.
Thu vàng ép nụ say mê
Tay đỡ Thu,lòng cứ thê thao buồn
. Rèm mi chết,gió Thu luồn
Thả hồn ngơ ngác Thu luôn thế à ?
.
.Đến vòng xoay Thu bước ra
Ngã trên tà áo em tha thướt tình
. Đấy Thu!mầm yêu cựa mình
Ươm mật ngọt,gợi phiêu linh lạ kỳ
.
.Thu đấy dư vị mê ly
Đắm say Thu đọng lối đi tình hồng
.Dồn thương yêu cười mắt trong
Tình dốc đổ kéo Thu lòng đi hoang
.
.
Thu này yên ắng đường sang
Đêm ma quái,mấy độ tàn buông đêm
. Gọi tên Thu cũ bên thềm
Cứ như Thu đã đếm đêm cùng tình
.
.Ru mình Thu lạ thả hình
Khói sương mờ ảo ba sinh như là
.Hoa thương nhớ trong phong ba
Gói lại Thu,để làm quà mai sau
.
. Mộng Thu trong cõi rầu rầu
Đấy thu vẫn nợ nỗi sầu nhân gian
. Cung trầm Thu vẫn thở than
Tay đỡ thu,lòng cứ lan man buồn
.
COM BLOG HÀ BĂNG -
Bóc tem vàng nhà Minh Lê rồi
Trả lờiXóaTEM VÀNG -cho chị nè -
XóaCuối tuần an bình chị nhé -
"Gói lại thu để làm quà mai sau"
Trả lờiXóaThu về lòng lại thấy sầu
Mùa thu xưa cũ mất nhau suốt đời....
Gom hết gần xa thu lòng nỡ
XóaLàm quà trà dư thu cuối chiều
Với mộng tương tư trong cô liêu
Một thu lòng nhớ vời xa khuất -
Sang nhà a, lại thèm cái không khí thu quá, giờ buổi sáng mỗi khi đi làm, thấy se lạnh hơn rồi a ơi.
Trả lờiXóaThu thả nắng cho lòng người thả mộng
XóaĐường thu vào vẫn cơn gió se se ................
... ...
Trả lờiXóaĐấy thu , heo rắc hơi buồn
Trời xanh thì thấp cánh chuồn thì cao !
Vào thu sương phủ cuối chiều
XóaĐường thì xa tắp liêu xiêu bước này ..................
Buồn gì thu đấy hở anh
Trả lờiXóaCó nghe khẽ gọi trong lành thu reo
Hương nồng anh chẳng thấy seo?
Để ngàn e ấp em theo với nè…
. Nỗi buồn thu đến lá rơi
XóaCứ gợi thu nhớ bên trời tình xưa
. Hương nồng xa thoảng gió đưa
Chìm trong thu ướt dưới mưa lòng này ............
.........
Ngày lễ nhiều niềm vui Minh Lê nhé. Bài thơ hay nhưng buồn...
Trả lờiXóaNgày lễ cũng giữa thu mùa đấy
XóaChúc người bên ấy ấm áp tình .....................
.........
May quá -chỉ hơi buồn thôi nhỉ ?-chưa buồn hẳn !
Đấy thu trời đã sang mùa
Trả lờiXóaTình thu phơi phới lòng sao u buồn?
Cuối tuần vui ML nhé.
. Em ơi trời đã giữa thu
XóaSao tình khuất phía xa mù non cao ............
.........
Cuối tuần vui vẻ nhé -Chắc bên đó không có lễ đâu nhỉ ?
" Cung trầm Thu vẫn thở than
Trả lờiXóaTay đỡ thu,lòng cứ lan man buồn "
Tình thu dào dạt ngập hồn
Để chàng lãng tử nghe lòng lâng lâng
Rơi khúc thu buồn theo tiếng lá
XóaLên rỉ đêm thu tiếng côn trùng
. Thơ tình vào cõi mông lung
Tình thu cũng bước bão bùng xa nhân .............
Thu về nghe lòng chơi vơi.
Trả lờiXóaThu đi để lại lòng tôi bao sầu.
Kĩ niệm thu ấy phai mau.
Giờ có còn chăng...nỗi sầu tương tư.
. Tiếng thu khe khẽ thở than
XóaÂn xưa nghĩa cũ cứ tràn bể dâu
. Xưa lắm thu ấy thắm màu
Thu này ngậm mãi nỗi đau thương sầu .............
Đấy thu,loang ánh tình phiêu
Trả lờiXóaCâu thơ gói những hoang liêu để dành!
Vui nhiều đệ nhé!
. Ơ kìa, tình gửi thu về
XóaTrong làn gió chướng thêm tê tái lòng
Chúc bạn ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui
Trả lờiXóaChúc Minh Châu nghỉ lễ thật vui vẻ -chơi nhiệt tình nhe -
XóaHN thăm và thưởng thức bài thơ của chị.Chúc chị luôn vui khỏe!
Trả lờiXóaỪ -chị cảm ơn cậu nhé -Thế cậu lấy vợ chưa -Nghe chị dặn này cậu :Chớ có lấy vợ Hưng Yên nghe chưa cậu ,xứ đó là thuần nông mà đờn bà bi giờ tóc cứ ruộm vàng hoe ,môi cứ vẽ tím ngắt,mắt cứ thâm xì xì ....Không lấy vợ xứ ấy được đâu cậu ạ -Nhớ lời chị dặn -NGHE CHƯA ?
XóaSang ngó nhà thăm bạn tý rồi về thôi ko có người lại ...khụ khụ ...khạc khạc thì buồn lắm lắm ! hì hì ...nghỉ lễ vui nhé bạn !
Trả lờiXóaThế bán cho mấy con vịt làm đồ nhậu nào ?-
XóaNgày lễ vui vui thật nhiều nhé -Chủ lều vịt kiêm đổi bạc -
Thu về rồi, nghe heo may may đã chạm môi.Người ơi đã xa rồi còn đâu??....
Trả lờiXóaThu đến đấy ,bước vào thật vắng lặng
XóaChỉ hanh hao yên ăngs se má hồng ...............
........
Chơi vui vui nhe -Mai Phan à -
Thu vừa ngang qua ngỏ!
Trả lờiXóaNgười còn xa mãi xa...
Thu vừa về gõ cửa
XóaMà tình nhớ đâu rồi .............
Thu buồn thu lại ra đi
Trả lờiXóaEm buồn đi mãi...biết nơi nào dừng..
...tối cuối tuần vui vui nhá ML...
. Vết nhớ của những thu xưa
XóaThu này nhoè nhoẹt dưới mưa mất rồi ...............
.
Nghỉ lễ vui vẻ nhé -Sóc ui -
Đêm thu lạnh lẽo hồn hoang vắng
Trả lờiXóaTựa cửa trông về những ánh sao
Tâm tư trĩu nặng sầu đơn lẻ
Thu đã đến rồi Người ở đâu
Ngỡ xưa xưa lắm thu ngày ấy
XóaMà hồn vẫn lạnh trong thu này
Như tình vẫn cứ gần xa đây
Chẳng phai theo gió thời gian gấp ...............
Thu vẫn đấy LTM vẫn đây mà người đi đâu mất tiêu rồi nè...!
Trả lờiXóaCuối tuần vui nhiều a nhé!
. Đâu rồi sợi nắng tình nồng
XóaThu đây người đấy bóng hồng nơi nao ............
.
Em cũng vậy nhé -An vui ngày lễ nha -
Nhìn cao nguyên nhà anh vô là không muốn về. Cho em ở lại chơi nha, nhưng em không còm thơ đâu ạ! Hihi
Trả lờiXóaChúc anh nghỉ lễ vui nhé!
Sao không để lại vần thơ nhỉ
XóaHay cõi hoang vu em lạnh lòng
Xanh mướt hoang đồi mà xa vắng
Chút nắng lao xao mà chẳng nồng .............
Tháng tám
Trả lờiXóaCó gió mây bay thật nhẹ nhàng.
Có hồn thi sĩ bước lang thang....mơ hồ
Mùa thu....
Lặng lẽ ai đi trên đường vắng.
Trong buổi chiều thu ngập lá vàng.
Mùa Thu đẹp lắm gửi muôn vàn vào thơ
Tình yêu mà đến thẫn thờ người ơi...
Giữa thu
XóaTrời thả nắng vàng ru cùng gió
Xào xạc khô lá gió lùa trong mênh mông
Tháng tám
Ru tình trong nỗi nhớ khôn cùng
Hồn người thi sĩ cứ bâng khuâng hôn hoàng
Thu vẩn vơ mang nỗi nhớ đa mang
Boa nhiêu mộng thiếp chàng trong tan hợp...........
Mùa thu thật đẹp trong mỗi chúng ta...chúc TML thật vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày nghỉ lể nhé...
Trả lờiXóa.Vàng hoa cúc trong thu về
XóaCùng nhau sáng bước tình si mê
.
Vui vui nhiều -ấm tình trong ngày nghỉ lễ nha -BH -
Mùa Thu hay nàng Thu đây? Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ
Trả lờiXóaĐố NGUYÊN SƠN -biết là mùa thu hay nàng thu đó nha -
XóaChúc luôn được vui vẻ nhé -Hạnh phúc những ngày lễ nhé -
Sao khóa điện thoại thế ta??????????????????????????????
Trả lờiXóaHuhu.....mất điện thoại rùi -
XóaĐẸP TÌNH THU!
Trả lờiXóaNàng Thu soi bóng trăng ngà
La đà cánh nhạn thiết tha nụ tình
Gió Thu len ánh bình minh
Nở môi cười mỉm hữu tình đẹp ghê.
Mùa Thu xây mộng đê mê
Xây đài hạnh phúc,phu thê trọn tình
Cánh diều chao liệng lặng thinh
Hồn Thu thổn thức,góc đình dỏi theo.
Trăng Thu vành vạnh vàng mơ
Thơ Thu em dệt như tơ lụa mềm
Ơ này bóng ngả Thu đêm
Gói lòng gửi trọn niềm tin tâm tình.
Gửi nàng Thu,chút ân tình
Câu thơ chuốt chữ,âm bình vương mang
Thu à,nghĩa ý sang trang
Đẹp tình Thu nhé-mộng mang Thu ơi!
Cuối tuần thật vui và khỏe em nhé!
Nàng trong thu
Xóa. Ngày về thu thở trong thơ
Nắng thương rải khắp lời mơ ân tình
. Đường chung hai đứa chúng mình
Mắt đưa say đắm bóng hình kề vai
.
.Hương đêm thoang thoảng hương nhài
Yêu khao khát,nghuyện thương hoài cùng trăng
.Thu về buông nhẹ ánh Hằng
Mà như vương vẳng huyền cầm tơ yêu
.
.Ngày về thu trong phiêu diêu
Có em cùng cả nhưng chiều thu thương
.Thu đẹp quá,tình vấn vấn vương
Em là cả một thu nhường nắng hoa
.
.Ngày về thu ở trong ta
Vần thơ đẹp ý ru ca thu tình
.Môi say đắm trong phiêu linh
Lâu dài hạnh phúc chúng mình trăm năm -
.
Ngày nghỉ lễ vui vui nhiều huynh nhé -
Rằng thu chẳng nợ nổi sầu
Trả lờiXóaBởi vì thu chẳng hứa câu ân tình
Buồn vui cũng chỉ tại mình
Cớ sao lại đổ tội tình mùa thu.
. Thu đâu có nợ ân tình
XóaMà thu ươm nắng vườn xinh thôi mà
.Buồn vui nắng tắt tại ta
Trách chê gì được gió xa mây gần -
Anh ui, thăm anh nè, em bận wá anh ak nên it vào Blog lắm anh . Em chúc anh luôn vui vẻ -hạnh phúc nha anh.
Trả lờiXóaSài Gòn đó nơi người chen chúc
XóaNơi phồn hoa tất bật sống đời
Thì anh cũng cứ chúc em thôi
Luôn vui khoẻ bên đời em nhé -
Nhà đầy nhóc khách đến chơi, còn chủ nhà chắc " đi nhậu"...Haha
Trả lờiXóaCũng chỉ vì Mùa Thu Buồn quá
XóaLên đi nhậu hoá giải buồn thôi ............hihi-
Nghỉ lễ an vui ML nhé!
Trả lờiXóaRed cũng vậy nhé -vui vui nhiều -
XóaChiều thứ bảy HV sang thăm LTM đây ! Chúc LTM nghỉ cuối tuần, và lễ QK 2/9 thật an lành, khỏe, vui, hạnh phúc, tràn ngập yêu thương!
Trả lờiXóaTrả lời muộn rồi nè -Thông cảm nha Hoa Vàng -Chúc thứ hai đầu tuần bình an vui vẻ cả tuần nhe -
XóaChào bạn! NN dân tỵ nạ HK mới sang lớ ngớ quá nhờ bạn chỉ giúp vài chiều về kết nối với bạn bè bên ngoài và cách sắp xếp bài theo thư mục với ạ
Trả lờiXóachân thành cám ơn bạn nhiều
Hihi....bạn cũ bên yh đây mà -chào bạn nha -sang bên này vui chơi thật vui vẻ nhé -Mà mình không biết gì đâu mà -cũng toàn nhờ các bạn thôi đó -
XóaThu về làm nặng tình hơn
Trả lờiXóaGió thổi mạnh, lá dỗi hờn lìa cây
Tình sao đong mãi chẳng đầy
Uống chén đắng mà ngất ngây say tình
.Thu về để dạ thêm sầu
XóaĐể cạn lòng biển để lầu hoang sơ
.Lá thu rụng héo hồn thơ
Em ơi trầu héo bơ vơ cau già .............
Nhà bạn đẹp quá
Trả lờiXóabày cho NN thiết kế nhà với nhé
cám ơn nhiều
Huhu....mình sang thăm nhà bạn rồi -nhà bạn đẹp long lanh luôn đó -làm mình ghen tị đó nha thế mà chọc mình là sao đây -NN ơi -
XóaDạt dào tình Thu nhé anh ....
Trả lờiXóaChúc anh nghĩ lể vui ạ
Thu về ngõ nhỏ xênh xanh nắng
XóaĐường thu xưa lá rụng nhớ vơi đầy ..........................
Đang trong tâm trạng xót thương
Trả lờiXóaĐọc thơ nhà bạn như dường bớt đau
." Mộng Thu trong cõi rầu rầu
Đấy thu vẫn nợ nỗi sầu nhân gian "
Lẽ thường một cuộc ly tan...
Lòng khơi gợi nhớ trần tình
XóaKhi thu lòng chở duyên mình mờ xa
Nay thu đến gửi món quà
Nắng se sắt cứ như là heo may -
Chị sang thăm em TML ơi....
Trả lờiXóaHi-cảm ơn chị nhé -vui vui chị nhé -
XóaHôm nay Xuanduy ghé thăm ngôi nhà mới của bạn. Chúc bạn đêm an lành và ngủ ngon nhé bạn...
Trả lờiXóaChào bạn -có lẽ chúng ta biết nhau bên yh rồi nhỉ -tuần mới hạnh phúc bạn nhé -
XóaThu về anh có biết không
Trả lờiXóaMột người mong đợi nên lòng nao nao
Bến còn chưa định nơi nào
Em thì vẫn đợi sao anh vô tình.
He he sang thăm anh họa vài câu anh nhé. chúc anh ngủ ngon.
. Thu về rải rộng trời xa
XóaSao người cứ mãi mờ nhoà màn sương
.Này ơi có mỏi tình trường
Về lại bến cũ với hương tình nồng ............
LQ sang thăm ML...Nghỉ lễ thật vui nhé...
Trả lờiXóaThu về cho lá vàng rơi
Cho ai trầm mặc nhớ thời xa xưa...
Trời man mát bao la nỗi nhớ
XóaÁnh thu xưa hai đứa chung tay .............
........
Nhiều yêu thương nhé -Lệ Mạnh Quân -
Trang sang tham anh Minh Le ne!....cho em xim mai la nguoi doc tho anh sang tac nhe anh....1 ngay moi luon hanh phuc voi gio thu ve MInh Le nhe!.....
Trả lờiXóaThơ em đó tuyệt hay em nhỉ
XóaMà thơ anh chỉ thế mà thôi
Ừ em cứ vỗ tay cho tôi
Tôi sang đõ nhiệt tình tay vỗ ..........hihi.....được chứ em -
Đỡ Thu lòng vẫn hoang mang
Trả lờiXóaSợ mùa thu đẹp chóng tàn phôi phai
Mong cho tháng rộng ngày dài
Để Thu còn mãi bên đời lãng du.......Hihihi
. Hoàng hôn nhuộm tím chân trời
XóaThu về đó cứ chơi vơi trong lòng
. Hỏi người bên ấy biết không
Dẫu là xa cách mà lòng khắc ghi ................Hehehe.........
THĂM BẠN ...CHÚC BẠN NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ VUI VẺ & BÌNH AN
Trả lờiXóaThu lành lạnh về non ngàn xa vắng
XóaMưa Rừng Chiều rách tàng lá thu mùa ..............
......
ĐẦU TUẦN CÔNG VIỆC TỐT NHÁ-
Thăm bạn nè
Trả lờiXóachúc bạn ngày nghỉ vui ạ
Đầu tuần vui khoẻ nhé -NN ơi -
XóaChiều nay lá đã rụng nhiều
Trả lờiXóaBao nhiêu chiếc lá bất nhiêu nổi sầu.
Thăm Vôi với thu đấy mà nghe buồn vời vợi...
.Vương chiều khô lá còn rơi
XóaTình như lá rụng tơi bời gió đưa
.Sâu ơi nhớ chuyện ngày xưa
Đang vui như thế mà mưa ướt lòng .......
.
Vẫn còn nhớ biệt hiệu của anh hả ?
Chiều Thu lá rụng đầy sân
Trả lờiXóaNhặt vài chiếc lá mang sang tặng người
Gọi là một chút quà Thu
Người ơi có nhận hay không vậy người.....
. Dưới thềm bóng nắng đổ dài
XóaNhạt chiều nỗi nhớ thu phai cũ tình
.Hỏi người bên ấy tình mình
Còn lưu lại chút bóng hình nào không ?
Bài thơ hay quá ...
Trả lờiXóaCảm ơn nhé ...hihi...chiều vui nhé -
XóaMong sao thu này hết buồn
Trả lờiXóaCho lòng thanh thản để luôn có người...
...chúc tối an lành ...ngày nghỉ vui vẻ nha ML...
. Mong thu này có một người
XóaDõi đôi mắt biếc chờ người xa nhân ..............
..........
Vui khoẻ nha -Soc Ui -
Thu sang rồi anh nhỉ? Đã có cảm giác lành lạnh của sương đêm và mỗi sáng mai thức dậy. Vui hơn nữa là khi đắm mình trong ánh nắng vàng như mật của mùa thu với trên tay là chùm ổi chín thơm nức- món quà quê của mẹ...
Trả lờiXóaE sang thăm, chúc anh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình trong những ngày nghỉ lễ này nhé.
Chuyển mùa đã vào thu rồi đấy
XóaChiều buông cơn gió đã se se
Đường về quê tràn ánh nắng vàng hoe
Mùi hương thoảng của đồng quê chào đón ............
............
Ghé về đây thăm lão. Chúc lão luôn vui và mạnh phẻ.
Trả lờiXóaXuống tóc chưa NHÈ ???-gõ mõ thành thạo nhá -
XóaNơi Thu ở thiếu mùa thu
Trả lờiXóaCòn nơi bạn ở mùa thu dư thưà
Hihi... Những ngày nghỉ lễ vui nhiều nghen ML
Người nơi ấy thu mùa luôn đi vắng
XóaCòn thu lòng có yên ắng thiếu thu ???
.
Làm việc tốt trong tuần nhé Thu Nguyễn ơi -
Thu về...chúc bạn an vui!
Trả lờiXóaThu đấy -chúc bạn luôn khoẻ !
XóaNhân gian đẹp vốn là buồn
Trả lờiXóaNhư mùa Thu ấy như tuồng yêu đương
Hứng Thu rụng, hứng đoạn trường
Thu tan lòng vẫn còn vương lại sầu
Chúc bác ngày lễ an lành ạ!
. Lam Linh ngồi ngắm thu buông
XóaRồi chiều thu nhớ hờ suông bước tình
.Một vời vọng ,một phiêu linh
Bất ngờ thu nhớ thình lình rụng rơi ...................
........
Xin được việc làm chưa bé -Hay là lấy chồng rồi ?
ghé thăm và đọc thơ ! chúc bn luôn vui nhé MTL! những ngày nghỉ lễ đi chơi vui k bn...
Trả lờiXóaMưa thu thánh thót xuyên mành nhớ
XóaTrôi lá tình xưa tuột theo dòng ..........
.......
Vui lắm Buồn ơi -
Lễ không đi đâu chơi hả anh Minh Lê?.....Chúc anh buoi toi luon vui ve anh nhe....
Trả lờiXóaPhố ấy người đông như kẻ chợ
XóaMà anh thấy vắng như một mình ...........
.......
Hihi....chiều an lành Trang nhé -
Gom nỗi buồn cả năm
Trả lờiXóaGom mây mờ lãng đãng
Sương mỏng và vi vút heo may
Muôn lá vàng nối nhau
cũng đổ về quên lãng...
Làm nên Em- mùa thu.
Làm nên em sương khói.
Mùa Thu Em là khói lam chiều giăng mắc
Mùa thu anh là mái đầu phủ bạc
dấu thời gian....
Sang thăm nhà anh, góp thêm vần thơ thu. Chúc ngày đầu tuần vui khỏe, hạnh phúc
Trả bốn mùa nỗi nhớ
XóaTrả ngọn gió se lòng
Thả nắng thương và chiều gió dông
Cả nỗi buồn vương sầu
Cũng chôn sâu bia mộ
Đó là thu của em
Đó là thu xác lá
Em ra đi cho mây chiều vương khắp ngả
Anh dõi nhìn bạc tóc đếm thời gian ......
.
Chiều bình yên -vui vui nè -Phương Mai đặng ơi -
Vạt nắng nằm soài trên dốc nắng ngủ mơ
Trả lờiXóaĐể mây trắng chơ vơ giữa bốn bề. Phố biết!
Đâu ai mãi muốn làm một buổi chiều vàng đơn chiếc
Rũ tóc ngàn mênh mang thu về....♥
Mây vướng bước trên non cao đợi nắng
XóaĐể tàng cây yên ắng chờ mưa rơi
Phố yên ắng đếm nhịp bước chân người
Chờ xoay gió chở mùa thu về phố ..........
Cao nguyên cũng trải mùa thu đấy
Trả lờiXóaMột đời nắng nhuộm một đời cây
Man mác sắc buồn vương thơ mới
Sang Xuân chồi hé nụ vai gầy....!
Chúc vạn niềm vui đến với anh nhé !
Cao Nguyên mờ mịt trong sương mù
XóaVòng mùa xoay chuyển có phải thu
Thấm đậm trong thơ buồn vương nhớ
Chờ xuân thơm ngát hương gió ru ...........
.......
Chào bạn mới -chiều bình an nhé -
Tuần mới vui nhiều nhé ML. Thu đã về bên khung cửa sổ đòi Thơ rồi kìa.
Trả lờiXóaZẹc Manh xứ ấy vào thu xưa
XóaThu về hương quê may cỏ đùa
Chúc người bên ấy vui mắt mộng
Và nhớ đất mẹ thu nắng trưa -
Hết nghỉ lễ rùi a ơi, về đi thui.
Trả lờiXóaHết đâu em -vẫn còn ngây ngây hơi men đây nè -
XóaThu về gọi gió heo may
Trả lờiXóalá vàng theo gió thầm thì bên nhau
Thu về xoa dịu vết đau
Người ơi sao cứ mang theo nỗi buồn..!
. Thu về nghiêng dáng trúc xinh
XóaCho người đưa đón có mình có ta
. Gió đưa mây lướt trời xa
Thu yêu mà của người ta ....đâu mình ....
Chúc cả tuần bận rộn nha lão !
Trả lờiXóaKhụ khụ khụ .....cảm ơn người ''chẻ '' nhe -một tuần mới tập dưỡng sinh cho đều nhé -
XóaChúc cả tuần vui vẻ thành đạt trong công việc bạn nhé.
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn Phượng Vũ nhé -Ddầu tuần an bình nè -
XóaTrời ơi thu đến khi nào
Trả lờiXóamà đem sầu muộn tới bao nhiều người
Thu về cây lá rụng mau
cây thì thêm tuổi
người thêm nỗi buồn
=======
chúc bạn vui ha
.Đấy thu thả nắng hanh hao
XóaLòng úa nắng ,nét thu vào ngẩn ngơ
.Thu trút lá ,cành bơ vơ
Buồn lá rụng thêm thẫn thờ lòng ai ..............
.
Vô bài cũ vậy ?-NIỀM -TIN ơi -