Gói cả điêu linh cuộc mơ đời
Cả vạn ngày chết thả xa khơi
Con đò bến lở vào ly biệt
Ngoái lại đam mê của một thời
.
Một thời tình trong đóa hoa hồn
Trắng đêm thâu ngày dạ sóng cồn
Dỗi hờn tình gánh chông chênh nợ
Duyên thừa phong kín cả hoàng hôn
.
Hoàng hôn lưu lạc tìm lá phong
Trách duyên thả gió thấu lạnh lòng
Thời gian xanh tóc trôi trùng điệp
Xuân khép mi sầu ngượng long đong
.
Long đong gọi hồn trăng trang đài
Thâu canh đêm trắng nhặt bi ai
Từng giọt sương rơi rung cánh lá
Thanh âm rớt nhịp đếm tàn phai
.
Tàn phai đè nặng trái tim yêu
Huy tà cuối dốc bóng ngả xiêu
Thềm ấy rêu phong góc ngày rụng
Tỉnh giấc hoa hồn bến tiêu điều
.
Tiêu điều xác xơ úa tim hồng
Bóng tối phủ quanh phía đời trông
Duyên tan nuối tiếc hương vừa cạn
Của cánh hoa xưa bạc hương nồng
.
Hương nồng mà đau dưới trăng vương
Trong vùng câm lặng mỏi tình trường
Hoa hồn nhem nhuốc màu tình ái
Máu tim nhỏ giọt hồng lệ thương
.
Lệ thương thôi trả chốn hồng trần
Trả cả không gian nẻo phù vân
Lấy kim triền đau may cô hạnh
Làm chăn đắp tình rét nàng Bân
28 tháng 12, 2014
27 tháng 12, 2014
Mưa Lòng
Hạt mưa rơi Rơi hoài ngoài hiên vắng
Nỗi âm trầm Thầm lặng ký ức xa
Mưa lã chã Rung nhịp lòng trong ta
Hóa cung điệu Bản tình ca sầu vắng
.
Giữa ngày dài Đang thừa mưa thiếu nắng
Gió buốt lạnh Cứ giăng khắp nẻo đời
Buồn buồn tỏa Thê ru khúc tình người
Miền hương phấn Đã nhọc nhằn quay gót
.
Mưa miên man Nỗi sầu dâng đắng đót
Giọt vui thừa Đã lọt kẽ tay trơ
Xòe ân tình Hồn lòng thấy trống quơ
Nỗi niềm riêng Chìm mưa vào thầm lặng
.
Giấc say phiêu Trong mưa chẳng đừng đặng
Hòa tan nhanh Mà chẳng nổi theo dòng
Một chút vướng Một chút như nhớ mong
Cũng say sưa Theo dòng về vô định
.
Mưa quán vắng Vẳng vương khúc nhạc Trịnh
Tháp Cổ buồn Nhòe nhoẹt dưới mưa bay
Tay em vẫy Ai nắm lấy bàn tay
Tàn ly biệt Cho xanh xao khóe mắt
.
Lòng thờ thẫn Kỷ niệm yêu ,mưa mãi
Chạm vào thơ Ướt đẫm khúc tình buồn
Mắt mờ cay Mong mãi vào hoàng hôn
Trời bực bôi Cất mưa bay chiều xuống
.
Thương ngày dài Nắng trốn mưa luống cuống
Thương hôn hoàng Mây tím hỡi về đâu
Nhớ bóng lòng Biền biệt bóng chim câu
Nhớ thương ai Bến câu xưa chải tóc
.
Đêm lại về Rên rỉ côn trùng khóc
Bản nhạc đêm Khắc khoải lẻ phận duyên
Cột bóng mờ Tình đã áp mạn thuyền
Lại nhòe mưa Chỉ còn mập mờ bóng -
25 tháng 12, 2014
XIN -
-
Xin đời
Cất bước chân du
Cho về lối cũ –nghiêng thu trải lòng
Để cho
Tình biệt muôn trùng
Chìm vào giấc ngủ -mênh mông kiếp này
.
Xin trời
Đập vỡ men cay
Cõi lòng nghèn nghẹn-tỉnh say lệ sầu
Để rồi
Nắng rụng bờ dâu
Tóc chiều sương nhuộm -gói sầu trà dư
.
Xin được
Vay cõi tương tư
Đổi lấy sầu muộn –mê hư của người
Để lòng
Gạt nắng lưng đồi
Nơi triền hoa dại-mộng cười trần ai
.
Xin cho
Biệt dứt mùa phai
Miên trường lối rẽ -hoang dài vào đêm
Để thu
Nắng mượt mà thêm
Đường trần quyện sắc-êm đềm thảnh thơi
.
Xin thôi
Đã tóc sương rồi
Áo tình bạc thếch –vái trời xin thôi
Để mình
Chiều bạc sương rồi
Xuân thì lốm đốm –biệt lời sương giăng
.
Xin nhé
Khuyết rụng tháng năm
Dấu vào dĩ vãng-âm thầm rêu phong
Để tình
Nần nợ phơi hong
Câu thơ rêu phủ –đơm bông hoa đời
.
Xin rồi
Bêp lửa than cời
Trở trăn chờ đợi –giấc đời lai tân
Để lòng
Chao cánh mùa xuân
Đời hồng ấp ủ -nắng ngần ngật say
.
Được không
Trời gió cùng mây
Diêu bông hoa nở -chiều say tím tình
Cho mãi
Trắng xóa điêu linh
Liêu trai lầu đứng-bình minh trải dài -
22 tháng 12, 2014
Đón Noel-
Nào tôi có lòng mộ đạo gì đâu
Mà NOEL thấy lòng cứ trằm sâu
Bài Thánh Ca vang trong đông buốt giá
Đỉnh Giáo Đường thấp thoáng bóng chim câu
.
Bao đêm Thánh bước âu sầu trên phố
Đời tất tả sao ta cứ trầm tư
Hồn lang thang theo đèn đường mờ ảo
Bóng đổ dài theo nhòe nhoẹt lắc lư
.
Gió cưu mang tháng mười hai như tự
Ngàn thu rồi trong lạnh lẽo đông mùa
Tội lỗi gì trước mặt Chúa để thưa
Nhạt son phấn trăm năm chưa tròn giấc
.
Chuông rung lên chao theo ngọn gió bấc
Chân lang thang hồn du mục trong đông
Mừng Giáng Sinh mà hồn mãi xa trông
Thiên Chúa ơi rõ là con mang tội
.
Giáng Sinh về một lần nữa lầm lũi
Chúa có buồn lây cho nỗi lòng con
Tê đôi chân đêm Thánh nhớ ngập hồn
Tim mùa đông khăn quàng không đủ ấm
.
Thánh ca nào hỡi ơn trên Thiên Chúa
Rung vang lên ấm áp giữa đông mùa
Hang bêlem thắp lửa vẫn còn thua
Con xin quỳ đón hồng ân Thiên Chúa
.
Noel này cùng hát bài Thánh nhớ
Tháng mười hai tuyết giá ôm chặt tay
Nhiệm màu có trong chuông ngân hoài vọng
Con xin quỳ trước Chúa đón nhận này
.
Xin chúc mừng ngày giáng sinh Cứu Thế
Chúc mọi người nhận được nhiều hồng ân
Cho gia đình luôn luôn được hạnh phúc
Hòa vui cùng giáo đường tiếng chuông ngân
-
.
Xin chúc mừng ngày giáng sinh Cứu Thế
Chúc mọi người nhận được nhiều hồng ân
Cho gia đình luôn luôn được hạnh phúc
Hòa vui cùng giáo đường tiếng chuông ngân
-
19 tháng 12, 2014
Cùng Nhau
Khi nao anh quên bóng hình người
Một miền duyên nhớ phía xa xôi
Đa đoan vơi đầy miền trăng thả
Làm ngập hồn hoang phía lòng tôi
.
Vô tình dưới nắng em lướt qua
Nhẹ gót đường chiều áo vạt tà
Anh ngọn hoang gió đùa tha thướt
Chấp chới khung trời vướng hương hoa
.
Từ bấy lòng ôm một niềm thương
Nỗi nhớ mong manh một cung đường
Chiều buông có dáng người thấp thoáng
Mây khói hôn hoàng phủ vương vương
.
Dáng ấy khoan thai bước hững hờ
Đổ dài luống hoa ngập hồn thơ
Hương nồng óng ả đầy xao xuyến
Chẳng nói chi nhiều chỉ ngu ngơ
.
Con tim bây giờ đọng nhớ nhung
Thời gian lớp rêu dần phủ phong
Thả đi xưa cũ miền quan tái
Bao ngày lờ lững những chiều trông
.
Giẫm hạt mưa lòng hoàng hôn nghiêng
Âm thầm hồn rẽ lối niềm riêng
Người vững tay chèo thuyền trăng ấy
Quảng Cung neo bến đỡ chung chiêng
.
Mãi trắng nỗi niềm của chính anh
Cánh chim miết mải tìm ngày xanh
Hoàng hôn xuyến xao lùa mây tím
Lối mộng là em cõi xuân lành
.
Gió vẫn vin cành chim hát ca
Thời gian nhàn nhạt chiều sương pha
Ái tình dâng sóng thi hồn trĩu
Như ẩn dường đâu khuyết mùa hoa
.
Tình này trong ta kiếp phiêu du
Dài nhánh tương tư len sương mù
Đối bóng thiên thu, mờ hưu quạnh
Trơ gốc tình chung vẳng lời ru
.
Định khúc thu tình thế mà thôi
Ước thệ chung lòng chẳng phai phôi
Nợ duyên vương mang mãi bóng hẹn
Hãy khóc cùng nhau một kiếp người -
16 tháng 12, 2014
Một Thôi
Một thôi –mơ ước đơm bông
Hoa thương nhớ trong mênh mông đất trời
Để hoa mua tím lưng đồi
Chẳng mua chẳng bán mà lời vấn vương
.
Một thôi –hình bóng người thương
Giữa trần ai chốn đông đường ngược xuôi
Ồn ào nhân thế nói cười
Riêng mình vẫn thấy dáng người đọng thương
.
Một thôi –nỗi nhớ tình trường
Nửa vầng trăng khuyết còn đương đủ chờ
Triều dâng hồn ngập ý thơ
Từng dòng nối mộng như tơ trói tình
.
Một thôi-thề hẹn ta mình
Thu chiều mấy độ phiêu linh nhiễu hồng
Ta em dạo gót thong dong
Cùng thả phận kiếp theo dòng thời gian
.
Một thôi –si mượt ân tràn
Một ngày xây ngãi qua can chẳng sờn
Yêu thương vũ trụ cũng hờn
Cứ như trời đất hoàng hôn nhập lòng
.
Yêu nhau chớ để tình cong
Rồi rơi chi mộ cho lòng đi hoang
Nhé em gối mộng đường sang
Ngày đêm cho đủ thiếp chàng –MỘT THÔI -
13 tháng 12, 2014
Chiều Ơi
Ngày hôm ấy chiều buông gặp gỡ
Lá vàng thu rơi đỡ chân ai
Vay cô hạnh đời ngỡ nỡ dở
Nắng xa đưa ai nhẹ gót hài
.
Chẳng vội vã mà âm thầm đến
Gió xôn xao lối dốc đong mùa
Như hồn xưa một thời hương quyện
Nhả tơ vàng mây nắng đong đưa
.
Cứ nhớ lại ngày xưa lẩn khuất
Bóng yêu thương mất dấu thời gian
Dấu lặng lẽ vào trong tất bật
Người xa người gọi nắng non ngàn
.
Hương thừa cạn lối xưa quạnh quẽ
Cả một thời sầu vắng mây đời
Kỷ niệm rụng chân ngày lặng lẽ
Cứ vô tình theo áng mây trôi
.
Đời chẳng đợi tuổi xuân vôi xóa
Giọt tình rơi dâu bể vơi dần
Ngõ vàng lá chẳng phai dấu ái
Mùa đổi mùa tìm mãi bâng khuâng
.
Vô tình nắng lơi đùa ngõ nhỏ
Tóc bồng bềnh theo gió lang thang
Chân ai bước trong chiều nắng đỏ
Ru lại mùa hương gió quan hàng
.
Bước quýnh quáng đỡ duyên chạm khẽ
Tay níu đời dâu bể hợp tan
Lại vẽ lên vết lòng nhân thế
Bao luyến lưu hoa mộng tình nàng
.
Trời vàng nắng mây đưa từa tựa
Lời ru tình với mộng bến bờ
Lại mong mỏi chiều đừng lần lựa
Tím màu mây thương nhớ ru mơ -
9 tháng 12, 2014
Tình Và Thơ
Ta làm tặng bên ấy bài thơ nhé
Thơ tình buông bên miết mải thời gian
Có con đò bến đợi mây tím lan
Và có cả trăng rơi trùm kỷ niệm
.
Đoạn thơ đầu kể về lòng tha thiết
Khi ta cùng gặp gỡ một chiều mơ
Nối tình bạn anh em thật đơn sơ
Đôi chốn xa mà như gần tâm sự
.
Bao ngọt lành những chiều thu quyến rũ
Lời nhẹ tơ giăng mành ấy êm êm
Nói thật nhiều và vẫn muốn nói thêm
Đời nênh nổi rồi gập ghềnh sỏi đá
.
Rồi những đêm sương buồn rơi trên lá
Vỡ giọt sầu đã từng đọng bấy lâu
Trao gửi nhau hết những ý lòng đau
Bao chát cay cuộc đời tình trầm lặng
.
Những dỗi hờn nhuốm màu tình cay đắng
Trải bao ngày cuộc sống tựa đọa đày
Đêm từng đêm cứ lành lạnh đôi tay
Khi ta cùng thủ thỉ em bày tỏ
.
Đời anh cũng cạn ngày đêm trăng gió
Người xa người tâm rối tức tưởi đau
Tình quay gót vì anh lỗi lầm sâu
Kẻ thứ tha là em người thấu hiểu
.
Thế rồi chạm tâm lòng vương khúc ái
Mắt nâu buồn đi qua góc thời gian
Giữa hư không một sợi nắng sắp tàn
Thắp lửa tình cho hồn nào ấp ủ
.
Nhặt sợi nắng em tết tình lữ thứ
Anh đêm buông giơ tay hứng trăng non
Lòng bao dung em gói trong đêm vắng
Mấy nhịp đời anh đã đợi mỏi mòn
.
Trời đâu có vẹn tròn cho ước nguyện
Tóc sương đời sao dám gói xanh thu
Nửa yêu em nửa buông những trầm tư
Như thả những bụi mù lòng tóc rối
.
Ta và em những tội đồ xám hối
Em và ta cùng có tội với đời
Anh mong lắm thương nhiều phía xa xôi
Em xám hối với cuộc đời thầm ước
.
Tình mê hư sóng dập dềnh con nước
Lòng đắng dâng anh tức tưởi lỗi
Trách chê ai coi chữ tình phù vân
Chát lòng em mảnh tình gầy lả gió
.
Em âu sầu hương tình đầu còn đó
Bụi phong trần đã sương tóc đời anh
Nơi bến này ta mơ ước chân thành
Hờ gối mộng ngày xanh thôi em nhé
.
Giữa lầm lỡ một ước mong quạnh quẽ
Đừng quên anh –đừng quên những vần thơ
Hồn yêu em đâu có chỉ tình cờ
Nhớ anh nhé –nhớ cả vần thơ nữa -
4 tháng 12, 2014
Đừng để nhé -
Thời gian đi chẳng vội
Mà cuộc đời bước mau
Nắng mưa kéo lòng nhàu
Mấy đã sương vương tóc
.
Đời chiều buông mờ khắp
Cứ tìm về đơn côi
Chán mưa chán thân tôi
Lời thơ tìm tri kỷ
.
Cõi nhân gian vẫn thế
Lộc xanh cội mốc thêm
Thôi tìm phút êm đềm
Bên chung trà thơ phú
.
Và có hồn em nữa
Dẫu đã xưa chẳng xa
Em như một món quà
Mà thượng đế ban phát
.
Em đến mang gió hát
Rung tình khúc thuyền trăng
Hồn anh có cung Hằng
Thơ tràn đêm từ đó
.
Và tình yêu nỗi nhớ
Trong tiếng thu xạc xào
Thấy đời đẹp biết bao
Trong vàng thu mấy độ
.
Xỏa tóc bờ cám dỗ
Tình mộng vợi trùng dương
Đời chiều đỡ nắng vương
Khi thênh thang vẫy gọi
.
Thì em ơi đừng vội
Đừng để nửa giấc say
Cho sầu đêm rụng ngày
Trong diêu bông trổ nụ -
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)