Quan hà ngàn dặm kể từ đây
Từ ngày em lạc bước sum vầy
Bờ môi rát bỏng miền cô độc
Rớm máu phong trần hòa lệ cay
.
Tháng vẫn đong ngày người phụ tôi
Bao nhiêu yêu thương vỡ vụn rồi
Tứ bề lạnh lẽo em hư ảo
Một chữ khổ đau tháng ngày trôi
.
Em đã phụ tôi một tấm lòng
Mòn mỏi giấc tàn phía xa trông
Hỏi em sao em nỡ đành đoạn
Xé nát hồn tôi em biết không
.
Em đổi thay lòng rũ duyên mình
Thả làn sương lạnh buốt ba sinh
Cạn chén hương nồng rồi để lại
Tan tác đèn hoa một mối tình
.
Giấc mộng ta mình lẻ cõi đêm
Em thật nhẫn tâm giẫm mộng thềm
Hoang vu lòng quạnh linh hồn khát
Cạn chén men cay chỉ khát thêm
.
Loang lổ mộng đêm chữ chung tình
Sao người phụ bạc cả bóng hình
Nghìn trùng xa cách hời lối mộng
Đêm dạ lệ ròng chuyện ta mình
.
Nắng nỏ phiêu linh bạc hoa yêu
Chung tình tay em xóa giấc phiêu
Khi lòng thay đổi tìm cách biệt
Hoài những hư không –bến tình chiều -
VẮNG
Trả lờiXóaVề bến cũ năm nào... thầm ước...
Hồn theo mây lạc bước vào chiều
Cỏ cây thủ thỉ bao điều
Góc trời mây xám cánh diều băng băng...
Con đò nhỏ rưng rưng bến lặng
Người đưa đò đã vắng nơi nao
Chiều buồn... lặng lặng... nao nao...
Vẳng nghe tiếng lá lao xao... gọi Người...
dovaden2010 (DVD)
Tình chẳng nở hoa yêu rực rỡ
XóaMà tàn theo những cánh thu mùa
.Lối tình theo gió đòng đưa
Rào rạt mâu xám cho mưa đổi mùa
.
Thế là hết một vùng mây ấm
Chỉ mây mưa thấm đậm nghĩa ân
.Buông chiều rối tóc tình trần
Bao nhiêu mộng đẹp rụng chân trong chiều
văn thơ rất hay
XóaLỡ rồi mộng đẹp thuở xa xưa
Trả lờiXóaMà luyến mà thương mấy cho vừa
Bao năm chung bóng chiều hò hẹn
Mặc gió mây đùa hay nắng mưa
Nay đã bao mùa ai nhớ không
Nàng bỏ dòng sông bước theo chồng
Để bao nhung nhớ trong chiều tím
Một áng mây buồn mãi chờ trông...
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh trưa cuối tuần bình yên thật vui nhé anh !
Những buổi chờ trông thật đắng cay
XóaCùng nhớ với thương đã bao ngày
Như trời mưa rửa phai chiều tím
Rồi lạc yêu thương gió lắt lay
.
Âu sầu cung thơ để hồn cay
Người đi để anh trong thương vay
Xỏa tóc người đi chân bước lạc
Cho thơ ở lại úa tháng ngày
.
Em đã học được cách sửa blog chưa em ơi-chúc em buổi chiều an lành nhé HN
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
XóaNhớ quá thương hoài cố nhân ơi
Đường xưa lối cũ chiều hò hẹn
Theo gió mây trôi tận cuối trời
Tôi chẳng hờn ai chả trách ai
Chan chứa trong tim nỗi ai hoài
Còn đâu những tháng ngày hoa mộng
Bên chuyện tình buồn đã nhạt phai...
Ngày CN tươi hồng bình yên nhé anh!
Hihi...HN chưa tiếp thu đc,anh sang sửa hộ HN đi ...Hì...hì
Ihì thôi em nhé xa thương à
XóaCứ thế để em đắp thật thà
lòng đã cũ xưa thì cứ vậy
Với người để em ngát hương hoa
.
Trách hờn chỉ thêm đớn đau lòng
Tại anh lòng cứ níu mênh mông
Mà em đã cởi nút tình buôc
chuyện tình thành xưa với tâm nồng
.
Chủ nhật vui vẻ nhé HN
hihi.....Anh thì chịu thôi em ơi -anh có biết gì về blog đâu em ơi-Em phải tự mình thôi .Anh không giúp gì được em rồi
Lòng muốn quên đi những tháng ngày
XóaĐể hồn dứt khoát mọi thương vay
Không còn vương vấn hay thương hận
Cuộc tình dĩ vãng đã xa bay
Thôi cũng đành thôi chuyện đã rồi
Khi cánh chim trời đã xa xôi
Bỏ lại sau lưng vùng kỷ niệm
Chìm dần theo những tháng năm trôi...
Buổi trưa an lành nhé anh!
Hihi ...Vậy HN cũng như anh thôi mà kệ cho con tạo xoay vần anh ơi...
Buông bỏ mà thôi những sầu ưu
XóaCho lòng thanh thản với gió chiều
Cả những bực bội hay nuối tiếc
Lòng ta thanh thản với phiêu diêu
.
Tình đã tàn rồi chỉ thế thôi
Ước mộng đẹp lắm tình cũng rồi
Lánh xa cõi ấy sầu đơn lẻ
Về lại tìm người nhớ xa xôi
.
Thì anh cũng nghĩ thế khi ta không hiểu gì về blog cả
Chiều an lành và tối vui vẻ nhé em HN
Bến tình cô lẻ ngóng xa xôi
XóaMột bóng người xưa khuất núi đồi
Vầng trăng khuya khóc ân tình cũ
Tơ đã chùng buông đứt dây rồi
Chỉ còn đây lại với chiều rơi
Tình đã sang sông đã rã rời
Như con thuyền nhỏ trong giông bão
Chìm đắm phong ba cuối chân trời...
Trưa bình yên nhé anh.
Hihi...HN chỉnh blog đc rồi mừng quá đi cũng nhờ ơn sư phụ DVD hướng dẫn đó anh
Những buổi trông chờ thật đắng cay
XóaNgóng xa hoang lạnh đã bao ngày
Mưa chiều nhạt nắng rồi chiều tím
Vẫn lạc thương yêu cảnh đọa đày
.
Vẫn chỉ một mình với bến này
Ta buồn mấy nẻo những thương vay
Đời như tàn cuộc tình dông gió
Ta kẻ phàm nhân chẳng thể bay
-
Chiều an lành nhé em ui HN-
-như thế là em đã sửa được blog rồi hả -Thật là cảm ơn anh Đỗ Văn
Chuyện tình dĩ vãng của lòng tôi
XóaMột chuyến sang sông đã hết rồi
Tình xưa trả lại người xưa ấy
Trọn kiếp đọa đày cũng thế thôi
Tôi sẽ đi và tôi sẽ quên
Cuộc tình xưa đó chẳng nên duyên
Đời tôi bước chinh nhân hồ hải
Thả chuyện lòng vào kiếp truân chuyên...
Sáng bình yên nhé anh!
Một thủa xanh xưa đã hết rồi
Xóanay chiều tím nhớ thân đơn côi
Vơ vẩn ngắm mây màu tím nhớ
Rồi lòng cứ vịn những xa xôi
.
Chỉ thế mà thôi giờ nhớ mong
Người em gái nhỏ đứng bên song
Cùng mơ cùng mộng khung trời tím
Lòng thả theo mây những nhớ mong
Cũng chỉ là mơ với mộng thôi
XóaTình cũ xa xôi đã chết rồi
Hồn tôi hoang hoải miền dĩ vãng
Tìm mãi phương xa bóng một người
Có nghĩa gì đâu chuyện ngày qua
Chỉ như dư ảnh đã nhạt nhòa
Lênh đênh trôi dần vào xa vắng
Để lại cho mình vạn xót xa...
Buổi trưa an lành nhé anh!
Ngập ngừng chiều trôi nhớ một người
XóaMà như chuyện cũ khốn khổ ơi
Một miền hoang lạnh tôi từng nhớ
Chợt nhói trong lòng chuyện với người
.
Chuyện của xa xưa đã qua rồi
Như trời bàng bạc áng mây trôi
Buông bỏ cho hết thời mộng mị
Nơi đây còn lại ai với tôi
.
Chiều vui vẻ và tối mát mẻ nhé em HN
Giấc mộng xa xưa chợt hiện về
XóaNíu những ân tình thuở đê mê
Ngày qua êm ái cùng chung bóng
Một lối đi về bến sông quê
Buông thả trôi theo những chiều tàn
Gió ngàn lồng lộng mỗi mùa sang
Thuyền ai lờ lững trên bến vắng
Gieo mãi cung sầu chuyện dở dang.
Buổi trưa bình yên nhé anh!
Tình ấy nay đã vời vợi xa
XóaĐong ngày đếm tháng bao ngày qua
Đất lành mà chim không buồn đậu
chỉ còn lạnh lẽo đáy hồn ta
.
Uá thời vờn hoa tình trắng phau
Của thời liễu khuất bến thương đau
Còn đâu nữa nhỉ những men cay
Thôi đi bỏ hết tình không màu
.
Chiều mát mẻ em nhé -Hôm nay nơi anh lại gió mùa đông bắc em ạ
Chúc em một buổi chiều an lành nhé em HN
thơ hay quá
Xóathơ hay quá
XóaEm nỡ đi về phía không tôi
Trả lờiXóaTheo ngàn cánh sóng bến xa xôi
Ai đem chiếc lá vàng thu ấy
Thả giữa hoàng hôn lạc cuối trời
Chúc NVT cuối tuần nhiều vui !
Hết rồi tình nhớ cho mắt cay
XóaTừ nay anh ngồi tháng đong ngày
Một mùa thu nay đã vào cũ
Hôn hoàng lạc bước chiều lắt lay
.
Cảm ơn anh nhiều nhé -Chúc anh chiều chủ nhật an lành
MT sang thăm anh . Đọc thơ thật hay . Cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn ..anh nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều nhé Mực Tím ơi-Chúc em nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ nhé
XóaThơ hay.Cúc em luôn vu khoẻ.
Trả lờiXóaCảm ơn chị nhiều
XóaEm như đóa cúc ở bên đường
Trả lờiXóaNắng dịu gió lành em tỏa hương
Chưa kip chào nhau bỗng bị hái
Phận em là vậy anh đừng thương
Em là hoa dại ở bên đường
XóaBao người lữ khách thấy mà thương
Một đời hoa ấy tội trong nhớ
Anh người miên viễn cũng tình vươn
Thôi thì
Trả lờiXóangười ấy lãng quên
Thôi thì giả bộ
an bình, biết sao
Người xa đã lạ câu chào
Gửi mùa đông
nỗi nghẹn ngào đắng cay
Vậy nheng Bố. Vui và bình an trong ngoài Bố Tân nhá! 🌹😊
Thế là
XóaNgười đã quên ta
Thì thôi biết thế
Lá hoa ấy mà
Em đã xa quá vần câu
Cho mùa
Nỗi nhớ thêm đau đớn mùa
.
Hihi....cảm ơn bé Jo nhé -chúc bé một buổi chiều an lành nhé
Em đành bỏ lỡ cuộc tình đây
Trả lờiXóaMưa nắng bao thu dạ vẹn đầy
Cách biệt đôi đường tình mãi nhớ
Người xưa nghĩa cũ lại theo ngày…
GM
Chúc luôn an lành .Mến
Là hết tất cả mối tình thu
Trả lờiXóaVàng nắng mà chiều cuộn sương mù
Tình đã chia tay đường đôi nẻo
Nối nào tím mây thắm thiết ru
.
Chúc huynh một chiều thứ bảy an lạc