Có nhau-
Bới gì nữa thu mùa đã khuất
Nắng nhạt rồi đã mất thu mùa
.Thu đi theo ngọn gió lùa
Rừng thu đã chết ngẫm xưa chuyện mình
.
Một hình bóng thu buông trên lá
Biếc ngọn cây lướt lả cao xanh
.Hồn nhiên kể chuyện em anh
Mây hồng dắt nối tơ mành ngày xưa
.
Lời đã hứa trôi mưa mùa tiễn
Mộng nỗi niềm dặm bước đường trơn
.Mây hồng đâu,chỉ gió dồn
Vào đông xám ngắt mây vờn gom mưa
.
Duyên lành rẽ mưa đùa duyên phận
Bao lận đận bước bộ theo đời
.Thuyền rời bến vắng thu rơi
Tương tư trả nợ cho người bể dâu
.
Bẻ sương khói tết sầu làm đuốc
Dẫn con đò bơi ngược mạn kề
.Xa xôi lá mỏng thương che
Chiều phai dẫm dựa nắng hè hong đông
.
Không tràn nắng mà hồng theo gió
Vẫn hoài say hạt vỗ mưa mùa
.Tìm lại nỗi nhớ thềm xưa
Mưa rơi thấm áo mắt đưa hiên thềm
.
Như bất chợt êm đềm trăng rụng
Tỏ nâng niu khát vọng tơ vương
.Hứng chung mờ tỏ đoạn trường
Thanh đêm đối bóng niềm thương tóc chiều
.
Nơi bến lạ hồng điều ai đợi
Quảng Cung thanh ngẫm ngợi mênh mông
.Tay đan vớt nắng chờ trông
Đông hoài đông vẫn hương lòng chắt chiu
.
Mưa đông đến cô liêu thêm nhớ
Thu đi rồi còn đó dâu tằm
. Duyên hờ chẳng định trăm năm
Nghịch đùa định mệnh âm thầm tình xa
.
Cánh tím mỏng cho ta vuốt nhẹ
Lặng thầm kết khe khẽ tin yêu
.Ước mong dấu ái phiêu diêu
Bén dâu tơ dệt muôn chiều nhớ nhung
.
Và cứ thế rồi về bến đỗ
Lòng nở hoa dốc đổ tóc sương
.Đông xuân thu hạ niềm thương
Đôi hồn gối mộng đoan trường có nhau
-
BÀI CŨ ĐĂNG LẠI
-
BÀI CŨ ĐĂNG LẠI
Đời vẫn thế tình tan rồi hợp
Trả lờiXóaVà bể dâu choáng ngợp đam mê
Người xa có nhớ lời thề
Về đây xum họp vai kề mến thương
Lời đá vàng keo sơn ước hẹn
Chớ nhạt phai mà thẹn với lòng
Về đây sưởi ấm chiều đông
Cho thôi buốt giá thêm nồng tình yêu
Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh !
Lời đã hứa mà sao tàn tạ
XóaNhư lời hát gãy khúc nửa chừng
.Lòng em đã ngả nửa chừng
Sao còn thay đổi người dưng sao đành
.
Lời tình ấm rơi vào hoang lạnh
Để bây giờ ghét chạnh lòng anh
.chữ tình cũng thật mong manh
Vừa vui đấy rồi tình xanh úa vàng
.
Chiều vui em nhé HN
đôi uyên ương này rất đẹp
XóaHihi...HN có TEM rồi nhé anh ...
Trả lờiXóaTEM VÀNG -cho em nhé -HẰNG NGA
XóaChuyện tình đã trôi vào băng giá
XóaThế thôi đành mang trả về tim
Bao nhiêu giấc mộng êm đềm
Cùng trang tình sử ngọt mềm thuở nao
Ta đã yêu như chưa từng thấy
Tình dạt dào qua mấy mùa hoa
Thu tàn rồi lại đông qua
Xuân sang Hè tới đậm đà mến thương...
Buổi chiều mát mẻ thật vui nhé anh!
Sửa soạn có bão tới nữa rồi trời âm u gió mát quá anh ạ ...Hihi...
Gót hống dấn ta đến chốn nào
XóaMà liêu trai đóng lối đi về
.Bao nhiêu ước mộng si mê
Một ngày lên ngãi mà thề trăng tan
.
Lời em hứa đã vào quên lãng
Cho lòng anh tan nát rồi em
. Hôm nay nỗi nhớ rơi thềm
Bốn mùa nỗi nhớ vào đêm lạnh lùng
-
Khổ em nhỉ -Bão rồi thêm mưa nữa thì lại thêm ngập lụt thôi
Gió lộng mưa sa tận ngàn trùng
XóaLời hứa đã vùi chung gió mưa
Người về lối cũ đường xưa
Có còn nhớ đến bao mùa chung đôi
Nhớ mà chi tơ lòng đã dứt
Giọt lệ đầy thao thức từng đêm
Lao xao lá đổ bên thềm
Ngỡ như chân bước dịu êm ai về...
Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!
Nơi anh có bị mưa não ko?
SG đang bị ảnh hưởng nhưng mưa nhỏ thôi ko đáng kể...
Vẫn gió lộng trong mùa tình nở
XóaLời hứa em vẫn gió lao xao
.Lối này tràn nắng trên cao
Một mùa đông mà đẹp làm sao hỡi người
.
Buông chuyện cũ hôm nay tơ dệt
Một hồng hoang tha thiết yêu thương
.Vẫn đi trên một con đường
tình ai quyến luyến mộng thường là đây
.
Nơi anh không bị bão mà chỉ có gió mùa lạnh thôi em à
Chiều nay SG mưa to đấy em -Chúc em an lành nhé HN
Nếu đã hứa một đời yêu mãi
XóaHẹn duyên chờ luyến ái ba sinh
Làm sao cho trọn chữ tình
Cùng vui xum họp bóng hình mai sau
Hãy trao nhau những lời âu yếm
Cuộc tình đầy mãi chiếm trong tim
Tràn trong ánh mắt êm đềm
Dâng lên môi má ngọt mềm tình đông.
Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
Hihi...Hậu bão số 9 SG nhiều tuyến đường ngập thành sông bây giờ cũng chưa rút hết nước.Sáng nay nhiều nơi học sinh phải nghỉ học vì xe cộ chưa lưu thông đc đó anh.
Lối cũ rồi hôn hoàng tím nhạt
XóaDuyên chờ xưa tan tác người ơi
.Không em lòng cũng chơi vơi
hôn hoàng tiếc nhớ những lời xanh xưa
.
Một tình nhớ gió đùa duyên phận
Với tình nay phúc phận nhớ thương
.Lá thu rải lại cung đường
Ta tìm về chốn tình thương đong đầy
.
Thế em có phải lội bì bõm không em ơi-mát mẻ em nhỉ HN
Chốn cũ rêu phong còn trông ngóng
XóaDáng người về chung bóng hoàng hôn
Cho vui hai nẻo tâm hồn
Cùng niềm luyến ái mãi luôn tràn đầy
Hỏi hoa hoa trôi theo cùng nước
Để lòng buồn theo bước lãng du
Cho tình vào chốn thiên thu
Khi mùa đông đến nhẹ ru nhạc sầu
Trưa bình yên thật vui nhé anh!
Em chẳng phải lội bì bõm mà vẫn ngự trên xe chạy bon bon đấy chứ lỵ ...Hihi...
Tình lạc lối coi là tình cũ
XóaCòn ủ rũ ngóng trông mà chi
.Hết rồi hết thủa ôm ghì
Hết tình mà cứ ôm chi thêm sầu
.
Cói hoa lòng trôi đi biền biệt
Cõi ân xưa không biết về đâu
. Nhớ chi cho dạ thêm sầu
Cho hoa héo rũ cho câu thơ buồn
.
Chiều an lành nhé em HN-Anh nhìn thấy trên tivi trong đó ngập nhiều lắm mà em vẫn đi xe được không phải bì bõm cũng thật là may mắn đấy em nhỉ
Tình đã cũ nhưng nhiều luyến ái
XóaThuở xa xưa ghi mãi trong tim
Bao nhiêu mộng đẹp êm đềm
Cũng vì nghịch cảnh xa thêm đau lòng
Ta nhất quyết phá tan xiềng xích
Hãy vùng lên lợi ích riêng ta
Cho tình thắm thiết nở hoa
Ngõ về chung bóng chan hòa bên nhau...
Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!
Hihi...Bão rồi ngày hôm sau em mới đi làm nên nước cũng rút bớt rồi,chứ chạy xe ngay hôm mưa bão là bó tay...
Miền ân cũ đi vào tĩnh lặng
XóaMột miền xưa rơi cánh hoa đào
.Mộng đẹp mà tình hanh hao
Con tim gầy guộc lối vào miền xưa
.
Thì đã hết ba sinh duyên nợ
Còn mong chi cắc cớ ba tình
.Còn đâu một thủa bóng hình
Hết rồi hết cả mơ xinh bên người
.
Chạy xe hôm bão mới khỏe chứ em -Chiều thứ tư an lành nhé em HN
Đời bể dâu làm sao mà biết
XóaChuyện tình đầy tha thiết khi nao
Trôi vào cay đắng nghẹn ngào
Yêu đương tan tác bay theo thu tàn
Người có nhớ hay quên cũng mặc
Ta vẫn là ta mặt ngước nhìn đời
Để xem thế sự nổi trôi
Đi vào quên nhớ một trời mộng du ...
Ngày mới thật vui nhé anh!
Hihi...Để dành hôm nào ngoài đó mưa bão anh chạy xe vi vu nhé ...
Thiên thu cõi bao chiều ước vọng
XóaMây tím bồng bát ngát mênh mông
. Tình nhớ ghi khăc tâm lòng
Một thời để nhớ ánh hồng tim ai
.
Mà tình đã tan như mây khói
Ngơ ngẩn lòng anh biết hỏi ai
. Một trời luyến nhớ hương hoài
Mà tìm tình mới mặc ai gieo hờn
.
Buổi chiều an lành nhé em HN-Để hôm nào ngoài này bão anh sẽ vi vu cho em hay
Gió lắt lay đông về tê tái
XóaAi có hay ngang trái tình đời
Thà rằng không gặp thì thôi
Gặp rồi hai đứa hai nơi thảm sầu
Có nhớ chăng chiều xưa đưa tiễn
Bến giang đầu quyến luyến chia tay
Mà nay tình đã gió bay
Vào miền quan tái tháng ngày biệt ly...
CHIỀU AN LÀNH THẬT VUI NHÉ ANH !
Blog HN bị lỗi như blog chị MỰC TÍM anh ĐĐV có sang chỉ cho HN cách chỉnh sửa nhưng HN chưa làm đc anh ạ buồn ghê...
Đông là thế gió về thấm lạnh
XóaNỗi xa tình ghét chạnh lòng ai
.Một mùa luyến nhớ mơ hoài
Đông lạnh vùng vẫy cho ai thêm sầu
.
Chiều ngày ấy chia tay là hết
Cho lối về biền biệt đường thu
.Hết rồi ngọn gió tình ru
Lòng tình trăn trở cho thu cũng buồn
-
Anh biết blog em bị lỗi rồi em -Cố gắng sửa đi em nếu không có nơi này thì buồn lắm -
tem gì đây
XóaNgười đã đi thu về xa khuất
Trả lờiXóaVườn hoa xưa trăng mật phai nhòa
Trùng khơi vỗ sóng đào ba
Nghe chừng đã lạnh bôn ba phương người
Chúc Buổi chiều vui !
Nỗi niềm ấy phôi pha mùa mới
XóaTình xanh xưa nay đã úa tàn
.vì đâu lên nỗi ly tan
Trùng dương sóng dậy hạ màn tình ơi
.
Cảm ơn huynh nhiều -Chúc huynh cuối tuần an lành nhé
MT sang thăm anh , đọc thơ hay . Cuối tuần nhiều niềm vui , yêu thương anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn cô em phương xa -chúc em cuối tuần an lành và luôn vui vẻ nhé
XóaNGẬM NGÙI
Trả lờiXóaÂu sầu mắt lệ chực chờ rơi
Héo rũ tình nay hết thật rồi
Thoảng thoảng hương hoa khi sánh bước
Mờ mờ bóng nguyệt lúc chung nơi
Anh đang gối mộng, mơ neo bến
Em đã xua mây, tỏ biệt lời
Ước hẹn không tròn mong đợi mãi
Thôi đành kiếp khác sẽ nên đôi !
dovaden2010 (DVD)
Ơi người bước lạc để tình rơi
XóaMột khúc ân tình đỏ bể rồi
Lộng lộng ân tình không nán lại
Tàn tàn xúc động rồi thì thôi
Em làm quá bộ nâng ly nhớ
Anh lại đưa vần ngỡ cõi mơ
Hết cả đào nguyên cứ tìm mãi
Thì thôi khác phận chẳng thành đôi
Thu đi để lại lời yêu
Trả lờiXóaMùa đi để lại những chiều bâng khuâng
Tình ơi say đã bao lần
Mà sao lóng lánh lệ ngân đôi dòng.
Nay mây ăn hiếp ông trời, ngày thấy buồn hiu. 😢
jojo thăm Bố ạ! 😊
.Thu đi rồi để ước mơ
XóaCòn lại trong ta lời thơ nhuốm buồn
.còn đây thu gió ngập hồn
Và cũng nỗi nhớ dập dồn trong ta
-
trời buồn hiu hay lòng buồn vậy bé Jo ơi-Tìm lại bình yên nhe bé Jo ơi
Bố hỏi jo biết nói sao? 🤔
XóaXin thưa: ngày lạnh, trời cao xám buồn
Mấy ngày ôi... giá rét buông,
Mấy ngày mưa gió như cuồng phong ba,
Chim trời vắng bóng ngày qua,
Hàng cây ủ rủ nhớ tà nắng êm.
Giăng giăng sương phủ bên thềm
Nghiêng nghiêng phố nhỏ mơ miền nắng chan! 😉
jojo thăm Bố ạ! 🌹😊
.Vẫn cơn bắc gió lan tràn
XóaReo rắc cái lạnh miên man mùa này
.Tâm lòng nhớ mái sưa say
Của ngày thu lộng đếm ngày ấm êm
.Hỏi Jo còn nhớ êm đềm
Ngày thu lá rụng bên thềm vừa qua
.Bây giờ gió lạnh tràn òa
Vùng mây xám xịt cho ta thấm buồn
. Bao giờ vớt lại hoàng hôn
Những chiều vàng nắng đập dồn ngày thu
Bao giờ cho đến bao giờ
XóaTrở về cái thuở vàng mơ nắng vàng
Bao giờ xanh lá hạ sang...
Hihi... Bố vui ạ! 😊 🌹
.Khi mùa xuân đến chen đua
Xóatrăm hoa khoe sắc gió đùa lá hoa
.Khi nao vàng nắng buông tà
Tình người thêm đẹp nơi xa nơi gần
.
Ngày mới vui nhé bé Jo ơi
Chúc anh luôn an vui...
Trả lờiXóaChúc cô giáo mãi xinh đẹp nhé
XóaCÓ NHAU
Trả lờiXóaChỉ có em, chỉ một mình em thôi
Cả một đời không rời nhau nửa bước
Chỉ em thôi ở trong tim thân thuộc
Đủ cả nhớ nhung mộng ước hẹn thề
Chỉ em thôi là trọn vẹn đam mê
Đủ lắm rồi chẳng thể nghĩ đến ai
Nếu có thể trời bắt tội chia hai
Thì trong anh em vẫn là mãi mãi.
Lòng anh chỉ một em thôi
XóaLên tâm hồn một nơi vời vọng
Có một nơi để anh mơ lộng
Một ngày nào đó sẽ chung đôi
.
Một nơi thôi anh giứ mãi thề nguyền
Chẳng còn ai để thâm giao thề thốt
Sao ông trời lại đang bắt tội
Để xa nhau để bận ngậm ngùi
Anh TM ơi ..Blog MT phần comment bị lỗi gì rồi nên ko thể trả lời cơm cho từng người được . Blog anh phần comment vẫn bình thường , anh có thể cho em xin code phần bình luận của anh ko ..?? Anh quá blog em , copy code vào khung comment cho em nha . Em cám ơn anh. Em ko rành nhiều về code nên ko hiểu mọi người chỉ dẫn
Trả lờiXóaAnh đành phải xin lỗi em thôi vì chơi blog mà anh có hiểu gì về blog đâu em ơi-Đến cái code nó nằm ở nơi nào anh cũng còn không biết nữa -Anh đành xin lỗi em thôi
XóaHihi ko sao mà anh , tưởng em biết thì em xin cái code . Thường thì em vào blog thường bằng máy tính , nhưng hôm nay em thử vào điện thoại thì hình như có thể trả lời com cho từng người được nhưng vì blog trong máy tính chữ nhỏ quá nên em ko xài blog bằng điện thoại . Hiện tại em ko trả lời com cho từng người được , anh đừng giận em nha. Những ngày còn lại của tháng 11 vui , may mắn anh nhé !
XóaVì anh Tân không dùng tiện ích "Dán link ảnh trực tiếp vào comment" trong blog nên nút "Trả lời" của blog anh Tân vẫn hoạt động bình thường, MT à! :)
XóaNhư thế là em vẫn vào và trả lời bằng điện thoại được -anh chúc em vẫn chơi vui vẻ nhé Mực Tím ơi
XóaĐúng là Tân không dùng dán ảnh anh Đỗ Văn ạ -vì thế Tân thấy nút trả lời vẫn bình thường
XóaThơ hay. Chúc em luôn vui, khỏe.
Trả lờiXóaCảm ơn chị nhiều -chúc chi luôn tươi trẻ chị nhé
XóaChiều mưa
Trả lờiXóaGió lạnh đông về
Cái rét đầu mùa thật tái tê
Trời xám
Cho người hoài cổ
Đất Tổ
Những mong... Bóng ai về ?
Mưa buồn
XóaTrôi hết mộng mơ
Vần thơ hoài cổ thật lê thê
Mù sương
Cho ta thêm thấm lạnh
Hà Nội
Ta thêm ghét chạnh đông mùa