LẦN NÀY CHO EM -
. Người đi kẻ ở còn đâu
Tình chia hai ngả reo sầu cho ai
. Em về bến ấy hương hoài
Anh ở lại, đếm chiều phai bao chiều
.
. Em ơi nơi ấy cô liêu
Màu thăm thẳm với hồng điều phải không
. Khói mây chiều tím mênh mông
Tình sâu đậm cõi hương lòng ai vay
.
. Bây giờ cuối cuộc đời này
Hoang lạnh quá mắt cứ cay nhớ hình
. Vì đâu ta ghép chữ tình
Chỉ vì hai cảnh úa tình mình đau
.
. Hai lòng chẳng ngại nông sâu
Ghép hai nửa của hồn sầu vào đêm
. Thỉ thỉ lời nhớ ru êm
Cùng chia sớt những nỗi niềm thật tâm
.
. Bao đêm ru tiếng thì thầm
Lòng dịu vợi tiếng tơ âm nhẹ lòng
. Thế rồi sương ,nắng nhớ mong
Vương khúc ái của tơ hồng tình yêu
.
. Bao lời nói chỉ một điều
Làm hai nửa của hoang liêu hết buồn
. Kể nhau những chuyện lệ tuôn
Dài đêm bước những oán hờn trong nhau
.
. Rồi tình lấp liếm nỗi đau
Lòng vui biết mấy đêm thâu cứ chờ
. Cười trong vần ý của thơ
Nhớ trong mộng thoảng giấc mơ một màu
.
. Thắm nồng có được mấy đâu
Khúc miên du mà bến cầu bèo trôi
. Ngẩn ngơ gác phân thế thôi
Bao nhiêu chân thật hỡi ôi hỏi nàng
.
. Thế rồi nàng biệt đường sang
Đường khuya long lổ lời vàng trao anh
. Trăm năm mộng mị vắng tanh
Người đã quên hết mộng lành đêm trao
.
. Ôm thương vỡ thật hanh hao
Bởi ta xa cách với hàng rào thời gian
. Lên em tôi để trái ngang
Không tiễn biệt chẳng lời than -một lời
.
. Bây giờ anh một đơn côi
Nơi tình đọng một mình thôi một mình
. Ừ thôi em nhé chúng mình
Duyên không phận lên tang tình thế thôi
.
. Không đùa cợt -mà để rơi
Chênh chao ai chịu với trời chẳng đau
. Ừ em vui nhé đừng sầu
Từ nay quên hết nhớ nhau làm gì
.
. Bến này em cứ quên đi
Để mình anh tới những khi buồn lòng
. Em đừng dạo đến biết không
Đến rồi cười cợt tâm lòng -khổ anh -
Vì đâu buồn áng mây chiều
Trả lờiXóaVì đâu lá rớt quạnh hiu bên thềm
Vì đâu mà giọt mưa nghiêng
Vì đâu em nỡ em quên sao đành?
Ta về lẻ khúc yên lành
Tìm nhau chi để ...trong anh bồi hồi.
Sang trêu Bố nè. ^.^
.Bởi vì lòng cứ trở trăn
XóaBởi vì đêm cứ loằng ngoằng cơn say
.Bởi vì đêm cứ đong ngày
Bởi vì em đã thương vay với người
.
.Thôi ta làm lại cuộc đời
Bởi vì yêu nhớ lả lơi bên mình
.
Hihi.....hay đấy bé Jo ơi-một tuần mới làm việc tốt bé nhé
"Người đi kẻ ở còn..."
XóaĐây
Với bao mộng đẹp chung xây
Đã từng
Còn đây nỗi nhớ không ngừng
Và ta ôm trọn khối buồn tương tư.
Hì hì... jo sang trêu Bố tiếp 😜😜
.Người đi kẻ ở thêm sầu
XóaMột tình hai đứa cuối đầu nhớ nhung
.Người đi lòng dạ bão bùng
Kẻ ở lòng cũng lạnh lùng mà thôi
-
Ngày mới vui vẻ nhé bé Jo ơi
cho em rất nhiều rồi
XóaNếu tình đã lỡ thôi đành
Trả lờiXóaThì xin hẹn kiếp lai sanh thắm mầu
Ta về nén chuyện thương đau
Chôn vùi dĩ vãng tình đầu mộng mơ
Bến xưa thuyền đã xa bờ
Lênh đênh sông nước sầu trơ nỗi buồn
Ta về nhặt lá hoàng hôn
Nhuộm vàng thương nhớ vào hồn chơi vơi...
HN sang thăm chia sẻ với anh !
Chúc anh chiều CN tươi hồng nhé anh !
. Ru ta bằng những sớm mai
XóaRu đời bằng những ngày dài nhớ nhung
.Ta về ôn lại tình chung
Mà sao một cội gốc tùng mục thương
.
.Bến xưa đành đoạn tình trường
Aò ạt dông gió rồi vương nơi nào
. Ta ngồi đếm những hanh hao
Đông mùa rét mướt đã vào trong tâm
Một tuần mới làm việc đầy hứng khởi nhé em HN
Tìm quên trong bước phong trần
XóaLênh đênh ngày tháng thi nhân tuổi buồn
Để rồi những buổi hoàng hôn
Nhìn theo cánh nhạn mà lòng ngẩn ngơ
Đâu rồi ngày tháng mộng mơ
Bên người yêu dấu vô bờ thương yêu
Còn đây những sáng những chiểu
Cô đơn một bóng đăm chiêu cuộc đời ...
Chiều tuần mới an lành nhé anh !
.Cuối chiều rồi còn chơi vơi
XóaTriền hoa đã đổ những lời thân thương
.Trần ai vẫn một con đường
Ngàn mây vẫn chắp miên trường tìm nhau
.
.Trần ai vẫn nhụy hương cau
Thỏa hồn tuế nguyệt bến cầu hồng duyên
.Vẫn đây đọng một bến thuyền
Gợi trùng dương sóng thuyền quyên của người
Chữ yêu thôi để cho đời
XóaChữ tình thôi để chơi vơi gió lùa
Trách ai gieo những mùa mưa
Vào đời nhau để duyên thừa đơn côi
Cuốn theo ngày tháng nổi trôi
Cùng dòng lũ xoáy rối bời trong ta
Mênh mông biển cả bao la
Biết đâu là bến là nhà yên vui...
Buổi chiều bunh2 yên nhé anh !
.Yêu nhớ sao mãi nổi trôi
XóaGió đuổi theo gió về nơi phương nào
.Chỉ còn miền nhớ lao xao
Con tim khô khốc vướng vào tay đan
.
.Ngày tháng thì vẫn lan man
Năm trôi hờ hững trong màn sương giăng
.Tình ơi một chốn cung Hằng
Đọng bờ yêu nhớ tháng năm nơi này
-
Cảm ơn em nhiều -Chiều thư ba vui vẻ nhé em HN
Nếu mà tình lỡ men say
XóaThì thôi cũng mặc đắng cay trăm chiều
Tình trôi vào bến hoang liêu
Con tim héo úa một miền thương đau
Mong sao duyên số nhiệm mầu
Cho tình đôi lứa mộng đầu thiên thu
Để tình mãi đẹp nhẹ ru
Như trăng sao sáng mộng mơ thu mùa...
Buổi sáng an lành thật vui nhé anh !
.Chân lý nào theo nắng mưa
XóaThì thôi chấp nhận tình lùa gió mây
.Tình trôi theo vạt mây gầy
Lòng ta in dấu nơi đây biệt tàn
.
.Thuyền tình bỏ bến ai oan
Trái tim khô lẻ hồng hoang cũng đành
.Tỉnh giấc trời mộng nắng hanh
Thôi ta bỏ cõi tan tành –về thôi
-Chiều thưa năm an lành em nhé HN
rất hay
XóaTình mình ngày mỗi đong sầu
Trả lờiXóaThêm băng giá ngập lũng sâu lạc loài
Niềm xưa hồn luyến hương hoài
Tìm đâu chiếc lá thu phai thuở nào?
Chúc NVT chiều chủ nhật nhiều vui !
.Tình ơi sao giá băng lòng
XóaCho tình nỗi nhớ manh mong sớm chiều
. Chốn xưa đã lạc dấu yêu
Để thu mùa tắt mộng nhiều -thêm đau
Lần này cho em, lần nào cho anh?
Trả lờiXóaPhận duyên mong manh
Năm tháng hư hao
Em đã ở đây :)
. Bỗng dưng –Trăn trở cơn say
XóaMùa tình đỉnh muộn –Thương ngày trở trăn
. Đêm nằm –Trên sóng lằng ngoằng
Cồn cào nỗi nhớ -Tháng năm phận mình
.
. Bỗng dưng –Trăn trở lá tình
Đặng đừng hồn vẳng –chút mình chút em
. Thâu canh –Trăng rớt ngoài thềm
Loang lan trêu cợt-Bóng đêm lạnh lùng
-
Một ngày đầu tuần vui vẻ em nhé
Dạ anh. Em đang nằm viện .Hi
XóaMới qua một ca mổ gây mê.
Có lẽ sống rồi anh ạ. Hịi
Anh thấy nỗi buồn vì em ở xa quá -nếu gần nhau anh có thể đến thăm em -Mà em sống rồi thì chúng ta vẫn còn giao lưu em nhỉ
XóaChào Anh, buổi sáng trong lành
Trả lờiXóaTuần mới hạnh phúc như Anh mong chờ
Chào em -Chúc em ngày mới tuần mới luôn vui vẻ và làm việc hăng say em nhé
XóaVương Tình
Trả lờiXóaChỉ có duyên không nợ
Nên hai đứa bơ vơ
Em cô đơn bến lở
Anh gió bụi cát mờ
Dang dở... Ôi! Dang dở...
Vẫn biết... Lòng không nỡ
Cứ ôm tình, ngẩn ngơ
Để tình treo trong thơ...
Để tình theo trong mơ...
dovaden2010 (DVD)
Ngát tình như cơn sóng
XóaMỏi mòn phía xa trông
Người xa nuôi cơn mộng
Ở lại héo hắt lòng
.
Người có biết hay không
Cả hai lạc giữa dòng
Ôi sóng tình mênh mông
Tràn những chiều gió lộng
.
Đứt đoạn rồi xa trông
Thương yêu trong trời rộng
Kỷ niệm
Trả lờiXóaNghe như tiếng thở dài
Đêm đen như mực
Hướng tương lai
Hạnh phúc
Mang đo bằng nhung nhớ
Ôi!
Lại mất thời gian
Lỡ nụ cười.
Tâm sự
XóaLưa thưa gửi gió trăng
Nỗi niềm gì đây
Với cung Hằng
Tình yêu
Vẫn đo bằng nỗi nhớ
Mà nhớ bây giờ
Theo tháng năm
Ghé thăm bn.và đọc thơ. Thơ của bn vẫn dạt dào cảm xúc như ngày nào. Khi nào sửa đc máy tính sẽ viết nhiều hơn hiii. Luôn vui nhé bn.
Trả lờiXóaỪ -sẽ chờ bạn sửa xong máy tình ta lại vui vẻ thơ phú như ngày nào nhé
XóaNgười đi người đã về đâu
Trả lờiXóaCòn ta ở lại nghe sầu quạnh hiu
Lặng buồn ngắm áng mây chiều
Nghe lòng thổn thức cô liêu đêm dài
GM
.Một chiều lưu luyến dần phai
XóaCho lòng yêu nhớ đêm dài quạnh hiu
.Ngồi đây lặng lẽ buồn thiu
Tâm lòng lay động ôi hiu hắt buồn
Cho em lời cuối ngọt ngào
Trả lờiXóaNgày mai đôi ngả trăng sao riêng sầu
Chúc an lành cùng NVT !
.Rơi thời sôi nổi còn đâu
XóaĐôi đường hai ngả thêm sầu cho ai
.
Chúc huynh một ngày mới an lành nhé Huynh