàng nắng mây xanh
Mà lòng anh thấy nắng hanh mây buồn
. Em thề rồi nhạt thu hồn
Về nơi mịt khuất anh buồn biết không ?
Ngày bình an nhé a ơi!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều nhé -Chủ nhật vui vui nè -Mừng Vũ ơi
XóaEm đừng tựa cửa bên song
Trả lờiXóaAnh qua lối đó chân không muốn về
Em đừng để mái tóc thề
Để anh mãi lạc bến mê đêm ngày
Em đừng khoác chiếc áo dài
Hồn hoang theo chiếc áo bay mượt mà
Em đừng e thẹn liếc xa
Để anh cứ ngỡ tiên sa xuống trần,,,hihi
Bìn luận của bạn hay quá .
Chúc bạn Ml cùng các đọc giả luôn an vui
. Anh em ta đã chạm tay
XóaRồi tháng đong ngày anh nhớ em ơi
. Nhớ ánh mắt ,nhớ nét môi
Và lòng động mãi tiếng cười của em
.
.Qua đêm nắng nhạt rơi thềm
Em vì hồng nắng lên quên bến này
. Ngày đêm anh bới thu say
Tìm lại nỗi nhớ trả vay trong lòng -
.
Chủ nhật vui nhé Anh Nguyễn ơi
NK sang đọc thơ, những vần thơ tình buồn buồn...và hay...
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui, giàu ý thơ nhé!
. Bao giờ Nhật Ký vui đây
XóaĐể lòng tôi cũng vui lây bạn à .....................
Cầu mong anh khỏe mạnh và viết thơ hay cùng bạn bè vui nhé!
Trả lờiXóaThơ vẫn viết -mà con cóc không được chê nhá -Phương Hoa -
XóaEm chúc anh tối thứ Năm vui vẻ.
Trả lờiXóaChủ nhật vui này -Meocon ơi
Xóabn tôi lại vắng đâu rồi
Trả lờiXóahay nơi xa ấy... cõi lòng mưa rơi
về đi người bn tôi ơi.
nơi đây các bn đang chờ, đợi trông...
người ơi có biết hay không...
ĐỪNG... đi lâu thế
bên song có người.....
...........
chúc một ngày đong đầy niềm vui vui nhé bn,,,
. Cuộc đời sỏi đá em ơi
XóaLên chút tâm bận xa xôi ấy mà
. Cảm ơn em đến chơi nhà
Thật là vui vẻ tình ta giao tình
. Hôm nay lại với ta mình
ĐỪNG BUỒN ...anh nhé bạn xinh Mưa à ................
................
Thôi đừng ....bao chuyện ngán rôi
Trả lờiXóaCòn đau chi nữa cho người rạc thêm......
Chúc đệ mau khỏe về vui với thơ
Cuộc đời có mất êm đềm
XóaCố cất mà nó vào đêm lại về -
..........
An bình vui khỏe nhé -Huynh ơi
Sang thăm Minh cuối tuàn. Chúc vui.
Trả lờiXóaChủ nhật vui vẻ -hạnh phúc chị nhé -
Xóabài thơ rất hay
Trả lờiXóaChúc ML luôn sáng tác những vần thơ hay chia sẻ
chúc ML ngày cuối tuần vui và HP
NỖI NHỚ ơi -chủ nhật vui vẻ -hạnh phúc nhé
XóaCuối tuần rảnh chút , MT sang thăm anh TM nè , nếu có buồn thì cũng đừng buồn trong những ngày cuối tuần anh nhé (hihi) ...
Trả lờiXóaAnh buồn vì em quá xa
XóaLàm sao vui lại hở hoa Tím buồn -
huhu anh nham roi ....MT ma ko phai hoa Tim buon ..
XóaBít rùi em -khỏi khóc nữa đi -Khăn đây -lau nước mắt nè -
Xóa"Thôi đừng rát ru thôi đừng nhung nhớ ! Lá trút rơi nhìu đâu phải bởi mùa thu ! " hu hu hu ! Bọ Rùa qua thăm anh Lê và đọc thơ- cũng bị lây cái buồn của ĐỪNG MÀ đó anh Lê ha ! (máy Bọ hok bít sao hok đăng nhập đc nên đành Nặc danh vậy huhu ) Vài hum nữa sửa đc lỗi Bọ sẽ lại làm loạn nhà A đều đều nha ! Chúc A một ngày chúa nhựt thiệt zui zẻ !
Trả lờiXóaSe se con gió mới là heo may bọ nhỉ -Sao em ơi ,máy có vấn đề hả em /-
XóaSửa đi nha em -rồi ta lại cùng giao lưu em ơi
Chiều chủ nhật an bình nhé em ui -
Em thích bài thơ này quá anh à
Trả lờiXóaAnh rất vui khi em thích đó nhé -VI ơi -
XóaNó như là khúc giao mùa
Trả lờiXóaThu qua đông tới gió lùa tóc bay
Tình ai chưa uống đã say
Chợt ai muốn nép trong tay ai à
. Khúc tình đọng mãi lòng ta
XóaLạc duyên lên nát cánh hoa mưa chiều
. Tình này cứ mãi mộng phiêu
Dẫu xa vẫn nhớ abo chiều hoàng hôn ---------