27 tháng 7, 2013
Sao em ?
Sao em thích ngắm bóng hoàng hôn
Vọng tưởng vời xa để rồi buồn
Ấp ủ tim yêu hờ gối mộng
Mi sầu ngấn lệ thoảng như hờn
.
Hiên chiều mờ phủ màn sương buông
Thấm lạnh rồi em gió xoay luồng
Tím thơ bên chiều giờ ngả nhớ
Xa vọng tình lang sợi chỉ hường
.
Sao em thích ngắm bóng chiều phong
Tựa cửa nhìn về hướng mênh mông
Cài tay vào tóc chải nhung nhớ
Lối mộng giăng mù Ngâu mưa lòng
.
Theo gió về đâu chiếc lá Phong
Rơi nắng vắng mây em buồn không
Xa thuyền vườn thơ thêm ngấn lệ
Dạ khúc tương phùng quẳng vào đông
.
Sao em thích ngắm bóng chiều rơi
Nhìn cánh chim lẻ chấp chới trời
Tương tư hương say miền dĩ vãng
Nhớ một cung tình ánh trăng phơi
.
Lác đác lá thu cành xa rời
Buồn không em nhỉ phía lả lơi
Mộng điệp hoài thương liêu xiêu dáng
Vàng nắng hoe buồn nhớ hờ tơi
.
Sao em chẳng ngắm ánh bình minh
Gió cuộn vờn mây nắng hữa tình
Xôn xao hoa lá miền nhung nhớ
Mênh mang hơi thở chuyện chúng mình
.
Rồi mong trở lại ngược thời gian
Hoài niệm vườn yêu chảy ngập tràn
Như tình chẳng xa mà vẫn thế
Lối cũ ta về với nắng sang
.
Sao em chẳng ngắm buổi nắng mai
Sao em chẳng ngắm nắng thương hoài
Sao em chẳng ngắm mây chiều tím
Mà đơn côi bóng ngắm chiều phai
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghĩ lâu quá hôm nay mới được tem dzàng nhà em
Trả lờiXóaChiều vui nhé em!
TEM VÀNG CHO CHỊ NÈ -
Trả lờiXóaEm đang không biết chỉnh sao đây chị ơi -vậy mà chị đã tem rồi -
Cuối tuần vui vẻ -khoẻ mạnh chị nhé -
Cho HB cái TEM BẠC đơi!
Trả lờiXóaHọa sau nha!
Nhiều vui vẻ chiều cuối tuần!
TEM BẠC -cho bạn thơ nha -
Xóa.
Nợ tình nợ tiền tui làm ngơ
Nợ thơ tui đòi liền bi giờ ....................hehe.....
Tem vàng tem bạc hét rồi
Trả lờiXóaTem đồng không biết cho tôi không nàng
Thơ hay, giọng hát xốn xang
lòng ta bỗng lắng, nhẹ nhàng...Huế ơi!
Này giọng Huế thương ngất ngây ca
XóaTEM ĐỒNG trao bạn thật vui mà
Ớ nà tui là cu đó nhé
Hổng phải con THẼM mà nàng ha?
Minh Lê ơi hởi Minh Lê.
Trả lờiXóaTới phiền chị thì tem chì phải không???
Thì TEM tình bạn trao người đây
XóaGói trong niềm vui nơi ảo này ...................
"Sao em chẳng ngắm buổi nắng mai
Trả lờiXóaSao em chẳng ngắm nắng thương hoài
Sao em chẳng ngắm mây chiều tím
Mà đơn côi bóng ngắm chiều phai "
Bởi vì buồn gánh nặng đôi vai
Ngao ngán nên buông tiếng thở dài
Sao anh không hỏi sao buồn thế?
Để em trút nhẹ cả hai vai!
Họa tiếp ML hihi...
Chúc ML ngủ ngon nha!
''Bởi vì buồn gánh nặng đôi vai
XóaNgao ngán nên buông tiếng thở dài
Sao anh không hỏi sao buồn thế?
Để em trút nhẹ cả hai vai!''(Red...)
.
Một chữ ân tình phai trong em
Với vời tình xa ngái bước thềm
Lên em buồn thẳm trong xa vắng
Chẳng nhớ đến anh buồn ngày đêm -
.
Tuần mới vui vui -làm việc tốt nha Red ...ơi -
Mưa ngâu rả rích ,tương tư sầu
Trả lờiXóaTựa cứa trông hoài anh ở đâu?
Lòng buồn ,lệ tuôn như mưa ngâu
Thầm gọi mãi tên anh yêu dấu
Chúc bạn một đêm mưa ngâu ngủ say ngầu!
Sao em thích ngắm bóng trăng xa
XóaDõi phía mù sương mây nhạt nhoà
Cứ để lệ nhỏ bên thềm ngả
Về phía đêm phai đuổi trăng tà
.
Chúc bạn một tuần mới tươi như hoa !
Sao em mơ mộng mỗi chiều buông
Trả lờiXóaSao chẳng cùng anh nốt quãng đường
Thu sang nhặt lá ru tình mộng
Biết em hờ hững vẫn tơ vương
Sao em không về cùng ước mơ
XóaĐường chung cùng bước dưới trăng thơ
Tay đan mộng tình áo thương nhớ
Mà cứ tìm chiều trong hững hờ -
Em thăm anh đây ah .Chúc anh đêm bình an ,ngủ ngon anh nhé !
Trả lờiXóaSao em không ở lại nơi đây
XóaCùng anh nâng chén chúc vui này .................
.
An bình vui khoẻ em nha -
sao em..............................
Trả lờiXóaGì thế ...???......
XóaSao em mãi ngắm bóng hoàng hôn
Trả lờiXóaĐể lạc bình minh rụng cuối hồn
Lẻ kê gối mộng sầu muôn thuở
Suốt đời than thở với cô đơn.....?
Chủ nhật vui nhiều nhé đệ!
Đừng ngắm nữa em bóng chiều phai
XóaHạc nét liêu xiêu cứ đổ dài
Sầu thêm thân nữ kiếp hoa phận
Mà cứ quên đi bóng hình ai ..........
.
Một tuần vui nè -Huynh trưởng ơi -
Em mãi hoài ngắm bóng hoàng hôn
Trả lờiXóaChiều tím bâng khuâng ngập ngõ hồn
Tình yêu tan vỡ mùa thu chết
Lá vàng xao xác ngập cô đơn....
Hihi .....CN thật vui nhé anh
Hoàng hôn buồn lắm HẰNG NGA ơi
XóaTắt nắng lạnh hồn phía đêm rơi
Khúc biệt ly tình nghiêng chiều muộn
Xào xạc lá thu khô bên đời -
.
Vui vui nha em -
"Bởi vì buồn gánh nặng đôi vai
Trả lờiXóaNgao ngán nên buông tiếng thở dài
Sao anh không hỏi sao buồn thế?
Để em trút nhẹ cả hai vai!"
RED DIAMOND
Để anh gánh đỡ một bên vai
Cùng bước song song suốt lộ dài
Em gánh những gì mà nặng vậy?
Thôi đưa anh gánh cả hai vai!
Chúc anh vui vẻ!
Cảm ơn bạn đã sang chơi nha -Khổ thơ bạn hoạ với Red...hay quá -
XóaSC ghé thăm TML,đọc bài thơ thấy sao buồn thế ? và em của anh bướng bỉnh quá phải ko ? chúc anh một ngày chủ nhật nhìu niềm vui và yêu thương đong đầy nhé
Trả lờiXóaSao em lại ngắm bóng chiều phai ?
Để nỗi nhớ em cứ trải dài
Năm tháng phôi pha lòng lạnh giá
Anh buồn em mãi nhớ về ai ??
Họa vui cùng anh chút nhé.Chúc anh mk,nhìu cảm hứng để cho ra nhìu vần thơ lãng mạn,hay cho mọi người vào thưởng thức nha
Em ơi sao cứ hưỡng hờ buông
XóaNHìn chiều chầm chậm vào đêm luồn
Thu phong lạnh lẽo ân tình nhớ
Đứt mối tơ duyên sợi chỉ hường ......
..........
Cảm ơn Sơn Ca nhé -rất vui vì em đã trở lại và lấy lại được niềm vui chung nhé -
Hoàng hôn ngả bóng lả lơi
Trả lờiXóaSao em cứ mãi hỡi người chinh nhân
Lá vàng nhẹ rớt bao lần
Hồn sầu vọng nguyệt mơ mần trong tim.
Hoàng hôn rớt lại nỗi niềm
Vang vang điệu khúc êm đềm nhẹ ru
Côn trùng ríu giọng đêm thu
Trời ơi ai biết mịt mù đợi mong.
Hoàng hôn vàng ráng đỉnh đồi
Cánh chim xa khuất bồi hồi trong tim
Lặng ngồi nhìn ánh sao đêm
Ai ơi đi mãi tôi em trong đời!
Chủ nhật vui nhé TRẦN MINH LÊ!Thân!
. Đường chiều mờ khuất ngàn xa
XóaHoàng hôn bề phía bóng tà rồi em
.Thu vương tình nhớ bên thềm
Đừng sầu nữa ,rồi đếm đêm lại ngày .
.
.Vẫn biết tình nặng trả vay
Và thu vẫn cứ lật ngày sang đêm
.Sầu chi nữa , héo môi mềm
Nhìn đi em trăng rớt thềm của thu
.
. Tình lòng vẫn gửi lời ru
Bên chiều mây tím mà mù mịt sương
.Buồn em dưới ánh trăng vương
Mơ ngày hồng nắng em thương bên mình
.
Anh vui nha -một tuần mới an lành nhé -
Sao em thích ngắm bóng hoàng hôn
Trả lờiXóaVọng tưởng vời xa để rồi buồn
Ấp ủ tim yêu hờ gối mộng
Mi sầu ngấn lệ thoảng như hờn
Em chẳng thích ngắm bóng hoàng hôn
Bóng đêm phủ xuống lại thấy buồn
Đêm dài cô đơn cùng gối chiếc
Năm canh khắc khoải nhớ người hơn.
''Em chẳng thích ngắm bóng hoàng hôn
XóaBóng đêm phủ xuống lại thấy buồn
Đêm dài cô đơn cùng gối chiếc
Năm canh khắc khoải nhớ người hơn.''(Phù Sa)
.
Len lén cuộc tình trong ngây dại
Mà em chỉ thích ngắm chiều phai
Quên anh để rồi hờ gối mộng
Chiều buông cứ nhớ mãi về ai
Thi sĩ thường hay nắm hoàng hôn
Trả lờiXóaĐể được hồn thơ lai láng buồn
phải không bạn?
Chúc chủ nhà luôn có nhiều thơ hay.
. Người ta thi sĩ làm thơ
XóaCòn mình ra cái thẫn thờ mà thôi
.Vài vần con cóc chiều trôi
Mình đâu dám nhận ý lời -nhà thơ -
Túm lại, ý anh là :
Trả lờiXóa- Sao em chẳng chịu ngắm anh
Bình minh anh vẽ giấc lành đợi em .
em này dở thiệt anh hén ?
.Mà rằng em cứ lừng chừng
XóaCó thương thì bào ...người dưng một lời .....
.
Nói đi Tám -
Anh hỏi hoài em biết trả lời sao
Trả lờiXóaChỉ biết vắng anh lòng em như thế đấy
Anh ở đâu mau về mà nhặt lấy
Nỗi lòng em đang chìm hút vào đêm
Này em hỡi tình lòng em đã hiểu
XóaMà sao cứ âm thầm ngắm mây bay
Chiều chìm dần vào phía cuối của ngày
Rồi thở dài lắt lay trong mộng tưởng ...........
Em gái ghé thăm anh MINH. Anh vui khỏe nhiều nhé chàng trai xứ huế.
Trả lờiXóaNữ si thi đường đến chơ a
XóaVào đây em nhỉ cùng vui ca .................
..........
Tối an bình nhe -nguyệt Anh ơi -
Bài thơ làm Thụy nghĩ đến câu này nè ...
Trả lờiXóaYêu thương mong manh, chỉ đớn đau là thật
Em đừng buồn như thế được không ?
Chiều chủ nhật vui nhé, LM ! :)
Tình như nắng trên đầu non cao
XóaMỏng manh chết theo hòng hôn buông
Để lại lòng đau dưới trăng suông
Tràn đêm nước mắt nặng bờ mi............
..........
Thế em nhỉ
Qua đọc thơ anh rồi đó! Hay và rất thích ...
Trả lờiXóaEm về đi lễ đây... Chúa ban bình an cho anh và gia đình! :)
. Lên chùa cầu chúc bình yên
XóaCho đời phẳng lặng cửa thiền tĩnh tâm ............
........
Bình an em nha -Ngọc Anh -
ghé thăm nạ..chúc bạn chủ nhật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé...
Trả lờiXóaChúc cho bên ấy một tối vui
XóaẤm bên gia đình lòng luôn cười -.........
..........
Ddêm ngon giấc nha -Bích Hương -
Em trao nón đợi và em hẹn hò ....hì hì ...tối vui nha bạn !
Trả lờiXóa.Này người em nhỏ thương thương
XóaBễn chiều Huế mộng vấn vương tơ tình -
Chiều nay lặng lẽ ngắm mưa tuôn
Trả lờiXóaTí tách lòng ta nỗi u buồn
Đã bảo rằng quên, sao lại nhớ
Ừ thì ...cố nhớ để quên luôn
Này em đoản khúc có xa rời
XóaThôi em đừng có ngắm chiều trôi
Để rồi lối mộng sầu đeo đẳng
Vào thu mà chẳng nắng vàng lơi
Anh Lê hỏi nhìu thế mờ chả thấy iem trả nhời câu lào xất nhể ? Kái EM ni zã man xiệt đó he he !Thui đi ún cafe với Nặc danh Bọ cho hết chán đời he he !
Trả lờiXóaThế XX đã tìm ra cái phố Răng Lung Lay nó ở chỗ nào chưa vậy ?-anh đợi mãi đó -
XóaNghe a hỏi sao e vội chạy sang luôn. Cơ mà chả bít trả lời sao cả, chỉ bít nói vì e chính là e thui, hé hé.
Trả lờiXóaĐêm an lành ngon giấc nhé a.
Thì đó là em người ngẩn ngơ
XóaCứ hoang hoang lòng héo vần thơ
Bên chiều cứ ngắm cánh diều nhỏ
Lạc loài cuối thôn phía xa mờ -
.
Chúc em đêm ngon giấc nha -
Trở lại thăm em. Chúc em vui hạnh phúc!
Trả lờiXóaVui vì anh đã đến thăm -chúc anh đêm ngon giấc nha -
XóaNghé thăm Trần minh Lê. đọc thơ hay ,nhạc huế đậm tình. chào bạn.
Trả lờiXóaLời ca Huế thương thấm vào lòng
XóaĐể chàng lãng du cứ thầm mong
.
Rất vui khi anh sang chơi -đọc thơ anh à -bình an anh nhé -
Trong em không có nắng hoàng hôn
Trả lờiXóaRú lá thu phai cuộc tình buồn
Mây trời buông phủ triền dốc nhỏ
Xóa dấu yêu thương ... Khắc khoải buông...
Chỉ là ngày tháng vọng tha hương
Phố cũ không còn ... hoài niệm thương
Như chim phiêu dạt trời vô định
Mỏi cánh... tìm đâu ..? lạnh giá sương !
kimle
Thăm anh, bài thơ họa bên trang em rất tuyệt , sang đây lại đọc được những tứ thơ rất nồng nàn, rất vui vì lâu lắm lại thấy anh tở lại , chúc sức khỏe và bình yên mỗi ngày cho anh
Buông chiều xa nhớ em gửi đâu
XóaMà buồn dâng đầy lên mắt nâu
Cuối thôn bóng chim chiều bay lạc
Chìm đêm khắc khoải tiếng kêu sầu
.
Tôi đừng nhé em chiều mù sương
Nếu tình mình vẫn còn vẳng vương
Xin em đường ngắm chiều phai nữa
Về đây đi em chung bước đường -
.
Anh vẫn ở đây mà -có đi đâu em -lâu lắm rồi mới gặp em -an bình em nha -
Sao em chẳng ngắm ánh bình minh
Trả lờiXóaGió cuộn vờn mây nắng hữa tình
Xôn xao hoa lá miền nhung nhớ
Mênh mang hơi thở chuyện chúng mình
Người em bé nhỏ lại rất xinh
Chỉ biết gật đầu cứ lặng thinh
Bao nhiêu xao xuyến dồn ánh mắt
Thoáng những vu vơ chuyện chúng mình.
''Người em bé nhỏ lại rất xinh
XóaChỉ biết gật đầu cứ lặng thinh
Bao nhiêu xao xuyến dồn ánh mắt
Thoáng những vu vơ chuyện chúng mình.''(Mẫn)
.
Cứ tưởng ừ em chuyện chúng mình
Tròn vàng giấc mộng tròn chuyện tình
Nào ngờ thu mưa nhoè nhoẹt vỡ
làm vàng trăng vỡ nát ba sinh
Em cũng muốn ngắm ban mai
Trả lờiXóaNắng hồng, mây thắm, thương hoài chuyện xưa
Nhưng mà trời cứ đổ mưa
Mi sầu ngấn lệ thoảng hờn chiều xa
Em cũng vẫn muốn anh à
Về vườn yêu cũ đôi ta năm nào
Nghe gió đùa tóc xôn xao
Nghe tim rạo rực thì thào lời yêu...
Tại em thương nhớ anh nhiều...
Nên em độc bóng ngắm chiều đang phai.
Chúc Trần Minh Lê tuần mới ngập tràn năng lượng.
. Ban mai em thấy đẹp không
XóaHoa khoe rực rỡ nắng hồng toả lan
.Thơm hương cây cỏ ngập tràn
Tình yêu đôi lứa quan san chung đường
.Đừng em nhé đừng xa thương
Rồi vời miền vắng cho đường tình xa
.Về đây em ước mơ nhà
Chung tay cùng bước vỡ oà yêu thương
.Thôi em đừng đếm đoạn trường
Rồi chiều phai nắng cứ vương mắt buồn -
Sao em chẳng ngắm buổi ban Mai
Trả lờiXóaBởi em chỉ thích ngắm trăng sao
Sao em chẳng ngắm nắng thương Hoài
Bởi em chỉ thích chiều mây nhạt
Sao em chẳng ngắm chân trời tim
Bởi em chỉ thích ngắm Minh thôi.
Hihihi.
.Sao em chẳng nhớ tình chân
XóaMà rồi cứ nhắm xa gần thế em
.Sao em chẳng uống trăng đêm
Mà chiều buông nhạt cứ thèm tím mây
.Sao em chẳng nhớ tình đầy
Cứ vờ xa thẳm lát lay tình nhà -
Tình em ấp ủ dưới hoàng hôn.
Trả lờiXóaBến mộng nhớ dạ bồn chồn.
Sao để mình em đơn côi ngắm.
Hoàng hôn rơi dưới áng mây chiều.
............
Anh cũng nhìn về chốn HƯƠNG QUÊ
Xóatrọn niềm thương yêu với lời thề
Mà em đơn chiều hờ hững ngắm
Một nơi xa xăm chẳng nối về -
Đến thăm bạn nè! Thơ nuột nà mà buồn thăm thẳm...Ngắm chiều tàn Huế hay Cao nguyên đấy bạn TLM ơi...
Trả lờiXóaSao em chẳng ngắm buổi nắng mai
Sao em chẳng ngắm nắng thương hoài
Sao em chẳng ngắm mây chiều tím
Mà đơn côi bóng ngắm chiều phai
Đây em -sợi nắng xuân tình
XóaĐây em thu yêu của chúng mình
Và đây là cả trời yêu nhớ
Mà em chẳng ngắm cứ im thinh
.
NGắm những chiều buồn bạn à -Vu song thu -
sao em...sao anh- hai vì sao lạc
Trả lờiXóađêm vắng buồn - nghe câu hát nam ai...
sao anh biền biệt mãi xa hoài,,,
để ai ngóng-hoàng hôn chiều tím nhớ....
hiiii qua thăm bn- chúc một tuần mới vui nhé MTL!
Mắt vẫn nhìn nhau mà thấy hững hờ
XóaBến sông chờ Văn lâu đêm ngẩn ngơ
Gần gần đấy sao mà xa vời vợi
Chiều buông rồi trường Tiền bước thẫn thờ -
.
Ui Mưa -ngày mới vui vui nha em -
Sao lắm lúc em mãi nhớ anh
Trả lờiXóaBốn mùa xuân hạ cả thu đông
Nhớ anh tím ruột hồn bảng lảng
Theo mãi cánh chim vút không trung
......
Chúc đệ một ngày vui vẻ như nắng bình minh
Có lúc nào em nhớ về tình lỡ
XóaCủa đôi mình đã về phía xa xăm
Rồi lòng em cứ mộng ước xa gần
Về một ngày uyên ương cùng tái ngộ ............
......
Cảm ơn Lão huynh nhé -Chúc Huynh luôn bình an nhe -
"Sao em...!!!???" nhẹ nhẹ, dễ thương, mượt mà lắm em à! Cứ mãi thắc mắc về một người em gái bướng bĩnh nhưng lại rất đáng yêu...Ngày an lành nha em!
Trả lờiXóaSao em chẳng ngắm lá mùa thu
Sao em chẳng ngắm áng mây mù
Sao em chẳng ngắm cơn gió thoảng
Mà mãi nhìn theo mây chu du...
Này em cô gái của miền yêu
XóaEm ngắm gì đấy những chiều chiều
Rồi để sương buồn trên lối mộng
Sao chẳng tìm về nối cũ chiều
.
Sao em chẳng ngắm thu tình yêu
Sao em chẳng ngắm mây tím chiều
Sao em chẳng ngắm hoàng hôn nhớ
Mà cứ ngắm chiều nát mộng phiêu
.
Sao em chẳng đến buổi bình minh
Trả lờiXóaSương sớm đang gieo những giọt tình?
Bế ái tràn nguồn âu yếm gọi
Bây giờ nhòe nhoẹt nét môi xinh?!
Sang thăm và com mấy dòng cho vui. Chúc ML tràn đầy cảm xúc và hồn thơ lai láng nha!
Này em thu đã về rồi đó
XóaNắng vàng khoe sắc trong vườn mơ
Thôi em dường ngắm chiều thẫn thờ
Cho úa môi hồng chiều ngẩn ngơ
.
Cảm ơn bạn nhiều lắm -ngày mới vui vui bạn nha -
Một ngày vui và hạnh phúc bạn nhé
Trả lờiXóaNgày mới công việc mới và niềm vui mới bạn nhé -Mình Châu -
Xóatkn ghé thăm bạn TML chúc sức khỏe chúc bạn luôn vui và thật nhiều ấm áp yêu thương nhé.
Trả lờiXóaChào bạn mới (Hình như bạn cũ )-bình an và vui cười -cười luôn luôn -đuổi buồn đi nha -
XóaMột ngày vui và hạnh phúc bạn nhé.
Trả lờiXóaMột ngày mới Tâm luôn an bình nhé -Phượng Vũ ơi -
XóaLÂU QUA THĂM BẠN CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
Trả lờiXóaCHÚC ANH LUÔN KHOẺ -AN LÀNH -NHIỀU THƯƠNG YÊU NHÉ -
XóaNgắm gì ở cuối trời chiều
Trả lờiXóaTim anh thì cứ bắc cầu qua sông(sông hương)
Ngọt ngào đón tiếng em buông
Lâng lâng cõi mộng, bàng hoàng trong mơ...!
Tìm em trong lối vào vường thơ
XóaMà sao lạnh lạnh bước mong chờ
Sóng Giang dìu dịu trong thơ nhớ
Mà chẳng thấy em -lòng ngẩn ngơ -
anh ở nơi nào trong mắt em
Trả lờiXóamà em mãi ngắm những xa xôi
có nghe tiếng lòng ai mê đắm
một chiều rung nhẹ tiếng thơ tôi...
Thu đây sao em buồn vời vợi
XóaThôi em đường đợi những xa xưa
Ảm đạm lòng mắt ướt trong mưa
Chẳng nhớ anh thơ buồn hoài vọng -
BÀI THƠ HAY XIN ĐƯỢC CHÚC MỪNG
Trả lờiXóaNgày mới xin được chúc anh nhé
XóaAn lành vui khoẻ mãi lòng vui .............
Em thăm anh đây, lâu quá không ghé thật buồn quá, anh TM vẫn giữ phong độ quá, cho ra lò đều đều những bài thơ hay nhe, luôn vui anh nhé.
Trả lờiXóa.Em về lối nhỏ rồi đây
XóaVui trên nét ảo nối ngày vui vui
.
Bận nhiều à em /-lâu rồi mới gặp đó em -
Dạ em hơi bận nên ít vào, hôm nay nghĩ phép nên chạy sang thăm anh tí hihihi khi khác em sẽ họa cùng anh nhe. chúc anh luôn vui.
XóaỪ -ANH CHỜ EM ĐÓ NHA -
XóaSao thế em ơi chẳng ngắm gì
Trả lờiXóaLại đi ngắm mãi sầu chia ly
Để đời mòn mỏi trong thương nhớ
Vàng võ đời hoa, anh tiếc nì !....Hí hí hí
HSn sang trêu ghẹo bạn hiền nữa nì !
Tình vẫn còn đây em nghĩ gì
XóaSao cứ luyến mãi vết chim di
Chấp chới xa xưa mờ vôi xoá
Để cho tình thả rêu xanh rì -
.
VUI VUI NGÀY MỚI NHA -
Mỗi lần qua nhà Minh Lê là mõi tay muốn chít...Hihi
Trả lờiXóaMÙA lại đến khô vàng rơi lá
XóaTHU sang rồi vàng nắng lả lơi
BUỒN không em tình đã xa rồi
QUÁ bước chiều đêm về cô lẻ ......hehehe....
Cũng khg hẳn là buồn, chỉ lúc buồn lúc vui vì đôi khi bất chợt cảm xúc tràn về , nên hơi buồn tí vậy thôi Minh Lê à.
XóaHihi...biết rồi -gọi là ...thoảng buồn mùa thu thô mà -
XóaChúc bạn ngày mới vui vẻ, an lành nhé.
Trả lờiXóaAnh -chúc anh ngày an bình -thương yêu nhiều nhiều nhé -
XóaLá ghé thăm anh, đọc thơ thật hay. Chúc anh ngày mới an vui, HP
Trả lờiXóaRất vui khi Lá đã an bình -chúcLá ngày mới nhiều yêu thương nhé -
XóaMin ới !!!!!!!!!!!!!!! ghét mẹt (~_~)
Trả lờiXóađÂY NÈ ....MÀ SAO GHÉT ANH DỊ EM ?-SAO GHÉT ANH NHỈ -
XóaSao em chẳng ngắm...Trần Minh Lê??
Trả lờiXóaMột bóng lẻ loi trân lối về..
Sao em không ngắm đôitròng kiếng...
Dâng đầy sóng mắt kẻ si mê...
hêhê! trêu eng tý nha!