Thu lại đến như bao mùa thu trước
Lá vẫn tàn rồi lặng lẽ lá rơi
Chiều vẫn về bên nỗi nhớ chơi vơi
Tím hoàng hôn cứ chìm vào mờ khuất
.
Vẫn như vậy bên đường đời tất bật
Có tương phùng ắt sẽ có biệt ly
Người đến rồi lại lặng lẽ ra đi
Tình cũng thế mà ai thay đổi được
.
Chiều thu này mình tôi buồn nặng bước
Ngắm lá vàng rồi cứ nhớ thu xưa
Lối vào thu trời lắc rắc hạt mưa
Em với ta cùng nhau qua lối nhỏ
.
Thu lại về như bao mùa thu đó
Nhưng đường xưa ngậm ngùi những thu qua
Đường rêu phong chỉ còn ta với ta
Chầm chậm bước lòng ôm đầy nhung nhớ
.
Này em hỡi sao mà em lại nỡ
Lấy đi rồi một nửa của mùa thu
Cho thu này những chiều sương mịt mù
Thu vẫn đó mà hanh hao thân xác
.
Thu lại về em lấy rồi anh mất
Nửa linh hồn một nửa trái tim tôi
Để còn đây một nửa quá ngậm ngùi
Nghe cay đắng chất chồng lên cay đắng
.
Và về đây lại thu buồn nhạt nắng
Vẫn lá vàng rụng khắp nẻo đường xưa
Nghe đâu đây thoảng lại chút hương thừa
Cứ vơ vẩn len chân anh buồn bước
Thu về trăng sáng mộng mơ
Trả lờiXóaVấn vương hoa sữa hương đưa ngạt ngào
Nhớ ai lòng dạ nao nao
Nhờ cơn gió nhẹ gửi trao chút tình ...
Thu sao buồn thế Thu ơi!
Chúc ML đêm ngọt ngào nha!
. Đi theo heo gió thu về
XóaNắng vàng trải khắp thấy mê mải lòng
.Nhớ người xưa một bóng hồng
Chút tình xưa nhớ mà không thấy về
.
Ban mai mờ phủ sương che ..........
....
TEM VÀNG cho Red nha -
Thẩn thơ ai nhớ thu vàng
Trả lờiXóaCòn tôi tôi vẫn ngơ ngàng thu xanh...
Thu nay Hà nội đang lội mưa đó bạn à...
Chúc bạn cứ mộng mơ với thu vàng nhé!
. Thu theo mùa lại lại bước sang
XóaTrong tôi thu nắng cứ chàng màng rơi
.Hà Nội đang ướt thu rồi
Dầm đề sũng sĩnh mưa rơi nước tràn ..........
......
Nhà bạn có nơm chụp cá không ?về HN tui cùng bạn ra phố chụp cá làm mồi nhậu -
Thu về chưa mà thấy buồn sao ấy
Trả lờiXóaLấy lá vàng xếp lại nhớ mùa xưa
Mưa vẫn bay nhung nhớ vẫn cứ đầy
Thôi thay áo như mùa đang thay đó
Hanh hao lòng đón thu về trước ngõ
XóaRồi tương tư nhớ lại vết thu xưa
Mưa ướt lòng cứ từng giọt lưa thưa
Thu vẫn thế cứ thấy buồn trong dj -
Lá vàng rụng nhường chồi non xanh biếc
Trả lờiXóaThu vào mùa anh luyến tiếc điều chi
Ngày trôi qua chẳng biết nói điều gì
Nay hạnh ngộ hanh hao mùa thu mới
Khô lá rụng cho cành gầy trơ trọi
XóaBuồn thu xưa biết nói sao chơ vừa
Thu này về hoa nắng cứ như đùa
Với hạnh ngộ từng mơ đường thu bước
Hanh hao một nét thu gầy
Trả lờiXóaTrả anh cả tháng lẫn ngày biếc xanh
. Ơi thu vàng nắng cồn cào
XóaLàm sao trả hết chiều nao ơi người ...........
Thu lại về như bao thu trước
Trả lờiXóaĐể anh rồi lại phải vấn vương
Hỡi ai đó lấy đi anh một nửa
Trái tim anh để nó hao gầy
Phải chi ai lấy trọn cho đầy
Cho tim anh luôn đầy sức sống..
....qua thăm nè....một buổi tối ngon giấc nhá....
Lại đến thu gió hanh hao rụng lắng
XóaLá vàng rụng im ắng dưới chân người
Mắt xa xăm nhìn theo những thu trôi
Cứ thầm tiếc thu mùa đã biệt khuất
.
Trong nỗi nhớ có bao điều ẩn khuất
Của mịt mù thu gieo gió chiều xưa
Chủ nhật bình an nhé -SÓC -
Anh iu dấu !
Trả lờiXóaEm này của anh ác quá, anh có mỗi mùa thu để làm thơ mà em này dám lấy đi mất, để cho anh còn lại có nửa hồn thương đau. Như dzậy là hổng được rùi. Để em kếm ẻm này của anh, đòi lại mùa thu ẻm lấy, trả lại cho anh, để bà con làng blog còn được nge anh TRần Minh ( may quá là không có...khố chuối ) làm thơ cho đọc nữa hén !
Em lên đường truy tìm ẻm của anh đây ! Anh có níu áo cản không nè ?! hì hì
Em thu ấy làm tình anh rách nát
XóaMà biệt rồi chìm lời hát xa vương
Tìm làm gì khi người đã hết thương
Giữ người ở giữ gì người đi nhỉ
.
. Em đừng tìm nữa em ơi
Về mà tình lạnh thơ tôi vẫn pùn .........
Em mim cuoi thu bong choc xon xao
Trả lờiXóaVai chiec la ngan ngo roi khap loi
Chieu chenh chech trong mot man thu moi
Lung lo buong rat khe tieng tho dai
Nắng vỡ oà tiếng cười em vang rộn
XóaĐón thu về với gió cuốn xao lòng
Hương tình quê cứ dìu dịu mênh mông
trong miền gợi tiếng gió khua khô lá .
Ngày mới sang nhà bạn đọc, bài thơ hay và sâu lắng:
Trả lờiXóaVẫn như vậy bên đường đời tất bật
Có tương phùng ắt sẽ có biệt ly
Người đến rồi lại lặng lẽ ra đi
Tình cũng thế mà ai thay đổi được
.......
Ngày mới vui nhiều bạn nhé
Trôi rất chậm nhưng thời gian vẫn bước
XóaCứ giao mùa rồi lại đến thu sang
Nối vòng tay rồi chợt thả lỡ làng
Tình cứ đến rồi rơi chiều vào tối ..........
.....
Chủ nhật an bình nhé -Minh Châu -
Thu lại về em bỗng nhớ đến anh
Trả lờiXóaNửa linh hồn một nửa trái tim em
Để còn đây một nửa quá ngậm ngùi
Nghe cay đắng chất chồng lên cay đắng...
Buon qua anh oi!.....cho em muon khan lau nuoc mat nhe....toi nay khong ngu duoc roi.......huuuuuuuuuuuu.............
Em biết không thu lại về rồi đấy
XóaBiển nhớ ơi em có nhớ thu không
Thu lại về cứ gợi lại nỗi lòng
Yêu chứa chan mà tràn bọt Ngâu ướt -
.
Hihihihi.............
Hanh hao Thu lại nhớ người
Trả lờiXóaBên hiên nắng nhạt còn cười cùng hoa ...
Chia sẻ cùng bạn bài thơ Thu thật đẹp nhé. Chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc . Thân mến !
. Buồn trông mây lướt thu đưa
XóaVườn tình còn đó gió đùa vườnyêu
.Thu thương rải khắp vườn chiều
Lay bông hồng đã lả xiêu mưa nhoà ............
.
Chúc bạn ngày chủ nhật hồng vui vẻ nhé -
Thu lại về nghe lòng mình tê buốt
Trả lờiXóaNhớ thật nhiều một thuở ngày xưa
......
Nghe lạnh chưa????????????
Thu về buồn nhớ hững hờ loang
XóaNhớ tình giờ đã ngả bóng tàn ......................
..........
Là thế đó !!!!
" Em ra đi mùa thu
Trả lờiXóaMùa thu không trở lại ..."
''Em về mà với người
XóaĐã vội quên thay nhớ ....''
Thu xưa nồng,thu nay trời nhàn nhạt
Trả lờiXóaHanh hao vàng xào xạc lạnh thu phong
Chao nghiêng rụng hoang hoải cuối vực lòng
Những nuối tiếc phủ dày miền cô lẻ...
Là thế đấy thu lại về là lạ
XóaNắng vơi vơi mà se gió hoang hoang
Từng chiếc lá cứ rụng về hoang tàn
Trả phù du về bụi mù đất mẹ ..............
Ninh'blog sang thăm, mến chúc bạn ngày thứ sáu vui khỏe, hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaTrả lời chậm rùi thông cảm nhé -Chúc Ninh'blog tối chủ nhật bình an nhé -
XóaVẫn còn đó một tình yêu
Trả lờiXóaThu ngà gió lộng cánh diều thu xưa
Vầng trăng xa lắm gió mưa
Để em thương nhớ một mùa trăng xa...
. Nào ai đã mỏi tình xưa
XóaThu phong mây cuốn vẫn chưa quên tình
. Sóng trào lấp vết chân mình
Chẳng xoá vết lòng môi xinh thủa nào ..........
Tứ thơ rất nhẹ nhàng, Giàu âm điệu.
Trả lờiXóaCảm ơn thầy -chúc thầy buỏi tối an lạc nhé -
XóaKH đang đi tìm hộ nửa mùa thu ở đâu đó của ML để trả nó về cho ML đây. Ngày vui nhé Minh.
Trả lờiXóaTìm em dưới biển trên non ấy
XóaMà sao chẳng thấy vẫn đơn côi .........
...
Tìm giùm nha -có hậu tạ đó -Tối bình an nè -
VH sang thăm TRẦN MINH LÊ đây ! Chúc TRẦN MINH LÊ cuối tuần thật an lành, nhiều sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và tràn ngập yêu thương!
Trả lờiXóaChúc Vàng Hoa một tối chủ nhật tràn đầy hạnh phúc -luôn vui cười nhé -
Xóatkn sang từ giã TML nhé. BIỆT THỰ mới xây xong thiếu nợ nhiều quá THẾ CHẤP NHÀ rồi...huhu...hihihi
Trả lờiXóaCũng phải thôi chị -bất động sản nhiều quá cho thuê bớt đi mà -
XóaNgồi ngắm thu tàn ta xót xa
Trả lờiXóathu ơi thu hởi hởi mùa thu
ôi lá thu bay gió mịt mù
ôm cả mùa thu về cõi mộng
trong hồn ta đó một trời mơ....!
Đâu cõi thu xưa của mộng mơ
XóaChung tay ta đan những vần thơ
Những trang thu nở vương lòng nhớ
Ôm mộng tình mơ rồi mong chờ
.
Mà rồi thu này đứt đường tơ
Còn gì đâu để mọng với mơ ...........
Thu về lại nỗi lòng ta thổn thức
Trả lờiXóaNhớ một khoảng trời êm ấm có hai ta
Lá thu vàng em nói tựa giấc mơ
Còn nhau không? Khi chia ly về như vẫn thế...
Thương hoài một thủa mai đào cũ
XóaCùng dưới nắng thu cười mắt trong
Mắt đưa cười ánh như trao gửi
Bây giờ xa rồi gió lạnh lòng .............
Thu về cho lá bay bay
Trả lờiXóaCho câu thương nhớ tháng ngày bâng khuâng
Tình xa kỷ niệm vẫn gần
Bên song tựa cửa chị hằng ghé thăm
. Lời ái dường như còn đây
XóaVẳng vương tràn khắp tháng ngày ta đi
. Bây giờ thu hỡi nghĩ gì
Khi thu vàng nắng mà chi -tình buồn -
Thu về, ừ nhỉ thu đang về
XóaCảm thấy tâm hồn nhẹ nhẹ ghê
Nắng cũng xôn xao như gió vậy
Bởi thu về lãng đãnh ai chê.
Hình như ,chuyển gió có phải thu
XóaHồn cứ nhẹ đưa nơi khuất mù
Tâm lòng khẽ động theo vàng nắng
Cứ gợi tương tư -thế này ư -
Đã mấy thu rồi tình cách xa
Trả lờiXóaThu qua thu đến thu lại về
Hoàng hôn cô quạnh trời trở lạnh
Một bóng trăng chiều vẫn lẻ loi...hiii..!
chúc một buổi chiều thật vui nhé!
Mùa cứ tiếp mùa thu lại thu
XóaĐem đến vàng nắng lại khuất mù
Ta vẫn cùng chiều cô đơn bóng
Lặng lẽ đi tìm lại lời ru ...........
Hanh Hao là ánh năng rất dịu và cũng là cái nắng chinh chiều tựa đề rất hay nói lên hết tâm trạng bài thơ ,em khen tác giả lắm đa đoan à nghe,
Trả lờiXóaNày em hỡi sao mà em lại nỡ
XóaLấy đi rồi một nửa của mùa thu
Cho thu này những chiều sương mịt mù
Thu vẫn đó mà hanh hao thân xác
Em thích khổ này! hiii
Chăm Lê nói rất đúng -Ddầy tiên Minh định đặt tên là -Se thu -kia -nhưng sau thấy tên này hợp hơn lên đổi lại ....mà người là ai mà đi guốc gót nhọn lên bụng tui thế ???
XóaTình còn đâu nhưng chỉ là một nửa
XóaNửa theo em đi tìm nửa bên sông ................
Thu về cho lá vàng rơi
Trả lờiXóaCho anh thương nhớ đầy vơi chuyện tình
Thơ sao buồn thế anh Minh...???
Chúc anh chiều nắng lung linh vui nè .....hihihi
. Lại thu khô lá trơ tàng
XóaLòng anh gửi vết tình loang chân trời
. Thơ anh những hạt lệ rơi
Chúc Hằng Nga nhé vui chơi ấm tình -Sắp đi học chưa em ?-
...
Trả lờiXóaNgười đến rồi lại lặng lẽ ra đi
Tình cũng thế mà ai thay đổi được
...
Biết thế rồi đừng buồn nữa bạn ơi
Để cay đắng không chồng thêm cay đắng.
.
Chúc bạn luôn vui.
''Biết thế rồi đừng buồn nữa bạn ơi
XóaĐể cay đắng không chồng thêm cay đắng''(LANHUE)
Dẫu biết thế mà lòng vẫn trống vắng
Bờ dâu xưa giờ vắng bóng ai chờ .................
Thu vẫn đến và lại đi...Vốn dĩ
Trả lờiXóaQuy luật đất trời... hợp rồi sẽ tan
Mà anh tôi...nỗi nhớ mãi đi hoang
Tiễn thu đi mà lòng nghe tiếc nuối.
..............
Tui sẽ níu lại mùa thu mơ ước cho Minh nha! Hihi...
Vơi nắng hạ thì thu vàng sẽ đến
XóaTheo vòng xoay của vạn vật giao mùa
Lòng gửi lòng vào nắng thu lưa thưa
Mà lặng lẽ cứ nhạt tình theo gió ..............
.........
Hihi....nhớ đó nha -
trời vào thu..
Trả lờiXóachút heo may trước ngõ,,,
cho ngập lòng ai nhớ một thu xưa...
dáng em gầy nhẹ bước dưới chiều mưa...
ánh mắt buồn với bao điều giấu kín...
....
thu chiều nay..
bao lá vàng lưu luyến...
khẽ chao nghiêng theo từng bước chân qua...
con đường xưa giờ em đã đi xa...
để ta mãi với thu lòng...quên,,, nhớ....!
ngẫu hững cùng những vần thơ đầy cảm xúcvà rất hay của bn- chúc cuối tuần vuivẻ nhé MTL!
Cứ thả lòng
XóaVào heo may thu gió
Mà ngỡ rằng
Thu ấm của chiều xưa
Xoà bàn tay
Cùng đón giọt thu mưa
Em đưa mắt
Nhìn anh cười khúc khích
.
Chợt gặt mình
Thu này trong tĩnh mịch
Lề phố xưa
Cứ im ắng u sầu
Em đã xa
Anh quên có được đâu
Cứ nhớ mãi
Để thu về hoang lạnh -
.
Mưa dạo này tất bật quá đó em ơi -Tối chủ nhật vui vẻ nhé -
HG sang thăm và bắt tay làm quen cùng người bạn mới .
Trả lờiXóaKhông khen thơ bởi vì lời khen sẽ hóa thừa . Chỉ khen :" Blog đẹp quá " .
HG xin phép kết nối blog để sang thăm nhau thường xuyên hơn nhé !
Rất vui khi bạn sang nhà chơi -mong chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé -
XóaChúc bạn tối chủ nhật nhiều tình thương và hạnh phúc bên gia đình nhé -
Thu lại về giữa ngày Ngâu sướt mướt
Trả lờiXóaĐể ai sầu hát mãi khúc tình ca
Nghe mênh mang cả một dải Thiên hà
Cầu Ô Thước còn cách xa vời vợi...
Ngọn cỏ nào làm chân ta bối rối
Cứ vướng hoài trong lời gió thiết tha
Theo thu về nhắc mãi chuyện hôm qua
Vui một thuở bàn tay ai đan nhẹ...
Sáng cuối tuần Mattroi qua dội bom nhà bồ tèo nè ! Ráng mà dập lửa LTM nha ! Hihihi
Tháng tám về mưa nhiều vội vã
XóaRải Ngâu mùa cứ sùi sụt đêm ngày
Uướt vai em làm tóc gió thôi bay
Của thu ấy em ơi em có nhớ
.
Thu này đến mưa khóc cho tình nỡ
Thê thao buồn đan sợi trong lòng anh
Chuyện thu xưa bây giờ đã dang dở
Ứơcs mơ tình bây giờ vỡ tan tành .......
.
Dội đi bạn tui -khôgn có gì và ...cứ chờ đó -
Và thu về níu bước chân bối rối
Trả lờiXóaBước ngập ngừng trên những nẻo đường xưa.
Cuối tuần HP nhiều ML nhé
Lòng lãng đãng cứ nhớ về thu xa
XóaHình như thể đâu đây vương hình cũ ..........
.
Thứ hai ngọt ngào nhé -Kha Hân -
Thu nầy cũng giống thu nào đã qua
Trả lờiXóaThu nào cũng có lá vàng chơi vơi
Thu nào cũng nhớ cũng làm lệ rơi
Thu về để nhớ dáng người phương xa.
Nắng thu vẫn vàng như thu cũ
XóaNắng cứ hong phơi kỷ niệm buồn
Nắng nhạt thu này héo trong hồn
Nắng cứ gợi nhớ miền nắng ấy ..........
Em lấy đi một nửa mùa thu
Trả lờiXóaCòn một nửa hanh hao anh giữ lại
Em ra đi không một lời để lại
Nay thu về anh lầm lũi một mình...
Bài thơ buồn quá Minh Lê à, cuối tuần vui nhé
Trọn một vầng trăng chỉ còn nửa
XóaNửa ánh trăng thu trầm lòng anh
Nửa em níu kéo miềm xa viễn
Ddể đoạn tình thu cứ âm thầm -
.
Bài thơ hay,đọc mà nghe có chút ngậm ngùi rơi
Trả lờiXóaxuống đâu đây như lá vàng rơi ngày chớm thu nầy.
Thăm và chúc bạn nhiều niềm vui ngày cuối tuần,mến
Thu đến cho tôi ngậm ngùi lòng
XóaCòn đâu xoả tóc nhớ bên song
Vàng lá thu rơi xào xạc gió
Đừơng cũ tình xưa giờ hư không -
Thu đến,gió chở lá về
Trả lờiXóaCành xơ,lá rụng lơ thơ bóng gầy.
. Chiều vàng gánh về gió thu
XóaLá rơi đuổi gió cành đu thân gày ..............
Trả lờiXóaTối vui thật nhiều nhé!
Chúc anh tuần mới vui vẻ -an lành nhé -
XóaHanh hao một mảnh trăng gầy
Trả lờiXóaThu sang lá úa rụng đầy ngoài hiên
Nỗi lòng trắc ẩn niềm riêng
Gởi bao tâm sự đến miền yêu thương .
Bích góp với anh LTM vài câu đồng cảm nghe .Chúc anh tối vui bên người thân nha.
. Miền mơ gủi lại thu xưa
XóaTrôi theo vàng lá gió đưa lạnh lòng
. Thu này hờ hững nhớ mong
Hao gầy tình ấy cho lòng hoang vu -
Một đêm thật ngon giấc TML nhé.
Trả lờiXóaHi....tuần mới vui vui -công việc tốt nha chị -
XóaSáng nay lá rụng rơi nhiều quá
Trả lờiXóaNhững chiếc lá vàng ngập lối đi
Tối qua chắc hẵn cây buồn khóc
Thổn thức hát bài khúc biệt ly !
Thềm xưa lỗi hẹn vầng trăng nhớ
XóaCho thu này về lạnh ánh trăng
Khô lá theo mùa vun đầy khắp
Đường xưa gió lạnh trong âm thầm -
Thu về cho lá xa cành
Trả lờiXóaHanh hao màu nắng, chông chênh mắt sầu
. Nhớ về thu đã khuất xa
XóaTràn trời nắng ấm đơm hoa tình lòng ...........
Thu vẫn là thu của năm xưa
Trả lờiXóaNhưng buồn man mác, nước mắt- mưa
Em đã chạy trốn tình anh đó
Liệu thu còn đẹp được như xưa?
Thu xưa đưa mắt chiều tím buông
XóaThu này mưa ướt dòng xoay luồng
Bến xưa chìm nước bờ bên lở
Để gốc đa già hờ thuyền xuông
.
Thu đến rồi thu đi
Trả lờiXóaEm về rồi em mất
Ôm ngày ngồi gật gật
Thế thì ta còn gì
Ẻm mùa thu tệ thật.
Lá xanh rồi lá rụng
XóaTình đến rồi vụt đi
Ngồi buồn lại nghĩ suy
sao tình như vôi bạc
.
Ẻm mùa thu tệ thật .............hihi.....
Thu về nắng nhẹ vương sầu nhớ
Trả lờiXóaThuở ấy thu sang em với tôi
Dưới cánh diều bay mềm môi ngọt
Thủ thỉ tình nồng điệp khúc môi!
Hãy gảy lên đi khúc nhạc hường
Tình thu tuyệt đẹp bước du dương
Đêm nghe xào xạc hồn lưu vĩ
Một khúc cầm thu ta vấn vương?
Đẹp lắm thu ơi,mắt môi hường
Ửng hồng đôi má thật dễ thương
Nhìn em anh ngỡ nơi cung nguyệt
Thu biếc chị hằng ẩn trong sương!
Nắng lay sớm mai sương thầm đọng
XóaNhớ về thu cũ thủa xa xôi
Thu ấy bên hoa vườn tình ái
Chung bước đường tình em với tôi
.
Vẳng vương mãi lòng nỗi nhớ thương
Yêu quá là yêu đôi mắt hường
Ngân khúc tơ lòng ru tình ái
Một nghĩa trăm năm giấc mộng thường
.
Ôi sao đẹp quá thu lá bay
Cảnh sắc hoà tình ngất ngây say
Em đi hoa cỏ nghiêng chào nắng
Rộn cả lòng tôi giấc mộng đầy .
Thu về cho lá vàng rơi
Trả lờiXóaCho mưa ướt áo
tơi bời
bâng khuâng...
Lá vàng đổ xuống chiều thu
XóaChạnh lòng nỗi nhớ
Trời thu
Xưa tình ......
Hanh hao vạt nắng cuối trời thu
Trả lờiXóaBâng khuâng góc nhỏ áng mây mù
Thu về vàng lá mơn man rải
Thêm chút tình nồng khuất mù sương...
Bên chiều nỗi nhớ cứ thầm rơi
XóaƠi thu sao lá đổ tơi bời
Từng con ngỏ nhỏ ngập tràn nắng
Riêng xưa phố gầy héo lòng tôi -
vẫn là mùa thu buồn như bao thu trước...
Trả lờiXóathương ML quá!
Vẫn là thu ấy bốn bề hoang
XóaKhô lá rơi đầy phía đường sang ....hiif hì ....
Anh Minh Le oi! Trang sang tham anh ngay chu nhat ne.....chuc anh luon nhieu niem vui va cam xuc de sang tac nhieu bai tho hay cho moi nguoi cung thuong thuc anh nhe.....
Trả lờiXóaSài Gòn nơi em có thu không ?
XóaMà sao anh thấy em se lòng
Khi thu gió cuốn về miền bắc
Hỏi em nhớ ai ...mà thu mong ....hihi.....
Thu buồn sao cứ về chi
Trả lờiXóaLàm anh cứ phải nhớ chi nổi buồn..
...ngày chủ nhật vui tươi nhá ML...
Làm sao xoá hết sầu xưa nhỉ
XóaMà thu cứ về gợi nỗi đau ...................
Ơi ! Bùn giề đới
Trả lờiXóaBuồn em THẼM mải đong xiền
XóaMà quên đi mất anh liền kề bên ....hihi....
Buồn ghê...
Trả lờiXóaBuồn như lá rụng chiều thu ấy
XóaBuồn như tình nhớ rêu phủ phong ......
Trả lờiXóaGió heo may đã về
Chiều tím vuơng lên tóc thề...
''Và gió hôn tóc thề ....
XóaRồi mùa thu bay đi ..........''
Chúc Trần Minh Lê ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Trả lờiXóaChúc Anh Ngô Thái luôn bình an -vui khoẻ và hạnh phúc nhé
XóaChúc Trần Minh Lê ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Trả lờiXóaThu lại đến lòng buồn da diết.
Trả lờiXóaNhìn là vàng từng đợt rơi rơi..
Nhớ thật nhiều người có biết hay ko ..???
Thu kỷ niệm ngày xưa mình chung bước.
Giờ còn lại dư âm của ngày cũ...
Chợt thoáng buồn ....ai có hiểu lòng ta.
Chị sang thăm em nè , họa chút thơ vui đừng cười nhé . Tối bình yên để đón tuần mới vui vẻ , may mắn...TM nhé
Chiều luyến nhớ thu xưa đã biền biệt
XóaThu này về tràn nhớ lá thu xưa
Những bước nhẹ trên đường xưa gió lùa
Cùng chung bước đạp lá khô xào xạc!
Nhớ thu cũ cho lòng cú ngơ ngác
Thả ơi hời về chốn cũ xa xăm ...........
.
Chúc Mực Tím bên xứ người luôn mạnh khoẻ -vui vẻ nhé -
Mấy thu Minh vẫn đợi ai về
Trả lờiXóaThơ thoáng u buồn đọc tội ghê…. hì .
Nghuyệt Anh có buồn vào thu không
XóaNhìn lá rơi rơi có chạnh lòng .............hì hì .....
Thơ hay mà lại đượm buồn...
Trả lờiXóaCỏ may theo gió ngả dặt dìu
XóaThu về vơi nắng trải đìu hiu .............
Thu về để gió heo may
Trả lờiXóaĐể cho khô héo lòng này thu ơi
Thu về bao lá vàng rơi
Cho hồn cô quạnh hao gầy tóc mai
...........
hãy vượt qua mùa thu hanh hao đệ ơi
.Thu này sao gió hao gầy
XóaMỏi lòng úa dạ vui vầy người ơi
.Lá vàng thu vẫn cứ rơi
Chiều thu mây tím mà vơi nắng vàng
...........
Cảm ơn lão huynh nhé -Luôn vui khoẻ nhé -Lão Huynh ơi -
Đêm an lành nhé ML!
Trả lờiXóaMội chiều mong đợi nhé -Red- ơi -
XóaHihi,
Trả lờiXóaHương chào anh ạ !
Thu về em khẽ giấu đi
Để cho khe khẽ hàng mi khép này
Nhưng hương thu vẫn đong đầy
Bao nhiu say đắm chờ ngày gặp anh…
. Em dấu nửa thu dưới tàng
XóaCho nỗi buồn cứ tràn long nơi này
.Hương thu em để đây đây
Mà anh ngơ ngác tìm ngày tìm đêm .....
...
Chào em -em vắng lâu quá đó -Chúc vui vẻ trở lại nha em -
Chúc bác sáng đầu tuần vui vẻ nhé
Trả lờiXóaKhụ khụ -hôm nào rảnh đi làm chén nhé -NGUYÊN SƠN -
XóaDen voi bai tho hay,nhung chat chua noi buon vo tan
Trả lờiXóa.Nỗi buồn mang gửi vào thơ
XóaChút thôi -ngơ ngẩn nỗi chờ ....đã xa .....
Này em hỡi sao mà em lại nỡ
Trả lờiXóaLấy đi rồi một nửa của mùa thu
K phải tại nàng ấy đâu, tại a tình nguyện để một nửa hồn mình bay đi theo nàng đấy chứ!
Em ra đi mang theo thu một nửa
XóaAnh gửi theo một nửa thu lòng anh ................
..........
Chuẩn -em nói chuẩn đó nha -Like câu nói này của em đó -
Cú thay con nắng khô gầy
Trả lờiXóaĐá ... oằn tình nặng lững ngày mông lung!
Thăm bạn, chúc vui!
. Xa đưa tình cỏ ngóng trông
XóaNắng hanh hao quá tình nồng héo khô ..........
.
Nhà đông khách quá. thăm vội bạn rồi vè chúc vui nhiều..
Trả lờiXóaHi...cảm ơn anh sang chơi -chúc anh chiều vui vẻ nhé -
XóaMùa thu dáng nắng hanh hao .
Trả lờiXóaÁo bay như thủa ban đầu mới yêu
Vào thăm Minh Lê đầu tuần.Chúc em vui. Thân
.Se gió bợ đỡ thu về
XóaLùa vạt áo mỏng tái tê bước tình ...........
.......
Bài viết cả anh về tác phẩm Kim Dung hay lắm anh à -
Chúc anh bình an nhé -
Thu vẫn lặng lẽ vẫn đi và đến.
Trả lờiXóaThời gian vô tình vẫn thế mà đi.
Tình - Đời hai chữ vốn đã biệt ly.
Để tình mãi mịt mờ như sương rơi.
Thu lại một lần trở lại nữa đây!
Để dáng em vẫn hao gầy trong nắng.
Em cứ ngỡ bước chân trong khoảng lặng
Em ngập ngừng bước đi trong thanh vắng.
hihihi.......ngon giấc nhé ML ơi.
Thu chợt đến lá thu rơi rơi vội
XóaTiếng đàn cầm gảy khúc nhịp thời gian
Lê thê mãi mối tình đã chợt tàn
Mờ sương phủ chiều thu này chợt đến
.
Xa xa quá thu xưa trong trìu mến
Đâu người xưa con đường nhỏ nắng vàng
Bước chân tình nay rêu đã phủ lan
Cứ luyến nhớ mà dầy thêm khô lá .
Thu lại đến như bao mùa thu trước
Trả lờiXóaChiều vẫn về bên nỗi nhớ chơi vơi
Thu lại về em lấy rồi anh mất
Để còn đây một nửa quá ngậm ngùi
_N M T L S_
những vần thơ hay CỦA BÀI THƠ HAY qua thăm bạn chúc bìn an nhé.......
Thời gian bước thu đi rồi thu đến
XóaNgả hôn hoàng vẫn gửi gió xa trông
Em ra đi để thu mang lạnh lòng
Cho vương chiều tình tàn trong li biệt .............
.......
Mưa rừng chiều quá khen rồi -chúc bạn an lành -vui vui nhé -
Sang thăm bạn, chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaLTM thân mến! cả tuần nay LÚA bị té xe trày sướt và sưng bầm mất 1 mắt nên kg vô blog,đc cô eg thông tin bạn hiền vừa bị 1 tên nhà báo vô lại khủng bố tôi rất lấy làm tiếc muộn màng gửi đến bạn lời chia sẻ cảm thông...hầu như các blog hot có nhiều khách thì đều kg dưới 1 lần vướng phải chuyện kg vui.tôi gặp chuyện buồn bên yh,vừa mới sang đây thì tên xấc sượt ấy đã mò vào để lại lời com rất khó chịu,nhưng tôi vẫn ôn hòa nhủn nhặn đề nghị hắn xóa.kg những kg xóa mà trả lời rất ư khinh mạn..vậy thì bạn ơi,nhũng người chân chính đàng hoàng luôn cảm thông và hiểu bạn,kg cứ gì phải buồn chỉ vì những lời xúc xiển của loại người vô văn hóa đó,nhân danh là người bạn gửi đến bạn lời sẻ chia,HAI LÚA.
Trả lờiXóasao LTM hỏng trả lời LÚA ZẬY ta?
XóaUi -Hai Lúa ơi -Minh bỏ bẵng không để ý nè -Thất lễ rồi nè -
XóaNói thực với Hai Lúa chứ :Minh chơi blog 3 năm rồi mà cứ vài tháng lại có kẻ vô phá lung tung đó -lên Minh rất hiểu những người đàng hoàng bị bọn xấu phá mà (Có em Chân Tình biết đó mà )
Có lẽ Hai Lúa chỉ bị một thằng rượt thôi -còn minh thì đủ rồi :TRUNG TÂM BOM MÌN -Hai Xà Beng -Sandra-Nhân hậu -Hotginl-rồi PhạmĐình Trúc Thu -đó bạn à -lên Minh luôn tôn trọng bạn và muốn làm bạn với bạn đó -chúng ta đàng hoàn quan hệ với nhau mà -Không thể để những chuyện xấu như vậy ảnh hưởng đến chúng ta được -
.
Chúc Hai Lúa một tuần mới an bình vui khoẻ -công việc tốt nhé -
Thu lại về em lấy rồi anh mất
Trả lờiXóaNửa linh hồn một nửa trái tim tôi
Để còn đây một nửa quá ngậm ngùi
bạn chỉ mất có một nửa thôi là ít đó... chưa mất hết mà ihihihihihihiiii
Vằng trăng ấy bây giờ đêm khuyết nửa
XóaNhư thu lòng một nửa em mang đi
Nửa còn lại hoang lạnh những nghĩ suy
Như thu nắng vơi đi còn se gió
Buồn như ly rượu đầy,không có ai cùng cạn...
Trả lờiXóa...buồn như ly rượu cạn ...buồn gòi...hic hic..
Buồn buông lơi khi tình đời ngoảng mặt
XóaBuồn hoang lạnh khi thu nửa ra đi ......................
Thu lại về em lấy rồi anh mất
Trả lờiXóaNửa linh hồn một nửa trái tim tôi
Để còn đây một nửa quá ngậm ngùi
Nghe cay đắng chất chồng lên cay đắng
Bài thơ hay , lãng mạn, bài hát hay nhưng hơi buồn
Chúc bạn luôn hạnh phúc