Có những lúc trong ta một trầm lặng
Im lìm nghe tiếng gõ nhịp thời gian
Đếm nốt xuân đời hương gió dặm ngàn
Những khoảng khắc trong hồn bao lắng đọng
.
Những bước chân mây gió trong cô độc
Dòng thời gian cứ lăn lóc theo đời
Thăm thẳm dạ trong khi xuân dần vơi
Ngẫm ngậm lòng bờ môi ôi mặn chat
.
Có nốt ngân cho tim ta khao khát
Một buộc ràng biển rộng sóng hôn bờ
Trời thả nắng con tim thả vần thơ
Một khoảng khắc yêu lòng trời xứ lạ
.
Gió lùa mãi cầu tương tư bến hạ
Nốt phiêu linh không gian vắng xứ mơ
Vụng hương đời tâm can hoá thẫn thờ
Rồi hoài vọng chếch bóng về kỷ niệm
.
Rồi những lúc mất tin yêu vụn vỡ
Tiếng lòng run một nốt trống nhoà xa
Nhịp xum vầy đốt mãi hoá thành tro
Khoảng khắc ấy cô liêu cùng đêm vắng
.
Mây trở gió theo nốt trầm xưa cũ
Thêm nghĩ suy vít với nắng xứ người
Hồn gió mới
trôi theo ánh trăng phơi
Thêm nốt lòng với cùng bao suy ngẫm -
Sang thăm anh được đọc thơ hay và được TEM vàng nữa chứ! Chúc anh chủ nhật vui nhé!
Trả lờiXóaTEM VÀNG -nè
Xóa.lòng gảy phím tơ duyên
Tơ chùng buông nốt chim chuyền cành cong
Nốt trầm, lắng đọng tim ta
Trả lờiXóaNốt bổng, phiêu lãng ngân nga dặm ngàn...
Hay quá, cuộc đời có trầm, có bổng, nó cho ta cảm giác thăng hoa hay hụt hững,nó cho ta trải nghiệm như thế mới là cuộc sống đích thực phải không ML? hihi... Chúc ML chủ nhật hồng!
. Nốt thanh khắc khoải trong lòng
XóaCung trầm gói ngọn gió đông những chiều
.Mộng phiêu mà thả cuối chiều
Nốt đàn lỗi nhịp cứ liêu xiêu lòng
Sang thăm Minh Lê được đọc thơ hay và được TEM đồng nữa chứ! Chúc bạn chủ nhật vui nhé!
Trả lờiXóaTEM ĐỒNG cho Phượng Vũ đây -Tối bình an nhé -
XóaRồi những lúc mất tin yêu vụn vỡ
Trả lờiXóaTiếng lòng run một nốt trống nhoà xa
Nhịp xum vầy đốt mãi hoá thành tro
Khoảng khắc ấy cô liêu cùng đêm vắng
.Bốn câu thơ này thật hay...mình rất thích...và lặng lẽ cảm nhận ...chúc bạn chủ nhật nhiều niềm vui nhé...
Cứ níu gió gom mây trong chiều muộn
XóaTắt nắng rồi ngày chìm vào hư vô
Yêu thương nhiều mà tình dạt sóng xô
Tan tác nhớ tiêu điều lời yêu ấy
.
Chúc buổi tối an vui -Quỳnh Hương ơi -
Chủ nhật ghé thăm . Chúc anh Minh vui khỏe.
Trả lờiXóaTuần mới nhiều yêu thương nha -Nguyệt anh -
XóaTình Thơ và nỗi nhớ
Trả lờiXóaCho khăc khoải chờ mong
Tình yêu và đợi chờ
Cho nốt trầm day dứt.
Tình cũng nhiều cung bậc
XóaNhững nốt lòng yêu thương
Này là nốt vấn vương
Kia là phím sầu thảm .................
.........
Sang thăm ...đọc bài thơ hay ....Thêm nốt lòng với cùng bao suy ngẫm -
Trả lờiXóaChúa Nhật ngọt ngào như dòng nhạc Huế nhé ML ơi !
. Những khoảng lòng cửa nhớ thương
XóaVui buồn gối mộng tình trường ngân nga ...........
.......
Một nốt trầm lắng lòng thăm thẳm lặng
Trả lờiXóaĐời lao xao bọt biển trả ngày trôi
Những xưa úa đã mềm ủ nhạt vành môi
Ươm hồng nắng tỏa ánh ngời miên viễn...
Chủ nhật nhiều vui đệ nhé!
Những cung bậc tình yêu còn đọng mãi
XóaCứ rối lòng buồn nhớ trong vơi đầy
Hạ cung sầu tình nắng gió lắt lay
Ngân thanh sắc khi lòng tràn thu mộng
.
Bình an -ấm tình huynh nha -
... ...
Trả lờiXóaNốt trầm đó cứ khi phai khi đậm
Đằng đẵng theo ta suốt cả cuộc đời !
Những thăng trầm của tình đời nhân thế
XóaChẳng thể quên dẫu gió nắng phong trần ..............
Chủ nhật sang thăm đọc thơ nè...hôm nào cho bài vui tý đi ....
Trả lờiXóaNè Sóc ơi bi giờ lang bạt thế
Xóahết yhu fb rồi nơi đây............
.....Tối vui nhé -Sóc -
Nhịp xum vầy đốt mãi hoá thành tro
Trả lờiXóaKhoảng khắc ấy cô liêu cùng đêm vắng
.......
Ôi, buồn quá
Chủ nhật vui lên em trai ui
cà phê đi
Gom thương yêu dệt thành áo lòng nhớ
XóaMà sợi lòng rối mãi gỡ chẳng ra ...........
........
Vui vui chị nha -
Có những lúc lòng ta nghe trống vắng
Trả lờiXóaNghe nghẹn ngào nghe cay đắng òa tan
Thả gót hồn thơ thẫn giữa miên man
Ta chợt ước như mây ngàn gió bạt
Có những lúc hồn ta như đi lạc
Để con tim như tan tác rụng rời
Để nốt trầm thêm nặng trĩu chơi vơi
Cho xa xót rót hương đời cô quạnh
Có những lúc lòng ta như đặc quánh
Ta ước mình thêm đôi cánh bay xa.....
Thoảng đâu đây nốt trầm trong thăm thẳm
XóaThấy hoang lòng như ngọn gió vu vơ
Đâu nắng ấm đâu nhành liêuc bến bờ
Cho chân về dõi đến miền hoài vọng
.
Chân vẫn cứ dấn vào miền lang bạt
Nốt thời gian vẫn hiu quạnh song hành
Gánh hành trang nặng trĩu bờ vai
Oàn vai gánh những u hoài đời bước
.
Tối chủ nhật ấm áp nha em, lúc này ít gặp em quá nè!
Trả lờiXóaChị ơi -em bận nhiều chị à -hôm nay thứ tư mới trae lừoi được chị đây -
XóaChúc chị luôn bình an nha chị -
Nốt trầm hay lắm em ơi
Trả lờiXóaLàm cho bản nhạc nổi trôi bồng bềnh
Còn như nốt nhạc của tình
E ấp kín đáo ân tinh nặng sâu sâu
. Cảm ơn huynh lão sang chơi
XóaLàm cho em thấy cũng vơi nốt buồn
.Nốt tình đời mỏng cánh chuồn
Triền đê dốc đổ gió luồn bến xưa -
Chúc TML Ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn cho cả tuần nhé
Trả lờiXóaCảm ơi Minh Châu nha -chúc bạn luôn bình tâm -làm việc sáng suốt nhé -
XóaNốt trầm rơi cùng nỗi niềm hoài vọng
Trả lờiXóaXứ thay mùa hoang vắng cả trời xuân
Gió mơn man dạo khúc cũ nghê thường
Ta nốt trầm ngân nga nơi đồng vọng.
Đầu tuần an vui và yêu thương nhé TM.
Cung nhạc chùng tiếng tơ lòng hoang hoải
XóaLá vàng khô gieo gió giữa xuân mùa
Nắng thu ấy chỉ rắc hạt lưa thưa
Như nốt trầm trong tình đời không bến -
NỐT TRẦM hay là NỐT LÒNG
Trả lờiXóaMơ về Huế nhé bạn miềng ơi (~_~)
Cung thanh hay là hạ buông nhỉ
XóaCứ mãi vọng về ơi Huế thương
Lắng thời gian nốt trầm xung biến động
Trả lờiXóaSầu tâm tư nốt bỗng vút cao vời
Cho lòng ta ứ đọng bất xôn xao
Tịnh thiên tự môi hồng xao bên đợi!
Ý thơ ấy sao thâm trầm sâu lắng
XóaCứ ngân lòng rồi hạ nhịp thời gian
Qua bao nhiêu gió nắng với dặm ngàn
Thân xa viễn cứ hoài làn môi ấm -
Nốt trầm lắng lại trong lòng
Trả lờiXóaCòn âm vang mãi theo dòng thời gian
Nốt đau lúc nhặt lúc khoan
Lúc xôn xao nhớ lúc bàng hoàng quên...
Thăm bạn bài thơ nhiều nỗi buồn hay quá, chúc tuần mới vui.
. Niềm thương gói lại trong lòng
XóaXuân thu vàng nắng mang hong chơi dần
.Phơi cho héo hắt tình chân
Này thương đây nhớ phai dần thời gian ..............
.
Sang thăm ML nè, tuần mới nhiều niềm vui mới nhé ML
Trả lờiXóaChúc ML tối ngủ ngon nhé!
Chào chị ngày mới -chúc chị luôn an vui -mạnh khoẻ nhé -
XóaCó những nốt trầm lắng mãi trong ta
Trả lờiXóaMột khoảnh khắc chẳng thể nào phai nhạt
Ru đời qua những nẻo đường bát ngát
Mà mơ về giây phút đã thăng hoa.
Nốt trầm của bạn xao xuyến quá !
Đây cung thanh đã chìm trong hoang lạnh
XóaCòn nốt trầm lắng đọng lòng ưu tư
Qua bao năm đường đời khuất xa mù
Vẫn lắng đọng trong lòng âm âm mãi .............
Nốt trầm bổng giao nhau lời ủy mị.
Trả lờiXóaTiếng tơ lòng cũng âm ĩ trở trăn.
Nhịp thời gian là khoảng vắng buồn tên.
Câu yêu thương trả về cùng mây gió.
Nốt trầm bổng ngân vang cung điệu nhớ.
Khoảng khắc lòng đã vụn vở từ lâu.
Niềm hoài vọng từ nay không còn nữa.
Bởi đời ngăn rồi hai lối ta đi.
Bản tình ca nghe sao lòng hoài vọng
XóaCứ vẳng vương trong kẽ nhớ thời gian
Nốt trầm buồn mà sao cứ tràn loang
Khắp vườn yêu xưa rồi vào hoang phế
.
Nốt thanh cao như ru tình nhân thế
Của vòng xoay mùa rồi lại đến mùa
Nốt trầm ơi rơi vạt chiều trong mưa
Buồn khôn tả khi tình vào ly biệt .
He..he...nói Sóc ...mà ai đó cũng thía thôi ....
Trả lờiXóaẶC ặc ....sao lại giống nhau được nhỉ -Sóc du nhàn khắp nơi mà -
XóaĐọc xong bài thơ không thấy nốt trầm mà thấy nốt thăng đó bác
Trả lờiXóaKhi nốt trầm rơi xuống ao cái ''tõm ''
XóaTiếng vọng lên -nốt thanh đó người ơi .............
Nốt trầm bỏ lửng lạc một khuôn
Trả lờiXóaNhịp phách chênh vênh nữa quảng buồn
Tiếng ca còn đắm trong khoảng lặng
Hồn đã bay lên tới thiên đường
CHúc bạn ngày mới nhiều an lành
Rời phím lạc điệu trong chiều buông
XóaNốt trầm lòng nỡ một tình buồn
Âm âm vườn tình rồi phong phủ
Kín cả hồn ai cứ thấm luồn .............
.......
Ngày mới vui vui nhiều bạn nha -
Thì ra trong cung bậc cảm xúc âm nhạc, còn có thêm một nốt lòng nữa. Rất ấn tượng với những lời thơ của a. Chúc a nhiều niềm vui
Trả lờiXóaĐúng vậy đó em à -có những điều mà ít khi chúng ta để ý đến mà em -
XóaCuộc sống xô bồ chao đảo ngả nghiêng
Trả lờiXóaTrong sâu lắng nhớ nốt trầm xưa cũ
Nốt trầm nhưng động lòng hơn bão lũ
Xé tan tành tiềm thức một trời yêu
Sáng đón bình minh, chiều tắt nắng chiều
Đồng vọng canh khuya nốt trầm xưa ấy
Nửa tỉnh nửa say dường như đã thấy
Hồn phiêu diêu tiên giáng những nốt trầm
...
Chúc bạn khoẻ và luôn an lành, hạnh phúc.
Đường ta bước qua nhiều những sỏi đá
XóaChứ đâu chỉ nốt thanh vút lời ca
Nốt trầm buồn cứ theo gió lan xa
Chẳng bờ bến như lời yêu gió thoảng
.
Ấm nồng đó rồi tan nhoà lãng đãng
Chìm đêm sâu trong bóng tối mịt mù
Thoảng nốt thanh ngỡ sương đêm tình ru
Lại giật mình nốt trầm buồn vương vẳng -
"Một NỐT TRẦM xao xuyến " anh Lê oi !
Trả lờiXóaHihi...ngày mới vui vui nha Bọ ơi -
XóaMin ra quán đi ,tui đợi
Trả lờiXóaQuán xá gì -qua cầu long biên ,đứng đợi mãi ở đầu dốc Ngọc Lâm mà mãi có thấy mẹt đâu ???-muỗi đốt gần chết đây -
XóaKhổ quá , vào nhà nào cũng thấy thơ là thơ mà mình thì lại dốt thơ chứ.....chỉ sang đọc thôi nhé ko biết bình thơ đâu ...chúc tốt ngọt ngào nha Trần Minh !
Trả lờiXóaThì làm thơ ra phải có người vỗ tay chứ -giao lưu mà ai cũng thơ thì lấy ai là người vỗ tay đây (Không hay cứ vỗ tay à nha )
XóaNhững bước chân mây gió trong cô độc
Trả lờiXóaDòng thời gian cứ lăn lóc theo đời
Thăm thẳm dạ trong khi xuân dần vơi
Ngẫm ngậm lòng bờ môi ôi mặn chat
Tuổi đã tàn cùng bước chân xiêu lạc
Muốn trở về, ngại lắm áo tả tơi
Thà đất khách mang nổi niềm chơi vơi
Phải trở về khi cuộc đời đổi khác.
''Tuổi đã tàn cùng bước chân xiêu lạc
XóaMuốn trở về, ngại lắm áo tả tơi
Thà đất khách mang nổi niềm chơi vơi
Phải trở về khi cuộc đời đổi khác.''(Mẫn )
.
Biết bao giờ thi chiều vương man mát
Để trở về hương lộng nón tình chao
Có còn không lời thương mến hôm nào
Của hương quê đã bao ngày ly cách .
Cuộc đời là những nốt trầm,nốt thăng
Trả lờiXóaHòa quyện với nhau thành năm tháng
Để nỗi buồn lăn lóc theo đời
Hãy chia sẻ với nhau để sống vui.
Này mưa rơi này nắng gắt đường đời
XóaKhi vui cười rạng khi buồn chơi vơi
Làm sao xoá hết nỗi buồn nhỉ
Chỉ còn lại đây những tiếng cười -
Nốt trầm nào vừa thả vào không gian
Trả lờiXóaCho lắng cả một khung trời cuối hạ
Ngâu trở mùa nắng cũng xanh xao quá
Cứ nhạt màu loang nhạt giữa hoàng hôn...
Tại em đó em theo về bến lạ
XóaLên nắng hạ cũng nhạt cả lời thương
Mối tình Ngâu chỉ còn một con đường
Cầu Ô Thước mà thu đâu đã tới .................
"Gió lùa mãi cầu tương tư bến hạ
Trả lờiXóaNốt phiêu linh không gian vắng xứ mơ
Và trái lòng anh chín rụng tự bao giờ
Nếu em có rong chơi miền ảo vọng
Cũng đừng quên gửi lại chút hương nồng....
...
Thơ TML lúc naò cũng có cái gì đó.... phiêu linh...mê hoặc...
''Nếu em có rong chơi miền ảo vọng
XóaCũng đừng quên gửi lại chút hương nồng ''(Lê Xuân Hoa )
Dẫu xa rồi còn sợi nhớ bên song
Ddể trà dư mình nhắc lại tình cũ ............
.
Đúng không nhỉ
Ngẫm ngậm lòng bờ môi ôi mặn chat. câu này gióng mấy em tuổi mới lớn viết quá, đậm chất "máy tính" đây./.
Trả lờiXóaHơ hơ...câu nhận xét này có vẻ ''cua bò '' nhưng vui quá đi -
XóaMột ngày vui vui nha -
Thăm ML
Trả lờiXóaCủm ơn KH-đang ăn hay sao mà kiệm lời thế nhỉ -
XóaLắng đọng cung tơ một nốt trầm
Trả lờiXóaNgày dài phiêu bạt chốn sơn lâm
Hoàng hôn buông xuống trăng chưa thấy
Hơi thở sao như tiếng hổ gầm
Đêm về em nằm nuốt lệ thầm
XóaThương tiếc ân tình huyền tơ âm
Năm canh trằn trọc đôi đầu gối
Tiếng ngáy thâu đêm tợ tiếng cầm .
thăm bạn , tối an lành nhé nhé.
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn bạn nhiều -chúc bạn một ngày mới bình an nhé -
XóaCó nhiều lúc con người ta trở nên lãng đãng và những lúc ấy thấy họ thật hiền và dễ thương.
Trả lờiXóaTrong cuộc sống luôn xô bồ khiến mình nhiều lúc quên mình chính là mình. Vài phút giây lắng đọng cho mình hồi sinh, cần thiết quá đi chứ.
Qua thăm, thưởng thức thơ và chúc Minh Lê ngày mới nhiều vui mới.
Khi lòng vui hồn xuân trời buông thả
XóaVới nắng vàng và mây tím buông buông
Khi buồn lòng gió lạnh cứ se luồn
Làm rơi lệ trong lòng hoài mơ tưởng ................
.....
Thu Nguyễn ơi -Ngày mới vui vui nhé -
thơ hay...khủng khiếp!!!:))
Trả lờiXóađọc bài nào cũng thấy hay! cảm ơn bạn !
Vậy hả bạn -Cảm ơn bạn nhiều nha -
Trả lờiXóaThăm anh nè , chúc anh ngày CN thật vui với NỐT TRẦM trong tim nha ....hihi...
Trả lờiXóaUi em -không vô bài mới sao vô đây em ơi -Chúc em tối chủ nhật an lành em nha -
Trả lờiXóa