Nghe đời lữ thứ những dặm trôi
Người dưng
ngược lối xót xa thôi
Ôm đêm đau
đáu niềm tâm sự
Ngồi thềm vơ
sương rót chén đời
.
Trải hết ra
đây những ngọt bùi
Rồi
pha mật đắng chát niềm vui
Vì đâu đơn
bóng nguôi thương nhớ
Làm sao
rượu đắng ngọt bờ môi
.
Vì gió
thương yêu tắm nỗi sầu
Lên thân
viễn xứ biệt bóng câu
Không biết
bao giờ xuân thắm lại
Để tôi
thôi đối bóng trăng thâu
.
Một
mình cứ nặng bước độc hành
Bởi đời dang
dở nợ ba sinh
Bao giờ
hương hoa lòng quay lại
Cho tôi về
bến xây cuộc tình
.
Tình kia có
đẹp cũng xa xôi
Yêu thương
thề hẹn đã vỡ đôi
Lữ khách vẩn
vơ tìm gió nắng
Ngong ngóng
tìm ai chung bến đời
.
Chén này của
đêm chén trăng khuya
Chén này
tình cũ cạn chia lìa
Để mai men
nhạt đời vẫn bước
Hướng về hồng nắng đuổi lạnh kìa
TEM ! TEM ! TEM !!!!
Trả lờiXóaLần đầu tiên nhặt được TEM VÀNG nhà này, mừng hết lớn rồi nè ! Hihiiiiii
TEM ! TEM ! TEM ! VÀNG nha -
XóaNghe tiếng bạn hét thì cái TEM này đang giá quá .....mình thấy vui ...hihi...
Rót chén này đây với chị Hằng
Trả lờiXóaThả lòng tung tẩy cùng cung trăng
Để quên niềm hận sầu năm cũ
Vui đón mai hồng giữa rạng đông...
Một chén vơi đầy với trời đêm
XóaCung Hằng chia nửa rụng chân thềm
Mà thôi sầu thảm ai chúc mãi
Mai ta tỉnh giấc tìm êm đềm -
Ôi!
Trả lờiXóaCó một chàng trai ngồi uống rươuj trong đêm kìa.
Thế mà hứa khi nào say sẽ nói chuyện với em mà!
Chỉ vì TI GÔN chia hai nửa
XóaMà anh đưa chén đắng chát cay
Nâng chén vì em lần này nữa
Nào uống đi em nốt đêm này .......
Một chút tâm tư chớ lụy phiền
Trả lờiXóaVì đời còn lắm nổi oan khiên
Xin anh vững bước mà đi tiếp
Xóa hết niềm đau trong mối riêng
Tự buộc lòng mình tự cởi thôi
XóaĐể bước tiếp đời phận nổi trôi
Năm tháng vẫn dài đời vẫn rộng
Thả hết niềm đau bước tiếp đời
Trải hết ra đây những ngọt bùi
Trả lờiXóaSẻ chia một nửa với ai kia
Bao nhiêu mật đắng đem chôn cất
Sâu tận trong tim
Của hồi môn!
Trải hết nỗi niềm với canh thâu
XóaChia sẻ ta mình những rơi sầu
Rồi gói cất sâu trong tâm khảm
Làm gió đăng trình với bước sau
Hỡi người lữ thứ ở xa xôi,
Trả lờiXóaVần thơ anh nặng những bồi hồi.
Vẫn biết cuộc đời nhiều trắc trở...
Mình cùng nâng chén - Ấm đôi môi.
thăm bạn - bài thơ thật hay. tinhtho mến chúc bạn thơ sẽ vui nhiều hơn.
Chẳng sao quên được những ngày mơ
XóaThôi đem gửi gắm trong vần thơ
Thấm đậm sầu buồn cùng trăng vỡ
Làm mồi đưa chén dưới trăng mờ ........
......
Hihi....Bạn thơ ơi -chiều khoẻ nha -
Em thăm anh, chúc những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ấm áp và đừng: Một mình cứ nặng bước độc hành....
Trả lờiXóaCứ tưởng viễn xa vui độc hành
XóaMà sao cất bước cứ loanh quanh ...........
.....
Chiều mát mẻ -vui khoẻ nhé -miền Trung Hoa Nắng -
Thôi chớ đau buồn lữ khách ơi!
Trả lờiXóaTình kia cũng đã dở dang rồi
Hờn trách nhau chi thêm chua xót
Đời hai rối rẽ ta đôi nơi
Đành thả nỗi sầu ánh trăng rơi
XóaNâng chén từ ly tình chia phôi
Thôi hờn thôi giận thôi không nhớ
Ddể mai lại sáng ...đón nắng trời
Thề hẹn năm nào đã gãy đôi
Trả lờiXóaThôi thì chua xót cũng thế thôi
Trút hết chén sầu đêm tâm sự
Để đón bình minh ấm áp đôi
Có còn đâu nữa thề nghuyền xưa
XóaNíu mãi mà tình phai nắng mưa
Đành nâng sầu chén cùng trăng vỡ
Rồi cố quên đi tình gió đùa
Gói trọn niềm riêng trong tiếng thơ
Trả lờiXóaChiều đông gió lạnh niềm thương nhớ
Lữ khách u buồn dạ ngẫn ngơ
Nhìn về phương ấy lòng hiu hắt
Một thoáng hư không bước thẫn thờ...
Thì thả hết niềm đau theo cơn gió
XóaĐêm trăng sầu cùng dốc giọt từ ly
Bước dặm xa níu kéo mãi làm gì
Một nơi xa bến bờ trong hoang lạnh
Trách gì duyên phận đã chia đôi
Trả lờiXóaYêu thương giờ cũng đã phai phôi
Hãy để thời gian mang đi hết
Niềm vui lại đến với anh thôi...
HB sang thăm anh, chúc anh đêm bình yên anh nhé!
Thôi nhé từ nay cách biệt rồi
XóaHờn giận mà chi cũng thế thôi
Gửi mây mang đi sầu muôn hướng
Đường về tìm lại nắng trong tôi
.
Cuối tuần vui vẻ nhé Hồng Bạch -
Thôi mà ... trời nắng hồng rồi
Trả lờiXóaHồng đôi má , thắm bờ môi mặn mà
Lại gần đây, chớ chia xa
Cho muôn năm ấy mãi ta với mình!
. Tình ơi ...đã rách tả tơi
XóaHồng điều nhạt thếch vôi rơi rã rời
. Ước mơ chi đã xa rồi
Ta về trải nhớ tìm nơi bến lòng
Chén tràn trăng chếch bóng càn khuya
Trả lờiXóaĐêm này xé gió chẻ chia lìa
Bằng bầu rượu đắng hầu môi tứa
Trả hết tình đời nuốt lạnh kìa
.
"Hồng nhan tri kỷ thiên bôi tửu"
Chếnh choáng vòng đời án Mã Ngưu
Khúc Phượng Cầu Hoàng nhân lụy đắm
Hữu tửu thiên bôi cớ niềm ưu...?
.
Người đi mang nhớ trả kiếp tôi
Gục thềm bí tỉ hoang địa trôi
Sương rơi như bão gầm dạ thét
Áng mắt đục ngầu vớ đầy vơi
.
Cay xè đầu lưỡi kiếp lẻ loi
Tay chay sạm nắng mùa duyên trồi
Ảo chăng vàng tiếp hoàng hôn xuống
Tìm phút yêu cuồng thoáng mắt môi
.
Lữ hành theo gió bạt mây ngàn
Quên tình cô phụ gói hành trang
Trắng đêm bên chén cay thèm đắng
Ai nở gieo hoan cắt hẹn vàng?
.
Đã đành bạc phận má hồng phai
Nào biết đêm đen cũng kể ngày
Vớ lưng chén uống cho vừa hết
Một khúc tình chung lở bẻ hai
.
Lữ tình theo gió thoảng vi vu
Chuông chùa Thiên Mụ gióng tìm thu
Dáng ai như thể mùa lá rụng
Trả hết gẫy tình mưa móc nhu...
Này chén yêu này chén trăng trời
XóaNồng say cay đắng cũng đầy vơi
Chén yêu vừa nhấp Nguyệt chén cạn
Hoà vào chén cay chén rượu đời
.
Ngưu-Chức tương tư Quảng Nguyệt lầu
Mộng mộng Ô Thước nhịp bắc cầu
Non thề chua chát trong bi khúc
Thiên Cung thả lệ sụt sùi Ngâu
.
Còn đâu thương nhớ ai cho ai
Cái nợ ba thu chếnh choáng hoài
Não nùng khuya vắng lòng dông bão
Tơ tình nhạt thả những đêm dài
.
Chợ đời ai mua lệ đá đâu
Vừa bán vừa la vụt xuân nhàu
Lòng nghiêng dốc đổ buồn xuân cũ
Hoàng hôn vơi nắng trong mắt sâu
.
Thôi gió hành trang theo gió đưa
Dấn thân vào đời gió sương mưa
Dài bước thâm sơn cùng viễn hải
Mặc cánh bèo trôi về với mùa
.
Lại làm viễn khách tìm bến bờ
Của người xứ Huế Trường Tiền mơ
Xuân xưa gói gửi về xuân cũ
Lặng lẽ cầm bút viết vần thơ !
"Anh đừng buồn và anh cũng đừng đau
Trả lờiXóaBây giờ thế biết đâu mai lại khác
Hẫy để nổi buồn cuốn đi như cát bụi
Rồi một ngày ai khác sẻ làm anh vui.."
chúc cho ai đó buổi tối vui vẻ! hiiii...quên hết nổi buồn đừng tan chảy thành thơ!
Trải thơ ra để gói buồn cô hạnh
XóaLàm mồi nhậu năng chén sầu sông Tương
Còn đây nữa cả một chút tình vương
Thả xuôi dòng về miền xa thăm thẳm .........
.....
Chúc cho người chiều tung tăng nha -vui nhiều -
Sóc ghé qua nghe anh Tâm sự đây...tâm sự xong rồi ..chắc hết nỗi niềm anh há...
Trả lờiXóa. Ngồi đây anh kể mà nghe
XóaChuyện tình như một anh què nhảy dây.......
.......
Chưa hết đâu em -em nghe kể nữa hông em ?
hôm qua mưa có việc bận...ghé lắng nghe tâm sự của bn chút - mưa sẽ quay lại để thăm bn và đọc bài thơ này- ngày mới vui nhé LM!
Trả lờiXóaMưa Kon Tum dăng sầu mắt nhớ
XóaCho lòng ai than thở mãi thôi .............
......
Bình an nhé -Hẹ gặp lại -
Tình kia có đẹp cũng xa xôi
XóaYêu thương thề hẹn đã vỡ đôi
Lữ khách vẩn vơ tìm gió nắng
Ngong ngóng tìm ai chung bến đời-(LM)
thôi thì tất cả... đã xa xôi..
còn nhớ nhung chimộng ước đời
người đi quay gót quên miền nhớ...
để mặc trăng buồn- rượu nhạt môi...
Em cứ về đi đi tìm xuân
XóaTrời thả nắng yêu chớ ngại ngần
Chim chiều xoải cánh về đâu nhỉ
Về miền nắng gió ..chớ phân vân .....
khổ thơ cuối thật hay !
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã khen -chiều an bình anh nhé -
XóaThan đời bạc bẽo lắm chén cay
Trả lờiXóaTình lỡ hai nơi lắm đọa đày
Lữ khách sang thuyền quen ước hẹn
lại trách con đò lắm ngã nghiêng
Chén đắng chén cay trăng ở đâu
Dùng dằng trăng chẳng ở được lâu
Mai sáng lên đường tâm hoài cảm
Chốn chương đài, lữ thứ... tìm nhau
Lúc ri mần răng mà thơ huynh tuyệt vậy?
Nâng chén tiêu sầu mắt lệ cay
XóaChia nửa vầng trăng úa mây gầy
Bến xưa hờ hững buồn con nước
Thôi nhé thì thôi chúc chén này
.
Chúc cho mật ngọt phai đắng môi
Chúc ánh trăng soi ảo tuyệt vời
Chúc cho nhân thế say mộng mị
Chúc đời lữ thứ ...ngàn dặm trôi !
.
Em lại khen rồi -vui quá nhỉ -
Mới đọc bài họa bên nhà của HB thật hay. Cảm ơn 2 bạn thơ đã mang đến cho mọi người những bài thơ hay.
Trả lờiXóaChúc ML cuối tuần vui nha.
Anh lại khen rồi -làm thơ giao lưu vui mà anh -chúc anh cuối tuần vui vẻ đầm ấm cùng gia đình anh nhé -
Xóadao này hok them chơi với tuyi rui nhé chê tui không co rượu mời nên đi ăn mảng để tui di tim mêt đứt hoi moi tim thấy dc co gi không anh bạn mang ra đây đi bạn bè đang xêp hàng ngoài cửa nè///
Trả lờiXóaLiệu đó -Tui sang nhà ông nhiều mà kín cổng cao tường không vô được -Hỏi thằng lang thang trước ngõ thì nó nói -rúp Nga Đổi Đôla chuyển về nhiều lên ông đóng của đi chơi nhà mấy em -tui vẫn gặp ông nhưng không theo dấu về nhà được -xem lại đi nha ,tui sang ké chai votka nhé -
XóaCuối tuần em qua cùng nâng chén với anh, nhưng ko có chia lìa đâu nha...
Trả lờiXóachúc anh tình củ đi, tình mới sẻ tới...
Đây chén Mùa Đông chén trăng rơi
XóaNào ta cùng cạn -biệt ly rời ...........hihi......
Cõi về,khách lữ đường dâu bể
Trả lờiXóaAi đến mà đi được trọn như
Một kiếp đời lay ngàn ảnh ảo
Vẫn nhìn ra Huế,đồng hương ư ?
Gió rung rơi lá mây bay bay
XóaLữ khách dồn chân tháng đong ngày
Viễn phương hoài vọng miền hương cũ
Đất Thần Kinh ấy nhớ thấm đầy ............
.
Bạn vô gia cứ à -muốn sang nhà bạn đáp lễ mà ....không có -
Gia cư thì chẳng phải là vô
XóaChòi lá cắm dùi mảnh đất thô
Lữ thứ hết ngày lo củi gạo
Mần răng nói được cái gia đồ!
Xin mời bạn đến quynhlyduc.blogspot.com .Chỉ e mang theo về niềm thất vọng!
Ra người đóng cửa dấn phong sương
XóaThôi thì nếu có mỏi bước đường
Cứ vui tạt qua tệ xá nhé
Bốn bể anh em -tình nghĩa vương ..........
....
Sang rồi -bên bạn chém thơ Đường thứ thiệt ....mình kém khoản này ....chỉ chọc vui thôi không dám hoạ -
Cảm ơn bạn đã viếng nhà chơi
XóaLòng ấm vui đưa bước lạnh đời
Tâm sự ẩn sâu chừng hóa đá
Biết đâu chia xớt lại cùng vơi!
Aỏ thôi nhưng cũng để tìm vui
XóaGiaỉ bớt âu lo với cuộc đời
Cảm ơn -chúng mình giao lưu nhé
Là bạn sẻ chia -ảo thêm vui -
Sông trôi cứ thế cuốn và trôi
XóaDám hẹn chi đâu ở cuối trời
Tuổi bé môi cười còn vuột mất
Mở lòng,lòng mở rộng lòng vui !
Cảm ơn Nhã Kỳ Đảo Đào Hoa
Trả lờiXóaGhé chơi để lại thơ làm quà
Giao lưu chân tình vui vẻ nhé
Chúc người mãi đẹp như đào hoa
Bao giờ hương hoa lòng quay lại
Trả lờiXóaCho tôi về bến xây cuộc tình
Sang thăm bạn , chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui.
Chờ khi tơ trời vương thả lộc
XóaLòng lại du xuân viết tình thơ
.
Ngày nghỉ cuối tuần vui bạn nhé -
Uống diệu mờ có thí mời em đâu mà chả một mình , PÀ CON AI MUỐN RƯỚC MIN HEM ? LIÊN HỆ CHÍNH CHỦ TẠI ĐÂY NHÁ , gớm rước nhanh đi cho em nhờ, cứ túi ngày thơ thẩn buồn thiu thế lầy nẫu hết cả duột ...hí...hí
Trả lờiXóaCô Thẽm nhà tôi mót lấy chồng
XóaBà con -đàng ông có biết không
Chẳng thiu nhưng rẻ như đồ mốc
Ai cần khiêng gấp ...sợi tơ hồng ......
Cô Thẽm nhà Min đã có chồng
XóaLàng trên xóm dưới có biết hông
Đừng nghe Min nhá đổ thóc giống
Nhớ tìm đến Min mờ vặt lông
Thẽm em thì vưỡn như đang chồng
XóaĐêm buông nhõng nhẽo dãi khoai lồng
Chăn ấy đắp mãi lòng vẫn lạnh
Có anh nào muốn ...làm chăn không ...???
Trùi ui Min anh thấy điêu hông
XóaTình em zới xã vưỡn thắm nồng
Đâu nằm chổng không như Min ớ (ế)
Chăn êm nệm ấm thiếu bóng hồng
Há há ( anh em tui chém gió nha pà con, chớ hiểu lầm )
Thì anh vẫn biết Thẽm yêu chồng
XóaHơi ''đồng'' chứ đâu phải chăn bông
Lên anh thương Thẽm đêm cô quạnh
Tuyển giúp cho em ...đỡ lạnh lòng .....HEHEHE.....
Nghe mờ nẫu duột thảm thê hông
XóaMin anh ế chổng lo khổng không
Củm ơn Min ớ hông dúm nhận
Tình em zới xã chỉ một lòng
Há há Min ới nếu chem tiép ra phây nhá. Chư ở đay sẽ làm mất đi cái hay của entry lầy của Min ... Hehe
Cuộc đời lữ thứ luôn trôi nỗi.
Trả lờiXóacon tim lữ thứ giờ vở đôi.
biết bao giờ tình ấy lên ngôi.
Cho đời lữ thứ hết nỗi trôi.
thật ngon giấc nhé TM ơi... hihihi.
Luống đoạn đời đau kiếp tình trường
XóaLy cách đêm dài với nhớ thương
Tình sầu bèo bọt tan ngọn sóng
Lữ thứ mỏi đường với tình vương
Anh ơi tối ngủ ngon anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn em gái HN nha -một tuần mới an bình nhé -
XóaTâm sự buông rồi thì hãy vui
Trả lờiXóaVì đời còn lắm nỗi chơi vơi
Đừng mang ấm ức mà đi mãi
Để lúc hồi tâm thì đã rồi
Buông bỏ mà lòng vẫn thấy đau
XóaChôn để quên đi mà vẫn sầu
Nhớ thương day dứt chiều trôi dạt
Đường cỏ mưa bay -hướng về đâu
Phạt anh nhé ! Uống rượu hại gan nè, mai mốt nhớ lấy trà thay rượu làm thơ em đọc nha anh. uống nhiều quá thấy đường đâu mà gõ phím chứ nè ?
Trả lờiXóaTình cay cay ...uống say say ...thơ thấy hay ..chứ uống trà thì ...khó ra em ui -chỉ mấy ông nhà thơ thì mới bao la được em ạ
XóaQua đây lắm bận chẳng muốn về
Trả lờiXóaNgắm bạn thăm anh tấp nập ghê
Thả mộng vào thơ em bế tắc
Đành thôi hẹn lại họa sau đêêêêê
Zui nhé em ơi cứ ở chơi
XóaCùng anh đối ẩm một chén đời
Mộng chỉ là mơ thôi đừng thả
Chúng ta chung tay vần thơ thôi
Cuối tuần đi kiếm chén rượu đời
XóaAnh Minh đi vắng mặc bạn chơi
Ngoài thềm ngóng đợi trong cơn khát
Mắc võng nằm im đói quá rồi
bài thơ tuy buồn buồn nhưng tràn đầy hy vọng...
Trả lờiXóagiáo chúc anh đạt được ước vọng trong tương lai nhe!
Cảm ơn anh giáo nhé -chúc anh vui khoẻ và hạnh phúc nhé -
Xóahỏng phải anh trời ạ! avatar của giáo là cô nường mừ, Lê hỏng thấy hở? hehe...
XóaLê ui, còm của bạn viết bên nhà giáo bị mất rùi, hic... chắc là do lỗi kỹ thuật. giáo xin lỗi bạn và nếu Lê hỏng có giận giáo thì Lê qua viết lại cho giáo 1 cái còm khác đi! qua cười 1 cái cũng được, hehe...
Thì ra là một công tử ...đái ngồi ...''xó rí '' nha ...nhầm -
XóaSang rồi đó -mà còm xong hai khổ thơ hay tuyệt mỹ của nòng nọc mà ...nó chạy liền ngay trước mắt mình chứ -lúc đó có một người cũng đang gửi một bông hồng -bông hồng thì thấy còn com mình thì ...đi vào dĩ vãng luôn -
Chén nầy tri kỷ mời bạn uống
Trả lờiXóaMột chén nầy thôi xóa nổi buồn.
Chúc bạn chúa nhật hồng.
Hãy cạn cùng tôi chén rượu cay
XóaRồi mai lại sáng bừng nắng này ..............anh nha -
Chiều rơi thơ thẩn bóng chiều rơi
Trả lờiXóaMây tím lang thang sầu mây tím
Rối bời trong dạ những rối bời
Lữ khách bang khuâng sầu lữ khách
Cố hương lòng luống nhớ cố hương .
Ly biệt lòng buồn lúc biệt ly
XóaNghĩ suy ta biết suy nghĩ gì
Xa hương đất khách hương xa vọng
Cố Đô trong nhớ hoài Cố Đô...........
......
Hihi...đảo từ chơi khó nha -
Buồn buồn làm thơ con cóc mà hỏng ngờ chủ nhân đối lại hay quá ! bái phục ... hi hi
XóaĐêm về một mảnh trăng lơ lửng
Trả lờiXóaRượu nhạt riêng ta với nỗi sầu
Cạn chén cay đà chưa chếnh choáng
Nghe chừng lòng đã ngấm men say
Tình chia xa em lấy rồi tôi mất
XóaNửa linh hồn một nửa trái tim côi
Để con đây một chén đáng ngậm ngùi
Nghe chát chua chất chồng lên chua chát ............
tui sửa lai rui mà người ta vô tuồn tuột mà ông có chịu vo đâu mà thây chỉ đi qua ngõ rôi về thôi chứ chai thút nút bằng lá chuối con đợi ông sanh nhà để nhâu đấy nhưng nhớ mang mồi theo nhà không có mồi đâu chỉ cỏ rượu thoi đấy vui nhiều nhé anh bạn mà dạo này nàng HBM đâu mà tui không thấy đâu cả ông không có đ/c ko thế.....
Trả lờiXóaúi trời chàng ới cái nhà ni ấy ah hok thèm qua nhà chàng với nhà em đâu, chàng cứ lo nhà chàng đi, thôi chàng qua nhà em đi nha. chúc hai người chiều vui và ấm áp nhé
XóaĐẶNG THÀNH ĐẠT -
XóaSang nhà ông rồi -com rồi -và cũng biết là nhà ông bị lỗi lên không vô được ,thế mà vừa sửa xong sang nhà tôi lại còn la làng -vừa bắt tay lại vừa móc túi nữa -cứ như là tôi không vô nhà ông vậy ấy -
Về chuẩn bị rượu đi nha -..Mà NÀNG HBM -của ông đây -đang đi tìm ông trên mọi nẻo đường đó nha -
-Hoabanmai-
Chàng ới thiếp đây -nghe mùi mẫn quá trong nhà anh ..làm anh động lòng đó nghe -
vào blog,ở đâu cũng thấy những vần thơ của Trần Minh Lê.thơ hay và sâu lắng!Chúc bn cuối tuần vui vẻ nhé!
Trả lờiXóaHihi..chào bạn -cảm ơn bạn đã đến chơi nha -mình thơ con cóc thôi nhưng cũng yêu thơ lên hay đi dạo bằng thơ mà bạn ..chúc bạn đầu tuần an lành vui vẻ nha
XóaTrải chút lòng riêng thấy ngẩn ngơ
Trả lờiXóaSầu đêm trăng lẻ bóng ơ hờ
Biết đâu sương gió chiều hoang lạnh
Chiếc nhạn giữa trời liệng lửng lơ...
MẶT TRỜI héo úa cả vần thơ
XóaVênh cả nhớ mong quắt đợi chờ
Để lòng miên viễn sầu sương tái
Mây mỏng dần buông chiều thẫn thờ
MẶT TRỜI làm héo úa vần thơ
XóaTội cho ai đó quắt đợi chờ
Vênh cả nhớ mong mòn mỏi mệt
HƯỚNG DƯƠNG rủ cánh ngẩn ngẩn ngơ ! Ke ke ke...
Ngày mai trời lại sáng kia mà
XóaThôi cạn chén này rồi chia xa
Vứt bấy lòng đau vào đêm rộng
Ngày mai thức dậy ..lại mơ hoa .....hehehe...
Em thăm anh trai nè...anh lại có tâm sự rùi....chúc anh tối nay kg còn say nữa nghen...hihi...Cầu mong là may mắn bình an luôn ở cùng anh nhé !
Trả lờiXóaHơ....anh vẫn có tâm sự mà em -cảm ơn lời chúc của em nha -đầu tuần bình an -làm việc tốt nha -
XóaVì ai ngao ngán tình viễn xứ
Trả lờiXóaBỏ lỡ hoài mong một cuộc tình
Mượn rượu giải sầu càng nhung nhớ
Mong rằng thỏa chí mộng ba sinh !
Lang thang bước nhặt tìm kỷ niệm
XóaMất tim yêu nhung nhớ còn đâu
Tất cả còn lại một chén đắng
Nâng lên ta cạn hết sầu bi
Anh ui em sang cầm cho anh nè : rượu thì đầy một bầu, sầu thì đầy một túi. Buồn thì gói cả bao. Anh giống em ha. Làm thía nào thả trôi sông hết đc bi giờ hả anh. Đọc thơ thấy bùn qué anh ợ. Híc. Đêm say giấc anh ha.
Trả lờiXóaEm lại rót thêm chén vương sầu
XóaTrong bình lệ đá của đêm thâu
Làm sao để dốc cạn mộng mị
Để xa cay đắng xoá lòng đau .............
....
Lang bạt nơi đâu bây giờ mới về đó -
Đêm vắng , trăng tàn , lệ xót xa
Trả lờiXóaNgười đâu lối cũ chạnh lòng ta
Tháng năm mòn mỏi sầu đơn chiếc
Lỡ phím tơ chùng chẳng thiết tha
Đêm vắng tàn trăng mây ngẩn ngơ
XóaNgười xưa đọng giọt trong ý thơ
Mà đêm sao mãi cứ thăm thẳm
Chôn vùi nhớ mong với hẹn chờ ...........
Bước độc hành mình tôi lặng lẻ.
Trả lờiXóaBởi Tình Trường chưa đủ nghĩa Yêu.
nên làm Viễn xứ biệt bóng chiều.
Lữ khách vẫn tìm một tình yêu
Luống đoạn đời đau thân đơi côi
XóaYêu thương dừng lại bến sầu rơi
Dấn thân thôi nhé đời lang bạt
Cố tìm đâu đây một nụ cười -
Ta rót vào trăng chén rượu khuya
Trả lờiXóaUống đi gió nhé cạn chia lìa
Sáng mai trăng ngủ còn ta thức
Hỏi gió se lòng lạnh có chia?
Trăng lên rồi đó rót chén khuya
XóaNào cạn chén này rồi phân chia
Trăng về cung Quảng ta quay gót
Hai ngả xa rời đầu cuối kìa
Đêm nay Minh cứ uống say
Trả lờiXóaNhưng đừng quá xỉn cả ngày hôm sau...........
. Nguyệt Anh nâng chén cùng ta
XóaThì đêm thăm thẳm như là ban mai ..................hihi.....
Chén này ta cạn buổi sơ giao
Trả lờiXóaChén này tình bạn chẳng phai màu
lại thêm 1 chén hiểu lòng nhau
biết bao tâm sự mình chia sẽ
mai này rảo bước độc hành vẫn nhớ nhau.
Nâng chén ta chúc tình khi xưa
XóaChúc cả thề nguyền gió sương mưa
Chén này là chúc tình ly biệt
Của nỗi sầu riêng với lạnh nắng trưa
.
Hôm nay bổng nhớ tới Anh
Trả lờiXóaChạy wa nghía xíu rùi rìa tung tăng
Đầu tuần hạnh phúc anh nha
Niềm vui ngập lối ju thương tràn đầy
. Đi chơi em mới về đây
XóaĐi qua chợt nhớ người này quen quen
.Lên em mới ngó sang xem
Anh này có thật là quen không nào ....hihi....
Com thứ 100! Hên quá!
Trả lờiXóaTuần mới vui vẻ nhé Minh ơi!
Sơn nữ hương mùa có còn không
XóaCó còn ngắm non đón xuân lòng
.
Hihi...tem KIM CƯƠNG -cho bạn nhé -
Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Trả lờiXóaTôi mơ màng men rượu bốc lên cao
Có những lần say xỉn té bờ ao
Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
"Chị giận rồi... tối sang ngủ với...em"!!!
.Mình Châu ơi -nâng chén đi
XóaĐàn ông ta chẳng xá gì chén cay
.Cô bé ấy thế mà hay
Chẳng nhìn tôi nhỉ chân mày đưa ngang
.Tui đây mà bé chẳng màng
Cứ ngắm riết rả với chàng Minh Châu ........
.......
...Tình kia có đẹp cũng xa xôi
Trả lờiXóaYêu thương thề hẹn đã vỡ đôi...
Tình vở đôi anh về xây mộng mới
Tìm em quanh quẩn ở đâu đây
Hihii Anh Minh ơi! Có thật là vẫn còn vấn vương không, nhưng có lẽ viết thế thôi ...Như thật ra tình ảo thì rất rất nhiều..
Chiều đong đầy yêu thương nhe anh
Chuyện mình ấy -ai hay hờn dỗi
XóaĐể thời gian -lỗi nhịp lung lay ........
.......
Lang thang bước nhặt tìm kỷ niệm
Mất thương yêu nhung nhớ rớt rồi
Bới mãi tìm bên luống chiều rơi
Đọng đâu đây tàn tro nỗi nhớ
.
Chiều xuân nhớ bạn đầy vơi
Trả lờiXóaYêu thương nồng thắm người ơi vẫn còn
Sót thương năm tháng mỏi mòn
Tìm em tim vẫn héo mòn tháng năm
.Gió ơi sao để lá buồn
XóaYêu thương ngần ấy mà luồn khuất mây
.Chẳng về rung cánh lá bay
Cho cành vẫy gọi xuân này nắng yêu
Anh ơi...sang nhà em " cày rẽ" nha....không được chậm chân đâu đấy nhé...hehe....
Trả lờiXóaỪ cái khoảng ruộng ở dốc Mông
XóaNông phu bên ấy cứ bỏ không
Hoài của anh xin cày rẽ nhé
Có mấy nả đâu ...sẽ ải lòng ......hehehe....
Ghé thăm Minh nhé . Chúc hồn lữ thứ lâng lâng nha bạn
Trả lờiXóaHIhi...chào anh -ngày mới an lành anh nhé -Chúc anh vui để có nhiều bài thơ hay nha -
XóaCó giận hờn chi cũng thế thôi
Trả lờiXóaTình xưa nay cũng lỡ tan rồi
Trăng nghiêng gối chiếc buồn đơn lẻ
Một mảnh tình riêng hận chia phôi
Tối mát thật vui nhé anh
Cứ tưởng là xuân đang đến gần
XóaGiơ tay đón nắng mộng thái chân
Ai hay đâu biết mùa trở gió
Đông lạnh tan hoang tình rẽ phân .........
....
Chiều vui em nè -
Thương cho cặp cẳng mỏi nhừ
Trả lờiXóaChạy từ ngoài ngỏ đứ đừ em ơi!
Nhà em đông vui quá, chị phải chen mãi mới đến được đây đó.
.Phận em nhà nhỏ kiếp nghèo
XóaChỉ đông bạn hữu cười reo khắp nhà .....hihi.....
.
An lành vui khoẻ nhé chị Hướng Dương -
Tình kia có đẹp cũng xa xôi
Trả lờiXóaYêu thương thề hẹn đã vỡ đôi
Lữ khách vẩn vơ tìm gió nắng
Ngong ngóng tìm ai chung bến đời.
ÔI, sầu!
Vẹn vẽ đông mùa xuân chia đôi
XóaDuyên phận thu bay chỉ thế thôi
Thân trai đành bước đường hạ nắng
Tìm một bến lành hết nổi trôi
.
Ừ SẦU -
Tâm sự gửi về phía xa xôi
Trả lờiXóaBuồn cho nắng chiếu ánh rạng ngời
Xoãi ngang miền cũ sương giăng lạnh
Ấm lại giọt tình men đắng trôi...
Đan sợi ân tình gửi đáy lòng
XóaXoải chân viễn xứ với ước mong
Cuối chiều đón nắng miền hoa hạ
Để lại hong phơi chút tình nồng
Ngày nào trời cũng sáng...
Trả lờiXóakể cả lúc bão giông
Ban mai ta đón nắng bình minh
XóaGiông bão ngoài kia chẳng bận mình ................
Minh Lê mất ngủ nhớ tình đầu
Trả lờiXóaNhớ thuở ân tình vẫn đậm sâu
Những tưởng tình yêu luôn đẹp mãi
Ai ngờ vỡ mộng để tình đau ...
Lật mình đếm mãi bước trời đêm
XóaNhớ mãi bóng ai hẹn dưới thềm
Canh tàn trằn trọc đêm chưa nhỉ
Sao mãi lòng ta chẳng dịu êm .............
Nhà Minh có một sân vườn,toàn thơ hay ơi là hay,chúc mừng và chúc ngày mới như ý Minh ơi...
Trả lờiXóaChỉ khen thế thôi á -Ngọc Dung ơi -
XóaChúc chiều bình an -nhé -
Minh còn muốn Ngọc Dung khen gì nữa chứ,chúc đêm thư thả Minh nha.
XóaThế đó -ít nhất thì Dung cũng quay lại đọc thơ lần nữa đó ...hihi...
XóaChào lão huynh ạ -rất vui khi được tiền bỗi đến chơi và chúc mừng -chúc lão huynh an lạc và vui khoẻ nhé -
Trả lờiXóaBuồn buồn lang thang vô nhà nghe cái tâm sự nhuyễn của anh. Sao hổng khi nào anh vui cho bà kon vui ké hết vậy nè ?!!!! Lạc quan, vui vẻ thật nhiều lên, anh nhé !
Trả lờiXóaBuồn Tám nhỉ lang thang đường ảo vắng
XóaGặp anh Minh đang quẩy gánh bán buồn ......
......Vui rồi em -
Khép lại đi cả những đớn đau
Trả lờiXóaGiọt nước mắt rơi lòng nhau mặn chát
Khép lại thôi một thời mất mát
Cho quá nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu…♥
Cất cả đi nhé nỗi lòng đông
XóaNước mắt cố nuốt trôi vào lòng
Chôn sâu tình ấy vào dĩ vãng
Một mối tình si mà hư không ............
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó
Trả lờiXóaMột nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
Xa bụi trần và tưởng nhớ bóng hình em
Tình theo gió buồn quá thèm thịt chó
XóaThơm miếng dồi âm phủ có hay không
Em đi đi ..đi tìm ước mơ hồng
Anh chôn hận bằng một chầu ''nhựa mận''
.
Rồi mơ ước thay tình bằng trại rộng
Nuôi chó đàn để sả láng ...vì em .......
.
Hihi...bạn Minh Châu vui đó nha -
Chốn bụi trần quen lạ lạ quen
Trả lờiXóaThương yêu cho lắm cũng ưu phiền
Bỏ quên đi hết đời dâu bể
Một chén rượu nồng sẽ hóa tiên
Trần gian ơi nhớ quên quên nhớ
XóaTình nồng rồi cay đắng trĩu lòng nhau
Bước du tình rồi chìm ngập bể dâu
Năng chén say gửi tình bay cánh mỏng
..Sóc ngồi rồi đây nè....anh kể tiếp đi ...gì mà nói có một câu cái rồi tắt hà ...kể đi anh ui....hông kể là em oánh á...hehehe.....em lấy trớn trước nè....
Trả lờiXóaYêu lắm lắm như ruột xe yêu lốp
XóaRồi căm xe làm xì lốp non tình ................
.......
Hihi....em kể đi em -
Chời ạ...anh kể cái chi mà căm với lốp ở đây hông biết hè...kêu Sóc kể cái chi chứ ...
XóaMinh Lê ơi có nhà không làm chén trà bình thơ cái nào. Nói thế thôi chứ sang thăm ML đọc thơ hay rồi về , trong lòng như uống rượu mạnh, rất say....
Trả lờiXóaMúc ánh trăng nâng ly rượu tiêu sầu
XóaBẻ thơ người làm mồi nhậu đưa chén ...anh ha -
Thăm anh! Chúc anh nhiều may mắn và an lành nhe!
Trả lờiXóaChiều bình an nhé -Hương Nấm -mà cho hỏi có phải người quen cũ không vậy ?
XóaĐêm mang thơ lại cho đời
Trả lờiXóaNgày đem ấm áp cho vơi nỗi niềm
Thơ còn ngơ ngác từng đêm
Nỗi niềm hạnh phúc cho đêm là ngày
.Đêm buồn chọc ánh sao rơi
XóaNgày che tối trời lầm nhẩm làm thơ
.Thiên hạ cứ tưởng thằng khờ
Lại còn thương hại ngu ngơ chấp gì ......hehe....
Đi đâu cũng thấy thơ,thơ và thơ...đối đáp qua lại,thú vị thật!Trần Minh Lê khiêm tốn quá thì phải!Thơ con cóc mà lại hay thế sao!
Trả lờiXóaThấy thiên hạ thơ thẩn tớ cũng làm
XóaCứ ghép từ đặt ý rồi xếp hàng
Chặt trước băm sau cho nó gọn
Thế là giống thơ ..............hihi.............
Trần Lê Minh ở HN hay Huế ?
Trả lờiXóaLên hang Nón ăn chả quế không ?-...đó biết đấy ???
Xóatâm sự chi nhiều thế lão ôi
Trả lờiXóacó cần khăn hok NHÈ đây giúp........
Khăn của tui -NHÈ -mang trả đay -giúp cái gì chứ -
XóaEm tui "Tâm sự" vơi đầy
Trả lờiXóaNên quên mất chị còn đây đợi nè
TAM EM -bên ấy cứ thảng thơi
XóaQuên mất NGÀY MAI đang buồn rồi ...hehe.....
Ngưỡng mộ các bạn quá. Thơ văn lai láng... :)
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đọc thơ và vỗ tay nha -
XóaMột nửa ngọt ngào một nửa cay
Trả lờiXóaNửa lưng bầu rượu một nửa say
Gợi nhớ quê hương ...đời một nửa...
Rời rã tâm tư rục tháng ngày
Tâm sự một bầu đêm tri kĩ
Trăng khuya bạn cùng gió lắt lay
Trãi hết hồn thơ lòng chưa phỉ
Mưa phùn hay mắt ướt cay cay......
Vài dòng chia sẻ , chúc gia chủ bình yên ....
Này nửa ân tình nửa chia ly
XóaNửa trăng thanh nửa của người đi
Bi ai khuyết nửa thôi đành đoạn
Ôm nỗi lòng đau còn lại gì
Đối mắt trăng thâu còn nũa đâu
THơ lòng đã lịm trong mắt sâu
Vàng vọt ánh trang mờ hưu hắt
Sương đọng làn mi phủ bến cầu
Mình vẫn thích viết blog và đọc blog của mọ người.
Trả lờiXóaNhìn blog thấy phong cảnh buồn quá đi mất!
Non đồi trập trùng này -xanh ngát mùa xuân này -nắng vàng mơ trải này ...thía mà bạn nói buồn nhỉ -
XóaChiều bình an nha -
HV sang thăm chúc TRẦN MINH LÊ bữa trưa thật ngon miệng !
Trả lờiXóaChúc Vàng Hoa một buổi chiều bình an vui vẻ nhé -
XóaChào buổi tối...tối ngủ ngon nha TLM
Trả lờiXóaNgày mới an lành nhé -Sầu Riêng -
XóaNhà của bạn đông vui thật đấy! toàn cây bút thơ...
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui và thành công nhé
Hi...cảm ơn bạn đã sang chơi và đọc thơ nha -Chiều chủ nhật vui vui bạn nhé -
Xóa