Xót cho lòng người mưa cứ tuôn
Chiều cứ lạnh lùng quạnh quẽ buồn
Thiếu một bàn tay quẹt hư ảo
Dẫu chỉ hờ hững gạt bóng suông
.
Quán vắng cà phê đắng trên môi
Ưu phiền vây kín tôi với tôi
Tình đời khúc Trịnh vương vương vẳng
Xót thân đơn khách đắng lòng côi
.
Nào biết ân tình sớm phai phôi
Gặp gỡ mà chi tình đâm chồi
Giữa xuân thi phú vạn hoa nở
Tàn xuân dậu đổ nước dòng trôi
.
Khói thuốc lãng bay mưa vẫn rơi
Sao vô tình quá hỡi ông trời
Giọt vẫn đắng lòng hoài tình cũ
Mờ trên ánh mắt khúc Tình Đời
.
Vẫn quán mưa ơi vẫn quán này
Tình say nâng chén chiều mưa bay
Vai ngoan e ấp Trịnh tình khúc
Nhớ đậm chiều buông mưa ru say
.
Bây giờ em đâu mắt cay cay
Phải chăng khói thuốc phủ quán này
Tình dệt mưa mỏng tràn trên phố
Vần thơ lạc điệu trượt bàn tay
.
Biết tình gió mưa gặp mà chi
Hồng thắm rồi nhạt kẻ ở đi
Cười duyên mi ướt giờ vôi xoá
Quán vắng chiều mưa em nhớ gì
.
Thôi em đi nhé gửi từ ly
Tình em quán trọ hỏi mấy khi
Môi hờn mi khóc chỉ điêu dối
Tình Đời quán xưa nhạc lâm li
Tem cái nè!
Trả lờiXóaquán cũ nhạc buồn run rẩy nốt
Xóangười xưa thơ vỡ rạt rào tuôn.
TEM VÀNG-cho TÁM nhe -
XóaNơi này chiều xưa mưa tình nhớ
XóaVẫn quán này đây buồn mưa rơi -
Red sang thăm và chúc ML chiều an vui!
Trả lờiXóaTEM BẠC cho Red nè -chúc thứ bảy ngọt ngào nhé -
XóaTưởng vớ được TEm hóa ra vẫn chậm chân hơn bạn hiền VĐT! Hihi...
Trả lờiXóaTEM ĐỒNG -để mình đánh bóng cho vàng choé lên rồi trao bạn nhé -Xuân Lan -
XóaQuán vắng cà phê đắng trên môi
Trả lờiXóaƯu phiền vây kín tôi với tôi
Tình đời khúc Trịnh vương vương vẳng
Xót thân đơn khách đắng lòng côi
Đậm buồn..... nhưng khi đọc lại nao lòng đó bạn à
Nhấp trên môi khô giọt đắng lòng
XóaRồi nuốt chát đời vào phía trong
Mưa ơi cứ trôi đi thương nhớ
Chỉ còn đọng đầy nỗi buồn thôi .........
.........
Thứ bảy đi cà phê với tui nha Minh Châu -
Ui cha ... Sao Thùy và Red nhanh chân dzị ta ! Không dành được tem mình dzìa đi ngủ dzị! Chúc ML buổi chiều vui vẻ!
Trả lờiXóaChắc là ngủ ngon lắm ha -En Vi ơi -Tem tình bạn nè -
XóaTHứ bảy vui vui nha -
Tình là tình nhiều khi không mà có
Trả lờiXóaTình là tình nhiều lúc có như không!!
Chào anh!
thơ hay quá! chăm hót hai câu minh hoạ cùng anh, chúc chiều thật vui !!
Tiền là tiền nhiều khi không cần đếm
XóaỚ mà này tiền nhiều lúc móc không ra ................hehe......
.
Chăm Lê vui quá nhỉ -chúc cuối tuần vui vẻ nhe -
Tình đời của anh sao lâm ly ư hừ quá đi.
Trả lờiXóa.
Tình đời đi giữa dòng đời
Tôi ngồi ngơ ngẩn vọng lời ai ca
Nghe trong thổn thức xót xa
Dạ ngân tê tái, giao hòa mưa ngâu.
Tôi say bởi mắt em nâu
Mà em qua bến, chẳng câu giã từ
Buồn thương cất khúc tương tư
Sông Hương đêm lặng, đò thưa vắng rồi
Tặng anh khoan nhặt chốn này
Hò ơi...còn ngát hương say sóng chiều.
.
. Tình ơi bao nỗi xót xa
XóaĐể lòng chát mặn duyên ta với mình
. Thu về quán cũ vườn tình
Sao côi lòng vắng chỉ mình quán xưa
.Cõi lòng tê tái nhìn mưa
Hương Giang một thủa gió đưa Tràng Tiền
. Ai từ tạ trong cô miên
Để ai buồn bước ngắm thuyền dần trôi
. Kim Long con nước dần vơi
Câu hò một thủa tím trời giờ đâu ...........
Tâm trạng quá ...
Trả lờiXóaBuổi chiều an lành nhé, TML :)
. Gửi lòng vào những vần thơ
XóaHoangf hôn vụt tắt bến chờ buồn tênh ............
Quán vắng chiều nay tôi với tôi
Trả lờiXóaKhói thuốc vàng tay...ngắm mưa rơi
Tình em ngày ấy...còn đâu nữa
Nâng chén sầu bi đắng cuộc đời...
Sao cứ làm người khác dưng dưng vậy nhỉ???
Nơi cũ khói sương phủ tiêu điều
XóaThu ơi cợt gió trong cô liêu
Xưa say tình khúc mưa quán vắng
Nay đã xa rồi giấc mộng phiêu ..........
...........
Ừ -vây mà có một người cứ dửng dừng dưng đó -
Anh Lê oi anh Lê cho Bọ hỏi tí -Kái quán TÌNH ĐỜI í ở chỗ mô ? Anh Lê cho BỌ địa chỉ hum lào rảnh Bọ mời anh ra quán đó ún cafe nha he he !
Trả lờiXóa.Em ơi phố..Răng lung lay
XóaTình thu rời bước tình này móm thôi .....Nó ở phố HÀM LONG -em ạ -
.
Khi nào buồn anh kêu em đi qua nha -Mà đi cùng em rồi sao mà đơn côi đây -
Nhạc hay quá,chúc anh luôn vui
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhé -Cuối tuần vui vẻ nha anh -
XóaTình đời buồn vậy sao anh?
Trả lờiXóaTÌNH ơi như lá chiều rơi
XóaĐỜI thêm cô quạnh ai phơi nỗi sầu
BUỒN như nắng úa lá trầu
VẬY lên cau cũng đớn đau cau già
SAO em mơ mộng miền xa
ANH về hương cũ lệ nhoà -tình ơi -
.
HIHI....THỨ BẢY VUI VUI NHA -
Ui cha, anh Lê Minh thật tài tình quá!
XóaHihi...cảm ơn cô giáo nha -Minh lại được khen rùi nè -
XóaTình tình là ... cái chi chi
Trả lờiXóaSao anh cứ phải lâm ly hoài hoài.... khà khà!
. Này tình trăng gió lả lơi
XóaCho miền xa viễn dặm rời bao thu ...........
Tâm trạng quá.......chúc đêm ngon giấc Minh ơi.
Trả lờiXóaĐêm qua ngủ ngon -cảm ơn Ngọc Dung nha -
XóaChúc thứ bảy nhiều yêu thương -
Ai cứ hẹn rồi ai lại không tới
Trả lờiXóaĐể mình ai lầm lụi bước lang thang
ngó trước ngó sau mưa cứ nhạt nhòa
bực mình hét : ôi làm sao ghét thế
hehe ....mai lại mưa
Em hờn nắng để rồi trời mưa mãi
XóaBỏ nơi này em dạo bước nơi đâu
Lạnh nơi anh rồi em cũng âu sầu
Cho đông đoài mưa hoài mà chẳng dứt ............
.........
Hôm nay thứ bảy hết mưa rồi nè -NH-ơi ....đợi anh bên cầu Ô CÁCH -nhé -
Tình vẫn như là thơ
Trả lờiXóaBên em một chiều mơ
Hương tình yêu ngát mộng
Hôn em đến sững sờ...
Nàng vẫn như còn đó
Ta hôn nhau ngày xưa
Tình chỉ còn trong thơ
XóaMà vần thơ nỡ dở
Ai đổ cả trời mơ
Cho vẫn thơ lỗi nhịp
.
Ân tình cón tha thiết
Mà em biệt nơi đâu ....................
Tình đến tình đi em kg hề hay biết...?
Trả lờiXóaTrời bày tình đến em chẳng biết
XóaRồi lấy tình đi anh nào hay
Năm tháng vẫn cứ đong từng ngày
Bốn mùa vẫn cứ alf đông lạnh -
Bài Thơ hay quá ML ơi.
Trả lờiXóaChúc bên xứ người có nhiều niềm vui nhé -Kha Hân ơi -
Xóa... ...
Trả lờiXóaGóc nhớ đầm mưa gieo nốt nhạc
Lòng buồn thổn thức bóng khuê ly !
Biệt khúc tình trăng đầm đìa lệ
XóaDạ tràn sầu bi bóng nguyệt nhàu ................
THƠ AI VẪN CỨ NỖI BUỒN
Trả lờiXóaĐỌC THƠ NHƯ THẤY MƯA TUÔN NÃO NỀ
....
Mong em vui nhé, đùng buồn hoài nữa
. VẦN THƠ CỦA NHỮNG BIỆT LY
XóaMANG GỬI THEO GIÓ NGHĨ SUY ĐÊM BUỒN -
..........
Cảm ơn chị nhe -chúc chị cuối tuần vui vui nhé -
Mưa buồn lòng luống chơi vơi
Trả lờiXóaHạt mưa tí tách như lời tiễn đưa
Người đi khuất nẽo song thưa
Nhớ nhung chờ đợi sao vừa tháng năm !
. TRời chiều bỗng nổi gió dông
XóaXám mây xoá hết nắng hồng mưa rơi
. Tình xưa một thủa mây trời
Mây hắt tím nhớ chợt rơi mưa buồn -
Quán vắng chiều nay thiếu bóng người.
Trả lờiXóaBên cà phê đắng tôi với tôi.
Bên dòng nhạc Trịnh ngân tình khúc.
Thơ thẩn ngó quanh thiếu dáng người.
hihihi......
Nhớ ai thầm lặng chiều quán mưa
XóaLặng lẽ mình tôi nhớ lối xưa
Ân tình thầm đọng trong tĩnh lặng
Đâu thấy bóng em giọt nhớ thừa -
.
Em bận quá chị à -vui vui nha -
Giăng mắc mưa chiều hạt tuôn rơi
Trả lờiXóaQuán vắng cafe chỉ một người
Âm thầm suy tư từng giọt đắng
Mà tiếc mà thương hận tình đời ....hihi....
Chiều mát mẻ thật vui nhé anh
Nào ai hay biết chiều nay nhỉ
XóaVẫn quán ngày xưa một mình tôi
Nhấp môi giọt đắng nhín mưa vỡ
Mà nhớ ngày xưa cũng mưa rơi ..................
...........
Mát rồi em -thu về rồi -vui em nhé -
Quán cũ cà phê đắng trên môi
Trả lờiXóaNơi cũ nhạc quen người đâu rồi
Để ta âu sầu nơi quán vắng
Ôm theo một mối hận ...tình đời.
Thơ hay nhưng buồn quá làm người đọc cũng buồn theo.
Rêu phong tình cũ ở chốn này
XóaCái ngày xưa ấy cũng mưa bay
Thân thương gói nhớ cà phê giọt
Nay giọt ngậm ngùi cho mắt cay
*********************************
Reo mưa ơi nhớ xưa mưa reo
Theo buồn tình xưa cũ buồn theo ..........................
CT sang thăm anh nè, bài thơ hay nhưng buồn quá anh à... tâm trạng gống em hôm bữa... lang thang, cà phê đắng... một mình... chúc anh chiều vv nghen!
Trả lờiXóaCà phê mưa buồn luôn gợi nhớ
XóaÂn tình trong ta của một thời
Nồng ấm hoang lòng trong chơi vơi
Xưa xưa xưa lắm mà chẳng cũ -
.
Sao em mà cũng có tâm trạng như vậy sao nhỉ ? lạ à nha
Một tuần mới vui vẻ em nhe -
"Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen"
Trả lờiXóaChúc a luôn hạnh phúc viên mãn giữa những cái tình đời đầy xô bồ này a nhé.
Tình ơi sao cứ trăm nẻo đường
XóaNẻo nào tình nỡ nẻo nào thương
Giữa chốn nhân gian ồn ào sống
Biết trước được đâu những vui buồn -
.
Chúc em an bình -hạnh phúc cùng TÔM nha -
Tình đời gió bụi bao đắng cay
Trả lờiXóaMây trắng lưng trời vẫn nhở nhơ
Tình xưa củ bao giờ cũng thắm
Khóc với đời khóc cả vào thơ..!
Bao nhiêu ân tình kẻ ở đi
XóaCho bao đôi lứa nặng nghĩ suy
Nồng ấm chung đường rồi vơi nắng
Lời thề nỡ dở rồi ly tan
Tình đời gian dối mà làm chi
Trả lờiXóaGặp nhau vui được mấy khi
Xin để cho nhau một chút gì
Làm tin gặp lại cười một tí......
Bài thơ Tình Đời của bạn là một chủ đề rất hay . sao bài này tâm trạng bạn lại buồn vậy?
Mến chúc bạn nhiều may nắn..
Ân tình thương nhớ xa rồi đau
XóaLòng vỡ khi nhàu thề nguyền câu
Yêu thương vẹn vẽ là như thế
Ly cách chợt rơi trong khổ sầu -
.
Vài lời gửi thơ của cõi lòng
Vui tình rồi theo gió ngày đông ..................
.........
Chiều vui vui nha -Anh Nguyễn -
Mưa rơi gặm nhấm nỗi buồn
Trả lờiXóaMang bao nhung nhớ sầu vương khói vàng
Chiều trôi bên khói thuốc tan
Tìm trong hư ảo mênh mang bóng hình
Thời gian sao mãi vô tình
Để trong tiềm thức một mình buồn tênh !
.
Chúc em luôn vui và sáng tác nhiều áng thơ hay nhé !
. Quán cũ chiều nay mưa rơi
XóaỨớt thêm sầu úa ướt lời từ ly
. Nhớ nhung chi !còn những gì
Cho tê tái bao nghĩ suy quán này
. Gieo nỗi nhớ chiều mưa bay
Xưa đong đầy nay mắt cay quán này -
.
Vui vui nha chị -em bận quá -hôm nay mới trả lời nè -
Dạo này anh chả sang thăm em dzì cả...huhu
Trả lờiXóaTình đời buồn lắm người ơi
Ví thử có em ở bên đời
Chắc hẳn anh sẽ vui nhiều lắm
Bao giờ em mới đến bên tôi.
Ví thử là em một chung tình
XóaChẳng phải đào phai mộng chúng mình
Thì đâu mưa hờn lòng mong đợi
Mưa thêm tươi sắc cánh đào xinh -
Anh bận em ơi -viết bài xong bây giờ mới trả lời được nè -
Tình đời ai ví biển khơi
Trả lờiXóaNhưng trong giấc mộng người ơi ta cùng
Sưởi trong ngọn lửa bập bùng
Khơi nguyên cảm giác mộng cùng duyên nguyên!
Đêm an lành nhé!
. Tình như trăng thả đêm mơ
XóaRu giấc mộng !đẹp ý thơ xuân lòng
. Trái đất mùa vẫn xoay vòng
Tan rồi hợp !vui long tong bước tình -
.
Tuần mới an bình anh à -
Mưa ơi thấu nặng lòng ta
Trả lờiXóaĐêm khuya thanh vắn xa xa một màu
Giờ này người ở nơi đâu?
Không gian xa cách hai đầu nhớ thương...
ghé thăm bạn!chúc bạn tối bình an và hạnh phúc nhé...
. Mưa ơi sao khơi nỗi nhớ
XóaCũng ở nơi này tình vỡ chiều xưa
. Người ơi biệt !thật hay chưa
Cho vàng khói thuốc mộng đưa mưa chiều
.
Cảm ơn Bích Hương nhiều -chúc một tuần mới vui vẻ -hạnh phúc nhé -
Đọc "Tình đời"
Trả lờiXóaNghe xa xót
Trên nền nhạc Huế chiều mưa
Có cái gì như là sự tiếc nuối
Em đâu kỷ niệm ngày xưa.
Sang thăm anh khi đã cuối ngày, chúc anh Vạn an nhé.
Quán tình đời cứ ngỡ thiên thu mộng
XóaVới mưa chiều của xứ Huế hằng mơ
Rồi ngậm ngùi bên gầy phố thẫn thơ
Tình trôi tuột trong vẫn thơ -Buồn Huế -
.
Cuối ngày rồi đây -chúc tối vui vui nha -
Qua thăm chúc bạn có cả tuần nhiều niềm vui. Hôm nay tôi mệt nên khò sớm.
Trả lờiXóaChúc Mèo con một buổi tối vui vui nhiều nha -
XóaEM XA, TÌNH VẪN BÊN NGƯỜI
Trả lờiXóaVẪN DỊU DÀNG VẪNG THẮM TƯƠI MAI NÀY!
. TÌNH GẦN MÀ EM ĐÃ XA
XóaĐÂU NGHIÊNG VÀNG NÓN ĐÂU TÀ ÁO EM -
Tình đời lạnh rớt hột mưa
Trả lờiXóaGiọt rơi quán vắng,giọt lưa thưa ngoài
Hắt hiu rụng lá vàng phai
Đọng khe khẽ những u hoài vọng âm...
Vui nhé TML!
. Ngoài trời mưa hạt lưa thưa
XóaQuán lặng trong khúc Trịnh đưa ven chiều
. Mưa rơi chẳng rửa cô liêu
Cứ âm thầm gợi nhớ nhiều tình rơi -
Tâm sự của bạn that buồn. Xin chia sẻ!
Trả lờiXóaCảm ơn Thầy đã sang chơi -chúc thầy bình an -
XóaQuán vắng chiều nay chỉ một người.
Trả lờiXóaDư âm cũ của em và tôi.
Vẫn vang đâu đó lời hơn dỗi.
Giờ có còn chăng tiếng chia phôi.
Đâu rồi hơi ấm bàn tay ấy
XóaTrong quán mưa rơi của chiều nay
Hương xưa thoảng khắp im lìm quán
Nhớ hình em như vẫn chốn này -
Quán vắng chiều nay nhớ một người
Trả lờiXóaCà phê ngọt đắng đọng trên môi
Chờ ai lòng rối bời héo hắt
Ai hiểu lòng tôi ... hỡi hả ... chời
hihi ... đừng bùn nữa nhá !
Đưa hồn trở về xưa quán này
XóaCũng chiều hôm ấy gió mưa bay
Khói thuốc mờ phủ trùm quán vắng
Hoà theo tình khúc tay trong tay .............
........
Đang cố xoá buồn nè -Thu Điệp Vàng -ơi -
Nguyên qua nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaThấy rồi -nữ sĩ Đường thi lâu ghé qua rồi hét lên vậy thôi sao ?
XóaBài thơ thật buồn bạn ạ,
Trả lờiXóaChiều mưa quán vắng chỉ mình tôi
Khói thuốc bay bay thấy ngậm ngùi
Giọt đắng rơi đều như nỗi nhớ
Em đâu rồi mắt ướt môi tươi!
Đây quán chiều buông tôi với tôi
XóaQuán nhỏ âm thầm thời gian trôi
Gặm nhấm xưa tình trong dĩ vãng
Cà phê đắng mãi trên bờ môi -
Tình anh như nước trôi sông
Trả lờiXóaTình em bèo nổi bềnh bồng trôi theo
Đến lúc gặp cọc bèo neo
Để cho con nước eo sèo đơn côi...
.Anh thì níu nắng bờ sông
XóaEm bèo dạt nước xuôi dòng tình ơi
. Bờ kia em dạt dựa côi
Bến này tắt nắng thu rời lòng hoang -
Thơ anh luôn buồn.
Trả lờiXóaVC chúc anh đêm ngọt lành nhé!
Một nốt chấm buồn tình đã qua
XóaMà về quán xưa ngỡ như là ...................
.........
Tôiis vui em nè -Vĩ Cầm -
Lúc nào đọc thơ Mình Lê cũng có cảm giác một cái gì đấy đang tan tác, chia lìa. Sao buồn vậy nhỉ? Mình buồn chứ không phải mình nói Minh Lê buồn đâu!
Trả lờiXóa. Bây giờ chỉ còn trong thơ
XóaNỗi lòng thầm nhớ tình cờ nghĩa xưa
.Người ơi chớ có lưa thưa
Lòng buồn khi đọc đình đùa nơi đây ..........
........
Thế là mình có lỗi đó nha -Thà mình buồn chứ để khách đến đọc rồi buồn là tại mình rồi -
Tối vui vui nha -
Tôi kể bạn nghe câu chuyện này
Trả lờiXóaThói đời bạc bẽo lắm trả vay
Mắt thường nhân thế luôn mờ sắc
Cám cảnh tiền tài phụ duyên ai
Tôi kể bạn nghe câu chuyện tôi
Đo lường đong đếm phụ nhau rồi
Qua cầu rút ván tôi đành té
Đứng dậy mỗi mình cũng chỉ tôi
Tôi kể bạn nghe câu chuyện vui
Là rằng thơ ấu nướng khoai lùi
Chia nhau từng miếng dù khét đắng
Ôm nhau nhảy múa thiệt ngọt bùi
Tôi kể bạn nghe câu chuyện đời
Ganh đua từng tí đoản từng hơi
Gia thất tương tàn vì manh áo
Gia tộc xua tình như trò chơi
Tôi kể bạn nghe câu chuyện tình
Nghe chừng nồng mặn khúc đinh ninh
Danh lợi lọt tay tình cũng biến
Xem chừng tình cảm như rỉ đinh
Tôi kể_mà thôi tôi kể chi?
Bạn cũng như tôi có khác gì?
Cứ kệ trò đời ta cứ bước
Mai này danh rạng thiếu gì ni!!!
CÙNG TÂM SỰ -
XóaNào bạn tôi ơi kể nữa đi
Những lời tâm tình có mấy khi
Cùng nhau chia sớt niềm tâm sự
Thế thái nhân tình được mất gì
.
Tôi bạn cách nhau hai phương trời
Mà cùng một nỗi vênh nhịp đời
Bên quán ‘’Tình Đời ‘’ tôi cô quạnh
Bạn ghé đan tay chia sẻ lời
.
Đây chuyện ngày thơ miền hương quê
Phượng hồng ve hát thật say mê
Thơ ngây trong mắt miền hương thả
Tâm thật trong sáng những chiều về
.
Đấy chuyện thế thái rối cuộc đời
Họ mạc thân quyến chẳng nói chơi
Cứ đặt nhân tình lên chiếu bạc
Sạch bán chẵn tình hết ‘’mèn ơi ‘’
.
Đây nữa ân tình nguyền ước thề
Trói trăng cho chắc gửi niềm mê
Mà rồi nén bạc phai nồng mặn
Đong đếm xong rồi tình ‘’chém vè ‘’
.
Ừ mà chúng ta khác gì nhau ?
Hiểu rồi-kể thêm có hết đau?
Vay trả cuộc đời chấp nhận nhé ?
Ngày mai lại sáng ..ừ ...biết đâu ?
Ôi xời ơi! Khách xếp hàng từ trong nhà ra đến ngoài ngõ mà chủ nhà đi đâu roài...Minh ới, Minh ơi! Zìa thôi!
Trả lờiXóaCơ khổ cuộc đời lo cơm áo
XóaCứ muốn đi vào nét ảo chơi
Mà bận lại phải đi ngay rồi
Lên bạn có trách đành chịu thôi .............
.........
Đây rồi -về đây rồi -mà bạn lại đi ngao du rồi hả -tối vui vui nha -
thứ sáu yêu thuong đầy vơi nhé ML
Trả lờiXóaTối thứ hai vui nhiều nha -Luôn cười vui đó -Xứ người -
XóaTÌNH ĐỜI sao buồn quá ta?
Trả lờiXóaChắc tình trong mộng vẫn đà vui hơn (~_~)
.TÌNH ĐỜI QUÁN VẮNG NHỚ XƯA
XóaÂN TÌNH LỠ DỞ MÀ CHƯA QUÊN TÌNH -
Lưu luyến làm chi để mắt cay
Trả lờiXóaNgười cũ ,tình xưa đã đổi thay
Hoa đời vẫn còn nhiều đóa đẹp
Chỉ sợ lòng ai chẳng mê say.
Đâu mối ân tình thầm vương lệ
XóaXót dạ cứ vương ân cũ nhàu
. Tình đời biến đổi sắc màu
Cứ quên rồi nhớ khắc âu xưa tình -
Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng....
Trả lờiXóakhông hiểu sao em không khóc mà mắt cứ nhạt nhòa...
Mím môi lại nghe lòng mình rạn vỡ
XóaThương ân tình dang dở của lòng ai ...............
....
Cảm ơn Hồng Diễm nha -
mưa về rồi- ghé sang thăm MTL nè- chúc cuối tuần vui nhé bn
Trả lờiXóa( bài thơ đầy tâm sự- đọc cảm nhận- cho mưa khất nhé họa thơ..)
Mưa bận hả -dạo này Minh cũng bận nhiều -sang thăm nhau thế này vui lắm rồi -
XóaChúc tối bình an MƯA nhé -
Vẫn quán mưa ơi vẫn quán này
Trả lờiXóaTình say nâng chén chiều mưa bay
Vai ngoan e ấp Trịnh tình khúc
Nhớ đậm chiều buông mưa ru say .
Thơ hay quá, hôm nay sang chúc em chiều cuối tuần nhiếu niềm vui nhé.(nợ bài thơ vài hôm sẻ họa lại)
Vẫn quán nhỏ xưa nhạc Trịnh đưa
XóaHôm nay vẳng đây chút hương thừa
Xa phương không biết nhớ không nhỉ
Nhớ giọt cà fhee của chiều xưa -
.
Tối bình an anh nha -
Đừng lui trở lại đằng sau
Trả lờiXóaCho buồn giấc trở, cho sầu hoen mi!
.Tình như vừa mới hôm qua
XóaTrăng gió chẳng nhoà lên chẳng cũ tình ..................
Quán vắng trên môi cafe đắng
Trả lờiXóaNgồi đây nhớ lại thuở xa xôi
Ngày đó chúng mình cùng lạc bước
Một chút hương tình lãng vãng trôi
....ghé thăm chút nè....
Đắng trên bờ môi chát trong lòng
XóaCà phê quán cũ của chiều trông
Xưa ơi nếu có bờ nuối tiếc
Tiéc chiều rơi mưa hay nhớ lòng -
.
Ngày mới vui nha -
Mỗi lần vào nhà bạn, mình lại nghe mãi bài hát về Huế. Quê bạn ở Huế phải không?
Trả lờiXóaBài thơ thì nhiều nỗi niềm quá.
Cảm ơn Lộc Vừng rất nhiều khi bạn có sở thích nghe nhạc Huế thân thương -Quê mình ở Huế bạn à -
XóaChúc bạn ngày mới an bình nhé -
Chúc bạn đêm cuối tuần thật vui và ngon giấc
Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới an lành -vui vẻ nhé -Nguyễn Hải Đăng -
Xóatrang sang tham anh Minh Le....1 ngay chu nhat luon nho ve Trang nhe....hiiiiiiiii...
Trả lờiXóaVẫn nhớ Huế và Em -
XóaAn bình vui vui nha -Tuyết Trang -
Trở lại thăm anh ngày cuối tuần
Trả lờiXóaMấy vần thơ mượt lệ chảy tuôn
Em đi anh có còn thương nhớ
Hay là chỉ thoảng mộng vô thường
Này em tình nào gửi ý thơ
XóaCó phải xưa tình em vẩn vơ
Cái ngày đôi ta cùng trốn học
Mà em còn nhớ tới bây giờ -
Cơn mưa chiều nao ngoài quán vắng
Trả lờiXóaHương vị cafe còn đọng trên môi.
Em uống giọt mưa buồn và giọt cafe đắng
Để bây giờ đọng lại cả trong tôi !
Sang thăm TM, chúc chiều CN vui nhiều nhé!
Lại chiều mưa với quán ngày xưa ấy
XóaTí tách giọt cà phê đắng nhẹ rơi
Sầu lòng trong quán vắng với mưa trời
Yêu thương nhớ khi xưa thầm thầm rụng -
.
Chúc Quang163 một ngày mới nhiều yêu thương -vui khoẻ nha -
Tình đời xưa nay vốn thế rồi
Trả lờiXóaMặn lạt chua cay cũng nếm rồi
Nhìn trong thiên hạ ai cũng thế
Có phải riêng ta chịu cảnh đời
Thôi hãy vui lên chớ hận đời
Hận làm chi nữa cũng thế thôi
Hãy lấy văn thơ làm tri kỷ
Cho cả một đời nuốt đắng cay
NHân gian vẫn đau một chữ tình
XóaThì vẫn biết thế đâu chúng mình
Vẫn nghe mưa ướt trong hoài niệm
Trong quán mưa buồn của phiêu linh
.
Thả tay rồi kéo giấc mộng xinh
Oán hận mãi chi chỉ khổ mình
Thôi về dệt vần thơ thương nhớ
Với cả nhân gian nụ cười tình
.
Quán vắng cà phê đắng trên môi
Trả lờiXóaƯu phiền vây kín tôi với tôi
Tình đời khúc Trịnh vương vương vẳng
Xót thân đơn khách đắng lòng côi
Buồn!
Quán ấy chiều nay quạnh quẽ buồn
XóaVẫn như chiều xưa trời mưa tuôn
Sao lòng quạnh vắng em đâu nhỉ
Cách mặt xa xôi chẳng tiếng hờn ...............
.
Buồn -
chúc anh cuối tuần vui vẻ!
Trả lờiXóaHi.....muốn sang nhà bạn giao lưu mà không có đường bạn à -
XóaRed sang thăm ML, chúc ML ngủ ngon!
Trả lờiXóaNgày mai trời lại sáng rực rỡ hihi...
. Chúc bên ấy đẹp ý thơ
XóaLuôn vui vẻ nụ cười mơ -ân tình -
Tình Đời ngẫm nghĩ lệ hoen mi
Trả lờiXóaQuán vắng đìu hiu đợi chờ gì
Nhỏ giọt cà phê nhìn đắng nghét
Ngậm ngùi đưa tiễn cuộc chia ly... Hì hì hì
Ai thả ân tình theo gió bay
XóaNghiêng dốc thu sầu mắt lệ cay
Giọt đắng trên môi đoản nhạc cũ
Rơi tuột kẽ tay ở nơi này -
.
Hôm nay mới trả lời cho bạn được nè -
CT sang thăm anh, tuần mới nhiều yêu thương anh nhé
Trả lờiXóaCảm ơn em nhá -ngày mới làm việc tốt -vui vui nha -Chân Tình -
XóaTuần mới yên Bình nhé ml
Trả lờiXóaNhiều yêu thương -luôn bình an nha -Kha Hân -
XóaChiều an lành nhé bạn tôi ơi !
Trả lờiXóangày mới vui tươi nhé -Hoa Súng Nhỏ -vui vui nha -
XóaTH mong NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG để được thưởng thức hương vị thơm ngon của Cafe chứ không phải GIỌT ĐẮNG.
Trả lờiXóaTH chúc ML luôn an vui nha !
Đắng lòng đọng giọt riêng anh thôi
XóaLàm sao Tây Hồ đắng cùng tôi ...........
........
Về HN đi nha -ta cùng thưởng thức vị cà phê ngọt nhé -