TRANG CHỦ

26 tháng 8, 2014

Đêm Bước-

Có hạt mưa vưà rớt khẽ trên tay
Giọt thương nhớ giưã canh khuya thầm lặng
Lá vẫn rơi xạc xào trong đêm vắng
Khúc nguyệt cầm lướt phím giưã thinh không
.
Trời mới Thu đâu đã phải  là đông
Hoang vắng quá  chạm vào tim giá buốt
 Ao ước lắm với thời gian xuôi ngược
Đến thuở nào ...vòng tay chạm cùng nhau
.
Đêm từng bước trong gió đưa hút sâu
Mối hương hoài trong hồn anh quay quắt
Xào xạc lá mờ tỏ đêm ẩn khuất
Của mùa tình rung nhẹ đến se lòng
.
Ánh trăng mơ vẳng tiếng đàn tơ âm
Nốt si lạnh  chạm đáy hồn rét quá
Mịt mù khơi sóng biển ru là lạ
Chân lạc loài dẫm trên lá vàng khô
.
Giọt sương khuya thấm ướt dạ mơ hồ
Tìm vay mượn giữa đêm trường nồng mặn
Chuyện hao hư gió đừng mang vị đắng
Cho đêm thu không bước giữ đơn côi -

23 tháng 8, 2014

Bâng quơ

Thu buông nhàn nhạt khẽ lay lay
Thu đến cho lòng xao xuyến gầy
Thu đọng thêm nhiều lưu luyến nhớ
Thu mang chút ít xót xa này
Thu đưa rắm rối thời non trẻ
Thu chở bâng khuâng theo gió mây
Thu cũ năm nào còn vướng nắng
Thu xưa có đọng ở nơi này 

20 tháng 8, 2014

Diễn Thôi Mà -

Nơi đây bàn phím như cung đàn
Khúc trầm ai oán những trái ngang
Cung thanh hương nồng như bất tận
Ảo này cũng đọng mềm tâm can
.
Như đời tràn lan những tấn tuồng
Tích cũ vở mới nghĩa hờ suông
Đào, kép phô diễn hỉ ái ố
Kia cạn tri âm, đây chỉ hường
.
Vai kép uy phong ít khách xem
Công tử nửa vời ai mà thèm
Ả đào uốn éo cung mày liếc
Đong đưa ân tình ngọt đường phèn
.
Nghĩa nhân nức nở bạc bẽo đời
Luyến ái tình vay với trả rơi
Cuồng lộ mấy thời cung mày diễn
Nguyệt tận xé lòng vỡ tình ơi
.
Vai đào tom cắc khóc trăng trôi
Bán rao oán hận tình phai phôi
Viễn tượng cuồng mê ôi thật quá
Hơn hẳn kép còi dở quá thôi
.
Trống điểm hạ màn rào vỗ tay
Nức nở tiếng khen đào diễn hay
Phím vỡ tơ chùng khóc như thật
Thì đấy âm vang như sấm này
.
Kết lại một vở tuồng tình sầu
Tháo hài chùi son còn gì đâu
Chỉ là mua vui cho thiên hạ
Ảo mà cần chi những cơ cầu -

17 tháng 8, 2014

Lối Thu

Qua lối cũ thu về bước phố
Bao niềm xưa trở lại vẫn vương
. Lá vàng đùa gió trên đường
Chiều nghiêng lối nhỏ nhớ thương ngập lòng
.
Em có thấy bên song chiều tím
Mây xanh mơ lịm dưới nắng vàng
. Nhìn thu có thấy xốn xang
Nhìn hoàng hôn tím có màng thu say
.
Xưa cảm xúc bao ngày có đợi
Kỷ niệm lòng thả gió gửi trời
. Đếm yêu thương dấu yêu ơi
Thu sang trở gió bồi hồi mênh mang
.
Nguôi hạ vàng thu tràn nhung nhớ
Lòng lữ thứ mở rộng đong đầy
. Thao thê mùa nắng còn đây
Hương xa ngan ngát mộng ngày hòa say
.
Canh thâu úa đêm gầy vào sáng
Sương giăng mềm bảng lảng mây trôi
. Dốc dài hoa lá reo cười
Lòng cứ thương mãi tím trời hoàng hôn -

14 tháng 8, 2014

Chao Lòng -

Con tạo xoay trăng tròn rồi trăng khuyết
Xuân hạ qua lưu luyến hóa Thu vàng
Rồi chẳng mong đông lạnh lùng cứ sang
Mưa rơi nhẹ trong tứ bề băng giá
.
Cung điệu của càn khôn chẳng vội vã
Nên Thu vàng cũng cứ thế đua chen
Vạn lòng mơ Thu thả bước bên thềm
Mang nguyên sơ của ngàn Thu tình ái
.
Bàng bạc mây trong Thu về sương tái
Như mắt Thu hờn giận cũ Thu xanh
Trăng đêm mò sương mỏng miền hoang lạnh
Cho thuyền Thu bỗng chốc thấy chòng chành
.
Tứ bề thu mà quay quắt gió hanh
Chạnh rong ruổi bao thu mùa thưa nắng
Bến nhiễu điều chiều đổ nghiêng hư ảnh
Réo rắt đưa mơ ước vào mịt mù
.
Có một người cứ mải miết tìm Thu
Mà không biết mùa Thu xưa đã chết
Nắng hanh hao dệt tơ vàng mỏi mệt
Đợi Thu vàng trong sắc nhớ chênh vênh
.
Chiều tỏa nắng mỏng manh lối gập ghềnh
Xanh xao lòng bên  đừơng Thu lá rụng
Miền quên lãng cứ đợi chờ lúng túng
Bạc thời gian đong đếm giữa nhớ quên
.
Mãi trăn trở nhặt tàn phai Thu bến
Gom lá rụng dài nhớ đường sương giăng
Với buông bỏ đợi Thu trong âm thầm
Kéo nắng mới vá lại miền xanh tóc
.
Phố chiều nay lặng dưới trời Thu khóc
Mưa đầu Thu đuổi theo mùa mưa Ngâu
Phố buồn Thu mưa rửa sạch còn đâu
Đêm lùi xa nhường ngày  nắng Thu lộng

Chợt hận ta cứ để Thu lá mỏng
Tháng đong ngày cứ vùn vụt bên thềm
Cứ ngủ vùi gối những nỗi niềm riêng
Cho mấy độ Thu tàn không thay áo
                       -----------

10 tháng 8, 2014

COM ĐỐI HỌA (Tình chém gió )


Ta và Em mắc ân tình 
Ta và Em nợ ba sinh trói đời 
Ta và Em phận lá rơi 
Ta và Em đủ một đời cùng đau (Lê T Minh)
.
Anh và Ta ngỡ hiểu nhau 
Anh và Ta cứ đau đau ngóng chờ 
Anh và Ta có ai ngờ 
Anh Và ta cứ thờ ơ thế nào  (Ngô Phương )
.
Ta và Em tình lao xao 
Ta và Em đã hanh hao nhớ nhiều 
Ta và Em ước mộng phiêu 
Ta và Em chẳng nói nhiều -hiểu thôi  (Lê T Minh )
.
Anh và Ta quá xa xôi 
Anh và ta chuyện đã ...rồi mấy khi
Anh và Ta có nghĩ suy 
Anh và ta liệu được gì ,chờ nhau  (Ngô Phương )
.
Ta và Em cùng khắc âu 
Ta và Em mãi hai đầu -thương ơi 
Ta và Em dẫu xa xôi 
Ta và Em thân cách thôi -tình gần  (Lê T Minh )
.
Anh và Ta thấy phân vân 
Anh và Ta như bất cần ,thế thôi 
Anh và Ta thả lả lơi 
Anh và Ta chợt buồn rơi ,muộn màng  (Ngô Phương )
.
Ta và Em mộng thiếp chàng 
Ta và Em ước đường sang lối gầy 
Ta và Em chạm chiều lay 
Ta và Em nợ trả vay -cứ chờ ....  (Lê T Minh)
.
Anh và Ta chung ý thơ 
Anh và Ta lại hững hờ ,giận sao 
Anh và Ta đến thủa nào 
Anh và Ta nếu chênh chao , được gì ?  (Ngô Phương )
.
Ta và Em cùng nghĩ suy 
Ta và Em được mất gì -nếu yêu 
Ta và Em góp cô liêu 
Ta và Em dâu bể chiều -được không ?  (Lê T Minh )
.
Anh và Ta nói đau lòng 
Nhưng mà thật đấy đừng mong ngày dài 
Anh và Ta vẫn là hai 
Anh và Ta thôi chiều phai ,lệ nhòa  (Ngô Phương )
.
Ta và Em đã mộng hoa 
Ta và Em hẹn chung nhà -một đôi 
Ta và Em hai nửa côi 
TA và Em nguyền ước đời -Được không ? (Lê T Minh )
----------------------------
MỆT QUÁ ANH CỨ LÒNG VÒNG 
EM KHÔNG HỌA NỮA CHẠY CONG LUÔN  NÈ 
----
Ừ THÌ HẾT HIỆP EM NHE 
RỒI SANG BÀI KHÁC CHÉM QUÈ TÌNH LUÔN !

7 tháng 8, 2014

COM (Ngẫm lại phận tình )






.Hôm nay anh nhớ chuyện xưa
Mối tình một thủa như vừa qua đây
.Bài thơ về mối tình say
Mà sao như thể tình cay cuộc đời
.
.Ngỡ là một thủa rong chơi
Thế rồi khẽ chạm lòng người thấy vui
.Từ ấy đọng nét môi cười
Nụ ân tình đã nối nơi tâm lòng
.
.Trời ban cho mối tình nồng
Mà vào gác phận có chồng em ơi
.Mà sao làm khổ thân tôi
Đêm ngày cứ nhớ không rời tội ai
.
.Ban đầu chỉ mối hương hoài
Thế rồi bất chợt tình gai trong hồn
.Hồng nhan try kỷ sắt son
Trượt dốc đổ rồi vuông tròn tình duyên
.
.Vỡ lòng em phận thuyền quyên
Làm hại đời nữ chính chuyên một thời
.Trách gì nhân thế em ơi
Trách con tim cứ níu lời tình thương
.
.Em ơi phiền muộn thu nhường
Lý trí nhắc nhở nên thương phận mình
.Mà con tim cứ vô tình
Cứ yêu cứ ghét im thinh với đời
.
.Hết say một chuyện đã rồi
Ta cùng mắc tội với đời em ơi
.Mà sai đâu chỉ Em –tôi
Bên đời nhân thế bao người khác chi
------
.Đức đời kết tội bất nghì
Con tim yêu khóc tội gì –trời kia -

Bài com bên blog :Vàng Xẻo bướm

5 tháng 8, 2014

COM (Cùng Tâm Sự )

HÌNH MINH HỌA :Trần Minh cùng cộng sự -

Nào bạn tôi ơi kể nữa đi
Những lời tâm tình có mấy khi
Cùng nhau chia sớt niềm tâm sự
Thế thái nhân tình được mất gì
.
Tôi bạn cách nhau hai phương trời
Cùng chung một nỗi vênh nhịp đời
Bên quán ''tình đời '' tôi cô quạnh
Bạn ghé chung tay chia sẻ lời
.
Đây chuyện ngày thơ miền hương quê
Phượng hồng ve hát thật say mê
Ngây thơ trong mắt miền hương thả
Tâm thật trong sáng những chiều về
.
Đấy chuyện thế thái rối cuộc đời
Bạn bè thân hữu chẳng nói chơi
Cứ đặt ân tình lên chiếu bạc
Sạch bán chẵn tình hết ''mèn ơi ''
.
Đây nữa ân tình nguyền ước thề
Trói trăng cho chắc gửi niềm mê
Mà rồi nén bạc phai nồng mặn
Đong đếm xong rồi tình ''chém vè''
.
Ừ mà chúng ta khác gì nhau
Hiểu rồi kể thêm có hết đau
Vay trả cuộc đời chấp nhận nhé
Ngày mai lại sáng ...ừ ....biết đâu ...?
.
Bài com bên blog Hà BĂNG 

1 tháng 8, 2014

THU NÀY -




Vàng nắng đong đưa theo thu về
Vô tình mang cả nụ si mê
Ngọc ngà hương bay gợi thầm kín
Phía dải chiều phong đỉnh sơn khê

Cánh thu bay về vướng lòng hanh
Chạnh lòng thuyền hoa với bến xanh
Đời trôi đổ phía hôn hoàng tím
Lấp lánh trong sương giọt an lành

Thu xưa thư tình đốt lấy tro
Rồi thả dòng trôi cuối bến đò
Khuất biệt men say từ độ ấy
Vắng lá diêu bông bến buồn so

Thế rồi đời trông mấy chục thu
Miên tay ta vịn mấy hằn thù
Lộng gió khanh khách đùa phiêu bạt
Gía buốt đường yêu rúng mây mù

Bao đêm ma quái đốt cánh thư
Lửa lòng thiêu rụi cõi tương tư
Khuất nẻo địa đàng gót kiều diễm
Mấy chục ta rồi mấy chục thu

Thu này vàng nắng có nhuộm phơi
Cho xanh xưa nắng nét môi cười
Vừng trời xanh ngát mây hồng nổi
Cánh nhạn nghiêng chao với mây tròi

Để khi hôn hoàng về gọi chiều
Xôn xao ngõ dốc ngả thương yêu
Trần ai tha thướt màu quay lụa
Buộc dải mây chiều dắt phiêu diêu -