TRANG CHỦ

21 tháng 7, 2014

THu Về -

Nhấp chén hương nồng ta đón thu
Dịu dàng thả nắng tan sương mù
Mây buông lơ đãng lunh linh nước
Aó vàng hoa cúc hòa nắng ru
.
Xòe tay nhặt chiếc lá vàng bay 
Trong cõi thu khai sắc màu này
Bên hồ tà áo vương tha thướt
Rối  thủa hẹn hò khung trời say
.
Tan rồi oi nồng cuối hạ mưa
Nhừơng bước mơn gió thu như vừa
Thả ánh ngọc ngà trên hồng má
Của dáng em ngoan mắt đong đưa
.
Nâng chén thu tình ta hỏi mây
Bên đồi thông xanh có vơi đầy
Vần thơ tuyệt tác buông tơ liễu
Trong nắng thủy tinh lóng lánh này
.
TRàn nắng thu mơ mọi nẻo đường
Ráng chiều hò hẹn thu vương vương
Một lời tình xa lòng ấp ủ
Thao thức trở về  với thu thương -

76 nhận xét:

  1. Trời buồn phảng phất heo may
    Em ơi thu đến chiều mây tím chiều.

    Anh vui ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nghe như ngọn gió se về
      Thu chùng chính bước đường mê mải tình ........
      ....
      Chiều an vui nhé -Hung Phi-

      Xóa
  2. lại sắp thu rồi, em bỗng thấy miên man quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu đang đợi hạ tàn phai cánh phượng
      Đêm dư âm tình nhớ thủa xa xăm ................
      .......
      Buồn hay vui hả em ?-Vy-

      Xóa
  3. Nắng đã ươm vàng lá vàng ươm
    Núi xanh lơ lửng mây vít vương
    Dưới sông thả gió hò ai vọng
    Trăng nghiêng đang ướm mộng nghê thường !

    Tuần mới vui nhiều Đệ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng hoa rải khắp trời hoa nắng
      Trên tàng lá xanh ngả sắc vàng
      Mơn man trời rộng vương nhẹ gió
      Là thu đã trở về bến quan sang .
      .
      Vui vui và thi thơ dồi dào huynh nhé -

      Xóa
  4. Thu đem theo về gió vấn vương
    Tà áo em bay đẹp phố phường
    Hồng tươi sắc nắng chào ngày mới
    Rạng rỡ môi cười đón thu thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu non thu đang bước đỉnh đương
      Hẹn gặp hồng môi giữ phố phường
      Cho nắng vờn theo tà tha thướt
      Gót sen chờ mộng của yêu đương -

      Xóa
  5. Thu vẫn nép mình trong khói sương
    Hiu hiu làn gió nỗi vấn vương
    Lá chưa vàng hết chờ thu đến
    Rồi sẽ bay đi khắp nẻo đường...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là lạ chiều nay có phải thu
      Cuối hạ thấy sương thu giăng mù
      Tàng cây chực chờ thu phơi lá
      Khô vàng rồi đợi ngọn gió ru .........

      Xóa
  6. Lá vàng rơi nhẹ bước chân em
    Bỗng chốc mưa bay dáng thu về
    Mây trôi cuối nẻo sương mờ trắng
    Thu đi hun hút lỗi hẹn thề...

    Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều ơi khô lá vàng lao xao
      Mưa bụi bay bay đón thu vào
      Hôn hoàng gần thế màn sương trắng
      Thu mang hẹn ước thủa hanh hao ..........
      .......
      Buổi chiều ngọt ngào nhé -Liên Nguyễn -

      Xóa
  7. Một sớm thu về lá xôn xao
    Trên những ngọn cây, gió rì rào
    Nắng bâng khuâng dáng nơi sân cỏ
    Vài chú bướm vàng cánh nghiêng chao

    Hì anh!
    jo em thăm anh ạ. Kính chúc TML anh niềm vui và sức khỏe. :D
    ( sau đó cầu xin anh có lòng từ bi cho jo em xin email blog để jo em add anh vào friendlist hihi... Lý do: jo để blog riêng tư cho bạn bè thôi á :P. Anh cho hay không cũng xin đa tạ anh nè hí hí )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Ban mai hoa cỏ đọng sương
      Thu về rắc sợi nắng hường vàng tơ
      .Lối xưa còn đó ngày mơ
      Thơm hương hoa nở bến chờ lao xao -
      .
      Đây em à Joanne:mongngaymaitroisang@gmail.com.vn
      .
      Tối vui vui em nhé -cười cười nè -

      Xóa
  8. Nhặt sợi nắng chiều hè cuối vụ
    Để nối về xưa sương khói thu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gom chút nhớ hạ mùa rớt lại
      Gửi vào thu nghiêng chái thu hoa!

      Xóa
  9. Thu trong thơ Ca đẹp ghê á. À, mà không, cả 4 mùa, mùa nào dô thơ cũng đẹp lung linh hết.
    Ủa, mà Ca đâu sao không thấy ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ nhỉ -thu vào thơ đẹp thế
      Mà em ơi mùa đẹp tự trong lòng
      Khi vui cười thơ mướt mải thương mong
      Khi heo lòng thơ hư không lả tả ...............
      .
      Đây nè Tám ơi -vui vui nhé -

      Xóa
  10. Khóm lá bâng khuâng trở sắc vàng
    Chiều về vạt nắng trải mơn man
    Giọt nhớ giọt thương giờ trỗi dậy
    Thoáng chút thu say... tim dịu dàng...

    Sườn đồi dạo bước cỏ xanh xanh
    Thấp thoáng khung trời dáng mong manh
    Hoàng hôn buông xuống màu tim tím
    Nghiêng bóng vầng trăng tỏa thanh thanh...
    ..................
    Thăm em cùng "Thu về" thật hay và lung linh của em nè!
    Chiều thu êm ả bên em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay trở gió long bâng khuâng
      Hạt nắng vương lại thoảng ngại ngần
      Hình như thu về bên triền dốc
      Đồi xưa một thủa lòng lâng lâng
      .
      Xa xa mây tím nhẹ thẫn thờ
      Bên vạt nắng vương chiều vẩn vơ
      Nắng ngày đang từ từ khép lại
      Cho đêm trăng về thu mơ mơ -
      .
      Ngày mới vui vui nhé Banglang tim Tím ơi

      Xóa
  11. Thu về lá rụng ngoài hiên
    Nhớ em cô gái cười duyên mặn mà
    Mơ về một nẻo đường xa
    Tình thu chớm nở thiết tha trao người

    Phải dzậy hông anh Minh ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Mơ thu trăng gió miền xa
      Có người em nhỏ thiệt thà chờ trông
      .Kìa ai có thấy mây hồng
      Bến sông chờ đợi thu lòng về đây ..........
      .........
      Hihi........đúng rồi NGỌC BICH ƠI -Xinh tươi em nhé -

      Xóa
  12. Nắng vẫn còn vương mây vẫn bay
    Ong vẫn say sưa hút mật đầy
    Thu còn xa lắm hạ còn đây
    Lá còn xanh mướt trên cành cây
    Thu về vàng lá bên thềm rụng
    Để ru hồn ta trong ngất ngây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn còn nguyên đó hạ ướt mưa
      Mà lòng đã đợi thu gió đùa
      Cứ ngóng cứ trông thu gõ của
      Thả nắng vườn yêu gió đong đưa
      Mà nắng vẫn rọi của hạ mùa
      Hồn vẫn thở dài đợi thu xưa ...........

      Xóa
  13. Chớm thu se lạnh gió heo may
    Bàng bạc mây trôi lững thững ngày
    Dáng ai tha thướt bên triền dốc
    Cho lòng lữ khách ủ men say...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu gành đã nở ngọn cỏ may
      Như điểm sắc thu lối cũ này
      Ngóng chờ hình ai nơi cuối dốc
      Mang về một thủa thu lá bay .

      Xóa
  14. Thu đã về, chúc a tối ngủ ngoan nhá a!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ thu về lại khung trời nhớ
      Chở bóng hình em dáng thướt tha -
      .
      Ngày mới vui vui em nhe -Mừng Vũ -

      Xóa
  15. TRàn nắng thu mơ mọi nẻo đường
    Ráng chiều hò hẹn thu vương vương
    Một lời tình xa lòng ấp ủ
    Thao thức trở về với thu thương -
    Thu về bạn tôi lại tương tư quá ? chúc vui nhé ML

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là thu về trong giấc mơ
      Thu buông vàng nắng trong đợi chờ
      Mà kìa hạ vẫn đang vơ vẩn
      Cứ cười khanh khách nhạo vần thơ ..............
      .....
      Hihi.............Vẫn nặng hạ oi nồng bạn nhỉ -chúc bạn ngày vui nhé -

      Xóa
  16. Sang Pác nhắm rượu nhâm nhi gặm nhấm kỷ niệm mùa Thu đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rót chén đầy này -Pác uống đi
      Vợ đi vắng rồi nhậu -mấy khi .........................hehehe..........

      Xóa
  17. Thu đến từ khi nào ?
    Mà nghe lá lao xao
    Vàng hoe màu nhung nhớ
    Ta dệt mấy vầng thơ !
    Anh Minh ơi ! Mùa của thơ về rồi đó chúc anh Minh có nhiều bài thơ hay cho bọn em đọc nghe hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu say lời nhớ
      Lá vàng bâng khuâng
      Nắng như ấp ủ
      Lời yêu ngại ngần
      .
      Thi thơ buồn lắm
      Uá cả mùa thu
      Em đọc không nhỉ
      Những vần sương mù .................
      ........

      Xóa
  18. Thu về để gió heo may
    Để cho ai đó héo gầy tóc mai
    Thu về lá rụng bờ vai
    Nhớ ai xa xót người ơi thu về

    Chúc đệ an vui ML nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Chờ thu chờ nắng ru mơ
      Chờ đến phai cả vần thơ mất rồi
      .Thu ơi về nhé thu ơi
      Mang theo vàng nắng hong phơi cũ lòng ..........
      .
      Hehehe.HUYNH ĐANG VUI HẢ -CỨ NHƯ THẾ NHE HUYNH -

      Xóa
  19. Mình khuất bóng cho tình thu bỏ ngỏ
    Bao năm rồi mộng mị với tương tư
    Ngày cũ, mười năm sau còn ai nhớ
    Mà khi xa không một phút giã từ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối hạ rồi anh nhìn trời tư lự
      Bao mùa rồi vẫn nhớ một mùa thu
      Non cao nắng cứ thả những tương tư
      Hoài ngày cũ mối tình ru thủa ấy .

      Xóa
  20. Mùa thu đến
    Trời cao thêm trong tình thu quyến rũ
    Sắc xanh vàng lả tả ngoài sân
    Có phải em mùa thu,ta bâng khuâng
    Tìm kỷ niệm trên dòng sông quên lãng
    Kiếp mây ngàn ta một đời lãng đãng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá chuyển màu từ xanh sang vàng nắng
      Ô kìa thu đang lẳng lặng về đây
      Nơi xa ấy em có nhớ tình gầy
      Mà đong đầy xa xôi của một thủa
      Có còn không nối nhos nhau lần lự ..........

      Xóa
  21. chiều nay trong gió khẽ rơi....
    lá về lỗi cũ đầy vơi nỗi niềm
    thu lòng... lặng lẽ ...bên hiên...
    thu mùa ...cũng đến bên thềm rồi ai......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thế là hạ đã nhạt rồi
      Chiều nay ngồi đợi thu rơi hôn hoàng
      .Nhé thu đợi ở đường sang
      Đón mộng thiếp chàng ôm nắng thu yêu ...........

      Xóa
  22. Thu đã sang rồi, trong hơi say
    Giấu niềm thương nhớ gửi vào ngày
    Cạn nỗi niềm riêng trên mái tóc.
    Cạn cả chút tình , anh có hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi bên ấy ước gì không
      Khi thu mang về thủa mặn nồng
      Cùa ngày xa xưa và xưa lắm
      Đấy thu ta có cùng niềm mong ..........

      Xóa
    2. Nơi đây em vẫn hoài ngóng trông
      Anh cứ thỏa chí ngọa tang bồng
      Mỏi gối chồn chân, em chờ đón
      Hỡi người quân tử có hay không?

      Xóa
    3. Này thân gác nữ buồn bên song
      U hoài ánh mắt tình gió dông
      Thu đến còn lòng thu không nhỉ
      Cho gót giày mòn nghỉ bên mong .........................

      Xóa
  23. Hạ dần trôi với lãng quên
    Đón mùa thu tới trao miền nhớ mong
    Heo may một chút phiêu bồng
    Thả mênh mang xuống cánh đồng mênh mang
    Thả vào cây chút lá vàng
    Cho con tim chợt xốn xang nỗi niềm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Trong lòng còn đọng niềm riêng
      Vườn yêu hoa mật chung chiêng bao màu
      .Bao giờ trở lại thu xưa
      Hồng hoa mở lối nắng đùa bước chân
      . Thu ơi đừng có phân vân
      Mang về đây nhé tình chân ngày nào ...........

      Xóa
  24. Mỗi sớm thu về lòng vấn vương
    Dịu dàng mây nắng trước sân vườn
    Thoang thoảng hương cúc nương theo gió
    Thổn thức lòng ai nhịp yêu thương.

    Em ghé thăm, chúc anh ngày nhìu niềm vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỉm cười ta đón nắng thu về
      Ong bướm hao vườn trong mải mê
      Lối tình vàng nắng trong thu thở
      Cứ gợi lòng người uống trăng thề .........
      ........
      Hì hì ....an bình vui tươi nhé -Mộng Bình -

      Xóa
  25. Thơ anh vẫn một chút vương
    Buồn còn len lén thêm tương tư nè
    Phải lòng ai nói em nghe
    Để còn tích góp cuối hè ...nhậu say ! ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . TRầm lòng hồn thả vào thơ
      Người nơi xa ấy thẫn thờ lòng anh
      . Em hỏi :thì anh nói nhanh
      Là em Cước đó vẫn xanh ân tình ............
      .
      ...Say tình hơn say nhậu em ạ -hehehe.............

      Xóa
  26. Lá vàng trong gió lặng lẻ bay .
    Phải chăng nàng thu đã đến rồi .
    Bâng khuâng thổn thức hồn than trách .
    Có phải mấy mươi lần thu trôi .
    ---------------------------
    -----------hihi------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xám mây đi rồi còn trời thanh
      Hạ đã xa xa thu giăng mành
      Nắng vàng thả nhớ lòng ai nhỉ
      Mấy chục thu rồi buồn trăng thanh -
      .
      Ngày vui nhé -Nguoituoinucuoi-

      Xóa
  27. TRẦN MINH LÊ08:05 Ngày 24 tháng 07 năm 2014

    Cứ bảo anh là người hương thôn
    Mà anh thi phú thật có hồn
    Vui vẻ giao tình thật thắm thiết
    Cùng bạn nơi này những chiều hôm
    .
    Sang thăm chúc anh vui vẻ nha
    Với khách thi thơ với tình nhà
    Vườn cây ao cá cùng đồng ruộng
    Trà dư tửu hậu -ban mai trà ....................

    Trả lời

    Hai Lúa21:04 Ngày 24 tháng 07 năm 2014

    Ừ thì...anh chính chủ quê mùa
    Của miền thôn dã xứ ngàn hoa
    Của đất cao nguyên xanh lộng gió
    Của miền đất đỏ có ...hồn thơ...

    Cũng bởi ngày xưa quá mộng mơ
    Nhìn đời bằng ánh mắt nên thơ
    Hiến cả tuổi xuân nơi phù phiếm
    Hoạn lộ công danh chốn mịt mờ...

    Giờ thì anh chỉ thích tiêu dao
    Vui thú điền viên núp sân sau
    Tuân theo thượng lệnh nàng sai khiến
    Phụ đỡ hiền nương kiếm đồng hào

    Tối tối rảnh vào vui chốn ảo
    Bình thơ trêu ghẹo những anh hào
    Vật vả uốn mình cong con chữ
    Nắn trệt vần thơ... cũng chẳng sao

    Hai phần đời đã sướng gì đâu
    Nặng nợ mưu sinh lắm dải dầu
    Còn lại nơi đây tình giao hảo
    Vui với trang thơ...vất nỗi sầu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi đây giao lưu hữu tình nhau
      Cho tình thêm đậm nghĩa nông sâu
      Sỏi đá bước đời hồn buông bỏ
      Ảo mà cũng vui chẳng thấy sầu
      .
      Anh chốn bùn nâu với ruộng đồng
      Ngơi nghỉ thi ca thả mênh mông
      Thằng ẻm đánh giày nơi phố thị
      Cũng có kém ai -thơ có dòng
      .
      Mỗi người một cảnh nổi nênh đời
      Không biết bao giờ hết chơi vơi
      mà thôi cùng cất đời sỏi đá
      Lên ảo chung tay góp tiếng cười
      .
      Thế là đời vẫn vui phải không
      Anh tôi hai hướng cứ chờ trông
      Bạn thơ bạn ảo sáng đèn nét
      Gửi lời thân chúc với tình lòng -

      Xóa
  28. Bạn đã đón thu rồi sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo cáo Giáo :Hôm nay nóng vã mồ hôi -như giữa hè -ĐÓN NHẦM -

      Xóa
  29. Thu về chưa hỡi người ơi
    Sao không nghe thấy nói lời trái tim
    Tôi về ru giấc ngủ im
    Tìm trong kí ức nỗi niềm em quên

    Ngoài Bắc đang chớm vào thu, trong Nam mưa đang rả rích thu về còn xa lắm. Ước gì thu về sớm cho lòng tươi vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thèm thu mơ giấc mơ thu
      Bên trời thu vẫn khuất mù anh ơi
      . Lại chịu nóng vã mồ hôi
      Lại ngồi trông ngóng thu trời về đây
      .
      . Đất Bắc thu về mê say
      Trời Nam chỉ thấy thu gầy guộc thôi
      . Nhưng mà thơ phú tình vui
      Cùng chờ thu nhé anh ơi -thu tình -

      Xóa
  30. Sáng anh ưi ! Mấ nay Én cứ mong cho Thu sớm về mừ Cali giờ nóng như đang giữa hè lun ạ !... Thay vì cứ ngồi mong ngắm cảnh Thu Cali làm gì...chỉ cần tản bộ sang nhà Sáng anh là có cả một trời Thu HN đẹp dịu êm òi ! Én khờ thật hí hí.
    Ngày mới nhiều vui công việc suôn sẻ nhé anh Sáng bự ưi ! Thơ hay lắm nè. LIKE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rồi bé đợi tháng tám này
      Thu về mang hương tình mê say
      Uớt môi tình ái vườn hoa mật
      Ghép hai nửa thành một mê say ........
      ........
      Em thì vui rồi -tháng tám đang bò tới mà -Chúc vui vui và hạnh phúc nhé -ÉN -

      Xóa
  31. Xin mở lòng Thu đón gió Thu
    Gió Thu rơi rụng lá mùa Thu
    Mắt Thu còn biếc như màu lá ?
    Đêm Thu thổn thức giấc mơ Thu...

    Đón Thu thế này khí sớm,
    Người ơi !!!
    Đón sớm chỉ có THU LỠ...
    Thu lỡ độ đường ai đón Thu
    Đường xa lắm nỗi mịt mù truân chuyên....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn giở trang Thu đón mùa Thu
      Tình Thu xưa khuất trong sương Thu
      Hồn Thu còn đó mắt vời vợi
      Đợi Thu mang về nắng tình Thu
      .
      Mong Thu lên hồn cứ đợi
      Phải không ???
      Mong mỏi chờ gió THU VỀ
      Thu ơi còn nhớ đường mùa Thu
      Vẫn như ngày ấy gió ru chiều chiều ......
      .
      À ra thế nhiều từ THU quá
      Nghĩ trả lời thấy oải à nha .....................hì hì .......

      Xóa
  32. LQ qua thăm anh ML ...Chúc an lanh và vui vẻ...

    Thu lại sắp về...buồn xa xăm...




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ nhật hồng tươi vui em nhé
      hạnh phúc gia đình rộn tiếng cười ............
      .
      Thu lại về đấy long màu nhớ
      Một thủa thu xưa thoảng nhớ nhung ..............

      Xóa
  33. Thu về mang bóng dáng thân thương
    Lá đỏ như mơ rải cuối đường
    Nhớ bóng hình anh hồn day dứt
    Tìm về chốn cũ, tình còn vương

    Vài câu cảm hứng cùng bạn. Chúc bạn nhiều may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu đó còn vương khúc tình trường
      Một thời xa vắng của thu thương
      Hôm nay hình như thu khe khẽ
      Nhắc nhở lòng ai một miền thương .........
      .......
      Hì hì ......rất vui được giao lưu cùng bạn đó -Khúc Thi Tình -

      Xóa
  34. Thu về nắng dịu chói trang
    bông hồng hương tỏa tình đang đợi chờ...
    mình đã trở về lại với blog ...có chùm thơ 5 bài sang chia sẻ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Ngày thu vàng nắng ru mơ
      Nắng hoa khoe sắc vần thơ ân tình .........
      ........
      Chuc anh vui vui nhé -

      Xóa
  35. Thu sang cho cúc nở vàng
    Trời cao xanh biếc mơ màng sắc thu
    Ầu ơi con ngủ mẹ ru
    Sáo diều chao liệng mây mù đã tan
    Thu buông sợi nắng tơ vàng
    Gió thu man mát hoa càng rung rinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nắng soi hồ nước lung linh
      Hắt lên sen nở thêm xinh thu vàng
      . Chiều ơi luyến nhớ đường sang
      Phía về thôn hạ bên đàng vẳn vương
      .Tiếng ru của mẹ thân thương
      Mùi khói rạ bếp vương vương buông chiều -

      Xóa
  36. thăm ML và thưởng thức những bài thơ hay...

    Trả lờiXóa