TRANG CHỦ

8 tháng 9, 2015

Âm trôi-

. Thương em gác phận dập duềnh
Mười hai bến nước nổi nênh thu sầu
. Thương người ôm kiếp bể dâu
Buông chiều ngả nắng mà lau kiếp đời
.
.Sầu miên sao rụng thương ơi
Hồn chất ngất, với môi người xa phương
. Mượn tình đắp nẻo gió sương
Một hồng trần kiếp thu nhường đời ta
.
.Một đời đếm mấy mùa hoa
Dừng chân lữ thứ la đà đường mây
. Gieo hồn kỷ niệm mùa say
Gói sầu miên để tìm ngày lưu tâm
.
.Thánh thót nối mạch huyền cầm
Tiếng tơ đủ nhịp tơ âm của đời
. Yêu thương ghét hận xa xôi
Gửi vào hồng ngọc tim người ta yêu
.
. Sầu đắng một cõi tím chiều
Nhạt dòng Tương chảy hồn liều xiêu hồn
. Ân tình đổ dốc hoàng hôn
Tàn mây hoàng hạc dập dồn thiên thu

3 tháng 9, 2015

Cảm tác Vũng Tàu



Vũng Tàu non cảnh thật như mơ
Tiếc rằng tôi không phải nhà thơ
Thôi thì thôi mượn tạm vài thi tứ
Tạo hóa kẻo chê kẻ hững hờ
.
Kìa đẹp làm sao cảnh nước mây
Vân du soi bóng nước ngất say
Sóng xô ghềnh đá nô bãi trước
Reo gió hàng dừa đùa ngất ngây
.
Từng lớp sóng xanh đuổi theo nhau
Xô vào bờ cát đến bạc đầu
Tiên cảnh mộng thêm trùm vàng nắng
Chấp chới xa khơi cánh Hải Âu
.
Tô thêm phong phú của Vũng Tàu
Núi Lớn uy nghi kề núi sau
Bao nhiêu cảnh tích chào du khách
Bờ cát ta đứng hồn lãng đâu
.
Phố biển chấp chới tiếng gọi nhau
Du khách í ới trước và sau
hữu tình vạn khách riêng ta đứng
Cô đơn nhìn sóng lừng đuổi nhau
.
lặng thầm hồn gợi mắt mơ đâu
Cảnh đẹp chiều say thấm nối sầu
Phong cảnh thắm tình –người sao nhỉ
Thiên thai hay lòng –sóng bạc màu
.
Chút thầm nguyện cầu giá như mà
Hồng nắng reo trần ước mơ hoa
Mây tím nhuộm chiều khi nao nhỉ
Cảnh đẹp vây quanh –em và ta

19 tháng 8, 2015

Bạc thời gian

……..
. Ngày nao run rủi đời nhau
Lòng mơ phiêu nhụy hương cau chưa già
. Ghép hai nửa mảnh khuyết xa
Sắc yêu thắm thiết màu hoa tình đời
.
. Ngày nay thành cố nhân rồi
Sương sầu vò võ bên trời hắt hiu
. Chiều loang mây tím buồn thiu
Bên dòng tình nhớ liu riu xuôi dòng ….
.
. Ráng sầu ngầu đỏ bên song
Giang hồ lãng tử thua không? lẽ lời
. Anh đi đi đếm lại xa xôi
Em về đưa cả tím trời biệt ly
.
. Mối tình định mệnh cay chi
Đào những kỉ niệm Tường Vi rụng rời
. Bài tình quán trọ quân rơi
Ngàn sao lạnh lẽo trong lời chia xa
.
. Ong bướm đã tỏ đường hoa
Thương tình thèm mộng trăng hoa với đời
. Gần xa mây gió phai phôi
Cho tình chết lặng những lời thương xưa
.
.Hồn thu quạnh nắng sương mưa
Cuộc chơi tình ái dư thừa hờ trôi
. Tình này gọi cố nhân ơi
Một thời dan díu lối đời vấn vương -

12 tháng 8, 2015

Hồn xa-


Cơn gió biển 
U u ru tình miền cát ngủ 
Biết nói sao 
Cho đủ một tình yêu 
Màu hoa tím run run trong chiều lạnh 
Bặt cung thương hoa khép cánh bên chiều 
.
Gọi người yêu 
Âm thầm ,rung tơ miền xa vọng 
Tiếng dạt xô 
Tình sóng réo rắt thề 
Gọi tên người lan man trùng âm gió 
Gọi ân tình 
Một thủa 
Vẫn ....
Thao thê!

1 tháng 8, 2015

CÒN ĐỦ -


Còn đủ …..!
Ai trả cho tôi ,ngày đã qua 
Trả chiều thu gió –nắng hoang xa 
Trả giấc mộng tình –chiều chia nửa 
Chơi vơi góc ngày –chỉ mình ta 
.
Trả gió mây xa –nhớ dặm trường 
Từng ngày hồn hoang chốn biệt  phương 
 Gót chân thềm nặng miền thương nhớ 
Lưng chừng cõi mơ ,tình dặm trường 
.
Một coi yêu thương nghẹn nỗi đau 
Nhịp cầu Ô thước đang ở đâu 
Điểm sương màu tóc vì nhung nhớ 
Tháng bảy Ngâu mưa sụt sùi sầu 
.
Dõi mắt khắc âu hồn nặng nề 
Nỗi niềm dấu trăng trong tái tê 
Tên em gọi mấy sao chưa đủ 
Đêm dài hoang mộng bước em về 
.
Nào mộng phu thê , chỉ  try âm 
Hình ai ẩn hiện mối tình câm 
Đêm thâu buông buồn một hình bóng 
Lối cũ rêu phong trong âm thầm 
.
Đàn hạ cung trầm gió lạnh hồn 
Em đi hôm ấy dưới hoàng hôn 
Tiếng dội chim sắt  gầm cất cánh 
Đưa em khuất dạng trong mây buồn 
.
Nước mắt chảy luồn đậm nỗi sầu 
Chẳng rửa trôi đi nhớ thương nhau 
Lạc loạn tiếng thở rồi cách mãi 
Tàn phai lá tình để nỗi đau 
.
Còn đủ tin yêu để tìm nhau 
Bên đời vạn biến lắm sắc màu 
Nối lại tin yêu cánh hồ điệp 
Bên cội phù sinh cùng dãi dầu 

27 tháng 7, 2015

CÓ NHAU


. Chỉ còn –đây chút nồng nàn
Trên câu thơ cũ -dở dang chữ tình
.Chơ vơ –những sớm bình minh
Em đi để lại –tạ tình luyến lưu
.
.Em đi –để lại chắt chiu
Tàn thu một cuộc –rong rêu rụng ngày
.Gió mưa –về ướp lạnh tay
Kiếp sầu đeo tuổi –heo may ngậm ngùi
.
.Lá tình-ngà ngọc –ngọt bùi
Hương đêm tản mát -ải rồi –thấm sương
. Về đâu –chim én –người thương
Hay cùng mây gió đoan trường –Phương du
.
.Hoa bằng lăng tím tương tư
Mà sầu rương rức –mùa thu ngọc ngà
. Trăng tròn –bóng nguyệt –ngã tà
Trong lay kiếp phận –thơm hoa –nhạt mùa
.
.Nhủ lòng –gác ẩn chen đua
Một lời co đối –thắng thua –được gì
. Tâm từ vừa vọng –em đi
Tương tư dài nhánh –nghĩ suy lòng này
.
. Lời nói vèo thoảng gió bay
Chén yêu vừa nhấp –mắt cay trăng vàng
. Cớ gì –dĩ vãng đa mang
Cho trầm luân sóng – biệt tàn em ơi
.
.Tình lạc –trăng khóc nổi trôi
Phong vân lờ lững –thương phôi phai tình
. Đừng đi –hỡi mộng ta mình
Về đây nâng chén –thuyền tình trăng thơ
.
.Em đi từ độ tàn mơ
Vẹo xiêu năm tháng –anh chờ ướp hương
. Về đây –ta nối tình thương
Trói trăng cho chắc miên trường –có nhau

25 tháng 7, 2015

CÒN MƠ

CÒN MƠ-
Ngõ vắng vào thu rộn nét đời 
Xa nhân ủ mộng sắc hoa tươi 
Âm thầm ngóng đợi màu tươi thắm 
Để thỏa thương mơ với đất trời 
.
Nắng ươm lả lơi ánh mắt pha
 Lòng mơ phiêu lộng bướm bên hoa 
Góc nhỏ hồn tình  đếm ngày đợi 
Run rủi đời nhau nắng chan hòa 
.
Mấy nét mơ già kia điểm  màu 
Lối mộng chen vào khóe mắt nâu 
Chiều loang tím vờn  trên khung nhớ 
Tím mây lơ lửng rắc mái đầu 
.
Ngõ vắng giăng đầy nắng lả lơi 
Mơ phiêu lồng lộng em và tôi 
Tình yêu thề hẹn ai hoài đấy 
Sắc thắm hoa phiêu vẫn mộng đời

13 tháng 7, 2015

Không Tàn -

Gió hương xa quyện lòng bao thương nhớ 
Thêm một lần gối giấc tim yêu người 
Miền sông trăng với nguồn sống mơ đời 
Khẽ chạm môi gọi tên tình mong đợi 
.
Tiếng thời gian âm thầm trôi vời vợi 
Mối tình xuân có thấu chăng em ơi 
Đã yêu ai yêu cả một cuộc đời 
Theo réo rắt cung tình vương sầu lắng 
.
Ngày vương ấy sống trong tình say đắm 
Chân mùa thu ta ru khúc ái ân 
Quên sương chiều ta sống xuân phong trần 
Cùng tiếng đàn tình yêu ngân da diết 
.
Gió tha phương mang dáng huyền tha thiết
Mang mộng vàng đến với đợi chờ mong 
Mang ái ân đường tình rải bâng khuâng 
Ơi si mê cắn trọn bờ môi lụa 
.
Thu yêu người bóng chiều phong nắng úa 
Bao tự tình như giấc mộng thoảng qua 
Trách em đã hờ hững chiều mơ hoa 
Tan giấc điệp để tình duyên tàn tạ 
.
Anh vẫn mãi mong chờ xuân reo lá 
Tha thiết yêu say đắm với cung thương 
Theo tiếng lòng diệu vợi kiếp tình trường 
Cứ mong chờ chẳng tàn mơ tình kiếp

8 tháng 7, 2015

MỘT NỬA BÀI THƠ .....


MỘT NỬA BÀI THƠ ....
Hương chiều -
Gió cứ đưa hương thầm nơi ấy 
Mái tóc mềm xỏa nhớ chiều phong 
Bên hiên buồn anh hoài dĩ vãng 
Tình cuối chiều thấm đượm đáy lòng 
.
Đời trôi nổi nào mong tha thiết 
Mùa thu kia cứ bước qua đời 
Theo dòng chảy trôi chiều hoài mãi 
Bóng đổ dài theo vết chân côi 
.
Rồi một mùa lả lơi xuân lạ 
Tay vịn chiều hoa lá thả hương 
Em chợt đến theo thuyền mây chở 
Anh giơ tay chạm nghĩa yêu đương
.
Tình đặt dấu vẳng vương từ đó 
Gió ru hờn anh có em rồi 
Mắt em ngước tình ơi là lạ 
Môi em cười đẹp quá đi thôi 
.
Tình trần đã đẹp lời nhung lụa 
Nắng hong mùa tóc rối tình say 
Ôm thương yêu tháng ngày xuân mộng 
Thấm hồn anh một nghĩa sum vầy 
.
Em mang đến ngàn cây xanh lá 
Mang bình yên nỗi nhớ tim yêu 
Hồn nổi sóng hương xưa lưu luyến 
Bóng một người tím nhớ ven chiều 
.
Từng sợi nhỏ phiêu diêu đan lại 
Áo khoác tình ôm ấp thanh xuân 
Ta và em hai mảnh trăng khuyết 
Em và ta đã một ái ân 
.
Vì một chút đong cân tâm thức 
Nỗi buồn bực hắt bụi trần ai 
Cho u hoài trượt lời ngã ngã 
Diễm xưa thu lá đổ chiều phai ………
……
……


2 tháng 7, 2015

Chung sầu -

Hai chúng mình chung ly cà phê đắng
Chung cuộc tình chua chát mặn bờ môi
Lỗi nhịp yêu lỗi nhịp dốc cuộc đời
Trên đường dài cố tìm về một lối
.
Mải trách tội mà ta đâu nhớ rằng
Hai vầng khuyết mỏi mòn với tháng năm
Dệt nồng say mong hoài hoa phượng vĩ
Rắc lối xưa miết mải với tình trăng
.
Chung im lặng vẫn nhủ lòng dệt lại
Chữ yêu thương mùa cũ lạc đợi chờ
Ta tìm người người trôi nắng vẫn vơ
Mùa tao loạn vẫn nhớ nhung mấy độ
.
Ơi buồn phố mong người về với phố
Ta nhớ người người có nhớ ta không
Nơi phương ấy bên này gợi chung lòng
Quán chiều buông cùng uống ly chát đậm
.
Hồn mộng mị đôi đầu còn hoài vọng
Những ngày ấy chẳng bao giờ phôi pha
Cho trăng tình chẳng bao giờ khuyết nửa
Chẳng đăng môi ly cà phê chúng ta
.
Phải thế không hương hoa người bên ấy
Chén chung tình sao màu nhạt thương yêu
Trách trời cao hay chê trách diễm kiều
Ly cà phê trộn lệ sầu chan chứa

23 tháng 6, 2015

LỜI NÀY CHO EM -

.Gọi em –sao chẳng thành lời
Trời thanh vẫn ngủ -mây trôi bềnh bồng
.Gọi đời –thương lạc đơm bông
Trái thương vẫn rụng –trời dông gió hoài
.
.Ngọn ngành –Từ một sớm mai
Khỏa hồn thi phú –Thơ ai nối vần
.Hương huyền –bất chợt rụng chân
Ta đây em đó –gió ngần ủ duyên
.
.Đường trần-trà ướp hương sen
Áo thu em khoác-anh em lá tình
.Xin nhau –trọn vẹn bóng hình
Thầm thì đêm bóng –ta mình quyện pha
.
.Trái tình –kết đọng từ hoa
Ngọt lời trầm ướp –tình xa thầm thì
.Bồi hồi –thả giọt thương đi
Vạt yêu theo gió xuân thì về đây
.
.Gió reo-một thủa mê say
Cùng ôm mượt dáng -thu đầy thuyền trăng
. Si mê –phủ trọn ánh Hằng
Đèn hoa thề nguyện –tháng năm chung hình
.
.Duyên say-hương tím trung trinh
Triều dâng khúc ái –môi xinh mở lời
.Thu bồng –câu hát lý lơi
Chân như tình bến –vẹn lời em trao
.
. Ánh mắt –làn má hồng đào
Ngước nhìn thắm thiết –yêu sao cuộc dời
. Mấy ngày –gót thả vui tươi
Một đêm tình nhớ -ơi người anh yêu
.
. Bờ môi –đậm vết cô liêu
Xin nhau tròn đẹp- nét kiều đợi trăng
.Khỏa hồn tuế nguyệt thương hằng
Oằn cong tòa lộ -một dòng ái ân
.
.Mây trời -chứng bóng tình chân
Ta em xé cuộn- tình trần vàng son
.Thả xuôi -kiếp bạc héo hon
Nhân gian chỉ thấy -vuông tròn đôi ta
.
.Cuộc đời -nhựa sống đơm hoa
Cuộc tình ngọt lịm –thương ca bềnh bồng
. Trời vẽ -thu dáng mây hồng
Tình ta họa những –sắc hồng tóc mây
.
.Ngọn ngành –mượt dáng thu đầy
Trong trần tình cuộc –mây gầy chợt buông
. Dưới làn -hoang gió đổ suông
Đơm bông sương giá –tình trường đôi ta
.
.Tại anh –ý lạc vời hoa
Câu lời gập gãy –nhạt tà hồng mây
. Để trăng –khuyên khuyết hao gầy
Để cho em lịm –thương vay mịt mờ
.
.Tình nắng- bạc thếch ngác ngơ
Gối mộng đào mất –vần thơ héo giòn
.Tình em –nhạt nét tô son
Mây chở thương nhớ -tàn non ân tình
.
.Tĩnh hồn –lạc loạn, giật mình
Ngu ngơ hận bóng –sân đình ngỡ đê
.Rét nhạt –với những trách chê
Lên em mặc áo –đông về bên anh
.
.Rụng nắng –nghèn nghẹn vần xanh
Nhớ ai dạ lệ -chân thành tái tê
. Lời nào –cho đủ lối về
Cho em hiểu hết –si mê một đời
.
. Con tim- thống hối em ơi
Có nghe rồi thấy –vọng lời chân tâm -

18 tháng 6, 2015

CHÚT THÔI -

Từ nay nhé –ta xa nhau mãi mãi
Nẻo hai đầu cách biệt nhớ với thương
Ti gôn tím vỡ đôi mộng tình trường
Giari tơ buộc em trói rồi tự cởi
.
Trên bến đợi ơi hời ru con sáo
Chiều dẳng dai mờ lệ hay khói sương
Chân bước côi mình anh nhớ tình trường
Bên hiên nhà em tím chiều rơi gió
.
Hoàng hôn cỏ gió lùa theo ngày tháng
Sắc nhớ nhung vò võ sương tóc anh
Cố nhân ơi trăng soi sáng chân thành
Vẹn màu nhớ như buổi đầu ngóng đợi
.
Ân tình hỡi sao đớn đau rũ rượi
Khi phố cũ thu về đã đổi lòng
Quên mùa cũ quên buông thả nắng hồng
Một thu chết hoang vu gió lùa lá
.
Thu ngày ấy đôi tim yêu đợi hạ
Đẹp vô cùng dặm trường nhớ thân thương
Nhớ nét môi má hồng em chuốt mộng
Hạ về đây đã tiễn biệt tình trường
.
Chút men cay gởi gác tía lầu hồng
Giai nhân hỡi gió buồn ru xác lá
Đỉnh yêu thương bây giờ âm thầm quá
Để tím đời hoang vắng trong lòng anh
.
Ngàn mảnh vỡ có ghép lại ngày xanh
Ngàn nhớ nhung có trở thành thương gợi
Cho hồn xưa trở về nơi bến đợi
Một chút thôi …nỗi nhớ ….chuyện đôi mình -

8 tháng 6, 2015

BÀI THƠ CHƯA GỬI -1

. Xa chiều lại nhớ chiều ơi
Mấy chiều rồi nhỉ chiều rơi xuống chiều
. Tiếng lá rơi chạm tim yêu
Con tim dốc nợ nhớ chiều xa xăm
.
. Hôn hoàng phủ tím căm căm
Đông mùa rét mướt âm thầm nhớ nhung
. Chiều nao in dấu đường chung
Lá vàng đuổi gió ta cùng thu đưa
.
. Hương lòng chạm nắng chiều thưa
Nồng câu ân ái như vừa qua đây
.Xanh xưa trở lại xum vầy
Gió đời hong lại mê say ai ngờ
.
.Tóc chiều yêu nhớ ngu ngơ
Tóc sương em đã miên thơ xanh đời
. Chiều ơi nhớ lắm em ơi
Khi tay em nhuộm xanh tôi tóc tình
.
. Tây hồ in bóng ta mình
Hình em là cả hương trinh trong lòng
.Bên chiều em vạt nắng hồng
Bên anh là cả tấm lòng người thương
.
.Giấc ngủ đếm những dặm trường
Ta cùng đốt lửa yêu đương nồng nàn
. Vui mấy thì tiệc cũng tàn
Tay chia tiễn biệt hồn ngàn song lay
.
. Buồn chiều buồn cả cánh bay
Mang em đi mãi đến nay chẳng về
. Nhớ chiều nhớ nụ hương thề
Say lòng tắm tóc chiều mê mải tình

. Cái buồn chiều nắng lung linh
Cái buồn xa cách bóng hình đời nhau
. Chiều xưa sỏi đá có nhau
Chiều nay sỏi đá va đau đớn lòng
.
. Em ơi nhớ lắm chờ trông
Xuân thì run rẩy hương lòng quá xa
. Anh chờ gối mộng bên hoa
Anh chờ trông mãi ngả tà chiều rơi
.
. Thời gian chẳng nói nên lời
Bao giờ chiều lại xanh tôi tóc tình
. Chiều ơi hồn gợi ta mình
Cho chiều mây tím bóng hình chiều ơi

4 tháng 6, 2015

Đ

-
M
ột thủa thương xưa với má hồng
Một mùa nhung nhớ giờ hư không
Một bầu khờ dại ai ngờ trước
Một thoáng xa xôi rũ mặn nồng
.
Hai nẻo xa nhau ai mỏi mong
Hai niềm yêu dấu giờ nhạt lòng
Hai mùa nhung nhớ bao lần đợi
Hai chén rượu say cạn chờ trông
.
Ba chuyện đời thường ngẫm vênh cong
Ba ngả đường gai rớm máu máu hồng
Ba cái thiệt hơn nào sàng đặng
Ba nỗi vặt vãng giết tình mong
.
Một hai ba ấy gói chặt lòng
Tất cả ngâm rượu có được không
Khi nao gió chướng tình lá cỏ
Cạn chén tiêu sầu cho ấm lòng -
.
Chủ nhà xin được cảm ơn những vị khách quý luôn ghé thăm nhà -
Thời gian này chủ nhà bận lên không có mặt để đón tiếp -Xin các quý khách hết lòng thông cảm
Một lần nữa xin được cảm ơn tất thảy những người bạn của chủ nhà 

15 tháng 5, 2015

Vọng -Xưa






Có về nữa không hỡi thời gian
Ngày đi võng lọng nắng che tàn
Ta giờ mỏi cả lòng hoang phế
Ngả chiều mà lau chút lỡ làng

Ta mộng thi hồ thương nhớ nhau
Mà tình lã ngọn với hương cau
Vườn xưa ta giấu ngày quá hạ
Mà bóng sương tình ôm để đau

Cứ để dư âm đủ bạc màu
Hoa tàn bướm rũ giữa thương sâu
Đừng chôn cánh mỏng loài hồ điệp
Bên cội phù tang đã úa nhàu

Ta nguyện bên trời lay kiếp hoa
Dù thời xa vắng đã nhạt nhòa
Còn nghe trong gió lời trăng khuất
Ngơ ngẩn mà thương ngày đi xa

Mùa ơi còn có  về nữa không ?!
Hay là vĩnh biệt một dòng sông
Đừng neo cuối bãi con đò mộng
Để giết tha nhân một nỗi lòng

Đời là sương khói khó cưu mang
Ta che gian dối giữa hoang tàn
Cạn đắng  chưa đủ thành tri kỷ
Một cõi ru buồn ta lỡ mang !

Thôi đành mặc niệm với thinh không
Mùa hoa cải đắng đã lên ngồng
Người ơi ! hoa hạ giờ tang tóc
Ta nhớ rất nhiều ai biết không ???

5 tháng 5, 2015

Hẹn ước đâu rồi -



HẸN ƯỚC ĐÂU RỒI -
Anh đi tìm làn môi ấm ngày xưa 
Chỉ thấy mênh mang mây trời loang tím 
Chẳng thấy em với hơi thở ngọt lim
Em quên rồi lời hẹn thủa tình trông 
.
Thề nguyền xưa em trả lại dòng sông 
Đã tả tơi sau mùa yêu loạn lạc 
Gió vô tình chẻ đôi tình tan tác 
Thành hai nửa nghẹn đắng phải không em 
.
Anh về tìm lời yêu thủa thân quen 
Mà giấc mơ ngoan một thời đã ngủ 
Làm sao đây khi cỏ cây đường cũ 
Đã héo rũ trong nắng hạ xiên cong 
.
Anh về tìm câu hát tình mênh mông 
Hồn tê tái trên đường trưa vào hạ 
Mới đó mà tình đã phai nhành lá 
Héo khô lòng trước lúc trời thương mong 
.
Anh tìm em –mà em bỏ tháng năm 
Bỏ tím mây cứ trôi vào quên lãng 
Kệ ai hời tình một thời vay mượn 
Tình rã theo ân nhớ chuyện ta mình 
.
Thôi cung đàn nỡ nhịp giấc phiêu linh 
Anh tìm em lệ dồn lòng thương cảm 
Cây thơ giờ âm âm lòng ảm đạm 
Đóa hoa hồn đã băng giá mất rồi 
.
Tro tình ơi con dế khóc mồ côi 
Sao em vẫy tay qua vùng vĩnh biệt 
Không lẽ ta thành người không quen biết 
Lời hẹn đầu anh nói sao –em ơi -

30 tháng 4, 2015

Có Nhau



Ta bới lại thu mùa đã khuất
Nắng nhạt rồi ngỡ mất thu mùa
.Thu đi theo ngọn gió lùa
Rừng thu nhạt gió ngẫm xưa chuyện mình
.
Một hình bóng thu buông trên lá
Biếc ngọn cây lướt lả cao xanh
.Hồn nhiên kể chuyện em anh
Mây hồng dắt nối tơ mành ngày xưa
.
Lời đã hứa trôi mưa mùa tiễn
Mộng nỗi niềm dặm bước đường trơn
.Mây hồng đâu,chỉ gió dồn
Vào đông xám ngắt mây vờn gom mưa
.
Duyên lành rẽ mưa đùa duyên phận
Bao lận đận bước bộ theo đời
.Thuyền rời bến vắng thu rơi
Tương tư trả nợ cho người bể dâu
.
Bẻ sương khói tết sầu làm đuốc
Dẫn con đò bơi ngược mạn kề
.Xa xôi lá mỏng thương che
Chiều phai dẫm dựa nắng hè hong đông
.
Không tràn nắng mà hồng theo gió
Vẫn hoài say hạt vỗ mưa mùa
.Tìm lại nỗi nhớ thềm xưa
Mưa rơi thấm áo mắt đưa hiên thềm
.
Như bất chợt êm đềm trăng rụng
Tỏ nâng niu khát vọng tơ vương
.Hứng chung mờ tỏ đoạn trường
Thanh đêm đối bóng niềm thương tóc chiều
.
Nơi Bến Hạ hồng điều ai đợi
Quảng Cung thanh ngẫm ngợi mênh mông
.Tay đan vớt nắng chờ trông
Đông hoài đông vẫn hương lòng chắt chiu
.
Mưa đông mùa cô liêu thêm nhớ
Thu đi rồi còn đó dâu tằm
. Duyên hờ chẳng định trăm năm
Nghịch đùa định mệnh âm thầm tình xa
.
Cánh tím mỏng cho ta vuốt nhẹ
Lặng thầm kết khe khẽ tin yêu
.Ước mong dấu ái phiêu diêu
Bén dâu tơ dệt muôn chiều nhớ nhung
.
Và cứ thế mãi cùng bến đỗ
Nở hoa lòng dốc đổ tóc sương
.Đông xuân thu hạ niềm thương
Đôi hồn gối mộng đoan trường có nhau-

18 tháng 4, 2015

Chỉ Là -



Từ dạo xa em lẻ bóng thềm
Gối nhớ kê cao bước tàn đêm
Nghĩ lòng thiếu nợ lay giấc điệp
Trong nẻo mù sương mỏi bóng thềm
.
Nợ nét môi mềm phút chờ trông
Bình minh hoa chúc trải nắng hồng
Men nồng chống chếnh tình vương vấn
Anh nghiêng tay rồi thả vào đông
.
Hồn hoa mênh mông em xa rời
Quay về xếp bóng chẳng hình tôi
Hằng đêm tàn cuộc ngõ tình tự
Đổ vào hoài niệm một thời trôi
.
Vọng tưởng chiều rơi hồn yến oanh
Hoa cười xuân gió vẫy mây thanh
Vụt cánh chim trời không trở lại
Vạn ánh trăng ngàn thêm tan tành
.
Lạc nhịp bước nhanh em biết không
Lữ khách giang hồ tắm vầng trăng
Đêm soi bàng bạc những hò hẹn
Khối tình ngàn sau dông gió lòng
.
Bến trăng lẻ bóng sầu chữ thương
Lệ đắng bao ngày với tiêu tương
Hình như tình nghĩa càng xa lạ

Tím hồng một thủa chỉ nhiễu nhương -

4 tháng 4, 2015

LỐI -


Tình đã xa rồi Tình vào đông 
Nhạt phai dấu ái Nhạt ngõ hồng 
Xuân như lạc bước Xuân tàn mộng 
Hạ nỏ phiêu linh Hạ ai trông 
Chiều tím mong gì Chiều tím lộng 
Hương tình đã hết Hương tình bồng 
Tà huy đổi giấc Tà huy động 
Dắt lối anh đi Dắt lối đông -

28 tháng 3, 2015

Xuân về -

.Trở về sau cuộc lãng phiêu
Xuân theo níu bóng với nhiều tâm tư
.Dĩ vãng còn dốc sương mù 
Nắng ươm buồn lối tình ru cạn ngày 
.
.Nhật Nguyệt gối mộng tóc mây
Trở về quá bán lối gầy đường tơ 
.Hoàng hôn lùa gió tay trơ 
Chiều bây giờ có còn thơ mai đào 
.
.Nước hờn lòng vỗ lao xao 
Hoa yêu bàng bạc phía nào tình trông 
. Chiều như thôi thả gió lòng 
Mái chèo mất dấu thủa hồng hoang sơ 
.
.Đứng trên vắng lặng bến bờ 
Ngẫm thu từ độ rớt cờ yêu thương 
.Soi lại miền nhớ lệ vương 
Quyến luyến bạc phếch cuối đường phôi pha
.
.Gom đời trở lại chính ta 
Ném vào ký ức xót xa đắng chiều
.Thềm cũ gạt mộng phiêu diêu
Lần bước dấu ái khóc điều mong manh
.
.Tìm hong lại gió ngày xanh
Tương tư phố đợi nẻo lành chân mây
.Tìm lại một thủa chạm say 
Mai đào khoe sắc dẫu đầy hao hanh
.
.Trở trăn mưa nắng đọa đành 
Đong đưa tình đợi buồn chênh chao lòng 
.Mùa đến tay vịn long đong 
Hư hao một thủa còn không tình trần 
.
.Quãng đời chất đọng xa gần 
Chiều phai bới lại bần thần biết đâu
.Bên thềm hương thoảng hoa cau
Thổi đi chiều nhạt hàng trầu đung đưa 
.
.Mộng thường nhạt giấc ngày xưa 
Mùa này thay áo bóng vừa qua đây
.Chim khách chuyền dưới hàng cây
Cất vang tiếng hót Xuân đầy Hạ mong

26 tháng 2, 2015

Mùa Xuân Lòng Con -


Mẹ yêu ơi nắng đã thức rồi kìa

Chim nó hót bên nụ mai thương lòng
Đời yêu ghét nắng gió vẫn phơi hong
Giọt xuân phủ bao cầu mong mẹ khỏe
.
Ngược hao gầy cái ngày xuân tươi trẻ
Con vô tư bên mẹ bao tảo tần
Nụ cười mẹ ấm áp thật vẹn phân
Như lá xanh ấp cành che hương nụ
.
Tàng cây đã bao năm con trú ngụ
Trong nắng gió vẫn cất tiếng ríu ran
Nỗi buồn ơi xuân này cứ miên man
Khi tàng ngả mẹ ơi thân vàng lá
.
Lòng con khóc thương cành trĩu nặng quá
Cả cuộc đời đeo mãi trái tình con
Luật sinh diệt –biết thế vẫn héo hon
Lòng không lỡ nhìn lá vàng chạm đất
.
Chuối Non Vu gió rung cây được mất
Nhìn tàng lay  sao cứ thắt đáy lòng
Đừng xa nhé mẹ ơi vạn thương mong
Đừng xa con cho héo mòn xanh sắc
.
Mẹ yêu ơi xuân ngoài kia giăng mắc
Cười lên đi cho con ấm áp xuân
Còn có mẹ là xuân khắp xa gần
Con bé nhỏ trong mùa xuân của mẹ
-

-Chủ nhà bận đi vắng mấy hôm -những anh chị em và các bạn có thịnh tình ghé thăm mà để lại commets mà chủ nhà chậm trả lời -Xin mọi người lượng thứ và xin được cảm ơn nhiều -

19 tháng 2, 2015

Chúc Tết -



ẤT MÙI khai bút chúc mọi người
Tân niên chữ nhàn cùng tiếng cười
Gia quyến bình an trong hạnh phúc
Mãi xuân bên đời trọn niềm vui
.
Vui xuân khắp nơi gần cùng xa
Phước lộc dồi dào đến mọi nhà
An khang thịnh vượng tiền tài đủ
Công thành danh toại nở như hoa
.
Chúc các bạn ta đức chen tài
Cứ mở dài lên rộng tương lai
Mắn may cuộc đời lên đài đỉnh
Cuộc sống đẹp sao muôn ngày dài
.
Hội ngộ xuân khai xích gần nhau
Lộc biếc điểm tô tình thắm màu
Lứa đôi bè bạn trên nét ảo
Cũng như đời thường khác gì đâu
.
Chúc bạn xa hương thắm tình quê
Vui vẻ ngày tết dẫu chẳng về
Rộn ràng niềm vui cùng đất nước
Chung xuân hạnh phúc năm con dê 

13 tháng 2, 2015

Tiếng Huyền


Tỳ bà thổn thức khúc sông Ngâu
Nức nở nam ai vạn cổ sầu
Nốt bổng mưa dầy tràn dạ xót
Cung trầm ứa lệ ngợp hồn đau

4 tháng 2, 2015

KHÔNG THỂ -



Buồn trông phía hoàng hôn đang dần tắt
Chìm vào đêm thêm mờ mịt mưa tuôn
Mong gì nữa bình minh soi vạn lá
Những đam mê chết lịm đáy tâm hồn
.
Cánh chuồn mỏng tình hoang mê chấp chới
Qúa tầm tay rồi chao cánh mịt xa
Tiếng tắc lưỡi thạch sùng vẳng trong đêm
Khổ tiếng vạc khắc khoải tìm bến Hạ
.
Trời thì cao đất rộng tình chăng tá
Rã xác thân trong vùng tối nhạt nhòa
Mây tan mau dưới trăng buông vạn nhớ
Thiên đường nào chỉ thấy một mình ta
.
Yêu vụng dại rồi bóng chim tăm cá
Ngọc ngà sao lóe sáng rồi lại đau
Lịm đầu môi rồi chan lệ u sầu
Tít xa kia là dập dềnh mục rữa
.
Với bao la có còn những gì nữa
Làm đau hơn những tuyệt vọng chứa chan
Thả mênh mông sầu thảm tâm hồn hoang
Để tìm chút bình yên hồn trú ngụ
.
Nhưng dối trá từ đêm đen trỗi dậy
Thẳng thớm chôn mà tình đấy vẫn đây
Thả tình đau ra sông hòa biển sóng
Mà tình nhớ thức dậy với vơi đầy
.
Cố mỉm say như nỗi đau chẳng có
Rồi nghu ngơ cho tình bớt điêu ngoa
Cứ dối gian như từng đang thật thà
Và thanh thản chờ ngày về yên ắng
.
Chờ bình minh nắng đổ dài phẳng lặng
Rồi tất cả sẽ về với hư không
Cánh hoa Ngâu thả hương trời mênh mông
Mà chữ yêu thắt lòng như không thể .

30 tháng 1, 2015

MẶC -

Hơn cả thiên thai trên phiến lá
Sương khuya ướt đẫm gọi mơ về
KHI ĐÃ YÊU NHAU LÀ TẤT CẢ
Khuôn trăng điệu nhạc nụ si mê
.
Như đã âm chùng bờ sóng bể
Dạt xô bọt vỡ trắng mơ xa
THÌ CŨNG ĐỪNG CÒN LẠI GÌ CẢ
Nghuyệt mờ đêm lạnh mộng dưới hoa
………………………………………………..
Khi đã yêu rồi đong đếm chi
Lời sao bạc thếch chẳng nghĩ suy
Hớn hở chia sẻ vui vơi cạn
Buồn gặm đêm trăng cứ mặc thì
.
Tình chung chung tình mặc cha đi
Khóc mướn thương vay nước mẹ gì
Khi tình nếu cần thì cứ đuổi
Còn ta thây kệ –vẫn cười khì -

28 tháng 1, 2015

RU-






Lạc nhau
Ngay giữa phố đông
Đường về vạn nẻo- vẫn không thấy người
Trách ai?
Ờ, trách ông trời
Xui cho gặp gỡ để rồi chia ly
Người đi
Phai trắng xuân thì
Ta về ngõ vắng còn gì …tình lơi
.
Bỗng dưng 
Cái nhớ 
Hết thời

Ngồi đan tay ngón 
nhoẻo cười 
Với trăng...
.
Ru tình 
Canh thức tháng năm 
Ru ta 
Bằng những trở trăn đêm dài -

12 tháng 1, 2015

HỎI -


Mình đã là gì của nhau chưa? 
Đêm nằm nghe lá khóc ngoài mưa 
Ôm lòng phiền muộn tình trăng vỡ 
Để nỗi ưu tư đọng mấy mùa 

Mình có là gì của nhau không? 
Xuân đấy mà ngỡ vẫn lập  đông 
Se sua chi lắm làn áo mỏng 
Cho nhạt đường tơ dấu môi hồng 

Mình có là gì của nhau chăng? 
Ba sinh ai đợi để ví rằng : 
Duyên nợ cầm bằng phiên chợ vắng 
Hương tàn xin ngủ lịm trong lăng 

Mình đã là gì của nhau đây? 
Người như sương khói ta như mây 
Hờn ghen cơn gió bao giờ đủ 
Nhả mộng vương tằm đau ngất ngây 

Mình có là gì của nhau đâu! 
Lửng lơ con nước chảy qua cầu 
Về đâu hoa tím ngoài sông trắng 
Bão tố chi hoài nát lòng nhau! 
.
Mình đã là gì của nhau,em 
Đêm hằng đêm nghĩ nát màn đêm 
Đáy sâu làm sao hiểu lòng  sóng 
Reo hờn cô đơn đến bạc đầu -

10 tháng 1, 2015

VỀ-ĐI

Anh về -Xa quá lời thương 
Cánh chim khuất nẻo
Chỉ đường phong rêu
Anh về -Cánh mỏng bướm trêu
Của xưa tàn cuộc
Mơ phiêu qua cầu 
.
Anh về -Phai nắng bể dâu
Phong tình thì cũng 
Nhuộm màu chát cay
Anh về -Tha thướt áo bay
Đò xuôi bến Hạ 
Tỉnh say vạn đường 
.
Anh về -Gầy cuộc yêu đương 
Hương yêu đã tắt
Đại dương khuất mờ 
Anh về -Ôm lấy vần thơ 
Mối tình một thủa 
Mơ mờ bóng chim 
.
Em đi -Vá lại con tim
Rách khi trăng vỡ 
Nổi chìm trong nơi đây
Em đi-Mang cất sầu mây
Uyên Ương tìm lại
Đong đầy mơ hoa
.
Em đi-Vẽ vạt trăng xa 
Có người tìm bóng 
Hằng Nga dịu dàng 
Em đi-Tìm tím hôn hoàng
Tìm theo hơi thở 
Quan sang thi cầm 
.
Em đi-Đắp điếm tình thâm 
Khi tà huy nhạt
Bể trầm luân ai
Em đi-Hong lại mơ phai
Áng mây hồng nắng 
Trâm cài -em đi 
.
.Về -Đi tình những canh dài 
Đi –Về tình cũng thương hoài rồi xa 
.Về -Đi cùng bước đường hoa
Đi Về ngược hướng đôi ta xa dần -

6 tháng 1, 2015

Xuân Xa -


Đêm mây lộng  gió khơi sóng nhạc
Thông rì rào hát khúc tình xuân
. Hồ mơ lóng nguyệt trong ngần
Thuyền thơ lạc giưã bâng khuâng hương tình
.
Vẫn xuân thắm trung trinh như thể
Tình phố hoài đợi mé vào xuân
. Hương đưa trải rộng xa gần
Sóng xô nỗi nhớ lâng lâng đôi bờ
.
Đêm trăng tỏ lu mờ sương lạnh
Nhắn một lời chành chạnh em ơi
. Yêu xuân trong sóng cuộn khơi
Xuân đưa hoa thắm mộng đời dở dang
.
Phận dang dở như càng thêm nhớ
Ngược hướng đời nức nở duyên mình
.Trong ngàn hương sắc xuân tình
Có hồn trong mắt hoa xinh ai cười
.
Nước vẫn chảy bao lời luyến ái
Dẫu chữ tình xa ngái cách phân
.Qua sông bằng gió tình xuân
Buồm mây gió lộng tình trần hương thơ
.
Mộng gặp gỡ bến bờ mải miết
Xuân ơi xuân tha thiết phố hoài
.Xuân về rực rỡ đào mai
Thương thương vỗ nhẹ tình cài vương mang
.
Thương cho đặng quan hàng trông ngóng
Cho xuân đời xanh tóc ngọc ngà
. Xuân đưa áo lụa kiêu sa
Hồn nhiên cho nắng thơm hoa hương chiều
.
Mộng thường đó diễm kiều ơi nhớ
Cho tương tư vẫn đỡ xuân mùa
.Sóng xô dìu dặt hương đưa
Biển tình như vẫn nắng mưa chung lòng -

2 tháng 1, 2015

ẢO-THỰC

Đường muôn ngã nhưng đời còn mỗi nẻo
Bước chân đi chầm chậm chút tình trao
Đếm nhặt khoan cung bậc nhịp tim nào
Thơ lặng lẽ dìu hồn bao hư ảo
.
Chiếc lá rơi có làm khơi buồn não?
Đông phong về xô lá bạt hư vô
Nắng ở đâu ? ấm lại chút tình khô
Thơ như lá bay tìm yên chốn nghỉ
.
Ngày cứ về âm thầm lăn suy nghĩ
Rẽ hướng nào cũng ngại lối chờ nhau
Vầng trăng lặn gieo tình thơ ngủ muộn
Cuối canh tàn thả giấc mộng lao xao
.
Trách chi gió thì thào qua kẽ lá
Vi vu đời nghe lá hát sương chiều
Này chiếc lá nếu ngày sau có lỡ
Cứ reo tình khi gió cứ phiêu diêu
.
Từng bước chân cứ trôi về nẻo cuối
Thoáng bóng ai đứng đợi ở bên đường
Có cơn gió nâng áo tà an ủi
Rồi hẹn hò trong lặng lẽ vẫn vương
.
Nhặt nhạnh thương âm thầm về phố cũ
Tìm vết ai mờ nhạt ở bên đàng
Thẫn thờ lòng trăng thơ còn chưa cạn
Phố hư hao dưới gót giày lang thang
.
Tự thủa nào tình thức ngủ mà muộn
Ngày âm thầm chạnh lòng vết tình xa
Chiều phủi bụi rong đời trong bỡ ngỡ
Kết tình khờ trăng thơ liễu lao xao -

1 tháng 1, 2015

Đón Xuân

Đồng hồ điểm KHÔNG –xuân đến rồi
Nào ta mở hàng đầu xuân chơi
Ngược xuôi chen chúc đông người quá
Mấy khi rao bán giữa chợ đời
.
Bán cái muộn phiền chán ngán thay
Bán mấy thúng buồn trĩu trên tay
Bán những ảo mộng đời nhân thế
Bán cả mớ thơ sầu lệ cay
.
Thời gian pha sương –mua cụ ơi
Thêm phần giai lão đỉnh đương thôi
Bách niên cùng với xuân phú quý
Tài lộc trong nhà cứ rụng rơi
.
Này mua đi bác những khổ đau
Hiểu thêm phiền muộn với u sầu
Rải đường nhân thế rồi bước tiếp
Biết đâu sỏi đá vẫn thăm màu
.
Cô cứ xem đi mấy thúng buồn
Tui không bán lẻ chỉ bán buôn
Bao nhiêu tủi phận có đủ đấy
Mua cho biết những lệ sầu tuôn
.
Đây mấy tình sầu còn tươi nguyên
Mua rồi học làm cánh chim chuyền
Kinh nghiệm cả đó cô bé ạ
Hiểu tình lưa thưa vẫn bến thuyền
.
Anh thích thơ à –trả mấy đồng
Chính tay tôi viết dòng ra dòng
Biết dăm ba chữ trời bắt tội
Thơ với chả thẩn chỉ lông bông
.

Mời rao khản tiếng ai mua đâu
Người qua kẻ lại chúc xuân nhau
Vài tiếng thầm thì gã điên thật
Ngỡ tìm hên may lại thêm sầu
.
Thôi cất xám màu vui bước chân
Ra đời cũng có lúc thật gần
Cuộc đời chao đảo cũng có lúc
Thanh bình hồn lòng cùng chúc xuân
.
CHÚC cho xuân này mãi ấm may
MỪNG mọi người nhé tình đong đầy
NĂM hết tết đến vui hạnh phúc
MỚI những ước mơ sẽ đến tay
AN lạc thân quyến cùng bè bạn
KHANG bình đón lộc thật mê say
THỊNH tình vàng son với nhau trọn
VƯỢNG phước hoan ca mãi xum vầy -