Nghe một thoáng Cố Đô tình tứ
Mộng khách xa hồi khứ đến thăm
.Nào Trăng Vĩ Dạ âm thầm
Nào Hương Giang đó thinh âm trữ tình
.
Đây Tràng Tiền luôn dang tay đón
Những con người yêu mến xứ này
. Người ơi xin hãy đến đây
Trầm mặc Thiên Mụ hay say Ngự Bình
.
Nghe một thoáng yên bình An Cựu
Nghe xôn xao một khắc Đông Ba
. Đến rồi vui vẻ hoà ca
Hay vui cùng khách phương xa trở về?
.
Ta có hẹn trên Đài Vọng Nguyệt
Mài bút nghiêng cùng họa Vân Lâu?
. Có buồn ngồi ngắm vườn cau
Mà Hàn Mặc Tử thuở nào vướng yêu?
.
Dãy Bạch Mã ráng chiều có đẹp
Đủ viết nên một túi tình ca?
. Dạn dày sương gió phong ba
Ta chàng trai Huế hẹn nhà dường bao?
bài thơ rất ngọt... huế mơ,,,,,,,,,
Trả lờiXóaước sao một sớm trở về Huế thăm...
ngắm trăng ,,,thơ Mạc đêm rằm..
lặng xuối dòng nước hương giang mái chèo....
răng người đi mãi bến neo...
con thuyền.. vẫn đợi bóng chiều tím...trông
,,,,,
bài thơ ai viết thấm lòng...
"MONG NGÀY GẶP LẠI" cho dòng ĐỀ thơ....
............
hiii hôm nay đc tem nhà bn rùi nè- ( comt ngày mới mà cứ nhớ ánh trăng nàng NGUYỆT của HMT mới chít chứ hiiii)
bn làm mình lại nhớ lần về thăm Huế MTL àh
. Huế của tui đó Huế mơ
XóaĐi xa cứ nhớ nằm mơ cũng về
. Văn Lâu bến nước câu thề
Nam Ai vương vẳng miền quê Huế tình
.Hàng Cau Vĩ Dạ rung rinh
Ngả theo chiều gió nhớ tình người xưa
.
TEM VÀNG CHO MƯA NHÉ -
Khi có điều kiện Minh sẽ đón bạn tại Huế nha -
Mình tem Bạc bạn nhé.
Trả lờiXóaTEM BẠC nè -Phượng Vũ ơi -
XóaVui vui nha -
Trả lờiXóaChiều vui bạn nhé!
Cảm ơn anh -chúc anh an lành nhé -
XóaHUE tinh yeu cua anh phai khong?
Trả lờiXóaNếu mai này tôi trở về với Huế
XóaKhông biết người xưa còn nhớ thương
Có còn thướt tha tà áo tím
Có còn đợi nhau cuối con đường -
.
Hihihi............
Kh mong một lần sẽ đến đây để trầm mặc với Thiên mụ,để say với Ngự Bình.
Trả lờiXóaĐến thăm người nhé Huế mộng mơ
XóaHương Bình Vĩ Dạ đón mừng cô ................
đi giựt tem vàng mà ko dc đọc thơ rùi zìa vậy.....hiiiiiiiiii
Trả lờiXóa. Vui lắm đó với lòng người chia sẻ
XóaTặng bạn đây tem của bạn tình xa ............
El-Vi chưa một lần đến Huế
Trả lờiXóaChỉ đọc bài ...Thấy Huế nên thơ
Để hồn lắng đọng mộng mơ
Mong ngày nào đó được ra thăm chàng ...
Hihi ...
.Cố Kinh mờ ảo sương chiều
XóaĐẹp mơ cảnh sắc thương yêu đón mời
.Bước chân du khách đến chơi
Nghe chuông Thiên Mụ dạo chơi Trường Tiền -
.
Khi nào chơi Huế một lần nha -
Huế đẹp Huế xinh Huế mộng mơ
Trả lờiXóaNgười đi xa hỡi Huế đang chờ...
Huế của bạn đáng yêu lắm.Nhưng có vẻ nay đang mất dần vẻ trầm mặc yên tĩnh trước đây.
.Tím mây-sương phủ -mưa chiều
XóaVương lòng xa xứ thương yêu Huế buồn ...........
.........
Đúng vậy chị à -thời @ mà chị -biết làm sao bây giờ -
Huế đẹp làm sao Huế mộng mơ
Trả lờiXóaLâu không trở lại dạ thẫn thờ
Sông Hương Núi Ngự nên thơ
Em tà áo tím bây giờ cùng ai ?
Chiều thật an vui nha TML !
.Yêu sao trăng nước mộng mơ
XóaYêu cả xứ Huế trong thơ phố gầy
.Hương Giang núi ngự chiều mây
Vương chân lữ khách đong đầy nhớ thương -
.
Chiều vui nè bạn ơi -
Huệ bây chừ cọ vui lậm không hợ Minh Lê?
Trả lờiXóaHUẾ vẫn thế vẫn đền đài văn sử
XóaVà vẫn vui -vui thêm đèn tỏ mờ -
Huế ơi nhớ lạ nhớ lùng
Trả lờiXóaNhớ da nhớ diết cái dòng Hương giang
Chiều chiều bóng xế Thiên An
Ra đồi Vọng Cảnh ngó Tràng Tiền thôi...
Bựa ni trăng lặn mô rồi
Nghe câu Mái Đẩy bối hồi vớt trăng...
. Nhớ lắm Huế của ngày xưa
XóaNhớ bờ Giang sóng dưới Mưa Trường Tiền
. Ngự Bình ngắm cảnh an nhiên
Vẳng vương theo gió chuông Thiên Mụ buồn
. Đêm trăng buông ánh nghuyệt hờn
Tiếng chèo khắc khoải thuyền luồn dưới trăng -
Thăm Huế.
Trả lờiXóaMột lần đến Huế đã vào đêm
Qua cửa Ngọ Môn mới sáng đèn
Dưới bến Hương Giang thuyền lướt nhẹ
Trên bờ áo tím gió bay mềm
Cố đô xưa nghĩa càng gần gũi
Thành Huế nay tình thật có duyên
Đã đến đây rồi càng luyến nhớ
Để tình thêm thắm dễ gì quên.
Chiều an vui ML nha!
Thần Kinh mờ ảo bước vào đêm
XóaGiang sóng dập dềnh ánh khuya đèn
Trương Tiền lung linh trên sóng nước
Bát ngát xa đưa ngọn gió mềm
Xứ Huế ân tình luôn mời gọi
Chàng trai cô gái thắm tình duyên
Đến thăm Cố Đô thơ ru mộng
Vui rồi lui gót mãi chẳng quên -
.
Red ...về Huế chơi đi -
Cám ơn lời mời của ML.
XóaNăm 2006 Red đã đến thăm cố đô Huế. Red đi thăm cô đô, các lăng tẩm, chùa thiên mụ, tắm biển Thuận An, đêm đi thuyền trên sông Hương nghe ca nhạc, thả hoa đăng... VUI!
Huế đẹp, không khí trong lành, con người thanh thản,không bận rộn tấp lập hối hả như ở HN.
Red thích nhất bánh mè xửng giòn của Huế, Red mua 1 ít về làm quà, mọi người rất thích hihi...
Hihi....vậy là Red đã có kỷ niệm rất vui về Huế của mình rồi nhỉ -một nơi rất đáng để quay lại đó Red ơi -
XóaMột lần ghé Huế mộng mơ
Trả lờiXóaNhơ hoài áo tím nón thơ nụ cười
Giọng ai ngọt lịm môi tươi
Xa Huế nhớ mãi con người nơi đây
ĐỌc bài thơ của anh làm CT nhớ Huế quá nè... hè năm kia giờ này đang tung tăng trên chọ Đông Ba ăn hàng.. hihi chúc anh chiều vui nè, bài thơ hay lắm anh
. Em đã về thăm xứ ấy
XóaMà vẫn nhớ thật đong đầy Huế Thương
.Câu hò tiếng nói còn vương
Đọng trong em suốt chặng đường đã qua ..............
....
Hồi đó có đi hết các lăng tẩm không em ?-Đúng là phụ nữ nhỉ -măm măm là đầu tiên -
MÌnh chưa đến huế bao giờ . nghe bài thơ Huế của bạn mình rất thích .Huế rất đẹp và thơ mông . mong sao mình được thăm Huế nhỉ?
Trả lờiXóaChúc bạn buổi tối vui nhé !
Đắm mình mê mải trong tình thơ
XóaHuế yêu man mát với đợi chờ
Bạn ui một lần ghé thăm Huế
Cảnh sắc si tình đến ngẩn ngơ -
" ... nét đẹp Huế chẳng nơi nào có được ..."
Trả lờiXóangày xưa triều Nguyễn đã chọn Huế làm Kinh đô ... đến bây giờ vẫn còn mãi những dấu vết lịch sử mà cả VN chưa chắc nơi nào hơn được ...
Ngọc Hoài cũng mong sẽ được dịp du lịch đến Huế, dù chỉ 1 lần cũng thoả ước mong lắm rùi mà chưa được nè bạn ơi ...
...
Ngọc Hoài đến thăm mong bạn sẽ có một buổi chiều thật an lành, nhìu niềm vui và thật nhìu hp bạn nhé ...
Văn cảnh Cố Đô thật lên thơ
XóaTrường Tiền Vĩ Dạ với trăng mơ
Hương Giang Ngự Bình chiều sương toả
Mời khác ghé thăm -Huế vẫn chờ -
Huế mộng, Huế mơ, Huế rất thơ
Trả lờiXóaHuế đẹp. Huế xinh, Huế hữu tình
Dòng Hương thắm sắc bình minh
Tràng Tiền nối nhịp, Ngự Bình thông reo...
Mưa chiều mưa tím mưa thương ơi
XóaMưa bay mưa nhớ mưa vương trời
. Miền quê mơ mộng bao lời
Chuông văng vẳng, tiếng chèo rơi nhớ nhiều -
Chỉ người nào yêu Huế da diết, mới viết nên những dòng đầy xúc cảm như vậy/ E sang thăm a. chúc a ngủ ngon/
Trả lờiXóa. Chiều nay lại nhớ sông quê
XóaHương Giang ước hẹn ngày về trong tôi -
.
Em thức khuya thế -chiều vui em nha
Huế của tôi, hồn nước Việt tôi
Trả lờiXóaĐất Thần Kinh thâm nghiêm Thành Nội
Bao lần đến đi, tim mãi gọi
Hẹn sớm trùng phùng nhé, Huế ơi!
Nhi thăm bạn. Đọc thơ khiến lòng nhớ Huế. Thích lắm! CHúc ngày mới mọi điều tốt đẹp nhé
Cấm Thành đó uy nghi in bóng
XóaVẽ trang sử đất nước hùng uy
Niềm tự hoà con dân nước Việt
In trong lòng kẻ đến người đi .......
.
Trời vào thu .''...Việt Nan buồn lắm em ơi ......''-đang mưa dầm -chán lắm Nhi à -
"...Mơ khách đường xa khách đường xa..."
Trả lờiXóaVề lại Huế chưa huynh ơi!
Ngày nhiều vui tươi và phấn khởi nhé
Dốc Bạch Mã chiều ngiêng nắng đổ
XóaVẫn vời xa sương khói mong manh ..............
.
Muội thi xong chưa đây -Bằng Lăng Tím ơi -
Thích quá
Trả lờiXóaHuế đã rất đẹp lại càng đẹp hơn qua bài thơ của em
Chị sẽ có một lần đên Huế, đến nhũng nơi em nêu trong bài thơ này
Chúc em luôn vui và luôn có nhũng bài thơ hay nhé
Tơ rung âm khúc chuông chùa ngân
XóaUốn lượn Hương Giang dòng nước ngần .............
........
Đến Huế nha chị -đáng mà -
Sang thăm nhà "NMTLS" bao giờ cũng có một cảm giác thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Và.. nguồn suối cảm xúc dạt dào với Huế yêu thương, dù HM chưa bao giờ được đặt chân đến miền đất ấy.
Trả lờiXóaHuế ơi mưa chiều nhìn buồn lắm
XóaCả đất Kinh Thành trắng một màu
Có lẽ vậy lên Huế buồn khắc âu
Như ngẫm ngợi về miền xưa thành cổ ..........
Huế xa rồi ôi sao thương nhớ
Trả lờiXóaNúi Ngự Bình trăn trở ngày sau
Sông Hương thức trắng đêm thâu
Nam Ai da diết gọi câu đợi chờ
Dù xa cách chẳng quên hẹn uwocs
XóaNgày trở về với Huế yêu ơi
Cho viễn xứ nở nụ cười tươi
Khi trở về tím màu chờ đợi ...........
Sông Hương nước chảy
Trả lờiXóaThuyền trôi lững lờ
Anh xa biền biệt
Mình em đợi chờ..
Bài thơ và bài hat gợi nhớ da diết xứ Huế mộng mơ..
ƠI Huế của ta
XóaTa có Huế tự hào
Rộn vang tiếng ca
Huế khúc hát anh hùng .............
......
Những bản tình ca xứ Huế thật thấm lòng người -Chu Ngọc nhỉ -
Đã một thời mộng với mơ.
Trả lờiXóaHẹn cùng trai Huế họa thơ đây mà.
Nghe xôn xao chợ Đông ba.
Hẹn ngày ta sẻ cùng ra xứ này.......
.......
.Lung linh bến nươc con đò
XóaTrường Tiền gác nhịp câu hò lan xa
.Rộn ràng họp chợ Đông Ba
Ơi người xứ lạ mời qua bến này ..............
Trăng Vĩ Dạ vẫn âm thầm.
Trả lờiXóaCố Đô tình tứ tri âm đây mà.
Đời - Tình muôn vạn sắc hoa.
Huế mơ mộng dù mưa sa bão bùn.
........
. Nỗi nhớ vọng về xứ mơ
XóaGửi theo làn gió câu thơ ân tình
.Lá phượng bay đường đôi mình
Vẫn còn trong nhớ bóng hình người ơi ..........
Huế ơi vẫn đẹp dịu dàng
Trả lờiXóaCho người đến đó say hương ngọt ngào
Tràng Tiền áo trắng xôn xao
Vân Lâu ánh mắt ai trao chút tình!
. Hương Giang nghiêng bóng vời mây
XóaCon đò mê mải những ngày vào thu
.Tím mây chiều thả lời ru
Nam Ai dạ khúc chiều thu mơ màng ...........
Bến Vân lâu vẫn đợi chờ.
Trả lờiXóaNgười tri kĩ của thuở nào đã quên.
Hẹn nhau trên Vọng Nguyệt Đài.
Hay chùa Thiên Mụ hay qua Ngự Bình.
......hihihi....giờ hẹn đâu đây ML ơi!!!
. Văn Lâu chờ đợi con đò
XóaĐổ chiều về bến trăng thơ ân tình
.Nhớ hẹn ước ,chuyện đôi mình
Gác lầu cùng vẽ môi xinh ướt mềm -
.
Hihi...cứ về Huế đã nha -
Huế là đây nên thơ và mơ mộng
Trả lờiXóaCho lòng ai ngơ ngẩn với hương say
Chiều chiều áo tím dịu dàng tung bay
Khiến lòng du khách vấn vương bồi hồi ....
Chiều mát vui vẻ nhé anh
Tự bao năm Huế in hình trầm mặc
XóaBao vần thơ viết vội cho Huế yêu
Nàng áo tím tha thướt những chiều chiều
Cho du khắch thương yêu hoài nhớ Huế -
.
Mát lắm em à -BÃO -mưa nhiều mà em -
Chưa một lần đến Huế nhưng em cảm nhận được cái đẹp thơ mộng và thoáng buồn qua thơ ca anh ạ, hôm nay càng thích khi được anh giới thiệu, ra là quê của anh TM hả? tự hào anh nhỉ? tối mát anh nhé.
Trả lờiXóaMột lần thôi mời em về với Huế
XóaDạo Văn Lâu nghe câu hát Nam AI
Ngắm Ngự Bình và cảm nhận đền đài
Để thêm lòng thương yêu miền Cố Quận -
Chưa một lần được vào thăm Huế
Trả lờiXóaCó ai mời em đến đó không
Tình người mới giữ được lòng
Còn như thắng cảnh bên đồng sẽ phai
. Huế chờ em -một chiều sang
XóaAnh xin đưa rước mời nàng về đây
.Ngắm chiều mây tím bay bay
Hữu tình vẹn ý nắm tay ...chung đường .....
Tôi về bên huế đợi chờ
Trả lờiXóaNgẫn ngơ nón lá bài thơ năm nào
Huế ơi đẹp tự bao giờ
Phất phơ tà áo tím bờ môi xinh.
Ngự Bình đẹp tựa bức tranh
Tiếng chuông Thiên Mụ âm thanh mượt mà
Hương Giang sóng nước thật là
Tràng Tiền nối nhịp đậm đà đôi bên.
Dãy xa Bạch Mã nối liền
Đỗ Quyên yên ngựa cung tiền nở hoa
Trên Đài Vọng Nguyệt thơ ca
Em người Huế đẹp mặn mà tình anh!
Mình vài dòng về Huế TRẦN MINH LÊ nhé!
. Xa Huế vẽ một lời thơ
XóaGửi lòng nhung nhớ mắt mơ thủa nào
.Aó tím đùa gió lao xao
Bờ vai tóc xoả thương sao Huế mình
.
. Trường Tiền nối nhịp ân tình
Đẹp làm sao ,đất Thần Kinh buông chiều
.Mây tím thả bóng cô liêu
Dẫu xa cách vẫn nhớ nhiều xứ thơ
.
. Chuông chùa như nhắc đợi chờ
Lời thề Vọng Các đêm mơ thủa nào
. Nhớ mãi nhé ,thu ước ao
Anh về nối mộng thu vào tình ta -
.
Cảm ơn anh nhiều -Ngày mới an bình anh nhé -
Đã đôi lần đến với huế mộng mơ
Trả lờiXóatôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt...Bài thơ về huế thật sâu sắc...cảnh đẹp thật huyền diệu...mình đã tới huế 2 lần rồi...đẹp vô cùng...không thể quên..
Những đường tơ chân tình về xứ Huế
XóaNíu chân người xa khác đã ghé thăm
Cứ nhớ mãi vồi hẹn ước âm thầm
Ngày trở lại ngắm chiều buông thành Huế -
.
Đúng là không quên được -vì cảnh Huế đẹp -đi sâu vào lòng người -
thật trùng hơp.lúa mới ghé bên yhhk com cho 1 người bạn bài thơ viết về HUẾ.qua bên này cùng gặp chủ đề thôi thì cop tặng luôn xin đừng trách LÚA làm biếng nhé TRẦN MINH.
Trả lờiXóaTôi chưa một lần đến HUẾ
cũng nghe nói HUẾ đẹp, HUẾ mộng mơ
HUẾ là những chiếc nón bài thơ
cô gái HUẾ thướt tha tà áo tím
và chất giọng thanh tao ngọt lịm
như câu hò khoang nhặt vẳng bên sông.
DÒNG HƯƠNG GIANG soi bóng TRÀNG TIỀN
thôn VĨ DẠ vẫn chìm trong xanh ngọc
lầu các đền đài xanh rêu ẩm mốc
của một thời, vàng rực ánh hoàng cung...
TA ước gì ta quen được em
sẻ có dịp còn tìm đến thăm
để trải nghiệm một lần... cho biết HUẾ
Huế là mơ bên bờ Giang sóng
XóaĐây cô tịch Kinh thành phủ rêu phong
Đây ru mơ Hương Giang uốn dòng
Vẽ lên nét của miền quê trong mộng
.
Nam Giao đón khách ru ngày rộng
Chiều thướt tha áo tím thật thanh tao
Nón bài thơ nghiêng nét Huế chào
Tiếng dạ thưa của người em xứ Huế
.
Hàng cau ấy đầu thôn Vĩ Dạ
Hàn Mạc Tử thủa nào vướng yêu
Còn nhiều nữa những nét yêu kiều
Và cổ kính -mời người -khai phá nhé -
Huế Minh mình vẫn nhớ nhiều
Trả lờiXóaNhớ ghi trong não trong tim nhớ hoài
Nhớ nơi dấu vết tình yêu
Bắt đầu nơi đấy....lưu hoài về sau....
...chúc tối ngon giấc nhá ML ...
Một lần đến huế mộng mơ nhỉ
XóaDấu in hằn mà mãi chẳng quên
Chiều tím mơ bên dòng sông êm đềm
Lời năm ai cứ vẳng vương dịu ngọt -
Một lần đến Huế mộng mơ
Trả lờiXóaHương Giang dòng chảy nên thơ trữ tình
Bao nhiêu hò hẹn chúng mình
Văn Lâu kỷ niệm Ngự Bình là đây
Tình ta vẫn mãi đong đầy
Bên đài Vọng Nguyệt vui vầy thi ca
Chúc ML cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé !
. Mời người đến với xứ này
XóaThăm miền đất mộng nắng bay Ngự Bình
. Hẹn nhau mong ước hữu tình
Vẽ tranh chiều ,hoạ Thần KInh tím mờ
. Cùng nhau trao gửi vần thơ
Đồi Bạch Mã -Ngự Bình chờ -là đây -
.
Ngày mới vui vui chị nè -
Minh Lê giới thiệu về Huế trễ quá. NT lọ mọ ra thăm Huế một mình, không người quen, lại gặp một ngày Huế mưa, nên thơ, nhưng buồn thúi đất.
Trả lờiXóaQuay về với một Lăng Tự Đức trầm mặc, một đêm hò Huế dễ thương, một thành nội giăng giăng mưa bụi, một Thiên Mụ nhạt nhòa ướt sũng và một sông Hương chảy mãi tình tôi...
Huế có nhiều khi cũng buồn lắm
XóaĐất trời sùi sụt mưa cả ngày
Cũng là một nét riêng của Huế
Mùa thương mà cứ trắng mưa bay ..............
.........
Vậy là cũng đã in dấu kỷ niệm về Huế rồi đó nha -
Tình yêu em dành cho Huế thật tuyệt vời, mới có được những dòng thơ thắm đượm nghĩa tình đến như vậy? Chưa một lần đến Huế, nhưng qua thơ em ctím cũng cảm nhận được những nét đẹp, nét đáng yêu của Huế...
Trả lờiXóa......
Huế mộng, Huế mơ, Huế yêu thương
Tràng Tiền bao nhịp, nhịp nào vấn vương
Em nghiêng nghiêng chiếc nón trên đường
Kìa thấp thoáng thướt tha tà áo tím...
Một miền xứ mộng trong mơ đó
XóaXa cách bao chiều vẫn nhớ nhiều
Nhớ thu vàng nắng của thương yêu
Nhớ em bước nhẹ co đường cũ ..............
.........
Chúc chị ngày mới vui vui nhiều nhé -
Huế của ai muôn đời vẫn thế
Trả lờiXóaNợ tang bồng kéo thả lê thê
Ai đi muôn dặm sơn khê
Để ai mỏi mắt trông về Cố đô ...
Hihi. Ngày mới HSn qua ghẹo nhà thơ Huế nè ! Chạy cấm đuổi theo nghen !
Còn đọng đó hương thầm tình Huế
XóaVà nhưng đêm trăng nước ru mơ
. Xa Huế gửi về vần thơ
Lời thương lời nhớ lời chờ Huế ơi ............
.........
Tui sang nhà tui chờ -cần gì phải đuổi nhỉ -
ẦU ...ơ ! Vĩ Dạ -Đông Ba
Trả lờiXóaTiếng hò ngọt lịm như pha mật đường
Bao năm xa ngái dặm trường
Thịt da thắm nước sông Hương ấu thời
Tiếng chuông Thiên Mụ chiều rơi
Hương chè Đập Đá gọi mời cố nhân
Mây giăng trên đỉnh Phù Vân
Nữ sinh Đồng Khánh bước chân dịu dàng
Áo dài tím Huế mênh mang
Cây si đứng đợi bên đàng ngẩn ngơ
Em và Huế -đẹp nên thơ
Mãi trong ký ức ầu...ơ! một đời.../
..
Giờ mới sang thăm ML được, chúc ML luôn vui và HP cuối tuần nha.
. Này người yêu Huế của tôi
XóaNhớ chăng bến nước như phơi ân tình
. Là nơi gặp gỡ tâm tình
Của người lãng tử yêu tình về đây
.Người Nhà Quê -tui bảo này
Yêu Huế như thế -chẳng hay vướng gì
. Sao mà tả Huế mê ly
Như là đã có những gì ...ở đây
.Huế buông chiều thu ngất ngây
Về đây nhé -để cùng say -Huế mình -
Ước mong tới Huế một lần
Trả lờiXóaXem chúa Thiên Mụ xem đài vân lâu.
Thế mà chẳng có được đâu
Muốn ra đứng giửa nhịp cấu ngày xưa.
Này người hỡi một lần thăm bến Ngự
XóaNgắm trăng buông mờ ảnh bên Hương Giang
Một lần thôi người sẽ thấy ngỡ ngàng
Với nét yêu thắm nhiều tình xứ Huế -
Rất nhiều địa danh gắn liền với xứ Huế mộng mơ. Mình thích khổ thơ này:
Trả lờiXóaTa có hẹn trên Đài Vọng Nguyệt
Mài bút nghiêng cùng họa Vân Lâu?
. Có buồn ngồi ngắm vườn cau
Mà Hàn Mặc Tử thuở nào vướng yêu?
Đồi Bạch Mã thô reo ngút ngàn xa
XóaThiên Mụ chuông chùa thả hiền hoà
Hương Giang yêu lững lờ trôi uốn khúc
Núi Ngự Bình đổ bóng khi chiều về -
CT sang thăm anh ML và đọc thơ các anh chị họa nè, em chúc anh ngày mới vui nha
Trả lờiXóaTháng tám mùa thu ....vậy mà mưa nhiều quá CT à -Mưa nhiều lại cứ nhớ quê -
XóaChúc em ngày mới an bình -vui vui nha -
Đây Tràng Tiền luôn dang tay đón
Trả lờiXóaNhững con người yêu mến xứ này
. Người ơi xin hãy đến đây
Trầm mặc Thiên Mụ hay say Ngự Bình
Đọc thơ bạn mình đã muốn đến huế quá rồi .. ML chang trai sứ Huế cũng mến thương như Huế vậy
Sao không về thăm Huế người ơi
XóaVề để yêu thương Huế của tôi
.Ngắm chiều mây tím dần rơi
Vào đêm ngắm cảnh trăng phơi Ngự Bình .
.
Một lần vô Huế chơi bạn nha -
Cuối tuần rồi vui vẻ và may mắn nhé ML..khi nào KH đến Huế ML làm hướng dẫn viên nha.
Trả lờiXóaOK -đồng ý liền Khi nào vô Huế điện cho mình nhé -
XóaLâu lắm rồi em mới sang thăm Huế , em vui vì anh còn nhớ bạn xưa cuối tuần vui anh nhé
Trả lờiXóaChào em -cuối tuần nghỉ ngơi vui khoẻ nha -Lâu lắm mới gặp em đó
XóaNghe một thoáng Cố Đô tình tứ
Trả lờiXóaMộng khách xa hồi khứ đến thăm
Nào Trăng Vĩ Dạ âm thầm
Nào Hương Giang đó thinh âm trữ tình...
.
Em den xin chia se cung anh cam xuc ve xu Hue anh nhe........
Hihi....anh rất vui vì có em đến chia sẻ đó em à -Em cũng rất nặng tình với xứ Huế mà -
XóaChúc thu yêu thương nhé -
Anh rất là yêu quên hương.
Trả lờiXóatrang bolg đầy tình quê
hiii
cuối tuần mến chúc bình an ...
thân!
Quê hương đó
XóaTràn đầy lòng thương nhớ
Có mẹ già
Có sông nhớ tuổi thơ ............
......
Chăm Lê ơi -an bình nhé -
Chẳng nhẽ đến rồi lặng lẽ về sao
Trả lờiXóaThôi đành để dấu chân nơi ngưỡng cửa
Thương cảm cho người ôm nặng tình tri kỷ
Cố đô biệt ly mong đợi có ngày về
Cảm ơn người nhé đã đếm thăm
XóaĐọc thơ để lại lời tình thâm
Với người xứ Huế vời đất Huế
Làm nhơ lại về trong âm thầm ..........
bài thp bạn viết về Huế hay quá, cảm ơn đã cho LD đến thăm Huế trong thơ
Trả lờiXóaUi -chào bạn mới -cảm ơn bạn đã đến chơi và chia sẻ -
XóaChúc bạn cuối tuần được vui vẻ nha -
Lại về với Huế mộng mơ
Trả lờiXóaNhìn cây ớt chín đỏ bờ kênh xanh...
Mình không hiểu sao rất yêu xứ này của LêTM
. Nhớ về đất Huế tuổi thơ
XóaKim Long con nước hững hờ nhớ ai ........
..........
Cảm ơn chị -em rất vui khi chị yêu quê hương xứ Huế đó -
Chúc chị vui khoẻ nha -
Vẫn nhớ Huế da diết !
Trả lờiXóaTôi yêu Huế những chiều buồn mưa không dứt
XóaYêu cả khi nước lụt xô chân cầu
Thương yêu -nhớ Huế bởi vì đâu
Có lẽ bởi một câu -TÔI YÊU HUẾ -
Chúc ML một thứ bảy nồng nàn nhé
Trả lờiXóaThứ hai đầu tuần -vui vẻ công việc tốt nha -Kha Hân -
XóaÔi Huế của ta !
Trả lờiXóaTa nhớ Huế từng ngày...
Sang thăm bạn! Cuối tuần vui khỏe bạn nhé! Thân!
Nhớ Huế lắm những ban mai Thành Nội
XóaNhớ chiều buông trên mặt sóng Hương Giang -
.
chúc cả tuần mới bình an nhe bạn -
Chúc anh cuối tuần an vui ,bình an luôn bên anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé -NN -còn nhớ HN không em /
XóaTrời Sài Gòn mưa , lại được nghe bài hát này , làm Buồn quá đi . Ôi nhớ..........!!!
Trả lờiXóa''....Chiều mưa -trên Kinh Đô Huế ...kiếp giang hồ không bến đợi ...''Nhớ Huế -
XóaChúc mừng anh với bài thơ Huế thật hay. Chúc anh ngày chủ nhật thư giãn
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhiều nhé -Vũ Tuấn Anh -chúc một tuần mới luôn vui vẻ -
XóaNgày CN thật vui hp tràn đầy nhé anh HN sang thăm anh nè
Trả lờiXóaSắp đi học chưa HN ơi -Chúc học tập và làm việc tốt nhé -
XóaĐến thăm bạn.thơ và nhạc HUẾ rất hay...
Trả lờiXóaTuần mới luôn được an bình và vui vẻ anh nhé -
XóaGhé thăm xứ Huế của người
Trả lờiXóaĐể rồi trong dạ bồi hồi nhớ mong
Nhớ lời ca hát trên sông
Nhớ nhiều kỷ niệm trong lòng khắc ghi ....
....ngày chủ nhật bình an người nhé....
. Về đây thăm Huế của tôi
XóaNghe chuông Thiên Mụ bồi hồi khắc sâu
.Câu hò bến bến Văn Lâu
Buông chiều man mát những câu ân tình -
.
Bác Lê có phải trai Xứ Huế không nhỉ mà làm thơ về Huế hay thế?
Trả lờiXóaTắm sông Hương là thú vui tuổi thơ đó bác ạ -Cảm ơn bác đã đọc thơ và cảm nhận nhe -
XóaAnh về thăm Huế mộng mơ
Trả lờiXóaBâng khuâng chép tặng bài thơ lên tà
Áo em mầu tím hoa cà
Nghiêng vành nón trắng , sao mà ...dễ thương
. Trở về xứ Huế tìm em
XóaMà nghe sương đọng bên thềm hắt hiu
.Tím em tím cả miền yêu
Quay gót viễn xứ tìm chiều ....em đâu .....
thơ bạn hay lắm.qua chơi chúc vui vẽ
Trả lờiXóaCảm ơn anh -Chúc anh tuần mới an lành nhé -
Xóanói thật lòng! ở blog này mới thấy đúng là thơ của TML
Trả lờiXóaMỗi một năm lại qua Huế một lần !
Trả lờiXóaNhững kỷ niệm về Huế không bao giờ mình quên được !
Chúc vui vẻ TML nhé !
The 20 Most Beautiful Christmas Trees in the World
Trả lờiXóaJingle Bells - Christmas Carol
https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE