TRANG CHỦ

30 tháng 3, 2014

Tình Em-

Thủa tuổi xế trăng em ngây thơ 
Con tim rạo rực cánh gió mơ 
Xuân hồng tuổi nụ em mơ mộng 
Đường hoa xanh  lá ngõ mây chờ 
.
Tình vẫn chưa biết trong dại khờ 
Định mệnh trao em hay tình cờ 
Rồi thuyền hoa đến em cất bước 
Chẳng tìm diêu bông  thẹn ngu ngơ 
.
Thế rồi xuân lạ cứ dần trôi 
Bao mùa trống vắng miết mải đời 
Chạnh nhớ tinh khôi nhân thế rộng 
Cánh diều hụt hẫng thầm thầm rơi 
.
Bây giờ gác tía trong mỏi mòn 
Mắt buồn bên song vợi héo hon 
Thèm như chim nhỏ tung đôi cánh 
Bên trời xanh rộng hót véo von 
.
Nhung gấm mà sao thấy bơ vơ 

Rồi ai đốt lòng trong ý thơ 
Giao tình chốn ảo quai lụa buộc 
Lặng lẽ thả hồn tự bao giờ 
.
Hoa đời tình thơ nắng đong đưa 
Như trả nợ tuổi mười tám xưa 
Hong lại bao mùa đời trống vắng 
Níu lại thơ ngây nắng cùng mưa 
.
Vẫn thấy xuân lòng chốn xa xăm 
Mà chỉ lặng lẽ trong âm thầm 
Cánh gió hẹn hò tình thơ ấy 
Chiếc lá diêu bông trong lặng câm
.

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI BẠN -

22 tháng 3, 2014

Lời comets-

Tìm sợi nắng vàng hoàng hôn mơ 
Mà sao mãi khuất khuất xa mờ 
Nghe tim run rẩy lòng nức nở 
Mong một buộc ràng rồi vẩn vơ 
.
Biết bao cuộc đời chạm tình cờ 
Triệu người quen ta mấy lời thơ 
Ồn ào nhân thế mà sao vắng 
Chỉ một người thân mà vẫn chờ 
.
Cứ tìm bới mãi dọc thời gian 
Hoài niệm mà như chảy thở than 
Chẳng thấy nụ cười bờ vai ấm 
Và cả trong lòng bóng thân quen 
.
Chỉ giăng mờ mắt thoảng hư không 
Âms tình chẳng thấy chỉ gió dông 
Sạt lở lòng người đời vênh nhịp
Nói vui cười đấy tâm lạnh đồng 
.
Nhủ lòng quay lại với chính ta 
Gom tâm êm ấm dưới mái nhà 
Thả vào đêm vắng chen đua ấy 
Vá lại dạ sầu bước đời qua 
.
Chẳng lẽ cuộc đời chỉ thế sao 
Nào đâu mơ trăng nhốt lồng sao 
Chỉ lời thương nhớ bờ vai ấm 
Chút nhỏ vậy thôi lệ lại trào ...................
...............

10 tháng 3, 2014

Phố Chiều -

Phố ơi sao tìm xuân ở đâu
Trời chiều buông xuống khúc tĩnh sầu
Lạ chưa cung gió thầm thầm lạnh
Chân bước se vai xuân lòng đâu
.
Xuân lòng ơ hay  gánh hát tuồng
Môi mềm lời ngọt ái hờ suông
Trong dòng thời gian bước xiêu vẹo
Miết mải đi vào phía chiều buông
.
Chiều buông bước chân đi tìm xuân
Tìm trong tình nghĩa khói sương thầm
Chiều phố  hôn hoàng nhạt tri kỷ
Cạn kiệt rồi ư cả tri âm
.
Tri âm một thủa hát phong tình
Thắm  hồn suy tư ảo mộng xinh
Vạn đò xuôi ngược ân tình chở
Len gió xua rồi xuân với mình
.
Với mình lạ nhỉ gặp trò  đời
Ừ thì mộng ảo lắm điều chơi
Sao ta chất chứa đậy khô héo
Trong lúc trò vui người ngậm cười
.
Bóng hẹn chẳng lưu nay xa rời
Thềm rêu xuân này thêm lá rơi
Cát bụi trở về xưa ngày tháng
Tường nhạt in dấu một phai phôi
.
Phai phôi tâm từ phía hư hao
Dối lòng đổ tội phía mạn rào
Đánh rơi màu chiều xuân tàn tạ
Trắng buồn trong lòng –phố lao xao -

7 tháng 3, 2014

Chúc 8/3

Đến rồi 
Ngày tám tháng ba 
Ngày của một nửa 
Bài ca rộn ràng 

Phụ nữ 
Tha thướt đỏ vàng 
Viền trên khóe mắt 
Chờ chàng ga lăng 
.
Theo thời 
Theo mốt ầm ầm 
Tôn vinh phụ nữ 
Nét cầm tình tơ 
.
Thế nhưng 
Lời của mộng chờ 
Bao lời là thật 
Bao thơ ân tình 
.
Nhân gian 
Bao đoạn trống tình 
Nhận lời bèo nước 
môi xinh thêm mòn 
.
Theo thời 
Thì nhận véo von 
Mà lòng thật thấp 
Nét son hững hờ 
.
Còn bao 
Mái tóc ngẩn ngơ 
Không hoa quà chúc 
Bơ vơ một mình 
.
Ngày vui 
Nghĩ thẹn môi xinh 
Cũng xuân vờn nắng 
Sao mình đơn côi 
.
Xin chúc phụ nữ khắp nơi 
Ngày xanh mãi mãi cho đời an yên 
Ngày nao –cũng nụ cười hiền
Cuộc đời yên ả  chim chuyền như xuân -

2 tháng 3, 2014

Ngẫm ngợi -

Hồn vắng lặng trong cồn cào xa vắng
Ngẫm ngợi lòng những điểm bước đời qua
Những cách trở với ngân nga an hòa
Dầy chông gai hay mỏng tình dạ đếm
.
Những ngẫm ngợi dìm vào tim ứa máu
Hoạ bóng mình với những khoảng đời đau
Thoảng đây đây khoảng khắc mây xanh màu
Của nốt vơi với xuân tình đùa nắng
.
Mây buông tóc ngẫm ngợi hoài xa vắng
Bẻ thời gian cầm lấy khúc tang bồng
Mà trên tay là một nốt hư không
Trôi nắng hạ quá khứ là đông lạnh
.
Đốt đời đau thành tro tàn cô hạnh
Được mất gì ngẫm ngợi chat chua lòng
Mỏng manh quá tương lai chốn mênh mông
Mà chật hẹp thế gian tình nhân thế
.
Mắt vời xa rồi bới tìm trong dâu bể
Những nốt trầm bẳng lảng khắp trời mây
Sao mưa ngàn dỗi nắng làm lá lay
Để xuân đời trốn tìm vào dĩ vẵng
.
Hồn chết lặng chẳng kịp chơi lãng đãng
Ngẫm ngợi gì khi mùa  đã nghiêng trăng
Lại lần nữa lệ hồng nhỏ trong tim
Khoảng khắc buồn vẫn còn đây ngẫm ngợi -