Thu
đã qua lá thu còn rải ngõ
Bước tàn thu trút nốt lá vàng rơi
Và sẽ mang nắng yêu khuất cuối trời
Ta thầm mong thu ơi ở lại nhé
.
Bao nuối tiếc chút nắng vàng se lá
Vu vơ buồn đêm trở gió đông ơi
Miết mải sao nắng ấy ngập đất trời
Lời ru ca cho lòng êm ấm mãi
.
Ai vẽ mãi mùa thu trong hoang dại
Để gió buồn gom nhặt nốt lá rơi
Ánh trăng kia sao cũng lặng bên trời
Vương mây buồn cho lòng âm thầm nhớ
.
Vẫn biết thế thu đi cây thay lá
Để đông về cây ngủ mơ giấc xuân
Mà trong lòng vẫn thoáng chút ngại ngần
Xuân mùa sang xuân lòng hoa có nở
.
Thu vừa chúc đông đã về đầu
ngõ
Con tạo xoay tạm biệt nhé thu mùa
Đời bao tình với bao giấc thu mưa
Tạm biệt nhé hẹn mùa sau gặp lại !
TEM DZÀNG RÙI NÈ !
Trả lờiXóaChào Thu để đi đâu đấy bồ tèo ơi ? Mặc kệ ai đi đâu thì đi, tui cứ đem TEM dzìa nhà cất cái đã....hihihi
TEM VÀNG CHO BẠN TUI NÈ -
XóaThu nó đi chứ tui đâu có đi -chỉ vắng thôi mà -
Chủ nhật tươi hồng nhé ......
Đừng nuối tiếc ! Người ơi đừng tiếc nuối !
Trả lờiXóaNắng mùa thu đi khuất sau lưng đồi
Vì ngày mai chút đông lạnh chơi vơi
Sẽ hồng thêm sắc môi người thiếu nữ.
Cả mùa thu nắng vàng đã mệt lữ
Khi bão giông qua càn quét nơi này
Xin hãy để nắng đông ửng ngất ngây
Trên má em chiều một mình qua phố....
Tiếc gì đây khi vòng xoạy gió cuốn
XóaChỉ ngậm ngùi khi thu vàng đi xa
Ừ -đông đấy cũng mộng lòng vui ca
Rồi ngẩn ngơ thu hay đông đây nhỉ
.
Thu đi rồi ta mặc lòng suy nghĩ
Mùa mưa sầu reo khổ ải đã qua
Nỗi nhớ nào đông mùa gửi cho ta
Để ưu tư cứ thầm thầm dạo bước .......
ai vẽ mãi mùa thu trong hoang dai
Trả lờiXóađể gió buồn gom nhăt nốt lá rơi
những câu thơ nghe hay
Mùa thu gió ai cứ đùa lòng nhỉ
XóaCho mưa chiều cứ hoang lạnh đơn côi
Thu đi rồi biệt lòng yêu trong tôi
Tất cả đã chỉ tuyết đông phong phủ
Sang thăm nè, chúc một đêm an vui nha
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Bảo nhé -Chủ nhật vui tươi nè -
XóaTrâm Anh sang thăm bạn chúc bạn buổi tốt ngọt ngào và ngon giấc nhé.
Trả lờiXóaNày bạn ơi thu đã đi rồi đó
XóaVơi nắng vàng trời biếc đã chuyển đông ...........
.......
Chủ nhật bình an banh nhé -
Xost thu nắng héo mưa gầy
Trả lờiXóaNặng lòng ai quẫy vung vầy...nát trăng
Hi, mấy hôm mưa thu buồn mà!
Nửa đêm tìm ánh trăng rơi
XóaTìm trăng cũ của thu lơi lả lòng ..............
.
Đông rồi bạn ui -
Chào Thu nhé hẹn mùa sau gặp lại
Trả lờiXóaChiếc lá vàng lưu luyến nhẹ nhàng rơi
Đợi đông sang trời Thu nhé thảnh thơi
Thương màu nắng chiều nay còn sót lại
Mùa thu vàng đã từ từ mờ khuất
XóaĐể lá vàng trơ trọi phố đơn côi
Trời vào đông lạnh lạnh nhuốm khung trời
Vời vọng gì sợi nắng vương thu nhỉ -
Trời ! Trời ! vừa thấy ảnh " Chào Thu " cái, em định bay qua " chào anh , em ...dzựt tem " dzậy mừ....tem chì cũng hổng có nữa là seo Ca uiiiii
Trả lờiXóathui, tiễn thu đi, đón đông về Ca hén !
Thơ chi mà rụng rún dzậy nè trùi ?!
Có khi nào em chào thu chới với
XóaRồi vào đông lòng lạnh trách -vội thu -
.
Sao em -thơ ngán quá hả TÁM ???
Nuối tiếc chi chút nắng vàng se lá..?
Trả lờiXóaGio Đông về hoang lạnh cõi lòng ai..
Nắng cuối thu réo rắt nỗi u hoài..
Mong xuân đến cho tình Đông ấm mãi..
Mong anh luôn ấm áp khi đông về nhé!
Đông đã đến xa rồi thu một thủa
XóaĐể lại đây hoang hoải gói trầm tư
Mùa thu ơi về mãi phía xa mù
Rồi đông ơi cứ âm thầm thu nhớ
.
Hi hi chủ nhật vui tươi nhé -Núi Phố -
Chào thu ...thu đi, đi nhé thu ơi !
Trả lờiXóaCho Đông lại đến...quên đi nổi buồn
...qua thăm bạn mình nè...tối vui vẻ nhá...
Ừ --đi nhé thu ơi về xa khuất
XóaĐể lại chiều lành lạnh của đông phong ................
.......
VUi vui nhé -Sóc ui -
Trả lờiXóaỜ! Chào tiễn thu và đón đông về!
Đông rơi trước ngõ
XóaThay áo mùa thu ....................
Tạm biệt tạm biệt mùa thu ơi .
Trả lờiXóaThu đến rồi đi trong vội vã...
Chiếc lá vàng vẫn lặng lẻ rơi.
Chào tạm biệt mùa thu của tôi.
Cứ đi nhé rồi mùa sau gặp lại
XóaVì bên trời với đất vẫn vòng quay
Thu đi đi nhường trời gió đông này
Tạm biệt nhé mùa thu rơi vàng lá ........
.
Mùa đông đã về bên khung cửa rồi ML ơi.
Trả lờiXóaKhung trời đã sắt se ngọn gió
XóaDdông đã về trước ngõ người ơi .............
Mùa sau thu lại quay về
Trả lờiXóaCó còn mắt hứa tóc thề thu nay ?
Thời gia vẫn chuyển thu lại thu
XóaVẫn ngững vòng xoay với giao mùa ......
Tiễn thu mùa vàng rơi chiếc lá
Trả lờiXóaĐón đông sang đêm trở lạnh cô phòng
Những luyến lưu trộn lẫn với hoài mong
Xin từ tạ,đành thế thôi,từ tạ....!
Vàng lá rơi cuối thu mùa đã vợi
XóaGác vắng ai lại thêm lạnh đông về
Nỗi nhớ nhung trộn nỗi buồn tái tê
Cứ lê thê trong lòng tình từ tạ ...............
Thu vừa khuất đông đang chờ truớc ngỏ
Trả lờiXóaKhỏi bận lòng vì chắc có xuân sang
Vừa tiễn thu đông đã tràn khắp ngõ
XóaỪ hè thu đông đến để vào xuân ...............
Sang thăm Bạn ML, chúc bạn một ngày an vui
Trả lờiXóaMinh Châu ơi -Chủ nhật an lành nhé -
XóaThu đi đông sẽ về
Trả lờiXóaRét lạnh lòng tái tê
Rồi ngóng mùa xuân tới
Cho hạnh phúc tràn trề....
Chúc an vui.
Mùa vàng nắng xa rồi
XóaĐây giá rét mù khơi
Mà tình lòng vẫn đợi
Đông ra đi xuân mời ...........
.
Vui vui nhé -
Tạm biệt mùa thu hoa cúc phai
Trả lờiXóaChớm đông gió rít thở than dài
Nửa vầng trăng khuyết chừng hư ảo
Mong nắng xuân về ấm nhành mai...
Đông về ru ngủ gốc vàng mai
XóaTạm biệt hồng nắng phía thu phai
Bóng mùa ngả rũ trong than thở
Rồi chờ vàng nắng phía xuân khai -
Hihi, Em ghé thăm anh thôi, Chưa viết thơ được nha.
Trả lờiXóaChúc anh chiều vui nha.
Vậy là em lại nói lời từ biệt với blogspot rồi hả em ?-buồn thật nhỉ -chúc em bình an nhé -
XóaThu vừa chúc đông đã về đầu ngõ
Trả lờiXóaCon tạo xoay tạm biệt nhé thu mùa
Đời bao tình với bao giấc thu mưa
Tạm biệt nhé hẹn mùa sau gặp lại !
Trang sang thăm anh Minh Lê....thấm thoát mà động đã đến rồi!....thời gian sao mà đi như tên bắn vậy!......
Một vòng xoay cứ mùa mùa nối tiếp
XóaThu ra đi để đông đến nơi này
Cứ như thế tình nồng rồi rời tay
Chung đường rồi vòng quay mùa chuyển ..........
.
Lại đông rồi đó em à -
http://hoatrinhnux.blogspot.com/
Trả lờiXóa(HTN chỉ cách đăng ký blog OPEAR....kính mời anh ML sang thăm và nghiên cứu thêm nhé....
Anh sẽ sang nghiên cứu em ạ
XóaCảm ơn em nhiều nhé -Tuyết Trang -
Tiễn Hạ- lòng thu luống ngậm ngùi
Trả lờiXóaTiễn Thu chỉ thấy sụt sùi đông phong
Cảm Thu- Thu cảm tấc lòng
Khúc sông trăng rãi cõi lòng chơi vơi
Chủ nhà đâu tá chủ nhà ơi
XóaĐể cho đám khách khơi vơi đến- về
Nghe ca Huế giọng não nề
Vừa ai oán lại dãi dề tâm can ????
Chào thu-hạ đi trong tiễn biệt
XóaChào đông để lòng da diết thu ơi
Thương thu thương phía xa rời
Tình thu ở lại chung trời mùa đông
Con trâu đàn vịt với tháng ngày
XóaLên đành lỗi phép nơi này khách ơi
Nam Bằng xứ Huế chiều rơi
Như thấm đọng như lả lơi cõi lòng ..
.
7-8-6-8-Chơi khó anh nha -
Anh đến thăm em đây. chúc Trần Minh Lê khỏe...
Trả lờiXóaChúc anh ngày chủ nhật vui tươi anh nhé -Bình an anh ơi -
XóaAi thả bấc cho mùa rét mới
Trả lờiXóaTình thu sướt mướt ngọn mùa trôi
Nhắn với gió thu đừng đi vội
Ta vẫn còn đi nhặt lá rơi
Ngày vui bạn nhe
Trời cất nắng mây buông thả gió
XóaTình thu vào se lạnh âm thầm
Thu ơi đừng về phía xa xăm
Để ta gom vụn thu vào nhớ
.
Khỏe khg Minh Lê.....Huhu
Trả lờiXóaCảm ơn nhé -Vẫn khỏe mà -chỉ có mùa thu buồn đã qua rồi mà đông rơi vẫn lạnh thôi -
XóaKhóc nhiều thế -có mượn bờ vai không ?
Hihi,
Trả lờiXóaLâu quá mới gặp phải ko này…
Một ngày cuối thu vui bạn nhé !
Thu đi mà tiếc ngẩn ngơ
Tiếc rằng chiếc lá bơ vơ khôn cùng
Người xa xa mãi lạnh lùng
Gió hiu hiu thổi ngập ngừng thu đi…
Cảm ơn bạn đã ghế thăm tôi
XóaTôi về rồi đây ...mời khách ngồi ..........
.
. Con tạo xoay tiếc mà chi
Chỉ lòng ngùi ngậm thu đi bất ngờ
. Lạnh tay lẻ bóng chơ vơ
Lại thêm hoang gió thẫn thờ đông sang -
Thu đến rồi đi có biết không
Trả lờiXóaLàm mưa buồn lạnh thấm sâu lòng
Nhớ nhung khắc khoải lo buồn tủi
Thời tiết chuyển mùa sắp lập đông!
Mùa vẫn bước đấy thu lại đi
XóaVắn dài mưa ướt giọt nghĩ suy
Hồn cứ vơ vẩn thương mong nhớ
Thu đi đông đến còn lại gì ............
Ta tiễn thu lòng không tiếc nuối
Trả lờiXóabởi thu về bão lnỗi khắp muôn nơi
dãy miền trung hoạn nạn tơi bời
đừng tiếc nữa... thu ơi ! chào mi nhé!
***
Chiều cuối thu vườn nhà ai ngập lá
nụ xuân xanh nà nuột đón chào đông
thu đi qua mặc con tạo xoay vòng
lữ khách hởi ! đừng mong đông ấp áp.
***
Thu đi nhé để giao hòa trời đất
XóaBão dông nhiều thương lắm miền trung ơi
Thôi dịu đi hỡi mưa gió thu trời
Để nhân gian ôn hòa với trời đất
..............
Thu tạm biết bước đời bao dâu bể
Để đông về cho mầm nụ ngủ ngon
Đón xuân về hoa lá tươi ngập tràn
Liệu có còn chơ vơ thân lữ khách -
Tiễn thu lá ngập ngừng rơi
Trả lờiXóaMùa đông lạnh giá lưng trời bâng khuâng
Thu đi đông lại bao lần
Cho lòng tiếc nuối muôn phần thu ơi....
Chiều mát mẻ thật vui nhé anh
. Hanh hao trời thả đông về
XóaTiễn thu đi nhỉ dứt mê mải lòng
. Đông về băng giá chiều phong
Luồn trong khóe mắt -thu mong xa rồi -
Thăm Minh Lê. Chúc buổi chiều vui vẻ nha.
Trả lờiXóaAh mà Thu qua rồi, mùa Đông lại sang, nhớ kiếm cái mền 37oC đắp cho ấm heng. hehe
Khăn mây đắp điếm hồn cô lẻ
XóaChăn ấm tình đời -nào thấy đâu ..............hihi.....
Sang thăm anh ML , ngày mới nhiều niềm vui anh nhé !
Trả lờiXóaThu sang trong nắng hanh vàng
Gió lay mơn trớn nhẹ nhàng lá rơi
Mây thu ửng sắc lưng trời
Hồ thu soi nắng sáng ngời thủy tinh
Thu buồn rụng lá khô vàng
XóaThu chìm nỗi nhớ bởi nàng qua sông
Thu rơi chiều những mỏi mong
Thu tàn theo vạt áo hồng khuất xa -
.
Chủ nhật thật vui nhe -Quốc Lạc ơi
Tháng chín nào không như mùa thu
Trả lờiXóaHàng me ấy lá đã vàng màu nhớ
Ngôi nhà ấy ngói đã vàng màu phố
Như lòng anh giờ đã cũ hơn xưa ...
( Đỗ Trung Quân )
Tháng mười rồi em ơi -thu xa lắm
XóaLuống cúc vàng đã nhạt nhớ vào đông
Lề phố xưa rắc lá bàng màu đỏ
Như màu máu con tim tình chúng mình ........
NK sang "chào thu" buổi sáng, chúc anh TML ngày mới nhiều niềm vui nhé!
Trả lờiXóaSao em ôm buồn như định mệnh
XóaNhật ký đời ..cứ buồn mãi thế a...???
Thu đi lá rớt bên thềm
Trả lờiXóaVài ba giọt thẩm sao mềm môi ai
Đông về ươm chút tình say
Heo may se thắt lòng ai...vẫn buồn
Ngày vui vì gió đông sang nhé huynh!
.Xa rồi thu nhớ liễu buông
XóaMấy sợi nắng, như chỉ hường vướng ai
.Vào đông se sắt heo may
Cố quên mà cứ nhớ này ...thu ơi -
ctim1 qua thăm em nè! Cũng muốn "Chào thu" cùng em.
Trả lờiXóa......
Chào thu nhé đông về se se lạnh
Chiếc lá cuối cùng cũng lặng lẽ rơi
Ánh trăng thu đã khuất phía sau đồi
Thu bồi hồi lặng theo trong nỗi nhớ...
Tràn khắp chốn -khung thời thương lành lạnh
XóaCành khô gầy hiu hắt đón chào đông
Vơi nắng rồi sương mờ mịt mênh mông
Ngơ ngác tìm rồi hư không -thu nhỉ -
.
Hihi...cảm ơn chị nhé -Chúc chủ nhật vui vui nè -
Sang thăm bạn mấy hôm nay sau vắng bóng thế. Bạn có khỏe không. Một ngày mới nhiều niềm vui nhé.
Trả lờiXóaHihi....zợ phát hiện lên ảo làm thơ tình chứ không đọc báo bạn ạ -lên bị ''cấm túc '' đó TRÂM ANH ơi -
XóaChủ nhật vui nhé -
Mùa thu và hoa cúc...ba cánh tàn và một cánh sắp sửa rơi...
Trả lờiXóaTình yêu và bèo dạt- nỗi nhớ nhiều và cũng thật phiêu diêu .............
XóaHuynh đi thăm bạn mới về
Trả lờiXóaChạy qua thăm đệ lòng tê tái lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Có gì mà phải chặn lòng đệ ơi
Huynh thăm bạn -vui tuổi già
XóaThế về Huynh có mang quà cho em
Tình yêu hoa đọng môi mềm
Gãy thương nhớ lên vào đêm -lạnh lùng -
.
Chúc Huynh lão cứ vui như thế nha -
Cuối tuần nhiều niềm vui ML nhé
Trả lờiXóaHihi...cuối tuần này vui hơn cuối tuần trước nhé -Kha Hân ơi -
XóaTH sang thăm ML nè! Chúc anh cuối tuần thật vui nha !
Trả lờiXóaHihi...avata mới này có phải chủ nhân Song Thu không vậy /-
XóaChiều chủ nhật bình an nhé -Tây Hồ -
Thu đi gió đón Đông về .
Trả lờiXóaMang theo tuyết trắng bộn bề lòng tôi .
.
Trà thăm anh đọc những vần thơ hay của anh . Chúc anh an lành và nhiều yêu thương ấm áp với mùa đông nhé anh .
. Thêm phần se lạnh trong hồn
XóaVì thu đã gửi hoàng hôn -đông vào
.Trời buồn gió chẳng lao xao
Lòng buồn mà vẫn cứ chào biệt thu .............
........
Bên đó đông lạnh lắm nhỉ -Hương Trà ơi -
Chủ nhật bình an nhé -
Thu đến mang nhiều kỷ niệm.
Trả lờiXóaĐông sang, thắm nỗi cô đơn.
Ngày nghỉ thật vui bạn nha.
Thu gói nhớ gửi vào đông nhữ hộ
XóaQuấn chăn mây rồi ủ đợi xuân về ................
ghé ngóng trước thềm
Trả lờiXóaĐợi người đầu ngõ ....
XóaMl Chị qua thăm nhà ML ....nè em đâu rồi.....Có phải làm MỆT vói số comment của bạn bè rồi không ????
Trả lờiXóaMấy hôm bận thôi chị à -chứ em bao giờ cũng trả lời hết com của mọi người đó -Chủ nhật ấm áp nhé -
XóaChào thu xong rồi thì đi theo Thu rồi à ? Để Đông đứng lạnh cóng cả nhà rồi nè bồ tèo ơi ! Hihihii
Trả lờiXóaThu đi mang theo cả nhớ mong
XóaCho đông về thấy cứ chạnh lòng
Người ơi khi lòng lưu tình nhớ
Thì đông trời lạnh có nghĩa không ....>>>
Sao thu đi vội vả...
Trả lờiXóaĐể thơ người buồn bả
Sầu lan tỏa khắp nơi
Mềm lòng khách vào thăm....!!
Cuối tuần vui nhé bạn !
Lòng người đang vời vợi
XóaMà thu vội bỏ đi
Cho lòng lạnh mấy thì
Trong vẫn thơ sầu cảm ............
.......
Chào thu để đón đông sang
Trả lờiXóaChiều nay gió lạnh ngỡ ngàng tiếc thu
.Thu đi vội đến ngỡ ngàng
XóaChưa kịp đưa tiễn đông sang mất rồi
.Gió lay lòng cứ bời bời
Tiếc thu tiếc cả tình rơi bên thềm -
Tạm biệt nhé hẹn mùa sau gặp lại…
Trả lờiXóa……
Thu tần ngần đứng đợi người ơi
Hoa cúc vàng ánh lên màu áo
Tóc bồng bềnh cài lá thu rơi
Thu vẫn đợi lời ru biển khơi…
Thu ngẩn ngơ vì đông đến vội
XóaĐể chiều rơi vạt nắng lưa thưa
Ai xỏa tóc cho gió lơi đùa
Mà mắt nhớ thu vừa thoáng vụt
Lúc này em bận lắm sao
Trả lờiXóaLập đông chưa đến sao chào thu đi
Bận cày lo cuốc mài đường nhưa
XóaĐâu biết rằng đông đuổi thu rồi
. Cảm ơn chị đã sang chơi
Chúc chị vui khỏe dẫu trời lạnh đông -
Đông về trút lá xuống đường
Trả lờiXóaThu đi giọt nắng còn vương mái đình
Hình như mây cũng vô tình
Cuốn đi giọt nắng để mình buồn tênh
. Đông về mang tuyết non cao
XóaChẳng đợi thu chào rắc lạnh lê thê
.Trời xanh cũng gửi mây về
Cất hết vạt nắng làm tê tái lòng -
Rợp trời xao xác trận lá vàng
Trả lờiXóaChân trần nghễnh nhẹ riết thu sang
Chim non chờ móm cần xanh lá
Thu ngẫu ngất trời mây vẫn đang
Mùa nhớ bật lòng mấy khúc yêu
Nhìn cây hây hẩy má nàng kiều
Bồng chanh quạnh quẽ chiều thu vịnh
Riêng lòng tôi ngắm thu rong riêu
Chửa kịp thu tàn đã dấy đông
Người đâu tâm ý quá đèo bồng
Muốn được thu tim và đông ý
Nên chào thu quạnh nhanh sang đông...!!!
Gió lùa nỗi nhớ theo khô lá
XóaNghiêng vai níu kéo nắng thu vàng
Thờ ơ trời nhớ cứ buông thả
Đông mùa chầm chậm chảy lan tràn
.
Đâu rồi say mùa giấc chiêm bao
Thu thương tràn ngập ước cùng ao
Hình như mang tình dìm cổ độ
Mà tình nam đáo biết khi nao
.
Thu nào đã vụt để đông chao
Ai che tay kín vầng dương nào
Chỉ tìm giọt nhớ trong gió cuốn
Của bốn mùa xoay khỏi hanh hao ...........
.
Huhu...tui không tham như bạn nghĩ đâu nhé -Hà Băng ui -
Lâu lắm XH mới về lại nhà mình, nhưng cũng chỉ liếc xong cái ngõ một tẹo là chạy đi .... hàng xóm liền nè, đọc được bài thơ " Tiếc Thu" hay quá, à mà hổng phải " Chào Thu" chứ, nhầm " tiếc thu là của XH hehee ( bên FB) bận quá, chưa họa lại được, hẹn khi khác nhé!
Trả lờiXóaThì ra người cũng chạy xô nhỉ
XóaLên bận rất nhiều với thu đi
Thôi thì cứ chơi cho thỏa chí
Ảo mà thấy vui nghĩ suy gì ............
ctim qua thăm em nè! cùng "Chào thu" với em nữa.
Trả lờiXóaĐêm an lành hạnh phúc bên em nha!
Bận quá chị à -bây giờ mới vô trả lời được cho mọi người đây -
XóaChiều chủ nhật vui vuinhe
Và cứ thế thu đi về mãi mãi
Trả lờiXóaThu đi rồi ...Hẹn lại thu sau
Thu xưa đôi bóng bên nhau
Thu nay lẻ bóng mắt sầu bơ vơ
Cứ hững hờ thu đi vào xa thẳm
XóaBiệt thu rời bao giờ trở lại
. Nhớ mùa thu ấy kề vai
Sao thu này lại u hoài vào đông -
Eg sang thăm anh trai và đọc thơ nè, chúc anh một tuần mới nhieùe niềm vui nghen!
Trả lờiXóaKhỏe chưa em ơi -chúc em bình an -mau khỏe em nhé -Chân Tình -
XóaThăm bạn đây, chúc đêm an lành bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhiều -chúc anh hạnh phúc anh nhé -
XóaThu ơi xa nhé, chào tạm biệt
Trả lờiXóaNghe lòng man mác khúc nam ai....
Ngủ ngon đệ nhé!
Câu hò Huế còn vương lòng mãi
XóaThu đã phai bến nước xa rời .........
Đầu bài 2 chữ "Chào THU"
Trả lờiXóaThoảng qua trời đã chuyển Thu cuối mùa
Heo may lướt nhẹ tóc đùa
Lá vàng quay quắt sợ mùa Đông qua
.Chào thu chào nắng vương mây
XóaTrời đã se lạnh đất này xa thu
.Nón nghiêng luồn gió ngỡ ru
Liễu buồn se gió khất mù về đông -
thôi chào nhé mùa thu vàng lá úa
Trả lờiXóacòn lại ta hồn lạnh lẽo đông sang
thôi chào nhé người em bên xóm nhỏ
một chiều thu em cất bước theo chồng...
hiiiiiiiiiii..........
Còn gì nữa dấu thu vương giọt nắng
XóaKhi đông mùa đã vội vã về đây
Và em nữa đâu vết hài ngõ nhỏ
Một chiều vàng về bên ấy vui vầy ...............Pùn ......
Lâu rồi không thấy bạn hiền sang chơi
Trả lờiXóaHôm nay ngày nghỉ tôi được thảnh thơi
Tìm sang nhà bạn mà đâu được mời
Mùa thu thơ mộng đang dần qua rồi
Mùa đông đang đến , bạn ,giờ còn nhớ tôi
Cảm ơn nhé người bạn mình -bên ấy
XóaChẳng quên mình vẫn cứ sang nơi đây
Vì bận nhiều lên lỡ phút vui thay
Thu hay đông đến đi một vòng quay
Mình sang ngay chào bạn vui nhiều nhé -
Giờ chào đón đông sang đi a ui
Trả lờiXóa. Chào thu để gió đông về
XóaRồi sẽ đến lúc xuân về chào đông ........vẫn lạnh lắm em ui -chưa chào tiễn đông được em à -
Lưu luyến quá thu đi rồi - xa vắng
Trả lờiXóaChiều quạnh buồn đông sùi sụt âm u
Gió lạnh căm, mây rải kín mịt mờ
Bao nuối tiếc khoảng trời xanh tươi nắng
Nỗi lòng ơi khi thu rời xa vắng
XóaĐể lại đây nỗi buồn đến hanh hao
Và giá lạnh khi đông lén bước vào
Chẳng xóa lòng cứ nhớ thu ngày ấy -
...Tối ghé thăm ML đây....chúc một buổi tối bình an nhá
Trả lờiXóaUi Sóc -Minh bận bây giờ mới trả lời nhé -Chiruf chủ nhật hạnh phúc nhé -
Xóasang thăm bạn nè!mình sợ mùa đông lắm bạn ơi!thui bạn hãy giừ mùa thu ở lại giúp mình nhé!hiiiiiiiiiii...chúc bạn đêm ngon giác nhé!
Trả lờiXóaĐông về cho giá lạnh phong lòng
XóaHỏi người sao thấy vui được không
Mà vẫn xoay mùa theo trời đất
Làm sao giữ nổi thu nắng hồng ...........
....
Chờ thu khác đi thôi -chiều vui vui nhe -Bích Hương -
Mùa thu đẹp nhất của trời mây
XóaMùa thu nhớ tình yêu với đầy
Thôi thì xoay vần theo trời đất
Chạnh lòng ta đón mùa đông sang...
bạn đã về rồi...chúc bạn một tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bạn nhé
Đấy thu nắng ấm những bàn tay
XóaĐấy thu vẹn vẽ tình tháng ngày
Đấy thu mơ chiều hoàng hôn tím
Mà đông lại về để lòng lay -
Mùa thu man mác mùa thu sầu
XóaThu qua nhường bước cho đông chớm
Đẩy lùi biết bao lá vàng rơi
Đón nhận mùa đông đầy băng giá...
Xuân đấy hương tình xuân chơ vơ
XóaĐông đi để lại xuân như thơ
Nảy lộc đâm chồi thay vàng lá
Cho xuân rực rỡ vạn sắc hoa....
Chiều an lành bồ tèo nhé !
Trả lờiXóaThu đi đông đến chung đường
Cho người mơ mộng tơ vương phượng hồng....Hihihi
. Đông vào đuổi nắng thu rồi
XóaKhung tời lạnh, nỗi buồn rơi trong lòng -
Minh Lê ơi Minh Lê
Trả lờiXóaBạn đi đâu lâu thế
Cho tôi biết có thể
Khi nào bạn trở về
Này bạn Anh Nguyễn ơi
XóaChỉ vì vui rong chơi
Mà bỏ bê blog
Hôm nay tôi về rồi ...............
.......
Chào Thu rồi vội đi đâu
Trả lờiXóaMọi người chờ đợi anh lâu lắm rồi . hiii
.
Đông đến rùi anh ưi .
. Chào thu lên lạnh phía trời
XóaĐi tìm củi sưởi lòng tôi lạnh lùng
.Hihi...đông rồi đó Hương Trà ơi -Bên đó lạnh nhiều nhỉ -
thăm bạn, chúc chiều vui bạn nhé.
Trả lờiXóaHihi.......chủ nhật tươi hồng anh nhé -An bình vui khỏe nè -
XóaMl phụ ,tuần vui nhé
Trả lờiXóaKha Hân ơi -ngày nghỉ tung tăng nhé -Luôn xinh tươi nè -
XóaChủ nhà đi vắng lâu ghê
Trả lờiXóaĐể bao nhiêu khách mải mê ngắm đồi (núi) hiii
Hay là
Ai mãi đi tìm lá chiều rơi
Để để núi để đồi vắng ơi là vắng nè ....
.Tạm xa nhà ảo mấy ngày
XóaCác bạn thông cảm nhạc hay xin mời
.Tôi đi tìm lá tình lơi
Lên nhà vắng vẻ người ơi -đừng buồn .............
Tạm biệt mùa Thu vàng
Trả lờiXóaTôi về đón Đông sang
Lâu rồi em mới ghé thăm anh.Hình như anh đi vắng...
Thôi về trời thu nhé
XóaĐể gió mang đông về
.
Lâu lắm rồi mới gặp em đó -chúc luôn hạnh phúc nhé -
Xin làm nhận xét 100
Trả lờiXóaChiều nay chủ nhà liệu có vào, nhớ có quà cho nhận xét 100 đấy nhé!
Hihi...thì tặng tem Kim cương cho bạn nhé -Phương Hoa -
XóaThu đi lưu luyến tình người
Trả lờiXóaĐông sang đỏng đảnh nụ cười heo may
. Thu còn cứ đứng ngẩn ngơ
XóaĐông đã khệnh khạng chực chờ thay thu ..........
Chị sang thăm em nè , tuần mới vui vẻ , may mắn..em nhé!
Trả lờiXóaHihi......cảm ơn Muctim nhé -Chúc bên ấy luôn bình an nhé
Xóa