TRANG CHỦ

28 tháng 9, 2014

Văn Hóa ....Đ...........

Áo xếp quần the thật cổ thay 
Nề gia tập tục cũ đây này 
Giữ bền văn hóa thời xưa cũ 
Để xứng con dân nước Việt đây 
Vén vén cao lên chừng tới bẹn 
Cong cong dáng thấp xả buồn lay
Thời này trăm họ tôn sùng luật
Biển báo CAM DAI không có đây

26 tháng 9, 2014

Gửi Nhé -



Tại em đó lên đêm buồn sướt mướt
Mưa vô tình gõ nhịp trắng canh thâu
Lời trần tình mà đêm cứ nhĩ nhàu
Lạnh từ áo đâu bằng tâm thấm lạnh
.
Tại em đó lên mùa thu ghét chạnh
Nhớ cùng nhung xuyên thủng giấc mơ ngoan
Đã bao chiều bóng nắng ngả dưới tàng
Chân bước lạc vào hôn hoàng vương vấn
.
Lòng mộng đời u hoài lối say đắm
Cả bầu trời xanh rộng chỉ đôi ta
Ơi dáng hoa biển êm miền đất lạ
Mắt trong em gợi lên bản tình ca
.
Anh một gã tình say mưa thu rắc
Dấu mặn nồng mà hiu hắt nhớ thương
Mấy ngày vui tay nhặt lá tình trường
Vẫn mịt bóng của người tình bến hạ
.
U hoài biết miền mơ chăng hay tá
Lối tình này tắm tóc gọi nửa đời
Thu tĩnh mịch dỗ tình thẳm mù khơi
Miền ngàn xa có chiều vương vấn gọi
.
Tiếng yêu thương bình minh xa vời vợi
Những ngọt bùi gió tạt đến sắt se
Lấp trống vắng như khô lá reo hè
Đủ xao lòng mà thiếu dòng ngây ngất
.
Tại em đó chữ tình đắm tất bật
Trượt cung thương rồi hoảng loạn cành cong
Khi vương nắng véo von nhịp tơ lòng
Hồn ủ sâu rồi giăng đầy cắc cớ
.
Ta yêu em cắm sào bờ bến nhớ
Đợi nắng hoa sau những ngày bão dông
Lời trần tình gửi nhé hỡi xa trông
Một ước thệ chẳng lay lòng -thu nhé !

24 tháng 9, 2014

VẨN VƠ-

Vẩn vơ
Anh nhặt lá vàng
Một lục bát
Một thiếp chàng
Lời  thơ
.
Đầu tay
Đỡ nắng hong tơ
Nửa duyên nần nợ
Nghệch ngờ
Triền lay
.
Xanh xao
Đỉnh muộn thương ngày
Anh là gió
Em như mây
Lặng lờ
.
Cứ như
Rớt lá thương mơ
Hẹn trăm năm
Rồi ngồi chờ
Phôi phai
.
Lỡ rồi
Ru thức thương hoài
Đành chịu gió
Nắng trần ai
Cũng chờ
.
Một ta
Một nhớ ngu ngơ
Đêm thì đủ
Ngày vẩn vơ –lấp đầy
.
Anh vẫn
Bước đường lá bay
Nửa lòng thương nhớ
Lở
Bồi
Tình Ngâu-

21 tháng 9, 2014

Hoài Mong

Hình không mang tính minh họa

Hoàng hôn tím nhuộm chân trời nhớ
Nhớ vẫn nơi đây có một người
Dõi mắt trông theo từng chiếc lá
Lìa cành chợt thấy lòng chơi vơi
.
Hồn ắng lặng nào ai hay biết
Cố nén lòng khỏi nỗi nhớ trào
Sợ chông chênh in buồn trên mắt
Khi chúng mình vẫn cứ xa nhau
.
Mà ký ức lay lòng chẳng dứt
Nghiệt ngã ơi những phút đơn côi
Cách xa quá cả vạn nẻo đời
Sao cứ nhớ những lời đã cũ
.
Trái tim yêu ru ngủ tâm trí
Nhớ tiếng cười giọng nói khắc ghi
Cứ chờ đợi một bóng chim di
Vùng biển xa sóng lòng vàng đá
.
Sương thấm lạnh  ướt trên vai áo
Ngõ đôi hàng gió lọt cay cay
Miền tri âm mộng tưởng nơi đây
Trút buồn vui đêm trường tâm sự
.
Rũ phong trần một thời lam lũ
Cùng buộc vào dây nhớ nợ nần
Cho nhạc lòng buông rơi xưa cũ
Vui kiếp tình nhân  nghĩa cùng ân

18 tháng 9, 2014

Biết Không -

-
Này em hỡi vui gì miền trăng gió
Tìm bình yên sao bới mãi miền xa
Cho biển sóng buông chiều cứ nhập nhòa
Bóng nguyệt lạnh đêm thâu quăng nẻo mộng
.
Trong đêm vắng trách kẻ đùa gió lộng
Quên ân nồng mà lạc điệu tang bồng
Thương cho người vì tìm chốn mỏi mong
Mà mấy bận cung hờn ngâm lận đận
.
Tình trăm năm vẫn còn ôm hoài hận
Chốn vườn mơ em đắp điếm khổ đau
Dư hoa xinh lên  thổn thức cơ cầu
Trong tủi hận ước vườn mơ xa ngái
.
Lóng ngóng mãi luống chiều buông sương tái
Ngắm trăng gầy em níu vớt tròn trăng
Thả lời yêu chỉ thế với mỏi mong
Những khung giờ anh đợi chờ nhật nguyệt
.
Hoa sim hỡi một ngày trong biền biệt
Cả hồn hoang miền tĩnh mịch nơi này
Cung trầm buông rơi khúc khô héo gầy
Nốt si buồn ngân lòng ai khắc khoải
.
Đau tình viết vần đìu hiu cứ trải
Mấy thời gian cứ mê mải em ơi
Có cạn lòng cũng chỉ một lời thôi
Là hạnh phúc với vườn yêu bến lạ
.
Men bờ lở nhưng bình yên trong dạ
Vì trước sau em đậu bến bình yên
Chuân chuyên đã đổi thành cánh chim chuyền
Hoa thương nhớ nở lòng miền biển sóng -

15 tháng 9, 2014

VIẾT CHO BẠN -

HÌNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA
Em đón tuổi yêu thật mê say
Đông mùa khoe nắng thật đong đầy
Đời buông tri kỷ hoàng hôn tím
Cam go chung nợ vẫn vui thay
.
Rộn ràng vui nắng mấy mùa phai
Đọng hạt nhớ thương những ngày dài
Một  niềm hy vọng cười con trẻ
Tiếng cười rộn rã  hướng tương lai
.
Vì đâu chiều thương thả sợi mây
Mờ phủ trong em xám mi gầy
Tri âm bến lạ tình đong đếm
Vào mùa sen nở em lệ cay
.
Thịnh suy tình lòng em lắt lay
Thương ơi sao nỡ xóa xum vầy
Tí tách lòng em nhỏ giọt lệ
Còn đâu thương mến của mùa say
.
Từ đó tây lầu hờn trang đài
The màn ấm ức hàng dậu gai
Lửa lòng tiếng thở hờ tắt lịm
Bẽ bàng tháng năm cứ xô ngày
.
Xa xăm chưa cạn ngõ thiên thai
Quanh co cứ thả mắt mơ hoài
Khóc vùng cô đơn trong hoài vọng
Một ngày bến cũ đón nắng mai
.
Lại đếm thu này gió heo may
Lùa đi mây xám đang phủ dày
Hé nở trời hồng dâng cao nắng
Thả xuống  miền thương hoa thềm này
.
Sắc nước hương trời em đợi đây
Tiếng cười con trẻ  má hây hây
Anh về thương nhé cùng sương gió
Đừng để nghĩa nhân lạc bến này 

13 tháng 9, 2014

ĐÊM RƠI -


Đêm tôi sạt lở giấc mơ tôi
Mục ruỗng trò chơi luyến ái rồi
Giận mãi đường đời bày ước hẹn
Thương hoài lối vắng dấu bôi vôi
Nghiêng mình gạt lệ con lật đật
Cúi mặt lau mi cái loạn đời
A dua để hết đêm nay vậy
Khóc vội hay cười cũng thế thôi
-

12 tháng 9, 2014

VỀ EM -


Em vẫn đây sao thu tàn nguyệt tận
Tình hao gầy nhưng đã chết đâu em
Đừng giết tình để tim ứa máu đào
Đừng như thế cho thiên thu sầu hận
.
Hoàng hôn buồn vào đêm mờ mây xám
Tình có rời nhưng sợi nhớ còn đây
Thiếu em rồi chỉ còn tháng với ngày
Cả bốn mùa chỉ  không ảm đạm
.

Nỗi buồn ơi hai phương trời cách biệt 
Ngàn dặm xa vẫn mãi xum vầy
Qúa giấc thu chân mải miết trên đường 
Lòng hoang phế thương thầm ai nơi ấy 
.
Thu khuất bóng cho lòng anh thêm lạnh 
Nỗi buồn nào vang vọng mãi trong lòng 
Nơi xa ấy em còn có nhớ mong 
Nhớ những chiều thủ thỉ như chung bóng 
.
 ức xưa tràn đầy trong lòng vắng 
Tiếng gió ru người lạc bước đơn côi 
Lỡ bước chân rồi cô quạnh cả đời 
Ngàn dặm trôi nhớ về em mãi mãi 
.
Thời gian ơi nếu có quay trở lại 
Tháng ngày xưa anh sẽ chẳng xa em
Một lần l
 cô tịch mãi vận đêm 
Cô liêu lòng giữa đông người xứ lạ 
.
Càng nhớ em lòng càng thêm quạnh quẽ 
Mộng ước thề tay đã thả từ lâu 
Mà sao anh vẫn cứ nặng u sầu 
Đau lòng vỡ nhớ về em không nghỉ

11 tháng 9, 2014

Lãng đãng -


Em ơi xao xuyến buổi hoàng hôn 
Chênh chao chân bước sóng lòng dồn 
Thu Ngâu đường vắng lòng âm hưởng 
Làn gió thu phong kín tâm hồn 
.
Bí ẩn trong tim nhuộm sắc chiều 
Vàng mơ đày đọa nỗi cô liêu 
Tâm sự phân trần tội lòng sóng 
Một cõi khuyết trăng lửng lơ diều 
.
Gía như đừng có mộng ngày qua 
Thì đâu ưu tư ngập hồn hoa 
Hoa viên đường vắng ru xác lá 
Lối rụng rêu rong theo huy tà 
.
Cài lại đi em áo tím lời 
Triền cỏ ru tình những đêm rơi 
Con tim run rẩy trần tình gửi 
Giao duyên trong giấc mơ xa vời 
.
Dệt màu nhớ thương biển sóng xa 
Ngõ ngách ai đưa bản tình ca 
Cả hai phương trời gần như thể
Hải hồ không tạc một âm ba 
.
Sương chiều thâm nhẹ lạnh bờ vai 
Em đừng tay nỡ nửa hương hoài 
Kẻo bờ xa sóng mây lơ đãng 
Xoáy dòng ly biệt ,xiết bi ai  

9 tháng 9, 2014

CHÔN -


Cố chôn nỗi nhớ vào quên
Dấu yêu chôn chặt vào duyên nợ chiều
Cố quên sóng sánh mơ phiêu
Hai bàn tay nắm chôn điều đơn côi
.
Chôn đi trăng đã muộn rồi
Chôn bóng vàng vọt mình tôi ngả dài
Chôn đi kẻo nỡ một mai
Tình lòng vốn dĩ hương hoài càng đau
.
Muôn đời tình mộng hồng lâu
Thì chôn phút thật thắm màu bướm ong
Chôn theo mơ mộng vớt trăng
Dòng đời vẫn chảy chôn lòng thao thê
.
Bạo tay chôn cả si mê
Hay đâu phiền muộn với về ướt thâm
Lặng im tự ngẫm mình hâm
Đắp quên lên nhớ có cầm lòng đâu
.
Toan tính chôn cái bể dâu
Mà tim cười nhạt còn lâu quên người
Cái nhớ trơ tráo đứng cười
Lòng quên bỏ chạy trốn rồi -hồn thi-

7 tháng 9, 2014

Buông

Tình đời sao lắm sầu riêng mang

Chồn bước chân ai  giữa quan hàng 

Xa vương mắt lệ hoài đưa tiễn 

Như oán hờn tình lắm trái ngang 

.
Gió cợt mây giăng bóng chiều lên

Sương đùa hoàng hôn trăng rơi thềm 

Người thì vẫn đấy sao xa lắm 

Ân nhớ xa xôi đến tàn đêm 

.
Mỗi đứa một phương đầu cuối trời 

Sương đêm thầm đọng giọt rơi rơi

Nghiêng lòng ai đã cởi dây buộc 

Và có còn không một hứa lời 

.
Ghép một vần thơ của nhớ mong 

Chìm sông nước cuốn mãi chẳng xong

Xắn đêm từng khúc sầu thăm thẳm 

Đếm mãi thời gian vẫn lạnh lòng 

.
Phôi pha vàng nắng đắng tình say

Mong mỏi mãi thôi để mắt cay 

Cô liêu thấm thấm trong ánh mắt 

Ngậm ngùi tiễn đưa mối tình này 

.
Vần thơ đã mỏi bến chiều xưa 

Liễu rủ hai hàng  trong tiễn đưa 

Mây trời giăng xám bờ sông vắng 

Thôi nhé người ơi tình gió đùa

5 tháng 9, 2014

Lận Đận



NẮNG vội vã sẻ tan tành nỗi nhớ
Thả tàng thu loang ảo ảnh nợ duyên
Phía nhân gian một nùi tơ vương rối
Với đam mê thầm thương cánh chim chuyền
.
GIÓ cuồng nhiệt đưa lời yêu khắp nẻo
Tìm những điều khắc khoải phía nhân gian
Những mê hoặc xa tít phía sao ngàn
Thầm gửi gắm thẳm sâu phong trần nợ
.
MÂY dắt díu tìm nắng hồng che đỡ
Cho bao la khép chặt lại bờ đau
Che nỗi buồn chỉ hở kẽ hồng lâu
Thả thầm vương lời thương một duyên phận
.
NGÀY nhặt nhạnh những mảnh chiều lận đận
Lấy nắng trưa đốt lửa cháy tận cùng
Gom tro lại đắp chôn lòng hoài hận
Mầm xanh tơ nhu nhú muộn phiền chung
.
ĐÊM thầm lặng gói buồn vào lạnh lùng
Để dửng dưng nở tưng bừng nỗi nhớ
Ôm chặt lấy gạt muộn phiền day dứt
Chối bỏ buồn để viết những vần thơ
.
YÊU loay hoay trở mình trong giấc mơ
Con mắt thức tìm hoang sơ vô tội
Mong mưa đêm nảy mầm lòng cằn cỗi
Ta hiểu người –Người có hiểu ta không ?


4 tháng 9, 2014

CẢM TÁC HÌNH

-
Người yêu em hỡi đang ở đâu
Sao để mình em dưới mưa sầu
Dưới mưa tầm tã lòng thắt lạnh
Vui vầy là đâu hỡi chàng Ngâu 

1 tháng 9, 2014

LÒNG -


LÒNG -

Nhiều khi 
Cái có như không 
Cái không như có ,nặng lòng tháng năm
Đến khi 
Tay gối đêm nằm 
Trăng khuyết nửa,hay là rằm mới hay 
.
Có khi 
Trăn trở đêm say 
Rồi thu tàng lá hờ lay hững hờ 
Rồi khi 
Duyên ai lấy chờ 
Tơ lại giăng mắc ,vướng tơ không đùa 
.
Thế nên 
Lắm nỗi nghịch mùa 
Gió lay thu ngỡ, hờn xua nỗi sầu 
Thế mà 
Nỗi nhớ không đâu 
Mênh mông nghe gió, giang đầu sắt se 
.
Thế đấy 
Đón nhớ thương che 
Rồi không tên nhớ ,vàng hoe đợi chờ 
Thế rồi 
Ngày thả vu vơ 
Rồi tiệc say rót,bến bờ tóc mây 
.
AI ƠI QUÁN TRỌ ĐỜI NÀY 
XA TOAN TÍNH VÀ ĐỪNG QUAY QUẮT LÒNG