Tiết
đổi muà sang lá uá rơi
Cây buồn trơ trọi đứng bên đời
Xin đừng gió nhé...vờn bay hết
Giữ chút ân tình cuối Thu ơi
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/842653/index
Tây
lầu nguyệt toả ánh vàng tơ
Gió thoảng đêm thu nước động bờ
Lữ khách say hồn thơ gửi mộng
Tư tình một khúc niệm thu mơ
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/1128152/index
Lá
rụng bên thềm đẫm ướt sương
Chờ con nắng đến sưởi hong thường
Cô đơn lặng lẽ buồn hiu hắt
Đợi mãi Thu tàn trọn giấc sương
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/989784/index
Sóng
gợn lao xao dưới hồ thu
Xa xa khói quyện phủ sương mù
Bên bờ liễu rũ buồn buông tóc
Say hồn, chạm nhớ một lời ru
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/950006/index
Xa em anh viết khúc Tàn Thu
Mắt dõi vương cay hạt bụi mù
Vọng tiếng tơ lòng rung nhịp luyến
Thương hoài một thưở ấm tình ru
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/843486/index
Chiếc lá theo dòng cuốn về đâu
Cho ai thổn thức mối duyên đầu
Tương tư chất ngất lời thơ vỡ
Dõi bóng Thu vàng tưởng vọng nhau
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/843233/index
Lá
rụng chiều nay vọng phím thơ
Thương sao ánh mắt chạm tình cờ
Trường xưa nhặt lá bàng hai đưá
Một chút thu vàng đượm giấc mơ
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/939142/index
Sương rơi toả lạnh thấm vai gầy
Ngắm lá lià cành mắt biếc cay
Hẹn ước năm nào đang vụt mất
Tìm hoài chẳng thấy áng Thu say
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/1207805/index
Chiều nay lạc bước giưã sương mù
Mãi miết đi tìm lại tiếng ru
Khuất dấu muà thương từ thưở ấy
Người ơi nhớ mãi mối Tình Thu
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/843486/index
Cà phê xứ Huế giữa trời thu
Ngắm cảnh sông Hương dưới sương mù
Khuất dấu mùa thương từ dạo ấy
Câu hò ngọt lịm ấm tình ru
http://blog.yahoo.com/ngaymaitroilaisang/articles/841613
HÌnh như CT được tem bài mới nè! nhưng bài thơ về thu hay quá anh ạ! chúc anh tối vui vẻ nghen!
Trả lờiXóaHi...TEM VÀNG cho em nè -Chân Tình
Xóa.
Thu về con nắng hững hờ buông
Mà nghe đâu đây vẳng tiếng chuông ..............
Em sang thăm anh và đọc thơ nè, mời anh sang Blog em vui sinh nhật với anh Hai nghen!
XóaHi...em à -Anh mới vô -thấy em nói vậy sang liền rồi đó em -đang fchowf uống rượu đó em nha -
XóaTát cả những gì của THU Tình thu,Hồn thu,Bóng thu,áng thu,một chút thu bài thơ dem đến cho ta một chút nao lòng
Trả lờiXóaTình thu -nồng ấm mà xưa cũ
XóaHồn thu lãng đãng nhạt từ lâu
Bóng thu về với miền hoang lạnh
Áng thu vụt tắt biệt lòng sầu -
Sang thăm Minh Lê đọc được bài thơ hay, cuối tuần vui vẻ bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Phượng Vũ nhe -tối chủ nhật thật vui nhe -
XóaẨn bên kia chạy sang bên này, ghét nhở
Trả lờiXóaỚ -tui làm gì mà ghét tui đây chứ -Đi ca fe chứ -
XóaLâu lâu Gà ghé thăm anh
Trả lờiXóaHôm nay trời lại trong xanh tuyệt vời
Thơ anh đọc thấy chơi vơi
Thơ anh em thấy một trời toàn Thu. hhi
Cuối tuần đi nhâu thoai anh ơi!
. Cảm ơn bảo ngọc rất nhiều
XóaGửi lời mát dịu thu yêu trong lòng
.Chúc em tối chủ nhật hồng
Tung tăng vui vẻ cho lòng cười vui -
.
Đi em nhe -mà đi phương nào đây nhỉ /
Bài thơ mang nhiều tâm trạng ,thu đến mang nhiều kỷ niệm...Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ
Trả lờiXóaThu đến rồi đây dấu yêu ơi
XóaBao nhiêu kỷ niệm cứ đầy vơi
Thu thương thu nhớ vàng ánh mắt
Đã về đường xưa lá rơi đầy -
Mùa thu mới lãng đãng về đến bên thềm mà bạn tôi đã nhiều cảm xúc quá. .Mùa thu gợi bao nhớ thương,của một thời xưa ấy.rất hay đó.
Trả lờiXóaThứ bẩy nhiều niềm vui nhé.
.Lãng đãng ai nhớ chiều thu
XóaThu xưa một thủa tình ru suối tình
.Gợi nhớ nét ngọc dáng hình
Lời yêu còn đọng môi xinh thủa nào -
.
Chủ nhật vui vầy nè Kha Hân ơi -
Trả lờiXóaCuối tuần vui thật nhiều nhé!
Hihi...chủ nhật vui anh này -
XóaEm sang thăm anh và đọc thơ nè! chúc anh ngày cuối tuần vui nhiều nha
Trả lờiXóaHihi....cảm ơn em -anh định nhờ em chút việc mà -bị giờ xong rồi đó em -
XóaTối chủ nhật hồng đong đầy yêu thương em nhé -CHÂN TÌNH -ơi -
Hôm nay e đến chơi nhà
Trả lờiXóaĐến chơi mà chẳng có quà a ơi
Chủ nhà chắc đã đi chơi
E vô đọc mãi nhưng thôi phải về!
Thơ hay
Blog đẹp
Giao diện phù hợp
Hình thức hài hòa, trang nhã
Nội dung khỏi chê luôn đó a
Vô Blog e rất thích và cảm thấy thoải mái...Hẳn tác giả rất tâm huyết và phải có một kế hoạch cụ thể mới có được Blog như thế này?
Chúc A cuối tuần chơi vui vẻ nha!
. Mừng Vũ đến chơi đấy à
XóaThế em có gưior anh quà không em
.Buồn ghê em chỉ tạt xem
Rồi ù té chạy chẳn thèm ngồi chơi
.
. Bờ lốc anh chỉ nhờ thôi
Anh mày mò mãi hết hơi -chẳng thành
.Tâm huyết của bạn giúp anh
Nội dung tình lá xa cành thôi em ......................
.........
Anh đang vui cuối tuần trên blog đây em ơi -
Chiều hoang hoải Thu về thêm nỗi nhớ
Trả lờiXóaBóng hoàng hôn tím sẫm cả khung trời
Ai tha thướt gửi hồn theo nắng ấm
Mà trong lòng xao xuyến nét Thu ơi?
Sang thăm ML, Q chúc bạn cuối tuần thật vui và Hạnh phúc nha!
Sương lam chiều đã giăng mờ mườn mượt
XóaKéo thu về chầm chậm kín đất trời
Chân ai bước dưới nắng vàng lả lơi
Vàng kẽ lá rung rinh chùm hoa nắng ..............
............
Gió thu man mác bên thềm
Trả lờiXóaDưới lầu vọng nguyệt ,Minh ngồi làm thơ
Tứ tuyệt thơ của Minh hay quá . Minh giàu quá ta , cất nhà lầu bên HongKong nữa hả ?
Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé !
.Cuối thu trời sắp chuyển đông
XóaChao cánh Én nhỏ ai lòng xốn xang
.
Giàu đâu chị -đâuì chuối quá không viết được bài lên nhặt những com của mình cũ rồi đăng đó mà -Bên Yh em để mốc rồi àm -
Tình thu quyến rũ lá thu rơi
Trả lờiXóaÊm ái hương thu thật tuyệt vời
Hơi thu man mác se se lạnh
Thu tím hoàng hôn gieo chơi vơi ....
Chiều thu mát mẻ thật vui nhé anh
Một giấc mơ duyên của thu về
XóaTràn bông hoa nắng trong mải mê
Tình lòng thổn thức khe khẽ gọi
Mái ấm tình yêu thật tràn trề -
.
Tối chủ nhật tung tăng em nhe -Hằng Nga-
cả 10 bài tứ tuyệt thu, Hay lắm anh Minh ui!
Trả lờiXóaNhững đoản khúc thu vương khắp mơi
XóaGom nhặt mang về để đăng thôi
Chúc em chủ nhật tối vui nhé
Hạnh phúc ấm êm luôn vui cười -
Thánh thót màu thu giọt nước trong
Trả lờiXóaGieo vào nỗi nhớ khắc sâu lòng
Trời xanh trứng sáo mênh mông gió
Ánh mắt trao lời thoả nỗi mong.
Chiều vui ML nhé!
Tí tách mưa buồn giữa trời thu
XóaNỗi nhớ tình ai rồi tương tư
Giọt khẽ cứ rơi lòng lay động
Hoàng hôn đổ bến bóng khuất mù
Mùa thu trong anh thật đẹp nhưng man mác buồn!
Trả lờiXóaBên nhà TH thu chưa đến
Chỉ có SÔNG THU lững lờ trôi...
Anh tiễn xuân về em nơi nao
XóaThu ơi về bến gió lao xao
Đâu rồi bóng ai qua khung cửa
Thu vui là thế mà nghẹn ngào ...........
Toàn những bài tứ tuyệt rất hay! Cuối tuần vui Minh Lê nhé!
Trả lờiXóaThu về mang nắng chiều ngẩn ngơ
XóaVàng thêm chiếc lá đâu tình cờ
.
CUỐI TUẦN BÌNH AN NHÉ -THANH THUỶ -
Trời đã vào thu ...
Trả lờiXóaTRỜI đổi gió rồi tiết thu sang
XóaĐÃ đến heo may rớt lá vàng
VÀO mùa tàng cây xanh thay lá
THU đấy người ơi thu đã sang -
Tui chỉ sang thăm thôi nhé Minh Lê, cuối tuần vui bên gia đình và Bạn bè nha Minh Lê.
Trả lờiXóaMình hiểu mà Mùa Thu Buồn ơi -cảm ơn bạn rất nhiều -vậy àm vẫn sang thăm mình
XóaCầu chúc cho bạn bình an nhé -
Thơ hay thế này BLT chỉ biết thưởng thức thôi huynh à!
Trả lờiXóaCuối tuần vui vẻ và bình an nhé huynh!
Muội thích bài này nhất
Tiết đổi muà sang lá uá rơi
Cây buồn trơ trọi đứng bên đời
Xin đừng gió nhé...vờn bay hết
Giữ chút ân tình cuối Thu ơi
Thu nghiêng dáng trút hờn vàng lá
XóaTìm nhung nhớ theo gió bâng quơ
Lưu luyến gì mây nước hẹn chờ
Níu gì nữa thu đâu tình buộc .................
.......
Muội đi học rồi hả -con ong chăm chỉ nhé -
Tứ tuyệt trong veo thu đếm lá
Trả lờiXóaHuế mộng mơ chiều Đại Nội xưa
Thương ai nói mấy cho vừa
Cà phê giọt đắng lưa thưa mưa buồn.
Tâm tình gửi vào khúc thu thơ
XóaThượng Tứ nắng lên Lệ Thuỷ chờ
.Lời thương ai ngỏ vần mơ
Quán buồn chiều xuống thêm chơ vơ buồn
Thăm bạn. Một mùa thu của những mùa thu.
Trả lờiXóaHá -anh Hoán quên ''Ngày Mai Trời Lại Sáng '' rồi à /-mà chào bạn vậy nhỉ -
XóaTối chủ nhật vui vầy anh nhé -
Những khúc tứ tuyệt viết về thu rất ấn tượng . cảm ơn người sưu tầm !
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã sang chơi và chia sẻ nhé -Trần Minh Lê và ngaymaitroilaisang -là một đó anh à -
XóaGom cả mùa thu trong mắt nâu
Trả lờiXóaCho ai say dệt mộng u sầu
Tứ tuyệt thu tình vương vấn mãi
Tàn đêm còn đợi ánh trăng thâu.
Thu ơi sao cứ buồn khắc âu
XóaXám mây cất Mặt Trời đi đâu
Lời thơ thu này buồn ảm đạm
Phải chăng thu trời mãi cứ sầu ....
Đoản khúc thu của bạn thật hay !
Trả lờiXóaHihi....cóp nhặt rồi đăng bạn à -tối zui zui nhe -Cuc nhietdoi
XóaBài thơ bạn viết rất hay, cảm ơn bạn;chúc bạn có một mùa thu an lanh, vui vẻ.
Trả lờiXóaBao thu trước thu về tha thiết
XóaNhững thu mùa da diết lòng ai .................
.........
Cảm ơn bạn nhiều -Bạn cũng vậy nhe -
Gió gọi thu về lá rụng rơi
Trả lờiXóaẦm ầm thác đổ tận trên trời
Vo ve muỗi đốt ta bừng tỉnh
Giấc mộng tình xưa lỡ mất rồi
Xuân Hạ đi qua ta lãng phí
Thu buồn cũng phải giữ không thôi
Kẻo Đông lại đến thêm băng giá
Kết thúc đời mình lạnh lẽo, ôi!
Thu đã về bên bến chiều rơi
XóaHeo heo phong gió kín đất trời
Lùa bờ lau lách xào xạc lá
Bến cũ thuyền kia đã xa rời
Bao mùa thu xa trong thinh lặng
Mà ân tình nhớ mãi khôgn thôi
Cứ như bốn mùa đều đông lạnh
Tâm buồn khô héo lòng đau!ôi
GÓP NHẶT THU
Trả lờiXóaGóp nhặt làm chi khúc Thu rơi
Mỗi năm về lại vàng thêm trời
Mắt nai đâu nữa thời son trẻ
Ngoảnh nhìn tím úa cả thu thời
Huế mộng vào mơ mấy khúc thu?
Miên lòng tay vịnh mấy hằn thù
Sao môi cứ đắng Tây lầu đứng?
Kia kìa lá rụng rúng mây mù!
Chiếc nón bài thơ ủ tóc em
Vàng thu phấp phới dáng bên thềm
Môi mềm cong nhẹ chờ hẹn ước
Thu đã vàng rồi sao đen đêm?
Cơn gió thu làn xõa trắng mây
Rền vang xào xạc phím lạc thầy
Lũ trẻ ngây ngô chờ thu chín
Hái trái trăng tròn ủ trên mây
Góp nhặt thu rồi, góp nhặt thêm
Luyến thương ngày cũ mấy êm đềm
Bẻ cong ngòi bút tìm thi phú
Trả thu vàng sáng áng trăng mềm
Góp nhặt cả đời, góp nhặt thu
Vẫn chừng chưa đủ vết hằn thù
Lưng ngựa trổ loang lời thẹn ước
Mấy chục ta rồi mấy chục thu???
• THU-EM -
XóaTừ độ xa thu anh nhớ nhiều
Trên đường lữ thứ đọng cô liêu
Mòn gót sa trường trong cô độc
Nhớ thu nhớ bóng nhỏ em yêu
.
Thu vương áo tím trải hồn thu
Huế yêu thu buồn khuất sương mù
Nam ai xa vọng bờ dâu bể
Phong trần rớm máu nhớ tình ru
.
Hai nẻo tương tư mỏi nhớ tình
Thu –Em rát bỏng cõi lòng mình
Nhớ nhiều trải khắp quan hà bước
Mấy độ tàn thu chẳng phiêu linh
.
Thu ấy Ti Gôn khoe sắc trời
Em như hoa vỡ tình rơi rơi
Từ bấy em mang thu đi mãi
Qua vết tình xưa nát hoa rồi
.
Vẫn gọi thu em biết bao chiều
Lữ khách vạn lý chân liêu xiêu
Trong miền hư ảo vây quanh lạnh
Vẫn cháy linh hồn khát lời yêu
.
Bao năm lặng lẽ thu và em
Tàn trăng bến Ngự nát hoa thềm
Đổi nhớ lấy quên đời mai mỉa
Nắng trưa chẳng đuổi lạnh về đêm !
Em chỉ đọc thôi, chịu họa rồi!
Trả lờiXóaCảm ơn em sang chơi đọc thơ và cảm nhận nhé -
XóaThu về góp nhặt tứ tuyệt thu
Trả lờiXóaVàng rơi,heo gió,thoảng sương mù
miền xưa lưu luyến tình thu vọng
Man mác muôn trùng mấy điệu ru !
Những đoản tình thu của lòng tôi
XóaVẽ vời những khi lòng chơi vơi
Thu vương thương nhớ trong sắc nắng
Thoang thoảng tình xưa vẫn níu đời -
Tặng em nè!
Trả lờiXóaTình thu tha thiết lắm thu ơi
Yêu mãi nàng thu đậm những lời
Muôn cánh xuân tình bao ý nhị
Thuở trời hoang hoải đất phai phôi!
Tặng cánh hoa thơm nhuộm bụi đồng
Trần gian nào biết giữa thinh không
Minh đình thiên địa vi vu tận
Lê cánh vàng thơm nhuộm thơ hồng...!
TẶNG ANH NÈ -
XóaThu về phong gió thổi lá ngang
Mắt mộng bên song lại nhớ chàng
Nắng chở hôn hoàng dâng tím nhớ
Mây mang sương sớm lóng lánh tràn
Nỗi nhớ nam Kiệt nghiêng lòng Thiếp
Suối tình nàng Hương ngả dạ Chàng
Mong ngày hội ngộ vui trọn ước
Tương phùng vẹn vẽ thắm xuân sang -
.
Hihi...thơ Đường em dở lắm -đọc đừng cười em nha Huynh -
Thật Không ???
Trả lờiXóaThu về man mác heo may
Trả lờiXóaNhớ người xưa cũ hôm nay thu về
Vàng rơi mấy lá bên hè
Gió đưa thỏang nhẹ ai về thu sang?
Chùm thơ mùa thu của bạn hay quá, tuyệt!
. Tiếng lòng nhỏ giọt thu sang
XóaNgười xưa ấy,đã quan hàng bước xa
.Vàng mấy độ, nghẹn lời ca
Gói vần thơ nhớ làm quà đón thu -
.
Hihi...lại được khen rồi -An bình nhé chị à -
Một chùm tứ tuyệt Thu rất ấn tượng. Xin chia sẻ cùng Trấn Minh Lê. Chúc buổi vui vẻ hạnh phúc
Trả lờiXóaĐón thu về cho trời vàng nắng
XóaTiết gió lòng tình nhớ mênh mông ...........
........
Chúc anh ấm áp tuổi già nha -Người đất Tổ -
Mới vừa chớm thu mà nhà TML đã ngập tràn hương vị mùa thu rồi ... Đúng là ấn tượng thật ...
Trả lờiXóa. Xuân về ôm trọn vòng tay
XóaThương yêu luyến nhớ những ngày vàng hoa ...................
Góp nhặt lại mãnh thu tình vụn vỡ.
Trả lờiXóaĐể rồi bở ngỡ phải nói chia xa.
Để lại dưới trời chỉ riêng mình ta.
Mãnh tình thu ấy rồi sẻ chia xa.....
.....
Mộng đan tình thu xưa trong vụn vỡ
XóaTay gom nhặt miền nỡ dở vào thơ
Đón thu về còn đó một giấc mơ
Hương Giang nhớ bến tình chuông Thiên Mụ -
HN sang thăm và đọc thơ buồn mùa thu nhé .
Trả lờiXóaBuổi chiều zui zui nhe -NGHUYỄN HOÀNG -ơi -
XóaNhững khổ thơ hay . Tuần mới an lành nhiều nhé chàng trai huế.
Trả lờiXóaEm ơi lời thơ thu chơi vơi
XóaThả tình đặt ý gởi thu trời ...........
..........
Hihihi........
"Tứ tuyệt thu" sang thật tuyệt vời
Trả lờiXóaMây thu lãng đãng bóng chiều rơi
Gió thu phảng phất se se lá
Từng chiếc trở màu ươm sắc thu...
Lãng đãng tâm lòng mấy khúc thu
XóaGió hát chiều đưa vẳng khúc ru
Ươm nắng ân tình hoàng hôn tím
Tay mộng đan tình lòng vào thu -
Mùa thu,thật em đềm và lãng mạn , tôi cảm nhận được qua thơ của bạn,vì nơi tôi ở chẳng có mùa thu.Cám ơn bạn nhé.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui.
Ban mai thu tới nhẹ mây bay
XóaTàng cây hoa nắng cứ vời lay
Nơi ấy thu trời không vương tới
Thì hãy cảm nhậ thu lòng này -
Thu về, ừ nhỉ thu đang về
Trả lờiXóaCảm thấy tâm hồn nhẹ nhẹ ghê
Nắng cũng xôn xao như gió vậy
Bởi thu về lãng đãnh ai chê.
Thienkhuc@
Hi! Bom tui xin gop vui vai cau cho xom tu nhe!
Thế rồi !mùa hạ cũng sang trang
XóaNghinh tiếp thu vào trải nắng vàng
TRàn cõi lòng thu vàng mấy độ
Yêu tình mở cõi rộng thênh thang
.
Hi-cảm ơn anh nhiều -đã đến góp vui cho em nhé -Chúc anh chiều an bình -
Vườn xinh nắng hạ trào thương nhớ
Trả lờiXóaƠi tiết thu về… gió ngẩn ngơ…
Người đến cùng thơ ngan ngát lạ
Để lòng ngơ ngẩn… lá mơ mơ…
Hoa thơm bướm lượn vườn tình nhỉ
XóaChào đón thu vào chiều tím mây
Lời thơ trao gửi men say ấy
Quyện ánh vàng thu đất trời này ....
Sang thăm. Tuần mới vui vẻ, thành công.
Trả lờiXóaTứ tuyệt rất tuyệt!
Cảm ơn Ngũ Hồ nè -chúc buổi chiều vui vẻ mát mẻ nhé -
Xóa.
Ghé thăm và hân hạnh được làm quen với bạn! Mình đọc chùm tứ tuyệt Thu của bạn rất hay, Nhưng, cũng vào thu nhưng mỗi người có 1 tâm trạng khác nhau nhỉ?
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc nhé
Thu về vạn sắc của yêu thương
XóaBao mắt say mê với thu nhường
Rồi nữa tâm lòng xao xuyến lạ
Cảm nhận sắc thu của yêu thương ...............
.......
Rất vui khi được làm bạn với Hiền Lương -chúng ta là bạn của nhau nhé -
Chiều vào thu
Trả lờiXóaNhớ thương biết mấy
Cho vừa hỡi Minh?
Thu vương rồi
XóaNgười ơi quên mất
Tôi rồi Kha Hân !!!
Gía mà còn " chẻ " chắc mình phải đi học làm thơ thôi , vào nhà nào cũng thấy thơ và thơ ..hì hì ..sang thăm bạn chúc bạn cả tuần làm ăn may mắn nhé !
Trả lờiXóaTui đây già rồi mới học thơ ......................khụ khụ.....
XóaThơ vui cho đời nó tươi mờ ......................Khoạc khoạc
Nguyên Thanh mấy mươi xuân rùi nhỉ .......hở hở
Làm chi đã đến tuổi ..lời phờ ....................hị hị......
Tứ tuyệt vào thu thật quá hay
Trả lờiXóaHồn thơ sóng sánh làm ai say
LẶNG nghiêng em nghe thu đổ lề
XóaLẼ thường trời đất xoay bốn bề
THU đến hồn thu vương tình nhớ
HÀ NỘI vào thu thật say mê ................
...........
Đúng vậy không em ?
Những nét đẹp, lãng mạn của mùa thu được anh TML cóp nhặt vào nơi này. Hay lắm.
Trả lờiXóaThu trong em có vương tình không nhỉ
XóaNhật ký buồn em viết mãi hay sao ...???...
Tiết trời thu dịu bên hiên
Trả lờiXóaTrên bàn giấy mực gọi hồn thơ xưa
Vàng rơi chiếc lá ban trưa
Em như ẩn bóng,sao chưa thấy về?
Nô đùa trên bến sông quê
Tung tăng gợn sóng,con đê đầu làng
Thu rơi những sợi chỉ vàng
Tình thu ngày ấy,nhẹ nhàng chăng em?
Cách đây vài ngày,Anh lang thang nhìn bóng thu rơi,như bóng dáng năm nào cách đây gần 3o năm trên dòng Hương Giang đó em.Anh vội viết vài vần cảm nhận.Em đọc và cho Anh ý kiến nhé!Trưa an bình Đệ nhé!
. Hồn viễn khách đón thu sang
XóaĐỡ thu lòng lại chàng màng thu xưa
.Ngày ấy Huế,vàng nắng trưa
Một hình áo tím xa đưa thơ lòng
.
.Thu rơi sợi nhớ mênh mông
Lá me rải tóc nối vòng tình ai
,Hương Giang gợn sóng thương hoài
Thướt tha tình ấy chẳng phai sương chiều
.
. Ừ hoài niệm,một chữ yêu
Hồn thơ nhớ,một mộng phiêu một thời
. Huế giảng đường,một thủa tôi
Thu này như lại thả rơi xưa lòng .
.
Huynh học ở Huế à ?-
Chiều vui Huynh nhé -
Ngày nào trên bến Hương Giang
XóaLặng nhìn áo tím gót nàng nhẹ ru
Buông rơi sợi chỉ vàng thu
Đêm tơ tưởng viết vần thơ tặng người.
Tặng cô gái Huế nụ cười
Áo dài tha thướt nhẹ lời chim reo
Chao ôi giọng nói trong veo
Hồn tôi ngơ ngẩn,chân theo em về.
Thời gian sao thật nhiêu khê
Tôi đành xa Huế bộn bề lo toan
Bao nhiêu kỹ niệm vẫn còn
Hằn sâu tâm thức lối mòn chân xưa!
Em ạ!năm 1985 Anh đi công tác ở Huế hơn 1 tháng
Huế khi ấy mộc mạc và mơ mộng lắm.luôn đẹp trong hồn anh!
Ngày mới luôn vui Đệ nhé!
Hoài Niệm
Xóa. Đường vàng nắng trong thu này
Hồn anh gửi chốn hương bay Ngự bình
.Một thời trai thật hữu tình
Gót dừng xứ Huế chùng chình chân ai
.
.Vì em áo tím hương hoài
Mô răng dịu ngọt cho ai vương lòng
. Thơ lời tình nụ thương mong
Viết trên trang giấy thắm hồng tình nhân
.
. Nón nghiêng làm anh phân vân
Nghiệp đời thúc dục bước chân đường đời
. Mấy mươi năm đã qua rồi
Câu hò xứ Huế chẳng rời lòng anh
.
. Lại thu khô lá rời cành
Thả hồn về chốn trời xanh thủa nào
. Nhớ kỷ niệm lòng nao nao
Thời gian chẳng xoá chiêm bao một thời -
-
Thứ tư an bình Huynh nhé -
Chúc Bạn chiều thứ 3 may mắn, bình yên, hạnh phúc và mọi việc luôn tốt đẹp!
Trả lờiXóaChúc bạn tối thứ tư -vui vẻ và đầm ấm gia đình nhé -Minh Châu ơi
XóaMột bài thơ mang một tâm trạng khác nhau..hay quá..ghé sang đọc thơ chúc buổi chiều thật vui!
Trả lờiXóa...Anh nghe tiếng phone reo
Bàn tay thơm huơng thảo
Giọng câu nghe ngọt ngào
Đưa hồn anh ..vút cao.....hiiii..
Thu về lan trời rộng
XóaNghe tiếng gió thu reo
Ơi mối tình đẳng đeo
Có theo thu về bến ...........
.
Cảm ơn Gaigia nha -chúc buổi tối ấm tình nhé -
Gom Thu lại đọc hay thật .....ngồi đây ngâm nga với Thu xong rồi về...có lẽ chủ nhà đi vắng rồi....
Trả lờiXóaThu buồn gữi tiếng là rơi
Cỏ cây tay vẫy gió đưa tới người.....
Có lẽ là thu đã về rồi
XóaNhè nhẹ vài chiếc lá thu rơi
Tiếng chim vi vút theo làn gió
Gợi lại khúc tình thu trong tôi ...............
.......
Về rùi nè -thế còn đó không /-uống nước đã nè -
Thu về se lanh thèm hơi ấm
Trả lờiXóaThêm nhớ người ơi lúc mưa dầm
Nhớ ai da diết nào ai hiểu
Thấy lòng buồn tủi mối tình câm
Qua mành thoang thoảng gió thu sương
XóaChiều buông ai nhớ khách tình trường
Mắt tím cô liêu có ai hiểu
Nơi này mãi vộng tình thương vương -
Những bài hát về Huế...buồn và hay...
Trả lờiXóaNam ai vẳng bến sông dài man mát
XóaKhúc Huế thương lời hát quyện sương chiều ..........
Cái bài này coppy từ yahoo blog, ảnh mất rôi, upload lại đi bạn à...
Trả lờiXóaMeocon nhá -đi vắng lâu ngày rồi về bây giờ kêu anh là hạn đó nhe -
Xóa.
Em nhớ nhầm rùi em -bên yh anh đang bài tứ tuyệ đối hoạ chứ bài này anh mới gom em ạ
Tối vui vui nhé -Meocon -
Ngày mới vui vẻ tốt lành nhé anh!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé -em cũng vậy nè -Mộc Miên -Những tản van của em rất hay đó em ui -
Xóamình sang thăm TML.chúc buổi trưa an lành ,mong sao được thưởng thức nhiều bài thơ hay của TML nhé...
Trả lờiXóaHì hì -quá khen rồi -Thơ Bích Hương cũng rất hay mà -Năm trước chơi thơ với bạn nhiều lên biết lắm đó -mà năm nay thơ hay hơn nhiều đó nhé -
XóaHết ý rồi sao... mà góp nhặt.
Trả lờiXóaĐọc góp nhặt lẳng lặng làm thinh.
Hỏi sao không viết thành tứ tuyệt.
Có bao nhiêu thu Minh viết rồi...
........
Là những khúc tình thu mà mượt
XóaLên gom về khoe với bà con
Những thu lơi dưới biển trên non
Rất vụn vặt mà hay đó nhỉ -
Cóp nhắt đâu mà hay dzữ dzậy nè anh trai iu dấu ? Mới mấy ngày không sang, nhà anh đông khách quá, cho em gác cửa rùi anh uiiii
Trả lờiXóaLà anh cóp lại mấy thu thơ
XóaNhững khi trả lời bạn tình cờ
Trong trang log cũ của thu cũ
Những sợi thu lòng lúc thẩn thơ -
Mùa thu cây lá vẫn xanh tươi
Trả lờiXóaCớ sao đã úa rụng hở trời?
Ai về xem lại gốc cây nhé
Hay tại lâu ngày chẳng quét vôi?
Hi hi...mùa thu Việt Nam cây xanh, trời xanh đó nha.
Thu trời vẫn ngan ngát nắng hoa
XóaMà thu lòng héo ới người xa
Dáng yêu hương tình mênh mông khắp
Riêng ta một cõi bóng phủ nhoà
.
Mùa thu nơi đâu cùng vàng hoa nắng mà chỉ lòng một người nắng cứ hanh hao thôi người ơi
Đêm buồn vào mạng thong Dong
Trả lờiXóavần thơ đầy ắp nỗi lòng chờ mong..?
Thơ ai xao xuyến lạ kỳ
Tâm tư buồn ém,vẫn hoài nhớ anh
Tình em áo tím mỏng manh
Này tình anh có xong hành cùng em...!?
. Nửa khua giở nét ra chơi
XóaĐọc lời thu ấy mà côi cút lòng
.Thơ thu một cõi nhớ mong
Sương giăng phủ khắp như đông ùa về
.Có em thu nhớ mải mê
Lạc chân bước nhớ tái tê cõi lòng -
Những bài tứ tuyệt rất hay Minh ạ Chúc thật vui sáng tác hay nhé
Trả lờiXóaChị à nghỉ lễ vui khoẻ nhé -Chị Nhã My
XóaThu về lạnh lắm phải không anh
Trả lờiXóaGửi kẻ phương xa chút ý lành
Mưa bão qua đi trời lại sáng
Bạn bè trên mạng lướt qua nhanh.
Se buồn trong gió thu sang không
XóaEm ơi heo may có lạnh lòng
Thu buồn lên mưa cứ héo hắt
Cứ gợn đáy lòng những bão dông
THĂM LÊ ..nghe tiếng hát ai,,,
Trả lờiXóaCHO MÌNH nhớ huế một sớm MAI
.
CÂU THƠ người nhặt thu chiều -lá
GOM LẠI hong khô dưới nắng gầy..
LÁ VÀNG lặng lẽ cuối mùa thay...
TRONG MƯA thu đi - nhớ dâng đầy
AI ĐẾM lá rơi chiều bến đợi....
THỜI GIAN ... thu ấy người có hay....
............
THĂM LÊ..nè
CHO MÌNH... xin lỗi giờ mới qua
CÂU THƠ... hay lắm hỡi chủ nhà
GOM LẠI những mùa thu -tháng tám
LÁ VÀNG...theo gió khẽ bay xa
.......
...........
hiiii giờ mới qua thăm và đọc thơ của bn- ngẫu hứng chút k chê nhé MTL
MƯA ƠI ...cứ biệt nơi nao
XóaCHO ANH ..mãi vọng thủa nào BUỒN ơi
BỚI TÌM ..trong những góc trời
NÀO THẤY ....dư vị những lời ngày xưa
.
THU XƯA ...không tên gió đưa
MƯA RƠI...buồn giọt gió lùa lạnh căm
LỜI THƠ ...cứ níu âm thầm
LÁ KHÔ ...xào xạc cung trầm cứ rơi ......
.
Nghỉ lễ vui nhé -Mưa ơi -
Còn tứ tuyệt giữa thu và cuối thu nữa nhé!
Trả lờiXóaHihi...biết vẫn còn -mà không biết cất đâu rồi ấy -để đi tìm đã nha -
XóaLả lướt nàng thu đã về rồi
Trả lờiXóaLá vàng từng cánh nhẹ rơi rơi
Hơi thu lành lạnh bao quyến rũ
Mây tím lưng trời dạo chơi vơi
Chiều thu vui vẻ nhé anh
Thu lại đến thời gian trôi trong nhớ
XóaVàng lá rơi xào xạc lướt gió hè
Nắng chiều buông rười rượi trong say mê
Em có biết ngàn thu trong một thủa
.
Nghỉ lễ vui nè -Sinh viên ơi -
Trời thu cho người ta nhiều cảm xúc nhỉ.
Trả lờiXóaThu đến thu đi thu ở lại
XóaTrong thu vọng mãi khúc tình thu.............
Cuối Thu lá úa cứ rơi rơi
Trả lờiXóaNắng cũng hanh hao phía cuối trời
Mây xám hắt hiu sầu viễn xứ
Hoàng hôn tím ngát trải muôn nơi...
Lá vàng theo gió hững hờ tơi
XóaNgười ơi có phải nhạt nắng rồi
Phân cách ân tình trượt tay nỡ
Nỡ cả mộng phiêu nỡ yêu lời
"Sương chùng chình qua ngõ
Trả lờiXóahình như thu đã về".
Cuối trời nắng hạ nhàn nhạt phơi
XóaCó lẽ thu ơi trở về rồi ....................
Tứ tuyệt đọc hoài thật hay ghê.
Trả lờiXóaĐọc hoài mà vẫn thấy mãi mê.
Đêm nay thức đọc vần tứ tuyệt.
Cùng đêm dài ngắm áng thu rơi.
Những phút suy tư về mùa thu
XóaMê mải trong cõi xa xa mù
Vài ý vần thơ lưu lại ấy
Cho tâm lòng nhứ những thu ru ............
Chị qua thăm TM , lắng nghe chút dư âm của muà Thu và những đoạn thơ tình thật hay và lãng mạn của TM ... Tối vui vẻ , ngủ ngon..TM nhé!
Trả lờiXóaHihi...bên cái xứ Phớ Răng Xe ấy không có nghỉ lễ đâu nhỉ -Chúc MưcTim nghỉ ngơi cuối tuần vui khoẻ nhé -
XóaMùa thu luôn mang lại cảm súc lãng mạn phải không em?
Trả lờiXóaChúc em làm thơ ngày càng hay.
Lá vàng rơi thu
XóaNắng trả tình ru
Heo may se gió
Ngậm nỗi tương tư ..........
........
Vậy chị nhỉ -
LÚA THĂM TRẦN MINH và chào ngày mới...sau sn LÚA có thêm nhiều bạn mới.đi chào đáp lễ đã nhé,ghé lại chơ với TM sau.
Trả lờiXóaHihi....rất vui khi Anh LUá có thêm nhiều bạn mới nhé -Mong chúng ta là những người bạn giao lưu vui vẻ nhé -
XóaNghỉ lễ thật vui nhé -
ghé thăm anh nè
Trả lờiXóa