Lòng bất chợt kéo thu xưa trở lại
Miền hư ảo cứ mờ tỏ loang loang
Tiếng huyền cầm réo rắt như thở than
Bới quên lãng rồi ru lòng hoài niệm
.
Những tiếng lòng chiều xưa nghe da diết
Ngón tay nào nằm giữa ngón tay đan
Tiếng mưa rơi hay điệp khúc lỡ làng
Trong cô quạnh ngàn đìu hiu gió thoảng
.
Mây bay đi vào một trời phiêu lãng
Lòng trở về bên vườn cũ rêu phong
Tiếng ngân tơ còn đâu đó trập trùng
Trong ký ức mênh mông ngày tháng cũ
.
Mùa thu về lòng biệt thu ủ rũ
Lá vàng đau xơ xác trên phố gầy
Gót thướt tha dẫm nát cả nơi đây
Thu hiển hiện mà má đào biền biệt
.
Lòng trở về bới tàn thu hoang phế
Tìm chiều vàng sót lại của thu xa
Gạt vết hoen lau lại sợi nắng tà
Vọng hão huyền bờ thương ru lòng ngủ
.
Cánh hoa rơi tả tơi bên trời cũ
Trượt lối tình trôi về phía hư vô
Vào sương gió anh đi sóng đời xô
Đến thu này ngoái nhìn về cổ độ
.
Thời gian đã khắc bia tình chôn mộ
Lấy băng giá nén chặt lệ xót xa
Mà tim hờn để lòng bới vết ra
Thêm hoang tàn những dặm trường lữ thứ
.
Dạ sắt se khi lòng vời xưa cũ
Đông đang về đợi rét giá mù khơi
Ngủ yên đi ơi tiếng lòng của tôi
Để tình xưa bên đường xanh lá cỏ -
TEM TEM TEM !!!!! Hihihihi....Mừng như bắt được TEM DZÀNG rùi nè !
Trả lờiXóaLấy tem về cất đã, đọc bài sau nha !
. Đong tình đông nhớ đong thơ
XóaTàn thu mấy độ còn mơ những gì ............
.
Hehehe...TEM VÀNG cho bạn nè .
Chiều đầu tuần sang thăm Bạn, chúc Bạn tuần mới Bình an – Nhiều niềm vui – Hạnh phúc – Công việc luôn tốt đẹp
Trả lờiXóa.Tháng mười về đó Minh Châu
XóaCó duyên gặp gỡ ...bến cầu nào không ...?
.
Chúc bạn luôn có những niềm vui và hạnh phúc nhé -
Đầu tuần ghé thăm nhà bạn. Đọc bài thơ hay và buồn thẳm.
Trả lờiXóaVì lòng
XóaTrăng rớt bên thềm
Lên vần thơ ấy
Vào đêm lạnh lùng ..............
.
Cảm ơn bạn nhé -chúc bạn ngày vui vui nhe -
Bài hát Huế hay quá
Trả lờiXóaThơ mượt mà,sâu lắng như tâm hồn người huế
Xuân Thu chúc bạn tuần mới vui khỏe,bình an nhé
Điệu Nam Ai văng vẳng tràn sông nước
XóaLặng con đò -chở khách ngược dòng Giang .............
........
Tên đẹp thế -hai mùa tình của năm bạn nhỉ -
Chôn tình xưa bên đường xanh cỏ lá?
Trả lờiXóaBuồn chi anh..? khi đông đã sắp về..
Khắc bia tình ..trong nỗi nhớ lê thê..
THU hiện hữu vương trong lòng anh đó..!!
Trời thả gió vương buồn đi đâu đó
XóaRồi gom sầu trên bến đỗ tình anh
Em hỡi em khi mắt mộng dõi mành
Có thoảng nhớ tới anh tình lá cỏ
Ca nè, hết thu rùi nghen, đông sang rùi đó. nói thu của anh ngủ yên trong lá cỏ, đừng xôn xao , cho lòng Ca có bão. Hé hé.
Trả lờiXóaThơ chi tình củm dzữ dzậy nè ?
Tem chì cũng hổng có mừ đeo nữa. hu hu hu
Hồn lặng khóc khi thu đi đông đến
XóaChôn thu rồi còn rít gió hoang sơ ..........
....
Thì TEM -tình bạn cho em -có gì mà la dữ vậy em ui -
Nói thật là mỗi khi buồn, sang nhà a thấy yên bình lắm. Chúc a luôn có những vần thơ hay như thế
Trả lờiXóaMàu xanh thoảng ngát đến mênh mông
XóaLời ca như đượm nắng thu hồng ..........
.........
Hehehe...cảm ơn em đã có một nhận xét hay như thế nha -
Tiếng lòng chẳng ngủ được yên
Trả lờiXóaĐể ai sầu nhớ tới niềm xa xưa
Tình trôi về cõi hư vô
Mà con tim vẫn mơ hồ đâu đây...
Hồn lặng khóc ai hay ai biết
XóaNén lòng đau mắt lệ khỏi trào
.Ân tình theo gió hanh hao
Con tim se sắt đường nào ấm êm .
Thu hết rồi thôi xin đừng tiếc nuối
Trả lờiXóaLá lìa cành hãy cứ để bay xa
Đông đến rồi xin người cứ bước qua
Mai rồi sẽ nắng hồng xuân ấm áp .
Cạn nỗi nhớ bên bờ tình cô lẻ
XóaHết cả rồi còn đâu nữa mà mong
Hết thu rồi trời gửi lạnh đông phong
Mình vẫn bước cùng hình ôm tiếc nuối ........
Bài thơ này hơi lạ.nhưng hay..
Trả lờiXóaHay thì vui rồi -mà lạ ở chỗ nào đó kha Hân ơi
XóaChiều vui nè -
Hành thơ hơi khác,nhưng mượt mà
XóaCuối tuần luôn HP nhé ML
Hihi.....nhận xét chuẩn đó nhe -Kha Hân ơi
XóaChủ nhật vui vui nhé -
hay ơi là hay, nhưng buồn quá. Bạn cần cách tân câu chữ lên cho mới một bài thơ.
Trả lờiXóaNgủ yên đi ơi tiếng lòng của tôi
Để tình xưa bên đường xanh lá cỏ -
Câu này là ta muốn dối lòng thôi, có ru mãi mà tiếng lòng không sao yên được. Tình yêu là thế mà. Chúc mừng.
Dịu giấc ru cho tình lòng bớt nhớ
XóaChìm hơi thở của thu vỡ đông về ........
....
Cảm ơn bạn nhé -Minh sẽ cố gắng làm cho những bài viết luôn được mới bạn à -
Tuần mới an vui ban nhé.
Trả lờiXóaHuế ơi nhớ lắm những chiều thu
XóaThương lắm quê mình những lời ru...........
..........
Em ngồi đó hát ru mùa xuân ngủ
Trả lờiXóaNgủ đi mùa Xuân ơi ! Ngủ đi Mùa Xuân hỡi !
Ngủ đi ...không thì ta khóc
Nước mắt rơi giữa dòng đời chật hẹp
Anh sắt se lòng trước mỗi heo may
Đông gõ cửa bên thềm rêu ngày cũ
Tiếng thu rơi lòng thu không yên ngủ
Giọt đàn trên phím hát miên man
Bài thơ TIẾNG LÒNG...rất tâm trạng. Ngẫu hứng với tác giả một vần thơ nhé. Chúc đầu tuần mọi sự suôn sẻ- vui vẻ- mạnh khỏe- tươi trẻ....nhé chủ nhà ơi.
Thả khúc ru anh dỗ dành thu nhớ
XóaĐây bình yên đây tĩnh lạng ngủ đi
Ru giấc thu mà lòng anh nghĩ suy
Sao nhân thế cứ hai bờ bồi lở
.
Trời nổi gió âm âm đau lòng vỡ
Trách gì đông đến tiễn biệt thu mùa
Mà thu vẫn vướng nhớ sợi lưa thưa
Như tơ chùng lên chẳn rung khuông nhạc .............
.
Cảm ơn Phương Mai Đặng nhé -những vần thơ ngẫu hứng rất hợp vói tâm trạng nè
.
Chúc luôn vui vẻ -Hạnh phúc nhé -
TIẾNG THƠ - TIẾNG LÒNG khắc khoải đến nao lòng !
Trả lờiXóaVui lên nhé chủ nhà ơi ! NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG rồi !
.Ngày Mai Trời Lại Sáng rồi
XóaTa cùng chung bước dạo chơi Tây Hồ -
.
Hihi....về Thăm Hà Nội chưa em ui -
HV sang thăm TML đây ! Chúc TML một đêm đầu tuần an lành,ấm áp và có giấc ngủ thật nồng say !
Trả lờiXóaHôm nay mới trả lời được đây -Vàng Hoa ơi
XóaChúc luôn hạnh phúc và xinh tươi nhé -
Bài thơ lại buồn nữa rồi,.....hix..hix.....
Trả lờiXóaLòng ai tan nác kể từ đây
Tình ơi sao tình nỡ phủ phàng
Giận hờn chi không lời từ biệt
Cất bước ra đi đau lòng người....
Dòng chảy cuộc đời vẫn cứ trôi
XóaMà đã ly biệt bước tình rồi
Anh về bên bến trong khắc khoải
Cố nén cõi lòng ngăn lệ rơi -
Thời gian đã khắc bia tình chôn mộ
Trả lờiXóaLấy băng giá nén chặt lệ xót xa
Mà tim hờn để lòng bới vết ra
Thêm hoang tàn những dặm trường lữ thứ
.
Dạ sắt se khi lòng vời xưa cũ
Đông đang về đợi rét giá mù khơi
Ngủ yên đi ơi tiếng lòng của tôi
Để tình xưa bên đường xanh lá cỏ -
Bài thơ buồn da diết và xúc đông quá!mình đọc mà rơi nước mắt,nhất là 2 khổ thơ này đúng với tâm trạng của mình bạn ơi!cám ơn bạn về bài thơ nhé...chúc bạn luôn vui vẻ và hanh phúc bên người thương nhé
Thôi tiễn tình về cõi biệt xuân
XóaTrở gót sang ngang chẳn ngại ngần
Cứ nhủ lòng rằng chô bia mộ
Mà lại bới lòng rồi phân vân .................
........
Hihi.....chúc bạn hạnh phúc -tình luôn nồng ấm nhé -
Ơi nỗi buồn da diết
Trả lờiXóaAi cất mãi đầy ngăn
Sầu ai cứ giăng giăng
Nỗi buồn vơi đầy thế
Thơ huynh ngày càng buồn thế!
Ngày an lành và vui lên huynh nhé vì ngoài kia nắng lóe phủ đóa hồng rồi đấy!
Nỗi trầm lòng xa vắng
XóaVề một thời xa xưa
TRàn về theo gió lùa
Thêm cơn buồn thăm thẳm ...........
.
Cảm ơn muội nhé -Bao giờ bảo vệ luận án đó muội ơi -
Chờ chi chờ đến bao giờ... bước 1 rồi lại chuốc ưu phiền nên ...hi hi đấy là nỗi sầu của muội phải tạm quên đi đây huynh à!
XóaTiếng lòng bất chợt thu xưa
Trả lờiXóaCứ hanh hao gió thu đùa bóng cây
Giật mình chợt tỉnh giấc say
Mới hay thu đã lắt lay chiều tà
Nghe trong cơn gió thoảng qua
Chút se se lạnh nhập nhòa cuối thu...
Đường xưa xa thẳm mịt mù
Còn ai ngồi gốc mù u đợi mình......Hehehe...bạn hiền thử ra ngoài gốc mù u nhìn xem có ai ngồi đó không nhé ! Thơ bồ tèo càng buồn thì mattroi càng trêu tợn đó nha !
.Chẳng còn ai nhớ ai chờ
XóaMột mình một cõi thu mơ xám chiều
.Hết rồi hoa nắng dấu yêu
Nhào theo giấc mộng nhiễu điều em ơi
. Hôn hoàng chậm phía chiều rơi
Nhạt màu tím nhớ mây trời vào đêm
.............................
. Hết cả những giấc thu êm
Mù u ai đợi lạnh thêm cõi lòng
.Em chờ gì nữa bên song
Khi ánh nắng hồng không phải là anh ............
.
Hehehe..............bạn tui vui nhỉ -
Hết thật rồi sao những buổi chiều
XóaTrường Tiền mấy nhịp vỗ thương yêu
Đan tay dạo phố cầu Gia Hội
Ghé chợ Đông Ba ăn bún chiều.....
Kekeke...hông cho hết đâu nha bồ tèo ! Vì còn nợ tui mấy món bánh bèo Thượng Tứ với chè bắp Cồn Hến đó nha ! Hihihi
Em ơi Huế chừ cứ cô liêu
XóaNhớ em nhớ cả mây tím chiều
Em nhớ mà sao mãi biền biệt
Chỉ nhớ món ăn -quên người yêu ...........hehehe.....
Nếu anh bị ốm thì nên ăn nhiều chất béo, bánh ngọt, uống sữa nhiều....và nhớ uống thuốc bổ anh MInh Lê nha....và anh nhớ ăn tối càng nhiếu thì sau thời gian ngắn anh sẽ lên kg thôi....
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé -rất vui vì em đã nhác nhở đó -
XóaChúc em buổi chiueeuf vui vui nè -
Chúc em một ngày mới vui vẻ nhé !
Trả lờiXóaChào anh Pháo Cối -buổi chiều bình yen anh nhé -
Xóathu xưa đã chôn vùi trong quá khứ
Trả lờiXóanay anh về lối nhỏ gợi niềm đau
bàn tay xưa như vẫn khép vào nhau
rồi tuột mất giữ muôn vàn lá rụng....
Trượt bàn tay thu ơi vào dĩ vãng
XóaCòn trong anh vết cứa lòng u sầu
Tay trong tay một thời của luyến nhớ
Anh bới tìm mà mãi chẳng thấy đâu .............
.........
Vào đây một chút cay cay
Trả lờiXóaSầu vương theo mắt , tôi say thơ buồn
Đông về Trăng nhạt khóc suông
Ngày xưa , ngày ấy muốn quên ... cả đời !
Chia sẻ cùng Minh Lê bài thơ hay nhé . Chúc vui và an lành mãi mãi .
. Lời thơ như khúc nhạc sầu
XóaCho người đọc thấy thu đâu như hờn
. Miền mơ dưới ánh trăng suông
Và thu ấy, cứ gợi buồn lòng ai --
.
Chúc Khúc Thuỵ Du luôn hạnh phúc nè -
Lòng ta nặng trĩu, Huế ơi
Trả lờiXóaMơ ngày trở lại thắm trời yêu thương
Nhi thăm bạn, luôn an vui tận hưởng cuộc sống nhé
.Huế ơi,vọng mãi trong lòng
XóaMơ gặp lại, bến nước dòng Hương Giang -
.
Chào Nhi -chúc bình an vui khoẻ nhé -
Thu lặng lẽ bới vào lòng thăm thẳm
Trả lờiXóaSẹo đau xưa cày vết xướt biệt tình
Ngày hoang trôi về cuối nẻo phù sinh
Dòng mật đắng ngậm ngùi rêu phong quạnh !
Chiều nhiều vui Đệ nhé!
LÝ ĐỨC QUỲNH
Lòng trở về với cõi biền biệt thu
XóaNgỡ đau xưa đã xa lắm xa mù
Và ngày tháng lấp đầy đi nỗi nhớ
Mà vẫn đây đau đáu một lời ru -
VÌ CHƯNG BÃO TỐ MÙA THU
Trả lờiXóaCHO NÊN VẮNG ĐẾN NGAO DU VỚI TRẦN
ĐỆ ƠI CÓ NHỚ ĐẾN HUYNH
XIN ĐỪNG THAN NỮA MÀ TÌNH ĐẮNG CAY .....
=========
Chúc đệ an vui hp nghe đệ
. Huynh ơi buồn cõi thu lòng
XóaLên đệ vẫn nhớ vẫn mong tới người
.Thắm tình lòng , cõi vui chơi
Chúc Huynh mãi khoẻ vạn lời thương yêu ................
>>>>>>>
Luôn mạnh khoẻ Huynh nhé -
Đến thăm em đây. chúc bạn vui nhiều.
Trả lờiXóaChào em -chúc anh luôn có niềm vui -lạc quan trong cuộc sống anh nhé -Gia đình hạnh phúc anh nhé -
XóaSang nhà ghé thăm Lão ...đọc thơ dồi về thôi ...hì hì ...sao ai cũng giỏi thơ thế nhỉ ?
Trả lờiXóaTháng mười rồi đó người ơi
XóaCuối thu rồi đông rồi lanhj không ...hihi.....
Ngọc sang đọc thơ! dạo này bận quá ML ơi! Luôn vui vẻ an lành và dồi dào thi hứng bạn nhé!
Trả lờiXóaBận vậy mà bạn vẫn sang thăm mình -cảm ơn bạn nhé -khi nào rảnh chúng ta lại cùng chơi thơ nhé bạn
Xóa.
Chúc luôn bình an nè -
Lòng sao cứ mải miết buồn
Trả lờiXóaNghe câu hò Huế, mắt tuôn lệ sầu...
Ngủ ngon Minh nhé!
Người ơi đông về Huế buồn lắm
XóaTrời se se lạnh mưa cả ngày ...........
.
Chiều vui vẻ mát mẻ nhé -Chiến binh ơi-
thơ rất hay NM xin lỗi bận nhiều việc quá mãi đến hôm nay mới ghé thăm Minh được Chúc thật vui và sáng tác hay nhé
Trả lờiXóaHihi....cảm ơn chị nhiều -chúc chị luôn bình an nhé -
XóaLòng ai lại trống vắng rồi?
Trả lờiXóaSương giăng mờ ảo bên đồi mông mơ
Khách đến thăm lại thờ ơ?
Hay Minh không khỏe bây giờ ở đâu?
Nhạc nền vẫn có mấy câu
Mà sao thăm thẳm đáy sâu tâm hồn !
Chúc ML luôn vui khỏe và nhiều may mắn nha!
.Thu buông thả khúc nhạc sầu
XóaTrên cành lá rụng úa màu hồng hoang
.Lòng người tình biệt ly tan
Rồi xa thăm thẳm bẽ bàng nhớ nhau
.Người ơi Minh chợt thấy đau
Lên để lời nhạc thương sầu Huế ơi
.Cảm ơn người nhé đến chơi
Rồi còn để lại những lời thân thương
.
Chúc luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé -
Thu ơi đừng bỏ người đi
Trả lờiXóaThời gian dù có phai chi sắc lòng
Mùa đi người vẫn mãi mong
Tấm tình năm cũ vẫn dòng nhớ thương .
. Về đâu bến có còn thu
XóaThời gian vôi xoá lời ru mất rồi
.Một người biệt phía cuối trời
Lòng ai chợt khóc lệ rơi tiễn người ..........
Sang thăm ML. Chúc vui và đong đầy yêu thương nha.
Trả lờiXóaUi -lâu lắm mới thấy Pác Quê đó nha -
XóaChúc Pác và gia đình luôn mạnh khoẻ nhé -
Đông đã về, sao gió cứ lang thang.
Trả lờiXóaTa gom nắng vàng gửi vào da diết.
Và sẽ cất kín trong góc hồn riêng biệt.
Đong đầy thêm, cho đủ một nỗi niềm....
Cô đơn buồn anh bước dưới chiều mưa
XóaThu đi rồi đông về trời lạnh lắm
Dĩ vãng ơi ngủ yên đi xa vắng
Về làm gì cho hồn nhớ đi hoang ...........
Đoc thơ rồi về thôi chứ đầu óc mù tịt rồi chả viết được một từ nào cả hehehe...chúc vui và hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaGaigia dấu nhé -Thơ bên ấy hay lắm mà -coi như thơ MInh không đáng đẻ hoạ rồi hả -
XóaChiều vui vui -an bình nhé -
Thu tàn nhường chỗ đông sang
Trả lờiXóaBuồn vương khắc khoải ngập tràn lối xưa
Gió chiều hoa tím đong đưa
Chợt nghe nhung nhớ tình vừa xa xôi .....
Buổi chiều vui vẻ hp nhé anh
. Thu đi đông đến hao gầy
XóaEm ơi Bến Ngự lắt lay trăng tàn
.Trường Tiền nối nhịp ai sang
Chung lòng nghe tiếng hò lan Hương Bình
.
Lòng bất chợt kéo thu xưa trở lại ...
Trả lờiXóaĐể thấy buồn...và nhớ...
Lòng bất chợt kéo thu xưa trở lại ......
XóaĐể thấy buồn ...và nhớ ...đến NGUYÊN TÂM ....hehehe.....
Sang thăm Bạn, chúc chiều an lành
Trả lờiXóaHi- cảm ơn bạn -một buổi chiều mát mẻ bạn nhé -
Xóa"Lòng trở về bới tàn thu hoang phế
Trả lờiXóaTìm chiều vàng sót lại của thu xa
Gạt vết hoen lau lại sợi nắng tà
Vọng hão huyền bờ thương ru lòng ngủ "
......
tuyệt lắm em à! ctim thích nhất khổ thơ này nè!
Nỗi nhớ nào trong không gian quạnh vắng
XóaTạm xoá sầu trong lúc lòng thấm đau
Núi kéo gì khi ân tình phai màu
Thôi cứ để cho tình trôi dĩ vãng .............
..........
LÚA mộc mạc như hạt thóc ngoài đồng,vô nhà MINH đọc thơ nhiều tâm trạng quá LÚA bó tay kg họa nổi.tặng lại MINH đôi bài thơ xướng họa vui bên nhà nhé!
Trả lờiXóaTRẦN MINH LÊ08:38 Ngày 09 tháng 10 năm 2013
.Hum qua ngồi uống rượu suông
Mồi nhậu là mớ thơ buồn anh ơi
.Nhớ anh em ghé sang chơi
Dòm xem anh có để rơi chút tình
.Nhà anh Hai LUá tùng dinh
Chân dài váy zuýp xập xình vui ghê
.Anh có thừa , chút hương quê
Thì em xin nhặt mang về ....anh ui ........
.
Kekeke..............................................
Trả lời
Hai Lúa20:31 Ngày 09 tháng 10 năm 2013
THƠ buồn MINH nhớ mần chi ?
thêm chênh chao dạ lòng thì buồn thêm
qua nhậu với LÚA vui êm
xem gì sót lại hồi đêm ta mần
chân dài ,váy zuyp hỏng cần...
nhà HAI LÚA CÓC BẦN cũng sang
hương quê xị đế GÒ ĐEN...(*)
quắc cần câu đã... dư em cầm về...
***
*(rượu đế GÒ ĐEN nổi tiếng xứ LONG AN)
. Bắt con rắn nước làm lông
XóaNướng con cua đồng làm mồi nhậu chơi
.Một cút rượu đế ta mời
cùng nhau nâng chén ..một hơi ....trăm phần .....anh há -
Lòng ai sao mãi chần chừ
Trả lờiXóaVấn vương ,vương vấn bậy chừ ra sao...
...tối ngủ ngon nì ML...
. Ai ngồi sầu thảm bến chờ
XóaNghe giọt nhớ khóc trong thơ thêm buồn ...........
....
Vui vui nè -Sóc ui -
Thêm chút nắng cho thu nay đằm thắm
Trả lờiXóaÓng ánh vàng cho đắm đuối lòng ai?!
Dẫu lòng ng chất ngất nhg thu phai
E vẫn muốn làm mùa thu...chờ đợi.
Đêm an lành cho a đây. Giấc mơ thu mong đợi nhá a!
Thêm chút đường cốc nước chanh thêm ngọt
XóaThêm lát chanh cốc nước đường thêm chua
Trong cuộc đời luôn có nắng cùng mưa
Sao em lỡ đuổi mùa vào mưa ướt ....hehehe........
...."Dạ sắt se khi lòng vời xưa cũ
Trả lờiXóaĐông đang về đợi rét giá mù khơi
Ngủ yên đi ơi tiếng lòng của tôi
Để tình xưa bên đường xanh lá cỏ"-TML
Đọc thơ anh,trong lòng em tự nhủ :
Ai là người hoài cổ mãi trong anh?
Tình yêu xưa đã chẳng thắm duyên lành,
Sao năm tháng anh mãi hoài day dứt ??
Đọc từng dòng bỗng nghe lòng đau xót
Chút tơ tình đem hong nắng chiều phai,
Dấu yêu xưa chôn sâu dưới tuyền đài
Theo năm tháng cỏ xanh nơi cổ mộ !!
Em ghé thăm anh,đcoj bài thơ buồn quá,em họa với anh đôi vẫn chia sẻ.Chúc anh một đêm ngủ ngon,mơ đẹp và bình yên trong tâm hồn nhé
Xa giấc nhớ cho lòng anh oán trách
XóaChuyện tình xưa làn mây rách gió đông
Phai nắng nhớ còn thêm giá lạnh lòng
Hoài thời gian trầm trầm trong xa vắng
.
Vuột cuối đường chuyện tình như mây gió
Rồi kín lòng trong dang dở mình đau
Tự chôn hồn tong bia mộ tình sầu
Rồi thời gian cứ xanh rêu nơi ấy
.
Chủ nhật vui nè -Sơn Ca ơi -
Sao nghe buồn quá vậy Minh Lê
Trả lờiXóaQuá bước sang thăm lặng lẻ về
Giọt đắng trên môi còn vị chát
Thu đã qua rồi mãi tiếc ghê.
Chuyện tình xưa cũ cứ thấm luồn
XóaCùng theo thu gió cuối mùa buồn
Dạ sầu lên cứ đủ đông xuân hạ
Cả thu vẫn cứ ngấm ngậm buồn ..............
Tiếng lòng ai hoài vọng giữa thu sầu
Trả lờiXóaNghe da diết đến não nùng ai oán
Đời vẫn là thế ..yêu là muôn thưở
Nhung nhớ_ đau thương_ vấn vương_ xa cách....
Cứ cung trầm than thở thanh khắc khoải
XóaTự lòng tôi ai oán bước đường yêu
Tình là thế sớm vui buồn về chiều
Vui cười thế rồi tâm lòng rơi lệ .............
Tiếng lòng thổn thức con tim
Trả lờiXóaTim buồn,tim khóc,tim đau đó lòng...
...bình yên và ấm áp nè....ML
.Tơ rung như cứ lòng đau
XóaDạ sầu dạ buốt dạ nhàu vì ai ................
....
Chủ nhật an bình -vui nhé -Sóc ui -
Mình bận, không qua thăm Minh Lê thường xuyên được nên mỗi lần qua phải ngồi rất lâu để đọc bù những bài chưa đọc. Minh Lê làm thơ hay quá nên mình cũng không biết họa theo như thế nào cho được nữa.
Trả lờiXóaNghe bạn khen sao mà hay đến thế
XóaChúc bạn về với tình ấm bàn tay
Thời gian trôi vẫn lặng lẽ đêm ngày
Chúc bạn mãi nụ cười và vui khoẻ -
Trà qua thăm anh Minh Lê . Thơ anh viết rất hay anh ạ , anh thật tài hoa .
Trả lờiXóaChúc anh đón ngày mới nhiều an lành và may mắn nhé anh ,
Em là nữ sĩ đường thi nhỉ
XóaCũng một cây thơ nữ tài hoa ............
.....
Chủ nhật nghỉ ngơi vui vẻ -hạnh phúc nhé -Hương Trà ơi-
Mình sang thăm bạn, xem thơ và lắng nghe ca khúc về Huế thật êm điềm, bình yên lắm bạn à.
Trả lờiXóaLâu lắm rồi mới được đón bạn qua thăm đó nhe -Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé -
XóaĐan Vi ghé thăm bạn chúc bạn một ngày thật nhiều niềm vui,trong cs cũng như trong viêc làm!
Trả lờiXóaChào bạn mới -rất mong chúng ta sẽ alf bạn trên miền đất này bạn nhé -chủ nhật yên bình bạn nhé -
XóaEm qua thăm anh chút, bận quá nên cứ chậm trễ thăm, trả lời bạn bè anh à.
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần nhiều niềm vui nha.
Em qua lối ấy sương che lấp
XóaAnh ở nơi đây lá phủ đầy .........
.
ZUI ZUI nhé -Nguyệt Cầm ơi -
Dạ sắt se khi lòng vời xưa cũ
Trả lờiXóaĐông đang về đợi rét giá mù khơi
Ngủ yên đi ơi tiếng lòng của tôi
Để tình xưa bên đường xanh lá cỏ.
Sang thăm anh...thơ anh thật hay!....
Lòng chớm đau khi bới tìm dĩ vãng
XóaHết thu rồi đường ấy lạnh lòng đông
Yên giấc nhé hỡi hoài niệm trong lòng
Cứ để yên cho bia tình an nghỉ .............
.
Thơ Tuyết Trang hay hơn mà -
Buổi chiều cuối tuần...tung tăng vui vẻ nhá...ML...
Trả lờiXóa''Ngày nay tươi hồng ....
XóaChue nhật cho ái tình ......''Sóc hé -
http://dinhnguyenmn1060.blogspot.com/
Trả lờiXóa.
Đây là đường line vào nhà anh Nguyễn Định....Anh Minh Lê hãy vào và giao lưu cùng với anh NĐ anh nhé....
Thơ của anh Định rất hay em à -anh sẽ sang giao lưu để học hỏi thơ của anh ấy -
XóaTiếng mưa rơi hay điệp khúc lỡ làng.
Trả lờiXóaMây vẫn bay phiêu lãng giữa không gian.
Tiếng đàn nhà ai đang ngân cung phím
Dạo khúc sầu giữa phố vắng đêm mưa.
Tiếng lá vàng vẫn xơ xác nhẹ rơi.
Đêm hoang vu chạnh lòng người lữ thứ.
Tiếng lòng ..hãy trã tôi về bến cũ.
Để tình sầu đừng ủ rủ theo tôi ..
Nghe gió thoảng cứ như tình đâu đó
XóaLơ làng rồi mà cứ vọng chiều xưa
Cánh chim chao khuất mây sao hững hờ
Chiều rồi đó đâu là nơi tổ ấm
.
Mình ta bước trên lề phố thu váng
Lòng mông lung gờn gợi đò tình xưa
Đâu bến mơ hay đã trôi theo mưa
Rồi lạnh lòng cho sầu thêm phố cũ
Giọt sương sớm trên lá vẫn long lanh
Trả lờiXóaMà người ơi! xa cách mãi sao đành
Áng mây ngày ngày quên phiêu lãng
Mộng ước đi.. về nắng vẫn xanh...
Thu về đó vẫn nắng vàng nương gió
XóaSao đường tình vào hoang lạnh ơi người
Mơ hồng đã khuất non xa góc trời
Vẫn là thu mà tình trôi theo lá -
Lòng thu vẫn còn luyến lưu nhớ
Trả lờiXóaMột thuở bên người tiếc ngẩn ngơ
Vỹ Dạ đò trăng ai cầm lái
Mau quay đò lại chở khách thơ !....Vui lên nào bạn hiền ơi ! Huế thơ Huế mộng vẫn đang chờ kìa ! Hihihi
Vương lại đây chút mây u hoài
XóaỨớt mưa rồi ướt bóng hình ai
. Hương Giang mấy tím dần phai
Tàn trăng Bến Ngự đã dài bao thu .............
........
Không có cái icon nhe răng ra ở đây nhỉ -