Anh vẫn đi trên hè
phố thị
Chen chân chiều hư ảo buồn vui
. Xuôi xuôi ngược ngược dòng người
Nỗi buồn hoà lẫn tiếng cười chen đua
.
Chân anh vướng lá đùa theo gió
Gió lao xao quẩn dòng suy tư
. Trời buông phím nhớ tạ từ
Anh trong trăn trở tiễn thu-đông chờ
.
Sợi thời gian ngày tháng vẫn rơi
Như vết đời sương giăng bàng bạc
. Lá me rải lối lang thang
Nắng chiều rải những vết loang lổ đời
.
Bao nghịch cảnh cứ rơi suy nghĩ
Rắc dầy thêm lối cũ rêu phong
. Ngác ngơ nhìn lại trong lòng
Lời thơ ý nhạc vào đông thế nào
.
Đông sắp về hanh hao phố cũ
Hẹn hò xưa đã cất cuối đường
. Mi rèm hư ảo gói thương
Nơi xa ngái,lại cứ vương nhẹ hồn
.
Mà vẫn sợ trời thả mưa buồn
Trôi hết nắng vào đông tơi tả
. Anh nhặt phiến lá trời xa
Giấu vào tâm kín lòng ta lữa lần -
Chen chân chiều hư ảo buồn vui
. Xuôi xuôi ngược ngược dòng người
Nỗi buồn hoà lẫn tiếng cười chen đua
.
Chân anh vướng lá đùa theo gió
Gió lao xao quẩn dòng suy tư
. Trời buông phím nhớ tạ từ
Anh trong trăn trở tiễn thu-đông chờ
.
Sợi thời gian ngày tháng vẫn rơi
Như vết đời sương giăng bàng bạc
. Lá me rải lối lang thang
Nắng chiều rải những vết loang lổ đời
.
Bao nghịch cảnh cứ rơi suy nghĩ
Rắc dầy thêm lối cũ rêu phong
. Ngác ngơ nhìn lại trong lòng
Lời thơ ý nhạc vào đông thế nào
.
Đông sắp về hanh hao phố cũ
Hẹn hò xưa đã cất cuối đường
. Mi rèm hư ảo gói thương
Nơi xa ngái,lại cứ vương nhẹ hồn
.
Mà vẫn sợ trời thả mưa buồn
Trôi hết nắng vào đông tơi tả
. Anh nhặt phiến lá trời xa
Giấu vào tâm kín lòng ta lữa lần -
Tem vàng rùi nè!
Trả lờiXóaVẫn con đường ấy anh đi
Thầm thì chân bước có gì lạ chưa
Kỷ niệm lòng đã tiễn đưa
Mà sao vương vấn lòng mưa cuối đường
Gió đừng lùa mái tóc sương
Cho anh hát khúc tình thương yêu người...
. Đường xưa lối cũ còn đây
XóaNgày ấy chung bước xếp dầy nhớ thương
. Một ngày dạt gió cuối đường
Tình ơi mù khuất mùa thương nẻo nào
. Bây giờ dạ lại cồn cào
Như nhắc miền nhớ thủa lao xao hờn
"..Mà vẫn sợ trời thả mưa buồn
Trả lờiXóaTrôi hết nắng vào đông tơi tả
. Anh nhặt phiến lá trời xa
Giấu vào tâm kín lòng ta lữa lần -TML
Em vui nhẹ bước chân phiêu lãng
Để tình mình chợt thoáng xa xăm
Nghe sao đau xót trong lòng
Tình xưa nay đã mù tăm biệt mù .
Nghe giá lạnh sương Thu nhẹ rớt
Đông tràn về đau buốt lòng anh,
Tình yêu như ngọn gió lành
Mà sao em vẫn vô tình không hay ??
Hihi ! em tem bạc nhé.Đọc bài thơ vẫn rất tâm trạng u sầu,em họa cùng anh đôi vần chia sẻ nha.Chúc anh một buổi chiều chủ nhật luôn may mắn,nhìu niềm vui và iu thương đong đầy nhé
Phơi phới lòng xuân em bước đi
XóaChút hương vương lại để mà chi
. Thôi em đừng có nghĩ suy
Lệ rơi thì muộn mà chi hỡi người
.
Bên trời vẫn thu sương chiều xuống
Cuối hôn hoàng mịt bước vào đêm
. Tình trăng thề ước bên thềm
Sao em thả hết vào đêm lạnh lùng -
.
TEM BẠC nhé SƠN CA- nè -ấm yên -vui vui em nhé
Trả lờiXóaCHIỀU CHỦ NHẬT AN LÀNH NHÉ!
Cảm ơn anh nhiều -bận lên trả lời muộn quá anh à -
XóaThứ tư an bình anh nhé -
Lá vàng thu gieo mình mải miết
Trả lờiXóaChiều nghiêng trôi luyến tiếc thu xưa
Sợi buồn như những giọt mưa
Rắc trên phố thị tiển mùa thu qua
.
Như có tuyết đang rơi rất sớm
Dẫu đông hàn chưa chớm nơi đây
Hồn ta phủ lớp băng dày
Mưa ngâu quá khứ sương bay trắng đầu
.
Lời hò hẹn xưa mong manh lắm
Trong thẳm sâu mãi ngóng chiều trôi
Giọt thương ngày ấy xa rồi
Mà sao sợi nhớ bồi hồi trong ta
.
Chiều rất sâu chậm trôi trên phố
Dư âm xưa lỗ chỗ theo mưa
Giao mùa đông đón, thu đưa
Đủ nghe giá buốt bao mùa lá rơi
.
Chênh chao góc khuất bên đời
Sóng ngầm dội mãi chơi vơi mấy lần.
Lá có biết buông cành xa mãi
XóaChỉ chơi vơi theo gió vài giây
. Lề phố gió đuổi bay bay
Buồn nhân thế, tháng đong ngày cứ trôi
.
Chiều cuối thu sương phủ khắp trời
Dẫu đông còn chơi vơi miền lạ
. Bóng em giờ đã quá xa
Lên thu chưa tiễn lòng ta đông rồi
.
Hơn nửa đời phong sương trôi nổi
Đếm thu rơi đã mấy mươi mùa
. Tình em đông nắng lưa thưa
Hồn anh se sắt gió lùa vào đông
.
Thôi là hết nắng hồng phố cũ
Khúc thuỵ du hoang lạnh rồi em
. Còn vài sợi nắng bên thềm
Đâu đủ sưởi ấm những đêm thấm buồn
.
.Nổi nênh nhân thế đường tình
Nắng mưa nhàu nhĩ phiêu linh bao lần -
.
Cảm ơn anh đã hoạ cùng chủ nhà một bài thơ thật hay
Chúc một ngày mới hạnh phúc anh nhé -
Vẫn con đường ngày xưa anh đi.
Trả lờiXóaHoàng hôn buông xuống hồn nghỉ suy.
Bên lề em bước quạnh hiu.
Nghe trong xa vắng bao điều nhớ nhung.
Dòng thời gian cứ chầm chậm trôi.
Đem thương nhớ gửi về nơi đâu?
Lòng em vẫn mãi u sầu !!!
Lời thơ ý nhạc từ đâu vọng về......
..........
Con đường này đôi ta chung bước
XóaCủa thu tình in dẫu thời gian
. Em đi theo gió thu tràn
Nơi đây anh dõi bóng nàng dần xa
.
Ngày với tháng cứ vụt vội qua
Đã bao thu đường này rêu phủ
. Tìm đâu ca khúc tình ru
Một mình anh đếm lá thu rơi hoài -
Bâng khuâng đưa bước chiều thu
Trả lờiXóaBăn khoăn dạ gió sương mù sang đông
Cuối tuần một chút ấm lòng
Mời Minh chén rượu được cùng vui lây...nhé!
LÝ ĐỨC QUỲNH
. Ngác ngơ đưa tiễn em đi
XóaBến sông chiều ấy mây chì xám giăng
. Này em cạn chén tình trăng
Chúc cho em vẹn mơ Hằng thu ơi -
Qua thăm trời sáng nè, chúc tối mà vẫn thấy rỗ nha hi hi
Trả lờiXóaNữ binh ơi thu sắp đi rồi đó
XóaCòn luyến gì khi lòng chớm đông mùa ............
.
Hehehe....đi bốc đất cùng anh chứ -TB ơi-
Đông sắp về hanh hao phố cũ.
Trả lờiXóaQúa khứ buồn chôn kín nha anh.?
Tình yêu xưa như sợi chỉ mành
Đừng hối tiếc..cho lòng trăn trở..
Cuộc đời này anh luôn rộng mở
Dù tháng ngày còn ít ỏi với ta..
Tình yêu xa..sống lại buổi chiều tà..
Cũng sẻ chia cho anh niềm hạnh phúc..!! vui nhiều anh nhé.
Đông đang chờ trên non cao ấy
XóaEm chở thu vàng nắng đi đâu
Tình ơi thắm rồi vàng rơi lá
Để đêm về trăng lạnh bến cầu
.
Tiếc nuối gì khi thay đổi dạ
Một bước thôi tím nhớ qua sông
Tháng ngày trôi anh thấm lạnh lòng
Có còn không nơi xa tình ái .
Đông lại về trên non cao ấy.
XóaEm chở thu vàng cất dấu vào yêu
Tình xa ơi..! vương nắng một chiều..
Sưởi ấm tình...trong lòng người cô lẻ...!!
Là đông đến mà hương có mới
XóaHay vẫn như đông buồn xa xưa
Gía băng lòng trong gió lạnh lùa
Miền hoang xa ân tình cô hạnh -
Chúc anh buổi tối chủ nhật hạnh phúc
Trả lờiXóaThứ tư ngọt ngào anh nhé -
XóaMinh ơi anh ở nới đâu.. Để em Mưa Nguyệt u sầu ...........hiii
Trả lờiXóaChúc anh luôn an lành nhé.
Mưa lấy chồng non cao biệt khuất
XóaCòn Nguyệt Anh định bế bồng ai ....>>>hihihi.....
Đông sắp về hanh hao phố cũ
Trả lờiXóaHẹn hò xưa xin lật dở trang đầu
. Mi rèm hư ảo anh ở đâu
Nơi xa ngái,lại cho em vơi sầu
.
Xin đừng sợ trời thả mưa buồn
Trôi hết nắng vào đông tơi tả
Đông đã về mang hơi của anh .
Ta bên nhau mùa đông hết lạnh
Vui với bạn mấy vần thơ . chúc bạn ngon giấc
Trả lờiXóa
Thu sắp đi phố ơi cô quạnh
XóaVết thu lòng ai gợi miền xa
. Môi hồng gợi nắng chiều tà
Của ngày thơ mộng trong ta bồi hồi
.
Nay chơi vơi bên trời mưa đổ
Ngày xưa ấy đã tuột theo dòng
. Chờ nắng ai dõi bên song
Để anh bước chậm ru lòng vì ai ...........
........
Thứ tư vui vẻ nhé -Anh Nguyễn -
Vui nhé ML.
Trả lờiXóaĐông đã về nơi ấy chưa nhỉ
XóaCõi xa xăm trắng xoá một màu ..................
.
Ngày vui vui nhé -Kha Hân ơi -
Ai về mặc gió đông gần
Trả lờiXóaMặc cho giá buốt bần thần hơn xưa
Tình người ai đó hong chưa
Dẫu mưa giăng mắc nắng trưa vắng nhà
Dường như có thêm cơn bão to rồi đấy huynh ơi!
. Em ơi trời lại vào đông
XóaGía băng sao hết những dông tình người
.Kéo dạ sầu,để hong phơi
Kéo sợi nắng của đông trời đắp yêu
... ...
Trả lờiXóaĐông lại đi mầm xuân lại trỗi
Lại ùa về niềm nỗi tươi xanh
Lại tinh khôi nhựa lên cành
Lại em trong vắt lại anh bồi hồi !
Vẫn còn đây đông lòng lạnh lẽo
XóaMà hốn yêu ươm mầm tình xanh
. Xuân tình dang dở trong anh
Một chờ đợi, một mộng lành ....ươm tơ .....
Trả lờiXóaNhặt phiến lá mùa thu tơi tả
Chờ đông về héo hắt tình xa
Mơ thêm góc nhỏ vườn nhà
Xích đu một chiếc la đà bên hiên.
Nắng mùa thu đã thấy dịu hiền
Heo may se sắt nhớ phố đêm
Chân ai bước nhẹ êm êm
Hương hoa sữa cũng êm đềm hơn xưa...
Hihi...tui góp mấy câu mong cho chủ nhà vui hơn lên nữa nha, kẻo ít nữa đông qua rét mướt co ro hông đi dạo phố hít mùi hoa sữa được thì thơ càng ...lãng mạng hơn ! Hehe....
Gom lệ đá đắp mộ tình lỡ
XóaNíu nắng đông đốt lửa tình xa
. Vường chiều sót mấy hoa cà
Nương theo thu gió la đà bướm đâu
.
Nắng cuối thu đã nhàu theo gió
Lạnh đầu đâu hờ hững vào đêm
. Phố ơi hoa sữa rắc thềm
Hương toả ngát -nụ tình đêm có còn
.
Mà đông về thêm héo cùng hon
Phố thêm lạnh gót son đâu rồi
. Đường khua thả ý thơ rơi
Vẫn hương sữa, như gọi mời mà chi .........
Sang thăm Minh Lê chúc ML đầu tuần mới thật vui vẻ ML nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Phượng Vũ nhé -Chúc ngày thứ tư vui vẻ nhé -
Xóatặng lại TRẦN MINH nè!
Trả lờiXóaTRẦN MINH LÊ20:54 Ngày 13 tháng 10 năm 2013
Cơn mưa ơi sao vội chiều nay nhỉ
Mà bất chợt cho em phải đụt nhờ
Lại đúng nhà Hai Lúa hay làm thơ
Em vui quá cứ ngồi gần anh ve vãn
.
Bởi vì anh là nông phu lãng đãng
Hay thả hồn tràn hương lúa ngát tình
Lên vì mưa mà em nở cười xinh
Có mấy khi cười tình cùng Hai Lúa .................hehehe............
Trả lờiXóa
Trả lời
Hai Lúa23:00 Ngày 13 tháng 10 năm 2013
TRẦN MINH nhận phản pháo nhé!
***
Cả hai cười mà quay lưng..thấy đó
chứ cười tình sao chẳng tỏ mặt nhau
LÚA phu nông nhưng tình cảm dạt dào
yêu tổ quốc đồng bào, như yêu lúa...
***
Càng yêu lắm người kết duyên hương lửa
vẹn chữ tình trọn nghĩa phu thê...
và cơn mưa bất chợt lúc chiều về
người chung đụt là hiền thê anh HAI LÚA...
***
dưới cơn mưa nước tràn trề vây bủa
nhớ cái thời hồi xửa, chuyện ngày xưa...!
trên đồng về trời lại đổ cơn mưa
căn chòi đó có hai người vô đụt ké...
***
QUA vụ cấy thì bén duyên rơm lửa
anh thương binh ưa cô gái miệt vườn
đặng vụ mùa ươn mầm giống yêu thương
cô thôn nữ thành HUỲNH NƯƠNG anh HAI LÚA...
Cơn mưa ơi sao vội chiều nay nhỉ
XóaMà bất chợt cho em phải đụt nhờ
Lại đúng nhà Hai Lúa hay làm thơ
Em vui quá cứ ngồi gần anh ve vãn
.
Bởi vì anh là nông phu lãng đãng
Hay thả hồn tràn hương lúa ngát tình
Lên vì mưa mà em nở cười xinh
Có mấy khi cười tình cùng Hai Lúa ....hehe....
.
Mà anh Hai thấy trong lòng cắc cớ
Tại mưa thôi mà tình nở vách nghèo
Em đã đến cùng Hai gánh gieo leo
Thành Huỳnh nương -đất lành lên chim đậu
.
Hai nhà ta tính hay lòn bờ dậu
Lên Huỳnh nương lắm phen dạ tái tê
Vì anh mộng có thiếp vẹn tình thê
Lên vườn chuối lối đi về rộn rịp ..........
............HEHEHE........
Em vẫn là em tình vẫn đầy
Trả lờiXóaVẫn còn mộng mị vẫn mê say
Vẫn hồn phiêu lãng ngoài sân vắng
Đợi nắng về tô sáng mắt ai
Em vẫn là em vẫn đợi chờ
Vẫn gom nhung nhớ dệt thành thơ
Vẫn ngồi khung cửa nhìn mưa đổ
Đếm những giọt sầu ngập lối mơ
XD sang thăm anh. Chúc anh ngày mới vui vẻ
Vẫn là em đó tình vẫn đầy
XóaMà vời xứ lạ thật mê say
Thả thuyền theo sóng miền phiêu lãng
Chẳng cần biết anh mắt cay cay
.
Em vẫn là em tháng với ngày
Mà anh cứ dõi gió lá lay
Rồi gửi thơ tình xa miên viễn
Về lối thu xưa lá ngập đầy
.
Thứ tư vui vẻ nhé -Xuân Duy -
thơ mang nhiều tâm trạng xa xưa ...
Trả lờiXóaTình xưa mà chưa cũ ......
Xóahihihi.......Tha cho em tui chiều nay đi......Chị ghé thăm thôi nhé.
Trả lờiXóaLo mà trả lời 20 bài thơ bạn bè nhận xét nhé.....Gặp chị chắc chị xỉu quá. Chị đâu dám để nhiều đâu ...hihihi chúc em vui nhiều nhé.
Ra thế thơ này nó dở hơi
XóaLên khách đến nhà chẳng thèm chơi
Ngó qua rồi vẩy tà áo vạt
Quay ngoắt ra cửa buông mấy lời ....hehehe....
Tuần mới vui nhiều ML nha!
Trả lờiXóaRed ơi -thứ tư không buồn nhé -vui vui vui -
XóaĐan Vi ghé thăm ML chúc ML tuần mới may mắn mọi viêc thành công tốt đẹp!
Trả lờiXóaChúc cho bên ấy vui nhiều nhé
XóaDạo đường cuối thu trong mê say .............
Sang chơi , chúc Minh Lê đầu tuần nhiều niềm vui nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn chị nhé -đầm ấm và hạnh phúc chị à -
XóaKhi buồn ta cố muốn vui
Trả lờiXóacho dù nơi đó, cảnh vui đông người
Mà sao lòng vẫn thấy buồn
thôi thì về vậy, viết vài vần thơ.
======
chúc TML đêm thật vui ạ
. Ném buồn kéo lại niềm vui
XóaMà cuối thu trời vơi nắng hanh hao
. Vẫn nguyên đó dạ lao xao
Như vàng khô lá lộn nhào gió xoay...............
.......
Chúc NIỀM TIN một ngày bình an -vui nhiều nhé -
Mình qua thăm Minh Lê nè. Đọc những vần thơ tha thiết, thấy lòng tràn cảm xúc!
Trả lờiXóaHihi....Bạn vẫn luôn là người cổ vũ cho bài viết của mình nhỉ -cảm ơn nhiều nhé -Chúc bình an và hạnh phúc nhé -
XóaHV sang thăm TRẦN MINH LÊ đây ! Chúc TRẦN MINH LÊ một tối đầu tuần an lành,ấm áp, tràn đầy yêu thương nhé TRẦN MINH LÊ !
Trả lờiXóaCHÚC BÊN ĐÓ MÃI XINH TƯƠI NHÉ -LUÔN VUI VẺ -TÂM AN LÀNH NHÉ -VÀNG HOA
XóaLại nữa rồi nỗi nhớ vẫn còn đây
Trả lờiXóaThời gian trôi không bao giờ phai nhạt
Cứ chập chờn rồi xuất hiện xung quanh
Như cố tình ở bên tôi mãi mãi..
...một buổi tối bình an nha ML
Mỗi nhớ ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng
XóaBao tháng năm mà chẳng hề vôi xoá
Cứ ngày rơi rồi trăng đêm lả tả
CHo cõi lòng mãi mãi một niềm đau .
Bon chen cho lắm cũng kiếp người
Trả lờiXóaHãy sống cho mình cứ vẹn mười
Nhắm mắt xuôi tay mình lặng lẻ
Sự đời rủ bỏ mỉm môi cười.
Thế thái nhân tình ai biết đâu
XóaTình cũng như đời nông với sâu
Ai xoè bàn tay che trời nhỉ
Chỉ thấy chân bước vấp đá sầu ........
Vẫn ngày nghe tiếng chim ca
Trả lờiXóaVẫn ngày xem thấy nở hoa ngát nồng
Vẫn ngày xem má em hồng
Vẫn ngày yêu tiếng bềnh bồng em ru
.
Trà thăm anh Chúc anh vui khỏe và nhiều an lành nhé anh .
.Thôi em tình đẫm trong mưa
XóaThôi em gió thoảng hương thừa thêm đau
.Thôi em bồi lở tình đầu
Thôi em đi nhé bến cầu quạnh hiu -
.
Bên đó trời lạnh rồi hả ?-Hương Trà -chúc em bình an nhé -
Ghé thăm Minh Lê , chúc ngày mới bình an bạn nhé!
Trả lờiXóaUi-lâu rồi mới thấy bạn qua chơi đó nhe -luôn vui vẻ bạn nhé -
XóaNM qua thăm anh và đọc thơ của anh cùng mọi người! Chúc anh ngày mới vui vẻ!
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé -lại giữa tuần rồi đó -mong một ngày cô giáo làm hướng dẫn thăm đất cao nguyên đó nhe -
XóaCon đường ngày ấy anh đi
Trả lờiXóaCỏ cây hoa lá vẫn ghi lời thề
Nhớ anh ,mong mỏi ngày về
Đường xưa ,hoa rụng lá về cội cây...
Bao giờ mới gặp anh ơi....
. Hoàng hôn chiều tím em ơi
XóaCũng chiều ấy, em thả rơi thề nguyền
.Em thề mãi mãi thuyền quyên
Rồi em thả bước chính chuyên với người
.Bây giờ phận héo thu rơi
Còn gì gặp gỡ hỡi ôi lời buồn .........
Chân ai còn luyến con đường củ
Trả lờiXóaMà bóng thời gian đã nhạt nhòa
Mùa thu vẫn đẹp như ngày đó
Thu của người sao ta cứ vấn vương..!
Đường xưa lối cũ rêu phong phủ
XóaMình anh lê bước trong chiều sương
Thu đây anh đi trong hoang lạnh
Mịt mù bóng em trên dặm trường -
ANH mải mê tìm ngày tháng cũ
Trả lờiXóaDẸP thói thường trong vạt gió heo may
TRÒ chơi thuở nhỏ ai chơi lại ?
Đùa gió vờn mây ngày nối ngày....
Của năm tháng xa mờ sương khói
Họ tên bạn cũ chẳng dạ phai
Cho người bên dậu thêm phiền muộn
Em thôi hư ảo chẳng nét ngài
Với tay em đón ngọn gió mai....
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaANH vẫn đi trên đường miên viễn
XóaNHẮC lòng mình bới dĩ vãng mà chi
RỒI lệ lòng lại chảy có ích gì
ĐÓ là vết của thu xưa thôi nhỉ
HỌ tên em chôn vào miền quá khứ
BIẾT đường đời phía trước thật mênh mông
RỒI cười lên để quên đi lòng đau
EM mãi mãi chỉ còn trong tiềm thức
.
Anh sang xem bên đó thấy đúng rồi -kẻ đó vẫn thù em và có cách châm chọc kiểu mới thôi -thật là buồn khi lên ảo tìm vui mà gặp những kẻ như thế này nhỉ -
XóaAnh luận giỏi nhở ? Em cũng đã đọc lời anh nhắn. Thôi kệ Ngợm. Cứ để cuộc đời nó bận rộn với việc không đâu này, anh ạ. Em cảm ơn anh nhé.
XóaHi-khi đọc thơ thì phải biết chủ nhà hay khách nói gì để trả lời mà -Chiều vui nhé -Phương Mai ơi -
XóaPM cảm ơn Đại ca và Bác ngocdunglyhoa . Em đã trả lời comment rồi mà ko hiểu sao nó lại bị ẩn :
Xóa"Về đâu đó ơi miền dĩ vãng
Xa xăm rồi còn rối lòng nhau
.Bóng ngày đã ngả sương đầu
Khúc ca trời nhớ còn sâu đậm lòng"
Người đi xa mãi, người đi nhỉ
Cha thà như bóng núi xế mành
Mẹ thà như bóng hạc sau núi
Em thà như nắng nhạt hao hanh....
Chúc Đại ca cuối tuần vui khỏe hạnh phúc
Vẫn chiều nhạt nắng mùa thu ấy
Trả lờiXóaNgọn gió heo may kỷ niệm đầy
Đông mang nhung nhớ tháng ngày
Người xa biền biệt có hay thu buồn...
Đây kia còn dấu của thu xưa
XóaRồi gió vào đông heo may đùa
. vào đông nhạt nắng lưa thưa
Em biết khuất một chiều xưa ...anh buồn ...
Quanh vào lối cũ bến gần sông
Trả lờiXóaNhẹ tối trời xa cảnh vắng đồng
Mành trắng bóng mây xao động gió
Bước thầm đường phố ngắm chờ đông..
Trang sang đọc thơ anh Minh Lê....sắp chớm đông rồi phải không anh!....thời gian như thoi đưa vậy....chúc anh buổi chiều vui anh nhé....
Thu này đếm thêm một thu không
XóaCứ dõi trời xa rồi lạnh lòng
Sương chiều như nhắc đông chờ đó
Trên phố chiều nay ai tìm đông .............
.......
Sắp vào đông rồi em ...
.Thoi đưa ngày tháng chơi đùa
Bỗng thoáng chốc gió lạnh lùa ...vào đông ....
Một ngày đầm ấm em nhe -
Thơ ML luôn luôn nồng nàng và say đắm. yêu quá đi thôi, khà khà
Trả lờiXóaThăm ML chúc luôn yêu và mãi được yêu nhé.
Pác Quễ lại về đó phải không
XóaCùng làm chén rượu cho ấm lòng .....
.
Em nghi nghi là pác Quễ lấy vợ đó nhe -hehehe.....
Tthu đã đi rồi hỡi thu ơi
Trả lờiXóaĐể lòng ai nhớ cứ bồi hồi
Đường xa vắng bóng người đứng đợi
Đông về tê tái cả lòng tôi
=================
HUYNH VỀ ĐÂY ,CHÚC ĐỆ VUI KHỎE NHÉ
Thì thu vẫn về trong mù tăm
XóaTóc xoả đưa lòng vẫn âm thầm
Nơi nao ai có hồng đôi má
Đón thu lả lơi dưới ánh trăng -
=====================================
Lão Huynh xoá dùm đệ cái hình của thằng ngợm bên nhà huynh nhé -
Chúc tuổi già luôn vui vẻ Hunh nhé -
Vẫn yêu vẫn nhớ vẫn thương
Trả lờiXóaVẫn con đường ấy, vẫn vương tơ lòng
Nào ai nặng nợ tang bồng
Dừng dân đứng lại má hồng chờ đây
. Thương đây yêu đấy đường này
XóaMà sao duyên nợ trả vay gói lòng
. Tóc sương phận cứ long đong
Trên đường vạn lý rồi lòng gửi đâu .........
Tâm trạng quá ... Cafe cho vui đi anh ! :)
Trả lờiXóaĐi liền -đi liền em ơi ...mà đợi ở đâu vậy em ?-Quán không tên trên phố Kỳ Lừa à em ?-anh đến liền đây -đợi anh em nha -
XóaMà vẫn sợ trời thả mưa buồn
Trả lờiXóaTrôi hết nắng vào đông tơi tả
. Anh nhặt phiến lá trời xa
Giấu vào tâm kín lòng ta lữa lần -
Đoạn thơ cuối hay và dễ thương, một chút tình cảm hình như đang giấu giếm một ai đó
Chúc Minh Lê vui khỏe.
Com chim sợ đậu cành cong nhỉ
XóaCứ ngỡ cung dương bắn vào đời
.Một lần tình nỡ xa xôi
Một đời run sợ tình đời dở dang ............
.
Hihi.....cấm không được đi giày cũ vào lòng tui như vậy nhe -
Mà ...Thu Nguyễn trải qua rồi lên nhanh hiểu thật đó -
Anh vẫn đi tìm lá chiều rơi?
Trả lờiXóaĐể vết thời gian phủ bến đời?
Hì hì... Khuya rồi chúc chủ nhà ngủ ngon nghe
Anh đi tìm bên bờ Hương Giang
XóaTìm cô Cuoc Song ...đang mơ màng ......
..
Thức khuya thế hả -ngày vui nha -
cộc, cộc cộc...!!! Maika sang thăm nè ! Chắc anh ngủ mất rồi ?
Trả lờiXóaĐây nè -vô uống nước nhé -Cà Phên đây -
XóaMấy ngày hôm nay mình bị đau mắt nên không sang thăm Bạn được.
Trả lờiXóaHôm nay đã đỡ nhiều rồi nên sang thăm Bạn nè – Chúc Bạn ngày mới vui tươi và hạnh phúc
Vậy à bạn ơi -có dich mà -chúc bạn mau lành nhé -rồi ta lạ cùng giao lưu bạn nhe -
XóaChúc bạn luôn an lạc nhé -
Lúc nào a cũng tâm trạng, nhớ mong, da diết, khắc khoải gửi vào từng vần thơ...
Trả lờiXóaBình yên và hạnh phúc a nhé
. Thu ơi bao nỗi bâng khuâng
XóaNgười đi kẻ ở cho lòng mênh mang ........
Chúc em luôn bình an và đầm ấm em nhe -Violet-ơi
Ca Ca à !
Trả lờiXóaYêu ai mà yêu chi tha thiết nhớ ai mà nhớ da diết dzậy nè?
Ca ui, Phước như Đông Hải - Thọ Tỷ Nam Sơn nha Ca ! hì hì
Hi-cảm ơn muội nhé -lần sau muốn chúc ca với nghĩa như thế này -muội cứ nhổ cây cúc vạn thọ (Nhớ nhổ cả rễ )qua nhà ca quẳng vù vào nhà là ca hiểu hết mà -khỏi phải nói dài muội à .....hehehe.....
XóaAnh cài nhạc nền cho bài hát hay quá mất thôi....da diết trong chiều mưa bão dãi dề.....
Trả lờiXóaLà những bài hát về Huế -những ca khúc trong lòng anh đó -
XóaThương miền trung quá -bão dông liên tục thôi -
Vẫn nhớ vẫn thương...vẫn...hì...hì...
Trả lờiXóaVẫn mong vẫn đợi ...vẫn chờ .....huhuhu.......
XóaQua thăm và được đọc thơ hay!
Trả lờiXóaCảm ơn Ngỹ Hồ nhé -chúc chiều bình an nè -
XóaLuôn bình an va hanh phuc Minh nhe
Trả lờiXóaChào anh -lâu rồi mới gặp anh nè -Rảnh chưa anh -giao lưu nhé anh -
XóaVẫn...là "vũ như cẫn" anh trai há?
Trả lờiXóahihi em gái khỏe rồi sang nhà anh nhoi xíu nè, chiều vui anh nhé
Thì ...Vẫn như cũ ..mà em gái ơi -có gì đâu nào -
XóaChiều vui em nhé -
Thu đi cho gió đông về
Trả lờiXóaHoàng hôn tím ngắt lê thê giọt buồn
Phố xưa vắng vè sầu buông
Hắt hiu ngọn gió chiều đông tràn về ....
Hihi....chiều mát vui vẻ nhé anh
.Đông về đuổi gió thu rồi
XóaBên trời se sắt lạnh ơi thương sầu
. Lòng người ai cứ khắc âu
Thu buông lòng nhớ đông đâu còn gì
Vẫn................
Trả lờiXóaỪ -Vẫn ....
XóaVẫn thế...
XóaVẫn như cũ nhà Minh dài thăm thẳm
Trả lờiXóaĐể bước vào trèo núi thiệt hết hơi
Dăm câu thơ ... thơ thẩn điểm nụ cười
Lang thang mãi ngắm núi rừng xanh thẳm ...
Trời bên ấy chắc đông ơi lạnh lắm
XóaTrong gió lùa có nhớ đông quê hương
Gửi lời thơ về với giấc mộng thường
Thèm cái lạnh quê nhà của lòng người xa xứ -
ghé thăm chúc bạn một ngày tốt lành
Trả lờiXóaBuổi chiều bình an nhé Anh Nguyễn ơi -
Xóaú òa ! Huynh đi đâu mấy bữa này hổng thấy sang thăm muội zị nè ?
Trả lờiXóaChúc anh Minh ngày vui khỏe nha !
Huynh bận mà em -Sang liền bây giờ đây nè -
XóaĐông vui, nhà cửa rộn ràng
Trả lờiXóaVượt bao đèo dốc mình sang thăm nhà
Đọc thơ như một khúc ca
Gửi lại câu chúc cả nhà hân hoan
...Ghé thăm bạn, nhà bạn đông vui quá! Chúc bạn chiều vui nha!
. Cảm ơn bạn đã sang chơi
XóaMời bạn uống nước vui cười cùng tôi
.Cùng đọc vài vần thơ rơi
Của đời cô lẻ dặm rời ...thế thôi
Anh vẫn vô tình cánh chim hoang
Trả lờiXóaEm vẫn chờ mong những hôn hoàng
Cúc vàng cúc rũ bao mùa nhớ
Sao chẳng quay về thu dỡ dang
Chỉ vì tình em cánh chim hoang
XóaBiệt khuất ngàn cây phía xa ngàn
Lên anh kéo lòng bao thu gió
Lạnh lẽo một đời chốn quan hàng .
Chiều lên bến cũ rong rêu
Trả lờiXóaGió chen cành lá vẫn lêu đêu sầu
Giận hờn hư ảo về đâu
Đành hanh mây cũng trốn vào tương tư
Đổi nhạc nền rồi nè, hay ghê cơ! PL sang đọc thôi vì dạo này hết chữ rồi. Chiều vui nha M ơi!
Trả lờiXóa