. Chợ tình mở hội ở đâu
Để tôi gồng gánh buồn đau đến chào
. Ai dư hạnh phúc ngọt ngào
Mua dùm tôi nhớ cồn cào chia xa
.
. Đắng cay xin gói làm quà
Tặng thêm chua chát gọi là khai trương
.Yêu kia nỡ rớt dọc đường
Bây giờ rao bán bi thương dại khờ
.
. Rao bán từ bấy đến giờ
Lệ đá ế ẩm nên thơ vẫn buồn
. Thôi về toan tính bán buôn
Buôn thời gian khóc gió luồn tình đau
.
. Biết buôn gì để mai sau
Khỏi xao xác gió nhĩ nhàu thương yêu
. Buôn gì cho mộng ven chiều
Không day dứt nhớ những điều xanh xao
.
. Lụy phiền bán ở nơi nao
Cho tôi một vé đi vào tịch liêu
.Muộn phiền ngả bóng ven chiều
Là đêm vỡ mộng với nhiều mắn may
.
.Sầu rụng cõi yêu tình này
Chốn đào nguyên đấy thương vay mong gì
. Yêu thương là cái chi chi
Mà vạn nỗi nhớ bám vào nợ duyên
.
. Chữ tình cách một bến thuyền
Bao người thả nổi chính chuyên xuôi dòng
.Về thôi kẻo nỡ long đong
Muộn chiều đâu nắng phơi hong tình chiều -
Hihi...
Trả lờiXóaHằng Nga sang tem CHỢ TÌNH
Chúc anh mua được lung linh hương tình...
.Tặng em này nhé tem vàng
XóaEm mang chợ bán sênh sang CHỢ TÌNH
. Còn anh bán cái lung linh
Người tình thủa ấy làm mình đớn đau
bài thơ rất hay
XóaChợ tình ai bán mà mua
Trả lờiXóaLà do duyên số bao mùa đắp xây
Tình như hương thắm trời mây
Xôn xao hoa lá cỏ cây nhẹ lùa
Nếu mà ai đó muốn mua
Tôi bán giúp nhé chịu chưa hỡi người
Cho tình hương ngát men đời
Nụ yêu hé nở tuyêt vời bay xa ...Hihi...
Chiều an lành thật vui nhé anh!
.Anh đi bán những muộn phiền
XóaVà anh bán cả cái miền tịch liêu
.Chứ đâu bán những ven chiều
Và cũng không bán mộng phiêu hôn hoàng
.
.Em ơi chẳng bán nắng vàng
Cũng không rao bán thiếp chàng đâu em
.Em mua cái mịt mờ đêm
Nỗi buồn men ủ cộng thêm lòng buồn
.
.Mua không anh chẳng bán buôn
Em mua rồi bán gió luồn lòng em
Hihi.....em có mua không em HN
Hihi...
XóaEm chẳng buôn bán gì đâu
Mặc ai buôn bán bạc mầu thời gian
Chỉ chung ý thiếp cùng chàng
Như trăng với gió thênh thang giữa trời
Như vầng mây ấm chơi vơi
Bay đi khắp nẻo tuyệt vời mộng du
Cho tình yêu mãi thiên thu
Mộng lòng chung bến nhẹ ru hương nồng...
Buổi tối ấm áp nhé anh!
. Thôi nhé về cõi mênh mông
XóaTa cùng thu ấm trôi dòng thời gian
.Chung thay xấy đắp mộng vàng
Tình chàng ý thiếp đường sang ý tình
.
. Là thu ấm áp mộng xinh .
Không gian trải khắp bóng hình yêu thương
.Quên hết sầu mị bi thương
Còn lại một khúc thu nhường anh em
-
Thứ bảy ngọt ngào em nhé HN
Tình thu sẽ ấm áp thêm
XóaLà ngày tao ngộ bên thềm thu nay
Hai ta chung mối tình say
Hương lòng một thuở ngất ngây thu vàng
Đường tình trải rộng thênh thang
Hoa lòng phơi phới mơ màng lung linh
Cho ta cùng giấc mộng xinh
Về miền hoa cỏ chung tình bên nhau...
Ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu và hp nhé anh !
.Thu ơi vàng nắng tươi màu
XóaCho lòng về với thẳm sâu ân tình
.Có ngày chan chứa môi xinh
Là ngày hạnh phúc chúng mình em ơi
.
.Tình nhân một thủa xa xôi
Rồi lòng hoa nở tím lời cô liêu
.Hai ta xây đắp mộng phiêu
Nặng lòng yêu nhớ phiêu diêu hôn hoàng
-
Thứ bảy hạnh phúc nhé em HN
hay quá
XóaNGẬM NGÙI
Trả lờiXóaÂu sầu mắt lệ chực chờ rơi
Héo rũ tình nay hết thật rồi
Thoảng thoảng hương hoa khi sánh bước
Mờ mờ bóng nguyệt lúc chung nơi
Anh đang gối mộng, mơ neo bến
Em đã xua mây, tỏ biệt lời
Ước hẹn không tròn mong đợi mãi
Thôi đành kiếp khác sẽ nên đôi !
dovaden2010 (DVD)
Hết cả sao em để lệ rơi
XóaThu úa trong lòng rũ mất rồi
Nhớ nhớ ngày nao ta chung lối
Thương thương thủa ấy hồn cùng nơi
Nguyện ước thi tình bờ lối mộng
Mong chờ vần ý cho vẹn lời
Thế mà ngày thương ai đợi mãi
Để rồi cô lẻ chẳng thành đôi
Tôi đứng đó nhìn tháng mười nhỏ bóng
Trả lờiXóaQua ngang mình gió lùa mỏng thi nhân
Tôi nhìn quanh nào đâu có vệ thần
vì cõi thực con ma khôn đã chết...!
‘Chết’ là hết chẳng còn ma khôn dại
XóaDân bắc kỳ còn gọi đó là ‘toi’
Một từ nữa gọi là ‘nguội’người ơi
Người không ‘nguội’ và ‘toi’ cho hết khổ
Ở chợ Mơ có sạp hàng
Trả lờiXóaChuyên bán dưa chuột rốn vàng cuống xanh
Trưa tháng tám nắng đành hanh
Chị em phụ nữ vây quanh mười người
Lạ chưa người khóc người cười
Người thì nhanh nhẹn người lười nhác xem
Có người hờ hững chẳng thèm
Có em héo hắt có em bần thần
Chị cao to nhất tần ngần
Sờ sờ nắn nắn mặt đần cả ra
Chị này chồng chắc đi xa
Nhìn dưa mà ruột như là khát khao
Chị béo trắng chả hiểu sao
Cầm quả dưa chuột nghẹn ngào rưng rưng
Cái ngày xưa ấy đã từng
Bây giờ ôm gối quay lưng một mình
Chị mặc váy trắng rất xinh
Chọn quả dài nhỏ cho mình vừa môi
Quả dài ăn đã quen rồi
Cầm tay ngắm vuốt một hồi say mê
Chị gầy gầy dận dép lê
Cầm quả to tướng môi trề rất yêu
Mắt liếc nhìn cũng điêu điêu
Anh nào may mắn sớm chiều đắm say
Một chị cầm dưa chặt tay
Như Trần Quốc Toàn một ngày bóp cam
Chị này mắt nhỏ chắc ham
Chân dài chủ động chị làm ngày đêm
Cơ mà có chị chẳng thèm
Rửng rưng mặt lạnh như kem phớt đời
Mặc cho người bán chào mời
Lớ lơ chị chẳng bắt nhời mới kiêu
Hỏi ra thì thấu một điều
Loại xăng pha nhớt sớm chiều tìm giai
Chị là loại cú có gai
Thường dùng dưa chuột cứ hai quả liền
Cũng có chị đẹp như tiên
Cứ thấy dưa mới vãi tiền mua ngay
Rượu không uống suốt ngày say
Chị thường được gọi máy bay bà già.
Có chị xấu chưa bằng ma
Lại hay khát nước mua là ăn luôn
Chị có đôi mắt rất buồn
Chưa nói đã hiểu chị luôn ế dài
Có chị nắn vuốt miệt mài
Cứ như chị mới có tài mua dưa
Xem hàng mà lưỡi đẩy đưa
Ra chiều thèm khát mây mưa phong tình
Buồn trông thế thái nhân sinh
Thương chị em lại thương mình cheo tim.
Sỏi chẳng biết chợ tình nó họp ở đâu? Mà đến chợ tình thì mua cái gì. Tuy nhiên hồi 2015 có trót dại dột theo chị em đi chợ, họ cũng bảo rằng họ đi ''chợ tình'' hay là đây nhỉ nhỉ!!!
.Nghe nói chợ tình Khau Vai
XóaCác cô đi chợ mua vài đàn ông
.Con trai chẳng dám nói không
Ai không hợp ý làm chồng về ngay
.
.Chợ mơ phụ nữ ngất ngây
Chứ đâu có cảnh mặt dầy Khau Vai
. Mỗi người đi chợ vắt vai
Dây thừng mấy cái với vài đàn ông
.
.Thế mà trông mặt tỉnh không
Vẫn buồn như thể qua sông thiếu đò
.Lại còn mong ước trời cho
Thêm vài phiên chợ để mò thêm trai
.
.Thế thời tình cuộc dĩ dài
Bao nhiêu chẳng đủ khổ trai bản mình
.Mới nghe thấy thật tội tình
Làm sao dung hết cho mình ốm o
.
.Trách người viễn xứ hay lo
Vì trai thiếu vợ hay mò đi hoang
.Vì thế các cô phải sàng
Mua nhiều để loại bên đàng người ơi
.
.Khau Vai nơi ấy gọi mời
Em lên trên ấy chạy rơi dép rồi
Về nhà chỉ còn thân thôi
Chợ Mơ có lẽ tình đời gần hơn
-
Có lẽ Chợ Mơ cũng là chợ tình anh ạ
Đề xuất của tôi buôn vui
Trả lờiXóaChất đầy môi nở thế rồi làm công
Xa xăm đừng nhớ chớ mong
Tất cả hiện tại thong dong tháng ngày
Có gì dùng nấy cũng hay
Ăn cơm có chén cay cay tốt rồi
Lạc quan vui vẻ với đời
Nhìn lên hơi mệt mỉm cười nhìn xuôi
.Hỏi anh nơi họp chợ tình
XóaĐể em tụ hội cho mình tìm vui
.Mà không trả lời thì thôi
Làm sao em biết bên trời thong dong
.Đi tìm nối nhớ niềm mong
Mãi mà không thấy lên dông gió hoài
.Buồn vì nỗi nhớ trần ai
Tìm rượu đưa chén say hoài anh ơi
. Thế là nghe hát lả lơi
Cũng vui canh khắc người ơi hết buồn
Hihi
Trả lờiXóaCó người chở một xe nỗi buồn đi rao bán. .. Dự là không ai thèm mua rồi !
Anh bán tình yêu đi, chắc chắn sẽ có người mua.
Còn nỗi buồn thì vo tròn rồi ném xuống sông anh ạ. Hihi
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
XóaHồn thẩn thơ theo gió cuối chân trời
Bao mộng ước bỗng tan thành mây khói
Cánh diều tình lạc gió hóa chơi vơi !
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Bến thân quen xa lạ đến tận cùng
Tay đã mõi nhưng chèo hoài không tới
Con thuyền đời trôi lạc giữa mông lung !
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Câu thơ yêu bỗng gượng gạo mất rồi
Mắt mắt đưa không còn nhìn say đắm
Mảnh trăng lòng từ đó vỡ làm đôi !
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Kỉ niệm xưa bỗng trôi lạc cuối trời
Bao thương nhớ chảy xuôi về dĩ vãng
Người bên người mà cứ mãi đơn côi ...
-Hihi.....anh sợ em ạ -sợ một lần nữa lại lẻ bóng em ơi
Cho em đọc bài thơ này em nhé
Hihi
XóaNhững người sợ lẻ bóng thì suốt đời lẻ bóng...
Trong tận cùng của nỗi đau vẫn có cái gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình còn có thể yêu, có thể cảm nhận , còn biết đau là gì
Chỉ sợ người trong lòng trống rỗng, không biết nhớ thương, cũng không có cảm giác nhớ thương.
Hịi
.Sương chiều đậu nhẹ bờ môi
XóaNgẩn ngơ như uống giao bôi với người
.Ngậm ngùi mấy giọt tan rơi
Còn đâu nhặt nhạnh một trời mộng mơ
Thế đấy em ạ
Chợ tình họp bán buồn đau
Trả lờiXóaTôi xin mở quán bán sầu tương tư...
Chúc Đệ cuối tuần nhiều vui !
.Em bán mãi cái phù hư
XóaChiều muộn lại chạm cái du âm chiều
.Tương tư là lòng vẫn yêu
Mà không ai bán nhiễu điều anh ơi
Chúc huynh thứ bảy hạnh phúc nhé