TRANG CHỦ

12 tháng 9, 2014

VỀ EM -


Em vẫn đây sao thu tàn nguyệt tận
Tình hao gầy nhưng đã chết đâu em
Đừng giết tình để tim ứa máu đào
Đừng như thế cho thiên thu sầu hận
.
Hoàng hôn buồn vào đêm mờ mây xám
Tình có rời nhưng sợi nhớ còn đây
Thiếu em rồi chỉ còn tháng với ngày
Cả bốn mùa chỉ  không ảm đạm
.

Nỗi buồn ơi hai phương trời cách biệt 
Ngàn dặm xa vẫn mãi xum vầy
Qúa giấc thu chân mải miết trên đường 
Lòng hoang phế thương thầm ai nơi ấy 
.
Thu khuất bóng cho lòng anh thêm lạnh 
Nỗi buồn nào vang vọng mãi trong lòng 
Nơi xa ấy em còn có nhớ mong 
Nhớ những chiều thủ thỉ như chung bóng 
.
 ức xưa tràn đầy trong lòng vắng 
Tiếng gió ru người lạc bước đơn côi 
Lỡ bước chân rồi cô quạnh cả đời 
Ngàn dặm trôi nhớ về em mãi mãi 
.
Thời gian ơi nếu có quay trở lại 
Tháng ngày xưa anh sẽ chẳng xa em
Một lần l
 cô tịch mãi vận đêm 
Cô liêu lòng giữa đông người xứ lạ 
.
Càng nhớ em lòng càng thêm quạnh quẽ 
Mộng ước thề tay đã thả từ lâu 
Mà sao anh vẫn cứ nặng u sầu 
Đau lòng vỡ nhớ về em không nghỉ

32 nhận xét:

  1. Hãy để quá khứ ra đi
    Quý trọng hiện tại, hướng về tương lai.
    Mùa Thu quyến rũ về rồi
    Hãy vui lên nhé cho đời thảnh thơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Qúa khứ gồng gánh trên vai
      Lên nặng hiện tại hỡi ai thân tình
      . Vẫn vướng bận khi ngẫm mình
      Lên thu mà vẫn bận mình thu xưa

      Xóa
  2. Minh Lê ơi sao siêng quá thôi .
    Thu đến thu qua rồi thu đi ...
    Có gì mà phải luôn bi lụy .
    Sao nở để ...tình ấy.. trong thu .
    ---------------------
    TEM 2 nhé .....hí.hí.hí...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn đến vẫn đi thu lại thu
      Để lại nguyên vẹn một tương tư
      Một mùa thu cũ xao xác lá
      Với lời buông thả phía tạ từ -
      .
      TEM 2 nhe -chúc vui vui -

      Xóa
  3. Nhớ về em ngoài trời xa ngút ngát
    Lòng băn khoăn tình cũ có còn nhau
    Khi thời gian sắc thắm đã phai màu
    Níu ngày tháng giằng co cùng dĩ vãng !

    Vui nhiều nhiều Đệ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời thu nhớ chân buồn hồn lãng đãng
      Trở về xưa nơi ấy một mùa thu
      Rồi từ tạ âm dần thay lời ru
      Cho thiên thu cứ bước buồn hoài hận .
      .
      Cuối tuần rồi -nghỉ ngơi vui khẻ anh nhé -

      Xóa
  4. "Nỗi buồn ơi hai phương trời cách biệt
    Ngàn dặm xa vẫn mãi xum vầy
    Qúa giấc thu chân mải miết trên đường
    Lòng hoang phế thương thầm ai nơi ấy "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào ai hiểu ai hay ai có thấy
      Một mùa thu đang chết trong lòng anh
      Buồn chiều buông khi sương phủ kín mành
      Miền hoài vọng cứ âm thầm chôn kín ......

      Xóa
  5. Xa anh cũng đã rất lâu
    Bao năm mà vẫn nhớ câu hẹn thề
    Em giờ lại muốn đi về
    Chiều trông chờ đợi lời mời anh ơi.....
    ...........................
    chúc vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Em đi bỏ lại lời thề
      Cho chiều rơi rụng miền quê tím mờ
      .Em về có nối vần thơ
      Hay mang hoang lạnh lở bờ chiều buông -
      .
      .........
      Vui anh nhé -

      Xóa
  6. Ta nay hai phía chân trời
    Lòng em vẫn nhớ những lời hẹn xưa
    Cũng là định mệnh thôi mà
    Cho nên hai đứa thành ra hai đường
    Yêu anh trăm nhớ mười thương
    Muốn về nhưng ngại con đường đã ngăn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Này người nơi chốn xa xăm
      Có nhớ bến cũ tháng năm đợi chờ
      .Em đi gãy nửa vần thơ
      Còn trơ lại luống bơ vơ đêm tàn
      . Nếu yêu em nhớ đừng sang
      Phía cầu chờ đợi thiếp chàng em ơi

      Xóa
  7. Nặc danh20:21 12/9/14

    Anh letranminh, sao em thấy có vài chỗ vần điệu không ổn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỗ nào vậy em -nói đi anh sẽ sửa em à -Thực ra không ai lất tay che hết trời đâu-cần sự góp ý mà em -
      Cuối tuần vui vui nhé em -

      Xóa
  8. Nếu một ngày thời gian quay trở lại
    Thì anh ơi đừng buông tay anh nhé!
    hãy giang tay yêu thương và tha thứ
    Hãy cùng nhau chung bước như hẹn thề...

    Thời gian vẫn vô tình trôi lặng lẽ
    Một tiếng thở dài...ta đã lạc mất nhau...
    Để bây giờ hai đứa chia hai ngả
    Để ngậm ngùi đau đáu nỗi tình côi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa trước thu buồn đẩy tình rơi
      Em đi cách biệt em và tôi
      Không biết đã bao thu rồi nhỉ
      Hai đứa cách xa hai nẻo đời
      .
      Thời gian vô tình rơi vẫn rơi
      Một nỗi thầm thương em với tôi
      Gía như trời đất càn khôn đổi
      Tao ngộ một ngày bến thu cười ..........

      Xóa
  9. Bình thường thôi
    Đừng nhớ quá rồi .... lãng đãng !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình thường thôi
      Đừng lãng đãng quá rồi .......quên nhớ

      Xóa
  10. Thời gian ơi xin hãy quay trở lại
    Cho bàn tay nắm chặt lấy bàn tay
    Cho nồng ấm giữa trời đông dẫu rét
    Cho lòng ta tràn ngập những yêu thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa quá rồi hai ngả của buông chiều
      Không biết rằng nơi xa em có nhớ
      Một thu cũ với trăm hoa đua nở
      Có thầm mong ngày tao ngộ không em

      Xóa
  11. EM VẪN ĐÂY he he anh Lê oi ! Thơ hay thế chứ he he !
    Bọ chúc anh ngày cuối tuần zui zẻ nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hế hế hế .....Thế em chưa bị trộm nó khênh đi à em -mừng quá nhỉ -em vẫn còn nguyên đó
      Thứ bảy yêu thương em nhe

      Xóa
  12. Bài thơ hay, buồn ! Chúc anh chiều cuối tuần ấm áp nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buồn thả bước trên phố cũ
      Băng khuâng lòng rồi viết đại vào thơ .........
      ..........
      Thứ bảy xinh tươi nhé -Mộng Bình -

      Xóa
  13. Nỗi buồn ơi hai phương trời cách biệt
    Ngàn dặm xa vẫn mãi xum vầy
    Qúa giấc thu chân mải miết trên đường
    Lòng hoang phế thương thầm ai nơi ấy

    Xuân đang tới sao người xưa chẳng thấy
    Cho lòng anh héo hắt tựa đông tàn
    Hay bởi vì người xưa đã sang ngang
    Nên lòng anh héo sầu như lá úa.

    Thăm anh, tùy tiện viết mấy dòng họa vui . chúc anh thật hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng đong đầy những nhớ thương chất chứa
      Mà thu này ơi hỡi bóng người đâu
      Mỏi chưa em rã rời cánh chim câu
      Hãy về đây may khâu hường tình chỉ
      .
      Sắp vào xuân người xa có bận nghĩ
      Về hoang sơ một thời của tình xuân
      Không biết em còn nhớ mối tình chân
      Mà anh trao đêm trăng miền mơ vọng -
      .
      Hihi...chúc em thứ bảy yêu thương và hạnh phúc em nhé -

      Xóa
  14. A ơi, chiều bình an a nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Đọc bài thơ mà buồn theo đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao -mà đừng buồn chứ -lòng tui vậy còn Mụ vẫn vui mà -

      Xóa