TRANG CHỦ

30 tháng 1, 2016

ĐOẢN KHÚC .....

- -
Nhớ buổi cùng nhau trỗi điệu bừng 
Em thời xỏa tóc ngã vòng lưng 
Mắt đưa đằm thắm tình hoang dại 
Chút hoảng rời xa nay tủi mừng 
--------------------------------------------------
Không tài -chẳng giỏi nào hơn ai 
Ta biết thân ta đâu có tài 
đành thôi cứ kệ tim phách nhịp 
Mặ tiếng yêu người dặt dờ hoài 
------------------------------------------------
Thủa em như tiên lạc cõi trần 
Anh chỉ là kẻ khách phàm nhân 
Thoảng đời mây gió rồi tâm tưởng 
Giai lão chung tay chẳng phân vân 
---------------------------------------------
Tự thủa nào xưa cho đến nay
Cái si tình ái chẳng chừa ai 
Ngày đêm như thể cạn mê hoặc 
Cho thơ liêu trai mãi tỏ bày
-----------------------------------
Chiều tím giận hờn nhuốm đắng cay
Sẫm trời tím đậm mưa bay bay 
Buồn ơi mắt tím màu ly biệt 
Đau thắt trong tim -tím đọa đày ....
----------------------------------
Là em đấy -ừ em đã đến 
Hồng trần ơi tới cõi nào đây 
Nhạc rung thơ vần nồng hương ái 
Như rượu men cay -say ngất ngây 
---------------------------------------
Để 
Trong tay với đôi nụ cười tươi 
Ân ái thương ru vẹn nụ cười 
Mong nhớ hoài hoài khi xa vắng 
Hạnh phúc giao tương với cuộc đời 

25 tháng 1, 2016

Hoa sen ngẫm lòng












.Hoa sen ngẫm lòng -
Hồn em thả lặng vùng trời 
Bên đầm sen với hương đời ngát xa 
. Chiều rồi bóng nắng ngã tà 
Hồn ai thiếu nữ bên hoa sen hồng 
.
. Tay em nâng phím hương nồng 
Tâm em tĩnh lặng ngó mông lung chiều 
. Hoa nhường bên gốc thương yêu 
Hoa sen tám cánh đỡ điều tịnh tâm 
.Vẳng bình yên ,nốt huyền cầm 
Buông đi trắc ẩn vướng lòng từ lâu 
. Sen hồng sen trắng khoe màu 
Vươn lên mà chẳng vướng đâu –tanh bùn 
.
. Ngẫm lòng ,như trong sáng hơn 
Từ bi nhuần thấm hồn đơn an hòa
. Du thuyền bát nhã chở ta 
Đến vùng tịnh độ đài hoa sen hồng 
. Hoa sen thơm ngát hương trong 
Hồn em thanh thản mênh mông bên trời 
. Lối về bao nẻo người ơi 
Em về một nẻo trần nơi –Ưu Đàm -
----------------------------------------------------
. Em nhìn chiều gió tóc bay 
Đầm sen hương ngát mê say suối tình 

. hoa nào nở giữa phiêu linh 
Nhụy vàng xòa cánh tình mình khắc yêu 
.
.Dáng em nhẹ lướt buông chiều 
Bên đầm sen tỏa phiêu diêu nốt huyền 
. Sao lòng mơ mộng chính chuyên 
Mà hồn thả lối bến thuyền lãng du 
.
.Đầm sen hương sắc cuối thu 
Tâm nào tĩnh lặng trong mù vào đông 
. Từ bi hỉ xả hư không 
Tòa sen cõi Phật tịnh lòng được không ?
.
. Trời ơi sao cứ thương lòng 
Cho câu tịnh độ cứ gồng trĩu tâm 
. Bát nhã sao cứ âm thầm 
Chở câu tịnh độ qua sông Nại hà 
.
. Sen ơi thấm đậm hồn ta 
Mà tim thổn thức chiều tà hương lan 
. Mộng nào êm ấm the màn 
rồi lòng vẫy gọi ưu đàm hư không ?

21 tháng 1, 2016

Rùa Chết sao lắm chuyện


Rồi cũng chết 
Linh Vật Hồ gươm đã tạnh rồi 
Nghìn Năm Hạnh Ngộ thế mà thôi 
Trời ban cuộc sống chỉ có thế 
Điểm báo thời gian đã hết đời 
Lắm kẻ hô hào thời mạt vận 
Mấy nhời to nhỏ thật buồn cười 
Rằng rùa thánh giữ Hồ Gươm ấy 
Nắm mệnh An Nam ở chốn đời 
--------------
Nếu thế thì ….
Rùa Vàng đến lúc phải ra đi 
Cho mấy cuồng đồ mắt ướt mi
Với chúng rùa không là linh vật 
Mà đời hiện thân thánh thật kỳ 
Ngày xưa xuất hiện phò Nam quốc 
Biết mấy thăng trầm đến thủa này 
Trong lúc toàn dân mừng đại hội 
Ra đi có phải vận nước suy