TRANG CHỦ

1 tháng 8, 2014

THU NÀY -




Vàng nắng đong đưa theo thu về
Vô tình mang cả nụ si mê
Ngọc ngà hương bay gợi thầm kín
Phía dải chiều phong đỉnh sơn khê

Cánh thu bay về vướng lòng hanh
Chạnh lòng thuyền hoa với bến xanh
Đời trôi đổ phía hôn hoàng tím
Lấp lánh trong sương giọt an lành

Thu xưa thư tình đốt lấy tro
Rồi thả dòng trôi cuối bến đò
Khuất biệt men say từ độ ấy
Vắng lá diêu bông bến buồn so

Thế rồi đời trông mấy chục thu
Miên tay ta vịn mấy hằn thù
Lộng gió khanh khách đùa phiêu bạt
Gía buốt đường yêu rúng mây mù

Bao đêm ma quái đốt cánh thư
Lửa lòng thiêu rụi cõi tương tư
Khuất nẻo địa đàng gót kiều diễm
Mấy chục ta rồi mấy chục thu

Thu này vàng nắng có nhuộm phơi
Cho xanh xưa nắng nét môi cười
Vừng trời xanh ngát mây hồng nổi
Cánh nhạn nghiêng chao với mây tròi

Để khi hôn hoàng về gọi chiều
Xôn xao ngõ dốc ngả thương yêu
Trần ai tha thướt màu quay lụa
Buộc dải mây chiều dắt phiêu diêu -


62 nhận xét:

  1. Thu Này
    jo được … mở hàng
    Thật là hân hạnh, bạc vàng sánh chi
    Hôm nay vào blog vu vi
    Hỏi anh còn có …sầu bi u hoài ?

    Hihi... jo em thăm TML anh ạ.:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy thu
      Em đến chơi nhà
      TEM VÀNG nhé vui có quà em ơi
      Mang về cất nhé em ơi
      Một kỷ niệm -một tình lời sẻ chia -
      .
      Anh vẫn chưa vào nhà em đâu em nhé -

      Xóa
  2. Thu này vàng nắng có nhuộm phơi
    Cho xanh xưa nắng nét môi cười
    Vừng trời xanh ngát mây hồng nổi
    Cánh nhạn nghiêng chao với mây tròi
    .
    Để khi hôn hoàng về gọi chiều
    Xôn xao ngõ dốc ngả thương yêu
    Trần ai tha thướt màu quay lụa
    Buộc dải mây chiều dắt phiêu diêu -

    Thơ hay, bài hát rất hay và đượm buồn. ST thích bài thơ này của bạn và thích nhất những câu thơ trên bạn ạ.
    Chúc bạn gặp nhiều niềm vui và may mắn nha ML

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng thu cứ đọng nỗi sầu nhân
      Lên nhớ về thu thủa tình trần
      Rồi cứ mong thu miền mơ mộng
      Tự hỏi lòng mình rồi phân vân ............
      ......
      Chủ nhật vui nhiều nhé -Song Thu ơi

      Xóa
  3. Én cũng thích 2 khổ như Cô ST vừa trích ở trên ạ ! Én nhỏ thăm anh Sáng bự và đọc thơ nè ! vui ,vui nhiều hong sầu nửa nha Sáng anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui em nhé thu đang về rồi đấy
      Tháng tám vào với thu gió đợi chờ
      Chúc em nhé vẹn một niềm ước mơ
      Gặp người xa nối đôi bờ hạnh phúc -

      Xóa
  4. "Đời trôi đổ phía hôn hoàng tím
    Lấp lánh trong sương giọt an lành"
    "...Mấy chục ta rồi mấy chục thu"
    Hoàng hôn tím biếc phía xa mù
    Còn lại bao nhiêu thu nữa nhỉ
    Lòng vẫn phiêu diêu với tím thu....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời buông gió thu vẫn phiêu dạt
      Lên mong nhiều thu với vần thơ
      Khi hôn hoàng thả nhớ vẩn vơ
      Cứ đếm thu mong lòng thu thức ..........

      Xóa
  5. Gió đã chở mùa Thu trở lại
    Ru khẽ hàng cây lá vàng bay
    Ai về nhặt thoáng heo may
    Bàn tay níu chút hương say nỗi buồn.

    Thăm bạn và chúc ML vui nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như đâu đó thu về theo nắng
      Vài khô lá lẳng lặng lìa cành
      . Tàng cây kia vẫn còn xanh
      Mà hanh hao lắm lả cành vào thu .................
      .............
      Chủ nhật vui nhé -

      Xóa
  6. Thu này nơi ấy có hay không
    Hương nồng lửa đượm có say lòng
    Mình em nơi này xa khuất vắng
    Lá rơi mòn lối, người có trông?
    -----
    Chúc anh những ngày cuối tuần nhiều bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi vài chiếc lá khô nhẹ rơi
      Em có buồn không thu tới rồi
      Có đọng thu lòng vương khúc ái
      Hay chỉ mình anh buồn thu thôi .
      ................
      An bình chủ nhật nhé -Vi ơi -

      Xóa
  7. thu nầy lại ước thu sau
    an vui hạnh phúc niềm đau không còn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cất đi nỗi buồn cũ thu
      Xòe tay đón lại lời ru thu này ................

      Xóa
  8. Sang anh đọc bài về Thu
    Tự nhiên em cũng rúi bù tin không ?
    Thu qua trời lại vào Đông
    Hình như em ngỡ rối lòng nhà thơ
    Thu xưa khác với bây giờ
    Anh không nói rõ em khờ ......có biết gì đâu ? ......lổm ngổm vài dòn cùng với THU HÔM NAY của ML nhá ! hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Lang thang ,em Cước sang chơi
      Rồi vơ vẩn thả chơi vơi thía này
      .Lời say ,hay gió lá bay
      Trong thu mộng, hay mắt cay đông lòng
      . Thu về nỗi nhớ bên song
      Em nói khờ hay ghẹo lòng -anh đây -...hehehe.....chủ nhật vui vui nhé -Cước -

      Xóa
  9. HXR ghé thăm anh,đọc bài thơ tình mùa Thu buồn quá...nhưng hay lắm.Chúc anh một tôi vui tươi,ngọt ngào và đêm ngủ ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như ....bạn cũ phải hem ?
      Bên yahoo ấy ngọt mềm sẻ chia ....................

      Xóa
  10. Bài thơ anh viết thật hay, đẹp và buồn lãng mạn, nhật là những dòng đầu:
    "
    Vàng nắng đong đưa theo thu về
    Vô tình mang cả nụ si mê
    Ngọc ngà hương bay gợi thầm kín
    Phía dải chiều phong đỉnh sơn khê

    Cánh thu bay về vướng lòng hanh
    Chạnh lòng thuyền hoa với bến xanh
    Đời trôi đổ phía hôn hoàng tím
    Lấp lánh trong sương giọt an lành"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngỡ xa rồi thềm xưa hoa bướm
      Thu lại về gợi nhớ bên song
      Lại nhớ thu một thủa tang bồng
      Tím về chốn ru mơ ngày cũ ..................
      ........

      Xóa
  11. Lá chưa kịp thay đã gọi Thu
    Người ơi còn nhớ đỉnh mây mù
    Sương khói giăng hàng đời kín kẽ
    Nên lòng thương tiếc cứ nhắc Thu

    Dòng đời trượt dốc xuống chân đồi
    Ai thương ai ghét cứ mặc thôi
    Lá vẫn nhiên đưa đùa xanh gió
    Thu cứ về đi lá đồi mồi

    Đại bàng tung cánh vút mây ngàn
    Vẫn cây cổ thụ vượt thời gian
    Nhưng trái tim nhân thì vẫn vậy
    Si hết theo mùa khua không gian

    Núi vẫn ngự hùng trong mắt nai
    Khi mùa thay lá vàng anh đài
    Đâu đó rong chơi đời phiêu lãng
    Ngòi bút thi nhân cứ miệt mài...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lao xao tàng lá vẫn vương hè
      Mà ai đã ngắm đỉnh sơn khê
      Vọng thu qua miền chiều sương tái
      Rồi hao gầy thu miền mải mê
      .
      Người xa có nhớ cõi rừng phong
      Tiếng lá thu đưa rắc thu hồng
      Cõi lòng thơm hương bay dịu nhẹ
      Mờ ảo màn sương trong nhớ mong
      .
      Cứ đếm thời gian trong quắt quay
      Tình thu mùa mùa mãi chẳng lay
      Kệ cho nhân gian lời cao thấp
      Ta vẫn là ta đợi thu này
      .
      Và vẫn yêu lắm cánh rừng thu
      Vẫn cứ si mê nắng vàng ru
      Vẫn viết tình thơ mùa lá rụng
      Chẳng ngơi nhớ mùa thu gọi thu -
      -

      Xóa
  12. nắng hanh gọi gió lá thu vàng
    hờ hững làm sao khách lỡ làng
    chiều về thầm kín đùa thêm nhé
    cây si đêm xuống lại ngỡ ngàng
    ...
    Ngọc Hoài đến thăm bạn mong cùng chia sẻ một ngày vui và hạnh phúc ...
    mùa Thu nay sẽ mang đến những may mắn và an lành bạn nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều muộn thấy vơi đi oi nồng
      Có phải thu về bên ấy không
      Lá vàng lơi lả hoàng hôn tím
      Gợi nhớ trong anh một xưa lòng ................
      ..........
      Hì hì cảm ơn Ngọc Hoài nhé -chúc chủ nhật vui vui nè -

      Xóa
  13. Lần đầu ghé thăm,đọc bài thơ tình mùa thu buồn,lãng mạn mà đầy khát khao cháy bỏng...Thủy Tiên xin chúc anh một ngày mới nhiều may mắn,an vui và hp nhé (TT qua nhà bạn HXR,nên theo gót sang anh đấy )
    .
    Thu về ngoài ngõ nắng vàng tươi
    Buồn vương cánh lá bỗng xa rời
    Nhành thương mong phút thay màu Lá
    Xuân tới lộc non nảy thắm đời .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thủy tiên quên mất,đây là link blog TT :

      http://hoathuytien059.blogspot.com/

      Xóa
    2. Lòng này cứ đêm thu lá rơi
      Buồn cho ân tình biệt ly rời
      AI nhớ thương ai chiều dốc đổ
      Cứ chờ thi này nắng lả lơi --

      Xóa
    3. Anh vào nhà em rồi đó -chúc chủ nhật vui vẻ nhé -

      Xóa
  14. Thu này có "hon hẳn mấy thu qua" không Pác????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu này uống rượu cùng trăng
      Say sưa rồi ngắm chị Hằng mà mơ ..............

      Xóa
  15. Thu này mùa đến cũng vàng hanh
    Nắng ải u uất rủa cành xanh
    Thế giới thiên nhiên thay màu lá
    Ai cười nghe tiếng vọng thiên thanh !

    Cuối tuần chúc nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rong chơi đâu mãi thu mùa ơi
      Thu này có đếm cô quạnh đời
      Lê thê rao bán cơ hàn nhỉ
      Có một tri âm để lả lơi -
      .
      Vui vui huynh nhé -

      Xóa
  16. Anh trai ơi,

    Nhỏ ghé thăm anh cuối tuần , bài thơ hay đến xao xuyến lòng người . Một cuối tuần nhẹ nhàng anh trai .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì ...thơ về mùa th bao giờ cũng rất lãng mạng em nhỉ -
      Vui vui và cố gắng lên em nhé -

      Xóa
  17. hế rồi đời trông mấy chục thu
    Miên tay ta vịn mấy hằn thù
    Lộng gió khanh khách đùa phiêu bạt
    Gía buốt đường yêu rúng mây mù

    Đúng là cách yêu và dáng thu của một trang nam tử. Rất hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ddã bao thu rồi đếm đơn côi
      Một vết tim hằng ứa máu đời
      Dông gió ba sinh ồn ã quá
      Thấm lanhj đường tình bao thu rơi -

      Xóa

  18. Thu này vàng nắng có nhuộm phơi
    Cho xanh xưa nắng nét môi cười
    Vừng trời xanh ngát mây hồng nổi
    Cánh nhạn nghiêng chao với mây trời

    Hay lắm anh ạ.Em sang thăm và chúc anh đêm cuối tuần tràn đầy ý thơ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mong thu này khác thu xưa
      Mây hồng không phải cỏ gió đùa ...............
      ...........

      Xóa
  19. Bốn mùa Xuân.Hạ Thu Đông
    Cớ sao ta vẫn thấy không hết buồn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Bốn mùa đều thả hôn hoàng
      Sao không thấy vết đường sang nắng hồng ........

      Xóa
  20. Sang thăm bạn đồng hương một nữa của tui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơ -người Sài Gòn là một nửa đồng hương của tui hả ???
      Ngày mới vui nhe -

      Xóa
  21. "Để khi hôn hoàng về gọi chiều
    Xôn xao ngõ dốc ngả thương yêu
    Trần ai tha thướt màu quay lụa
    Buộc dải mây chiều dắt phiêu diêu "
    =
    Thơ ML hay quá
    NN chúc bạn CN vui và HP nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về lại thầm nhớ người yêu
      Một thủa trời thu bước phiêu diêu
      Nay ban mai hồng về gọi nắng
      Có mang theo thu thủa hồng điều -
      .........
      NIỀM TIN ƠI -ngày vui nhé -

      Xóa
  22. Thu về dìu dịu lá vàng bay
    Lối nhỏ ai qua lá rơi đầy
    Người nhớ mùa xưa..tình biệt xứ
    Nơi ấy bây giờ có heo may..?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu lãng mang theo xao xuyến gầy
      Xa lắm miền xưa thủa lá bay
      Rồi đêm trăng ánh vàng vọt cửa
      Thu lại về đây gió heo may !

      Xóa
  23. Thơ của chủ nhà và thơ họa của bạn bè đều hay. Sang đây toàn cao thủ thơ nên mình chỉ đọc rồi...về. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn sang chơi vui rồi mà -Lộc Vừng ơi
      Chúc bạn ngày mới an khang nhé -

      Xóa
  24. Thu này trăng vẫn như xưa
    Ánh vàng mờ ảo lưa thưa sao trời
    Riêng ai lòng dạ rối bời
    Người đi biền biệt ngậm ngùi cho nhau
    .
    Chúc LTM tuần mới vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Vẹn đó một ánh trăng thu
      Mà sao nhạt nhạt dưới mù sương bay
      . Riêng tôi nhạt cả lòng này
      Bên thu trăng sáng mà cay cay lòng -
      .
      Thu vàng yêu thương nhé -Thu Yến ơi

      Xóa
  25. Dù rằng ta đã mấy chục thu
    Vẫn mãi yêu những mùa thu quyến rũ
    Sắc xanh vàng lả tả ngoài sân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu xếp lớp mấy chục thu ấy nhỉ
      Ta vẫn yêu yêu lắm những mùa thu
      Dẫu thu xưa nát cả cánh tương tư
      Nhưng thu lòng vẫn thầm mong hồng nắng -

      Xóa
  26. Thu này ngơ ngẩm nhớ thu xưa
    Tóc rối thu bay đã mấy mùa
    Vàng thu lá đổ đầy lưu luyến
    Lành lạnh thu vờn gác song thưa ......

    Tuần mới vui vẻ nhiều may mắn nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiễn ngày theo những buổi nắng mưa
      Rồi những thu qua theo gió đùa
      Ngàn mây hờ hững tình thầm lạnh
      Của những trăng đêm hời thu xưa .....
      ..
      Sinh nhật vui vẻ không em ơi -vui vẻ hạnh phúc em nhé -

      Xóa
  27. Tuần mới tràn ngập niềm vui , may mắn anh TM nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhớ gì đến mùa thu ngày ấy
      Thủa ngây thơ Mực Tím với mái trường ................
      .........
      Vui vui em này -

      Xóa
  28. Mùa thu là mùa tựu trường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa thu cũng là mùa vào đời của không biết bao những học trò rời ghế nhà trường đó em -

      Xóa
  29. Thu Của Em nè Anh!

    Công viên ghế đá còn đây
    Người đi khuất nẻo tháng ngày phủ rêu
    Ta ngồi lẳng lặng buồn thiu
    Cho đêm Thu ấy đìu hiu ngõ vàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thu này có ngả đường sang
      Rồi cũng vẽ mộng thiếp chàng không em
      .Nắng vàng rải ánh bên thềm
      Tay trong tay bước trong đêm trăng thề .................
      ..........
      Hihi------------vui vẻ -hạnh phúc em nhé -

      Xóa
  30. Thu này đã khác hẳn thu qua
    Bên ngõ đợi anh một dáng hoa
    Vàng nắng, xanh trời mây lướt gió
    Tin vui đã đến khắp mọi nhà !
    *******
    Hihi....Ghé thăm anh muộn nhưng vẫn cố ghẹo chủ nhà một chút cho vui nhé.
    Chúc anh Thu này đừng có buồn nữa nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mơ cứ mộng trời thu hoa
      Rồi vẽ hôn hoàng tím tình ta
      Nhẹ nhẹ vào đêm trăng sáng tỏ
      Ta cũng dệt mộng gối chăn mà ....................
      ........
      Hihi....mong như vậy em nhỉ -

      Xóa