TRANG CHỦ

2 tháng 1, 2013

Vẫn

Nhẹ bước nắng đi chiều trong nhớ 
Phố buồn hoang hoải thu đầu chờ 
Khô cành run rẩy đâu màu áo 
Gió cuốn lá bay đông đuổi thu 
.
Vẫn đây mây gió trời xa thẳm
Vẫn còn nắng quái héo cỏ cây 
Vẫn chiều em bước kỷ niệm nhớ 
Vẫn bóng hình anh cuối chân mày   
    

22 nhận xét:

  1. Nhà mới nhe. Tân gia đi. Hihi...

    Trả lờiXóa
  2. Chào ang Trần Minh ^^

    Trả lờiXóa
  3. Chào bạn! Chúc ngày tốt lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Phạm Anh Tuyết -ngày mới bình an nhé -

      Xóa
  4. hii em chào anh trai,,nhà này đẹp thế!

    Trả lờiXóa
  5. Em chào anh. tân gia đi anh ơi ^o^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cô em trốn học -anh đang nghĩ xem viết gì tân gia cho nó gọn nhé j đây em -

      Xóa
  6. Chúc mừng nhà mới Chúc chủ nhà vui vẻ sáng tác hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị -vậy là chị cũng đã sang bên này rồi -
      Ngày mới vui vẻ chị nhé -

      Xóa
  7. Nặc danh21:47 14/12/12

    Gặp bạn cũ rồi!

    Trả lờiXóa
  8. Vẫn mềm môi nắng đợi mong
    vẫn hao hao mắt trời trong dịu dàng
    vẫn vương cỏ lối anh sang
    vẫn câu thơ cũ muộn màng em nâng
    vẫn lời yêu cứ...tần ngần...
    vẫn lời dang dỡ chợt gần chợt xa....
    ...............
    Nhìn thấy Hoa hướng dương là thấy có hy vọng rùi. Gặp lại bạn bên nhà mới. Nhà đẹp quá bạn hiền ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Còn đâu nữa những niềm mơ
      Trời đà tắt nắng trông chờ nối xuân
      . Còn đâu ngày ấy vẹn chân
      Tình ta như thể rụng chân đêm trường
      . Còn đâu một giấc mơ thương
      Em theo người khác khiêm nhường mà chi.....

      Xóa