Chữ tím gắn cùng chữ thuỷ chung
Tím cho mắt mộng dõi bên song
Tìm luồn khe cửa rồi hoài vọng
Tím ngẩn ngơ sầu lòng lạnh đông
.
Tím Sim biệt khuất ải hoang đồi
Tím tình xa cách thả chơi vơi
Tím quên nỗi nhớ dặm trường vắng
Tím gợi thuyền quyên lững lờ trôi
.
Tím Ti Gôn vỡ cánh hoa rơi
Tím phai màu yêu rơi rụng rời
Tím trôi theo gió chiều hoang thoảng
Tím đếm mấy đông phía góc trời
.
Tím cánh Bằng Lăng mỏng mùa yêu
Tím hoàng hôn phai những chiều chiều
Tím hạ rồi úa khi thu tới
Tím tuổi học trò ngả bóng xiêu
.
Tím Lục Bình trôi dạt bến sông
Tím gói cô hạnh trôi theo dòng
Tím âm thầm buông chiều vào tối
Tím cả chữ tình bạt gió dông
.
Tím đọng bờ mi dưới mưa rơi
Tím cả tình si thề nguyền rời
Tím bờ may cỏ thu dạt gió
Tím áo thu phong dưới nắng phơi
.
Tím cho Ngâu mùa mưa khắp trời
Tím đau thương nhớ chỉ lả lơi
Tím khoan tím nhặt tím đưa tiễn
Tím mà là tím cổ tích thôi -
.Bài com bên blog N.Y.C.T
Hiên chiều lác đác lá thu bay
Trả lờiXóaThổn thức hoài thương những tháng ngày
Mộng ước hôm nao lòng chôn kín
Mi sầu ngấn lệ nhớ hương say
.
TEEEEEEMMMM
Chơi kỳ vậy ta????? Tự mình dành tem luôn.....Huhuhuhuhu
XóaThì ...từ hồi viết blog tới bây giờ -mới có một lần tự sướng mà -
XóaHihi....HN thưởng TEM cho anh nà.....
XóaEm thương màu tím đơn sơ
Thủy chung êm dịu nên thơ dạt dào
Màu hoa biêng biếc ngọt ngào
Bằng lăng mơ mộng thắm vào trong tim
Buổi chiều mát thật vui nhé anh ........
Hằng Nga -
XóaEm ơi màu tím dịu dàng quá
Thướt tha em bước hoa nắng bay
Đậm nét thương yêu phố thu này
Đọng lòng anh nhớ mãi nơi đây ........
Mình cũng thích Tím nè ! thơ hay quá !
XóaTRang Nguyễn -
XóaTím chiều vương mắt tím buồn
Tím trong nhung nhớ để lệ tuôn ..........
.......
Cảm ơn chị nhé -chúc chị bình an -
Em mặc áo tím hoa cà
Trả lờiXóaDòm em anh bảo ... úi chà ...! thương chưa
Chiều thu trời bỗng đổ mưa
Sợ ai ướt áo nên đưa nàng về
Tem nhá ... voàn 9999
.Thướt tha áo tím thật gần
XóaThương em giữ vẹn tình chân tháng ngày
.Chợt đời mưa cả gió lay
Vai tình ướt sũng tháng ngày rời xa ............
TEM VÀNG cho Thu Điệp há -
Tím là đặc trưng của Huế, anh đã cảm Tím đồng nghĩa là rất yêu Huế
Trả lờiXóaKhi tôi đi thương vương tà áo tím
XóaKhi trở về thành Huế tím màu mây ..........
......
Cảm ơn bạn đã có một nhận xét ...chuẩn đó nha -
Yêu màu tím cánh Tigon
Trả lờiXóaCả thêm tím cảnh hoàng hôn mỗi chiều
Áo ai đừng tím anh xiêu...
''Yêu màu tím cánh Tigon
XóaCả thêm tím cảnh hoàng hôn mỗi chiều
Áo ai đừng tím anh xiêu...''NMCR)
Rồi anh lại đợi tím chiều tương tư
Những đêm tím gửi trong thư
Mà cứ lem vết ,của khuất mù -tím ơi -
...Ôi màu tím, tím của tôi ơi!
Trả lờiXóaTím hoa,tím áo cả tím chiều
Biết bao nhiêu điều theo màu tím
Dẫu biết tím buồn nhưng tôi vẫn yêu...
....tối chủ nhật bình an luôn nhá....
Tím chiều tím cả hoàng hôn buông
XóaTím bờ may cỏ tím thu hồn
Cứ mãi vương mây màu hoang tím
Lá rụng thu sầu tím mãi vương ...........
.
Chiều vui vui nè -Sóc ơi -
Vào nhà em thấy cả trời tím...
Trả lờiXóaChúc em vui nhiều nha!
Một trời mây tím trước phong ba
XóaLên cứ hoài vọng tím riêng ta ..............
....
Chúc chị vui khoẻ nha -
Tím màu Tigôn ấy
Trả lờiXóaTím nao lòng,tím vỡ mộng,tàn phai
Bằng lăng tím mỏng manh
XóaTím gợi nhớ, tím tan tành ,nát hoa .........
Màu của tui đây cũng tím nè
Trả lờiXóaCánh màu tim tím cũng xinh ghê
Tím này nỏ phải là cổ tích
Tím giữa đời thường mọc ao quê !...Hí hí hí
HSn góp thêm một chút tím nữa đó TML hí !
Hoa súng chẳng đẹp bằng sen nhỉ
XóaMà tím lung linh đẹp dịu hiền
Màu hoa tim tím vờn bóng nước
Một nét thôn quê thật hồn nhiên ...........
.......
Thế này được chưa đây ?
Tím cả chiều buông, tím hững hờ
Trả lờiXóaTím màu chung thuỷ , tím mong chờ
Em sang thăm anh thấy đâu cũng màu tím thế ạ. Buổi tối yêu thương anh nhé!
Tím cả chiều hoang tím mưa ngàn
XóaTím từng góc phố tím mùa sang ......
....
Hihi...đây là bài cảm tác thôi mà em -Chiều vui vui nha -
Tím vốn buồn trăm năm
Trả lờiXóanhư em từ xa lăng lắc
mùa thu chiều trên tay tình rơi ngăn ngắt
tím cả bông bần...
khe khẻ rụng ven sông.
Màu tím nhớ thuỷ chung
XóaTheo nỗi chờ của con gái
Nỗi vọng nhớ trên mi sầu người con gái
Tím vả hoàng hôn
Chìm dần vào đêm vắng .
Tím ơi tím đã đi rồi
Trả lờiXóaĐể chàng Minh phải bồi hồi nhớ nhung
Nhớ sao nhớ đến lạ lùng
Bâng khuâng da diết trong lòng, tím ơi
......,,
Chị cũng thích màu tím em ạ
Bài thơ hay lắm, chúc mừng em trai
. Tím ơi loang cả bến sông
Xóalao xao bến nước theo dòng về đâu
.Nỗi nhớ mà thắt thêm sầu
Em đã qua cầu tím nhớ còn không ................
Đêm buồn ghé trốn bạn chơi
Trả lờiXóathấy entry tím cho tôi chạnh lòng
nhớ ai tím dạ tím lòng
thủy chung đến tím mà không thấy người
ngày mai trời lại sáng rồi
bằng lăng rụng cánh cho vơi nỗi sầu....
qua thăm bạn vịnh mấy câu góp vui & chúc một đêm ngon giấc ...
.Mưa Rừng Chiều tới nhà chơi
XóaĐọc En Try tím của tôi chạnh lòng
.Thật là vui ,ảo ấm nồng
Cũng nhau chia sẻ như trong đời thường
. Tím là của nghĩa yêu thương
Đẹp thêm nỗi nhớ tình trường cách xa
.
Cảm ơn bạn đã sang chơi và chia sẻ nhé -
Chúc bạn buổi chiều thật ấm áp nhé -
Tím trời tím đất tím mây
Trả lờiXóaTím cây tím cở tím ngày tím đêm
Tím vai em dải lụa mềm
Tím tà áo Huế làm miềm mại em!
. Tím sim tím nhớ tím lòng
XóaTím thương tím đợi tím mong tím chờ
.Tím em mắt tím ngây thơ
Tím Hương Giang ấy bên bờ chờ ai
Mắt nhắm mắt mở, em tưởng anh kêu " Tám ơi !" , vội ba chân bốn cẳng chạy vào, ai dè, anh gọi " Tím ơi ! " tha thiết như thế này. Làm em mừng hụt nè.
Trả lờiXóaĐầu tuần, sang thăm anh trai , mong anh tuần mới phát tài , may mắn thiệt nhiều anh hén !
. Tám ơi -Tím nhớ còn không
XóaTám ơi ..tím gửi bên đông hay đoài
. Tám ơi có tím u hoài
Tám ơi..cái tím mắt nai ...có còn .....ANH KÊU EM MÀ -
Kêu em đâu mà kêu em ? Em có đời nào tím rịm một trời thương nhớ như dzầy đâu nè ? huhuhu
XóaVậy thì em tím sao hở TÁM ui -
XóaTím cả nhân gian và trời đất
Trả lờiXóaBởi mắt người ngong đã tím rồi !
Tím trời trong cõi mênh mông ấy
XóaLà dạ lệ người chờ tím xa ............
Tím đọng bờ mi dưới mưa rơi
Trả lờiXóaTím cả tình si thề nguyền rời
Tím bờ may cỏ thu dạt gió
Tím áo thu phong dưới nắng phơi....
Sao ho nay tho toan mau tim the anh Minh Le?......anh yeu mau tim?......
Tím cả chiều hoang tím mưa ngàn
XóaTím từng góc phố tím mùa sang
Nắm tay ân tình trong tím nhớ
Để rồi trăng vỡ tím nhớ nhung......
........
Là thế đó em à -
Tím bóng hoàng hôn của Mặt Trời
Trả lờiXóaNhạt dần sức nóng giữa trùng khơi
Bình minh biết có còn vàng nắng
Hay cũng tím rồi đem trải phơi ?
He he...thấy nhà bồ tèo nhiều sắc tím quá, mattroi cũng bon chen gửi thêm chút tím nữa nha ! (~_~)
Tím ơi chiều xuống gió thu hồn
XóaTắt nắng Mặt Trời tím mộ chôn
Tím sim,lục bình ,bằng lăng tím
Aỉ phía đêm rơi với gió dồn -
Ngày mới đầu tuần, sang thăm và chúc bạn một tuần mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và mọi việc luôn tốt đẹp.
Trả lờiXóaMinh Châu có yêu màu tím không
XóaHay chỉ yêu nhớ sắc hoa hồng ........
.
chiều mát mẻ tươi trẻ và vui khoẻ nha -
Màu Tím một màu thủy chung !
Trả lờiXóaSang nhà Thăm bạn, bâng khuâng nỗi lòng !
Tím thuỷ chung ơi sao yêu quá
XóaNgẩn ngơ lòng rơi lá chiều trông ..............
Màu hoa sắc tím thủy chung
Trả lờiXóaBao nhiêu kỷ niệm mình cùng sẻ chia
Bài TÍM ƠI của bạn hay quá .Chúc bạn tuần mới luôn vui nha.
.Tím cả chiều nhớ đế ai
XóaTrong lòng vợi vợi thương hoài tím ơi ..........
.
CHÚC BẠN CHIỀU AN LÀNH NHÉ -
Qua thăm bạn nè , bài viết hay quá ah
Trả lờiXóaCHIỀU VUI VUI BẠN NHÉ -cẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU -
XóaĐến thăm bạn . chúc ngày vui nhiều..
Trả lờiXóaCHÀO ANH -CHÚC ANH LUÔN BÌNH AN VÀ VUI VẺ ANH NHÉ -
XóaTím trời tím cả đường đi
Trả lờiXóaNhuốm thêm sắc tím bên ly rượu hồng
Tình trôi vào chốn hư không
Cho hồn lãng tử sầu đông tím buồn
Chúc LTM tuần mới tràn ngập niềm vui nhé !
. Một màu tím nhớ khi xưa
XóaĐể cho ai phải nhặt thưa cung tình
. Để rồi khuất bóng xa hình
Anh mang tím nhớ tim mình người ơi
Tuần mới sang Minh cảm nhận tím cung Minh đây. Tuần mới nhiều nhiều nhiều vui nhé.
Trả lờiXóaNgày xưa người có yêu màu tím
XóaDdể rồi thổn thức mãi con tim ................
Tím sim tím hạ đã ra đi
Trả lờiXóaTím đợi chờ vô ích ướt mi
Tím lục bình mùa hoa cúc vẫn
Tím ti gôn giếng nước hì hì
Tím tình yêu tím chiều dai dẳng
Tím học trò mờ lệ cớ chi
Rượu ái tình hiên hàng xóm mới
Tím hoàng hôn cỏ nhặt tùy nghi..
..
và tím rịm luôn ML ạ. hihi
.Ngày xưa em thích tím mơ
XóaTím là tím của duyên tơ tình nồng
.Hò ơ con sáo sang sông
Em thả tím nhớ lấy chồng tím ơi
.Giaỉ tơ buộc tóc tím mong
Phồn hoa đô hội tím lòng em tôi
.Xe hơi gác tía tím đời
Một hai em để tím rơi gió chiều
.
..
Và cả tím ngát xa nữa đó Pác Quê ạ -
Chiều tím em qua thăm anh nè.
Trả lờiXóaTuâf mới vui và thành công anh nhé.
. Ngày xưa biết tím bằng lăng
XóaBây giờ lại biết thêm rằng tím mơ ......
.
Chiều vui vẻ nhé em -Trần Huyền -
Trời chiều tím cả cánh đồng
Trả lờiXóaTím ai màu áo Cho lòng bâng khuâng
Người có như tôi yêu tím xưa
XóaTím trong lòng nhớ tím cả mưa
Giờ đây tím ấy mờ VÔI -xóa
Chỉ còn nơi đây ...chút nắng thưa .
Màu hoa tím.
Trả lờiXóaHoa tím là màu tôi vẫn yêu
Nét buồn quyến rũ thật diễm kiều
Gửi bao thương nhớ theo ngày tháng
Mọc giữa đồi hoang tím vẫn nhiều
Hoa tím màu hoa của vấn vương
Vì nàng hoa ấy gợi niềm thương
Tôi từng đem ép vào trang sách
Ðể tặng người yêu trước cổng trường
Hoa tím ngày xưa tuổi học trò
Màu hoa duyên dáng tuổi ngây thơ
Anh thường vẫn bảo màu thương mến
Ấp ủ tình ta với mộng mơ...
Chúc ML chiều vui!
Ơi màu sắc tím của nhớ nhung
XóaBiêng biếc dưới nắng đẹp vô cùng
Thấm hồn yêu thương và mong nhớ
Tím đợi chờ ai vẹn tình chung
.
Ơi màu sắc tím thắm tình ai
Đong ngày đếm tháng chẳng mờ phai
Đọng mãi tim yêu thời gian bước
Dặm trường nhớ mãi trong u hoài
.
Ơi màu sắc tím tuổi thân thương
Hè tiễn biệt nhau tím vấn vương
Đường đời xa thẳm rồi gặp gỡ
Vẫn đọng nhớ nhung tím sân trường -
Mầu tím mầu hoa mầu tình yêu
Trả lờiXóaTím mầu chung thủy tím bền lâu
Mặc cho sóng gió xoay vần nổi
Tình yêu mầu tim chẳng phai mầu.
Màu hoa tím nhớ - tím chờ mong
XóaTím vẫn thủy chung - tím một lòng
Tím ly biệt mãi - hồn rớm lệ
Tím chiều vương mắt có sầu không?
Vì bạn tôi - nàng yêu màu hoa tím
Trả lờiXóaNên anh mình com luôn cả bài thơ
Đủ muôn hoa ...sắc tím lung linh...
Com tặng nàng rồi ...anh tặng nữa được chăng?..
hiii
Cũng bởi gợi lòng tím màu hoa
XóaCho lên gặp tím khi la cà
Một chút gửi lòng vào chữ tím
Chăm Lê có cần ...tím không ta ...?
Tím là sắc của thủy chung.
Trả lờiXóaĐêm đêm thơ thẩn mông lung dỗi hờn.
Hỏi Tím có nhớ người thương.
Để mơ để mộng để vươn bụi tình.
hihihi.....
. Nắng chiều vương tím hoàng hôn
XóaNgày yêu đêm nhớ tím hồn đợi mong
. Tím lòng đợi khúc tương phùng
Tím hòa bên gió phong cầm nhớ thu
.
Hí hí hí -
TÍM VƯƠNG VẠT ÁO EM CHIỀU
Trả lờiXóaTHỦY CHUNG NHƯ NHỮNG DẤU YÊU XA VỜI...
. LUNG LINH HOA TÍM AO BÈO
XóaCHUỒN CHUỒN CÁNH MỎNG BAY VÈO TÍM ƠI -
ƠI !!!
Trả lờiXóahì hì ....Like -lời com ngắn gọn và hay nhất entry này -
XóaSang thăm anh thấy toàn là tím, hôm sau họa cùng anh nhé, em chỉ thích tím tigon à, nhớ ngày xưa quá
Trả lờiXóaTím mây lãng đãng đẹp như mơ
XóaLục bình tím biếc thật lên thơ ...........
.
Rồi -anh chờ em đó nha !
Tím về em tối hôm qua
Trả lờiXóaTím ơi thổn thức cánh hoa ngập ngừng
Tím mơ vui quá là mừng
Tím ngàn nhung nhớ em cùng anh đây…
Hihi,
Tối vui ngon giấc dịu ngọt bạn nhé !
.Tím chiều nhuộm thẫm hoàng hôn
XóaTím loang hồn đợi bồn chồn tháng năm
.Tím vương trên phím dương cầm
Tím rơi nốt nhạc đọng tâm ngày sầu
.
Chiều vui vẻ bạn nhé -
"Tím ơi!" tuyệt vời em à.
Trả lờiXóaNgày mới với đong đầy tím yêu nha em.
Cái bài ''sắc tím '' trước -chị cũng khen như thế này đó -
XóaĐành dỗ dành nhau cơn trưa khát
Trả lờiXóaHạt rào dội xuống một hòa âm
Tôi đi vấp buổi chiều ngơ ngác
Mưa chẳng vì nhau rớt lỗi lầm...
Ai đây nhỉ cứ rút tơ vò tóc
XóaNhư thoảng nghe hồn khóc rơi chiều
Đường tím nhớ bóng đã ngả xiêu
Ngả hôn hoàng tiêu điều vào tối -
Phải lòng tím nhớ tím thương
Trả lờiXóaNhưng mà cũng ghét tím buồn, tím đau
Sắc màu tươi tắn như nhau
Sao lại cứ ép tím màu nhớ...quên?
. Yêu ghét chẳng phải trời ban
XóaYêu thương buồn khổ ngút ngàn tình ơi
.Nếu mà tím nhớ vây trời
Thì đâu tím bạc như vôi quét này -
Tím tràn ngập sắc muôn màu
Trả lờiXóaTím vào trong nhớ hẹn sau ngày chờ
Tím biên biếc ánh trăng mơ
Tim soi lòng dệt bài thơ tím tình...
Ngày mới nhiều vui đệ nhé!
Tím chiều thương nhớ vấn vương
XóaTím lời nguyện ước cùng đường mãi sau
Tím rời cho đứt đoạn câu
Tím theo chiều tím gửi sầu cho ai
.
Hunh cũng vậy nhé chiều an bình nè -
ôi nhớ màu hoa vàng rực, tươi....
Trả lờiXóavần thơ đẫm...TÍM... của một người
bốn mùa gửi nắng lời thơ thắm
một chút nét sầu trong thơ ...rơi....
hiiiiii thăm bn !
Tím hoàng hôn phai này MƯA ơi
XóaMà đau tím dạ tím lòng tôi
Bốn mùa nỗi nhớ tím da diết
Tím vả vần thơ tình trăng rơi -
.
Hết Mưa chưa ?-
Một trời Thu Tím chiều ơi!
Trả lờiXóaTôi mang nỗi nhớ cố cơi vào hồn
Ngược xuôi đảo nghịch ba bôn
Xót chi lắm dạ bồn chồn tím hoang...
Chúc bạn Thơ nhiều niềm vui hơn nỗi buồn với Tím nhé!
HÀ BĂNG!
. Dặm vợi thu tím chiều phong
XóaChôn trong hồn, vẫn quay vòng vào thu
.Nắng gió cứ gợn lời ru
Nhói lòng vì tím khuất mù tình ơi -
.
Chúc bạn bên ấy mau ổn định và có một cuộc sống bình anh nhé -Hà Băng ơi -
Tím trời biêng biếc tím chiều nay
Trả lờiXóaTím lá, tím đồi, tím cỏ cây
Tím mắt, tím môi, trời sập tím
Tím đời anh đã tát sưng tay
Tím mây áo mỏng se vai ai
XóaTím chiều ,tím sông,tím u hoài
Tím lòng,tím,mắt tím sao hả
Tím dạ vung tay răng văng roài .
Tím là tím của tôi ơi
Trả lờiXóaTím thương, tím nhớ, tuyệt vời thủy chung
.Nắng chiều vương tím hoàng hôn
XóaNgày yêu đêm nhớ tím hồn đợi mong..............
Thụy sang thăm ...Chúc bạn tuần mới vui nhiều ...:)
Trả lờiXóaP/S : Nhà bạn đẹp quá ...:)
Cảm ơn Thuỵ nhiều -chúc Thuỵ một buổi chiều an lành và vui nhiều nhé -
Xóa.
Nhà đẹp là đi nhờ đó bạn ơi -
Mấy hôm nay bận quá kg sang thăm Minh được,hôm nay vào mạng nghe gọi TÍM ƠI Dung giật mình chạy sang thăm Minh nè,chúc luôn vui Minh hén.
Trả lờiXóaVậy à -cũng sang nhà ND mà thấy đi vắng -hết bận rồi hả -vui vẻ nhé -
XóaSang thăm bạn mà tím hết rồi, chiều vui bạn nhé.
Trả lờiXóaTím ơi loang khắp không gian nhỉ
XóaCòn sợi lòng này tím nốt không .............
......
Thăm lão. Chúc vui. Tui zìa!
Trả lờiXóaHOA NHÈ -cõng con vô chùa rồi ở biệt trong đó luôn hả -
XóaMô Phật -tịnh tâm nhé -
Tím này là tím của em
Trả lờiXóaAnh ơi xin trả cho em tím này
Tím em màu tím thật hay
Một màu chung thủy là đây đó mà.
....tối nay có bình an hong zị .....ML....
Tím cả chiều hoang tím mưa ngàn
XóaTím từng góc phố tím mùa sang
Nắm tay ân tình trong tím nhớ
Để rồi trăng vỡ tím nhớ nhung..
.....
Cũng bình thường mà Sóc ui -
Mình thì thích tím của hoa forget-me-not và hoa bâng khuâng.
Trả lờiXóaLà tím yêu thương lời nhắc nhở
XóaĐừng quên tôi nhé -một ước mơ ................hihi......
Em cũng thích mầu tím Ml à.
Trả lờiXóaE sang thăm và chúc anh khỏe, hạnh phúc.
Tím mặt tím mắt tím môi
Xóatím trôi nước mắt tím thôi chung tình .....hIHI....MÀU TÍM YÊU EM NHỈ
.
LUÔN VUI CƯỜI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ -
Hiiiiiiiiiiiiiiii......vay anh Minh Le lam tang bai tho moi cho Trang di nhe..........chuc anh 1 ngay moi binh an.....
Trả lờiXóa
Xóa.Mây tím giăng kín đò đông
Em mặc áo tím sang sông lấy chồng
.Thủy chung em vẫn một lòng
Qua sông thả tím áo hồng em mang ....
.
Đó -Tặng em ......hihihi..........
" Em không phải là CHIỀU
Trả lờiXóaMà nhuộm anh đến...TÍM " !
Thật vui, bình an nhé anh ML !
Tím cho hồn vương tím ngu ngơ
XóaChung thủy sắc son thật lên thơ
Tím buông trên mắt u hoài vắng
Tim tím trong lòng cả lúc mơ............
............
Em cũng vậy nhé -Song Thu -luôn an bình -
Lâu quá rồi mới ghé thăm nhà bạn được, nhà bạn lúc nào cũng đông vui quá, chúc mừng nha
Trả lờiXóaGửi người 1 chút thu sang cùng
XóaLời thơ mát mơ màng chịu không?.........
........
Cảm ơn nha -luôn bình an nhé -
Vào nhà ML ngộp màu tím iêu thương.
Trả lờiXóaTím ơi tím cả khung chiều
cho ta thêm nhớ iêu kiều dáng em.
Tím ở trên sông cánh lục bình
XóaTím trong lòng mộng trái tim xinh
Tím ở trên trời vầng mây tím
Tím suốt thời gian một khối tình...........
.........
Ghé nhà bạn cảm nhận sao cho hết Tím đây.Tím thương tím buồn,tím thủy chung...muôn màu sắc tím.
Trả lờiXóaTím trên đồi xa trên đồi sim
XóaTím mắt thu mơ mải dõi tìm
Tím mây biêng biếc hắt nắng tím
Tím thả vơi đầy lướt cánh chim.............
........
Chia cho KH chút tím nào Minh ơi.
Trả lờiXóaCó mang trả tôi chút tím không nào -đang thiếu lấy đâu cho chứ ...hehehe...
XóaAi biết rằng tôi đang tím lòng
Trả lờiXóaTím chiều, tím nhớ, tím chờ mong
Tím thơ dang dở, tím tà áo
Tím nước dòng Hương biếc cả dòng
.Tím thơ tím cả u hoài
XóaGom cả miền nhớ tím ai giữ lòng
.Tím chiều tím cả mắt trong
Gío đưa chiều tím má hồng còn đâu
Tím chiều ơi bạn vàng ơi
Trả lờiXóaNhớ nhung chi mãi giữa đời mênh mang... (~_~)
. Nhạt nắng phai tím mất rồi
XóaMặt Trời đã tắt tím rơi chân cầu ....hehehe......
"ngày xưa vô tư em rất yêu màu tím..." bài thơ hay quá anh à, CT ghé thăm anh, chúc anh chiều vui nha
Trả lờiXóaTháng tám trời thu thăm thắm tím
XóaTa thấy trong ta thấp thoáng tình
Từ trong tâm thức thầm trao trót
Trao trọn tim ta tới thiên thần
.
Tím đọng bờ mi dưới mưa rơi
Trả lờiXóaTím cả tình si thề nguyền rời
Tím bờ may cỏ thu dạt gió
Tím áo thu phong dưới nắng phơi
----------------------
Mình thích nhất Tím này trong các màu tím của bài thơ.
.Tím buồn heo hắt nhớ ai
XóaVui màu tím biếc thu hoài bên em
.Huế thương tím áo vạt mềm
Bay bay trong gió tím đêm nhớ thầm.......
.........
Em nhớ mãi ngày xưa thời thơ dại
Trả lờiXóaHái nhánh hoa len lén ép vào tay
Anh hỏi nhỏ biết không loài hoa ấy
Khẽ mỉn cười anh đọc cả câu thơ
Từ buổi ấy em yêu loài hoa dại
Tím tigôn chia cắt trái tim đau
Loài hoa vỡ mang tình buồn theo tím
Anh đi rồi sắc tím rụng đầy vơi.
Người ta bảo màu tím là chung thuỷ
XóaTím chân thành son sắt của con tim
Tím u buồn với dáng dấp im lìm
Tím đau khổ của tình yêu đổ vỡ
.
Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trinh thể hiện ở tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng mọi cô đơn
Tím son sắt cho đi không đòi lại.............
......
Đúng vậy không em ơi -
Tím Sim biệt khuất ải hoang đồi
Trả lờiXóaTím tình xa cách thả chơi vơi
Tím quên nỗi nhớ dặm trường vắng
Tím gợi thuyền quyên lững lờ trôi...
Tím ngại chờ đời tình gian dối
Tím sầu héo hắt dạ chia phôi
Tím vui Hạ đến hoa ngập lối
Tím gờn gợn úa phút Thu trôi
Họa cùng huynh mấy câu, đừng cười muội múa rìu nha (:
''Tím ngại chờ đời tình gian dối
XóaTím sầu héo hắt dạ chia phôi
Tím vui Hạ đến hoa ngập lối
Tím gờn gợn úa phút Thu trôi''BLT''
.
Tím hoang hoải lòng nhớ gót son
Tím đau lòng vỡ cánh Ty Gôn
Tím Bằng Lăng nhớ mưa tàn rũ
Tím cánh phượng tàn hạ nhường thu (VẬY HẢ EM ?)
Tím Sim biệt khuất ải hoang đồi
Trả lờiXóaTím tình xa cách thả chơi vơi
Tím quên nỗi nhớ dặm trường vắng
Tím gợi thuyền quyên lững lờ trôi
.mịnh thích 4 câu thơ này...chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé
Tím chiều thương nhớ vấn vương
XóaTím lời nguyện ước cùng đường mãi sau
Tím rời cho đứt đoạn câu
Tím theo chiều tím gửi sầu cho ai...........
........
BỐN CÂU NÀY CÓ THÍCH KHÔNG VẬY ?....HIHI....
Trang sang tham anh Minh Le day!....cam on anh bai tho anh tang cho em rat hay!...Em rat thich....cam xuc that nhe nhang khi em doc bai tho cua anh tang....
Trả lờiXóaHIHI......NGÀY MỚI VUI VẺ -EM NHÉ -
XóaCòn không màu tím thủy chung?
Trả lờiXóaCòn không chỉ một tấm lòng trong nhau?
Tím đại dương một ráng chiều
Sóng tung bọt tím- Bờ yêu tím cùng !
.Đâu rồi mắt tím ngày mơ
XóaĐâu rồi tím nhớ trong thơ của nàng
.Tím sao tím cả chiều vàng
Xuôi bờ gối mộng tím nàng nơi đâu
.
Hoa lan tím vẫn ngời sắc tím
Trả lờiXóaTím cả lòng ai, tím đợi chờ
Ngày mới nhiều niềm vui bạn nhé.
Ai cũng rất yêu màu hoa tím
XóaYêu cảnh hoàng hôn...tím thoảng buồn ........
.
Hi...bạn cũng vậy nhé -Ngày mới hạnh phúc -
Tím đêm dưới ánh trăng tà
Trả lờiXóaTrăm năm không trọn tím buồn ngẫn ngơ..hiii
chúc bạn thứ năm trọn niềm vui!
. Ai ''bắt'' chữ tím của tôi
XóaMang về làm gối bồi hồi cả đêm ..........Hihihi......
.
Vui cười -tươi trẻ nha -
Tím ơi sao TÍM vơi đầy.
Trả lờiXóaTừ đầu đến cuối Tím nầy đầy vơi.
Còm Tím nào để viết đây!!!
Thôi thì đành khuất lần sao TÍM à.
kakaka....
. Tím này là tím giăng mây
XóaTím đây là tím vơi đầy buồn mê
. Còn tím nứt cả lời thề
Sao người không viết lại về thế a ?
Qua xem TÍM hết hay còn
Trả lờiXóaĐể xin một mảnh con con mang về !....đem Tím về thả trong ao súng nhà HSn nha TML ! Hí hí
. Tím loang tràn khắp mọi nơi
XóaMà là tím mỏng hởi người lấy không ???
Cuối tuần sang thăm em . Chúc em cùng quý quyến luôn vui .Thân
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhiều -chúc anh tối an lạc nhé -
Xóa
Trả lờiXóaTối an lành nhé!
Chúc anh chiều vui nhé -
XóaTím đậu bờ mi nặng nỗi sầu
Trả lờiXóaTím buồn tím đợi với trời ngâu
Tím mong gặp lại người trong mộng
Tím được xoa lành dịu nỗi đau
Tím ơi có còn nhớ không
XóaTím lòng mong nhớ chờ trông ơi người
Tím ơi tím cả nụ cười
Tím mà phai tím mất rồi hỏi ai ...?
Bái huế này tui kết nó lâu rùi đó!
Trả lờiXóaCó lần tui ngồi ở thung lũng Thiên Mụ nhậu vào bủi chiều ngày hạ. Thấy Huế thật mộng mơ và thật thu hút lòng người, những thiếu nữ Huế thật rịu ràng, rễ thương. Tôi ước có ngày nào đó tui được trở lại Huế một lần nữa.
Sang nhà bạn đáp lễ mà chưa thấy bạn viết bài nè -
XóaCảm ơn bạn nhiều nhé -đã sang chơi và chia sẻ -
Màu tím ngày xưa ,trái mồng tơi
Trả lờiXóaAi mang pha mực họa thành lời
Vân vê nét chử đơn sơ quá
Bài thơ học trò dễ thương ơi ...
...
Qua thăm bạn ,thấy màu tím đẹp quá nên Tà ké giang luôn ,hihi .Ngày mới vui nhen Lê Trần