Mưa thu lạnh não nùng trong da diết
Nối thu về rêu phủ kín đường thương
Gió cứ đưa hồn thơ trôi trôi mãi
Vần âu sầu luyến tiếc ánh trăng buông
.
Cứ lang thang thơ nhặt vần kỷ niệm
Mà tin yêu nhung nhớ rớt nơi đâu
Tất cả theo vùn vụt bao thu sầu
Chỉ đọng lại tình thu xưa quạnh quẽ
.
Đón thu này mưa khóc trong lặng lẽ
Mảnh hương đời rải khắp lối tàn thu
Ngả chiều êm đổ dốc chốn khuất mù
Biền biệt mãi từ chiều thu quay gót
.
Biển tình rộng sóng ru đời nhạt ngọt
Chênh chao lòng biển vắng nhớ thuyền xưa
Mãi huyền bí tình trăng dưới sao thưa
Tiếng sóng dồn bờ cát như tình thở
.
Sóng vẫn vỗ bờ trăng như nhắc nhở
Cung tình xưa nơi bến cạn luyến lưu
Hết cả rồi mộng mị gió reo chiều
Xa xa lắc của tim yêu thu ấy
.
Đường tim yêu trăng lẻ sầu nguyền ước
Mưa thu này như than khóc thuyền quyên
Màu thương yêu lành lạnh bến xa thuyền
Nhạt mắt nhớ tràn về đầy khoảng khắc
.
Chẳng vôi xoá lên thu này giăng mắc
Lá hồn thu reo mãi gió thu nhường
Mưa não nề mà dịu nhẹ vấn vương
Như hờ luyến tình xanh màu một thủa
.
Chút hương thừa theo về từ xa lắc
Nhắc dưới mưa tiễn biệt một thu sầu
Mất thương yêu mùa cũ nhìn mưa đau
Hoang hoang lạnh vần thơ rơi mộng mị
.
Tình áo mỏng gió thu luồn ngày cũ
Vàng mấy độ mưa thu đã rửa phai
Tình u hoài phải xa thôi tháng ngày
Nhớ mãi gì cho đời đau -như thể -
Hỏi lòng thu đã sang chưa
Trả lờiXóaHay trong ký ức thu vừa mới sang...
Tem vàng nha anh.
TEM VÀNG -cho Như Mai nhe -
Xóa.
. Thu mưa nhắc nhớ thu lòng
Thu lòng gợi nhớ bóng trong vườn tình -
hehehe! ctím nhặt được cái tem bạc rồi. Bài thơ hay quá em à! với một chút nhớ nhung, một chút khắc lhoải, một chút đợi chờ, nhưng những yêu thương còn đó đong đầy trong tim.
Trả lờiXóa......
Có còn chăng những cơn mưa ngày cũ
Muốn chìm vào trong dĩ vãng lặng im
Giữa muôn trùng sâu lắng những nỗi niềm
Thu sang khép lại miên man giọt sầu...
Mưa ngày áy mà đôi tay chẳng lạnh
XóaVì bên anh có em cười dưới mưa
Nay thu lề lòng lại nhớ mưa xưa
Và bộn bề tim yêu hờ mưa cũ ..........
...........
Ngày vui nha chị Tím -
Đời không đau mà mình đau chứ, hi!
Trả lờiXóaĐời không đau mà mình đau -thế mới đau đời mình chứ !
XóaThu chao lá vàng
Trả lờiXóaCô tịch miên man
Vần thơ mơ màng...
Khép lại vội vàng
Những kỷ niệm
Chúc mừng bài thơ hay, đầy tâm trạng sang thu...
Ròng ròng thu ướt
XóaPhai tình dưới mưa
Vần thơ yêu xưa
Cũng theo cuốn gió
Thu về lối cũ
Mà tình nơi đâu
.
Cảm ơn nhiều nhiều -bạn sang chơi và nhận xét về thơ -
Chcs ngày vui vẻ -
Tình u Hoài phải xa thôi tháng ngày
Trả lờiXóaNhớ mãi gì cho lòng đau - như thế?
Bài Thơ hay,nhưng buồn quá ML ơi. KH kết 2 câu cuối này,nếu đã nghĩ như vậy thì cứ làm như vậy nhé sẽ nhẹ lòng.
Thôi cố đắp tình xưa thành bia mộ
XóaChôn nghĩa xưa để lấp kín đời đau -
.
Ngày mới an bình nhé -Kha Hân -
Tình u hoài phải xa thôi tháng ngày
Trả lờiXóaNhớ mãi gì cho đời đau -như thể -
Đời không đâu, còn ta thì đau lắm lắm, vì ta yêu đời mà đời chẳng yêu ta.....
Chiều an lành TML nhé
Thu mưa khóc cho mối tình xưa cũ
XóaPhải xa thôi ủ rũ mãi mà chi -
.
Ngày bình an nhé -Chúc Chánh án bình tâm sáng suốt trong công việc nha -
Mua thu ve, mot bai tho hay chat chua noi u buon va nho nhung da diet Mua thu noi nho khong bao gio quen Cam on tac gia
Trả lờiXóaMưa thu về nhớ tình xưa đã lạnh
XóaĐáy tâm hồn cón đọng một tơ vương ..............
THơ hay nhưng tội quá dài
Trả lờiXóaĐọc xong người cũng u hoài luôn đây!
. Tâm sự có chút lê thê
XóaCho ai vãn khách bộn bề nghĩ suy
.Cảm ơn bạn nhé ....hì hì ....
Thơ dài cũng đọc hết vì .....tình rơi .......
Lao sao tiếng gió
Trả lờiXóaRã rít rơi của mưa
Lãng mạng với những lứa đôi,
nép vào nhau bên ly ca-fe phố
Lộp bộp trên mái thiết
song đôi..
Tiếng của mưa,
và ,
em đang lắng nghe
cảm xúc tinh khiết ,
như ngày chúng ta nép vào nhau...
như ngày mưa năm ấy
Thời mà em yêu anh.
Mưa rơi
Xóathu gợi nhớ thương
Trôi trôi chiếc lá
bên đường có đôi
.
Quán chiều
tiếng giọt rơi rơi
Cà phê khói thuốc
có tôi với nàng
.
Bây giờ
cây ngả bóng sang
Vẫn đường ngày ấy
mà nàng nơi đâu ..................
Đây này....
Xóahiii!
chiều nay vẫn còn mưa nè anh Minh ơi!!
Đây này ....
Xóacó phải Chăm Lê
Của tình nhung nhớ
hãy về cùng anh ..........
.
Thứ bảy vui vui nha em -
Mưa thu rửa hết ưu phiền
Trả lờiXóaCó ngày bến sẽ đón thuyền trú mưa.
. Cứ như một giấc ngủ trưa
XóaMùa mùa thoáng vụt thu xưa lại về
.Tiếng mưa sao quá não nề
Chẳng như mưa cũ ngọt mềm lứa đôi -
Thu đã về rồi thu cách xa
Trả lờiXóaNứng thu nhà nhạt bóng chiều tà
Gió lạnh se se đường thu cũ
Thu có buồn không? ở chốn xa???
Dẫu nhạt mắt nhớ thu vẫn về
XóaThu phong cho lòng thêm tái tê
Trách chê thu úa xưa tình ấy
Đâu bởi thu này mưa tứ bề -
PV thăm anh đọc thơ rất hay nhưng tâm trạng quá anh nhỉ? chúc anh luôn vui an và những bài thơ tình thật hay anh nhé
Trả lờiXóaNgày thu ấy vui hoa tình bến nước
XóaTrượt yêu thương lên gió lạnh thấm lòng .................
...........
Chúc VYHOA PHƯỢNG -ngày đầy yêu thương nha -
Một chút mùa thu với heo may
Trả lờiXóaChiều nay phủ tím dáng hao gầy
Chiều nay về rụng vàng hiên vắng
Gọi lá mùa xưa xao xác bay ..
Trời trở gió rồi thu đã về
XóaCó người thả buồn TRONG MẢI MÊ
Thu mưa mà thu lòng cũng ướt
Ứớt sũng mây chiều lòng tái tê -
Hạ sắp đi qua thu chưa tới
Trả lờiXóaMà lòng vời vợi nhớ thu xưa...
Vơi nắng hạ rồi thu đã vào
XóaThu xưa trong nhớ thủa xanh xao ...............
HV sang thăm ! Chúc TRẦN MINH LÊ chiều,tối thứ ba luôn khỏe,vui,hạnh phúc,tràn ngập yêu thương và an lành TRẦN MINH LÊ nhé!
Trả lờiXóa. Bên đó thu đã về chưa
XóaCó thấy vàng lá gió đùa lòng ai
. Chúc nhé đọng mãi hương hoài
Dẫu trời trở gió lòng ai vẫn cười -
Bài thơ hay quá !
Trả lờiXóaChúc anh buổi tối vui vẻ,tràn đầy thi hứng
Cảm ơn bạn nhé -Chúc bạn luôn vui vẻ -ấm tình và đầy hứng thi ca nhé -
XóaBài thơ dài và rất hay...em cảm nhận rằng anh luôn đau đáu về một tình yêu xưa phải không ạ...Bài thơ nào cũng buồn ơi là buồn í...
Trả lờiXóaThu lại bước sang rồi
Lòng tôi lại bồi hồi
Nhớ chiều thu xưa ấy
Nụ hôn ngọt bờ môi.
Thu lại về đây nhớ cũ thu
XóaMột mùa nắng nhớ của tình ru
Mà mưa đã phai vơi vàng nắng
Trôi tình về phía khuất xa mù -
.
Vui em nha -Anh buồn chút thôi -chú em đừng đọc thơ mà buồn đó nha em -
Ngập tràn ánh mắt chiều thu
Trả lờiXóaNhớ xưa ai hát lời ru ngọt ngào
Mà nay chẳng thấy ai vào
Vần thơ ngọt lịm,ai nào cùng ta?
Mây thu áng ngữ chiều tà
Hồn sầu chạnh nhớ liễu đà se duyên
Minh Lê sầu nhớ buồn phiền
Trúc mai phong cảnh mọi miền thu phong!
. Ngày ấy phố nhỏ vào thu
XóaHai đứa tay ấm tình ru chiều chiều
. Bây giờ đường nhớ liêu xiêu
Thơ tình gợi nhớ bước chiều còn đâu
.
.Thu này đường mây lẻ sầu
Lang thang đời bước nỗi đau côi lòng
.Tiếng cười anh Kiệt quái không
Chê thằng tình bảy long đong đời tình -...hehehe.....
Mưa thu lạnh ...
Trả lờiXóaMưa thu lạnh thấm lòng người viễn xứ
XóaLời hát xưa nỗi nhớ càng lạnh thêm -
Hạ chưa đi sao anh gọi thu về
Trả lờiXóaRồi vương vấn lời thề xưa vọng lại
Hãy chầm chận chờ em theo anh nhé
Còn yêu thương anh hãy ghé mắt nhìn
Tưởng trốn thu cho lòng khỏi não nề
XóaMà thu cứ về theo cơn mưa lạnh
Gãy thề xưa em ơi anh cô quạnh
Về mà chi rồi ngược hứng lòng đau.........em nhỉ ?
Mưa thu thương khóc vợ chồng Ngâu
Trả lờiXóaNăm tháng xa nhau lệ ướt nhầu
Em với anh sao cũng giống nhỉ
Như Ngưu-Chức mãi vẫn xa nhau.
Hi hi...trêu bạn chút cho vui vì thấy thơ bạn hay mà tâm trạng quá.
Ngâu mùa về đấy em hỡi em
XóaNày tình xa nhớ đã lem nhem
Chúng mình chờ chi Ô Thước nhỉ
Thu Ngây về đến chỉ buồn thêm ........
...
Vui mà bạn ơi -vần thơ gửi quá khứ mà bạn -
Chiều an bình nhé -
Thu về chỉ có mùa ngâu
Trả lờiXóaHôm nay hạ vẫn mưa sầu miên man
Ngoài trời mây cứ lang thang
Nghĩ về thu ấy lòng mang nỗi buồn .
. Mưa rơi ướt áo khách ru
XóaHạ còn đứng đó mà thu đã vào
.Phôi phai nắng rát má đào
Thu vào gợi nhớ xanh xao bến tình -
Mưa ơi để gió cuốn đi
Trả lờiXóaNgười ơi sao chẳng vu quy bến chờ
mưa ơi sao cứ hững hờ
Gió ơi sao cứ thẫn thờ nơi nao
Lẽ nào đành vậy thôi sao
Đường tình hai lối phương nào cho ta...
Chúc bạn ngr ngon nhé...
. Nhạt nhớ mà chẳng như quên
XóaThu về bấc gió nổi lên cơn buồn
.Trời thu ướt đẫm mưa tuôn
Như mưa than khóc tình buồn xưa lơi
.Sao chẳng thắm nghĩa người ơi
Chung được ngược hướng mãi rời xa nhau .
.
Chiều thu mơ nhé -Bích Hương -
Thu rồi sao anh?
Trả lờiXóaTHU vàng lá cho cây thay áo mới
XóaRỒI đợi xuân mang sắc lộc an lành
SAO cứ thấy ân tình lạnh vây thành
ANH đâu biết vào thu buồn đến thế
.
Ừ em ơi thu đã về rồi đó
Nhắc xưa tình trôi vèo cùng lá khô ..................
Gió thu nay mưa thu xưa
Trả lờiXóaNghe xao xuyến đọng âm thừa hanh hao...,
Ngày mới vui với lòng đệ ơi!
.Mưa trời như khóc tình xưa
XóaMà thu vẫn thế chỉ mưa cũ mùa ...
.....
CHIỀU nâng chén nha -Huynh trưởng -
Lối xưa áo thu mỏng sao cứ bay
Trả lờiXóaVẽ sầu thương một vầng thu nắng lay
Bến hạ lùi xa vào cơn mưa lạnh
Còn nhắc chi câu hẹn thuở mê say.
Đường về chốn cũ xa xăm quá
XóaMột nốt thương sầu với mưa thu
Gios se se lạnh hờn áo mỏng
Lòng còn gì nữa với thu xưa
Thu của Trần Minh Lê đến sớm quá, nên dễ thương và dạt dào niềm yêu.
Trả lờiXóaSóng vẫn vỗ bờ trăng như nhắc nhở
Cung tình xưa nơi bến cạn luyến lưu
Hết cả rồi mộng mị gió reo chiều
Xa xa lắc của tim yêu thu ấy
Đấy, thấy chưa!
Chúc Minh Lê nhiều vui nghen.
Thu Nguyễn đón thu như thế nào
XóaTình ấm hay là gió vêu vao
Cung tình ướt át mong thu sớm
Dậu đổ ân xưa -thu đừng vào .....hehe.....đúng vậy không nhỉ -
Cứ lang thang thơ nhặt vần kỷ niệm
Trả lờiXóaMà tin yêu nhung nhớ rớt nơi đâu
Hai câu này sẽ là tâm trạng của biết bao nhiêu người đấy Minh Lê ạ! Bài thơ hay quá!
Đời mộng mị chén say ngàn năm đắng
XóaGiấc ru tình muôn thủa cứ lệ cay...............
........
Minh rất khoái vị khách này -bao giờ cũng vỗ tay rất nhiệt liệt -
.
Vui tươi nhé Thanh Thuỷ -
Thế là sang thu rồi đấy, a nhỉ? "Tình áo mỏng gió thu luồn ngày cũ
Trả lờiXóaVàng mấy độ mưa thu đã rửa phai"
Những câu thơ của a luôn đi vào lòng ng như thế...
Lỗi vần thơ đường tình không chung lối
XóaCuối chiều thu hẹn ước thả xuôi dòng ............
.........
Hihi...lại khen anh rồi -cảm ơn nhiều nhe -
Gió về đây động cánh rèm thủ thỉ
Trả lờiXóaNhớ lời xưa - thầm thĩ gọi mời
Đêm huyền say giấc mộng chơi vơi
Đa[ì dâu bể quên rồi lời hẹn ước...
Mai ghé thăm ML. đọc thơ hay lắm! Chúc bạn nhiều sức khỏe nha
Giọt thu về trải kín không gian vắng
XóaThoảng đâu đây hơi thở ân tình xưa
Đón thu trời đổ cơn mưa lạnh
Nào biết đâu cô quạnh thêm lòng -
.
Chào bạn -chúc bạn chiều zui zui nha -
Thu sầu ai cứ mãi đong
Trả lờiXóaTình nàng áo mỏng mà dầy đậm sâu
Yêu thương lại hóa ra đau
Thôi thì cất đó quên đau lẫn sầu
Đành rằng tình chẳng úa màu
Gieo sầu lấp thảm mãi... nhàu tâm can
Vui lên đi huynh à!
. Ai hong tóc gió chiều nay
XóaĐón thu về với bàn tay ân tình
. Riêng tôi một lối xưa tình
Mỏng manh tình áo lòng mình lạnh căm
.Đâu lời hẹn ước trăm năm
Đâu trầu têm với hương cau pháo điều -
.
Muội cũng vui nha -
Ừ nhỉ mùa thu sắp sửa về
Trả lờiXóaThu lạnh chiều hoang nhớ lê thê
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Giăng mắc mưa thu hạt não nề
Hihi....HN sang thăm chia sẻ mùa thu với anh nè
2/8 là Sinh Nhật của HN mời anh sang chung vui nhé anh ,mau quá mới đó mà một năm trôi qua ròi anh nhỉ ???
Thả trắng vườn cau giọt thu mưa
XóaNhớ ai lại thấy hình bóng đưa
Thềm xưa lỗi hẹn người đôi nẻo
Thu này chạnh nhớ mối tình xưa
.
Anh nhớ rồi em à -anh sẽ sang đó em -chuẩn bị bánh và ....rượu nhá em -
Ai bảo thu về cho thêm giông bảo
Trả lờiXóaMưa mãi tuôn làm ướt đẩm hồn ta
Xoay vần cuốn thu lại về nhân thế
XóaRồi tuôn mưa cho ướt lạnh đáy lòng ............
Thu về bao lá vàng bay
Trả lờiXóaGieo bao nhung nhớ tháng ngày không nguôi
Mùa thu sao nước mắt rơi
Phải chăng ai nhớ đến lời thề xưa ?
. Lá vàng theo gió bay bay
XóaLà thu về đó tháng ngày hanh hao
. Dạ lòng ai cứ tuôn trào
Tình buồn nhứ lá vàng chao rơi hè
Mưa thu dạt dào cảm xúc, eg rất thích nhưng buồn quá anh trai à, chúc anh chiều yêu thương nhé!
Trả lờiXóaMưa về phố nhỏ chiều nay đấy
XóaEm có biết không thu đã về
Đôi lứa mắt trao thu say mê
riêng anh thu mưa lòng thêm lạnh ...........
......
Em yêu mùa thu nhỉ ?-thu đẹp mà em -
Chiều thu lãng đãng heo may
Trả lờiXóaAi ngồi sầu nhớ những ngày phôi pha
Biệt ly nào phải tình xa
Hương lòng chẳng thắm nên nhòa nhạt mưa...
HSn qua thăm và chúc chiều vui hơn bạn hiền nhé !
. Cỏ may dạt gió triền đê
XóaLà thu đã về bến nhớ rồi em
.Nơi ấy em có êm đềm
Bên này anh cứ trách đêm quá dài
.
Mấy hôm nay đi đâu thế -HT-ơi
Bạn cũng vậy nhe -chiều vui vui nè -
Đi bụi đó TLM ơi ! Đi chán lại về sang nhà trêu ghẹo bạn hiền nữa nì !
XóaTrách làm chi lắm anh ơi
Cỏ may dạt gió xác xơ vật vờ
Níu chân ai bước lơ ngơ
Triền đê cả gió hững hờ thu qua...
Thu về con nước sao đìu hiu
XóaCỏ may lối cũ ngả dặt dìu
Còn đâu vạt áo đầy may cỏ
Em nhờ anh gỡ chiều buồn thiu .......
........
Đời cũng bịu bặm gớm nhỉ -
Cuối tuần vui vui nhé -
Mưa lang thang ơi mưa bay về đâu?
Trả lờiXóaMưa có biết chăng lòng tôi đang sầu.
Sao mưa hững hờ rơi trông đêm vắng.
Có biết hồn tôi một thuở đớn đau.
Gió ơi gió thu về hoang hoải thế
XóaCó biết chăng lòng tôi thấy hư không
Nhìn mưa bay lòng tôi nhớ mênh mông
Một nỗi nhớ của chiều trong vô vọng -
Hạ đi nhỏ giọt đơn côi
Trả lờiXóaCho tôi mượn chút Thu rơi mát lòng
Ừ thì Hạ nhớ phố đông
Còn tôi ôm mãi tơ lòng héo queo
Pác Min kéo Mưa Thu ào ào dìa đê, cho mình nhảy qua Thu một phát xem sao.
. Thu vào đáo phốc hạ đi
XóaNắng tràn rải khắp làm gì hạ ơi
.Để thu rải nắng chơi vơi
Cho úa lòng người tình vỡ dạ đâu ......
...
Thế chứ gì Pác Quang Trần -Về viết bài mới đê -để còn sang chém gió nào -
Mưa thu đã về trên khắp nẻo đường.
Trả lờiXóaChênh chao mặt biển đại dương lặng sóng.
Chút hương xưa nhạt dần trong thu ấy.
Lưu giữ làm gì một mảnh tàn thu.
Cơn sóng dồn bờ cát miền quê ấy
XóaTheo gió thu chợt đến bọt vỡ oà
Tình thu hát như biển sóng reo ca
Mà hờ hững sóng lòng từ thu ấy -
... ...
Trả lờiXóaTrả lại hạ những mưa nguồn chớp bể
Trả về thu giọt nhung nhớ cay lòng !
Này đây nhé thu xưa tình quán vắng
XóaVà tràn ly rượu đắng trả lại người ..............
Ngày ấy em qua nối nhịp cầu
Trả lờiXóaTrời mưa tháng bảy nắng phai màu
Gặp gỡ bằng vòng tay xiết chặt
Lệ đổ nhạt nhòa ngỡ giọt ngâu
Bóng nguyệt trên cao tỏa ánh vàng
Tháng bảy chưa mưa thoáng mơ màng
Ngâu đã về bắc cầu Ô Thước
Trong tay dịu vợi gió mơn man...
Bao giờ phai nhớ cũ tình em
XóaCho nắng trải vàng của thu êm
Ngày nao ta còn chung mộng ước
Quán lạnh hôm nay mưa rớt thềm
.
Mờ phủ đường xưa dầy lá vàng
Vết nhớ còn đâu của đường sang
Bến tình ngày ấy giờ nhạt nắng
Hắt hiu thu về rớt lá vàng -
Ghé thăm bạn đây. Mai chúc ML luôn an vui, hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaChào người bạn mới của tôi
XóaChúc bạn cuối tuần vui tươi nụ cười -
Mưa thu về gợi nhớ gợi thương
Trả lờiXóaThu ấy em đi đêm dày vấn vương
Yêu em anh cố quên trong gắng gượng
Vẫn theo anh trên khắp nẻo đường trường
Mưa thu vế lại mang đầy nối nhớ
Khắc khoải lặng buồn lòng anh than thở
Mưa lạnh lùng rơi, đong đầy dang dở
Em có nghe chăng anh mãi gọi em ơi!
Lại thu về cho lòng thêm cô quạnh
XóaMưa thêm buồn cho dạ mình thêm lạnh
Vì yêu em anh che gió chiều hanh
Trên bước đường bao nỗi nhớ xây thành
.
Đầy hoài vọng trên đường xưa thu nhớ
Mà bước tình thu này về dang dở
Thiếu nắng vàng của thu yêu che đỡ
Mưa cứ rơi tiếng than thở tình ơi -
ghé thăm bn- cơn mưa chiều tháng bảy...
Trả lờiXóanỗi nhớ nào chia tay tiễn hạ đi...
bâng khuâng tim ai đó khẽ thầm thì...
mưa thu về ru một mùa lá đổ..
.
ghé thăm MTL- chúc chiều vui nhé bn!
Lại mưa đấy là ngâu mùa tháng bảy
XóaCổ tích xưa tình Ngưu Chức bên cầu
Trong anh đây nỗi nhớ cũng đậm sâu
Mà mưa sầu lối vào thu nhoè nhoẹt -
.
Bận thế sao Mưa ơi -Đi suốt thế -???
TH ghé thăm anh nè! Chiều bình an, yêu thương nhìu nhé ML!
Trả lờiXóaCây hoa sữa đã lấm tấm nụ hoa
XóaThu đầu cành cho phố thêm hương ngát ..........
........
Về HN chơi đi em -Tây Hồ -
Thu về trăng sáng mộng mơ
Trả lờiXóaVấn vương hoa sữa hương đưa ngạt ngào
Nhớ ai lòng dạ nao nao
Nhờ cơn gió nhẹ gửi trao chút tình
Để cho ai đứng một mình
Một mình với một chút tình ai trao
Để đơn côi hoá ngọt ngào
Để lòng ai cứ nao nao ... nhớ người !
-Giỡn ML một chút cho chiều thêm vui hihi...
. Red ơi thu đã về rồi
XóaHương nồng hoa sữa bên trời thành đô
.Lòng em sóng có vỗ bờ
Nhớ người ru mộng bến chờ hương xưa
.Thu này chẳng thiếu nước mưa
Có phai rửa hết tình xưa hoang lòng
.Thơm hoa sữa có nhớ mong
Một tình gió mới đọng trong mắt nàng ................
.
Có không Red???
HV sang chúc TRẦN MINH LÊ buổi tối an lành,ấm áp, bên gia đình và đêm về có giấc ngủ thật nồng say em nhé !
Trả lờiXóaThu về rồi đó Vàng Hoa à -thế có nhớ mấy độ xuân không vậy hà ?
XóaMột ngày mới an bình vui vui nha -
Em sang thăm anh, muốn họa thơ mà nghĩ mãi cũng ko nặn ra dc câu nào :)
Trả lờiXóaAnh thì giỏi rồi. Lúc nào cũng cũng đối đáp thơ trôi chảy cứ như thi từ luôn nằm sẵn trong đầu ý. Em còn phải học hỏi ở anh nhiều lắm, anh trai ạ!
Ngày thật vui vẻ nha anh.
Hihi....thì mỗi người một sở thích riêng mà em -như em đó viết văn rất hay -anh sang khen cũng không hết mà em
Xóa. Nếu ai mà cũng làm thơ
Thì đời toàn kẻ ngẩn ngờ sao em ........
Vì nghe anh trai hò lơ một cái hay quá, chạy theo sang bên nhà định dụ anh hò tiếp, qua đây nghe...mưa thu buồn ui là buồn.
Trả lờiXóaThui, đừng buồn nữa nha anh, cười cái cho nắng lên nghen !
Một ngày bình yên cho ông anh ..hay buồn của em ! hì hì
Hò....ơ......cô Tám theo chợ phương nào ....cho mấy chàng nhớ lao xao đi tìm ....hò ơ ...em đi chợ bán cháo Tim ...mà mấy anh tìm nơi bán hành hoa ....ơ ...hò......
Xóa.Cảm ơn em nhiều nhé -Đan Thuỳ -anh cũng cố gắng bán đi nỗi buồn để mua vui nè -nhưng hổng có ai mua buồn hết á -
Cuối tuần vui vui nha em -
Hi hi ...! chào người quen nơi fb ! cậu có thể làm một bài thơ ngắn về tháng 8_ được không ? Có thể hoặc không thể ... vẫn cảm ơn cậu ! Chào nhé ! tui .
Trả lờiXóaTháng tám về mưa nhiều vội vã
XóaMưa cứ hờn giận em mắt nâu
Như tiếc xưa thu thu thắm đượm màu
Tháng tám ấy nắng tràn thương nhớ
.
Tán cây xưa mưa buồn góc phố
Hờn bóng ai lỗi hẹn phố lề
Lên thu này mưa rải lê thê
Như khóc tình thu xưa tháng tám ............
.........
Avata khác -nick khá lên mình chưa nhận ra bạn là ai bạn à -tớ.
Cám ơn cậu nhiều , tui thích tháng 8 vì đó là sn của tui _ vô tình cậu đã tặng tui món quà nhỏ sn đó . Tui thích bài thơ này .
XóaHe he ...chơi trò ú tim nha , cậu đừng nhận ra tui làm gì ...ngày nào chả gặp trên fb ...cứ coi như chúng ta là 3 người bạn . Một lần nữa cám ơn cậu về tất cả . Tui .
Thu đã về ? chưa thấy gió heo may
Trả lờiXóaThu bên trời dầm mây trời ướt
XóaMà thu lòng đi chợ chưa về .................đúng không vậy ?-
Mang mưa qua cho nhà anh ngập, tát nước đã luôn nè, hì hì...
Trả lờiXóa. Thu ơi giọt vắn giọt dài
XóaGiọt vắn thương nhớ dài phai ân tình .................
.........
cuối tuần vui vui nha -
Nắng vẫn ngập tràn trên lối nhỏ
Trả lờiXóaĐã có thu về đâu người ơi...!
Những vàng nắng đã vơi theo gió
XóaHình như thu đang đợi cửa chờ mong .................
Thu hôm qua có chàng trai đến trễ
Trả lờiXóaẤy vậy mà giờ tóc úa sương pha
Dâng kỷ niệm ùa vào trong mắt nhạt
Chút mị tình, ứa lệ, khóc xót xa.
Ngâm chi mãi những vần thơ buồn cho một ký ức buồn vốn đã lùi sâu và ở mãi với quá khứ bác nhỉ?
Chúc bác buổi tối bớt ưu tư nha! LL đìa đây.
Thu năm ấy chiều buông nhạt nỗi nhớ
XóaGót chân buồn rêu phủ kín từ lâu
Dầy lối thu tóc đã điểm sương sầu
Ân đã niệm mà tình cứ khai quật
.
Này Lam Linh anh gửi lời rất thật
Cứ kêu bác cho anh già hay sao
Thế này thì kiếm đâu nét thu vào
Nếu bị lỗ anh bắt đền em đó -
.
Đi làm chưa vậy -Nhóc-
NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG còn không ?
Trả lờiXóaMƯA THU chi mãi để rầu lòng
Kẻ ngắm Ngâu buồn bên cửa sổ
Người lê gót mỏi cuối đường vòng....ke ke ke
Cứ mong NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG thôi
XóaDâu bờ lau lách để sông trôi
THU NÀY vẫn về trong mưa lạnh
Tình vẫn rêu phủ kín lòng tôi
.
Ờ -CỨ CHỌC ĐI NHA -CÓ LÚC RỒI BIẾT ĐÓ -
Mưa thu lạnh, nhớ người xưa
Trả lờiXóaBao giờ cho hết đong đưa nỗi niềm...?
Ngày cuối tuần hết mưa nhé anh Minh ơi!
. Nỗi nhớ người chẳng nhạt thu
XóaLòng hoang phế tình khuất mù -thu ơi -
.
Em chúc sao đó mà trời đang mưa ầm ầm nè em ui -
Cuối tuần nghỉ ngơi vui khoẻ nha em -
Tình áo mỏng gió thu luồn ngày cũ
Trả lờiXóaVàng mấy độ mưa thu đã rửa phai
Tình u hoài phải xa thôi tháng ngày
Nhớ mãi gì cho đời đau -như thể -
.
Tho anh buon qua!.....cam xuc that nhieu khi Trang doc tho anh.....
Thu lại về ẩm đạm xám mờ loang
XóaCòn đâu bóng tình tơ nép dưới tàng
Mưa nhiều quá tơi tả rồi thu nắng
Đã hoài trôi tình ấy dưới mưa tan ................
.........
Cảm ơn em nhé -đã đồng cảm với anh -
Cuối tuần bình an nhe -Tuyết Trang -
Ngày cuối tuần dạo chơi ghé thăm nhà bạn.
Trả lờiXóaChúc bạn những ngày nghỉ cuối tuần được vui vẻ nhé -
XóaSang thăm xem có còn mưa
Trả lờiXóaCho lòng thêm lạnh cho vừa với em.
.Thu về rồi đó anh ơi
XóaMưa thu kín trời lòng lệ âm âm ............
Thu sang rồi, thấy lòng xao xuyến lạ...
Trả lờiXóaChúc ML buổi trưa an lành!
Thu về đó cho lòng ai ngơ ngẩn
XóaNhớ thu xưa đã tiễn biệt mưa rơi ..........
Một mùa thu lại đến anh Minh nhỉ.
Trả lờiXóaThu đến rồi em -đang vào mùa Ngâu đó -
XóaNhớ mãi gì cho đời đau như thể ?
Trả lờiXóaChiều cuối tuần đong đầy niềm vui nhé TML !
Nhớ mãi gì cho đời đau như thể
XóaNát con tim mà lệ chẳng hề rơi ............
chiều nay ngồi ngắm lá thu rơi
Trả lờiXóalá đổ mưa tuôn ngập khắp trời
sao thấy trong lòng ta lạnh lẽo
rồi thơ tìm đến mãi trong tôi.....
Cuối tuần vui vẻ bạn nhé.
Thu về rồi đó trời rơi mưa
XóaLá vàng theo dòng xoáy trôi ùa
Lòng người nhìn mưa cứ thấm lạnh
Rồi vần thơ úa dưới thu mưa -
Một ngôi nhà thật đẹp , thơ hay , nhạc hay ... Thăm bạn . Chúc bạn những ngày cuối tuần thật vui vẻ hạnh phúc nhé . Thân mến !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đến chơi và nhận xét nhé -
XóaChúc bạn cuối tuần bình an vui vẻ và hạnh phúc nha -
Bâng khuâng ngồi nhớ một chiều thu
Trả lờiXóaLòng cũng vỡ theo áng mây mù
Mùa đông chợt đến càng thêm lạnh
Thu đã xa rồi người cũng xa !
Gió lạnh về đây trời vào thu
XóaChiều buông giăng giăng lớp sương mù
Lối tình thêm lạnh trong lòng vắng
Người ơi khuất mặt tắt tình ru-
Mùa thu đem đến cho nhà thơ nhiều cảm xúc,sáng tác các bài thơ thật hay,và tôi cảm nhận mùa thu qua các vần thơ.
Trả lờiXóaMưa thu lạnh não nùng trong da diết
Nối thu về rêu phủ kín đường thương
Gió cứ đưa hồn thơ trôi trôi mãi
Vần âu sầu luyến tiếc ánh trăng buông
...
Mùa thu đến gió hoang hoang tràn khắp
XóaTrơ cành gầy nheo nhóc lá vàng rơi
Lòng thấm lạnh với heo may bên trời
Vần thơ nhớ cũng vào miền xa vắng .................
...........
HihiLANHUE cảm nhận hay lắm đó -cảm ơn nhiều nhiều
Mưa thu lạnh não nùng trong da diết
Trả lờiXóaNối thu về rêu phủ kín đường thương
Gió cứ đưa hồn thơ trôi trôi mãi
Vần âu sầu luyến tiếc ánh trăng buông....
.
Cho Trang muon cai khan anh de em tham nuoc mat nhe.....anh Minh Le lam em uot mi nua roi day!......
Từng giọt khẽ thấm lòng loang loang rộng
Trả lờiXóaNhư âm thầm rồi đong đầy từ ly ..............
........
Hi.....bận quá hả em ?-ít thấy nè em -Chiều anh sang nhà em rồi bổ xung thêm bài com mang về đăng để tặng cho tất cả chị em thích màu tím em ạ -