Mời Trầu Đón Em
Hỏi em:
Nghiêng nón qua cầu
Bờ vai tóc xỏa -Aó nâu đâu rồi
Thưa rằng:
Em vẫn em thôi
Chen chân phố thị -Cất thôi nâu sồng
.
Hỏi em :
Quan họ còn không
Hay mi ni juyps –Ngoáy mông lên sàn
Thưa rằng :
Em vẫn môi ngoan
Mắt cau lúng liếng –mở màn dân ca
.
Hỏi em :
Còn đọng hương nhà
Nón thúng đâu nhỉ –vạt tà tứ thân?
Thưa rằng :
Quai thao em cầm
Mớ ba mớ bảy –hương thầm còn đây
Vẫn gái Kinh Bắc đây này
Mượt câu quan họ -của ngày trao duyên
.
Em ơi
-Lời nói thuyền quyên
Muốn nghe quan họ -bến thuyền nón đưa
Anh muốn
Anh muốn ngày xưa
Qua cầu cởi áo –về thưa lời đầu
Anh hỏi :
Cho đủ ý câu
Để về Kinh Bắc –MỜI TRẦU ĐÓN EM
Tem Vàng phần của jo này
Trả lờiXóaLao xao jo giật chào ngày xôn xao
Chúc Bố một sớm ngọt ngào
Tuyệt vời nét bút vẽ vào cõi thơ. ^.^
.Tem vàng cho bé Jo đây
XóaMang về cất giữ đợi ngày nắng xuân
.Làm thành nhẫn đẹp toàn phần
Khoe vơi bạn hữu tình chân nơi này
Thăm Bố một buổi sớm mai
XóaTem vàng gửi Bố, chờ ngày nắng lên
Mang về jo hứa không quên.
Chúc Bố ngày mới an nhiên. Hihi... ^.^ ''
.Nhé con bố thấy buồn lan
XóaKhi tem vàng Jo không mang về nhà
.Mang về như mang đóa hoa
mà bố thầm tặng đó mà Jo ơi
.
Ngày mơi an bình nhé bé Jo
Thơ chủ và khách đều hay
XóaRiêng tôi suy nghĩ thế này được không
Tình bạn đã quá mặn nồng
Chông gai sẽ vượt thành công đang chờ
Hihi...
Trả lờiXóaĐáp rằng: Em chẳng xơi trầu
Đắng cay xé miệng còn đâu môi mềm
Quan họ em không bén duyên
Thích Bolero mơ mộng diệu huyền mà thôi
Bây giờ thời đại mới rồi
Khó tìm cái thú TRẦU MỜI thuở xưa
Anh hỏi thì em xin thưa:
Anh mời mỏi miệng cũng chưa thấy NÀNG...Hihi...
HN sang thăm chia sẻ với anh .
Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui với MỜI TRẦU ĐÓN EM nhé anh !
.Anh biết em chẳng ăn trầu
XóaCà phê em nhé đậm câu ân tình
.Cà phê ngọt đắng tình mình
Như cuộc đời ấy mộng xinh đắng ngầm
.
.Em ơi mộng đẹp thì thầm
Nhạc tình quán vắng huyền cầm lắm em
.Em đồng ý ừ môi mềm
hai ta vào quán hương thầm nhé em
-
hihi......chiều thứ hai vui vẻ em nhé HN
Hihi...
XóaEm cũng không uống cafe
Là chất kích thích trăm bề hại thay
Em uống nước ngọt xưa nay
Thêm chè khoái khẩu hằng ngày tuyệt ghê
Đong đưa hoa cỏ lối về
Hai ta vào quán ăn chè đi anh ...Hihi...
Chiều tàn hoa nắng long lanh
Gió vờn hoa bướm bên cành trúc xinh...
Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
.Thế chè em có thích không
XóaMón chè thập cẩm có mong mỏi lòng
. Thì anh mời quán tình hồng
Ăn chè em nhé ngon không em này
.
.Tình này hoa cỏ mưa bay
Thêm chè thập cẩm thật say ân tình
. Tối rồi quán xá lung linh
Ánh đền xanh đỏ chúng mình chia vui
-
buổi chiều an lành -Tối vui nhiều em nhé HN
Món chè là số một rồi
XóaĂn vào mát ruột bồi hồi trong tim
Hơn là trầu đắng môi thêm
Cùng câu Quan Họ cũ mèm thuở xưa
Đường chiều mây gió đong đưa
Cùng hòa chung khúc tình mùa đông sang
Lối về man mác thênh thang
Đôi ta chung bước mơ màng chiều phai...
Buổi sáng ấm áp thật vui nhé anh !
Ngoài anh trời trở lạnh chưa anh?Nơi HN bây giờ hơi se se lạnh anh ạ .
.Thế à để rồi nay mai
XóaKhi ta gặp gỡ mời ai ăn chè
.Mời thật không phải chỉ khoe
Quên hết chuyện cũ ăn chè vui hơn
.
.nhé em đừng có bồn chồn
Đông rồi gặp gớ hoàng hôn đợi chờ
. Yêu em từ độ đến giờ
Cũng tình thơ ấy ru mơ cõi lòng
.Ngoài này lạnh lâu rồi em ạ mà ti vi vừa báo không khí lạnh đang bổ xung thêm mà nó đang đi bộ về phải đêm nay nó mới về tới Hà Nội em ạ
Ru lòng chung khúc tình đông
XóaHoàng hôn ấm áp ánh nồng tà dương
Giọt nắng như mắt người thương
Ngàn sao lấp lánh lạ thường đẹp sao
Không câu Quan Họ ngọt ngào
Mà nghe ấm áp rót vào tim nhau
Để rồi yêu đến ngàn sau
Tình chàng ý thiếp đẹp màu thiên thu...Hihi...
Ngày mới tươi hồng thật vui nhé anh!
Ngoài Bắc luôn luôn là lạnh hơn trong Nam nhiều,hiện giờ nơi HN chỉ se lạnh vào chiều tối hay nửa đêm về sáng thôi anh ạ !
.Đông ơi mưa ướt lời ru
XóaỨơt duyên hai đứa khuất mù mưa dăng
. Mộng lòng giờ phút ghé thăm
Mà mưa thấm ướt tháng năm đông mùa
.
.Quan họ gửi nhớ xin thưa
Chìm trong khúc ái đông mùa em ơi
.Nhưng tình vấn ấm bên đời
Chiều buông trầm mặn những lời anh em
Ngày mới an lành em nhé HN-nơi anh ở gió mùa về thêm rồi nhưng chưa đến mức se người em ạ
rất hay
XóaHay quá. Chúc em luôn có nhiều niềm vui.
Trả lờiXóaMột buồn
XóaTiếc một niềm vui
Một đêm
Thức nhớ một người đã xa
Một mùa thu
Chưa phôi pha
Một mai lá rụng
Vườn ta gọi về
-
Cảm ơn chị nhiều -chiều an lành chị nhé
Hỏi em thời của "Chân Quê"
Trả lờiXóaĐường qua phố thị muôn bề đổi thay
Đổi từ cái nón ngoài tay
Đến trong suy nghĩ lắt lay neo đời...
Chúc NVT tuần mới nhiều vui !
Em rằng :
XóaThủa còn chân quê
Thời nay đã mất
lối về cùng anh
Thay lòng em níu trời xanh
Bây giờ đã đổi
Nó thành ô tô
Sẵn tiện đón em luôn nha. Hihi
Trả lờiXóa.Em,cô kinh bắc hai nàng
XóaThì cô nào để thiếp chàng đây ai
. Đa đoan thì chóng mờ phai
Lấy ai mà để thương hoài đây em
Có người nói em đa đoan. Mà em không biết là nghĩa xấu hay tốt nữa .Hihi
XóaKhổ thơ trên anh nhắc tới ''đa đoan''là anh nói về anh đấy chứ không nói về em đâu
XóaMà đa đoan là sao anh?
Xóaem viết chuyện tình mà -em hỏi câu này anh khó trả lời quá-
XóaGiã hội rồi lời ca còn níu lại
Trả lờiXóaBịn rịn người ơi người ở đừng về
Hò hẹn năm nào gửi lại triền đê
Mùa hát mới cùng lên chơi quan họ
Thiết tha lắm yêu cháy bỏng hẹn hò
Đến hẹn lại lên nhớ lắm người ơi
Trầu têm cánh phượng nói hộ mấy lời
Chắc có lẽ ngàn đời duyên vẫn thế.
Chuyện tình duyên trước nay vẫn dâu bể
XóaCâu dân ca bịn rịn thế thôi người
Gĩa biệt rồi hai đứa hai nẻo trôi
Lời hò hẹn gió đông làm bay mất
.
Tha thiết lắm với câu hò bất tận
Rồi giã bạn với câu hò lạc duyên
Chuyện xưa đó vẫn còn ngoài bến thuyền
Ngàn đời nay chuyện tình duyên vẫn thế
Lục hay quá, rất duyên dáng và rất ý nghĩa!
Trả lờiXóaDVD xin góp một bài lục bát thô cũ,
tạm cho là đồng cảm với "Mời Trầu Đón Em"...
VỀ VỚI CHÂN QUÊ
Lên thành - muốn nổ con ngươi (?)
"Bướm", "hoa" lượn lượn như "rươi" đầy đường
Đua nhau khoe cái "nõn nường"
Lưng trần sáng bóng - tỏ tường "gương" soi
Đôi gò "bồng đảo" loi choi
Nẩy lên, nẩy xuống muốn... nhoi ra ngoài
"Phê" nhất là cặp chân dài
Khoe, khoe, khoe hết - mời "ngài" tới "xơi"!
Tròn tròn, trắng mướt, phơi phơi
Vô tư lộ "chíp"...
- "Hỡi Trời xuống trông!
Thân con cũng chỉ đàn ông
Muốn lao... lao tới... bông nhông... bồng nhồng..."
Còn đâu văn hóa Á Đông?
Còn đâu truyền thống "Con Rồng, Cháu Tiên"?
Mờ mắt, chóng mặt... tưởng điên
Ngượng ngùng, ngắc ngứ... là "tiên" hay "hồ"(*)?
"Chuồn" về quê - đến thăm "bồ"
"Bà ba" - "áo tứ" -
Tuy thô (mà) Duyên! (mà) Tình!
Hò... ơ... í... ơi...
(*) "hồ": Hồ ly tinh
dovaden2010 (DVD)
.Anh ơi thời bốn chấm không
XóaAnh lên phố thị xem mông xem đùi
.Mấy cô cứ ngỡ mình đui
Lên mấy ả cứ khoe đùi khoe mông
.
.Còn đôi bồng đảo cứ lồng
Áo hai dây cứ như mong tuột hoài
. Còn đâu cái nghĩa thương hoài
Thêm nữa cái đoạn chân dài vì đâu
.
.Ngẫm mà thấy đời thật sầu
Guốc cao mười bảy còn đâu chân người
.Ông trời cũng phải mỉm cười
Con người như ngợm thịt tươi phô liền
.
.Mấy em ngỡ đã thành tiên
Mà đâu biết được là điên hay hồ
.Mấy cô chỉ mong làm bồ
.Đại gia lũ quỷ dập xô cuộc đời
.
.Thôi đành dở chứng đui thôi
Chứ nhìn khiếp vía mất rồi anh ơi
.Ta về ao nhà tắm thôi
Cái ngữ nữ phận mà trôi tâm lòng
-
cảm ơn anh nhiều về một bài com thật hay-Chiều an lành anh nhé
Sang thăm bạn đọc thơ hay quá. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóa.Chữ sầu phơi có khô chăng
XóaMà duyên vời vợi cách ngăn đỉnh nguồn
-
chúc chi một ngày mới an lành và vui vẻ nhé