TRANG CHỦ

21 tháng 7, 2018

77/7 CHO CÁC THƯƠNG BINH VÀ LIỆT SĨ




27/7 CHO CÁC ANH 

.Trúc nào khắc hết thương yêu 
Oai hùng cổ tích bao điều ghi sâu 
.Máu xương ,cống hiến ,dãi dầu 
Nay mồ hương khói đậm câu –ơn người 

.Đau thương mất mát qua rồi 
Vẫn vương vẳng mãi tiếng đời chuông ngân 
.Tiếng rung cầu nối người trần 
Khói hương tâm phúc xa gần thấp cao 

.Hai bảy tháng bảy biết bao
Lòng người cầu khấn quyện vào hư vô 
.Chung một thương nhớ đầy bồ 
Sông nào rửa hết dạt xô nỗi buồn 


.Đục trong vẫn mãi nhớ nguồn 
Bao nhiêu trai trẻ như muôn giọt đời 
. Đất nước nguy biến đến rồi 
Trùng trùng chân bước để đời hôm nay 

. Chuông chùa lan tiếng tỏ bầy 
Khói hương hòa quyện đất này ghi sâu 
. Bao người chẳng quản dãi dầu 
Đội bom xuyên đạn lên câu –đời đời 

. Chiến tranh tàn phá qua rồi 
Mấy đời vinh nhục ngậm cười khắc in 
.Hôm nay ngày của nỗi niềm 
Hùng binh ,trang sử ghi thêm –ơn người 

. Tóc sương em đứng cầu trời 
Khôn thiêng phò hộ biển đời nhé anh 
. Âm dương chẳng bước song hành 
An bình thế cuộc vì anh đã từng
.......
Bài cũ đăng lại

32 nhận xét:

  1. 27/7
    Cầu mong hương hồn các anh
    Linh thiêng các chị an lành cõi âm
    Độ trì phù hộ nhân dân
    Dựng nước bảo vệ vẹn toàn Biển Đông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Hy sinh các chị các anh
      mang bình yên đến an lành hôm nay
      .giặc kia lại muốn tỏ bày
      Còn đó trùng lớp chúng mảy cút ngay

      Xóa
    2. Cho dù giặc Tàu cả bầy
      Chúng tao chẳng sợ chúng mày đông dân
      Có giỏi chúng mày thành phân
      Cho đồng ruộng Việt muôn phần tốt tươi

      Xóa
    3. Tao chấp chúng mày cả bầy
      Sẽ thành phân ủ hới thây chúng mày
      .Dẫu mà đông đân đến đâu
      Cũng phải phơi xác đồng sâu thôi mà

      Xóa
    4. Nói vậy Tàu giờ thành ma
      Hàng dổm rẻ nhiều bán ra nước ngoài
      Châu âu và Mỹ cũng khai
      Nước đái Trung quốc rải hoài năm châu

      Xóa
    5. (Vẹt Lam Tung hoa
      lúi mà lền lúi
      Thông mà lền thông
      tung một piển lông
      Với lình híu nghị
      Tháng như rạng lông )''Lời bài hát ''

      Xóa
  2. Một thời binh lửa đã qua
    Nhưng ơn liệt sĩ đậm đà khắc sâu
    Nói sao cho hết dãi dầu
    Các anh các chị tuyến đầu xông pha
    Làn tên mũi đạn xuyên qua
    Máu xương đổ xuống nhà nhà yên vui
    Tuổi xuân phơi phới tuyệt vời
    Hy sinh cho nước rạng ngời mãi ghi
    Nghìn trùng vạn bước chân đi
    Đấu tranh dẹp lũ quân lì xâm lăng
    Mầu cờ TỔ QUỐC muôn năm
    Hiên ngang phất phới mãi thăng oai hùng

    HN sang thăm chia sẻ ngày Thương binh liệt sĩ cùng anh
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Còn đó ước vọng ngày mai
      Của lớp tuổi trẻ ngày dài đợi mong
      .Quân giặc lại đến xâm lăng
      Noi gương các chị các anh lên đường
      .Hòn tên mũi đạn xa trường
      Không làm nhụt chí tình thương hương nhà
      .Tuổi xuân phơi phới đi qua
      Là cho đất nước tình nhà vui thay
      .Tuổi xuân phơi phới đất này
      Luôn luôn tranh đấu mê say với đời
      . Không để xâm lăng xàm lời
      Sẽ luôn ghi dấu đời đời vinh quang
      -
      Chủ nhật hồng vui tươi nhé HN

      Xóa
    2. Ngày nay TỔ QUỐC huy hoàng
      Muôn dân no ấm mùa màng tốt tươi
      Nhờ ơn chiến sĩ bao đời
      Đấu tranh cho nước sáng ngời TỰ DO
      Xương rơi máu đổ chẳng lo
      Hy sinh mạng sống để cho hòa bình
      Thành tâm đốt nén nhang linh
      Hương hồn thanh thản yên bình chị anh ...

      Chiều CN an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    3. . Nay ta sống giữa màu xanh
      Cuộc đời no ấm chân thành cảm ơn
      .Ơn chị chẳng để dỗi hờn
      Ơn anh xả thân cho đời bình yên
      . Hy sinh chẳng quản nỗi niềm
      Thịt xương tan nát ơi miền đạn bom
      . Nay em thắp nén nhang thơm
      Thành khẩn cầu khấn an bình chị anh
      -
      Tối chủ nhật vui nhiều em nhé HN

      Xóa
    4. Hồn thiêng sông núi ghi danh
      Công lao anh chị mãi thành chiến công
      Cao to lớn tựa biển đông
      Ngàn đời sách sử mãi không phai nhòa
      Nay non sông thắm nở hoa
      Ruộng đồng tươi tốt nhà nhà yên vui
      Noi gương anh dũng sáng ngời
      Của anh của chị tuyệt vời không phai...

      Tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!

      Xóa
    5. .Hồn thiêng sông núi mãi dài
      Theo chân chiến sĩ tuyền đài khắc ghi
      . Mênh mông xuân mộng có thì
      Vì chữ ‘tổ quốc “ khắc ghi tên mình
      .Chữ trung báo quốc vẹn hình
      Xả thân vì nước trọn tình quê hương
      . Hai bảy tháng bảy thân thương
      Là ngày cả nước khiêm nhường khắc ghi


      Một tuần mới làm việc suôn sẻ nhé HN

      Xóa
    6. Vì non sông quyết ra đi
      Giữ yên bờ cõi nước nhà quang vinh
      Cho dân no ấm yên bình
      Đập tan xiềng xích cực hình lệ nô
      Ơn anh chị thật vô bờ
      Ngàn năm bia đá tôn thờ mãi ghi...

      Buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. . Bao lớp người nay nghĩ suy
      Làm sao đắp đủ ngững gì người trao
      . Công ơn thật lớn biết bao
      Làm sao xứng được công lao lẫy lừng
      . Ngày nay ngày hội tưng bừng
      Hai bảy tháng bảy chúc mừng chị anh
      . Công lao sao đủ trời xanh
      Chỉ có hương khói mời anh chị về
      -
      Chiều an lành nhé HN

      Xóa
    8. Chiến thắng vang khắp sơn khê
      Khải hoàn mừng đón hương quê rộn ràng
      Vòng hoa tươi thắm nồng nàn
      Trao cho anh chị với ngàn mến thương
      Ngậm ngùi tưởng nhớ khôn lường
      Anh hùng liệt sĩ máu xương đổ vào
      Cho nền độc lập tự do
      Muôn dân vui vẻ ấm no thanh bình...

      Trưa an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    9. . Bây giờ từ lúc bình minh
      Đến đêm tĩnh lặng chúng mình vui thay
      .Vì anh chị trên đất này
      Hy sinh xương máu dân cày ấm no
      . Vì độc lập vì tự do
      Không quản thân xác giữ cho yên bình
      . trời đã cho cả chúng mình
      Cho thương cho nhớ bóng hình yêu thương
      -
      Chiều mát mẻ -tối vui nhiều em nhé HN

      Xóa
    10. Thanh bình về khắp quê hương
      Tình quân dân với muôn phương rộn ràng
      Bao công trường mới mở mang
      Cho đời tươi sáng huy hoàng tương lai
      Em thơ no ấm mãi hoài
      Vui bên đèn sách một mai nên người
      Ta nên ghi nhớ đời đời
      Công lao liệt sĩ sáng ngời muôn năm...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    11. . Như người vẫn đó tháng năm
      Ngày này hương khói về thăm mọi người
      .An bình vui rộn khắp nơi
      Đất trời sáng lạn cuộc đời vui thay
      . Hôm nay em muốn tỏ bày
      Công lao anh chị đất này không quên
      . Em thơ vui vẻ khắp miền
      Tình quân dân với bình yên nhà nhà
      -
      Buổi chiều an lành nhé HN

      Xóa
  3. DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay...
    DVD chúc anh an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều nhiều -
      Chúc anh buổi chiều an lành nhé

      Xóa
  4. Sang thăm bạn, được đọc bài thơ ý nghĩa. Chúc bạn luôn an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn sang chơi đọc thơ và còn có cảm nhận thơ nữa -Chúc bạn buổi chiều an lành

      Xóa
  5. Năm nay tháng 7 về mà nhiều nơi bị thiên tai lũ lụt dữ quá... 27-7 lại càng buồn hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa về đâu đó... tình muôn lối
      Từng đợt mưa khoác áo mây trời
      Ai ngồi đây buồn thấy lòng trống vắng
      Thương thế nhân lại khổ với đời

      Xóa
  6. Sang thăm bạn hiền với tâm trang của kẻ võ biền, không làm nổi thơ về cái ngày 27/7 này chỉ thấy buồn và chẳng muốn làm gì .
    Mong bạn cuối tuần vui khỏe, đừng nặng lòng nhiều với chính trị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em pot bài theo ngày tháng thôi anh ơi
      Còn chính trị em để nó bên đời
      Khi nào qua ngày viết bài khác
      Thơ em thơ tình dịu nhẹ phơi
      .
      Chúc cựu binh ngày mới an lành nhé

      Xóa
  7. Hai bảy tháng bảy rạng ngời .
    Lưu danh liệt sĩ đời đời ghi ân .
    Ngàn năm lịch sử rạng danh .
    Ơn người chiến sĩ đã nằm nơi đây .
    Bảo vệ đất nước Nam nầy .
    Lòng dân nhớ mãi chẳng phai bao giờ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Hai bảy tháng bảy đến đây
      Ngày lưu danh sử đất này hùng binh
      . Ngàn ngăm văn hiến đất mình
      Ơn người chiến sĩ bóng hình gió sương
      .Thác thân bảo vệ quê hương
      Nay mồ hương khói nhớ đường ghi ân
      -
      Cảm ơn Que Huong nhé -dạo này có khỏe không vậy ?

      Xóa
  8. 27/7 Thành kính tưởng nhớ cá Anh hùng Liệt sĩ vì độc lập Tổ quốc,hạnh phúc Nhân dân mà hy sinh.
    Chúc Đệ luôn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng nhớ ngày này nên làm bài thơ huynh ạ
      Chúc huynh an lạc

      Xóa