30 tháng 4, 2013
Thương Huế -Huế thương
Ơi Huế mộng mơ xứ Huế ơi
Trôi chiều cứ lướt những chiều trôi
Nhớ tôi không nhỉ Huế tôi nhớ
Vơi đầy bến Ngự thủa đầy vơi
.
Xa cách bao mùa vẫn cách xa
Qua thu lặng lẽ lại thu qua
Bể dâu đời bước bao dâu bể
Nhoà nhạt bóng Huế vẫn nhạt nhoà
.
Nắng nhớ trong tôi còn nhớ nắng
Xa trông mòn mỏi cứ trông xa
Gió mây vẫn cứ đùa mây gió
Thề hẹn ngày về trả hẹn thề
.
Vương nhớ quắt quay với nhớ vương
Thương Huế tạc lòng tình Huế thương
Mộng duyên ngày về tròn duyên mộng
Đường chung dạo phố bước chung đường
.
Thu tàn rồi lại xếp tàn thu
Mù khuất tình tôi vẫn khuất mù
Sóng Giang vẫn vợi lòng Giang sóng
Ru gió Nam Bằng chỉ gió ru
.
Sao quên cho được lẽ quên sao
Ao ước chén say vẫn ước ao
Nhớ mong đong đầy trong mong nhớ
Chào Huế ngày vui cười Huế chào!!!
24 tháng 4, 2013
Mưa Quên-
Chiều nay ầm ĩ trận mưa quên
Trôi đi sầu dạ với ưu phiền
Tung xám cả trời bong mây trắng
Mịt mờ cả sông khuất bóng thuyền
.
Hàng cây rụng rời lả tả lá
Rụng cả lá xanh chưa úa già
Nhìn lá theo dòng lòng ngơ ngẩn
Cả bâng khuâng nữa cũng quên xa
.
Rũ rượi cả quên mà vẫn nhớ
Te tua mà sợi nhớ còn khô
Sợi xưa bên lòng dẫn giọt nước
Nhỏ xuống chiều nay một vũng mờ
.
Chân nhúng vào quên lòng thanh thản
Đêm đem gió đến chợt miên man
Thoảng nghe hơi lạnh đêm buông xuống
Còn trơ mảnh nhớ suốt canh trường -
Trôi đi sầu dạ với ưu phiền
Tung xám cả trời bong mây trắng
Mịt mờ cả sông khuất bóng thuyền
.
Hàng cây rụng rời lả tả lá
Rụng cả lá xanh chưa úa già
Nhìn lá theo dòng lòng ngơ ngẩn
Cả bâng khuâng nữa cũng quên xa
.
Rũ rượi cả quên mà vẫn nhớ
Te tua mà sợi nhớ còn khô
Sợi xưa bên lòng dẫn giọt nước
Nhỏ xuống chiều nay một vũng mờ
.
Chân nhúng vào quên lòng thanh thản
Đêm đem gió đến chợt miên man
Thoảng nghe hơi lạnh đêm buông xuống
Còn trơ mảnh nhớ suốt canh trường -
16 tháng 4, 2013
Thiếu Mây
Trời
không mây ,chẳng mưa. trời xanh thắm
Nhưng lấy
đâu giọt tưới đời xanh cây
Mây đi rồi gió tìm bạn đâu đây
Nắng bỡ ngỡ tìm đâu giọt sương sớm
.
Trời cao vút tầng mây đâu mà đếm
Cánh chim trời mải miết biết vờn ai
Trời không mây chẳng dông bão gió dài
Mây mà đi đắt cằn bước sỏi đá
Mây đi rồi gió tìm bạn đâu đây
Nắng bỡ ngỡ tìm đâu giọt sương sớm
.
Trời cao vút tầng mây đâu mà đếm
Cánh chim trời mải miết biết vờn ai
Trời không mây chẳng dông bão gió dài
Mây mà đi đắt cằn bước sỏi đá
.
Mây ơi mây xin đừng đi mây nhé
Hãy ở lại cho cả bốn mùa vui
Và lá hoa xanh mãi bước đường dài
Nếu thiếu mây đất trời đâu vòng nối
Mây ơi mây xin đừng đi mây nhé
Hãy ở lại cho cả bốn mùa vui
Và lá hoa xanh mãi bước đường dài
Nếu thiếu mây đất trời đâu vòng nối
12 tháng 4, 2013
Tiễn Xuân
Thôi xuân nhé đừng quay dầu trở lại
Thương mùa hoa mê mải một mùa trăng
Mơ làm chi ngơ ngẩn chốn cung Hằng
Trông gã Cuội ngây lòng trong men lạ
.
Thôi xuân nhé đừng trở về bến hạ
Gợi miền thơ xối xả mỗi chiều mưa
Thương làm chi cái nắng buổi giao mùa
Khô khan lắm trên làn da cháy sạm
.
Hạ chưa quen trên làn môi vụng trộm
Ngại nắng hoang lá rụng những ngày mưa
Xuân đi đi đông vẫn đợi ngoài kia
Nhường hạ về ve hờn đêm trở giấc
.
Hoa nắng vương sương mù giăng đã khuất
Mê mải đời một góc đắng xuân mùa
Chiều khô lòng xuâ ấy đã thành xưa
Vẽ trang hạ phượng hồng trời hoa lửa !
Thương mùa hoa mê mải một mùa trăng
Mơ làm chi ngơ ngẩn chốn cung Hằng
Trông gã Cuội ngây lòng trong men lạ
.
Thôi xuân nhé đừng trở về bến hạ
Gợi miền thơ xối xả mỗi chiều mưa
Thương làm chi cái nắng buổi giao mùa
Khô khan lắm trên làn da cháy sạm
.
Hạ chưa quen trên làn môi vụng trộm
Ngại nắng hoang lá rụng những ngày mưa
Xuân đi đi đông vẫn đợi ngoài kia
Nhường hạ về ve hờn đêm trở giấc
.
Hoa nắng vương sương mù giăng đã khuất
Mê mải đời một góc đắng xuân mùa
Chiều khô lòng xuâ ấy đã thành xưa
Vẽ trang hạ phượng hồng trời hoa lửa !
8 tháng 4, 2013
Hạ ướt
( bài com bên blog Ngô Hà Băng)
. Vắn dài mưa giọt lưa thưa
Phai đi nồng chát của trưa hè buồn
. Ứơt trời ướt cả em luôn
Áo em ngấn rịn nước luồn tim em
.
. Mưa phai bợt cả môi mềm
Dấu ái nhỏ giọt bên thềm long tong
. Em cười bọt vỡ xuôi dòng
Sầu riêng ai bổ múi lòng mưa trưa
.
. Giọt mưa trôi nắng lòng xưa
Chông chênh em để gió đùa vũm cau
. Tình dột theo hạt mưa sầu
Ngậm môi em cán nỗi đau mưa hè
.
. Đêm rơi mưa rỏ tái tê
Cất đi vạt váy trăng thề xưa buông
. Lòng đêm ẩm ướt hờ xuông
Bầy hầy đêm vắng em thương phận mình
.
. Chiều nay mưa hạ trần tình
Ca phê quán lạnh một mình tương tư
. Cài lại khuy áo cũ thu
Nhìn mưa lòng gợi tiếng ru thương hè !
Kính báo các bạn blog! –Tôi có nhận dạy thêm một học trò là Mo mot doi về tư cách đạo đức khi chơi blog -nên xin mọi người thông cảm và không thấy mình bị phiền.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)