TRANG CHỦ

26 tháng 12, 2013

ĐÊM-


Ở đêm- Thánh nh dịu dàng

Ngửa đầu sao ngắm
Mơ màng cùng mây

Hồn ai -cư ngụ nơi này
Mùa thu chạy trốn
Heo may bước vào

Đêm chiêm bao- lạc phương nào
vầng trăng chín đỏ 
ghé chào nàng thơ

Hỏi thăm -từ độ đến giờ
Nhân gian còn chỗ
Trống hờ  đôi tay

Đêm ru khan -vỗ giấc đầy
Trong hoang mê ấy 
Ngật ngầy niềm riêng

Nguồn tâm cảm -chảy vô biên
Như trăm nỗi nhớ 
Ướp miền thịt da

Đêm rơi- vài giọt sương sa
Tương tư rồi nhỉ,
 Ai mà..biết đâu!

Đàn kia -buông khúc nhạc sầu
Kể cho nghe mộng
 Ban đầu còn nguyên


20 tháng 12, 2013

Ngày ấy -

 .Ngày ấy -Sợi nắng vàng lay
Thu thương tràn ngập đong đầy bến mơ
 .Ngày ấy -Mắt liếc trong thơ
Tương tư chiều tím ngẩn ngơ gót hài
 .Ngày ấy -Trăng ánh u hoài
Cung ngân dạ khúc vãn ai hương  lòng
 .Ngày ấy- Huyền mộng bên song
Trần tình chờ đón nắng hồng mắt nhung
 .Ngày ấy -Thả gió đường chung
Bên bờ dâu bể tay cùng trong tay
 .Ngày ấy- Hoa nắng vờn bay
Môi cười đưa mắt tình say bên tình
.
 .Ngày ấy- Rồi có một ngày
Cố Đô mờ mịt mưa bay bao chiều
 .Ngày ấy- Ngả nắng liêu xiêu
Đường mưa trơn trượt những điêu dối lòng
 .Ngày ấy- Nhạt ánh mi cong
Hàng cau thôn Vĩ hư không nét chào
 .Ngày ấy- Giang sóng bọt trào
Trường Tiền nối nhịp em vào xa xôi
 .Ngày ấy- Thuyền biệt trong tôi
Hai bờ cách trở nửa đời trở trăn
 .Ngày ấy- Vào trong âm thầm
Mưa giăng sầu kín cung trầm lòng ta
.
 .Ngày ấy- Ngày ấy đã xa
Suối nguồn vẫn chảy lời ca vương đời
 .Ngày ấy- Khuất bóng lòng rồi 
Lối này hoa nắng đầy vơi  -vơi đầy -

15 tháng 12, 2013

Duyên Nợ-


Này em hi là tình trong duyên n
L
d ri mãi mãi c tr vay
N
năm qua n tháng c đong ngày
N
nét môi nợ b vai run ry
.
Xuân x
ếp dy ri thu đy vàng lá
Ai tr
nào mà đâu biết ai vay
N
ng ái ân xa cách ai tr đây
Ti
ếng thu th vn còn trong b ng
.
B
ước chân đi đ ri tình mang n
M
t luyến lưu dù thân đã bit xa
C
ngóng v nơi y hn nhp nhoà
Đ
ơn côi bóng biết bao thu đây nh
.
M
ưa lt pht c đong ngày đếm tháng
N
i su bi c níu bước dm trường
Đâu b
ến đ ca kiếp phn tha hương
M
i bước tình ca ba sinh duyên n
.
Níu lòng đau hoài v
ng v mt tha
Tình g
i trao nay ai tr ai vay
Tr
chng vơi mà n c đong đy
M
i tình đu ca tim đau a l
.
Này em hỡi
vi tình yêu nhân thế
Sao đôi ta không h
i ng tr vay
Cho th
m li môi hôn tóc gió bay
Ghép hai n
a ánh trăng này tròn vnh !

9 tháng 12, 2013

Mời em -

4 tháng 12, 2013

Vợi xa

 Tuổi xuân xanh  đếm màu sầu ái
Gió vô tình cứ cợt lòng anh
Vẫn cứ bước trên đường hoang lạnh
Lên nỗi buồn cứ mãi vây thành

Bụi thời gian dường như phong kín
Những vết tình đọng lại đường xưa
Trượt bàn tay cho đời lặng lẽ
Cố bước xa ân nghĩa gió đùa

Cất vàng nắng phủ lòng đông gió
Đã bao mùa thấm lạnh dưới mưa
Đường trường tình thắt thẻo sớm trưa
Cứ lác đác bên lề vắng vẻ

Lối mòn xưa như càng quạnh quẽ
Chiều vắng xa mây tím hoàng hôn
Tình bão tố mưa đã rửa trôi
Một vùng mơ bây giờ xa quá

Nhưng muôn thưở tình nào vôi xóa
Khi trăng hờn thả bóng tương tư
Nơi mù khơi đông gió xa đưa
Nhánh hồng trần ươm mơ lặng lẽ

Trăng ánh soi lại đường dâu bể
Chạm canh trường vẳng tiếng nguyện cầu
Kéo nhung nhớ thầm rụng đêm thâu
Gửi dĩ vãng về miền xa ngái

Hương luyến lưu đông chiều sương tái
Bóng hoàng hôn dâng sắc tím xa
Rơi âm thầm chiều thả nhạt nhòa
Lối trăng hờn chiều xưa vay nợ


Ngày đông trôi vẫn còn nỡ dở
Nhặt nắng phai vội vã gói lòng
Như ai đó cột tình tóc mỏng
Bên chiều đông vương gió nhớ mong./.

29 tháng 11, 2013

Mùa Thương -

Có phải là em bóng trăng mơ
NGàn năm gờn gợn trong ý thơ
Gót hài hiển hiện mùa thương nhớ
Lá đổ muôn chiều bạc nắng chờ
.
Những đêm ta thả hồn rong chơi
Lòng em ngủ muộn bước lả lơi
Sương đêm trên lá ta gặp gỡ
Mỉm cười mắt đưa dưới sao trời
.
Cùng ru ca khúc lời yêu thương
Mở lối ân tình dưới trăng vương
Cõi nhớ một phương hằn ký ức
Lóng lánh ban mai đọng giọt sương
.
Em là nỗi nhớ phía chân trời
Ta thả phong lưu gói bước đời
Nhả tơ đan dệt áo nhung nhớ
Khoác vai lữ thứ sưởi đêm rơi
.
Một nẻo duyên tình về lại đây
Là em có phải một mùa say
Trăm năm thương hoài đường nhân thế
Cùng ta chung bước phương trời này
.
Có phải là em nắng ban mai
Rèm châu gửi về nỗi hương hoài
Mùa trăng dan díu trời thương nhớ
Gửi cả ân tình cõi thiên thai
.
Lòng yêu trở về chốn hoang sơ
Khăn đời đắp lại những ngày mơ
Mảnh trăng hai nửa mang ghép lại
Để từng phút giây đếm chữ chờ
.
Em mang cho ta mê trận say
Lữ thứ về bến tình đong đầy
Hay là mai mỉa ân tình rót
Rồi đổ trả đời như tình vay -

24 tháng 11, 2013

Được Không -

Gom về
 Những mảnh tàn trăng
 Đan thành áo nhớ
 Âm thầm trao ai
.
Thả đi
Dạ lệ ngày dài
 Con tim trở lại
 U hoài khát yêu.
.
Chiều chiều
Lại đến chiều chiều
Hoàng hôn tím nhớ
Lời yêu khôn cùng.
.
Đã yêu
Mơ bước đường chung
Đừng cợt rồi lại
Lạnh lùng người ơi. 
.
Ừ nhỉ
Một ước mơ tôi
Câu thơ mà mượt
Ý lời nhớ nhung.
.
Lời yêu
Như thấy ngập ngừng
Cuộc đời bé nhỏ
Vẫy vùng canh thâu.
.
Tháng năm
Vết cũ hằn sâu
Mấy mùa đếm giọt
Thương sầu nhớ ai.
.
Quán lòng
Bán phứt u hoài
Trả câu than thở
Rạc rài về không.
.
Cánh cửa
Đã khép bao đông
Thủa buồn thiu ấy
Mặc lòng thả trôi.
.
Bây giờ
Phố nhỏ lá rơi
Vần thơ xếp chữ
Gieo lời gió ru.
.
Chen lấn
Dành lại nắng thu
Giữa đời ồn ã
Cho dù giữa đông.


14 tháng 11, 2013

Buồn Huế.

Trăng rơi bến Ngự sầu khuyết nửa
Đâu bóng em tựa cửa bên song
Hương Giang nhớ ngày ấy còn không
Nam Ai hời phong sương lòng vắng.

Cuốc năm canh điểm đêm khắc khoải
Cành mai gầy trơ khấc gió mùa
Mưa rửa phai phượng hồng năm xưa
Tim tê tái đường về Vĩ Dạ.

Cố Đô thu về đây xa hạ
Nón nghiêng chiều miền lạ rồi em
Dỗc Bạch Mã thêm sầu quạnh thêm
Vui răng được Huế ơi gầy phố.

Nhành thương ơi tình chiều dốc đổ
Em đi rồi còn nhớ gì không
Xưa Hương Bình mắt nhớ bâng khuâng
Mà bây giờ mưa rơi -BUỒN HUẾ -


 

9 tháng 11, 2013

Cứ Mưa -

Mặt Trời khóc âu sầu vào đông gió
Mưa sụt sùi nhét ánh nắng sau mây
Mưa như hờn trắng xoá hạt bay bay
Làm tóc em thôi bay chiều thu ấy
.
Bến sông quê tình xưa vui biết mấy
Rặng trâm bầu với hoa nắng thu vàng
Mấy độ lùa mặt trời nhạt quan sang
Cho mưa Ngâu rải sầu thu cuối bến
.
Này ân tình của gánh chèo Thị Hến
Tình cợt đùa rồi bến lở bên sông
Hè đã xa rồi thu đông quay vòng
Hương cò lả bến tình quê cô tịch
.
Muà cứ bước âm thầm trong tĩnh mịch
Để mặt trời lại khóc vì xa nhau
Mối tình sao vẫn hoang gió lòng sầu
Cứ mưa đi mây ơi -mưa đi nhé -
.

Bài com bên blog: Phương Hồng 007

4 tháng 11, 2013

Cánh bèo-

Tình ơi dập dềnh như cánh bèo
Nước ròng lòng mắc rộn eo xèo
Tím hoa run cánh bay lay gió
Cả nước theo dòng trôi hắt heo
.
Trăng buông thuyền mộng tình gió reo
Là cả thế gian tình sơn keo
Bút yêu trong tay tình nhân vẽ
Liễu hát trăng đêm họa hòa theo
.
Cả thèm chóng chán thả tình queo
Ừ vì đâu nhỉ sao đẳng đeo
Khắc gì định mệnh đâu dấu ái
Tháng ngày trôi xuôi thật chán phèo
.
Lửng lơ giữa dòng con nước reo
Chẳng mây chẳng núi lửng lơ đèo
Là tình mà giữ dòng nước đổ
Lên xuống nổi trôi cứ vèo vèo
.
Cũng là tình nhớ lửng lơ treo
Cũng chìm cũng nổi rồi một lèo
Như cợt như đùa như tình ghẹo
Tình hoa tím mỏng của thân bèo -

22 tháng 10, 2013

Chào Thu

Thu đã qua lá thu còn rải ngõ
Bước tàn thu trút nốt lá vàng rơi
Và sẽ mang nắng yêu khuất cuối trời
Ta thầm mong thu ơi ở lại nhé
.
Bao nuối tiếc chút nắng vàng se lá
Vu vơ buồn đêm trở gió đông ơi 
Miết mải sao nắng ấy ngập đất trời 
Lời ru ca cho lòng êm ấm mãi 
.
Ai vẽ mãi mùa thu trong hoang dại 
Để gió buồn gom nhặt nốt lá rơi 
Ánh trăng kia sao cũng lặng bên trời 
Vương mây buồn cho lòng âm thầm nhớ 
.
Vẫn biết thế thu đi cây thay lá 
Để đông về cây ngủ mơ giấc xuân 
Mà trong lòng vẫn thoáng chút ngại ngần 
Xuân mùa sang xuân lòng hoa có nở 
.
Thu vừa chúc đông đã về  đầu ngõ 
Con tạo xoay tạm biệt nhé thu mùa 
Đời bao tình với bao giấc thu mưa 
Tạm biệt nhé hẹn mùa sau gặp lại ! 


17 tháng 10, 2013

Kìa Đông

 . Cuối thu đỏng đảnh lá rơi
Muộn gió ngúng nguẩy chê bôi lá vàng
. Nắng nhạt lườm nguýt chiều sang
Để chiều hờn giận các nàng thướt tha
 . Heo may khanh khách non tà
Cợt lam mườn mượt đồng xa phố gầỳ
 . Nét cong tức tửoi xám mây 
  Để mây hiu hắt chiều này –kìa đông  -


13 tháng 10, 2013

Vẫn -

Anh vẫn đi trên hè phố thị
Chen chân chiều hư ảo buồn vui
 . Xuôi xuôi ngược ngược dòng người
Nỗi buồn hoà lẫn tiếng cười chen đua
.
Chân anh vướng lá đùa theo gió
Gió lao xao quẩn dòng suy tư
 . Trời buông phím nhớ tạ từ
Anh trong  trăn trở tiễn thu-đông chờ
.
Sợi thời gian ngày tháng vẫn rơi
Như vết đời sương giăng bàng bạc
 . Lá me rải lối lang thang
Nắng chiều rải những vết loang lổ đời
.
Bao nghịch cảnh cứ rơi suy nghĩ
Rắc dầy thêm lối cũ rêu phong
. Ngác ngơ nhìn lại trong lòng
Lời thơ ý nhạc vào đông thế nào
.
Đông sắp về hanh hao phố cũ
Hẹn hò xưa đã cất cuối đường
. Mi rèm hư ảo gói thương
Nơi xa ngái,lại cứ vương nhẹ hồn
.
Mà vẫn sợ trời thả mưa buồn
Trôi hết nắng vào đông tơi tả
 . Anh nhặt phiến lá trời xa
Giấu vào tâm kín lòng ta lữa lần -

7 tháng 10, 2013

Lòng -

Lòng bất chợt kéo thu xưa trở lại
Miền hư ảo cứ mờ tỏ loang loang
Tiếng  huyền cầm réo rắt như thở than
Bới quên lãng rồi ru lòng hoài niệm
.
Những tiếng lòng chiều xưa nghe da diết
Ngón tay nào nằm giữa ngón tay đan
Tiếng mưa rơi hay điệp khúc lỡ làng
Trong cô quạnh ngàn đìu hiu gió thoảng
.
Mây bay đi vào một trời phiêu lãng
Lòng trở về bên vườn cũ rêu phong
Tiếng ngân tơ còn đâu đó trập trùng
Trong ký ức mênh mông ngày tháng cũ
.
Mùa thu về lòng biệt thu ủ rũ
Lá vàng đau xơ xác trên phố gầy
Gót thướt tha dẫm nát cả nơi đây
Thu hiển hiện mà má đào biền biệt
.
Lòng trở về bới tàn thu hoang phế
Tìm chiều vàng sót lại của thu xa
Gạt vết hoen lau lại sợi nắng tà
Vọng hão huyền bờ thương ru lòng ngủ
.
Cánh hoa rơi tả tơi bên trời cũ
Trượt lối tình trôi về phía hư vô
Vào sương gió anh đi sóng đời xô
Đến thu này ngoái nhìn về cổ độ
.
Thời gian đã khắc bia tình chôn mộ
Lấy băng giá nén chặt lệ xót xa
Mà tim hờn để lòng bới vết ra
Thêm hoang tàn những dặm trường lữ thứ
.
Dạ sắt se khi lòng vời xưa cũ
Đông đang về đợi rét giá mù khơi
Ngủ yên đi ơi tiếng lòng của tôi
Để tình xưa bên đường xanh lá cỏ -

1 tháng 10, 2013

Com đối hoạ (3)-

Lê Trần Minh
Gió đẩy đưa hoa trong chiều lạnh
Em nghiêng nghiêng chân bước bên thềm
Mộng tình nào mãi mãi dịu êm
Cho lòng anh không còn tiếc nuối
.
The nhan@-
Ai bước nghiêng đời bên thềm cũ
Tìm cánh hoa xưa xưa thủa nào
Gối đời nuối tiếc ,tiếc chiêm bao
Thả khúc tự tình em có biết
.
Lê Trần Minh-
Đường xưa lối cũ sao anh lạc bước
Để thời gian như nước chảy bèo trôi
Tình khắc ghi sao mờ theo năm tháng
Cho em ôm mãi kiếp phận ngậm ngùi
.
The nhan@-
Và anh đó cả một thời rong ruổi
Chậm lối về bóng cũ đã xa xăm
Trách thời gian hoa rũ cánh âm thầm
Theo sóng nước trôi về đâu biền biệt
.
Lê Trần Minh-
Bến cũ còn đây người nơi đâu
Sao để thời gian phai úa màu
Trăng tàn nguyệt tận phai duyên kiếp
Quyến luyến tình xưa nỗi lòng đau
.
The nhan@
Dòng đời trôi mãi biết về đâu
Thời gian biến đổi lá phai màu
Thuyền hoa rời bến không quay lại
Chôn chặt ân tình đáy sông sâu
.
Lê Trần Minh-
Thương tiếc mà chi để lòng đau
Giữ mãi làm gì cho thêm sầu
Một mảnh trăng xưa buồn hiu hắt
Một cánh hoa nhàu rũ dưới mưa
.
The nhân@-
Chỉ sợ lòng này chưa đủ đau
Chưa đủ thời gian chia nỗi sầu
Nợ tình quyến luyến làm sao trả
Trả gió mây trời xót lòng nhau
.
Lê Trần Minh-
Đêm rơi lắc rắc giọt mưa sầu
Tình người đã nỡ đi về đâu
Trăm năm ước nguyện đã phai nhạt
Tan nát lòng người dưới mưa Ngâu
.
The nhân@-
Buồn không tên buồn rơi rớt sầu
Buồn đời trống vắng nghĩa thâm sâu
Yêu thương một thoáng rồi phai nhạt
Hãy để mây trời khóc tình đau !

25 tháng 9, 2013

Lòng Mưa -

. Người ơi có nhớ đến ta
Sao lời ước hẹn chỉ là mơ thôi
. Se lòng lệ đổ hồn tôi
Hoa viên mơ mộng giờ trôi luống sầu
.
. Tự mình gõ cửa nỗi đau
Thơ mộng xiết chặt đến nhàu buồng tim
. Phố đông mà tịch im lìm
Chơ vơ lẻ bóng nổi chìm lòng mưa
.
. Bước chân đường vắng lưa thưa
Nhớ tình đôi ngả gió lùa lạnh căm
. Nhạt chiều  mưa rắc âm thầm
Tâm can ướt lạnh hương trầm mờ phai
.
. Tình này chớm nở vì ai
Tay trong tay nhớ u hoài mùa yêu
. Khép tình chôn chặt thương chiều
Cho mưa giăng rải tiêu điều hồng say
.
. Góc ngày ai mắt lệ cay
Của đời xuôi ngược xếp dày nhớ quên
. Mưa rơi ướt rượt nỗi niềm
Bờ môi chát xít dạ mềm thấm rơi

.

19 tháng 9, 2013

Com-đối hoạ -

Lê Trần Minh-
Tuổi trăng lên em vương mây tắm tóc
Và cứ để mưa khóc ghen bờ vai
Gấp nếp mùa em chợt thấy u hoài
Lòng ưu tư đợi mùa tim khắc khoải
.
Mưa 123-
Thời gian trôi ngày xưa ta gửi lại
Trong gió chiều mưa ấy để rồi xa
Tiếng còi tàu bến vắng rời sân ga
Ngày trở lại đâu rồi bao kỷ niệm
.
Lê Trần Minh-
Ngàn xa cách cho lòng ai luyến mãi
Ngậm ngùi lòng tóc rối chẳng lược cài
Gối ưu tư đêm đen cứ chậm phai
Còi tàu xưa canh trường đưa văng vẳng
.
Mưa 123-
Hắt hiu lòng từng bươc chân thầm lặng
Trên con đường bao kỷ niệm ngày qua
Dấu yêu thương trong mưa đổ nhạt nhoà
Gió quất nhẹ bờ vai làn tóc rối
.
Lê Trần minh-
Xưa hai mươi tóc xoả buông hờn dỗi
Để con tàu biệt khuất chiều sân ga
Neo nỗi nhớ gối đêm mộng lệ  nhoà
Thầm thầm ước ngày xưa ơi trở lại
.
Mưa 123-
Nhưng chiều nay gió cứ hờn thổi mãi
Nỗi nhớ về chân trời tím phôi pha
Để mình ai cứ mãi đợi người xa
Mưa khẽ rớt bên song cùng kỷ niệm
.
Lê Trần Minh-
Nước thấm luồn dạ ai ôm hoài hận
Oán tình xưa tiếc mãi mãi tóc dài
Duyên không phận để rớt giọt sương mai
Đắp nỗi đau bằng băng lòng chôn nhớ
.
Mưa 123-
Bước trong chiều lạnh hồn ai mưa đổ
Ép vào lòng tình mộng đã trôi xa
Nhẹ vỗ về chiều nghiêng nắng buông xoà
Gió vô tình đùa trêu làn tóc rối
.
Lê Trần Minh-
Tình thôi hết sao em còn níu mãi
Đã hết rồi hết rồi tóc gió bay
Thời gian ơi cứ nhẹ bước hình hài
Đưa tình xưa vào u hoài xa vắng
.
Mưa 123 –
Tóc dài ơi tình trong ta một thủa
Vương gió chiều ai nhớ chuyện ngày xưa
Kỷ niệm thương yêu nhớ mấy cho vừa
Dòng đời trôi dẫu bây giờ tóc ngắn
.
Lê Trần Minh-
Thì thôi nhé ta cho vào dĩ vãng
Tóc sương sầu giở ngẫm với trà dư
Tình một thủa lưu giữ đời gió mưa
Nhớ về nhau rồi mỉm cười ..XƯA CŨ !

11 tháng 9, 2013

EM NÀY-

Này em -có nhặt chút tình thu
Anh gửi theo mây phía xa mù
Mùa cũ đơn côi thu này nhớ
Đan mộng tình lòng với lời ru
.
Em có nhặt không sợi hoa tình
Lối ấy hôn hoàng chuyện chúng mình
Cánh én mùa thu chao xa viễn
Mơ ước hợp hoan dẫu cách hình
.
Kết đèn nguyệt hương cùng cạn sầu
Xé rách vần thơ trao gửi nhau
Lau lệ thu xưa rời cung lạnh
Dư vị đêm trường thoảng hương đầu
.
Này em -bên ấy có chờ trông
Biệt khúc nàng trăng đã xưa lòng
Dưới nguyệt đôi ta cùng nâng chén
Hoà mộng một chung tràn mơ nồng
.
Hãy để tiếng cười bên thu say
Chôn kín bao chiều mắt lệ cay
Ngàn câu thương mến như vội vã
Thoảng đêm tơ tưởng mộng vui vầy
.
Cùng anh hoà nhịp tim vẳng vương
Bến yêu đón thuyền khúc nghê thường
Tay nắm bàn tay trong phiêu lãng
Bỏ mặc nhân gian với nhiễu nhương
.
Đây nhé vần thơ gửi nẻo đường
Gửi lời mây gió thẹn khúc thương
Tràn ly ân tình men say đối
Trong tiếng chim ca đẹp thu nhường
.
Này em –cùng uống chén cô liêu
Cho lòng dang dở rồi nhớ nhiều
Má hường se sắt mắt hoài vọng
Giao bôi thắm tình nắng về chiều
.
Này em -cứ để tình ghé chơi
Đừng thả theo gió cuốn qua đời
Cứ để đôi hồn tương giao khúc
Trốn ngủ đêm trăng cùng lả lơi -

4 tháng 9, 2013

Xa Vọng

Kéo thu này gió mang mùa nhớ
Nắng nghiêng thềm lá đổ hanh hao
Trong ngõ nhỏ nghe đời bỗng lạ
Lòng phiêu du gợi gió nơi nào
.
Ngỡ tình lòng rêu phong mất dấu
Giữa phố quên chợt nhớ lá vương
Em âm thầm làn gió dịu hiền
Gợi trong anh nỗi buồn xa vắng
.
Em thu vàng non cao thả nắng
Đưa tình về lối dốc hoàng hôn
Tay bé nhỏ gạt tóc dịu hiền
Neo nỗi nhớ nơi này lận đận
.
Tình gió vương duyên yêu xa phận
Mà tình cờ vẽ vết nhớ thương
Nhịp tim thầm tràn hương lưu luyến
Dẫu vợi xa trên vạn nẻo đường
.
Sợi chỉ hường em neo hình bóng
Chở tin yêu bước muộn tình lòng
Lề phố cũ mùa phai lưu luyến
Nay trở về lãng đãng mênh mông
.
Lại mưa nắng dâng đầy hoài vọng
Thủa yêu thương mắt biếc tình say
Biết ân tình ai nợ ai vay
Chỉ tháng ngày đổi buồn như nhớ
.
Cúc Quỳ vàng vạt đời thu thở
Hoạ nắng tình thu nhớ ngập tràn
Dòng chảy dài theo dấu thời gian
Kệ mùa phai hương yêu vẫn nở -
.

Viết cho em -

30 tháng 8, 2013

Đấy Thu-

. Thu vàng ép nụ say mê
Tay đỡ Thu,lòng cứ thê thao buồn
 . Rèm mi chết,gió Thu luồn
Thả hồn ngơ ngác Thu luôn thế à ?
.
 .Đến vòng xoay Thu bước ra
Ngã trên tà áo em tha thướt tình
 . Đấy Thu!mầm yêu cựa mình
Ươm mật ngọt,gợi phiêu linh lạ kỳ
.
 .Thu đấy dư vị mê ly
Đắm say Thu đọng lối đi tình hồng
.Dồn thương yêu cười mắt trong
Tình dốc đổ kéo Thu lòng đi hoang 
.
  . Thu này yên ắng đường sang
Đêm ma quái,mấy độ tàn buông đêm
 . Gọi tên Thu cũ bên thềm
Cứ như Thu đã đếm đêm cùng tình
.
 .Ru mình Thu lạ thả hình
Khói sương mờ ảo ba sinh như là
 .Hoa thương nhớ trong phong ba
Gói lại Thu,để làm quà mai sau
.
 . Mộng Thu trong cõi rầu rầu
Đấy thu vẫn nợ nỗi sầu nhân gian
 . Cung trầm Thu vẫn thở than
Tay đỡ thu,lòng cứ lan man buồn
.

 

COM BLOG HÀ BĂNG -

24 tháng 8, 2013

Cóp nhặt -Tứ tuyệt -Thu -

Tiết đổi muà sang lá uá rơi
Cây buồn trơ trọi đứng bên đời
Xin đừng gió nhé...vờn bay hết
Giữ chút ân tình cuối Thu ơi
       http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/842653/index

Tây lầu nguyệt toả ánh vàng tơ

Gió thoảng đêm thu nước động bờ
Lữ khách say hồn thơ gửi mộng
Tư tình một khúc niệm thu mơ
       http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/1128152/index
Lá rụng bên thềm đẫm ướt sương
Chờ con nắng đến sưởi hong thường
Cô đơn lặng lẽ buồn hiu hắt
Đợi mãi Thu tàn trọn giấc sương
       http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/989784/index


Sóng gợn lao xao dưới hồ thu
Xa xa khói quyện phủ sương mù
Bên bờ liễu rũ buồn buông tóc
Say hồn, chạm nhớ một lời ru
      http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/950006/index


Xa em anh viết khúc Tàn Thu
Mắt dõi vương cay hạt bụi mù
Vọng tiếng tơ lòng rung nhịp luyến
Thương hoài một thưở ấm tình ru
      http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/843486/index


Chiếc lá theo dòng cuốn về đâu
Cho ai thổn thức mối duyên đầu
Tương tư chất ngất lời thơ vỡ
Dõi bóng Thu vàng tưởng vọng nhau
      http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/843233/index


Lá rụng chiều nay vọng phím thơ
Thương sao ánh mắt chạm tình cờ
Trường xưa nhặt lá bàng hai đưá
Một chút thu vàng đượm giấc mơ
   
    http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/939142/index


Sương rơi toả lạnh thấm vai gầy
Ngắm lá lià cành mắt biếc cay

Hẹn ước năm nào đang vụt mất

Tìm hoài chẳng thấy áng Thu say
     http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/1207805/index


Chiều nay lạc bước giưã sương mù
Mãi miết đi tìm lại tiếng ru
Khuất dấu muà thương từ thưở ấy
Người ơi nhớ mãi mối Tình Thu
    
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/843486/index
Cà phê xứ Huế giữa trời thu
Ngắm cảnh sông Hương dưới sương mù
Khuất dấu mùa thương từ dạo ấy
Câu hò ngọt lịm ấm tình ru
            http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/841613



16 tháng 8, 2013

Thu chiều

Vội vàng ánh nắng trốn sau mây
Hôn hoàng nhạt phía cánh chim bay
Dặm trường xa vắng ai bám víu
Kéo lấy chiều phong chút nắng lay
.
Chiếc lá thu vàng vướng chân ai
Ngẩn ngơ miên viễn nét hương hoài
Vẳng khúc nghê thường miền xa ngái
Thu hỡi chiều buông phía dặm dài
.
Cô quạnh giữa miền sương gió dầy
Hồn yêu cứ phảng phất nơi đây
Gợi nhớ một thủa xanh thương nhớ
Đến giờ mí mắt vẫn còn cay
.
Câu thơ ân ái giữa chiều phai
Cho sầu gấp lòng cứ tái lai
Mặc thu chau mày vẫn tìm bới
Trong đống quạnh hiu cúi miệt mài
.
Vầng trời rơi bóng trên đất này
Chiều thu chạy theo vạt nắng gầy
Người trai dõi mắt về xa thẳm
Ủ thầm tương tư phía ngàn cây
.
Miền xa ai thả sợi tơ cài
Vào cùng sương sớm với nắng mai
Len vào búp non tình ươm nắng
Cánh tay ôm mộng cõi thiên thai
.
Cánh nhạn mơ thu tay trong tay
Chiều thu mây tím cùng với ai
Thu vàng nhuộm nhớ nền mây thắm
Giấc mơ thu chiều trong ngất say -



15 tháng 8, 2013

Lưỡng Tính -

Ngay khi nhỏ tôi thấy mình lưỡng tính
Vì làm trai lại yêu nhiều đàn ông
Những vĩ nhân của mọi xứ tây đông
Các anh hùng khắp phương trời nam bắc
.
Franh Kin-Sác Đờ Gôn xa tắp
Gan Đi rồi Mút Ta Pha đẩu đâu
Ma Đê La rồi Phi Đen rậm râu
Mao Trạch Đông -Hồ Chí Minh tươi rói
.
Họ ngự trên những đồng tiền sáng chói
Từ viên kẹo chô đến mua nhà lầu
Phải có tiền nếu thiếu chẳng vui đâu
Lên yêu lắm tôi thành ra lưỡng tính
.
Mà quả thực đồng tiền thật là quí
Là mưu sinh của cuộc sống hàng ngày
Ăn ,học ,chơi mọi vật chất đời này
Nhắc đến tiền ,một thứ không thể thiếu
.
Vì cần lắm lên tiền làm suy yếu
Bao tâm hồn vì nó rơi lương tâm
Coi là Tiên là Phật tiếng huyền cầm
Lay công lý rồi mang thân tù tội
.
Cả tình ái -hạnh phúc cũng vồi vội
Sức mạnh tiền làm điên đảo bao người
Gieo thống khổ cho biết bao cuộc đời
Xa cha mẹ ,vợ xa chồng,quên bạn
.
Nhưng ma lực vẫn nằm trong hữu hạn
Sống trong đời đâu chỉ chuyện bán mua
Chữ tình người vẫn có từ thiên thu
Và không thể bỏ tiền ra mua được
.
Tiền quí lắm cứ xoay vòng sau trước
Giọt mồ hôi và trí óc của tôi
Lên nói ra mọi người đừng chê cười

Đối với tiền -riêng tôi vẫn lưỡng tính -
.
Xin lỗi tất cả các bạn đã coments cho tôi trong bài -vì lý do có người phá lên tôi phải đăng lại bài lên những nhận xét của các bạn tôi phải copy lại
-Chân thành xin lỗi tất cả -


8 tháng 8, 2013

Hanh Hao -

Thu lại đến như bao mùa thu trước
Lá vẫn tàn rồi lặng lẽ lá rơi
Chiều vẫn về bên nỗi nhớ chơi vơi
Tím hoàng hôn cứ chìm vào mờ khuất
.
Vẫn như vậy bên đường đời tất bật
Có tương phùng ắt sẽ có biệt ly
Người đến rồi lại lặng lẽ ra đi
Tình cũng thế mà ai thay đổi được
.
Chiều thu này mình tôi buồn nặng bước
Ngắm lá vàng rồi cứ nhớ thu xưa
Lối vào thu trời lắc rắc hạt mưa
Em với ta cùng nhau qua lối nhỏ
.
Thu lại về như bao mùa thu đó
Nhưng đường xưa ngậm ngùi những thu qua
Đường rêu phong chỉ còn ta với ta
Chầm chậm bước lòng ôm đầy nhung nhớ
.
Này em hỡi sao mà em lại nỡ
Lấy đi rồi một nửa của mùa thu
Cho thu này những chiều sương mịt mù
Thu vẫn đó mà hanh hao thân xác
.
Thu lại về em lấy rồi anh mất
Nửa linh hồn một nửa trái tim tôi
Để còn đây một nửa quá ngậm ngùi
Nghe cay đắng chất chồng lên cay đắng
.
Và về đây lại thu buồn nhạt nắng
Vẫn lá vàng rụng khắp nẻo đường xưa
Nghe đâu đây thoảng lại chút hương thừa
Cứ vơ vẩn len chân anh buồn bước

4 tháng 8, 2013

TÍM ƠI -

Chữ tím gắn cùng chữ thuỷ chung
Tím cho mắt mộng dõi bên song
Tìm luồn khe cửa rồi hoài vọng
Tím ngẩn ngơ sầu lòng lạnh đông
.
Tím Sim biệt khuất ải hoang đồi
Tím tình xa cách thả chơi vơi
Tím quên nỗi nhớ dặm trường vắng
Tím gợi thuyền quyên lững lờ trôi
.
Tím Ti Gôn vỡ cánh hoa rơi
Tím phai màu yêu rơi rụng rời
Tím trôi theo gió chiều hoang thoảng
Tím đếm mấy đông phía góc trời
.
Tím cánh Bằng Lăng mỏng mùa yêu
Tím hoàng hôn phai những chiều chiều
Tím hạ rồi úa khi thu tới
Tím tuổi học trò ngả bóng xiêu
.
Tím Lục Bình trôi dạt bến sông
Tím gói cô hạnh trôi theo dòng
Tím âm thầm buông chiều vào tối
Tím cả chữ tình bạt gió dông
.
Tím đọng bờ mi dưới mưa rơi
Tím cả tình si thề nguyền rời
Tím bờ may cỏ thu dạt gió
Tím áo thu phong dưới nắng phơi
.
Tím cho Ngâu mùa mưa khắp trời
Tím đau thương nhớ chỉ lả lơi
Tím khoan tím nhặt tím đưa tiễn
Tím mà là tím cổ tích thôi -
.Bài com bên blog    N.Y.C.T

31 tháng 7, 2013

HUẾ CỦA TÔI -

Nghe một thoáng Cố Đô tình tứ
Mộng khách xa hồi khứ đến thăm
 .Nào Trăng Vĩ Dạ âm thầm
Nào Hương Giang đó thinh âm trữ tình
.
Đây Tràng Tiền luôn dang tay đón
Những con người yêu mến xứ này
. Người ơi xin hãy đến đây
Trầm mặc Thiên Mụ hay say Ngự Bình
.
Nghe một thoáng yên bình An Cựu
Nghe xôn xao một khắc Đông Ba
 . Đến rồi vui vẻ hoà ca
Hay vui cùng khách phương xa trở về?
.
Ta có hẹn trên Đài Vọng Nguyệt
Mài bút nghiêng cùng họa Vân Lâu?
 . Có buồn ngồi ngắm vườn cau
Mà Hàn Mặc Tử thuở nào vướng yêu?
.
Dãy Bạch Mã ráng chiều có đẹp
Đủ viết nên một túi tình ca?
 . Dạn dày sương gió phong ba
Ta chàng trai Huế hẹn nhà dường bao?

27 tháng 7, 2013

Sao em ?


Sao em thích ngắm bóng hoàng hôn
Vọng tưởng vời xa để rồi buồn
Ấp ủ tim yêu hờ gối mộng
Mi sầu ngấn lệ thoảng như hờn
.
Hiên chiều mờ phủ màn sương buông
Thấm lạnh rồi em gió xoay luồng
Tím thơ bên chiều giờ ngả nhớ
Xa vọng tình lang sợi chỉ hường
.
Sao em thích ngắm bóng chiều phong
Tựa cửa nhìn về hướng mênh mông
Cài tay vào tóc chải nhung nhớ
Lối mộng giăng mù Ngâu mưa lòng
.
Theo gió về đâu chiếc lá Phong
Rơi nắng vắng mây em buồn không
Xa thuyền vườn thơ thêm ngấn lệ
Dạ khúc tương phùng quẳng vào đông
.
Sao em thích ngắm bóng chiều rơi
Nhìn cánh chim lẻ chấp chới trời
Tương tư hương say miền dĩ vãng
Nhớ một cung tình ánh trăng phơi
.
Lác đác lá thu cành xa rời
Buồn không em nhỉ phía lả lơi
Mộng điệp hoài thương liêu xiêu dáng
Vàng nắng hoe buồn nhớ hờ tơi
.
Sao em chẳng ngắm ánh bình minh
Gió cuộn vờn mây nắng hữa tình
Xôn xao hoa lá miền nhung nhớ
Mênh mang hơi thở chuyện chúng mình
.
Rồi mong trở lại ngược thời gian
Hoài niệm vườn yêu chảy ngập tràn
Như tình chẳng xa mà vẫn thế
Lối cũ ta về với nắng sang
.
Sao em chẳng ngắm buổi nắng mai
Sao em chẳng ngắm nắng thương hoài
Sao em chẳng ngắm mây chiều tím
Mà đơn côi bóng ngắm chiều phai

23 tháng 7, 2013

Mưa Thu Về

Mưa thu lạnh não nùng trong da diết
Nối thu về rêu phủ kín đường thương 
Gió cứ đưa hồn thơ trôi trôi mãi
Vần âu sầu luyến tiếc ánh trăng buông
.

Cứ lang thang thơ nhặt vần kỷ niệm 
Mà tin yêu nhung nhớ rớt nơi đâu 
Tất cả theo vùn vụt bao thu sầu 
Chỉ đọng lại tình thu xưa quạnh quẽ
.

Đón thu này mưa khóc trong lặng lẽ 
Mảnh hương đời rải khắp lối tàn thu 
Ngả chiều êm đổ dốc chốn khuất mù 
Biền biệt mãi từ chiều thu quay gót 
.
Biển tình rộng sóng ru đời nhạt ngọt 
Chênh chao lòng biển vắng nhớ thuyền xưa 
Mãi huyền bí tình trăng dưới sao thưa 
Tiếng sóng dồn bờ cát như tình thở
.
Sóng vẫn vỗ bờ trăng như nhắc nhở 
Cung tình xưa nơi bến cạn luyến lưu 
Hết cả rồi mộng mị gió reo chiều 
Xa xa lắc của tim yêu thu ấy 
.
Đường tim yêu trăng lẻ sầu nguyền ước 
Mưa thu này như than khóc thuyền quyên 
Màu thương yêu lành lạnh bến xa thuyền 
Nhạt mắt nhớ tràn về đầy khoảng khắc 
.
Chẳng vôi xoá lên thu này giăng mắc 
Lá hồn thu reo mãi gió thu nhường 
Mưa não nề mà dịu nhẹ vấn vương 
Như hờ luyến tình xanh màu một thủa 
.
Chút hương thừa theo về từ xa lắc 
Nhắc dưới mưa tiễn biệt một thu sầu 
Mất thương yêu mùa cũ nhìn mưa đau 
Hoang hoang lạnh vần thơ rơi mộng mị 
.
Tình áo mỏng gió thu luồn ngày cũ 
Vàng mấy độ mưa thu đã rửa phai
Tình u hoài phải xa thôi tháng ngày 
Nhớ mãi gì cho đời đau -như thể -

16 tháng 7, 2013

Tình Đời -

Xót cho lòng người mưa cứ tuôn 
Chiều cứ lạnh lùng quạnh quẽ buồn 
Thiếu một bàn tay quẹt hư ảo 
Dẫu chỉ hờ hững gạt bóng suông
.
Quán vắng cà phê đắng trên môi 
Ưu phiền vây kín tôi với tôi 
Tình đời khúc Trịnh vương vương vẳng 
Xót thân đơn khách đắng lòng côi
.
Nào biết ân tình sớm phai phôi 
Gặp gỡ mà chi tình đâm chồi 
Giữa xuân thi phú vạn hoa nở 
Tàn xuân dậu đổ nước dòng trôi
.
Khói thuốc lãng bay mưa vẫn rơi 
Sao vô tình quá hỡi ông trời 
Giọt vẫn đắng lòng hoài tình cũ 
Mờ trên ánh mắt khúc Tình Đời
.
Vẫn quán mưa ơi vẫn quán này 
Tình say nâng chén chiều mưa bay
Vai ngoan e ấp Trịnh tình khúc 
Nhớ đậm chiều buông mưa ru say 
.
Bây giờ em đâu mắt cay cay
Phải chăng khói thuốc phủ quán này 
Tình dệt mưa mỏng tràn trên phố 
Vần thơ lạc điệu trượt bàn tay
.
Biết tình gió mưa gặp mà chi 
Hồng thắm rồi nhạt kẻ ở đi 
Cười duyên mi ướt giờ vôi xoá 
Quán vắng chiều mưa em nhớ gì
.
Thôi em đi nhé gửi từ ly
Tình em quán trọ hỏi mấy khi
Môi hờn mi khóc chỉ điêu dối 
Tình Đời quán xưa nhạc lâm li

15 tháng 7, 2013

Trách gì -

Vì đâu
Nỡ phím tương phùng
Vì đâu
Ân nhớ rơi cung nhạc sầu
Ly tàn xa cách vì đâu
Cho đêm trường thẳm khắc âu nhớ về

Nhớ bóng lòng
Nhớ trăng thề
Tình em đong đếm bên lề thương xưa
giận em chẳng gánh nắng mưa
Qua cầu thả tím chiều xưa xuôi dòng

Trách em ư?
Hay trách lòng
Thương yêu chia nửa lạnh đông còn gì
Buồn làm chi ?
Cười lên đi !
Cười bi ai khúc buồn gì chiều lơi
Núi còn thác đổ đá rơi
Ân sâu nghĩa nặng muôn đời hỏi ai

Trách em
Anh hận ngày dài
Bướm vui lượn khắp ban mai hoa vườn
Tình đời
Đâu thiếu lệ buồn
Sớm nắng rải khắp chiều luồn khuất mây
.
-Trách mình đêm quá đắm say
Rồi môi mặn đắng giữa ngày xót xa -