Lê
Trần Minh-
Tuổi
trăng lên em vương mây tắm tóc
Và cứ
để mưa khóc ghen bờ vai
Gấp
nếp mùa em chợt thấy u hoài
Lòng
ưu tư đợi mùa tim khắc khoải
.
Mưa
123-
Thời
gian trôi ngày xưa ta gửi lại
Trong gió chiều mưa ấy để rồi xa
Tiếng
còi tàu bến vắng rời sân ga
Ngày
trở lại đâu rồi bao kỷ niệm
.
Lê
Trần Minh-
Ngàn
xa cách cho lòng ai luyến mãi
Ngậm
ngùi lòng tóc rối chẳng lược cài
Gối ưu
tư đêm đen cứ chậm phai
Còi
tàu xưa canh trường đưa văng vẳng
.
Mưa
123-
Hắt
hiu lòng từng bươc chân thầm lặng
Trên
con đường bao kỷ niệm ngày qua
Dấu yêu thương trong mưa đổ nhạt nhoà
Gió
quất nhẹ bờ vai làn tóc rối
.
Lê
Trần minh-
Xưa
hai mươi tóc xoả buông hờn dỗi
Để con
tàu biệt khuất chiều sân ga
Neo
nỗi nhớ gối đêm mộng lệ nhoà
Thầm
thầm ước ngày xưa ơi trở lại
.
Mưa
123-
Nhưng chiều nay gió cứ hờn thổi mãi
Nỗi
nhớ về chân trời tím phôi pha
Để
mình ai cứ mãi đợi người xa
Mưa
khẽ rớt bên song cùng kỷ niệm
.
Lê
Trần Minh-
Nước
thấm luồn dạ ai ôm hoài hận
Oán
tình xưa tiếc mãi mãi tóc dài
Duyên
không phận để rớt giọt sương mai
Đắp
nỗi đau bằng băng lòng chôn nhớ
.
Mưa
123-
Bước
trong chiều lạnh hồn ai mưa đổ
Ép vào
lòng tình mộng đã trôi xa
Nhẹ vỗ
về chiều nghiêng nắng buông xoà
Gió vô
tình đùa trêu làn tóc rối
.
Lê
Trần Minh-
Tình
thôi hết sao em còn níu mãi
Đã hết
rồi hết rồi tóc gió bay
Thời
gian ơi cứ nhẹ bước hình hài
Đưa
tình xưa vào u hoài xa vắng
.
Mưa
123 –
Tóc
dài ơi tình trong ta một thủa
Vương gió chiều ai nhớ chuyện ngày xưa
Kỷ
niệm thương yêu nhớ mấy cho vừa
Dòng
đời trôi dẫu bây giờ tóc ngắn
.
Lê
Trần Minh-
Thì
thôi nhé ta cho vào dĩ vãng
Tóc
sương sầu giở ngẫm với trà dư
Tình
một thủa lưu giữ đời gió mưa
Nhớ về
nhau rồi mỉm cười ..XƯA CŨ !
NM tem vàng cho Thơ đối họa của anh và bạn thơ nhé! Chúc mừng những vần đối họa rất hay ạ!
Trả lờiXóaNhư Mai ấy ngày xưa có hờn giận
XóaRồi tình xa gãy gánh mối tình đâu
Cho luống chiều đôi thảng lúc khắc âu
Lòng xa vọng mối ân sầu xa nhớ ...........
.
TEM VÀNG cho em nha -Ăn nhiều bánh trung thu vào nhé -
Sang thăm anh và đọc thơ đối hoạ của anh và các bạn. Tem bạc đây anh ạ! Chúc anh có nhiều thơ hay!
Trả lờiXóa. Hồng nào mà chẳng có gai
XóaTình nào thì cũng nối đài tơ vương -
TEM BẠC nhé -Cảm ơn đã sang chơi và chia sẻ nhé -
Còn tem gì cho LV hông dzị ta ! Chúc trung thu vui vẻ nha !
Trả lờiXóaBên ấy có đón trung thu không
XóaEn Vi xa xứ có chạnh lòng ..........
.
TEM ĐỒNG nè -Em Vi ơi -vui vui nhe -
Thả lòng lãng đãng về xưa
Trả lờiXóaEm và giọt nắng giọt mưa nhập nhòe !
. Hoài niệm lúc tóc sương sầu
XóaMá hồng có nhớ xưa câu ân tình ............
Dối đáp nhau hay quá, tui không biết làm thơ nên chỉ sang đọc ké thôi, chúc bạn trung thu tràn đầy niềm vui!
Trả lờiXóa.Cùng nhau chia sẻ ý thơ
XóaVui vầy trên ảo niềm mơ ý vần
.Chúc Gaigia -trung thu vui vẻ bên gia đình nhé -
Tình xưa chôn kỹ trong lòng
Trả lờiXóaThôi đừng cời đống tro tàn làm chi.
Đối hoạ hay lắm ML ạ, trung thu vui vẻ nhé.
. Tình cũ đốt chẳng đắn đo
XóaMà sao nó chẳng thành tro ơi người
.
Hihi..hôm nay chắc nhiều cháu nó mời bà ăn bánh lắm nhỉ -Cháu nào mời ăn hết chị nhé -Không có phụ lòng các cháu đó chị à -
Hô hô...Mấy con chó thì luôn núp lén mà sủa. Cái thằng giẻ rách này ngu vẫn hoàn ngu, không khá lên được. Tội nghiệp, nhờ tao chửi mà nhà thêm đông khách. Ha ha... thôi để tao chịu khó giúp mày thêm nổi tiếng nhé! khi nào cần thì nói tao khai luôn chỗ ở của mình cho thiên hạ biết nhé!
Trả lờiXóaKhông đáng mặt nam nhi
XóaHoan hô-Chúc mừng anh -Anh PHẠM ĐÌNH TRÚC THU ƠI -hôm nay tui và những người bị anh điên tình phá đó Cô Ca Cu-Lan Rừng -Bà lão Vui Tính -Phạm Tuấn Tú ..v v mói chung là hơn một chục người -trong đó có cả 4 người phụ nữ -cùng họp lại và thống nhất đặt ra một giải thưởng mang tên -Đệ nhất ảo sầu -Thưởng cho người nào yêu ảo điên khùng nhất anh à -VÀ .....chúc mừng anh ...vì anh điên tình nhất -điên tới mức mà ....bất cứ ai đông bạn nữ là anh đều có ý nghĩ là họ đã cướp người tình ả của anh ,và khi những người phụ nữ muốn can ngăn anh thì anh cũng chửi luôn cả họ vì ...họ đã không ủng hộ anh điên tình -
XóaAnh thật xứng đáng với danh hiệu -ĐỆ NHẤT ẢO SẦU -XIN CHÚC MỪNG -CHÚC MỪNG NHÉ -
Nặc danh -
XóaBạn nói lại đi nhé -Anh PHẠM ĐÌNH TRÚC THU -đây bào nhiêu người sợ đó -Đến tui đây cũng sợ nè -mà sao anh nói không đáng mặt nhỉ :
. Thứ nhất sợ đấng ANH HÙNG
Thứ nhì sợ kẻ BẦN CÙNG TRÚC THU .
Như vậy mà bạn nói không xứng là sao nhỉ -Bạn Biết không ?có bốn người phụ nữ cũng được anh ấy lùa cho chạy vã mồ hôi đó -Phải nói là ''Lù lù một đống đàn ông '' như vậy mà bạn nói không xứng alf thế nào -Bạn nói lại đi nhé -
Thơ đối họa hay vậy sao có người vô chửi bậy giống như anh Chí Phèo zậy chời?
XóaMai Tính -
XóaBạn chưa biết à -Đó là -Đệ Nhất ảo sầu -đấy bạn -Thất tình ảo bây giờ cứ thấy blog nào đông vui là phá thôi -Trả thù ảo mà , không cần lý do ,không cần biết nói gì -Cứ phá thôi -
Ha ha...mày lại sủa tiếng chó rồi đó à? Hân hạnh có đến 4 người đàn bà lận à? Ha ha... sao mày không kể ra luôn đi cho vui. Sủa như chó làm gì.
XóaỦa, không còn dạy ai nữa à? Một bài học đối với mày chưa đủ thì tao giúp thêm cho. Hi hi...Xem ra mày càng ngày càng giống chó rồi
Tôi chẳng sợ kẻ cắn càn vô văn hóa ,nhưng không muốn dấu chân của kẻ ăn mày giữa chợ bước vào thế giới @ văn minh nên không muốn xuất trình lộ diện đó thôi , anh có thể im đi thì mọi người không biết ghê tởm danh dự anh đang phơi bày lên đây ít nhất cũng một lương người có văn hóa thấy đó, đáng lý t6i không viết ở đây vì nhà của chủ nhân toàn khách sang trọng có văn hóa ,nhưng vì tôi viết bên nhà anh không dám công khai tôi nhắc nhở anh rằng , muốn bày tỏ ý kiến bất đồng hơn thua nên dùng văn hóa tư cách và đến nhà người khác sủa bậy , phải mở comt cho người khác viết nghe chưa , học lớp mấy rồi mà không biết lễ phép
XóaKhi sống chim ăn kiến
XóaKhi chim chết ,kiến lại ăn chim.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Vì vậy đừng bao giờ nhục mạ ,làm khổ bất cứ ai
Vị ấy học cao hiểu rộng, viết rất hay, nhưng không hiểu sao, cứ đi tới đâu cũng...dùng lời lẽ ....xin lỗi, đọc mà không ...vui....không chịu nổi. Hài hước thật.
XóaNgười mà lòng chỉ mang những hậm hực, những nhỏ nhen thì ...đúng là một đời Hư thực. Thật tội nghiệp !
Hy vong cả làng blog ta biến thành...làng Vũ Đại. Ai cũng ôm câu : " chắc nó chừa mình ra 1 " khi Vị Đại Gia này lên tiếng.
Chúc mừng bạn Minh Lê vì có khách quý ghé thăm nhé !
P/S: Mình phải chọn cách ẩn danh vì mình không muốn vị ấy mang rác vào nhà mình. Tránh voi chẳng xấu mặt nào . Xin lỗi chủ nhà, thông cảm giúp nhé.
Đừng để giận giữ làm chủ chỉ đạo con tim bạn. nó là kẻ thù bóp nghẹt trái tim bạn thật tội nghiệp
XóaTất cả đều mong manh
Chỉ có tình chân thành
Mới là điều quý nhất
Cho tình ta an lành
Những điều đã mất mát
Xin bạn hãy bỏ gạt
Những lời khi nóng rát
Xin bạn không để lại
Ta cùng nhau thực hành
Những điều phật dạy hay
Không giận và không hờn
Buông bỏ đi là hơn
Để lại có tất cả
Đừng bao giờ xa ngã
Trước cám dỗ cuộc đời
Đừng phụ tình bạn ơi
Xóa.PHẠMĐÌNH TRÚC THU-
. Ôi đời có lắm kẻ điên
Có kẻ vì mấy đồng tiền lên điên
. Vì yêu thương chẳng bình yên
TRÚC THU anh nới nổi điên thất tình -
NặcDanh-
XóaCũng thông cảm cho anh TRÚC THU thôi bạn à -Thừng những người mà ngoài đời luôn bị mọi người chửi mà không làm gì được -THÌ khi vô những nơi này họ chửi gỡ để lấy lại sĩ diện đời mà bạn ơi -Thông cảm đi bạn à -
Anh Nguyen-
XóaMình biết người này lâu rồi bạn à -Thất tình ảo lên đi phá lung tung đó bạn -Chỉ có một lý lẽ thôi -TAO THÍCH PHÁ -TAO PHÁ -thế thôi bạn ơi -Riêng mình biết anh ta đã phá cả chục người rồi đó -từ đầu năm anh ta phá mình đến lần thứ ba rồi đó bạn à -
Xin bạn đừng tham gia nhé -Tất nhiên là tránh voi chẳng xấu mặt nào ..nhưng điều tôi muốn nhắc bạn là -ĐỪNG GIÂY VỚI HỦI -bạn à -
Anh Lê ui có nhà không ???????
Trả lờiXóaEm qua anh định xin ké bánh trung thu, thấy anh xướng họa, tung hứng thơ với bạn bè thiệt là vui quá. Mong sao gia đình blog của tụi mình, luôn là những đoàn kết, chân tình, vui vẻ là chính anh nhé .
Tự dưng, em ...mắc cười quá. cho em cười hì hì cái rồi em ..chào anh em dzìa !
Có Khi Nào Vy Đan Thuỳ kênh kiệu
XóaĐể ân tình dạt theo gió trời xa
Khi chiều buông nước mắt lại nhạt nhoà
Hoài niệm cũ cứ nhớ xa tình ấy
.
Cười đi em trung thu vui biết mấy
Hay em cười log anh có trò vui
Ừ cười đi cho đời nó tươi vui
Lòng trẻ lại đón đêm rằm em nhé ...........
Quốc Lạc sang Thăm Bạn , chúc bạn Ngày Trung Thu đầm ấm bên gia đình nhé !
Trả lờiXóaQUỐC LẠC ƠI trung thu vui nhiều nhé
XóaThật ấm tình với trẻ thơ vui vầy ..............
Thơ đối hay lắm
Trả lờiXóaChúc dêm trung thu vui nhiều nhé!
Cảm ơn anh rất nhiều -Trung thu vui anh nhé -
Xóa
Trả lờiXóaTrung thu vui nhiều nhé!
Tết thiếu nhi anh có thơ không nhỉ
XóaÁnh nghuyệt buông cho thoả các cháu mong ...............
Những bài thơ đối họa thật hay! chúc anh một đêm rằm vui vẻ anh nhé!
Trả lờiXóa. Hôm nay trăng ánh lên thơ
XóaCho lòng ai cũng ngẩn ngơ đêm rằm -
TRUNG THU MƯA ĐỌC THƠ HAY
Trả lờiXóalÒNG LÃO BÀ NÀY CŨNG THẤY VUI THEO
. Ngày rằm Hà Nội mưa bay
XóaTrời trốn cả ngày rồi cả ánh trăng
.Vài vần thơ phú có Hằng
Thôi thì lòng cũng có trăng ý vần ...........
Đối họa thơ hay ghê Minh ơi!Đi đâu rồi? Có lên rừng đón trăng ngàn với tui không? Hihi...Trung thu rước đèn vui vui nha!
Trả lờiXóaChùm Phong Lan dưới trăng ngàn đẹp quá
XóaMà non cao buông thả mãi nơi đâu
Trăng Điện Biên rụng rồi bên bến cầu
Nay còn đâu mà vọng nhau em nhỉ ........
.
Ngày mới vui vui nhé -
RAT HAY CHUC VUI NHIEU SANG TAC HAY NHE
Trả lờiXóaBánh trung thu bên ấy có ngon không chị ơi -Vui vui chị nhé -
XóaBài thơ đối họa hay lắm.Hãy để''Tình một thuở lưu vào gió mưa.Nhớ về nhau rồi mĩm cười XƯA CŨ'' Anh Minh ạ
Trả lờiXóaLà giao tình với vần thơ để nhớ
XóaCuỗi chiều dời lại giở ngẫm trà dư ...............hihi......
Dung dăng dung dẻ
Trả lờiXóaDắt trẻ đi chơi
Bạn ơi, bạn ơi !
Trung Thu vui vẻ.
Này Mộng Bình ơi
XóaTrung thu vui nhỉ
Thế người có đi
Rước đèn đón trăng ............
Trung thu trăng trốn đi đâu
Trả lờiXóaE ngồi ngắm cảnh một màu tối om
Chạnh lòng nhắn một lời com
Chúc a vui nhé, nhớ phần bánh e...!
Trung thu mưa, se lạnh buồn quá a ơi may vô nhà a đọc thơ đối hoạ hay lên vui rồi...!
Đêm rằm ấm áp a nhé!
. Trung thu ngày của thiếu nhi
XóaAnh trông già mõ đón gì trung thu
.Mò mẫm đi tìm tình ru
Bánh kẹo không có gà rù rồi em ................
.
Cảm ơn em nhé -Trung thu vui không em /
Bài họa hay quá, Trung Thu ấm áp anh nhé
Trả lờiXóaAnh sang thăm em rồi -mà bài rêu phong rồi em -viết bài mới đi nào -
XóaEm nhớ anh lòng dậy cơn sóng dữ
Trả lờiXóaCó nhẹ nhàng như anh nói bao giờ
Nhớ ngày ấy em dại dột ngây thơ
Nên bước lỡ chống chếnh cả đời này
Sóng ba đào cồn lắm phải không em
XóaCho em nhớ se sắt cả môi mềm
Mà buồn quá kẻ dứng đợi bên thềm
Trăng mờ ánh không phải anh em nhỉ ...............hihi.....
ANH NHƯ CÁNH CHIM TRỜI
Trả lờiXóaAnh như cánh chim trời
Bay đi khắp mọi nơi
Ngày, ngày ,em ngóng đợi
Mong anh về anh ơi
Tháng ngày dần xa trôi
Anh vẫn xa vời vợi
Hoài công em mong đợi
Không có anh bên đời
Nỗi nhớ anh ngập trời
Rộng lớn như biển khơi
Trái tim không chứa nổi
Cho lòng thêm bồi hồi
Mỗi sớm mai chiều tối
Em trông phía trời anh
Đón ngọn gió trong lành
Ru em vào giấc ngủ
Trong mơ anh nhắn nhủ
Yêu em anh dành đủ
Em ơi vì nhiệm vụ
Anh chưa về bên em
Nhớ thương em nhiều lắm
Ngày anh về không xa
Tặng riêng em tất cả
Ta cùng nhau say đắm.
xin góp với bạn bài thơ cóc , mến chúc bạn ngày mới an lành .
Em ơi bước chân dồn
XóaTrên đường xa hoài vọng
Về hương quê mơ mộng
Có mắt em chờ mong
.
Trời cứ nổi gió dông
Chia cách tình đôi ngả
Trung thu này trăng thả
Mà vẫn cách bóng hình
.
Trầu gói quả cau xinh
Mãi vẫn chỉ là ước
Làm sao anh biết được
Chiều tím mong vẫn còn
.
Tình ánh nắng đầu non
Lang thang rồi thoáng vụt
Nghĩa ân ơi mờ nhạt
Theo dấu chân thời gian
.
Hồn em xưa gió hoang
Lên anh rời xa bước
Mà lòng vẫn như trước
Vọng tình em quay về
.
Trên đường dài lê thê
Lòng anh luôn thầm nhủ
Bao giờ được như cũ
Tay trong tay tình nồng
.
Vẫn gom gió mây hồng
Sim đồi hoang tím nhớ
Eps vào tim tình vỡ
Hàn lại vết xưa tình
.
Vẫn đây mộng phiêu linh
Anh sẽ về em nhé
Dưới chân thềm tình cũ
Chúng mình cùng đợi trăng .
Sang thăm anh, chúc nhà thơ ngày cuối tuần vui vẻ!
Trả lờiXóaTrung thu hôm qua vui không NGUYÊN SƠN ơi -có tranh thủ tết các cháu mà nhậu không vậy bạn ơi -
XóaNghỉ ngơi cuối tuần vui vui nhe bạn -
Thời gian mấy nhịp đưa người
Trả lờiXóaThuyền về bến củ trông người tóc mây
Nàng đi bỏ lại nơi đây
Mãnh thơ tình củ còn ray rứt lòng
Chừ tình nay đã sang sông
Hoàng hôn khuất bóng lòng nay dặn lòng
Chẳng thà đừng nhớ đừng mong
Thuyền tình neo đậu giữa dòng cho xong
Huynh à ngày mới an lành và vui vẻ nhé!
.Nắng mưa ngày tháng đếm đong
XóaYêu thương rồi lại buồn lòng người ơi
.Non cao tắt nắng chiều rơi
Tình rời lên bước chơi vơi thu chiều
.Em đi phía ấy nhiễu điều
Bên này dõi bước liêu xiêu cõi lòng
.Tím mây thả rồi bến sông
Con nước xoay vòng bến nhớ là đâu ...........
.
Sao rồi muội à -cao học trong năm nay là nhàn thân mệt óc lắm nhé -CỐ LÊN NÀO -
À, mà sao huynh hay vậy ta?
XóaCảm ơn huynh động viên. Muội cũng đang cố hết sức đây ...:(
Trung thu Mưa ướt nơi này
Trả lờiXóaGiọt thương giọt nhớ đọa đày thịt da
Mưa gieo khắp nẻo sơn hà
Chìm trong biển nước nhạt nhòa ánh trăng
. Trăng rằm mà dạ mù sương
XóaTrên đài vọng nguyệt còn vương lời thề
. Đêm thu lạnh thêm tái tê
Nhạt nhoà hình bóng hồn về xa xăm -
TH sang thăm anh! Chúc anh ngày mới thật vui, đong đầy yêu thương nhé!
Trả lờiXóaỞ nơi ấy trời xanh cao thăm thẳm
XóaÁnh trăng rằm đẹp lắm phải không em ?
.
Cuối tuần rồi ngỉ ngơi thoải mái nhe -Tây Hồ -
nhà bạn rất nhiều thơ hay.
Trả lờiXóa=========
Sáng nay Nỗi Nhớ ghé thăm
được xem những khổ thơ hay dạt dào
Mỗi hồn thơ mỗi người một vẻ
Nhưng sao gần, sao thấy nhớ, thấy thương.
=======
Chúc bạn thậy vui và cảm tác nhiều thơ hay bạn nhé
. Cảm ơn người đã sang chơi
XóaGiao lưu trên ảo nhưng lời vui tươi
. Chúc bạn nhé luôn nụ cười
Gia đình hạnh phúc bên trời thu yêu -
.
Cảm ơn NIỀM TIN nhé -bạn cũng vậy -luôn có những vần thơ hay nhé -
Thời gian trôi ánh trăng thu bàng bạc
Trả lờiXóacũng phai màu trên mái tóc thời gian
gió mùa thu gũng biết giận hờn
cho cái lạnh bao quanh con tim nhỏ
mưa không giận mà chỉ buồn nức nở
hạt sương khuya đậu xuống ướt vai gầy...
TẶNG Ngài mai trời lại sáng đó...
Gió vẫn thổi thu vẫn về mùa nhớ
XóaXoè bàn tay đón lá rụng thu mùa
Cầm chiếc lá mà lòng vọng thu xưa
Tóc ai buông trói lòng người xa viễn
.
Thu này đến mưa triền miên mây ướt
Mối tình ấy cứ mờ ảo nhập nhoà
Mưa rừng chiều tàng cây trong lướt thướt
Phai hết rồi tình theo dòng cuốn xa -
.
Cảm ơn Mưa Rừng Chiều nhiều nhé -hihi....chẳng mấy khi mình được tặng thơ đó nhe ''Mư không giận mà chỉ buồn nức nở '' tuyệ vời đó nhe -
.
Chúc cuối tuần chỉ ngơi bình an -hạnh phúc nhé -
Thăm anh nha,chúc luôn vui ha
Trả lờiXóaHôm qua đón trăng vui không em
XóaÁnh trăng có hờn ướt môi mềm .................vui vui em nhé -Fo -
Thỏ đối họa hay lăm ML. Đừng buồn nhiều nhé, cuộc đời này bao giờ cũng có 2 mặt mà Minh.
Trả lờiXóaCuối tuần chúc bên ấy vui tươi
XóaDù có ra sao vẫn vui cười ................
.
Cảm ơn nhé Kha Hân -
Hô hô...oai phong của thầy giẻ rách đâu mất tiêu hết rồi. Cha ôi, không công bố với bàn dân thiên hạ dạy học trò à? Chỏ mõ vào chuyện người khác khi mà mình không biết ất giáp gì, lếu láo đơm đặt chuyện như mày làm thơ chẳng bao giờ khá được.
Trả lờiXóaHe he... bài thơ "tiền lưỡng tính" chi chi của mày đâu rồi? mày đúng là "thông thái " ghê đó, bao nhiêu lãnh tụ Cộng sản mày cũng rành hết, đưa vào thơ chửi hay ra phết đấy chứ. Không còn xin tiền được nên theo mấy con chó tò vè kiếm chút cháo hả " nhà thơ được giải nhà thờ".
Thứ mặt chay lì làm bộ không hiểu vì sao người ta không thèm xóa cái Com nói về chuyện lừa lọc của thằng nhà thơ mày mà treo đó cho thiên hạ đọc. Thật là nhục!
Quên nữa, còn cái vụ em gái của mày đó. he he... cô nàng hỏng có vết sẹo nào hết. Ha ha...
Tặng anh bạn nhiều chữ nghĩa chửi bậy nè..
Xóa7 LỜI KHUYÊN ĐÁNG SUY NGẪM CỦA KHỔNG TỬ
1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.
PHẠM ĐÌNH TRÚC THU -
Xóa.Thật đáng mừng -thật đáng khen cho anh đó -Anh TRÚC THU à -Lần đầu tiên anh giao lưu với tôi ,tôi đã dùng từ ''chỉn chu'' -đến lần thứ hai lại được đón tiếp anh -tui thấy anh dùng nhiều từ đó ,mặc dù ý và nghĩa còn chệch choạc nhưng vẫn cứ là đã dùng
Rồi lần thứ hai đó tôi đã dùng từ ''giẻ rách '' (tôi gọi anh là thầy giẻ rách mà)-Thế àm lần này anh sang giao lưu tôi thấy anh mấy lần dùng từ ''giẻ rách '' rồi -mà khá nhuần nhuyễn đó nhé -có tinh thần học hỏi đó -
-Anh nè -tui tặng anh từ nữa để dùng nhe -cố gắng học cho văn vẻ nó mượt mà nhé -
Thứ nhất sợ đắng anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ BẦN CÙNG Trúc Thu -
.
''Bần cùng'' anh nhé -cố mà học cho tốt nhé -Phải công nhận là tình thần học tập của anh tốt đó tiến bộ nhanh lắm -phát huy nhé -
Nặc Danh -
XóaCảm ơn bạn nhiều nhé -món quà quý quá đó -anh ta không học thì tui học bạn à -cảm ơn rất nhiều -
Chiều vui bạn nhé -
Red sang thăm và chúc ML cuối tuần vui vẻ!
Trả lờiXóaVăn thơ phản ánh tâm trạng của con người bạn ạ. Hãy làm cho cuộc sống của mình có thêm nhiều niềm vui nhé.
Tâm lòng thả vào trong ý thơ
XóaCuộc sống thêm vui thật bất ngờ
Cùng gửi tâm tình và chia sẻ
Aỏ đời cùng vui những ngày mơ ..........
........
Cũng thấy buồn Red à -mà học cố tình -đành vậy mà -
Thơ đối họa rất hay!Cuối tuần bình an nhé Đệ!
Trả lờiXóaCảm ơn Huynh nhiều nhé -cuyoois tuần an lành và vui khoẻ nhé -Huynh ơi -
XóaVì sao hai nửa vầng - trăng khuyết
Trả lờiXóaKhi ghép thành đôi vẫn chẳng tròn!
Dù đã đi xa luôn hoài niệm
Dòng Hương và giọng Huế nỉ non...
Đêm qua phá cỗ có vui không?
Tròn vành trăng yêu vỡ đôi rồi
XóaHao đi sợi nhớ trong lòng côi
Bây giờ xưa lắm chỉ hoài niệm
Đôi nửa vầng trăng lả tả rơi -
.
Vui anh à -các cháu ăn bánh còn em thì ...nhậu em ạ -vui hơn tết người lớn đó anh -
Ngày mới vui vui anh nhé -
Thơ đối họa hay lắm, em ạ.
Trả lờiXóaQua thăm em, lúc này đầu óc chị cứ đi đâu đó em ơi, chẳng làm được gì cả ... hichichic
Hihi....chị nói cứ như tuổi già đến rồi ấy nhỉ -còn son mà -
XóaVui khoẻ chị nhé -
ước gì e biết về thơ để comt họa với a nhỉ? hihi. Thui đành gửi lời chúc vậy. Chúc a những ngày cuối tuần thật nhiều may mắn và niềm vui a nhé.
Trả lờiXóaỨơc gì trúng cả lô cả đề
XóaỨơc gì vỡ hụi chẳng ra đê
Ứơc gì tình lòng luôn vui nhỉ
Hạnh phúc mãi đời -ước ước gì ......hehehe.....Vui vẻ và bình an em nhé -Violet -
Đúng là tri kỷ tri âm
Trả lờiXóaThơ hay thể hiện ngàn lần hiểu nhau
. Vần từ ngữ ý đối lòng
XóaTâm giao bè bạn ấm nồng trong thơ .............
.......
Cảm ơn bạn đã sang chơi nhé -chúc luôn hạnh phúc nhé -
Ta lại gặp nhau ở chốn này
Trả lờiXóaVui cùng bè bạn tay trong tay
Chúc chủ nhà luon an vui hp nhé
Chào bông hoa cỏ chiều thu ấy
XóaChúc mãi tình nồng trên ảo này .................
........
Lâu rồi mới gặp lại TB đó nha -
Qua thăm đệ một chiều thu mát mẻ
Trả lờiXóaMà lòng sao chẳng mát chút nào
Thì ra mùa thu cũng có cơn hờn bão
Của gio mưa làm tan tác yên bình
Cây muốn lặng nhưng gói chẳng dừng
Thì thôi hãy vui thơ đành một nhẻ
Vui vui lắm khi lão huynh đến chơi
XóaTrà đây tiểu đệ xin rót mời
Đời ảo thì cũng muôn rắc rối
Lộn xộn nét nhà Huynh cười rồi
Chỉ vì mấy chữ yêu sầu ảo
Mà kẻ vô năng phá tung trời
Huynh ơi đệ này đâu có muốn
Hoạ vô đơn chí đành thế thôi -
.
Chúc lão huynh luôn hạnh phúc -ấm tình già nhé -
Sang thăm bạn chúc những ngày nghỉ cuối tuần thật vui bạn nhé!
Trả lờiXóaHihi...Trung thu vui không GaiGia ơi?
XóaNghỉ cuối tuần vui vui nhé -
lâu rồi không thấy bạn sang ....buồn buồn...quá...chúc bạn buổi tối ngọt ngào nhé...
Trả lờiXóaHihi...là tại hai bài vừa qua nhà mình có khách quý đến thăm lên ....hơi bận -thông cảm nhá -
XóaChúc nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé -Bích Hương -
Com đối thư hay quá...Sóc chỉ biết xem thôi ...chúc buổi tối cuối tuần ấm áp nhá ML
Trả lờiXóaRồi -vậy là Sóc không chơi thơ rồi -buồn đó nha -
XóaAn bình vui vui nhé -Sóc -
Thơ đối - họa hay quá! Lá xin chúc mừng nha.
Trả lờiXóaChúc anh an lành!
Lá ơi -trung thu vui không vây?Chúc lá niềm vui trở về -Luôn bình an nhé -
Xóa"Bên ấy có đón trung thu không
Trả lờiXóaEn Vi xa xứ có chạnh lòng ........."(ML)
Bên nầy dân ít ... trăng u ám
Chốn cũ quê mình nguyệt sáng trong ...?
. "Bên này dân ít trăng u ám
XóaChốn cũ quê mình Nguyệt sáng trong ''(LV)
. Cảm thông xa xứ thoáng chạnh lòng
Trung thu mà cứ nhớ mong trăng nhà ............
Cuối tuần vui nhé Minh.
Trả lờiXóaChủ nhật tươi hồng nhé Kha Hân -
XóaAi nhớ về ai mái tóc thề
Trả lờiXóaSợi buông sợi xoắn sợi đê mê
Cho lòng cũng rối theo năm tháng
Bên ấy bên này hay bến Quê !?
. Nhớ ai hong tóc nắng chiều
XóaMắt đưa về phía cô liêu hôn hoàng
.Tháng năm nhớ mãi đường sang
Nhớ người đưa tiễn quan hàng vọng nhau -
Sáng mưa đi lang thang,miên man chợt ghé vô nhà bạn
Trả lờiXóaChủ nhật rồi -chúc bạn vui vẻ -hạnh phúc gia đình nhé -
XóaGhé thăm bạn, mình biets xem và đọc bạn ạ, thơ dễ thì mình hoa tý cho vui, mình về hưu rồi thấy bạn bè ru và lập blog cho mình chơi gia lưu với bạn bè cho đõ buồn bạn ạ.Nhà mình bạn ghé qua biết rồi đó, bạn mình lập cho mình đấy, bài viết chỗ nào không hay bạn sửa cho.Mình chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ HP
Trả lờiXóaChào anh -cuối tuần an bình anh nhé
XóaMọi người cũng vậy anh à -chơi blog để giao lưu -chia sẻ và học hỏi mà anh -cũng tìm chút vui trong những lúc rảnh rỗi anh à -chơi lâu rồi sẽ quen thôi anh ơi -Blog này em cũng nhờ người làm cho đó chứ ,em cũng đâu có rành lắm về chuyện này đâu anh
Chủ nhật vui vui anh nhé -
Thơ đối-họa của anh cùng bạn thơ hay quá ạ,chúc mừng hai người nhé.Chúc anh một ngày cuối tuần nhìu niềm vui,iu thương và hp đong đầy nhé.Thơ hai người đối đã hay lắm và hết ý tứ rùi,nên em không dám đối cùng nữa đâu,hẹn dịp khác vậy nhé anh .em dìa về ăn trưa đây
Trả lờiXóaSonCa Blog-lại cười anh rồi kìa -chơi thơ vui vẻ mà sao lại nói alf ''không dám '' chứ -làm thế là chủ nhà buồn đó nhé -
Xóa.
Chúc chủ nhật luôn bình an nè -
He he... thật là thấy thương cho " sư phụ" khố chuối Trần Minh. Lếu la lếu láo đòi lda5y dỗ thiên hạ. Đúng ra thì tao cũng phải khen cái gọi là "hào hiệp" của mày khi lên tiếng đòi dạy tao. Nhưng thật ra mày cũng chỉ là con ruồi dơ bẩn, hèn hạ như mấy con chó bị tao chửi thôi.
Trả lờiXóaHa ha... sao dùng chi Nặc danh vậy.
Hì hì... Tội nghiệp mày ngu cứ vẫn là ngu không khôn ra được.
Sao không treo cái hình của mày lên cho mọi người chiêm ngưỡng. Xem cũng bảnh bao lắm chứ chỉ có đều là hơi đần thôi.
Lấy chi cái hình Hoa hướng dương va cầu mong " Ngày mai trời lại sáng".
Bần cùng đen tối lắm sao mà rên rỉ. Ha ha... Ngày mai trời lại sáng. Đi theo mấy con chó có sáng sủa hơn chưa?
Ha ha...
Ơ HƠ -Anh TRÚC THU yêu chó nhỉ -lời nói nào cũng dùng từ ''Chó '' rất nhiều -Nếu yêu chó như vậy thì anh đổi tên đi -đổi để cho thiên hạ biết anh yêu chó đến mức nào nhé -Phạm Đình CHÓ Thu -nghe hay đấy anh ơi -Mà không phải chó con ,cũng không phải chó ghẻ anh nhỉ -đích thị là chó Bec Giê rồi -PHẠMĐÌNH CHÓTHU -
XóaCái thứ giẻ rách như mày ta chẳng bao giờ để ý đến nhưng mày láo lếu ra mặt gây sự. He he... sao mày úp úp mở mở vậy. tao đã cho mày một bài học mà vẫn chưa biết, tiếp tục lếu láo.
Trả lờiXóaSao hả, mấy cái chuyện "nghe nói" của mày còn không. Đem ra mà chống chọi chứ thằng " ngu".
Ha ha...cái con chó Bà Lão bảo là biết mọi thông tin về tao , tìm nó mà hỏi đi để có chuyện mà đưa ra cho vui, chứ mấy cái cũ rích về mấy đàn bà đó ai mà không biết.
Bao giờ mày bớt ngu thì tao không phải ghé mày " cóc đầu". Ha ha...
Rầu làm chi em ơi.- NGÀY MAI RỜI LẠI SÁNG.
Tối đốt đèn cầy mà đọc, không thì ra dưới trăng đó nhé.
Nhớ đóng tiền điện đúng ngày đừng để Diện lực cắt điện như vậy phải chạy ra phòng net để làm thơ.
Ráng tăng số lượng kết nối lên đi nhé, để được nỗi tiếng hơn
Hôm qua ngồi khề khà với mấy người bị anh phá -Tui có nói chuyện về anh đó -mấy người đó có nói tôi lên thông cảm cho anh -Vì theo như tâm lý đời thường là do anh ra đời đi đâu ,làm gì cũng bị thiên hạ chửi .Về nhà có khi cũng bị vợ con chửi nữa -Nói chung là ngoài đời anh luôn bị thua thiệt về tư tưởng lên trong lòng luôn ấm ức mà ,vì thế khi lên ảo anh mới tìm cách trả thù đời bằng cách chửi vung lên -Chửi như khi ở ngoài đời anh bị chửi ấy -Nếu đúng là như vậy thì tui lại thấy rất thương cảm cho anh đó -Anh à -lại thấy thương thương anh nữa đấy
Xóa.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mừng cho người phụ nữ mà anh yêu -Đã ''tẩu vi thượng sách '' với tình anh -chứ nếu không thì cô ấy cũng phát điên mất anh nhỉ -''Gần đèn thì sáng '' mà .gần người điên như anh mà không rồ mới lạ đó -Đi ăn sáng cúi mặt xuống không có thiên hạ chửi cho anh nhé -
Lãng phí thời gian ...hết thuốc chữa.. thật uổng phí một kiếp nhân sinh...
Trả lờiXóa7 LỜI KHUYÊN ĐÁNG SUY NGẪM CỦA KHỔNG TỬ
Xóa1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.
" BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG
TUY RẰNG KHÁC GIỐNG NHƯNG CHUNG MỘT GIÀN.."
" BÔI NHỌ NGƯỜI KHÁC MÌNH CŨNG CHẲNG ĐẸP HƠN .."
NÓI NGƯỜI KHÁC NGU MÌNH CŨNG CHƯA PHẢI LÀ KHÔN
Mình thích cái còm của bạn ở trên quá. Chính xác. Mình chỉ thấy tội nghiệp cái anh chàng chủ nhà vì tự dưng hứng nguyên một ảng gạch đá dù rằng qua nhà anh đã lâu, cũng chỉ thấy bạn bè đối họa thơ cho vui là chính. Mình tội anh một, tội cái anh tự dưng chạy qua nhà người ta chửi rủa um sùm. Trong khi người ta xưng hô lịch sự, thì anh ấy lại cứ " mày , tao ". Tuổi tác cũng đã cao, sao mà không giữ gìn sức khỏe, cứ tức giận hoài dễ bị ...lên tăng - xông chết lắm đó. Mà hình như càng chửi người khác, anh ấy càng tự họa chân dung của mình " đẹp long lanh " hơn.
XóaYêu nước cũng nên yêu một cách có văn hóa. Yêu nước chỉ được cái to mồm, la làng , chạy tới nhà ai cũng vinh danh lòng yêu nước, yêu Đảng rồi qui chụp, thóa mạ người khác. Anh càng như vậy, càng làm xấu mặt những người Việt yêu nước chân chính. Vì họ không dnah2 thời gian đi lùng sục trên các trang blog bới lông tìm vết. họ dùng trí tuệ, tài năng, thời gian của mình vào những việc làm vì cộng đồng, cao cả hơn.
Xin lỗi, anh PHẠM ĐÌNH TRÚC THU đã làm được gì cho Tổ Quốc này chưa ? Tôi tin chắc anh chẳng làm được gì vì anh mất nhiều thời gian phục vụ cho những soi mói, nhỏ nhen của mình quá.
Hãy làm nhiều, nói ít, và đừng nhân danh lòng yêu nước mà đi đến đâu thóa mạ người khác đến đấy.
Và dùng tiếng mẹ đẻ viết những gì hay hơn là ...chửi người khác làm vui.
Mình khoái đọn này của bạn quá -như một lời nhủ vậy ấy - ''Tuổi tác cũng đã cao, sao mà không giữ gìn sức khỏe, cứ tức giận hoài dễ bị ...lên tăng - xông chết lắm đó''-Biết vậy lên mình không giận anh ta mà chỉ thấy anh ta đáng thương thôi bạn à -
Xóa.
-Còn về chính trị và những bài viết về tư tưởng thì nếu bạn có thời gian -vô trang Ba Sàm và những trang liên quan thì biết đó -Là những bài trong đó mang về rồi chiên lại theo ý của anh ta thôi mà -Mình đọc nhiều nhưng không ý kiến gì -vì theo mình dó chỉ là chính trị và anh hùng bàn phím thôi -
.
Không biết bạn là ai nhưng cũng rất cảm ơn bạn nhé -Chủ nhật an lành -
Chị sang thăm TM , nhà TM toàn thơ và những lời hoạ rất hay , Chủ nhật nhiều niềm vui , yêu thương ..TM nhé
Trả lờiXóaMùa thu ở Pháp đẹp lắm nhỉ -hôm nào cho mấy hình thu lên đi nhé
XóaChúc chị chủ nhật vui tươi -
Chúc bạn một chủ nhật an lành !
Trả lờiXóaLuôn vui khoẻ -hạnh phúc nhé -Mộng Bình -
XóaĐối-Hoạ của các bạn hay lắm!
Trả lờiXóaHihi...cảm ơn -cảm ơn nhiều nhé -Luôn vui vẻ và hạnh púc nhé -LAN HUE-
XóaTRẦN MINH LÊ08:23 Ngày 21 tháng 9 năm 2013
Trả lờiXóaNày anh hỡi sao đời tung tẩy thế
Hết rằm rồi có làm bài khác không
Gìa lão rồi còn cứ chạy lông công
Để bài cũ đọc nhiều nó chua loét ....................hehehe........
Trả lờiXóa
Hai Lúa10:42 Ngày 21 tháng 9 năm 2013
Này lão TRẦN MINH rảnh dữ quơ
LẠI đi chọc ghẹo LÚA CÂU giờ
cũng bởi mịt mờ mưa bão lũ
LÚA đi chống úng ruộng lút bờ...
***
Cho nên quá rằm chưa đăng mới
bài củ để quài phải chua thôi
cũng ráng đợi chờ khi nước rút
LÚA sẻ đăng thơ...lại...GHẸO NGƯỜI...!
***
hehehehe...nhờ TM nhắc nhở LÚA ráo riết đăng bài mới rùi nha.!
Nghe nói Hai Lúa -Một PHÚ ÔNG
XóaCấy hay giáp hạt chạy lông công
Bão lụt vỡ đồng không phải việc
Có ra phẩy quạt quát vỡ đồng
.
Rảnh rang lại ngồi ba xị đế
Queo chân tay cụp vuốt râu trê
Blog ảo tình vui là thế
Mà để rêu phong kín mọi bề .............
.
Hehehe......vậy là có bài mới rồi hả -em sang liền đây -
ML ơi chị qua thăm em nè.Chúc em ngày mới thật bình an em nhé.
Trả lờiXóaKekeke.....chúc -chúc -chúc-....mà hình như chúc rồi ấy -
XóaChị cũng qua thăm em luôn nè.Chị qua nhà em mấy lần sao thấy blog em bị rắc rối quá chị dìa luôn quên hỏi thăm sức khỏe em trai.Chúc em thật bình an nhé.
Trả lờiXóaThì ..nếu qua thì chị cứ com bình thường -nếu hiểu em là người đàng hoàng và chỉ bị kẻ quấy rối thôi -Đời hay ảo thì cũng đâu tránh được thị phi chị nhỉ -
XóaCảm ơn chị nhiều nhé -Chúc tuần mới hạnh phúc nhé chị !
đầu tuần thăm bạn nè!hihi..giờ mình mới biết không những bạn làm thơ hay mà bạn viết đối trọi cũng thật tuyệt vời ...rất hay...chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn trong tuần mới nhé bạn...
Trả lờiXóaNào ai muốn những lời khiên cưỡng thế
XóaChỉ vì kẻ miệng loa bàn phím thôi
Chứ như Minh chỉ thích tiếng vui cười
Thật là buồn với người không liêm sỉ
.
Một tuần mới chúc bạn luôn vui nhé
Hạnh phúc luôn ở cạnh với tình chân ......................
Gió thì thầm bến sông xưa rất nhẹ
Trả lờiXóaRằng mùa qua theo sợi nắng nghiêng che
Câu hò ngọt đằm đằm dòng thơ Huế
Gót thời gian thao thức đợi ai về.
Xuân thì ơi đừng nhạt môi ngày tháng
XóaĐể Hương Giang còn đợi bóng ai về
Chuông Thiên Mụ còn rung nhịp si mê
Hoà hương nhớ của âm thầm xứ Huế -
Nhi qua thăm Minh Lê, thơ xướng họa hay và vui quá. NGày an lành nhé
Trả lờiXóaĐộ này Nhi bận lắm à -thấy bặt lâu quá đó -
XóaChúc luôn bình an và vui khoẻ nhé -
Hôm trước mình cũng bị PDTT làm dơ nhà , làm mình chùi lau mệt quá nên cấm cửa anh ta. sang thăm và chia sẻ với bạn.
Trả lờiXóaMột con sâu của thế giứoi ảo phải không anh à -cũng buồn anh nhỉ -Mà không sao anh ơi -em chỉ thấy tội nghiệp cho kẻ này mà thôi anh ạ -
XóaCảm ơn anh đã chia sẻ nhé -Chúc anh luôn hạnh phúc nhé anh -
Minh ơi tuần mới yên lành nhé.
Trả lờiXóaHihi...Minh rất vui khi thấy Kha Hân chúc đó nhe -Bạn cũng vậy nhé -Một tuần bình yên và vui khoẻ nhá -
XóaQuên là tao hứa mỗi ngày ghé thăm mày tao sẽ giữ lời. ráng canh mà xóa com đi nhé không thì thiên hạ sẽ đọc được bí mật của mày hết. Lộ tẩy hết mầm ăn được . Mới ló cái chuyện " từ thiện thôi" là mày đã lật đật xóa rồi.
Trả lờiXóaKhen cho cái đạo đức của cái lũ chó.
Ha ha....
Anh lại sang chơi đó à -PHẠM ĐÌNH CHÓ THU -
XóaMà com này của anh không thấy mấy từ tôi dậy anh thế nhỉ :''Chỉn chu '' này ,''Gỉe rách ''này -và cả ''Bần cùng '' nữa ???-Văn ôn võ luyện anh à -Học như thế thì làm sao lên người được chứ -Lần sau com nữa thì phải luyện lại mấy từ mà tôi dậy nghe chưa ?-Nếu còn muốn lên người -
Mà dạo này com anh hay cười nhỉ ,mà tiếng cười rất nhạt đó anh à-Thỉnh thoảng sang tôi lấy mấy thìa muối pha vào cho tiếng cười nó đậm đà nhá :Đây một thìa này -GIẺ RÁCH TRÚC THU -
Sang nhà bạn đọc đi đọc lại bài thơ hay.......
Trả lờiXóa(Nhưng lại bị mấy cái lời com của Trúc Thu làm cho vẫn đục......)
Luôn bình yên và có nhiều bài thơ hay nữa bạn nhé
Cảm ơn bạn đã sang chơi và đọc thơ nhé -
XóaNước Chúa có con chiên ghẻ
Đất Phật còn có cỏ dại
Đời có nhiều kẻ điên mà bạn tôi ơi -
.
Chúc bạn chiều an lạc nhé -
Anh TLM ơi , nói với người vô liêm sỉ làm gì cho mất thời gian , dđể thời gian ấy làm thơ và đi thăm các bạn thơ cho vui , Hắn vào nhà mình thì xóa thẳng tay ,nói thế đủ rồi ,chúc anh ngày mới tuần mới bình an vui nha
Trả lờiXóaCảm ơn bạn (hay em )nhiều -rất nhiều vì đã quan tâm đến mình như vậy -có lẽ cũng phải vậy thôi bạn nhỉ -Thằng này nó giẻ rách quá đi -
XóaLuôn bình an hạnh phúc bạn nhé -
Chiều tàn nắng nhạt bến sông
Trả lờiXóaLá vàng từng cánh xuôi dòng lửng lơ
Mây trời tím nhẹ giăng tơ
Gọi mùa thu tới nên thơ dạt dào ...
Chúc anh tuần mới vui vẻ cv làm tốt .
. Hờ tình sương đọng tóc chiều
XóaDõi theo thu nhớ cô liêu trong lòng
.Thu xưa chẳng ướt môi hồng
Thu này vọng nhớ mênh mông xa vời -
Thăm anh tối đầu tuần chúc vui nhiều nha.
Trả lờiXóaFo ơi -chuyển nhà ổn định chưa em -định cư hẳn bên này nhé -chiều ấm áp nhé -
XóaThơ anh đôi họa tuyệt ghê
Trả lờiXóaÝ thơ lai láng luôn về bên anh! hii.
Ngủ ngon anh MInh nhé..dạo nì em thấy anh ít hoạt động bên Face thì phải...Lâu lâu em mới sang bên đó thôi!
. Vui thơ đối hoạ giao hoà
XóaAỏ đời vui vẻ dẫu xa hay gần
.Hihi,,,Gagia khen anh nhiều đó nhé -Anh cũng ít sang Fb em ơi -
Hihihi...luôn vui khoẻ em nhé -
Qua thăm và đọc những vần thơ đẹp và hay của anh . Trà chúc anh luôn an vui và hồn thơ dạt dào để mọi người thưởng lãm nhé .
Trả lờiXóaThế là lại hội ngộ bên này rồi em nhỉ -chuyển hết bài sang bên này chưa ?
XóaLuôn bình an bên xứ người em nhé -
Em sang thăm Lão , đọc thơ đối họa rồi về thôi ,biết thơ Lão hay mà chả biết họa ....hì hì ...ngày mới nồng nàn yêu thương nha Lão !
Trả lờiXóaHihi...tui sang làm mấy con vịt để có bát tiết canh nhé -Nhậu cho đã đây -Mà vụ này phất không đó ???
XóaChiều thu nắng trải giữa mênh mông
Trả lờiXóaMột tiếng chim kêu cũng chạnh lòng
Mưa cuốn trôi đi bèo bọt sóng
Để Ngày Mai Trời Lại Sáng trong.... Hihihi
Xướng họa rất ăn ý bạn hiền ạ ! Chiều an vui nhé !
Bến thu vời vợi tràn con nước
XóaMà khuất xa xa bóng thuyền mờ
Đâu rồi ánh vàng lung linh nắng
Mặt Trời ban mai giọt sương mơ
.
Lại khen rồi -hay thật không đó nhỉ -
Làm sao tìm thấy giọt sương mơ
XóaTrên bến thu xưa sóng vỗ bờ
Nắng quái loi nhoi tàn bóng xế
Con thuyền vô trạo trôi lửng lơ.
Có phải một mình tui khen mô mà bạn hiền tỏ ra hoài nghi nhỉ ! Hehehe
Bến sông chiều thu ai thẫn thờ
XóaNhìn theo cánh bèo dạt bơ vơ
Hoa tím mà sao trôi nổi nhỉ
Bao giờ neo đậu lại bến mơ .........
..........
Hihi....Ngày mới hạnh phúc -vui vui nhé -bạn tui ơi -
Chúc ngày mới an lành và nhiều may mắn !
Trả lờiXóaỚ -người quen cũ ...hình như thế .....???
XóaChiều vui vẻ -hạnh phúc nhé -
Chiều vui nha a. Đừng để ý mấy chuyện không đâu a ạ. Chúc a nhiều sk.
Trả lờiXóaTuyển dượng cho Tom chưa em ơi -hihi-
XóaAnh cũng có để ý đâu em à -anh ta vào thì trả lời thôi em -cũng là một thú vui ngược mà em ...hihi.....
Tóc sương rồi xin nhớ về bến cũ
Trả lờiXóaQuá vãng một thời như mộng dấu yêu
Trà dư rót trong chiều lạnh giá
Con đò chiều với bến vắng cô liêu…
Vần thơ nối của anh với bạn thật là hay. Nhà anh đông vui từ trước tới nay
Chỉ toàn là tao nhân mặc khách
Ngọc châu- lời nối lời thanh sạch
Bỗng nay khách đến mà không là khách thơ
Chả là khách văn
Chả là khách thăm
Không là người phương xa hỏi
Vị khách làm ta bực bội
Làm ô nhiễm cảm xúc bạn bè
Buồn ! ! !
Thời gia vẫn cứ đưa thoi ngày tháng
XóaMấy lần vui tóc đã ngả màu sương
Dấu yêu ơi giờ mịt khuất cuối đường
Tâm hoài vọng nhưng khi hồn thơ thẩn ............
.********************************************************
Vô ảo để tìm những niềm vui
Bạn bè tâm giao chia sẻ cười
Chẳng biết nam nữ hay già trẻ
Chỉ biết ân tình đẹp thêm đời
Cũng có những kẻ bật tiếng khóc
Khi thấy mọi người mượt mà lời
Cho lên nổi giận lòng phá phách
Đáng thương một cách sống xa rời
.
Mình lại thấy vui khi luôn có những người bạn như bạn Thông cảm và chia sẻ khi có kẻ gây chuyện đáng buồn như vậy trong nhà mình bạn à -
CHÚC LUÔN AN BÌNH NHÉ -
Ngọc sang thăm Minh Lê, lạc vào vườn thơ hay, rực rỡ sắc hương.. Không dám họa đối đâu, Ngọc xin đọc thôi.Lâu nay Ngọc luôn là độc giả trung thành của thơ Minh Lê đó nha, chủ nhà có biết không?Hì hì..
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đọc thơ và chia sẻ nhé Chu Ngọc ơi-Mình rất mong chúng ta là bạn giao lưu thường xuyên đó nhe bạn -
XóaSang thăm bạn một buổi tối thứ bẩy tràn ngập yêu thương bạn nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn cũ nhé -Sang bên này lâu rồi mà bây giờ mới thấy bạn sang chơi đó nhe -
Trả lờiXóaChủ nhật yêu thương nhe -