2 tháng 6, 2013
Tím
Tím sắc thủy chung đẹp nhụy lòng
Tím màu ly biệt tủi chờ mong
Tím mây tím áo bờ môi mọng
Tím vẽ tim trời khóc mắt trong
.
Tím thương trong lòng người ơi có nhớ
Tím đợi chờ cho ai mãi tơ vương
Tím sim hoa gợi nỗi nhớ niềm thương
Tím màn buông đã đi vào cổ tích
.
Tím lạnh lùng ngăn dòng lệ đắng
Tím ngơ ngác vỡ trái tim nồng
Tím ơi yêu quá màu biêng biếc
Tím vẽ duyên tình suốt mấy đông
.
Tím chiều vương mắt tím buồn
Tím lòng nhung nhớ cho lệ tuôn
.màu tím yêu thương ân tình
Là màu cổ tích chứ mình biết đâu
.
Màu tím là sắc của trời
Ai người kéo xuống đặt người thủy chung
Nắng chiều hắt ánh tím sông
Em đi lấy chồng -VỢ ANH LÀ AI -???
(Bài cũ )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
TEM phát đã làm loạn sau nha TÍM he he !
Trả lờiXóa(thía VỢ ANH LÀ AI ha TÍM ?)
Bọ chúc TÍM -tím cả tuần lun he he !
TEM VÀNG -Cho XƯƠNG XƯƠNG-
Xóa.
.Bi giờ ''zợ'' tui đang ở đâu
Ngó trước nhìn sau ..chẳng thấy ....rầu......
TEM bạc rùi!
Trả lờiXóaTEM BẠC -cho cô giáo sơn cước nha -
XóaTem Đồng nè hjhj
Trả lờiXóaTEM ĐỒNG NHÉ -Riễm Phương ơi -
Xóatím màu ly biệt tủi chờ mong.bài thơ có nhiều câu hay cảm động
Trả lờiXóaTím mong tím chờ tím nhớ thương
XóaTím gãy bến cầu rải tình trường ............
.......
Tối an lành nhé -Xuân Long Nguyễn -
Bài thơ thật hay, rất cảm động, Cảm ơn bạn.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đọc thơ và cảm nhận nhé -rất vui khi có bạn mới đến chơi -
XóaChúc bạn một buổi tối vui vẻ nhé -
Tím sắc thủy chung đẹp nhụy lòng
Trả lờiXóaTím màu ly biệt tủi chờ mong
Tím mây tím áo bờ môi mọng
Tím vẽ tim trời khóc mắt trong....
..............................
Tho hay lam anh Minh Le a!....em thich 4 cau tho nay.....
Tím yêu thương nhiều lắm
XóaTím thuỷ chung còn đầy
Tím chờ đợi còn đây
Tím đã xa tím nhớ ...............
...........
Tối vui nhéTrang ơi -
"Tím sắc thủy chung đẹp nhụy lòng
Trả lờiXóaTím màu ly biệt tủi chờ mong
Tím mây tím áo bờ môi mọng
Tím vẽ tim trời khóc mắt trong"....
Lê Trần Minh
Bốn câu này của bạn cho mình cảm hứng thành bốn sắc tím: NHỚ, SAY, GIẬN và XA. Cám ơn sắc tím của Bạn! Rất hay, chỉ tiếc bạn tham ghép nhiều thể loại trong một bài nên nghe toàn cục cứ chênh chao, không ăn nhịp.
Tím gieo nhung nhớ, tình xao xuyến
Tím biếc nặng lòng, những ước mong
Xao xuyến nôn nao, chiều tím mộng
Tím mầu chờ đợi, tím ngóng trông
Tím trong ước hẹn, hồng môi mọng
Tím sắc ngọt ngào, ai nhớ không?
Tím ngả nghiêng trời trong đắm đuối
Tím giữ trong tim, mối tình nồng
Chiều tím giận hờn, nhuốm đắng cay
Sẫm trời tím đậm, mưa bay bay
Buồn trong mắt tím, mầu ly biệt
Đau thắt con tim, tím đọa đầy!
Tím ơi tím hỡi, mãi rồi xa
Trăng lệ đầy vơi, nát tím tà
Tím đậm trong hồn, đau khắc khoải
Chiều buồn hoang phế, tím mình ta.
Chào bạn -cảm ơn bạn rất nhiều khi bạn đến thăm -đọc thơ và có cảm nhận -Và cũng cảm ơn bạn về bài hoạ tất hay của bạn ,những vần thơ rất mượt mà về đủ sắc của chữ ''tím'' bạn à -
Xóa.
Nhưng bạn ơi ,bài thơ này của mình như một lời kể chuyện mà -là TÍM -của chính mình đó .Mình không có ý định nói chung về chữ tím ,mà chỉ nói riêng thôi .Nó là nhiều cái kết phụ cho một kết chính mà mình đón nhận đó -
.
Khổ thơ 1:Sau ''tím thuỷ chung ''''tím ly biệt '' rồi ''Tím mây '' là cái kết (khóc tim trời )như kiểu giời ơi đất hỡi đó bạn ! rồi...(Khóc mắt trong )kiểu như nước mắt ráo hoảnh đó bạn à -
.
Khổ thơ 2-3:cũng tương tự như vậy mà rồi ''Tím khóc duyên tình suốt mấy đông '' ý mình nói là ..tím được những mấy năm ấy bạn ơi
.
Đến khổ 4 thì mình gom tím lại và thấy là ''TÍM '' thực sự chỉ có trong cổ tích mà thôi -chứ mình không có thấy có trong (Tím )của mình -
.
Đoạn kết cuối cùng thì ....khi cả một gánh tím như vậy mà chỉ nấu được một bát canh nhạt phèo -mang tên ''VỢ ANH LÀ AI ''là chuyện mình thấy mình kể chứ không bao la bao la bạn ạ -
.
Còn về vần thì do trình độ có hạn lên khi chuyển ngữ chuyển nghĩa mình đành làm như vậy cho nó đủ ý bạn ạ -
CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU -CHÚC TỐI VUI VẺ -
Chiều tím rừng thu hoa tím ơi
Trả lờiXóaTím cả lòng tôi lá thu rơi
Tím hồn thi sỹ tan thành khói
Mà nhả thành mây bay khắp nơi
Tối an lành ngủ ngon bạn nhé.
Tím vương tà áo mắt tím ơi
XóaTím bước đường yêu thu xa rời
Tím khói sương chiều mờ nhân ảnh
Cho hồn thi sĩ tím chơi vơi ...........
.
Chúc bạ tối vui vui và ...đêm ngon giấc nhé -
Tím sắc thủy chung đẹp nhụy lòng
Trả lờiXóaTím màu ly biệt tủi chờ mong
Tím bờ thương nhớ thu ru mộng
XóaTím màu xa cách úa nắng hồng ..............
THƠ BẠN VIẾT GIÀU TÂM TRẠNG QUÁ !
Trả lờiXóaCẢM ƠN NỮ SĨ RẤT NHIỀU -CHÚC AN LÀNH -
XóaLần đầu sang thăm nhà, ngợp trong man mac Tím!
Trả lờiXóachúc chủ nhà luôn vui vẻ an lành!
Hè hè -Chu Ngọc hay nhỉ ,lần nào sang nhà mình cũng nói là ''Lần đầu '' sao nhỉ -có mấy cái ''Lần đầu '' rồi đó nha -
XóaChúc tối vui vui nhiều -
Vậy sao..chắc là mỗi lần vào một nhà mới phải không anh?
XóaThêm một "lần đầu" nữa nè!Hì hì..lần đầu xin lỗi chủ nhà nha!
Em di lay chong VO ANH LA AI ???
Trả lờiXóa. Em thả tím nhớ xuôi dòng
XóaSang sông lấy chồng vợ anh là ai ....hhu hu
Qua sớm vậy mà cũng xếp hàng thứ 12 rồi hichichic
Trả lờiXóaHihi...chị sang thăm em là em thấy vui rùi -Một bông hoa hồng tưởng tượng tặng chị nè -
XóaMột màu tím biếc thủy chung
Trả lờiXóaEm lại lấy chồng...anh lại... lấy ai??
Tím ơi biệt ải đồi thông
Xóanêuas em chán chồng ...có nghĩ đến anh .....???
Tím biếc hoàng hôn tím đợi chờ
Trả lờiXóaCho người thi sĩ dệt thành thơ
Tím trong chiều xuống tà áo ấy
E ấp nghiêng che nón thẹn thùng
Tím xa phố nhỏ theo tình mới
Trăn trở niềm riêng lữ khách buồn
Thôi nhé từ đây đành xa cách
Giã biệt nhau rồi Tím thương ơi !
Chúc ML luôn vui nhé !
Tím mắt nâu chờ tím bến sông
XóaCho lòng thi nhân vời bóng hồng
Tím trong lòng nhớ bờ thương ấy
Một nét hờn mi mà tím lòng
Một chiều tím nhớ qua sông vắng
Thả tím chiều buông theo gió dông
Gửi lại ly biệt bờ dâu tím
Cho người ở lại tím hư không -
-
Blog chị sửa được chưa vậy ?-
Chị thay theme khác và bỏ bớt mục trang trí cũng vẫn bị lỗi em à , khg biết do đâu nữa . Chị vào blog bằng trình duyệt Google Chrome thì khg thấy bảng cảnh báo như em nói .
XóaEm qua blog chị xem có nhẹ hơn chưa giúp chị nha.Cám ơn em .
Em sang rồi chị à -nó nhẹ hơn đó -nhưng có lẽ là do ít hình ảnh đó chị ơi -còn dòng cảnh báo vẫn còn chị à -
XóaChúc chị luôn vui nhé -
Ghé thăm anh ...Tím của anh nhiều yêu thương quá ?chúc tối vui vẻ nha anh
Trả lờiXóaSóc ơi lòng tím em còn không
XóaHay là đã vắt bụi ngô đồng -
.
Anh cũng chúc Sóc tối bình an -vui vẻ -
PV chào bạn TM !
Trả lờiXóaMàu tím nhà ai giăng khắp nơi
Nghe buồn man mác một gốc trời
lưu luyến vấn vương thương mong đợi
Tím cả lòng người tím chiều trôi!
PV hoạ theo vài câu cho vui.hihi
PV chúc bạn TM và gđ chủ nhật nhiều niềm vui bạn nhé.
Cả dải mây tím vắt bến sông
XóaMà sao lòng vẫn lạnh lùng đông
Buồn vương tím ấy biết không nhỉ
Hay tím đàn phai mênh mông đồng .............
.......
Hihi...cảm ơn Phong Vân nhé -chúc bạn tối vui nhiều -đêm ngon giấc nha
Tím hết rồi Minh Lê ơi.
Trả lờiXóaBên ấy có tím không -Kha Hân ơi -
XóaTím ngắt rồi(vì lạnh đó)
Xóa. Tím ơi ủ ấm vai gầy
XóaCho em bớt lạnh -anh đây em à ....hihi.....
" Vợ anh là ai " ? Kiếm đi ai biết đâu - ngồi đó thẫn thờ thì mầm ăn đc j ..... Hehe
Trả lờiXóaBất tài xấu rai bóp lép kẹp
XóaLàm sao kím được gái đẹp đây ...???/
Tím bằng lăng tím phượng hè
Trả lờiXóaTím hoa mua tím ghé đồi sim
Tím trên quầng mắt người em gái
Tím sợi tơ lòng câu thơ ai...?
Gọn, đủ tình, bố cục chặt.Từ màu hoa dẫn đến màu... tình có một trật tự và hình thành một thể thống nhất thông suốt từ câu mở đến kết. Hay!
XóaTím đợi chờ loang tím nhớ mong
XóaTím lục bình trôi dạt tím bến sông
Tím theo đời bước người lữ thứ
Tím dải mây xa vắt ngang dòng -
Viết cho màu tím thủy chung ấy
Trả lờiXóaSe vào nỗi nhớ trong mắt ai
Tím thương, tím giận cho ngày ấy
Em bước theo chồng, Vợ anh đâu?
Thủy chung ai kéo tím nhuộm màu
Qua sông màu áo tím buồn đau
Bao phương vời vợi chiều hoa tím
Mộng với mây chiều, tím trong nhau
Người ta cứ bảo màu cổ tích
Thủy chung dáng dấp gắn dịu hiền
Như màu thương Huế bên tà áo
Mềm lòng lữ khách về tìm nhau...
Chúc LM đầu tuần an vui, cả tuần thuận lợi (~_~)
Chữ thuỷ chung ai đặt tím nhỉ
XóaĐể nơi xa ôm nhớ đợi chờ
Tím thoáng vụt chớp mắt như mơ
Em lấy chồng qua sông mấy độ
.
Ừ loang tím tay anh gom nhặt
Rồi chiều phai cả tím theo dòng
Chữ tím ấy đan một nhớ mong
Chiều sông vắng tím vơi dần xuống
.
Tím chung tình tím trong cổ tích
Màu mơ thương ai gắn cho đời
Lữ khách buồn tím cả chiều lơi
Chân chậm bước về đâu tím nhỉ -
-
Chúc Thương hoài đêm ngon giác nha -
Tím lòng, người ạ
Trả lờiXóatháng ngày.
Ngắt thủy chung tặng tháng ngay thủy chung
Thăm em. Chúc an lành
Tím gì ?bên đó
Xóangười ơi
Chìm sông nước cuốn tím rời thuỷ chung
.
Khu Hoàng Cầu nhà chị bây giờ phát triển thế -em vào mà quên hết lối chị à -
Chúc chị ngày an lành nhé -
Tím rồi một trái tim hoang
Trả lờiXóaTím che đôi mắt hai hàng lệ rơi
Tím giờ một bóng xa xôi
Tím mong tím nhớ tím trôi cuối hồn hihihi...
. Tím sim phơi gió ven đồi
XóaTím héo xơ xác buồn ơi bước về
.Tím trăng đổ bóng ngả thề
Hoài tím trông đợi u mê cõi lòng ...........
Tím lòng tím nhớ tím buồn
Trả lờiXóaTím chung tím thủy tim luôn sắc trời
Tím yêu tím biệt chia đời
Bâng khuâng hỏi tím mắt ngời phương nao!
. Tím mây tím gió tím sông
XóaTím chờ tím đợi tím lòng của ai
. Tím nhớ tím vỡ chia hai
Thẫn thờ vì tím tâm cài về đâu
Kìa "bài thơ tím" em ơi
Trả lờiXóaTím trời tím đất cho tôi tím lòng
Bây giờ hoa tím sang sông ?
Để tôi đi sắm thuyền rồng đón hoa..
. Này đây thơ tím gửi em
XóaTím trăng tím gió cho đêm tím lòng
. Chỉ vì tím nhớ ảo không
Anh về gom lại mây hồng chờ ai ..........
Chúc Bạn khởi đầu tuần mới vui vẻ và may mắn nhé.
Trả lờiXóaChúc chánh án những ngày làm việc luôn công tâm -minh bạch nhé -
XóaCó phải em là khung trời màu tím
Trả lờiXóaRất ngọt ngào nhưng cũng đắng men cay
Tím thủy chung tím của muôn ngày chờ đợi
Tím cả lòng để tím cả vào thơ..!
ghé thăm bạn chúc buổi chiều thật vui!
Đâu đó nhỉ tím yêu trong cổ tích
XóaBuồn thầm lặng nhưng cũng thật ngọt ngào
Tím tình mơ tím cả ánh trăng sao
Tím vào thơ rồi thẫn thờ em nhỉ ..................
.
Một bài thơ " Tím" thật dễ thương. Ngày đầu tuần chúc anh Trần Minh Lê vui, khỏe, yêu đời và yêu màu tím Huế yêu.
Trả lờiXóa. Tím ơi tím cả dòng sông
XóaEm đi lấy chồng tím ấy cho ai ..................
......
Chúc anh ngày mới an bình vui vẻ nhé -
Đi đâu cũng thấy một màu tim......ngắt, hehe
Trả lờiXóaLâu lắm rồi mới thấy chị -Sang chỉ để chọc em vậy thôi ha ?-
XóaVui vui chị nhé -
lê khôi là cháu ruột gọi lê lợi bawngfchus .được lê lơi nuôi từ bé.là một trong những vị công thần khai quốc nhà lê. xin chào
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã cho biết về thân thế của một vị tướng của dân tộc
Xóa-chúc bạn an khang -
Thăm bạn và cảm nhận sắc màu... tím!
Trả lờiXóaRất vui vì bạn đã sang thăm và cảm nhận thơ
XóaNgày mới vui khoẻ nha -
Ôi bài thơ tím dễ thương quá nên phải có chị MT sang thăm mới đủ bộ nè (hihi , chị đùa nhé) . Tuần mới vui vẻ , may mắn..TM nhé
Trả lờiXóaTím mắt mộng mơ tuổi học trò
XóaLem màu mực tím thời ngây thơ .................
.........
Vui khoẻ nha chị -
Tím sao tím cả đoạn đường người đi .
Trả lờiXóa''Tím sao tím cả đoạn đường người đi''
XóaTím gửi lữ thứ những gì tím ơi .................
Tím chi nhiều rứa Huế ơi !
Trả lờiXóaChe hết mặt trời nỏ thấy người thương
Bằng lăng tím ngát bên đường
Thướt tha áo tím vấn vương mộng đời...
. Tím bờ mơ mộng Hương Giang
XóaHai người đôi nẻo đôi đàng còn đâu
.Mặt Trời tắt lịm bến cầu
Tím vương sẫm sậm còn đâu ân tình ..............
Tím chi tím dử quá chời
Trả lờiXóaTím che hết cả những lời mến yêu
Tím rơi tím rụng thật nhiều
Tím không còn nửa thỏa điều ước mong.
Sang thăm em để nói "tím rơi hết rồi". chúc em luôn vui vẻ nhé.
. Thì tím tím cả không đồng
XóaTràn lan che hết mênh mông tím lòng
.Tím xa tím biệt gió dông
Tím vào xa vắng còn trông nỗi gì ............
.......
Hi...anh !-chúc anh hạnh phúc nha -
Tím mãi chờ mong tím cả lòng
Trả lờiXóaTím buồn chiều ấy mãi vẫn mong
Tím chiều vương mãi hồn nữ thứ
Tím Huế là đây mãi trong lòng.
Tím ấy bây giờ rêu xanh phủ
XóaChẳng còn đâu tím nhớ bên song
Chỉ trơ ra lữ thứ lạnh lòng
Tím ly biệt Trường Tiền độ ấy
Tím mắt em,tím cả chiều đông
XóaTím hồn ai mãi cứ chờ mong
Tím còn vương mãi tà áo ấy
Tím đượn bờ mi,tím cả lòng
Tím qua sông vắng,chiều buông nắng
Tím thả nỗi buồn,theo gió giông
Tím thôi đừng nhớ, đành xa cách
Tím mãi trong tôi ,tím hư không.
tím mãi lòng ai tím ngập lòng...
Trả lờiXóahoàng hôn rớt nhẹ tím bên sông...
bâng khuâng e ấp nhành lan tím....
ánh mắt buồn vương tím...chờ mong......
.............
hiiii qhé thăm LM ngẫu hứng cùng màu tím trong thơ bn- k biết làm thơ họa vui mấy dòng con cóc -chủ nhà đừng chê nha!ngày mới vui nhé bn!
Mưa tím chiều nay tím bến sông
XóaHoàng hôn rơi lệ tím trong lòng
Ai người còn vọng mơ tình ái
Cho người đón đợi tím chờ mong -
.
Khiêm tốn ha Mưa -Thơ Mưa mà con cóc thì Minh là gì đây chứ ?
Bình an -vui lên nha -
Tím thương tím nhớ tím chờ
Trả lờiXóaTím buồn tím đợi mõi mòn người xa....
. Tím ơi tím hỡi tím à
XóaSao chiều tím nhạt cho ta rơi tình .............
Tím thương tím nhớ tím chờ
Trả lờiXóaTím buồn tím đợi mõi mòn người xa....
Một trời tím ngắt.........
Trả lờiXóaCó cả tím lòng nữa đó -
Xóa. Tím yêu trong mắt người xa
Trả lờiXóaĐêm ngày ru mộng mơ hoa mai này
. Người đi cùng gió lá bay
Ngẫm thầm tím ấy đong đầy nhớ thương
.
. Thuỷ chung tím ấy vấn vương
Nâng chân viễn xứ bước đường nhớ ai
.Lửa tình tím nhớ trải dài
Hẹn ngày về bến thương hoài ngàn năm
.
. Ngờ đâu tím ấy âm thầm
Đồi hoang ải tím rồi câm nín lòng
.Cách tình tím đổ chiều đông
Người mang rải tím bến sông theo người
Màu tím màu của thủy chung.
Trả lờiXóaTím thương tím nhớ người dưng lâu rồi.
Bây giờ tím vẫn đợi chờ.
Người dưng chẳng thấy bờ môi lạnh lùng.
hí..hí...hí.......
. Tím ơi tím dệt thành thơ
XóaBan mai ai cứ như ngơ ngẩn lòng
.Thế rồi tím bước long đong
Lại thêm lần nữa tím lòng vì ai .................
...........Hehehe.........
Mấy câu cuối này tuyệt vời quá ML ạ.
Trả lờiXóaMàu tím là sắc của trời
Trả lờiXóaAi người kéo xuống đặt người thủy chung
Nắng chiều hắt ánh tím sông
Em đi lấy chồng -VỢ ANH LÀ AI -???
Đến bây h mà vẫn ko biết : -VỢ ANH LÀ AI -???....buồn !
. Màu tím thiên sắc bình yên
XóaMà sao đan dệt thuyền quyên đợi chờ
.Một chiều ra ngẩn vào ngơ
Em gánh tất cả tím chờ qua sông ................
.........
Biết thì còn hỏi mà chi -
Đọc thơ anh, em bỏng yêu màu tím
Trả lờiXóachút thẹn thùng, chút nhớ mong...
à mà nếu xưa em yêu màu tím
Thì bây giờ ai là vợ anh!!
hiiiiii
Vì vần thơ mà em yêu tím nhớ
XóaRồi ngẩn ngơ với màu tím hoang sơ
Thôi em ơi tím quá rồi thẫn thờ
Yêu thơ thế rồi nghệch ngờ em ạ ........hehehe......
Tím chiều một sắc nhớ nhung
Trả lờiXóaMàu hoa sim tím thẹn thùng trao em
Xa rồi màu tím đồi sim
Giờ tìm đâu nữa tình chìm theo mơ
Tím theo mây tím nhớ cùng nhung
XóaTím sim ngả lối ước mơ cùng
Chiều buông nhạt tím trong ly biệt
Chìm đêm tím buốt trong lạnh lùng
he he. Thế tìm thấy vợ chưa a Minh ui?
Trả lờiXóaHừ hừ ...Tìm được rồi thì anh hỏi Violet làm chi ???
XóaTím hoa, hương sắc phơi bày
Trả lờiXóaTím tình chung thuỷ, cạn ngày trắng đêm
Tím câu ước hẹn êm đềm
Tím lời thề cũ say mềm mắt môi.
Tím bờ sóng hắt mặt ghềnh
XóaTím màu chờ đợi nổi nênh cõi lòng
Tím thề trăng thả bên song
Tím xa cách biệt chối lòng viễn phương -
hihihi.....NMTL TỐI ơi!!!!!
Trả lờiXóakhông hiểu sao NCNC lúc nào cũng bận rộn hết hà NMTL tối à.
Nhưng mà vẫn qua thăm đó à nhen. chúc luôn vui nhé hihihi.....
Sáng -người chẳng có nụ cười
XóaTrưa-Hương Xưa vẫn gửi lời thăm nhau
Chiều -người có nụ cười nâu
Ba nơi chộn rộn còn đâu nữa nào .................
.........
Nhiều nhà quá mà -lên bận là phải rồi ....hehe....
Sân nhà ai áo tím phơi
Trả lờiXóaNhớ màu tím Huế một thời yêu thương
. Ai thả tím nhớ vường sau
XóaCứ tìm bới mãi thấy đâu tím à ..................
Thiệt hả Kha Hân -Cảm ơn nhé -
Trả lờiXóaGhé thăm bạn chúc bạn một buổi tối tràn đầy niềm vui!
Trả lờiXóaHi....CHÚC BẠN NGỦ NGON -
XóaWOW, TÍM của TML... HOT cả hai sân: YH và Sì pót nha!
Trả lờiXóaXin chúc mừng!
Nhiều bạn họa lại hay quá và giành hết phần cảm xúc của HB luôn rồi (hì..) nên HB chỉ qua đọc và cảm nhận vậy!
Tối ấm áp ngon giấc TML nhé!
Hihi...cảm ơn HÀ BĂNG nhá đã có những lời khen rất nhiệt tình -mình rất vui đó bạn -
XóaChúc tối vui vẻ nhe -
Vô nghe bài hát dệ thương
Trả lờiXóaCứ muốn 1 lần vô Huể ngó Sông Hương (~_~)
Một lần vô Huế đi bạn -rất đẹp mà bạn ơi -Bạch Dương -
XóaTui cũng ưng màu tím lắm
Trả lờiXóaNhưng đọc bài ni lại... đượm buồn
Tui yêu màu tím màu thuỷ chung
XóaChỉ xót lòng ai chẳng đi cùng ..............
Tím chiều tím cả hồn thơ
Trả lờiXóaTím len nỗi nhớ, tím chờ đợi ai !
Tím vờn ngọn gió lắt lay
Tím yêu mắt biếc, đêm say hương tình
Chúc TÍM đêm ngon giấc mộng đẹp nhé !
Tím buông rồi tím hững hờ
XóaTím nhoà bóng nhớ tím thơ rã vẫn
Tím phai của mối tình chân
Tím nghiêng đổ dốc lả dần hoang vu..........
.
Hihi...vui vui nhiều nhé -
Tím của thủy chung, tím lòng chờ đợi
Trả lờiXóaTím nỗi niềm da diết nhớ nhung
Ai về nhắn gữi tới chàng
Thủy chung son sắt,một lòng không phai
Tím của nhớ nhung tím mơ cùng
XóaTím cả lối về đường bước chung
.Người ơi cho hỏi một câu
Tím lòng nhưng nhớ còn sâu đậm lòng -
CHÚC BUỔI CHIỀU BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã sang chơi -Chúc anh luôn an lành và vui khoẻ nha -
XóaCâu cuối khó hiểu ghê tề, chủ nhà giải thích mấy chữ in hoa giúp với.
Trả lờiXóaHì... Tối vui nhé.
Huhuhu....đồng hương hỏi tui -tui biết hỏi ai đây ???
XóaChúc vui vẻ nhé -
Tím buồn phiền dang dở cuộc đời thừa.
Trả lờiXóaTím dang dở như hồn ai dang dở....
Tím thẫn thờ buông buông chiều phai tím
Trả lờiXóaTím ngẩn ngơ cho tím ấy vu vơ ......................