TRANG CHỦ

8 tháng 6, 2014

Ngẫm Đêm-


Đêm tôi sạt lở giấc mơ tôi 
Mục ruỗng trò chơi kiếp phận rơi 
Mùa tình bạc phếch thôi luân lạc 
Thả khói buồn vui rớt xuống đời 
.
Chữ nợ cầm tay với chính ta 
Cớ gì say duyên liếc sắc hoa
Đua chen tùng liễu thanh trầm khúc 
Lạc hồn mấy nẻo mịt mù xa 
.
Mộng cõi mây hồng đêm ngậm ngùi 
Trăng soi đáy nước lóng lánh rơi 
Ai hay thói đời buồn không bán 
Dại gì ai mua duyên thừa chơi 
.
Phận kiếp rong rêu nối trần tình 
Ru mãi ngọt ngào đậu im thinh 
Sầu ướp lời say giọt Ngâu rụng 
Thêm gió canh tàn chuyện tình mình 
.
Buồn lòng chênh chao đuổi buồn lòng 
Toan tính tả tơi tiễn nhau không 
Cay đáng thành khối trong xiêu dạt 
Ngọt bùi nỡ phím duyên số trông 
.
Ngẫm đêm tâm trạng với hoa đời 
Trà dư tửu thừa ước mơ tôi 
Thành lòng phù phiếm trong khờ dại 
Cuồng si lãng đãng sương sa đời -

26 nhận xét:

  1. Tem vàng cho Lá đã anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM VÀNG NHÉ -lá ơi -chúc một tuần vui vẻ -

      Xóa
  2. Đêm phải ngủ mà ngẫm nghĩ nhiều quá chắc để mong ngày mai trời lại sáng? Chúc em làm được nhiều thơ hơn nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Canh đêm mà cứ trằn trọc thâu
      Làm sao để nỗi nhớ qua cầu ..............
      .........
      Cảm ơn anh nhé -Chúc anh vui khỏe -

      Xóa
  3. Đêm rồi anh ngủ đi thôi
    Ngẫm nhiều chi để cho đời khổ đau.

    Tem đồng cho MTV nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn quên để ngủ cho sâu
      Mà nỗi lòng sầu cứ thức em ơi
      .
      TEM ĐỒNG em nè -Mùa Thu Vàng -

      Xóa
  4. Ngẫm đêm cho bạc mày râu
    Xuống đò Mái đẫy hát câu Nam bình....

    Đệ ơi,làm một ly nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Huynh ơi như nợ ân tình
      Lên đêm héo hắt hồn mình đi hoang
      . Câu hò mái đẩy thuyền sang
      Mà gặp sóng cuốn dạt ngang ngược bờ .............
      .
      Cảm ơn Huynh nhiều -mong gặp huynh để cùng nâng ly đó nhe -

      Xóa
  5. Ngẫm đêm để đón ngày mai
    Bình minh ngập sáng cuộc đời sẽ vui.

    Đừng buồn nhiều nhé ML

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Ngày mai lại sáng mong thôi
      Cả đêm thao thức ngẫm đời hương hoa ...........
      .......
      Chúc Lưu Hồng Đoan luôn tươi vui nhé -

      Xóa
  6. Lâu lắm mới về thăm anh.Đọc bài thơ buồn quá ạ.
    Chúc anh một tối ngon giấc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới gặp em -em hết tâm trạng rồi à -chúc em niềm vui trở lại nhé em -

      Xóa
  7. PV chào anh TML.
    Bài thơ hay nhưng man mác buồn ..PV chúc anh TML luôn vui vẻ
    an lành hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi buồn thấm thấm lòng tôi ấy
      Của một chiều rơi mây hờ buông ...............
      .
      Ngày mới vui vẻ -hạnh phúc nhé Phong Vân -

      Xóa
  8. Sang thăm anh, đọc bài thơ mà khổ nào cũng hay, nhất là những câu vầy nè:
    "Đêm tôi sạt lở giấc mơ tôi
    Mục ruỗng trò chơi kiếp phận rơi
    Mùa tình bạc phếch thôi luân lạc
    Thả khói buồn vui rớt xuống đời.
    ............
    Phận kiếp rong rêu nối trần tình
    Ru mãi ngọt ngào đậu im thinh
    Sầu ướp lời say giọt Ngâu rụng
    Thêm gió canh tàn chuyện tình mình.
    ..................
    Ngẫm đêm tâm trạng với hoa đời
    Trà dư tửu thừa ước mơ tôi
    Thành lòng phù phiếm trong khờ dại
    Cuồng si lãng đãng sương sa đời ."

    Minh Lê à, anh tài thật đấy, anh đã truyền đến người đọc chút cay đắng của tâm trạng, chút buồn trách cứ gì đó, trách cứ ai đó trong tình hờ...
    Chúc anh nhiều niềm vui và nhiều thơ hay nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi buồn nhè nhẹ vào đêm ấy
      Một nỗi suy tư ước mơ đời
      Hờ loang đêm vắng gió lành lạnh
      Vang lên tiếng gõ giọt sương rơi
      .
      Ngân khen nhiều thế chứ -suy tư một chút thôi mà -Vui Vui nhé -

      Xóa
  9. Bây chừ cầu đã xây xong
    Mạnh chân bước trở lại hồng lâu xưa
    Sự đời cứ kệ nắng mưa
    Ruồng rẫy mãi cũng đò đưa thôi mà

    Sớm hôm vui với tuần trà
    Gõ con chữ cho nhấp nha thi hồn
    Sương khuya đọng dưới mái vòm
    Ướt thâm ngày tháng ta nôm thơ tình

    Dòng đời chảy giữa phận mình
    Đứng trên nó làm hiền minh trị vì
    Hồng lâu dời gót ta đi
    Hiên ngang vẫn ai trần bì kệ ai

    Giũa lòng đe gọt đắng cay
    Trần trụi lại một ta đây sững sừng
    Ngoài trời gió đẩy cửu tầng
    Bên song nhỏ làm người dưng đua đời....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Hao gầy kéo ngược rộn ràng
      Lại trở về với tình tang ơi hời
      .Quên đi xưa cũ chơi vơi
      Phôi pha thì cũng đời trôi đường trần
      .
      .Ngoái gì –xuân lại tìm xuân
      Trên xa lộ ảo lâng lâng thi từ
      . Chiều buông đượm nét ưu tư
      Ừ -vay thì trả ý từ hòa giao
      .
      .Đời vẫn sóng nước lao xao
      Vẫn khua sớm với trăng sao cùng người
      . Kệ ai theo gió thuyền lơi
      Ta là ta đấy vẫn lời ấm yêu
      .
      . Giữ lòng gối mộng phiêu diêu
      Hương hồng ta thả những chiều xanh mây
      .Bên đời mưa nắng vơi đầy
      Còn ta vẫn cứ mê say thơ tình -

      Xóa
  10. Hàng cây rẽ bóng lưa thưa
    Chiều vàng tắt nắng hằn in dấu còn
    Người trông bao tháng mỏi mòn
    Dẩm bờ kỷ niệm , bên thềm mộng hoa

    Khoảng trời gởi lại hôm qua
    Song song hàng trúc lung lay tiếc rồi
    Lệ còn mặn đắng bờ môi
    Duyên xưa khác bến não nề lệ thơ

    Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Rơi rồi vẫn ý lời thơ
      Lãng mây lãng cả tình tơ lối này
      .Đâu chiều nổi gió lá lay
      Mà cũng rơi ngày nỗi nhớ vào
      .
      . Còn gì gối mộng hoa thềm
      Còn gì để níu ấm êm hỡi người
      .Gió dông sao cứ tơi bời
      Xác xơ tàng lá bên trời tình chung -
      .
      Chúc Lien Nguyen một ngày mới vui tươi -hạnh phúc nhé -

      Xóa
  11. Đêm tôi sạt lở giấc mơ tôi
    Mục ruỗng trò chơi kiếp phận rơi
    Mùa tình bạc phếch thôi luân lạc
    Thả khói buồn vui rớt xuống đời
    .........

    Sang thăm nhà thơ , đọc mấy câu thơ thấy hay quá, tự nhiên lòng mình thấy nao nao.....chúc em một tuần thật vui và có nhiều thơ hay nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong đêm nỗi nhớ về chơi vơi
      Tả tơi duyên số với hoa đời
      Sao tình phôi pha như vôi bạc
      Héo úa lá trầu vôi rã rời -
      .
      Hơ hơ..........lâu lắm PHÙ SA mới xuất hiện nha -Chúc chị luôn hạnh phúc nhé -

      Xóa
  12. Phận kiếp rong rêu nối trần tình
    Ru mãi ngọt ngào đậu im thinh
    Sầu ướp lời say giọt Ngâu rụng
    Thêm gió canh tàn chuyện tình mình
    ..............
    thương ai giận ai mà khắc khoải
    để trách tình duyên phận bẽ bàng
    QUA THĂM MINH LÊ CHÚC BẠN LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình cũ đường buồn gợi cõi lòng
      Dốc nhớ hồng nắng bụi phủ phong
      Nỗi nhớ gom đầy hồn dạ lệ
      Trong chiều mây tím nhạt nắng hồng
      ..........
      Thương một vần thơ vẹn vẽ lòng
      Rồi nhớ và thương kéo nắng hong ..........
      .........
      CHIỀU VUI NHÉ -MƯA RỪNG CHIỀU ƠI -

      Xóa
  13. có đôi khi em thấy sợ đêm, đêm đồng lõa với nỗi đau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Màn đêm buông cho hồn vào lạnh vắng
      Nỗi cô đơn càng thêm nặng mắt người -

      Xóa