TRANG CHỦ

24 tháng 2, 2014

Còn đâu dáng xưa -

Anh đến thăm em một buổi chiều 
Đường chiều nhạt nắng tắt điù hiu 
Nhà đây cổng lớn rêu phủ bám 
Vườn cây xơ xác đến tiêu điều 

Đâu bóng em yêu dáng mỹ miều 

Tường loang mái ngói đã xiêu xiêu 
Người xưa cảnh cũ giờ đâu vắng 
Còn lại mình anh trong cô liêu 

Từ khi anh cất bước lãng phiêu

Đâu biết ở đây gió mưa nhiều
Và cuộc đời em theo dòng nước
Như cánh lục bình trôi líu riu

Giờ đây trong đêm trường tịch liêu

Anh mơ dáng xưa em yêu kiều
Chỉ còn tìm em trong nỗi nhớ
Rừng bao lá rụng,nhớ bấy nhiêu
(Bài cũ)

16 tháng 2, 2014

CHIỀU-

.Chiều nay đếm cái vu vơ 
Ngậm ngùi viết mấy vần thơ cho mình 
.Nắng buông sợi mỏng im thinh 
Bâng khuâng rơi xuống cung tình lênh đênh 
.
.Chiều nay kéo sầu nhẹ tênh 
Như dòng dĩ vãng nổi nênh phía chiều 
.Hoàng hôn gảy khúc cô liêu 
Rơi rơi mộng cũ bao điều vu vơ 
.
.Chiều buông gợi những tình cờ 
Sợ lắm nhung nhớ đường tơ tang tình 
.Mưa thấm đất ,buồn thấm mình 
Rồi sầu nức nở xuân tình vừa bay 
.
.Chiều buông trông cuối trời mây 
Phía nhạt dần nắng đang lay hôn hoàng 
.Hay đâu ngọn gío mùa sang 
Thổi ngang duyên phận trời loang tím chiều 
.
.Chiều buồn lòng tợ hắt hiu 
Thời gian ngược bước chi nhiều đắng cay
.Bụi tạt vào mắt nhớ này
Có buồn không hỡi đong đầy miền xa 
.
.Chiều buồn gió chở mây nhòa 
Mĩ miều mây phủ chỉ ta não lòng 
.Nắng hờn trôi góc hư không 
Tắt từng sợi phía mênh mông vơi ngày 
.
.Chiều rồi vốc gió qua tay 
Sàng mấy giọt nắng đang bay về trời 
.Lòng mong ánh chiều đừng rơi 
Thấy như vớt lại nét cười hợp tan
.
.Chiều rồi nắn nót phím đàn 
Cung thương nỡ nhịp tình tang ơi hời 
.Sầu ơi –cứ rụng tơi bời 
Chỉ xin một chỗ tôi ngồi an yên -

8 tháng 2, 2014

Xa-

Em quên thật rồi hay là chưa
Có còn níu kéo chút gì xưa
Bao mùa vẽ phận trên trang giấy
Thấm ướt tim rồi –chuyện như  thừa
.
Hồi ấy làm sao tôi biết rằng
Hụt hẫng đầy dần cùng tháng năm
Tinh khôi nghiêng phía vào lối dốc
Để cảnh trần tình nhạt ánh trăng
.
Chẳng lẽ cứ phải nắng sương mưa
Mới là ân tình của vạn mùa
Dấu yêu bỡ ngỡ chiều bước lạc
Ban mai sương sa như xuân đùa
.
Em nhủ câu cũ bên người mới
Hay đã đổi lời cho đẹp thêm
Những câu thỏ thẻ một thời ấy
Dịu dàng làm sao trên môi mềm
.
Làm sao anh biết được thế mà
Nắn nót ân tình rồi rớt hoa
Hoàng hôn tìm về đêm trăng lạnh
Hoa đời đêm nửa như sao sa
.
Từng vết tình nhòa sao đổi ngôi
Nỗi buồn trong anh đã quen rồi
Quen những hờ hững lời buông vội
Quen cả thời gian lặng lẽ trôi
.
Dĩ vãng đầy dần từng bước đi
Mai này ai nhắc chuyện chia ly
Em cứ trả lời không duyên nợ
Lên chẳng luyến lưu –được ích gì –