TRANG CHỦ

26 tháng 4, 2018

THÔI TRẢ EM .....







Trả lại em về với những câu chuyện ngày xưa
Trả em về với miền không tên xa nhớ 
Mình cùng nhau quên những lời thu thở 
Lời hứa nồng nàn- khao khát đợi chờ 

Trả em về về cùng với những câu thơ
Nỗi nhớ gợi trên từng câu nói
Mùa cứ trôi gió reo như mời gọi 
Buổi ấy chúng mình em còn nhớ...hay quên? 

Trả em về ngày tháng cũ vẹn nguyên
Trái tim bình yên như chưa từng biết nhớ
Sợi nắng bẻ đôi chia cho anh một nửa
Chênh chao em nửa phía ấy xa mờ 

Thôi nhé em hãy về tất cả chỉ là mơ
Khép lại dùm anh ngày xưa trong kí ức
Trả lại cho người khoảng trời xanh hạnh phúc
Mình anh quay về mưa ngập phía... không nhau



33 nhận xét:

  1. Chiều rồi có em -
    .Có em-chìm giấc buồn tôi
    Yêu xưa mộng, chợt trắng vôi xóa nhòa
    .Dĩ vãng từ thủa quan hà
    Những đau đáu ,với trời xa nhạt lòng
    .
    .Bao năm dõi phía chiều phong
    Cau mày nét ,hồn đưa đòng đa mang
    .Mộng mị thu thu lá vàng
    Từ nay hết bóng ngả tàng chiều đơn
    .
    .Luống đời sa mộng trống trơn
    Hôn hoàng nhạt bóng tủi hờn thả xa
    .Buồn ơi cất tối hôm qua
    Ban mai luống gió cười xòa có em
    .
    . Có em-dạ khúc ướt mềm
    Một lời yêu ,trắng trời đêm –khát thầm
    .Trang đài ngân khúc tơ âm
    Du dương như thể huyền cầm duyên trăng
    .
    .Rối lòng em chải thuận đằm
    Đôi tay mà mượt tháng năm chải đời
    . Đỡ trăn trở, cuộc đời tôi
    Si mê đỉnh muộn trói lời thương xa
    .
    .Kiếp người tan hợp mấy tà
    Khăn mây thả tím khuất hoa mấy chiều
    .Mùa rơi tay đỡ nắng yêu
    Vỗ về thương giọt sương chiều miên ru
    .
    .Hoan ca đời chạm khúc thu
    Lao xao miền nhớ ngỡ từ trăm năm
    . Khát vọng đậm mãi vết xăm
    Đong đầy đã đổi vết hằn trong tim
    .
    .Dư âm tình thủa tím sim
    Dốc nghiêng tình nắng đã tìm về đây
    . Nét tình mộng mị hao gầy
    Có em trăn trở trả mây xa mờ
    .
    . Có em –em nối đường tơ
    Nhón tay cởi nút giấc mơ vào đời
    . Như chim tung cánh ngang trời
    Thềm hoa vương nắng thả lời phù sinh
    .
    . Cuộc đời hỏi mấy chữ tình
    Lời nào bất diệt cho mình thiên thu
    .Chữ tình đời mấy khúc ru
    Đưa ta mãi mộng tương tư chiều chiều -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DĨ VÃNG -
      . Nỗi nênh trăm hướng tình người
      Mùa trôi ngọt nhạt ai người chờ ta
      . Ngày ấy sỏi đá trổ hoa
      Đuổi đi buồn thảm trong ta một thời
      .
      . Thế rồi mưa nắng vui cười
      Vọng lòng câu hát lứa đôi bước về
      .Bây giờ ôm lấy ê chề
      Mình ta côi bóng thao thê tình buồn
      .
      . Trách người trời cũng mưa tuôn
      Lòng anh chết lặng nửa hồn thương đau
      . Em về nơi ấy thắm màu
      Nơi đây anh một nỗi đau tận cùng

      Xóa
    2. Nỗi buồn dĩ vãng xa xưa
      Khi tình dào dạt thắm vừa lên ngôi
      Ngờ đâu giông bão nổi trôi
      Thuyền rời xa bến bồi hồi trong tim

      Người đi khuất nẻo đâu tìm
      Người về ôm nỗi buồn thêm lạnh lùng
      Tháng ngày vương vấn nhớ nhung
      Biết ai bày tỏ tận cùng thương đau...

      HN sang thăm chia sẻ với anh .
      Chúc anh buổi sáng an lành thật vui !



      Xóa
    3. . Ngày ấy khi mới thương nhau
      Bao nhiêu mộng đẹp chen đua hí mừng
      . Nào ngờ em nhớ dửng dung
      Một miền cô tịch đặng đừng còn hơn
      .
      . Em về tìm bóng hoàng hôn
      Nơi anh ở lại đập dồn heo may
      . Bây giờ môi héo mắt cay
      Có ai cùng nối đau này cùng anh

      Xóa
    4. Buồn vương khóe mắt long lanh
      Tình như sương rớt bên mành đêm thu
      Ai đem vào chốn mây mù
      Mộng lòng héo úa nhẹ ru não nùng

      Mắt quầng thâm nỗi nhớ nhung
      Má hồng môi thắm phai cùng tháng năm
      Tình đi vào cõi xa xăm
      Còn dòng dư lệ khóc thầm duyên tan...

      Ngày cuối tuần thư giãn vui khỏe nhé anh !

      Xóa
    5. Một mùa luyến nhớ em ơi
      Nghĩa ân vay trả một đời thân thương
      Lối xưa ướt đẫm tình trường
      còn vương lá cỏ bước đường ai đi
      .
      Ánh mắt vương nốt sầu bi
      Em tôi chẳng liếc còn gì nữa không
      Tình ơi nhàu úa hoàng hôn
      Có còn không nhỉ một dòng luyến lưu
      -
      Nghỉ lễ đi chơi vui vẻ nhé em

      Xóa
    6. Tình xưa nay đã chia phôi
      Qua bao năm tháng lỡ rồi biệt ly
      Trả anh trả cả những gì
      Trang thư xanh thắm ướt mi lệ buồn

      Trả anh những buổi hoàng hôn
      Mây lang thang tím ngõ hồn thương đau
      Mảnh lòng xưa héo nát nhàu
      Con tim hóa dá chìm sâu đáy hồn ...

      Chúc anh những lễ thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. . Thôi em nỗi nhớ đong đầy
      Trả niềm đau với cơn say bên thềm
      .Trả em những khúc ru êm
      Tình buông lành lạnh buồn đêm kiếp người
      .
      .Trả này hết những nụ cười
      Trả ánh khăng khuyết bên trời tịch hư
      . Cho dẫu tình xóa thiên thu
      Nhận nhé cho hết chân như thủa nào
      -
      nghỉ lễ vui nhiều em nhé

      Xóa
    8. Trả anh hết chẳng còn chi
      Để em nhẹ bước vu quy theo chồng
      Nhớ thương nhiều cũng bằng không
      Lửa lòng đã tắt nửa hồn thương đau

      Mai này nếu có gặp nhau
      Xem như nước chảy qua cầu mà thôi
      Vầng trăng xưa đã lỡ rồi
      Lênh đênh theo gió mây trôi lạnh lùng...

      Ngày lễ hoành tráng thật vui nhé anh.

      Xóa
    9. . Khi yêu em hứa thật nhiều
      Yêu anh mãi nhiễu điều đôi ta
      .Một ngày chạm mặt người xa
      Khăn hồng đào liễu thế mà lỡ duyên
      .
      .Tình ơi em cánh chim chuyền
      Yêu nhau rồi để bến thuyền chia đôi
      .Trăng xưa giờ đã lỡ rồi
      Chữ tình theo áng mây trôi nào ngờ

      Xóa
    10. Anh cũng hứa chứ không đâu
      Nhưng rồi quên hết những câu ân tình
      Tại anh nghĩ ngợi linh tinh
      Buông tình trôi nổi phiêu linh nhiều nàng

      Em ghét tính anh làng chàng
      Lại hay thay đổi không màng tình chung
      Để thuyền vào chốn mông lung
      Thì đành xa cách ngàn trùng từ đây ...hihi...

      Chiều lễ thật vui nhé anh !

      Xóa
    11. . Mối tình đang buổi ngất say
      Mà em cách mặt đọa đày tình anh
      . Em hứa mộng ước ngày xanh
      Sao em để lá xa cành em ơi
      .
      .Anh nào có hứa lôi thôi
      chỉ em đã hứa những lời vu vơ
      .Anh không giận em nàng thơ
      Vì đời anh vẫn bơ vơ không tình

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc bài thơ lục bát hay mà buồn quá hà. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XA
      .Xa rồi cách một bến thuyền
      Tình hờ lên chẳng thắm duyên đôi bờ
      .Xa rồi bến thủa hằng mơ
      Hương đưa theo gió nhạt bờ môi ngoan
      .Xa rồi như vấn cờ tàn
      Tình đã hết , chợ đã tan cuối chiều
      .Xa rồi tỉnh mộng phiêu diêu
      Em về bên ấy hồn điều đợi mong
      .Xa rồi cách một con sông
      Đò chiều vắng khách em không đợi thuyền
      -
      Buồn thế đấy chị à-Chúc chị buổi chiều an lành nhé

      Xóa
  3. Không phải ....
    - . Anh về lối cũ buồn men
    Đồi sim đã ải hoang đêm buồn ngày
    . Mới đó nguyền thề mê say
    Những lời e ấp nơi này nhớ không
    .
    .Vạt đồi vắng lạnh mênh mông
    Chiều say đã nhạt bóng hồng ngày xưa
    . Em ơi lối cũ lạc mùa
    Nửa buồn hưu hắt nửa đùa bóng đau
    .
    . Ngày trao ánh mắt còn đâu
    Dặm đường đã bước thu nhàu đồi hoang
    .Chiều buồn nắng ngả bóng tàng
    Phất phơ hoa dại gió đang lay chiều
    .
    .Bước chân lối cũ cô liêu
    Dấu yêu rời bến liêu xiêu trong lòng
    .Ba tình tìm dấu mây hồng
    Ba sinh duyên nợ tang bồng rêu phong
    .
    .Chí trai buồn tỏa tím lòng
    Hương tình phai nhạt sầu đong hoang đồi
    . Cỏ may níu bước chân tôi
    Đâu phải tình người gạt bước mà say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngờ
      .Cuộc đời ai mấy chữ ngờ
      Vui buồn trên lối tình cờ quanh co
      .Bao chiều đông ấy buồn so
      Vỗ về giá lạnh con đò biệt khơi
      .
      .Thu đầy ai nỡ chia phôi
      Hàng cau rã nhụy hương trôi lặng lờ
      .Vàng chênh mấy độ ru mơ
      Vầng trăng ai sẻ bến chờ ngăn sông
      .
      .Mây ai se sợi nửa lòng
      Thả xuôi bàng bạc một dòng sương lan
      .Dắt nắng đi tìm chiều vàng
      Buộc câu duyên nợ gặp màn khói sương
      .
      .Triền hoa dại đổ tiếng thương
      Chiều đà tắt năng con đường chân du
      . Bước chân lấp lửng đưa đu
      Áo đông rét nhạt nhớ thu mà hờn
      .
      .Ngàn gió lành lạnh man mơn
      Nửa buồn hưu hắt nửa luồn tỉnh mê
      .Mấy nẻo trốn tủi đi về
      Giữa câu duyên nợ triền đê dặm đời
      .
      .Phau phau chữ ngờ trắng vôi
      Ngờ trang đài lộng bạc tôi bẽ bàng
      .Bóng chiều cho đến canh tàn
      Tây Lầu hưu quạnh qua can đắm chìm
      .
      .Chữ ngờ làm mỏi cánh chim
      Chao phương xa thẳm gặp miền lá xanh
      .Hôn hoàng vướng lại chân thành
      Hằn trên mây tím mộng lành nhặt thưa
      .
      .CHỮ NGỜ TÌNH NHẠT NGÀY MƯA
      NẮNG ĐUỔI THEO NẮNG TÌNH ĐƯA AI NGỜ -

      Xóa
  4. Trả hết đi em,trả hết rồi thì hết buồn thôi...
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả hết
      Nỗi nhớ còn đâu
      Chiếc lá rụng thu thêm sầu chị ơi
      Cảm ơn chị nhiều nhiều

      Xóa
  5. Thả hết cho ngày cuôn lá bay
    Lênh đênh quá khứ những ngày đa đoan
    Chiều ngồi nhìn bóng chiều tan
    Vô thường duyên nợ tình tang cuối chiều...
    Thăm nhé Chúc vui Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Bất chợt nhớ những phiêu diêu
      Niềm thương khẽ chạm nắng chiều lung linh
      .Là mơ chẳng bóng chẳng hình
      Tâm hồn luyến tiếc của mình với ai
      -
      Cảm ơn huynh nhiều -chúc huynh ngày mới an lạc

      Xóa
  6. lâu lắm mới sang thăm bạn TÂN làm thơ nhanh như lấy trong tui ra lại đủ các thể loại... và đọc bài thơ hay ... mình cùng nghĩ cảm súc như vậy...
    Trả em về về cùng với những câu thơ
    Nỗi nhớ gợi trên từng câu nói
    mình và người trong bài thơ bến mơ đã va chạm bất đồng ...
    Trả em về về cùng với những câu thơ...
    thời gian này mình tham gia xa hội dân sự... nên tập trung viết thơ và bài viết đấu tranh cho dân oan mất đất đai nhà cửa đòi tự do dân chủ... hay bình luận trên youtube... lúc nào có cảm súc thì cũng viết bài đang trên blog để sau in thêm tập thơ...
    khi nào thích hợp mình lại về với nơi mình tập mời bước vào làng thơ văn blog...
    chúc bạn luôn yêu đời làm thơ nhanh vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả em về với những dấu yêu xưa
      Và một thời em ngày đêm mong mỏi
      Tình yêu nồng cháy ai người không mắc lỗi
      Về đi em tìm lại bến trăng mơ
      .
      Về đi em tìm lại những vần thơ
      Rung con tim treo mềm tơ tình ấy
      Cuộc đời này yêu thương hay giận hờn cũng vậy
      Để đêm ngày không hờ ánh trăng buông .
      -
      Tôi lại không chơi trên yotube anh ạ vì thế không hiểu gì về những chuyện dân chủ ấy hết -Khi nào anh ra tập thơ mới vậy ?

      Xóa
  7. bài thơ hay quá
    Đừng trả nghe anh, mà nỗi niềm đau rứt
    hay cất đi, cất tận trong tim
    nơi gốc khuất chỉ anh, em nhìn thấy
    để khi đời buồn anh làm bạn anh ơi...
    Hi Hi
    chúc NVT luôn vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả lại nhé không mưa Ngâu đổ lệ
      Trong lòng anh sùi sụt trưa nắng hè
      Cất vào đâu khi lá thương đã che
      Kín con tim trong xuân mùa trỗi dậy
      -Về chơi đi ''Nỗi nhớ '' ơi-ta lại giao lưu như ngày xưa

      Xóa
  8. . Bất chợt nhớ những phiêu diêu
    Niềm thương khẽ chạm nắng chiều lung linh
    .Là mơ chẳng bóng chẳng hình
    Tâm hồn luyến tiếc của mình với ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thôi thì thôi kệ ai hoài
      Còn tôi khẽ chạm tình ai chẳng màng
      . Con tim héo úa đa mang
      Tiếc người không tiếc thiếp chàng mà chi

      Xóa
  9. Trả lại ta "Những khoảng trống không nhau",
    để ta tin rằng người vẫn chưa làm ta đau đến chết lặng.

    Người trả cho ta phần nắng gió thay ăn năn,
    thì còn chút mưa nào cho ta tắm gội lòng mình như nức nẻ.

    Thôi thì người hãy trả lại ta những điều người cho là không quý giá,
    một nửa con tim hoang lạc,
    và một mái nhà bão dừng sau cánh cửa.

    Người đừng chia cắt nắng mưa thành hai nửa,
    để tay Người lạnh,
    để tim ta đau vì những hạnh phúc đã dư thừa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả lại anh những giấc cô miên
      Để ta tìm về niềm yêu thương tĩnh lặng
      Trả anh cả những tình sầu rối tóc
      Nghe hoang lạnh giọt buồn lối trăng xưa
      Trả cho anh cả tình cỏ gió đùa
      thủa dấu tích địa đàng thời nông nổi
      Trả nhé em những ăn năn thống hối
      Và những nghìn trùng thương nhớ ngày xưa

      -Thế đấy em ơi

      Xóa
    2. Anh có ra tập thơ nào chưa anh Minh?

      Xóa
    3. Anh không phải nhà thơ -chỉ chơi thơ cho đỡ buồn thôi nên anh chưa có tập thơ nào cả

      Xóa
    4. Em thấy nhiều người như anh và em, viết như sống vậy, vui vẻ hưởng thụ nó.
      Nhưng cũng có một vài người không thấy viết gì mà ra mắt thơ ầm ầm.
      Sở thích vs việc mong muốn được công nhận nó xa nhau quá anh nhỉ.
      Hihi

      Xóa
    5. Anh ngã theo chiều vạt nắng liêu xiêu
      Gió dụ ngọt anh qua bờ lỗi hẹn
      nhưng tâm hồn không bao giờ tách bến
      Chầm chậm trôi khuất vào những luyến lưu

      Anh về đây tìm lại những vần thơ
      Mặc kệ ai những con đò bạc phước
      Yêu thơ nhớ thơ cứ như tình bội ước
      Để trong lòng mòn mõi một câu nguyền
      .
      Ta là ta thấm trên môi giọt mặn
      Có hao gầy cũng tồn tại cùng tháng năm

      Xóa