. Người ơi có nhớ đến ta
Sao lời ước hẹn chỉ là mơ thôi
. Se lòng lệ đổ hồn tôi
Hoa viên mơ mộng giờ trôi luống sầu
.
. Tự mình gõ cửa nỗi đau
Thơ mộng xiết chặt đến nhàu buồng tim
. Phố đông mà tịch im lìm
Chơ vơ lẻ bóng nổi chìm lòng mưa
.
. Bước chân đường vắng lưa thưa
Nhớ tình đôi ngả gió lùa lạnh căm
. Nhạt chiều mưa rắc âm thầm
Tâm can ướt lạnh hương trầm mờ phai
.
. Tình này chớm nở vì ai
Tay trong tay nhớ u hoài mùa yêu
. Khép tình chôn chặt thương chiều
Cho mưa giăng rải tiêu điều hồng say
.
. Góc ngày ai mắt lệ cay
Của đời xuôi ngược xếp dày nhớ quên
. Mưa rơi ướt rượt nỗi niềm
Bờ môi chát xít dạ mềm thấm rơi
.
Trả lờiXóaTối vui nhiều nhé!
Cảm ơn anh nhiều -đã đến chơi đọc thơ em nha anh
XóaTEM VÀNG CHO ANH NHÉ
TEM VÀNG CHO MÌNH BẠN NHÉ!
Trả lờiXóaCái tựa hay quá!
Hihi...TEM VÀNG CHO BẠN NÈ -
XóaTựa hay nhỉ ?
Xếp nhớ lại để mà quên ML nhỉ.
Trả lờiXóaỪ thì xếp nhớ để rồi quên
XóaDầy quên rồi lại thừa ra nỗi nhớ .............
Bài thơ nhắc tới Lòng mưa
Trả lờiXóaĐọc xong ngơ ngác như vừa cô đơn
. Thơ mưa giăng rải trong lòng
XóaĐọc xong lạo thấy bóng trong chiều buồn ...........
Một bài thơ chứa đầy tâm trạng.
Trả lờiXóaDuy ghé thăm bạn tối nay.
Chúc ML đêm an lành bạn nhé !
Vì mưa lòng cứ ướt mềm
XóaLên thơ cứ gió lạnh thềm yêu xưa ...............
.
Chúc Duy Phan Văn một buổi tối bình yên nhé -
Người ơi! ..bóng đã xế tà
Trả lờiXóaHai ta ngồi đếm sương sa trên đầu
Mái tóc bạc trắng vì đâu??
Vì cơn lốc xoáy bể dâu cuộc đời
. Đâu rồi...tình vẹn câu thơ
XóaNghĩa thương lỡ dở ước mơ chung đường
.Bới tìm chiều xuống tơ vương
Nhặt lên sợi nắng cuối đường chiều buông ...........
Đưa tay hứng giọt mưa rơi
Trả lờiXóaGiọt sầu nhân thế giọt đời riêng em
Chông gai phủ gót chân mềm
Gian nan em bước qua thềm đắng cay
Tình em còn mãi ưu hoài
Hận thương , thương hận chất đầy trong tim
Ngày qua em mãi đi tìm
Một tia nắng ấm đã chìm bể sâu
Thời gian dù có qua mau
Bước chân em vẫn qua cầu đau thương
Lòng em còn mãi vấn vương
Bóng người xưa ấy trên đường phiêu linh
Làm sao định nghĩa chữ tình
Làm sao quên được bóng hình trong tim
Cho dù tượng đá im lìm
Cũng còn biết khóc trong đêm mưa buồn
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...sao bạn tâm trạng quá vậy?hãy vui lên bạn nhé...chúc bạn tối tràn đầy yêu thương nhé...
. Mưa ơi mưa mãi cứ rơi
XóaSầu trong dạ, tình nổi trôi trong lòng
.Sao tình cứ mãi long đong
Buồn tình úa, để rồi lòng heo may
.
.Lời thương còn mãi lòng này
Mà sầu vương mắt lệ cay rơi chiều
. Nhạc trầm kha, một chữ yêu
Mà thời gian bước xiêu xiêu bước về
.
. Biết bao giờ hỏi u mê
Cho lòng quên được lời thề hôm nao
.Bên này thu gió hanh hao
Người ơi có thấy nao nao nhớ về
.
. Mơ chung nhé, đuổi tái tê
Uước như thế mà bộn bề lòng đau
.Thu mưa sao mãi cứ sầu
Vì ai hay tại một câu ...ân tình -
.
một chút mà -một chút gửi người nhớ trong mưa đó -
Tối vui vui nhé -
Bài thơ tâm trạng ,hay quá.Em nào mà làm cho anh buồn như vậy hả TML ? Đọc thơ anh,bài nào cũng thấy buồn quá mất thui...em thích hai câu này nè :
Trả lờiXóa".... Mưa rơi ướt rượt nỗi niềm
Bờ môi chát xít dạ mềm thấm rơi "
Đọc lên thấy tâm trang nhà thơ buồn rơi lệ,cay đắng vì mối tình CÂM..."NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI DÂU BAO GIỜ..." nghe mưa rơi mà hồn mình cũng thấm đẫm nước mắt .Em sang thăm,chia sẻ với anh đôi dòng cảm nhận..chúc anh một buổi tối vui vẻ,ngọt ngào đừng buồn mà vui lên anh nhé
.
. Mưa buồn lòng cũng lắt lay
XóaTình trường ai vướng lệ cay mưa chiều
.Tình ơi được mấy nắng yêu
Có còn không ?gối mộng phiêu bước về -
.
Đang tìm vui mà em -cảm ơn em nhiều về bài chúc nhe
Chúc em cuối tuần bình an -vui cười nhé -
Lửa tàn rủ bỏ cuộc chơi..
Trả lờiXóaNhen chi chút lửa cuối đời anh ơi!!
CHUC CHO ANH MÃI VUI
Đốt rồi mà trong đống tro tàn ấy
XóaBao điều đốt mãi chẳng thành tro ..........
.......
Chúc Núi Phố vui nhiều -
Bài thơ hay chứa chan xúc cảm nhưng buồn quá anh à, chúc anh một tối ấm áp thương yêu nhé!
Trả lờiXóa.Lòng buồn lên gửi ý thơ
XóaLên thơ nó cứ thẫn thờ thế thôi
.Chúc em thứ bảy vui cười
Tình thân gia vẫn rạng ngời ấm êm -
Rằng em nhớ lắm người ơi
Trả lờiXóaNgoài kia lành lạnh mưa rơi..ướt lòng
Lặng thầm bên đợi, bên mong
Mà sao vời vợi gió đông hiên nhà?!
. Ai ơi có thấy mưa buồn
XóaVắn dài như nước mắt tuôn xa tình
. Mộng trời mà héo cau xinh
Cho mỏi mắt đợi hóng hình đơn côi -
Ui ... Sao đến giờ Thụy mới được báo có bài thơ hay vầy ta ... Tưởng giật tem vàng, ai ngờ mình đứng thứ 12 lận ... :(
Trả lờiXóaEm hững hờ dõi tìm nơi xa vắng
XóaĐâu biết rằng anh lẳng lặng nơi đây ...........hihi......
Tình này chớm nở vì ai
Trả lờiXóaTay trong tay nhớ u hoài mùa yêu
. Khép tình chôn chặt thương chiều
Cho mưa giăng rải tiêu điều hồng say
. Vì em anh ngỏ lời yêu
XóaBên chiều cùng ước mơ nhiều chung tay
.Bây giờ nhớ mối tình vay
Héo tim ai trả mình đây hỡi người -
Người ơi có nhớ đến ta
Trả lờiXóaSao lời ước hẹn chỉ là mơ thôi
..........
Hình như cứ phải là thế đó em trai ạ
Thôi đừng ước hen chi hết mà tiền tới luôn nếu có điều kiện em ạ
Chúc em luôn vui vẻ và yêu đời thật nhiều nhé
. Yêu chi rồi để giăng sầu
XóaHứa nhiều rồi để gãy câu thơ tình
.Bến xưa biệt khuất bóng hình
Chiều rời tím nhớ một mình nhớ ai -
tiễn em đi mất nữa rồi. Buồn chi mà giết người dzậy hả anh ?
Trả lờiXóa. Em ơi tình chết trong lòng
XóaLên tâm hoang lạnh tự trong hồn này -
... ...
Trả lờiXóaChín mong mười đợi người ơi
Đăm đăm mắt vọng phương trời người xa !
. Ngày trông đêm ngóng ai về
XóaBuồn trời thu úa tái tê rơi chiều ..............
Bài thơ ai viết cho ai
Trả lờiXóaMà sầu trong dạ u hoài nhớ thương ?
Dẫu cho đôi ngã đôi đường
Thương thương, nhớ nhớ mãi vương trong lòng
. Thơ này gửi nhớ gửi thương
XóaĐến người xa nhớ chung đường tình thương
.Một nỗi nhớ ,một vẫn vương
Mà ai như thể nẹo đường làm ngơ -
Giọt mưa hoà với giọt lòng
Trả lờiXóaNhìn trời bỗng lại bâng khuâng nhớ người
. Hồn này thấm đẫm nước mưa
XóaNhư nắng vụt tắt giữ trưa hè buồn
.Tình như ngọn gió se luồn
Cho anh hấm lạnh dạ hờn vì em -
Giọt mưa rơi chiều đông phố.
Trả lờiXóaNhớ tình xưa lòng bở ngỡ khôn nguôi.
Bước trên đường vắng hôm nay.
Tâm tư xưa vẫn u hoài trong tôi.
. Chiều nay phố nhở thu mưa
XóaƯớt cả nỗi nhớ lưa thưa lòng sầu
.Chân ai rảo bước mau mau
Hướng vào vô định về đâu mưa buồn ............
Lòng mưa- nên mắt lệ cay
Trả lờiXóaAi mang tơ nhện điểm tô tình chiều
Mưa lòng giăng mắc đường yêu
Góc tim sẻ nhỏ ... cho liêu xiêu tình!?!
Thơ a lúc nào cũng hay cũng iu hết í dưng mà buồn thườn thượt kìa. Chúc a ngày heo may ấm áp và thơ sẽ sớm hết hay nhé a!?!
. Mưa rơi -trong dạ lên sầu
XóaĐường yêu sao cứ khổ nhau nhớ chiều
. Nồng ấm mơ mãi vẫn xiêu
Con tim quặn thắt những điêu dối lời
.
. Lời thơ Cứ nửa chừng rơi
Làm buồn thêm cả bước đời trong ai -
Lâu , lâu lắm đó....mới gặp lại NMTLS , mừng lắm
Trả lờiXóaMột ngày mới vui vẻ nhiều nhé
Lâu lắm rồi mới gặp bạn cũ
XóaTrên nối này giọng nói thân quen .............
........
Chủ nhật an bình nhé -Hoa Cẩm Chi ơi -
Một ngày không Mưa ! Chúc TML ngày vui nhé !
Trả lờiXóaTrời mưa đâu nắng vàng đẹp đẹp lắm
XóaChỉ trong lòng lẳng lặng ướt dạ sầu ................
Minh Lê đang nhớ nàng Mưa
Trả lờiXóaNên lời thơ ướt như mưa cuối mùa !
.Là Minh nhớ người tình mơ
XóaNgười mà cứ nhớ trong thơ ân tình
.Hihihi...................
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Trả lờiXóaLòng em lại vấn vương nhớ chàng
nhớ chàng em lội trong mưa
mong chàng biết đến lòng em nhớ chàng
.Em ơi có nhớ anh không
XóaCòn anh nhớ mãi môi hồng của ai
.Đâu rồi thoang thoảng hương nhài
Mà anh chỉ thấy mưa hoài dạ đau .............hihi....thấy em đâu ??
Nhớ sao anh chẳng lội sang
Trả lờiXóaCơn mưa đã dứt em đang đợi chờ.
. Em ơi sóng hắt mặt ghềnh
XóaThêm cơn mưa nửa mổi nênh tình mình .............huhu....có ai đợi đâu anh ơi -
người ơi! nhớ nửa mà chi ?
Trả lờiXóaduyên mình chẳng phận nhớ gì thêm đau
kiếp này mình chẳng có nhau
kiếp sau gặp lại chớ đào cách ngăn...
. Uừ thôi phận số anh nghèo
Xóalên em mới thả -đẳng đeo làm gì
.Mà khi dõi bóng em đi
Vẫn cứ buồn dạ nghĩ suy mưa buồn ............
Tôi đứng nơi đây... lặng ngắm trời
Trả lờiXóaGió buồn man mác... lệ tuôn rơi
Kỷ niệm xưa cũ... đâu còn nữa
Chỉ còn mình tôi...mơ xa xôi....
Hình của em đây... hình kỷ niệm
Mái tóc bồng bềnh... theo làn mây
Đôi mắt hồ thu... trong xanh quá
Ai mà nhìn em... không đắm say..???
Tôi vẫn bước đi... giữa dòng đời
Lặng thầm.. một hình bóng đơn côi
Đã nói yêu đâu...chia tay nhỉ...
Vậy... em đường em...tôi đường tôi....
Giữa khung trời rộng tôi ngắm mây
XóaRồi gửi tâm tình theo gió bay
Nhớ về nơi ấy một hoài niệm
Thủa tình vương vấn trên đường này
.
Thấp thoáng trong mây bóng hình em
Vẫn mượt mà tóc xưa bên thềm
Mà nay xa quá miền xa vãng
Cứ chỉ mờ tỏ mắt nhoà cay
.
Ngỡ ngờ như em vẫn còn đây
Thu nhớ môi hồng thật ngất ngây
Sợi lòng lưu luyến tình xưa ấy
Thế mà chiều nay vơi chén say
.
Nhoà bóng em rồi chỉ mình tôi
Đường tình lẻ bóng chân đơn côi
Lời yêu thế alf rơi chiều xuống
Trơ đây ân nghĩa trong lắt lay -
Lòng mưa sũng ướt nỗi niềm
Trả lờiXóaĐâu người năm cũ kiếm tìm muôn niên
Nhi thăm Minh Lê, Tối vui nhieuf nhe
. Mưa gió giăng dải muôn chiều
XóaChỉ vì hai chữ tình yêu -khuất mờ
.Níu gì một đoản khúc thơ
Lạc vần sai điệu tình tơ phai màu .........
.
Chủ nhật nhiều yêu thương nhé -Nhi à -
Thả hồn đi dạo bên đời
Trả lờiXóaThân tàn ngơ ngác tìm nơi yên bình
. Riễm Phương biệt khuất nới đâu
XóaĐể chiều buông xuống dở câu thơ tình ...........hehehe...
Lòng mưa vương vấn bóng Nắng mai
Trả lờiXóaDạ lệ thấm thầm trong chiều buông -
XóaGhé thăm anh.Bài thơ hay quá anh, mình có bệnh đau ngực, nghỉ mấy hôm nhớ bạn bè quá.Chúc anh tối vui đêm ngon giấc nhé
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhiều đã sang thăm nhé -Mà anh đỡ chưa anh
XóaChúc anh mau khoẻ bịnh nhé -
Sang thăm vẫn thấy trang buồn
Trả lờiXóaGió luồn se lạnh thấm bầm con tim
Lòng mưa mưa đến bao giờ
Đời người ngắn ngủi, có chờ đợi ai...
. Vẫn xưa bên lối thu sầu
XóaHoang cơn gió thổi nát nhàu áo yêu
.Lòng mưa tiếc nuối bao chiều
Mong ngày tìm lại mộng phiêu hôn hoàng -
Mưa rơi giọt thẳng giọt xiêu
Trả lờiXóaƯớt rượt cả chiều trên phố người qua
Giọt mưa hay nước mắt nhòa
Đi trong chiều vắng vỡ òa niềm đau
Thu mưa còn mải đong sầu
Để cho trời đất xám màu hắt hiu
Hỏi nguồn cơn cớ vì đâu
Mùa ngâu cũng đã qua lâu lắm rồi........Hehehe
"Lòng Mưa" buồn quá bạn hiền ạ !
. Thu mưa gọi nối nhớ yêu
XóaMà tình ven chiều biệt khuất rồi em
.Còn đây nối nhớ bên thềm
Năm canh thao thức chờ đêm chóng tàn
. Hỏi người bên ấy quan san
Sao để tình nhớ biệt tan khuất mờ
.Còn gì mà đợi Ngâu mưa
Chỉ còn lại đó hương thừa ai rơi
. Thôi đi nhé -tình lả lơi
Bên con đường cũ mình tôi bước về -
.
BUỒN -
Chúc ML tối ngon giấc nha!
Trả lờiXóa. Chúc bạn một chủ nhật hồng
XóaGia đình hạnh phúc ấn nồng thân gia -
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trả lờiXóaKhung trời xưa đã xa rồi
Để niềm thương nhớ rối bời lòng nhau
Mưa rơi đẫm ướt giọt sầu
Bờ môi mặn chát một màu tương tư….
PM cuối tuần, sang thăm nhà anh khi ngày đã khép lại. Chúc anh an lành với vần thơ ngẫu hứng nối tặng nhé
. Trời xưa hoa nắng vàng bay
XóaMây nhuộm tìm nhớ trời này em ơi
.Bây giờ mưa thả xám trời
Buồn lòng dạ lệ trong tôi ơi người
.
Chúc Phương Mai chiều chủ nhật ấm cũng cùng gia đình nhé -
Co noi buon nao hon noi buon ly biet
XóaChuw tuong tu nen nho chu anh trao
Thu dang khoc nhung chieu may xam pho
Co noi buon cham uot khuc hanh hao...
Thu vien truong ko gox duoc dau. Anh chiu kho luan nhe. Sang CHEM GIO di cho vui, Dai Ca oi...
''Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn ly biệt
XóaChừ tương tư lên nhớ chữ anh trao
Thu đang khóc những chiều mây xám phố
Có nỗi buồn chấm ướt khúc hanh hao ...''Phương Mai Đặng
.
Đường tim yêu lẻ rồi sao buồn quá
Đứt tơ tình rồi nhớ mãi thề nguyền
Thu vẫn thế mà xám mây bến thuyền
Màn mưa phủ cuộc tình duyên đôi nẻo .........
.......
Hihi....sang ngay nè -Chiều an bình nhe -
HOAN HÔ ĐẠI CA- Luận rất sát, chỉ có 1 chữ chưa chuẩn, PM dịch lại bằng chữ in rồi đấy nhé:
XóaCó nỗi buồn nào hơn nỗi buồn ly biệt
Chừ tương tư lên nhớ chữ anh trao
Thu đang khóc những chiều mây xám phố
Có nỗi buồn CHẠM ướt khúc hanh hao
Mưa rơi nặng trĩu lòng ai..
Trả lờiXóaGiọt thương , giọt nhớ ..hỏi người thấu chăng...??
Chị MT sang thăm TM nè , cuối tuần vui vẻ , đừng buồn vì mưa cứ mãi rơi TM nhé
. Nắng hồng sao trốn say mây
XóaĐể khung trời này ướt rượt nước mưa
.Tình ơi ngọn cỏ gió đùa
Cho mưa giọt vắn giọt thưa trong lòng ..............
Vì chưng rước lấy ưu phiền
Trả lờiXóaCho sôi tím ruột cho kiềng sầu ai
Nẻo nào ai đó... ta say
Đường nào đẩm ướt lệ cay rướm màu
Cuối tuần an vui nhé huynh, à mà "thôi đừng ray rứt nữa ...lá trót rơi nhiều đâu phải bởi màu thu" không đâu huynh nhỉ?
. Chỉ vì hai chữ chung tình
XóaMà ruột rối mãi khi mình cách xa
.Đường về chỉ ta với ta
Gối mỏi rồi đó em à -biết không
.Này bên đó -sợi mơ lòng
Sao tình đùa cợt cho đông bước tình -
Lòng Mưa...Sắp lụt rồi anh trai ơi!
Trả lờiXóaLụt cho tràn dòng Giang luôn em à -
XóaMưa chi mưa mãi mưa hoài
Trả lờiXóaĐể đệ tôi nhớ than dài mưa ơi
Mưa rơi ướt áo em tôi
Để đệ tôi khóc xạc xài nguồn cơn
..................
đệ khóc huynh bỏ về đây hu hu hu
.Huynh ơi đệ khóc tình rơi
XóaVào lúc Huynh tạt vào chơi đó mà
. Vào đây Huynh nhé chúng ta
Cùng làm xị đế thôi mà -cho vui -
.............
Vui khoẻ nhé -lão Hunh ơi -
Mong sao trời tạnh, nắng vàng
Trả lờiXóaĐể cho Ai đó bên Nàng - Hết mưa !
. Về đây em nhé Song Thu
XóaCùng nhau đuổi hết mây mù lòng nhau -
CƠN MƯA LÒNG CÒN THÁNH THÓT CHƯA THÔI
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã đến chơi và chia sẻ nhé -Chúc anh chiều chủ nhật bình an -vui khoẻ nè -
XóaNgoài trời đã dứt cơn mưa
Trả lờiXóaMưa lòng sao vẫn như vừa rơi rơi
Giọt sầu dâng mãi chẳng vơi
Phải chăng hình bóng trong tôi không nhòa ?
. Đâu rồi sợi nhớ sợi thương
XóaTình ơi sao mãi vấn vương tơ lòng
. Em đi biệt khuất phía đông
Cho anh ở lại mưa lòng thiên thu -
hôm xưa mình hỏi ông Trời
Trả lờiXóasao lời hẹn ước bây giờ đi đâu
để lại cho mối tình đầu
nhớ nhung thương tiếc kiện đâu bây giờ
chúc vui khỏe
qua họa cho mấy bài thơ tặng nhau...
. Bắc thang lên hỏi ông trời
XóaSao cho tình nhớ rồi rơi thế à
.Ổng nói tình là do ta
Còn yêu không giữ thì xa ...phải rồi ......
.
Thế đó bạn ơi ....huhuhu.....
Mưa nhớ ai vậy hỡi mưa ơi ????
Trả lờiXóaGiọt đọng, giọt rơi giữa đất trời
Tí tách mưa than gieo buồn nhớ
Người đi, người ở. khóc đôi nơi .......
Người ơi sao nỡ để tình buồn
XóaLòng đau trời khóc cho mưa tuôn
Than trời mà trời đâu có thấu
Đôi ngả chi ly -mãi lòng hờn ............
Người ơi ta cũng nhớ người
Trả lờiXóaNhưng mưa to quá đánh rơi mất rồi ! ........Hehe ....thấy bạn hiền buồn tình qua ghẹo chút nha !
. Em ơi nhung nhớ mà chi
XóaSang sông chiều ấy còn gì nữa đâu
.Mưa như than khóc tình nhau
Đọng dòng trôi tuột nỗi sầu trong em .........
.
Hihi......chủ nhật yêu thương nhé -bạn ơi -
Cộc, cộc cộc...có chủ nhân ở nhà hem ?
Trả lờiXóaChờ em mãi -anh ra ngắm mưa rơi
XóaQuay trở lại -em đi rồi -còn đâu ...........
Người đi có nhớ ta chăng ?
Trả lờiXóaThu về lối cũ ánh trăng còn chờ
Đêm nay ngọn gió phất phơ
Lạc vào song vắng thẫn thờ lòng côi
** Trà thăm anh . Chắc anh say giấc nồng ùi . Chúc đến anh nhiều an lành và hạnh phúc ạ
. Em ơi bến cũ còn đây
XóaNỗi nhớ vơi đầy bến nước chờ trăng
.Bao đêm mãi cứ âm thầm
Mà em bên ấy tơ âm bặt tình ........
.
Hihi...Trà đã ổn định bên này chưa vậy ?-chúc chiều vui vui nhé -
Cuối tuần bình an.
Trả lờiXóaCảm ơn nhiều nhé -Chúc người xa xứ luôn vui vẻ nhé -
XóaSang thăm ban!Cuối tuần chúc bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé....đừng buồn nữa bạn ơi!
Trả lờiXóaCảm ơn Hương Bích nhé -chúc bạn tối an bình -vui vui nhe
XóaLâu rồi ND mới ghé sang thăm vườn thơ của Minh,chúc mừng và chúc vườn thơ luôn nở những 'đóa' thơthật hay và thật xinh đẹp Minh nha.....
Trả lờiXóaChỉ là chơi thơ thôi người ơi
XóaĐâu phải vườn thơ -đừng quá lời
Chúc cho Ngọc Dung luôn vui nhe -
Nhữn ngày cuối thu thật an vui -
Hôm nay Gà nhớ đến anh
Trả lờiXóaThế mà anh để long anh mắt buồn
Đọc thơ anh thấy mà da diết...một nỗi niềm khó chia sẻ cùng ai...em cảm nhận được tất cả những câu thơ anh viết...mong anh luôn vui và đừng bùn nhiều anh nha. híc kẻo em động lòng thì toi. hihi! em dzìa đây !
Là nỗi lòng từ lâu thầm kín
XóaTràn lệ buồn bước nhớ bờ dâu
Qua rồi đó tình thương ngả sầu
Mưa bên trời mưa lòng thầm ướt
.
Là thế đó mua trời lướt thướt
Cang thâm buồn mắt nhớ đến ai
Nếu em ơi có chút vương cài
Thì lòng anh cũng vơi băng lạnh ..............
.
Hihi...ngon giấc em nha -
Sang thăm ban! Cuối tuần chúc bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé...
Trả lờiXóaHihi.....trả lời muộn rồi nè -Ddêm ngon giấc nhe -Phượng Vũ ơi -
XóaDa, em cám ơn anh Minh Lê...xin chúc anh luôn hạnh phúc với những gì đang có và luôn nhiều cảm xúc thơ, làm thơ hay cho em thưởng thức anh nhé....
Trả lờiXóaỪ em nhé bạn thơ trao gửi
XóaLuôn vui cười hạnh phúc đến tay
Thoi mưa ơi cứ tháng đong ngày
Lời thơ nhớ của ai bên ấy
. Người ơi có nhớ đến ta
Trả lờiXóaSao lời ước hẹn chỉ là mơ thôi
. Se lòng lệ đổ hồn tôi
Hoa viên mơ mộng giờ trôi luống sầu
. Hương Giang tím nhớ chiều buông
XóaNgự Bình gió thổi hờ suông bao chiều
. Se môi thu úa trong tôi
Cứ gửi vọng lời nơi ấy miền quê -
Cuối tuần nhiều yêu thương Minh nhé !
Trả lờiXóaXuất sơn luôn anh nhé -Em chờ anh để cùng chơi đó anh
XóaNgon giấc đêm nhé -
Cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé, thơ hay quá
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy thăm anh đó nha -Luôn bình an -vui vui nhé -VI HOA -
XóaMưa rơi buồn quá anh nhỉ, như cuốn trôi hết những muôn phiền của cuộc sống, tâm trạng em hiện giờ cũng vậy nè, tự nhiên buồn không tả nổi, chúc anh cuối tuần thật hp nhé.
Trả lờiXóa. Vắn dài mưa hạt chiều rơi
XóaThấm ướt nỗi niềm bên trời cuối thu
. Khuất rồi vào cõi xa mù
Tình ơi đã chết lời ru chẳng còn -
Lâu lắm mới sang thăm em thì em lại vắng nhà rồi...
Trả lờiXóaUi chị -dạo này em bận chị à -ít viết và cũng ít đi đó chị -
XóaChúc chị đêm ngon giấc nhé -
Góc ngày ai mắt lệ cay
Trả lờiXóaCủa đời xuôi ngược xếp dày nhớ quên
. Mưa rơi ướt rượt nỗi niềm
Bờ môi chát xít dạ mềm thấm rơi
.------------------------------------
Buồn!
.Ban mai sương mịt đường yêu
XóaBao thu chồng xếp tiêu điều hồng say
.Màn mưa trôi kẽ ngón tay
Bước tình nhỏ giọt lệ này ai lau ...............
----------------------------------------------
Đúng :-buồn -
Hôm nay Sóc đi lạc qua đây gặp ML nè...chúc buổi tối thứ bảy ấm áp nhé người ...
Trả lờiXóaThế là đi thăm bạn bè -chỉ vì đi lạc lên mới vô nhà Minh á Sóc ơi -buồn thật nhỉ -chúc chiều cười như mếu nhé
XóaMưa rơi ướt rượt nỗi niềm
Trả lờiXóaBờ môi chát xít dạ mềm thấm rơi
.Thu gió àm thấy lạnh lòng
XóaMôi hồng se lạnh vào đông trong hồn ..................
Mây sầu giăng kín lòng mưa
Trả lờiXóaSông dài điệp điệp sóng lùa mang mang!
Chủ nhật nhiều vui Đệ nha!
. Trăng buồn phủ kín trời đêm
XóaCồn thêm lớp lớp vân phong mờ mờ .......
.
Huynh ơi -cứ Hán Nôm thế này thì Đệ khóc đây nè -
Chúc Huynh chiều vui vẻ nhé -
Sao trời lại có hạt mưa
Trả lờiXóaĐể tôi thổn thức, mắt nhòa lệ rơi
Sao trơi lại để mưa rơi
Long tôi ray rứt, lệ rời ngập tràn
====
NN sang thăm bạn
chúc chiều vui bạn nghe
.Thu yêu mà mưa lại rơi
XóaCho anh thấm lạnh thân côi đường chiều
.Ừ -yêu mà bước chân xiêu
Trên đường trơn trượt dưới chiều mưa rơi -
.
Bạn sang hẳn bên này rùi hả -luôn vui vẻ hạnh phúc bạn nhé -
Thôi đừng...xuôi ngược xếp dày nhớthương...
Trả lờiXóaỪ THÌ ....ĐÀNH ĐOẠN THẢ TÌNH BUÔNG XUÔI ....
XóaNgoài trời mưa vẫn rơi rơi
Trả lờiXóaLòng tôi nhỏ lệ choi vơi nhớ người
Trách sao tạo hóa vẽ vời
Gần nhau chi để bây giờ xa nhau..... hihihi
Chúc anh chiều CN thật vui ...
. Em ơi buồn dưới thu mưa
XóaNhớ ai nới ấy nắng đùa cỏ hoa
.Em đi về với người ta
Trách chê chi gió vương oà vào đông ..................
.......
Thứ ba rồi -mới trả lời được đây em à -Học tốt em nhé -Hằng Nga -
Chiều nay buồn quá Người ơi
Trả lờiXóaBiết mần chi để, cho vơi nỗi sầu
Lòng buồn cảnh có vui đâu
Cả câu thơ cũng tím mầu nhớ thương
Thu Điệp thăm Anh nè ...
.Ớ NÀY Thu Điệp Vàng ơi
XóaThu vàng sắc nắng mà sao vơi lòng
. Hoa vàng khoe sắc hoa hoa hồng
Sao thơ em lại chìm trong nỗi buồn ..............
.
Hết mùa chôm chôm rồi nhỉ -mùa này bán chi vậy em ?
Tới mùa sầu riêng roài .... Anh mua giúp vài ký nghen !
XóaVậy thì ...anh mua luôn cô bán Sầu riêng đó em ui -
XóaLòng mờ cũng mưa hèn chi ngoài tròi bão là phải, hì hì...
Trả lờiXóa(đang nghe nhà đài thông báo bão nè)
Tối cn vui vui đi nhé.
Thấy rùi -xem thông báo liên tục để xem Ca Sĩ có trôi ra Thuận An không đó -
XóaVui sao được nhỉ -Hết bão rùi -cười đi nhé -
Một tối thật ngon giấc ML nhé.
Trả lờiXóaChị nè -cười chưa đó -có tin vui rùi hả chị ?
XóaVui vui nhiều nhé -
Em sang thăm, anh ngủ rồi còn đâu !
Trả lờiXóaĐâu -đang thức trả lời em đây nè -vui cười và hạnh phúc nhé em -
XóaSang thăm bạn, chúc bạn ngày đầu tuần an vui, nhiều may mắn nhé
Trả lờiXóaHihi....chúc anh chị luôn hạnh phúc nhé
XóaPhố đông mà tịch im lìm
Trả lờiXóaChơ vơ lẻ bóng nổi chìm lòng mưa
.Thơ buồn quá !
. Cao nguyên nắng gió mênh mông
XóaMà sao lòng cứ hư không hững hờ ...............
.
Tình thiếu vui -
Bài thơ buồn quá bạn ơi...!!!!
Trả lờiXóaĐể cho Sóc đọc cứ rơi lệ nè....
...cứ qua nhà là gặp thơ buồn...đang buồn mà xem ...càng buồn thêm nè....kiểu này ...hong dám qua nhà nữa rồi á....hix..hix..
. Thơ buồn tình gãy mất rồi
XóaLà tình tôi đó đâu rơi vào người
.Mà sao bên ấy lệ rơi
Cho buồn thêm nữa người ơi đừng buồn
.Lại vì tôi đó người hờn
Rùi đi lại doạ thêm buồn cho tui ..............
.........
Huhu...vậy là nhà lại vắng vẻ rùi à -
Ghé thăm Minh . Chúc luôn vui Minh nhé . Thân ái
Trả lờiXóaBận thế Huynh ơi -xuất sơn chém gió đi huynh ơi -
XóaLuôn bình an anh nhé -
Ai đi để lại câu chờ
Trả lờiXóaCho người ở lại mưa lòng tuôn rơi
Mõi mòn ánh mắt u buồn
Câu thơ dang dở tím hồn thương đau...
. Lại thu mà bóng em đâu
XóaLạnh lẽo quá ,phía bên cầu nhớ thương
.Bên này anh dõi cuối đường
Mong mỏi một bóng xa thương trở về
TL không biết làm thơ, mượn mấy câu thơ của bạn mà TL thích sang thăm bạn nè.
Trả lờiXóaChúc ngày mới vui nha
http://images-sv1.yan.vn//YanNews/2167221/201309/20130911-0531-tumblr_ltvn8mhwi81qjvwa5o1_500.gif
Ly cà phê ấm lòng chiều sương khói
XóaCảm ơn người bên bến ấy chiều nay ..........
"Lòng mưa" hay quá em à! Ngày nhìu yêu thương bên em nha! ctim thương mến chúc em.
Trả lờiXóa......
". Tự mình gõ cửa nỗi đau
Thơ mộng xiết chặt đến nhàu buồng tim
. Phố đông mà tịch im lìm
Chơ vơ lẻ bóng nổi chìm lòng mưa "
Hihi...cảm ơn chị nhé -Hôm nay em mới thấy chị à -chúc chị luôn vui nhé -
XóaĐọc bài thơ của bạn sau giống tâm trạng của mình quá. Ghé thăm chúc bạn buổi chiều thật vui nhé.
Trả lờiXóa